Có một trăm ngàn – làm gì?

Chiều qua, trong lúc đứng trong phòng Biên Tập tán dóc xung quanh chuyện mua vé số, anh Thiện Giao đề nghị:

-ok, bây giờ mình thử ước coi nếu tụi mình mỗi người trúng một trăm ngàn thì mình làm gì đi! Một trăm ngàn thôi nghe. Rồi ước đi. Ai nói trước?

Khi đó đứng quanh trong phòng, ngoài Thiện Giao, có chú Tuyển, anh Thắng, anh Dân Huỳnh, chị Hà Giang, và tui.

Chị Hà Giang nhanh nhảu:

– Hà Giang nói trước. Nếu có một trăm ngàn, Hà Giang sẽ xin nghỉ vacation 1 tháng để đi du lịch vòng quanh thế giới!

– Hấp dẫn! hấp dẫn. Lát nữa chị nhớ viết sẵn form xin nghỉ vacation nha. Chị được ưu tiên trước. Anh Giao sốt sắng. – Đến ai?

Anh Thắng ngưng gõ bàn phím, rời mắt khỏi những bản tin Việt Nam, xoay ghế lại, từ từ cất giọng của “sát thủ đầu mưng mủ”:

-Nếu mà Thắng có một trăm ngàn…

-Mày nhớ mày còn thiếu tao 1 ngàn nhe! – Anh Giao nói nhỏ nhỏ trong lúc anh Thắng còn đang mơ màng.

-ok, Thắng sẽ trả Giao một ngàn…

-À, hôm trước anh Thắng hứa cho em 1 ngàn nếu em mua nhà! – Tui la lên.

-ừ, anh Thắng cho cô giáo một ngàn…

-Rồi, mày còn lại 98 ngàn đó. Mày muốn làm gì? Anh Giao hất mặt hỏi trong lúc tay vẫn lật lật vài tờ báo.

Thắng chưa kịp nói tiếp thì chú Tuyển lên tiếng:

-Tao nghĩ mày nên dùng tiền đó để cứu vớt đời Y. đi!

Hahahha, cả đám cười ầm. Anh Thắng chuyên trị tin Việt Nam, nên chuyện “Y.” ngày nào cũng thuộc phạm vi anh Thắng khai thác.

-hahaha, thôi, chuyện đó để cho chú. Còn 98 ngàn, Thắng sẽ đi Việt Nam liền một chuyến cho sướng!

Anh Thắng nói một cách đầy thèm thuồng, rõ ràng được cảm giác “sướngggg”. Nhớ hôm gần Tết, anh Thắng đã dự định về VN thăm mẹ, nhưng rồi tính tới tính lui, nhiều khoảng tiền phải chi quá, nên lại thôi trong tiếc nuối.

-ok, mày sẽ được đi Việt Nam. Nhưng mày chờ chị Hà Giang đi trước rồi mới tới mày nghe.

Anh Giao nói một cách nghiêm túc.

-Rồi, đến ai? Ngọc Lan đi. Có một trăm ngàn em làm gì?

Mọi người hướng qua tui.

-Ờ, có một trăm ngàn chắc em sẽ down mua nhà….

-Trời ơi, hết mẹ nó rồi còn gì! – anh Giao lên tiếng.

-Một trăm ngàn làm sao đủ down cho cái nhà 6 phòng của cô giáo! – Anh Thắng chì chiết. Hehehe, vụ nhà 6 phòng là do bà thầy bói nói. Lần tui “giả vờ” đi coi bói để viết bài về bà thầy bói, bả nói số tui rất giàu, sẽ ở nhà 6 phòng trong vòng 7 năm tới. Thế cho nên vụ nhà 6 phòng cứ bị đem ra nói miết là như vậy.

– Một trăm ngàn em down cái nhà xong mua furniture nữa là hết sạch! – Chị Hà Giang góp vô.

Tui chống chế một cách yếu ớt:

-Thì em down nhà chừng 7, 8 chục thôi, còn lại thì em đi chơi!

-Rồi, xong phần Ngọc Lan. Đến anh Dân. Anh Dân, có một trăm ngàn anh muốn làm gì?

Anh Dân Huỳnh cũng tạm ngưng ngó vô hình mấy trang  quảng cáo, quay lại:

-Có một trăm ngàn, đầu tiên anh sẽ trả Giao 2 đồng.

Hahahaha, hùn tiền mua vé số mà anh Dân không có, anh Giao cho mượn 2 đồng. Giờ trúng số một trăm ngàn thì trước tiên là trả $2 tiền mượn mua vé số.

-Rồi, trả nợ $2 rồi anh làm gì? Mọi người nhao nhao.

-Anh dẫn hết ban biên tập đi ăn phở Quang Trung, hổm rày thèm phở quá rồi!

Hahahahaha, duyệt, duyệt. Đúng là lâu rồi biên tập hết tiền đi ăn phở rồi.

-Tiền còn lại chắc anh cũng đi mua nhà quá! – Anh Dân cười hề hề nói ước mơ lớn nhất của mình.

-Bây giờ đến chú Tuyển. Có một trăm ngàn chú muốn làm gì? Anh Giao hỏi.

Chú Tuyển là người nhận trách nhiệm đi gom tiền mọi người trong công ty để mua vé số xưa nay. Chú cười cười:

-Tao già rồi, tiền bạc mơ ước gì nữa….

Anh Giao lầm bầm:

-Chưa bao giở ổng cầm được 5 ngàn trong tay nên bây giờ có một trăm ngàn ổng không biết phải làm gì hết!

-Nói đi chú! Chú muốn làm gì! – Tụi tui thúc vô.

Chú Tuyển cười hề hề:

-Thôi thì tao sẽ đi cứu vớt đời Y. cho nó “hết nghèo”

Hahahahaha, ông già này ghê nha. Cả đám lại cười như nắc nẻ.

-Rồi bây giờ cuối cùng là anh Giao. Anh Giao làm gì nếu có một trăm ngàn? – Tui hỏi.

Thiện Giao bắt đầu tằng hắng rất đúng kiểu “chủ bút”:

-Nếu Giao có một trăm ngàn…

-Không phải, còn có thêm 1 ngàn Thắng trả và $2 của anh Dân nữa! – Tui và chị Hà Giang nhắc.

-Ờ, nếu Giao có một trăm lẻ một ngàn 2 đồng thì đầu tiên Giao cho lại Thắng 1 ngàn và cho lại anh Dân 2 đồng…

Hoan hô, vỗ tay. Rồi sao nữa?

-Rồi, đến phiên ổng cũng chả biết mình làm gì với một trăm ngàn nữa rồi! – Tui khích bác.

– Không phải. – Anh Giao khẳng định liền. Nhưng rồi lại ngây người ra và phá lên cười:

-Mịa, trả tiền xe, tiền nhà, tiền nợ hình như hết bà nó rồi! hahahahaha

Hahahaha. Xong giấc mơ một trăm ngàn.

Anh Giao khều anh Thắng: còn điếu nào không? Ra ngoài hút đê!

Tui thì nói với vô với anh Đỗ Dzũng: Em về nhà làm việc tiếp, 6 giờ em gửi bài nha anh Dzũng. Máy ở đây như rùa, làm sáng giờ không được gì hết!

Chị Hà Giang cũng đã đối diện với cái computer từ lúc nào. Tui chỉ kịp nhìn thấy chị giơ tay quýnh cho cái máy 1 cái để nó chạy nhanh lên!

Anh Dân Huỳnh cầm phone chuẩn bị tiếp cho cuộc phỏng vấn một thân chủ quảng cáo.

Chú Tuyển lại chau mày với những tin trong nước chẳng mấy gì sáng sủa.

hehe, giấc mơ một trăm ngàn.

Đi ra xe, nghe bụng đói, định ghé Brodard mua mấy cuốn nem về ăn. Nhìn lại chỉ còn chưa đầy $5 trong giỏ.

Thôi, về nhà vừa ôm tô mì gói, vừa mở blog, ngó Ngao Sò Ốc Hến mà tưởng tượng ra mình đang ăn mì hải sản, rồi lom khom theo Già sang xứ Hàn lụm lon, biết đâu vô tình ngó thấy mấy tài tử Ăn-Xông-Dông hay Chơi-Xong-Dọt gì đó, hơn là è cổ đứng bán thuốc, khiêng thuốc không mà bị đau lưng như chị Đoan.

Hehehehe.

Sáng nay ở nhà, không nghe ai gọi điện thoại, biết là mọi người vẫn đến sở như thường.

Vậy là còn tiếp tục nuôi ước mơ một trăm ngàn.

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian. Bookmark the permalink.

177 Responses to Có một trăm ngàn – làm gì?

  1. Hung Nguyen says:

    Mo ha`ng
    Trung so 100,000 – li` xi`het cho NL …

    Like

    • ngoclan says:

      Nhớ hôm trước còn thiếu anh Hùng ly chè.
      Chừng nào nhận được lì xì từ tiền anh Hùng trúng số, NL mời anh thêm 1 ly nữa, hehehhe
      Cám ơn anh Hùng 😛

      Like

  2. Van Nguyen says:

    Tự nhiên đang làm cái nghe chuyện trúng số làm Hến phải ngưng ngay công việc để suy nghĩ coi nếu có 100 ngàn thì Hến sẽ làm gì! Trăm sự tại chị NL! hừ hừ hừ!
    OK, nếu Hến trúng số 100 ngàn và Hến được toàn quyền quyết định thì Hến sẽ chia cho Ba Ma anh chi em bên chồng bên vợ mỗi người 5 ngàn, dị chi là 65 ngàn (sao mà đông quá dị trời!), còn 35 ngàn con dê xòm thì Hến sẽ cho 2 thằng con mỗi thằng 10 ngàn để sau này cưới vợ, đưa cho ông xã 10 ngàn bỏ vô mục tiết kiệm, còn 5 ngàn khi nào qua Cali mời hết mọi người quen thân đi ăn 1 chầu (trong đó có tất cả các còm sĩ)! hehe!

    Like

  3. doan says:

    Cho tui ăn cơm xong cái đã, tui bị sặc nè, cô chủ ơi !

    Like

    • ngoclan says:

      Mới ước thôi đã sặc rồi, chắc tới chừng trúng thiệt chắc là… đám giỗ ngày này sang năm luôn quá 😛
      j/k

      Like

  4. Hương DJango says:

    Quá đã! Đợi Tết Congo có tiền, tui sẽ mua một vé tàu về thăm lại tuổi thơ đã
    ” nghìn trùng xa cách “!

    Like

    • ngoclan says:

      đúng rồi, mua 1 vé thôi, rồi rủ thêm chị Đoan, chị Đoan dẫn thêm NL. 3 “thằng” mình đi chung 😛

      Like

    • Van Nguyen says:

      Hến ngồi tưởng tượng chị NL, chị HJ, với chị Đoan mà cùng nhau đi dìa VN, chời ơi, chắc cái nước VN nó bánh ta lông hết trơn! hehe!

      Like

      • ngoclan says:

        hehehe, cái vụ “NL đi tới đâu um sùm tới đó” tui nghe bạn bè tui nói nhiều lần rồi. Nhưng còn làm đến “banh ta lông” thì đúng là phải có thêm chị Đoan, chị Hương và chắc phải Hến nữa quá 😛

        Like

  5. doan says:

    Tui sẽ về VN một mình !!!!

    Like

    • TuHai - MT says:

      Me too! (no Viet software at work)
      If I have 100K, I will retire for sure!

      Like

      • ngoclan says:

        Rồi, nghỉ hưu sớm để ngồi ở nhà còm cho đã đây mà 😛

        Like

      • Van Nguyen says:

        @chị Tu Hai: em tính rồi, nếu em ăn một ngày 3 tô bún riêu, dị chi 1 tô + tiền tip là $10, vậy em chỉ ăn được có khoảng 9 năm, sau mà đủ! hỏng đủ dìa hu chị ơi! hehe!

        Like

    • ngoclan says:

      @ Chị Đoan:
      Em quên là còn dư 1 ngàn của anh Thắng cho em. Em hùn với chị, dẫn em theo, em biết nhiều chỗ đi 1 mình nè, hehehe

      Like

      • doan says:

        @NL
        ủa, chứ hông phải để “đao” căn nhà 6 phòng sao??? Để chị bao dàn hen, chuyện nhỏ như con thỏ.
        Nói thiệt, chị rời Vn gần 20 năm rồi, muốn về thăm 1 lần lắm nhưng chưa thể. Nếu trúng số, sau khi trừ thuế, ưu tiên 1 vẫn là một chuyến về VN cùng gia đình, sau đó, hạ hồi phân giải…

        Like

        • Ban Doc Blog Nguoi Viet says:

          Chao Chi Doan,
          Ben Uc trung so khong bi tru thue, duoc lanh tron ! Cach nay lau roi, co 1 cau VN trung hon 22 trieu Uc kim. Sau do, nghe noi di VN roi “mat-tich” luon.Hinh nhu la khong co than nhan gi het ! Khong biet nhu the nao ?! Tui dang gio lunch noi lam viec, nen khong bo dau duoc. Thong cam !
          Chuc ba con mot ngay an-dzui !

          Like

  6. Van Nguyen says:

    Có lần Hến đọc ở đâu đó, nó để một câu hỏi,
    ‘Nếu bạn trúng số độc đắc thì bạn có tiếp tục đi làm công việc bạn đang làm hay không?’
    Nếu ai trả lơi ‘vẫn tiếp tục đi làm’ –> người đó thích công việc họ đang làm
    Nếu ai trả lời ‘Nghỉ ngay lập tức’ –> người đó chán công việc họ đang làm tới cổ!
    🙂

    Like

    • Phạm Trinh says:

      Trật lất,
      – Tui vẩn đi làm, không phải vì thích công việc đang làm, mà thích ngưòi đang làm cùng sở.
      – Tui nghỉ làm, không phải vì ghét công việc đang làm, mà ghét người tình địch của tui.

      Like

    • Van Nguyen says:

      Ủa, gì kỳ dạ, sao một câu hỏi đơn giản liên quan đến nghề nghiệp lại tự nhiên biến thành một cái tình trường khốc liệt dị trời! 🙂

      Like

    • ngoclan says:

      @Vân:
      hehehe, vậy tính ra chỗ tui ai cũng yêu công việc hết nha! Vì ai cũng tính nghỉ đi chơi xong là quay lại làm báo, hỏng có ai đòi đi lụm lon hết trơn 😛

      Like

    • Tứ Hải MT says:

      Hến làm thầy bói được rồi đó! bao nhiêu $ 1 quẻ vậy? hahahaha

      Like

  7. Độc-giả Texas says:

    Câu này tương-tự như câu hỏi Ngao đã gặp tuần trước trong buổi team meeting, nhưng là số tiền $1 million. Câu hỏi đưa ra 1 ngày trước và mình email câu trả lời cho boss.
    Lúc đó Ngao đã suy nghĩ không biết họ định hỏi bọn mình gì đây:
    1- Chỉ là trò vui trước khi thảo-luận công việc
    hay là:
    2- Để xem mình có biết sẽ phải làm gì nếu công-ty có một thay đổi nào đó
    =======
    Okay, nếu Ngao có 100K thì sẽ tương-tự như Hến (xài kỹ mà !):
    – 20K: cho 2 nhóc tì mỗi nhóc 10K (saving)
    – 30K: mua chiếc xe tặng bà xã
    – 30K: để dành vào saving
    -: 20K: dẫn 2 nhóc đi VN. Lần này thay vì chỉ hưởng-thụ, Ngao muốn dẫn tụi nó đến thăm những người kém may mắn.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Vui quá hé! Dị Ngao có thể bật mí Ngao trả lời với boss của Ngao ra làm sao hông! hehe!

      Like

    • ngoclan says:

      Cầm 20K mà đi VN là mát trời mây luôn nha!
      Hồi đó giờ NL đi VN là chỉ tốn có tiền vé máy bay thôi á, còn lại là ăn nhờ ở đậu ngủ bụi nhà bạn bè bồ bịch không à 😛

      Like

  8. He He says:

    Các bạn đừng quên là mình phải đóng thuế nữa đó ! 40 Phần trăm cho thuế Liên bang cộng thêm thuế Tiểu bang là có thể lên đến 50 phần trăm…vung tay ra theo kiểu này thì cuối năm sẽ bị mắc nợ 50k …Đến lúc đó thì bán vợ(chồng) đợ con hả???

    Like

  9. Black says:

    Bắt chước anh Giao.

    Like

  10. Độc-giả Texas says:

    thì cũng tương-tự như vậy, nhưng số để dành thì cao hơn số xài. he he! đã nói là xài kỹ mà.

    Để coi Ốc mình định làm gì đây?

    Like

  11. Van Nguyen says:

    Chắc bữa nay cái list sư tử để lại dài hơn sớ táo quân nên ÔC phải chạy có cờ, hỏng có giờ lên blog đây! 🙂

    Like

    • ngoclan says:

      Chắc hồi sáng Ốc chụp phải cục lơ của tui thảy ra thành ra lơ luôn rồi 😛

      Like

      • ken zip says:

        chụp hụt rồi. Bỏ lâu ngày nghề cũng úa theo!

        Like

        • ngoclan says:

          hehehe, biết thân biết phận, sợ lần này nhõng nhẽo không có người dỗ 😛

          Like

          • ken zip says:

            úi trời ,đất, quỷ, thần, thiên, địa, nhân, vật… lộn ơi
            thế này có tức hộc huyết ra không chứ!!!
            Bậu gieo tiếng dữ xong rồi bậu dui nha…

            Like

          • Van Nguyen says:

            Ráng cày overtime để chung 10 ly nước mía nữa đi ÔC ơi! 🙂

            Like

            • ken zip says:

              ráng chứ. Bây giờ mới hết thứ tư, nhưng đã biết cày luôn ngày thứ 7, chưa tính 10 hrs regular ngày mai…. dư sức 100 ly nước mía, mổi tửng sĩ 2 ly no tròn bụng con cóc, lăn long lóc khỏi đi. Nhưng mà vụ gì mà tui chung nước mía dị? tui chưa bết à nha!

              Like

            • Van Nguyen says:

              Thì để cái câu ‘ vua nhõng nhẽo để hôm trước mọi người xúm lại dỗ’ được chôn vào dĩ dzãng! 🙂

              Like

              • ken zip says:

                ô thì ra là vậy. Chậm tiêu, tiêu chậm!
                nhưng tui đâu có cái tính trời kinh đất kính đó đâu mà bắt tui chung. No fair. Muốn tui chỉ người đẻ ra vua nhõng nhẽo hông?

                Like

    • Van Nguyen says:

      Thôi cất cục lơ vô tủ, quay lại đây lãnh trăm ngàn nè ÔC ơi! hehe!

      Like

      • ken zip says:

        tui mắc đi làm chứ có đi đâu mà lơ với láo.
        Oh yeah! hàng thần thì đúng rồi
        ” bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra đâu?”
        híc

        Like

  12. Hương DJango says:

    Không phải tui đi về VN, mà đi trên chuyến tàu tìm lại tuổi thơ đã mất.
    Có ” tư tưởng lớn ” nào gặp đươc để cùng dồng hành không?
    Hay bà con, cô bác nghĩ tui khùng nặng rồi?
    Bởi 1 ngăm ngàn đồng ảo ảnh thì cũng phải sử dụng để tìm những điều chỉ còn trong ký ức mà thôi!
    Buồn!

    Like

    • ken zip says:

      Hi chị Hương
      ai giàu thì người đó có hưởng. Em nghèo thì cũng chưa nhờ vả ai hết. Đó là niềm tự hào lớn nhất của em hiện tại. Còn cái tự hào thứ nữa là em chỉ có hơn hoặc bằng người khác thôi, chứ nhất định không chịu kém , đó là mộng mơ. Em là tỉ phú của mơ mộng. Như vậy có gặp đúng tần số tư tưởng của chị hông?
      Với gia tài kết sù đó, em thường lang thang nhặt nhạnh những kỷ niệm xưa, lau bớt bụi đời rồi chìm hồn mình vào những tháng ngày xa, cũ….
      Khùng nặng rồi. Người bình thường sẽ phán như vậy !

      Like

  13. doan says:

    chị Hương kiếm được chiếc tàu đó thì “hê” một tiếng, D. đi với chị

    Like

  14. Hương DJango says:

    OK Salem!

    Like

  15. Già lụm lon says:

    Đọc xong cái bài này của NL, tui học đuọc hai điều :
    1- Trong tay câm đuọc $ rùi hãy mơ với ước(để 2 đồng mua vé sô’ đó, thì đã không phải ăn mì hải sản trong trí tưởng hôm đó)
    2- Năn nỉ con tui đừng làm nghề nhà báo, nhât là nhà báo VN ( đi lụm lon, it ra thực tế, không mơ mộng)
    (hahah it ra nguòi mơ mộng là người có nhiều niêm vui nhât trong cõi đời này??)
    @NL
    nếu tui có 100K , tui thảy vao ngăn kéo để đóng bui cho có người tức chơi (tiền lời saving thấp quá, lại phải thuế)
    hahaha
    @D
    Chua thay ai count pills mà truc trặc cai lưng, trừ trường hợp di hi-heel quá xá cỡ thợ mộc. Hope you well soon .
    @VN n Ngao
    Have fun

    Like

    • ngoclan says:

      Hic, tàn nhẫn.

      Like

      • Già lụm lon says:

        @NL and all Com si
        Không joking nữa
        Dung` 100K đó opening a trust fund(via muatual fund such as Vanguard), dung tiên lời hang năm(interest only, keep the principal in the fund), trợ giup các trẻ em mồ cơi ỏ VN. This fund will out last all of us . A lot of happy souls.
        Great day all,
        Di lu.m lon hic (reality)

        Like

  16. jimmy phan says:

    “Tôi mơ thành triệu phú, cứu vớt gái bơ vơ
    tôi mơ thành thi sĩ, đem thơ dệt mộng hờ” * Kỷ Niệm–Phạm Duy”

    Nếu có 100 ngàn thỉ đi cứu giúp Y. cho đời Y. đỡ khổ . Chưa biết được hay không nhưng chỉ cần đọc là đã thấy qúa đã quá đã.

    Nhớ chuyện sau 75, tụi nhóc đi học mẫi giáo về đánh vần cho bố nghe chữ KHỔ là khờ-ô-khổ-hỏi-khổ nghe sao xót xa tê tái cõi lòng. Đã khổ rồi còn phải khờ xong mới khổ. Tội nghệp tụi nhóc lúc đó tôi đi làm “dân biểu” bữa đói bữa no. Cơm thì bo-bo nhiều hơn gạo, hôm nào trúng mối mua về cho vài ổ bánh mì không ở Ngã Bảy là hôm đó có đại tiệc bánh mì chấm với nước mắm (muối nhiều hơn mắm).

    Chả trách hồi trước 75, tuy khổ nhưng cô giaó (tiếc là không phải cô giáo NL) dậy đánh vần chữ Khổ là ca-hát-ô-khô-hỏi-khổ” Khổ nhưng vẫn ca hát chứ không có khờờờ…

    Trở về chuyện nếu có 100 thì sau khi giao lại cho uncle Sam 50 còn lại 50 tui bắt xe đỏ Hoàng xuống OC đưa (mời) tàn thể nhấn viên NV (dĩ nhiên phải có cô giáo) với các nhóc nhà tôi (bi giờ là nhóc của tụi nhóc ngày xưa) đi ăn phở Quang Trung và trên đường về ghé qua Lee làm vài ổ ba-gét nhai lai rai cho đỡ buồn.

    Hy vọng Cô Giáo đừng có quẳng cho “cục lơ” khi xuống OC.

    jp

    Like

    • Van Nguyen says:

      Cái vụ bo bo này Hến nhớ nè nghe! Nhà Hến ăn bo bo mà nhiều người bị đau bao tử đến giờ đó! Thiệt là thảm quá! 😦

      Like

      • ken zip says:

        nhắc lại cái thời khốn khó đó tui muốn mệt luôn. Tui sợ nhứt là cái mày của nó, cắm vào nếu răng là khóc bằng tiếng tàu hay lấy xà beng bấy nó mới ra thôi. Hến còn nhớ bo bo còn có tên gì khác không?

        Like

    • ken zip says:

      trời, cứu ai không cứu , cứu Y. chi dzạ. Y. bây giờ đã có người cứu rồi. Êm tổ én rồi mấy ông anh ơi.
      Mà Y. là ai sao mấy ông anh rành quá vậy, trong lúc tui không biết gì hết à nha!

      Like

    • Độc-giả Texas says:

      Khi nào có dịp như Tám Cuối Tuần, anh Jimmy. anh Đạt, etc. kể lại cho bà con nghe một số kinh-nghiệm thời bao cấp nghen.

      Like

    • ngoclan says:

      @Jimmy phan:
      anh JP tốt bụng quá 😛
      OK, sẽ không có quăng cục lơ. Lơ có 1 cục, lỡ quăng cho Ốc mà ổng hỏng chụp được, nó rớt xuống biển Fl luôn rồi 😛

      Like

  17. doan says:

    same same Basto !(chị có nhớ câu này hông?)

    Like

  18. Hương DJango says:

    Tui sẽ úm ba la để đêm nay Đ có một giấc mơ thật đep và thật hiền, cầm tiền trúng số 100 ngàn trong tay, trở về những ngày thơ ấu….
    Còn NLan, nếu vẫn nuôi dưỡng ước mơ ngày mai trời lai sáng, thì chắc chắn rồi cũng có ngày mấy ” thằng ” tui mình cùng về VN để tìm ” đường xưa, lối cũ ”
    Phải không?

    Like

    • ngoclan says:

      NL đâu có nuôi dưỡng ước mơ gì đâu 😛
      NL muốn về đường xưa lối cũ hay về VN 1 mình là NL đi được liền à. Chẳng qua là chờ chị Đoan, chị Hương đi chung cho vui, cho có tụ coi VN có bị gì hông thôi à 😛

      Like

  19. doan says:

    @ Già
    D. không làm cho retail

    Like

  20. ken zip says:

    còm lộn chỗ, lôi cổ còm dán vô nơi này cho đúng luật hè phố

    tui đang quạu nha! Quạu từ lúc đọc còm trên hãng cho tới lúc dìa nhà leo lên còm vẫn còn quạu tiếp à nha!
    Tui mà trúng 100k, là tui sẽ chẳng suy nghĩ chi nó mất công, tui sẽ hai tay tui thành kính dâng lên cho người nào mà cứ nói tui là ” vua nhõng nhẽo để hôm trước mọi người xúm lại dỗ” ngay tấp lự. Với điều kiện duy nhất làm ơn làm phước tha cho tui nhờ!!!
    nhưng trên 100k là phải suy nghĩ lại à nha!

    Like

    • Van Nguyen says:

      Nếu trên 100K thì cũng không cần suy nghĩ chi cho mất công luôn, đưa cho Hến, Hến giải quyết dùm cho ÔC! hehe!

      Like

      • ken zip says:

        với Mây tui cũng đang ân hận nè. Ở đó mà ham!
        Hổng biết tại sao tui gới thiệu ĐD để cho có người quên còm, lơ bạn bè trên blog. Mọi bữa hăng hái lắm . Mấy bữa nay còm vài cái rồi “say good night” không kịp nuốt nước miếng. Khiến 1 đám còm của tui bơ vơ như gà lạc mẹ… híc

        Like

      • Van Nguyen says:

        Thôi đi ông ơi! 7 giờ tối giờ CA ông đã trùm mền! hay là ÔC bơ vơ trong giấc mộng! hehe!
        Hôm qua mắc làm cinnamon buns cho tụi nhỏ, hơn nữa ông xã Hến hổng biết ai chọc ổng mà ồng về nhà với gương mặt đằng đằng sắc khí, tui quỷnh quá tọt dưới bếp luôn! Tui mà ngồi đó còm rồi cười hí hí cho ổng nói tui dzui trên sự đau khổ của ổng là kể như Hến quăng thùng rác chớ xúc bánh tráng thì còn đỡ! hehe!

        Like

        • ken zip says:

          ai mà chọc tui, tui cũng sát khí đằng đằng cỡ đó trở lên hông hè. Nói cho biết chừng.
          Nói nhỏ nghe nè, mỗi lần tui mà nỗi nóng, b/x nhà tui khiếp vía liền 1 nước. Bả bò lăn bò càng xuống nền nhà liền. Biết chi hông? hổng phải! bả coi tui có núp dưới giường hông đó mà…

          Like

        • Van Nguyen says:

          Chiêu này nghe lạ à nghen! Nổi nóng cái chung xuống gầm giường, kỳ dạ? Oh! tui hiểu rồi! ông bị nóng sốt, nên ông sảng , ông chui xuống giường, haha!

          Like

          • ken zip says:

            bả coi tui có trốn xuống gầm giường vỉ hãi bả đó mà. Tui xài động từ nói ngược, còn giả bộ ngay thơ không hiểu nữa…thiệt tình!!!

            Like

  21. Già lụm lon says:

    Abb . ?

    Like

    • ken zip says:

      Hello Mr. LNĐ
      Nghe phong phanh là ông anh đang dạo chơi xứ Hàn hả. ! công đôi ba việc nha!
      Ở nhà hơi thiếu ông anh cũng bớt nhộn nhịp. À, tui bây giờ nghe 2 chữ Hàn Quốc hơi quen tai rồi, nhờ vô diu thúp. Nói cho ông anh mừng giùm tui.
      Chúc ông anh khỏe

      Like

  22. Già lụm lon says:

    @D
    Never mind. Thx

    Like

  23. doan says:

    anh Xem hôm nay đâu rồi? Trúng số rồi thảy cục lơ ???

    Like

  24. ken zip says:

    @ hi chị Doan,
    Sao chứng đau lưng cứ trở đi trở lại hoài vậy chị? Không có cách điều trị sao cho hết hả? Chị bị đau muscle lưng hay đau trong xương? Bị đau lưng khó chịu lắm. Em bị một lần rồi. Nằm, ngồi đi đứng gì cũng đau hết. May mà chỉ bị nhẹ, nên bi gờ cũng hết rồi.
    Nghe chị bị lưng hành, em phát rầu.
    Mong chị chóng hết bịnh.

    Like

  25. Già lụm lon says:

    @D
    Trật đường rầy chut, D đi MRI chưa or specialist chua? Only spine , anything pain on leg?
    take care

    Like

  26. Trùm Sò says:

    Trăm ngàn khơi khơi từ trên trời rơi xuống? Hà hà, trước hết tui lấy một nửa mua cho
    sư tử cục đá to bự chảng. Phải to cỡ liệng trúng con squirrel đang đào đất ngoài vườn
    nó phải lăn chiêng mấy vòng. Có dzậy sư tử mới đóng cái triện đỏ vô cái visa cho tui
    dzìa VN một mình… Hehe.

    Mà Trùm Sò thì Trùm Sò chớ trước khi dzìa VN, tui cũng phải tặng các còm sĩ cái gì cho
    nó có tình:

    Tui tặng NL vài thùng mì gói, để tối tối bà chủ vừa húp mì gói vừa còm thiên hạ cho đỡ
    xót bụng.

    Tui tặng chị Đoan cái xẻng điện … để bớt cực lui cui đào chỗ chôn vàng KT9999.

    Tui tặng Hến … cái bô. Tay nào chơi khăm dấu mất cái bô của Hến. Tui mua tặng Hến
    để Hến vừa bô vừa còm cho có mùi …

    Tui tặng Ốc chai dầu xanh con Ó, xoa vô chỗ mạng mỡ bị nhéo làm dịu nỗi đau của đời.
    Mà xức xong rồi cất để còn lần tới ai đó nhéo vô chỗ khác thì vẫn còn chai dầu mà xài
    nha ông.

    Còn bác Già, tui tặng hai hũ kẹo xanh xanh vàng vàng. Hôm trước bác nhắc khéo chị
    Đoan mà chị làm ngơ. Mà tại sao tới 2 hũ: thì để bác thay đổi từ xanh qua vàng rồi từ
    vàng qua xanh cho đỡ ngán dị mà. Bác so nice với Trùm Sò so far (chưa có móc câu).
    Thôi thì món quà này hơi mắc chút xíu nhưng Trùm Sò tui cứ chơi đẹp với bác Già đi …

    Còn mấy chục xấp mang dìa VN làm gì cho hết? Haha tui nghĩ ra rồi. Lâu nay tui chấm
    diễn viên … Tăng Thanh Hà. Người đâu mà đẹp dịu dàng. Tốn nhiêu thì tốn, chuyến
    này dìa VN phải tìm cách tiếp cận em, cầm tay em một cái cho đời lên hương. Quý dzị
    chớ nói sao để cầm tay em mà phải tốn quá dzậy. Đẹp cỡ TTH thì không có bèo đâu.
    Mấy chục xấp mới chỉ đủ cầm tay thôi đó. Muốn cầm tới chân thì mười lần dzậy cũng
    chưa thấm.

    Like

    • Doan says:

      Cám ơn Trùm sò với món quà thực tế, đầy cảm động hic..hic

      Like

      • ken zip says:

        đang đau lưng mà thấy ông Trùm tặng quà là cảm động rồi. Kiểu này chị Doan xem vàng hơn sức khỏe rồi. Sức khỏe là vàng 9999 đó chị ơi!
        hê hê

        Like

    • ken zip says:

      tui cám ơn Ông Trùm cho tui chai dầu khuynh diệp. Tui sẽ gởi về cho người có bàn tay đã để sẹo lên hồn tui. Tui sợ bàn tay ấy đau, lần sau tui về không còn sức để nhéo nữa. Ông thấy tui toan tính có hậu không?
      Nhà ông còn dư phòng không? nếu còn dư thì gửi cho tui ít dầu. Lúc đó dừng có nói là không quen biết tui nha!
      Cám ơn hảo ý của ông anh!
      Còn Tăng Tăng Tằng hả? Hổng biết ông nghĩ sao chứ tui thấy cặp chân mày( nay đã bào mỏng rồi) là tui rùng mình rồi. Võ Tắc Thiên đó, ông ơi!
      Chúc ông sớm đạt được ý nguyện.
      Thân

      Like

      • Trùm Sò says:

        Ông này tính quá tới. Ông thích kéo dài để gặm nhắm nỗi đau dịu
        dàng lịm người. Ông chỉ sợ người làm ông đau bị đau. Ông tính
        kiểu đó thì người ấy chết lịm đi được chớ giỡn sao.

        Nàng (TTH) tuổi cọp. Tui thích cọp cái thứ dữ. Bọ cạp cái tui
        cũng chịu luôn. Hehehe.

        Like

        • ken zip says:

          trời trời cái ông này!! ông nói lớn quá rồi mắc công gởi bông cho tui nữa, tốn tiền ông ơi! cho tui sống với! hề hề
          tui cũng thích ten ten tèn lắm. Nhất là trong Hương Phù Sa, sau đó là Bỗng Dưng Muốn Khóc. Cô ta đóng khá hay và cũng khá kén vai. 2 tập film đó tui chơi 1 hơi, vừa chơi vừa húp cháo nghĩa đen, nghĩa bóng luôn. Có 1 dạo tui xem film HKTVB một hơi 1 lèo từ 86- 92. Mê CNPhát với TDLinh nhất. sau ngũ hỗ tướng của tvb hết thời, tui nghĩ chơi HK .
          Sau đó tui nhảy qua film mỹ. cũng chết mê chết mệt một thời. Tui lạ lắm ông ơi, cải lương , hồ quảng , kịch cọt, gì tui cũng không bỏ qua . Mê tận tình, như diếu đổ vậy. hôm nay dài dòng lê thê với ông 1 chít, không làm phiền ông hén.
          có biết nhà hàng Nha Trang có cô chủ quán xinh xinh Xuân Hồng không, ông?

          Like

    • Van Nguyen says:

      Hến xin cám ơn chú Trùm về món quà cái ‘bô’! Chị NL nói sẽ check lại để cho Hến bầu cử mà sao chỉ im luôn, cho nên vụ án cái ‘bô’ vẫn còn nằm trong vòng điều tra. Hến phải nhất định tìm cho được cái ‘bô’ đó! hehe!
      Chời ơi là chời, may là tui hỏng có đi thì bông hậu, nếu rủi mà tui đậu là kể như tui được hân hạnh tặng cho cái tên ‘bông hậu đi tìm cái bô’! 🙂

      Like

      • ngoclan says:

        Chắc phải ngày mai níu áo sếp HN hỏi mới được Hến ơi! Tui cũng bù đầu te tua qua nay chưa có giờ làm lại coi tại sao nó không work nữa.
        Sorry 😛

        Like

    • Già lụm lon says:

      @TS
      Ca’m o*n lo`ng to^’t cua? o^ng ba.n. De^? kho?i phu. lo`ng, tui se~ re-invest dde^? gui? tra? ong ban 1000% ROI .
      1- Mang 2 hu~ thuo^’c ddo’ ta’n ra pha the^m voi steroid n mot so^’ hoa’ cha^’t, co*m nguo*.i, honey etc (Khong ba^.t mi’ he^tdduo.c)
      2- Tao tha`nh 10 000 vie^n….”tre? ma~i kho^ng gia`”, organic, khong pha?n u*’ng phu., co^? truye^`n tu*` A^’n (ne^n dda the^, dda a’p u’t con tra`n dda^`y o? A^’n)
      3- le^n radio qua?ng cao lanh la~nh, bs tru`m so`..30 na(m o? A^’n (co^’ y’ quen chu*~ ddo^ng y hay lang ba(m), keu cac Com si~ go.i vao la`m nha^n chu*’ng noi lanh la?nh hie^.u qua? 100%, a’p ut’ dda^y` Si` Go`n
      4- Tien lo*i` ddu? bieu TS va` nguoi` ay 1 chuye^’n ve^` que^ huo*ng
      5- Du* tie^`n bie^’u co^ chu? blog va` bo^` cu~ ddi 20 yrs anniversay o? Venice hay Paris 1 tua^n`
      6- Du* $$ chich steroid vao lu*ng cho D, moi 3 tha’ng cho vai na(m
      7- Du* $$ bieu VN chay qua Mex hu` mafia
      8-Du* $$ bieu O’c va` Ken qua Asia voi’ gia lu.m lon

      Note: gll lu.m lon hoan toa`n chiu. trach nhie^.m ve^` cai fiction na`y, kho^ng lan can gi` to*’i co^ chu? blog hay TS, co’ gi` cu*’ di ti`m gll ddoi` no*. giang ho^`

      Like

      • Già lụm lon says:

        Typo : O^’c va` Ngao

        Like

      • Van Nguyen says:

        Thanh kìu bác Già! Phần $$ bác Già biếu Hến hến sẽ mua một cái ghế đẩu cao thiệt cao, rồi mời trùm mafia lên đó ngồi, mở blog NL cho ổng đọc, cho ổng cười đến té xuống đất chết ngắt! Phẻ re! Còn phần còn lại mua bột làm bánh bò ăn! 🙂

        Like

        • ken zip says:

          âm mưu lớn, bậy bạ quá… bây giờ ngồi chỗ nào cao cao một chút, quý vị đàn ông nên đề phòng…
          người hiền gí đâu!!!

          Like

      • ken zip says:

        qua Asia, nhưng cho ốc ghé vn 1 chút nha! Cám ơn LNĐ nhiều..
        ” cho tôi mơ giấc mộng dài
        đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh”

        Like

      • Doan says:

        Già làm D. cảm động qúa . Vái trời Trùm sò trúng số để anh Già được “toại nguyện”..

        Like

    • ngoclan says:

      Cám ơn Trùm Sò nha, mà NL lấy 1 thùng mì thôi, còn lại đổi thành miến ăn cho đỡ ngán được không 😛

      Like

  27. Hương DJango says:

    @ NLan nói NL không nuôi dưỡng ước mơ sao tư dưng NL có 100 ngàn?. Bộ tư nhiên trên trời rớt xuống đươc sao?
    Bởi vì người ta vẫn nói ” có tin, có lành “. Mình phải nghĩ tới hoài hoài thì mới có chứ. Cũng như tui khoái photoshop. Tui tư vẽ vời chiếc xe cũ thành chiếc xe mới. Vì động lòng, 1 ngày… đã có Bà Tiên hiên ra..thương xót đời tui. Giờ thì đi xe Brand New cáu cạnh rồi. Vui không?
    @. Giờ mới khám phá tâm hồn Ốc mông mơ quá dữ! Trên trời mây xanh, cầu vồng 7 màu luôn. Nhưng coi chừng, bị ” nhà của Ốc ” kéo chân xuống giao cho cái sớ, táo quân viêc nước, viêc nhà, chặn bước tài năng của Ốc…
    Bởi vì, mỗi lần tui lên mây, cũng hay bi ” nhà tui ” la lên, xăng lên giá, khỏi đi du lich xa… Trời mưa hoài, dễ làm hư mái, vì thay mái nhà bây giờ tốn kém lắm!
    Hay đang lui cui tìm những bài thơ Đường một thời.. thì bị dọng vô hong, nhà bếp cuối tuần này cho ăn gì? Cosco đang sale, có đi chợ không?
    Thật là… dễ xa nhau vì mộng chẳng bao giờ là thực.
    Yeah, shake hand một cái đi, mình không hơn ai gi khác ngoài sự mộng mơ!
    Đó là thứ tài sản vô giá.
    @ Đoan nhắc đến Bastos xanh hả? Một trời kỷ niệm luôn của Saigon năm tháng cũ…

    Like

    • ken zip says:

      ốc cũng bị rớt đùi đụi hoài chị ơi! Đi làm viết trong đầu một đống. Về nhà re-list của b/x ,rồi cố hiểu xem đó có phải là mộng không mình nhờ. Nhưng chạm trán vào thực binh binh…, bao nhiêu chữ nghĩa di tản hết ráo! Nhưng có như vậy mình mới còn là người! hề hề
      Mến

      Like

  28. Độc-giả Texas says:

    Chị Hương – Ngao và Ốc cùng tuổi. Biến cố 75 còn là 2 nhóc tì. Nhưng Ốc thì văn thơ đầy bụng, còn Ngao thì cục mịch, nặn mãi chẳng ra một câu.

    Like

    • ken zip says:

      cái cục mịch của ông, ông có muốn đổi hông? văn chương gì ở tui ông ơi! Chỉ là làm đỏm dể che những cái chưa biết của mình thôi đó mà…
      hề hề
      chúc vui nha ông!

      Like

  29. Doan says:

    @Già, Ken
    D. cám ơn nhe .. D. đã làm những gì có thể, chỉ còn mổ là chưa mà thôi. Dây thần kinh của cột sống nằm hơi lệch, nên rất sensitive…”hắn” cũng mưa nắng nên lúc on, lúc off, hông sao cả, vẫn còn có thể “ngạo với nhân gian một nụ cười” 😛

    Like

  30. Hương DJango says:

    @ Đoan – Nghe Đoan ” Ngạo với nhân gian một nụ cười ” làm tui nhớ đến Trần Thị Diễm Châu của Duyên Anh ngày ấy… vì DA cũng ” chịu ” câu thơ này của thi sĩ Thái Can lắm, nên đã đưa vào để tả tình, tả cảnh…
    Đã lâu thật lâu, không biết từ bao nhiêu lâu mới nghe có người nhắc lại. Sao mát cả ruột! Cám ơn nhiều nghe!
    @ Ngao, Ốc : chào mừng 2 ” nhóc tì ” khi biến cố 75, ( như Ngao tư giới thiệu) hậu sinh khả úy!

    Like

  31. ken zip says:

    @Ngọc Lan
    “NL làm Ốc tức hả Ốc
    Nghe đồn thảy lơ cho chụp, rồi sao lại chối là chụp hỏng dính vậy ”

    Dạ thưa cô giáo, ốc viết rõ ràng là ốc chụp hụt vì tay nghề úa rồi. Chụp hụt có nghĩa là có cố gắng chụp( theo tính của ốc như vậy, làm cái gì cũng cố gắng hết mình, luôn cả chơi nữa) nhưng vì mình bất tài nên chụp không dính, lưới bị lũng 1 lỗ to hơn cái sân banh nữa. chứ ốc có chối hồi nào, chối cái gì và có cái gì để ốc phải chối! hề hề!
    cục lơ hả? thân ốc bây giờ như hàng thần, thảy cho cả núi lơ cũng làm cho ốc chết ngộp thôi, chứ ốc không chết vì lơ đâu. Trong thâm tâm của ốc cũng muốn lơ rồi…
    ủa,ốc tửng hay sao mà nhìn lại cái đống mình viết, ốc không hiều gì hết trơn …” muốn xóa hết”, nhưng nghĩ lại tiếc quá, thôi đành post lên chơi cho vui

    Like

    • Van Nguyen says:

      Hến cũng hỏng hiểu gì hết trơn! hehe! Mà có người post thì phải có người đọc cho vui luôn! hehe! mặc dù hỏng biết dzui cái vụ gì! hehe!

      Like

  32. Hương DJango says:

    Nữ Ca Sĩ Băng Châu đóng vai chính Trần Thị Diễm Châu ( Châu Kool), phỏng từ truyên dài TTDC của D.A.

    Like

  33. Độc-giả Texas says:

    Hôm nay chưa thấy anh Đạt!

    Like

  34. Độc-giả Texas says:

    ồ. Okay. Cám ơn Hến!

    Like

  35. Van Nguyen says:

    Đến giờ đi ngủ rồi ÔC ơi! Cả ngày nay mơ 100 ngàn, tối nay thử mơ 1 triệu coi nó làm sao! hehe!

    Like

  36. ken zip says:

    cũng hông thấy sếp Xem nữa
    Sếp ơi! nhớ calibrate your measurement tools, nha ! hồi sáng tui mém chết vì cài depth mic. rùi đó… he he he

    Like

  37. Bryan Nguyen says:

    Nếu tôi trúng số……Tôi sẽ đãi NL ăn Phở cả đời đó…..xướng không NL xinh..xinh..tôi rất thích những bài viết của NL

    Like

    • jimmy phan says:

      Sao ai cũng muốn đãi NL ăn phở dậy ta. Chắc tui phải mời NL đi ăn bún riêu quá.

      Nhớ đọc đâu đây trên thế giới ảo hai câu:
      “Tình anh là bát bún riêu
      Bao nhiêu sợi bún là bấy nhiêu tình”

      jp

      Like

    • ngoclan says:

      Vậy thì NL cũng chúc Bryan trúng số để NL được ăn phở dài dài 😛
      Welcome người mới 😛

      Like

  38. ken zip says:

    oh, cám ơn Mây.. lang thang quên luôn ngày tháng,,,
    Thôi chào nha… chúc Hến ngủ ngon với người đôi mắt lâu lâu tự nhiên mang hình vên đạn nha!
    @ Ngọc Lan
    ngủ ngon nha bà chủ, nhớ uống nước nhiều nhiều kẽo mắc nghẹn nha! Tui sáng giờ bị cho uống nước ngộp gần chết rồi. Hết khát quá rồi. Mới la khát có 1 tiếng mà bị “vô nước” nguyên 1 thùng tô nô 200 lít. À, đôi quạ= đói quá, đối với khát quá đó mà. có gì bí hiểm đâu!
    @ tất cả các anh chị còn lại, chúc tất cả một dêm dài thiệt là dài, mơ toàn mộng đẹp.

    Like

  39. Độc-giả Texas says:

    Chúc NL, Sư-phụ, chị Đoan, anh Đạt&Xem, Ốc Hến và toàn thể còm sĩ ngủ ngon!

    Like

  40. Xem Nguyen says:

    “anh Xem hôm nay đâu rồi? Trúng số rồi thảy cục lơ ???
    Reply

    ngoclan
    March 21, 2012 at 3:57 pm

    Thảy cục lơ, ôm cục tiền 😛 “…

    Sorry Bà con trong xóm nhà chòi mình nha !
    Hai hôm nay bận bịu với công việc . Được đổi về ca ngày . Đang bị “sốc” về giờ giấc ngũ nghỉ…Cũng ghiền và nhớ quý vị dữ lắm ! Nên chỉ đọc còm và cười một mình. Hy vọng vài hôm nữa sẽ tái xuất giang hồ.
    Xin gô od night all bà con mình.
    Trân trọng.

    Like

  41. ngoclan says:

    Chạy trối chết, gửi bài xong thì cũng là lúc thấy một đống cái said “Goodnight” –tức là tui sẽ nói chuyện 1 mình 😦

    Like

  42. Độc-giả Texas says:

    Ngao còn thức nè! Nhưng mà Ngao hổng fun bằng Ốc Hến!

    Like

  43. Tứ Hải MT says:

    cũn = cũng

    Like

  44. Độc-giả Texas says:

    NL đọc sách chút xíu rồi ngủ ngon nghen.

    @Chị Tứ Hải: Ngao rất vui thấy có chị sinh-hoạt chung.
    Chị cũng ngủ ngon để mai đi làm.

    Like

  45. sò says:

    cô cô, em mới về nè. Em đang đi học lái máy bay. Được trăm ngàn em mua private jet. Em ghé NV em chở cô cô đi thăm hết các còm sĩ. OK?

    Like

    • ngoclan says:

      Trời vụ này hấp dẫn nha!
      Mình bay ở trên coi còm sĩ nào đang giờ làm việc mà lo ngồi còm cho cười té ghé, chỏng gọng, mình chộp hình mình post lên đây cho sếp còm sĩ lên coi cho mấy ổng té ghế chơi 😛

      Like

  46. Tứ Hải MT says:

    À, bài nào NL viết trên báo cũng thật hay! Cám ơn rất nhiều.

    Like

  47. jimmy phan says:

    Cái chuyện bún mắm này tui ăn hằng tuần. Ớn chè đậu luôn! Có khi đến lúc “nấp sau nải chuối xem gà khỏa thân” vẫn còn ngửi thấy luôn.

    Thôi đi ăn gỏi bò khô gan cháy rồi bắt qua bò bía xong uống nước mía ở ngã tư NTMK cho khỏi đụng hàng NL ơi.

    Like

    • ngoclan says:

      Cái vụ “gà khỏa thân” này nghe quen quen, Già hay Ốc gì nói rồi hay sao á!
      ok, ăn cái gì cũng được mà, NL nói rồi, rất là dễ tính, ngon thì ăn không thì thôi, hỏng có đòi hỏi, hehe

      Like

  48. Blog của chị NL đắt như tôm tươi,bất cứ đề tài nào chị đưa ra cũng có đông đảo anh chị em tham dự làm Ngọc này tay chân cũng phải táy máy đánh vài chữ cho vui.Hihihi

    Like

  49. Già lụm lon says:

    gà khỏa thân = O^’c
    khỏa thân = LND
    hahaha

    Like

  50. jimmy phan says:

    Xin đính chính là cái vụ “gà khỏa thân” gì gì đó là tui lượm trên thế giới ảo xuống à nghe. Chứ hổng dám chôm bản quyền của ai đâu đó nhe.

    Ơ, Gìa sao giờ này còn thức ta. Già cho hỏi nhỏ LND là “lính nhảy dù” phải không? Lính nhảy rù thời Ô Riệm rữ lắm đó. Thôi em chạy trước à nhen.

    NL dễ nuôi mà lại có tâm hồn ăn uống ghê ta!

    Like

Leave a comment