1.
Đầu tuần, nàng ỏng a ỏng ẹo vừa đặt chân vô sở, gặp ngay 1 sếp đang cắm cúi ngồi xem xét công việc chuẩn bị làm trong ngày.
-A, anh T! Lâu quá không gặp anh T, hèn gì thấy nhớ anh T! -Nàng nói bằng giọng lanh lảnh, kéo dài chữ cuối, kèm theo tiếng cười khanh khách.
Sếp trố mắt:
-Chuyện gì đây? Sáng sớm muốn kiếm chuyện gì đây?
-Có chuyện gì đâu! Em nhớ anh T thì em nói nhớ anh T thôi. Từ cuối tuần đến giờ không gặp anh T mà! Bởi vậy mới nói sếp sao mà khó! Người ta nói nhớ cũng không cho! -Giọng nàng tưng tửng và lại kéo dài câu “Em nhớ anh T” bằng giọng nhão nhoẹt.
-Nói bằng giọng đểu thế có mà bằng chửi người ta!
-Hahaha, công nhận chưa từng thấy trên đời! Nói nhớ thôi mà cũng bị chửi là đểu! Nhưng mà thôi, dù thế nào thì em cũng nhớ anh T! Hahaahaha.
-Giời ạ! – Sếp chịu hết nổi phải đứng lên – Nghe này, cho dù cô giáo có nhớ anhT đi nữa thì anh vẫn không nhớ cô giáo! Anh chỉ nhớ bạn cô giáo thôi!
-Hahahahaa, cái này mới là đểu đó cha nội. Mệt, không thèm nói nữa. Đi làm đây! Anh T làm em buồn rồi! Anh T nhớ anh T đi nha! Nàng ngoe nguẩy. Nhưng chỉ 5 giây sau. – À, nhưng mà dù sao thì em vẫn nhớ anh T. Hahahah. – Nàng lại cười khanh khách.
-Trời ơi trời! Lính với lát!
2.
Sau một hồi đắn đo, nàng lên bắt thang leo lên Facebook gửi cái message:
“Anh N, hehehe, em nói cái này anh N đừng buồn: bài phỏng vấn XYZ thì hay nhưng mà tấm hình khiến bài báo mất đi đến 40% giá trị :P”
5 phút sau, nàng thấy reply:
– “Mỗi lần ai nói “nói cái này anh N đừng buồn” là tui buồn.”
Nàng vừa chặc lưỡi, lắc đầu, vừa buồn cười, vừa hơi cảm thấy mình nói ác:
“Sorry, thì đã nói trước rồi. Nếu vậy mai mốt đọc đến chữ “đừng buồn” thì đừng đọc tiếp nữa :P”
-“Đọc tới đó buồn cha nó mất rồi, có đọc tiếp đâu!” hahahaha, đúng là hắn!
“Mà sau đó cô giáo nói gì zị? :-P” Hắn bồi tiếp trong vòng 1 giây kế tiếp.
“hahaha, nói anh N thiếu em cây cà rem đậu xanh, nhớ mua trả!”
3.
Nàng có chuyện bay về SG. Một tuần sau “bồ cũ” cũng phải bay theo. Nó xin nghỉ làm lên coi nhà và lo dùm 2 đứa nhỏ. Nó không biết lái xe, nhà hết đồ ăn. Lục lọi trong đống số điện thoại những người bạn quen biết, nó chọn ra một số và text:
“Hi anh G, em nè. Trưa nay anh G. có rảnh không?”
“Rảnh. Có gì không em?”
“Chở em đi chợ được không?”
“ok. Mấy giờ?
“12 giờ được không?”
“ok em. Mà em là ai vậy?”
Hahaha, nàng nghe nó kể qua điện thoại mà thiếu điều muốn té ghế, “Sao mày dám kêu sếp tao chở mày đi chợ?”
“Thì em có biết ai đâu, thấy có số điện thoại đó thì em hỏi. Mà ảnh qua chở em đi thiệt!” Nó cười trả lời tỉnh như ruồi.
“Rồi mày đi chợ gì?”
“Ở dưới này em có biết chợ gì là chợ gì đâu. Em hỏi ảnh, ảnh nói hình như anh có biết chợ ABC nên chở em vô đó.”
“Tao sợ mày luôn. Hết chuyện, mày dám kêu sếp lớn nhất của tao chở mày đi chợ! Rồi mày đừng có nói là mày bắt ổng đẩy xe nha!”
“Hahaha, thì chẳng lẽ em đẩy! Ảnh có nói từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên ảnh đi chợ. Em tưởng ảnh giỡn.”
“Rồi mày mua đủ đồ ăn chưa?”
“Rồi. Anh G. trả tiền luôn. Em nói ảnh về tính lại với chị. Ảnh còn nói khi nào cần thì cứ gọi ảnh.”
Hahahaha . Thôi, tao sợ mày. Hai ngày nữa tao về, mày làm ơn ăn trong vòng bao nhiêu đó thôi.
***
Chắc ngoài NV ra, chắc không đâu có mấy ông sếp “tửng” kiểu này. Hỏi sao tui bình thường được 😛
Bác Già cho Hến mượn mấy cái lon Hến gõ cho chị NL chỉ chui ra, hỏng biết sao từ sáng đến giờ hỏng thấy chỉ đâu! Mà hình như mấy bữa nay hỏng thấy anh Đạt với nhiều còm sĩ khác. Đỡ là bữa nay có chị Hương DJ. Còn chị Cathy nghe đồn là đang mê phinh bỏ bạn dài hạn rùi. Làm ăn kiểu này sao mà lãnh lương, trời! hehe!
LikeLike
vác cây Mây ơi, ln mà ăn thua gì. ừ hén mê phin, mê ăn, mê đi tung tăng cà đêm bỏ bạn
LikeLike
Nói tới nói lui cũng chọt cái móc câu zô! hừ!
LikeLike
Ốc học sf đó, không biết à?
LikeLike
Chút nữa chỉ hỏng trình diện là chơi đến cái cây ba ton à nghe! 😦
LikeLike
cây ba ton mà nhằm nhò gì, đòn gánh!
LikeLike
@Vân:
Ba ton, đòn gánh gì cũng có thể nín thở nằm yên được.
Nhưng chơi đến lon gõ ton ton thì phải chui ra đây. Đinh tai nhức óc chịu gì thấu 😛
LikeLike
Đang mần việc. ” Xẹt ” qua ba đía một chút, nên phải gõ lóc cóc cho nhanh.
Bà con đọc lại cho đúng:
” Tôi đang mơ giấc mộng dài
Đừng lay tôi nhé hỡi người chung quanh! ”
Giờ phải dọt lẹ qua web khác, làm report Finance cuối tháng cho Boss!
LikeLike
ai nói đọc còm tui hổng hiểu, giơ tay lên?
LikeLike
Tui
LikeLike
tại sao tui viết chín từng mây tửng như vậy mà nói hông hiểu… không hiểu là tại Mây tửng chưa tới,… phải try harder mới hiểu nỗi…
ai hiểu tui đang nói gì hông?
LikeLike
tui nữa
LikeLike
chưa ai tới số hết hả? vậy thì có quyền mơ tiếp, dù hổm giờ chưa tốn đồng nào
Tui đang mơ giấc mộng hiền
trời cho trúng số đem tiền ..đốt chơi
LikeLike
Mộng tửng chứ mộng hiền gì chời! Hay ÔC muốn làm ‘công tử Fl’ hả! hehe!
LikeLike
trời tui đang mơ mà bà này dội nước vô giấc mơ tiền, làm cho nó tắt ngủm rồi… đưa tiền đây, tui đốt tiếp
tui đang mơ giấc mộng lành,
sao cho trúng số , xây thành trèo chơi
tui đang mơ mộng bình thường
ngày mai trúng số xây tường đập chơi
LikeLike
tửng thiệt trời!
Tỉnh lại chút được không anh Ken?
Nhớ hồi mới nạp đơn vào hội đâu có nặng dữ vậy 🙂
LikeLike
tui đang mơ giấc mộng vàng
ngày mai trúng số, tui càng tửng hơn
LikeLike
cái hội này nó làm ai cũng tăng độ hết… thu lay rùi
LikeLike
@ÔC Ken
Hội viên tăng độ tửng lên là do Ốc đó nhen. Vì bệnh tửng là một bệnh rất hay lây . Haha !
LikeLike
Ối giời ơi là giời! thế lày là thế lào, sếp Xem?
LikeLike
Là vậy đó! 🙂
LikeLike
Ốc mới dìa hả? khoẻ hông.
LikeLike
hi ông Ngao, cũng rêm rêm hahhha nhưng vào đây thấy bạn bè, anh chị là vui rồi…sáng giờ ông trực blog hả?
LikeLike
bà con ơi, chiều này có món ÔC ram mặn! hehe!
LikeLike
@ Mây
câu một tai 2 miệng là của tui nói, sao tự dưng đi cám ơn ông Ngao! muốn ký gì nói phức đi? hừ
LikeLike
Ngao nói mà?
LikeLike
phải hông đó…. tui trả lời cho ông Ngao….
LikeLike
hahhaa tui nói 2 miệng 1 tai, hổng phải 1 tai 2 miệng… trời , nói mà cũng dành lộn. Cáí blog này tửng ghê hồn…
LikeLike
hỏng biết khi ăn dành đến cỡ nào!
LikeLike
hahahahahh
LikeLike
tui ngày hôm qua có người đạp cho 1 đạp, nứt hết vỏ, đang lấy cơm dán lại nè… thở còn hông ra nữa lấy đâu mà say good night!
úi cha! đau quá>>>>
LikeLike
Bộ Ốc nằm xuống sàn rồi nhờ bà xã đứng hay đạp đạp lên lưng dùm cho đỡ mỏi phải không? Ngao sợ nhất là chuyện đó, thấy người ta hay làm vậy mà Ngao sợ là gảy xương lắm. Đừng ai nhờ Ngao làm vì Ngao sợ lắm, hổng làm dùm đâu !
LikeLike
Ngao thấy ai làm vậy Ngao! 🙂
LikeLike
@ Hến: Ngao thấy mấy người quen, lâu lâu mỏi lưng thì họ nhờ vợ hay em trai, con trai đứng lên lưng họ rồi đi qua đi lại. Ngao nhìn mà chỉ sợ họ bị gãy xương thôi. Có một ông nhờ Ngao làm, Ngao sợ hết hồn chứ ở đó mà làm dùm.
LikeLike
Cũng may là Ngao hỏng làm, Ngao mà làm giờ này chắc phải kêu ‘chị Ngao’! hehe!
LikeLike
hahahahha ông Ngao ơi, tui xương cốt rệu rạo lắm rồi. hổng dám chơi cái trò đó đâu.
Tui bị người ta cố tình đạp cho 1 đạp, thiệt đó
LikeLike
Ai đạp ÔC, nói Hến biết, Hến đạp cho thêm 1 cái! haha!
LikeLike
dẹp như con tép, lấy gì nữa đâu mà đạp….
thấy tui hiền ai cũng ăn hiếp tui hết trơn hic
sao hông giỏi đi ăn hiếp ông Ngao đi, nhè tui hoài
LikeLike
Ghẹo ÔC ÔC la làng mới nghe được, còn ghẹo Ngao Ngao cười tũm tỉm, sao mà thấy! hehe!
LikeLike
tui sẽ học cách của ông Ngao, ngay từ bây giờ
LikeLike
@Ken:
hehehe, sống sao để cho “bị người ta cố tình đạp cho 1 đạp” cũng thiệt là hay 😛
LikeLike
hay chứ!
LikeLike
@ Ngọc Lan
cố tình hông hiểu còm của tui nha! hic hic
LikeLike
Anh Ken làm như cái gì NL cũng hiểu!
Muốn nói gì?
LikeLike
ui trời, ai nói cái gì đâu?
LikeLike
vậy sao “hic hic”?
LikeLike
Bớ chị NL, đi đâu sáng giờ bỏ lính tráng ‘bơ dơ’ dị?! hehe!
LikeLike
đi tra thêm sắt vô giày cao gót
LikeLike
Có đi đâu đâu, nằm thẳng cẳng trên giường, cho đến khi có người gọi điện thoại đến mắng vốn, rồi mới lếch vô sở, có meeting.
Định im im đến chiều, nghe Hến hăm he lấy lon gõ vô lỗ tai sợ quá, phải lên tiếng đây 😛
(Chưa kịp nấu sữa đậu xanh :P)
LikeLike
Kghi nào mà bà chủ kêu tên cúng cơm của tui, tui biết có chuyện rối
Sao, có gì hông Ngọc Lan? tui làm gì hổng phải hả?
LikeLike
thôi tui im luôn, hông dám hic hic nữa
LikeLike
hehe, bởi vậy làm người ngọt ngào tử tế hỏng có dễ!
Hôm qua có người nói tui nói chuyện chua như dưa chua hay chu như dấm, hay đanh đá nữa, giờ muốn nói bằng giọng dịu dàng hiền thục thì lại nói là có chuyện rắc rối 😛
LikeLike
ốc gây rắc rối hả?
LikeLike
oh, ốc hiểu rồi…. sorry cái còm của ốc viết sai “tui biết có chuyện rối”
rồi chứ không phải rối!
LikeLike
Trời ạ, mới 6 am, mà có người họ đỗ tên thừa vừ a đánh trống , vừa ăn cướp 😛
LikeLike
Trời ạ, có người vừa ngủ dậy, leo lên blog, chửi người ta một tràng không kịp vuốt mặt, xong, biến mất 🙂
LikeLike
Làm một tràng, xong đi gym tạo thêm energy, để chiều xài tiếp :P))
LikeLike
hahaha, chấp luôn! dù rằng bây giờ tui phải tiêu thụ energy cho các cuộc phỏng vấn của tui, chứ không có được sung sướng đi gym để tạo thêm energy 🙂
LikeLike
Energy co’ ta.o ra khi na(`m da`i kho^ng ta ??
LikeLike
Hehe, hồi nãy có nói là đi làm mà 😛
LikeLike
Kính chào cô chủ Blog Ngọc Lan Vừa đọc xong bài viết về kịch Lôi Vũ Tui thần tượng những người tên Lan nhưng khi đọc xong tui hơi buồn về nhận xét của NL về TL.có điều vì tui không được coi vở kịch nên cũng đành ngậm ngùi không biết nói làm sao.Tui phải tìm cách coi cho bằng được nếu có thể NL cho tui biết kịch sẽ còn diễn ở đâu trong thời gian tới không?Xin Đa Tạ.
LikeLike
Chưa coi thì tại sao lại “hơi buồn về nhận xét của NL về TL” ?
Mà He He muốn nghe thế nào thì mới vui?
Nghe nói Lôi Vũ sắp tới còn diễn ở vài nơi, nhưng không phải ở OC. He He vui lòng check trên internet dùm nghe 🙂
LikeLike
TL trong âm nhạc thi nổi bật chứ trong phim ảnh hay kịch thì không thể so sánh với các nghệ sĩ chuyên nghiệp được tui sê châm chước hơn khi phê binh…
LikeLike
hahahaha, không biết hồi trước ông cựu tổng thống Mỹ và cựu thống đốc California có được châm chước như thế này không nhỉ?
Phải biết mình là ai, ở đâu, và đang làm gì – khi đã vào cuộc chơi, phải biết chấp nhận thành công lẫn thất bại, thắng và thua. Càng là người nổi tiếng, càng phải hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
LikeLike
NL là nhà báo nổi tiếng vừa là nhà phê bình kịch nghệ nổi tiếng nữa đó! HaHaHa…
LikeLike
không dám không dám 🙂
LikeLike
Trời ơi tui search thì thấy có ngày 27 tháng 3 ở San Jose và 1 thang 4 ở Houston mà tui phải đi công việc cho đến hết tuần tới…???Chắc chờ coi DVD hay tìm coi You tube coi có không ta???
LikeLike
nghe nói có “thu hình trực tiếp” nên He He có thể chờ 🙂
LikeLike
Sáu bó mà đóng vai 4 bó chắc không hợp độ tuổi …Nhìn hình Post trên internet Coi TL còn trẻ hơn nhiều so với số tuổi( Hình Nghệ sĩ Minh Béo và ca sĩ Thanh Lan trên sàn tập vở Lôi Vũ – Ảnh: Mai Thế Hiệp.)
LikeLike
@Già ơi!
Cám ơn lởi chúc good luck của già. Tui mà tới… số là ai cũng biết liền! Được tra tấn, đươc lên nhựt trình….
Và nhất đinh là sẽ ới NL Set Up Schedule để còm sĩ NL’s Blog…. Đại Hội Bất Thường…
Rổi còn gì nữa… Để mơ tiếp….
À mà cái vé Mega Millions này khắp 50 tiểu bang Hiệp Chủng Quốc mà sao Già nói không mua đươc? Chiều nay già ráng về sớm ghé Store đi!
Nhờ Bà Già ” đồng nghiêp “, ” take your place ” giùm trong thời gian ngắn để không mất sở hụi. Hay là ngày mai cũng còn kịp mà!
Lên tới 540 triệu chiều nay rồi, già ơi!
Nhưng nếu già lu bu quá. No star where…. Không mất phần đâu. Vì già có
” xí chỗ ” trước rồi!
Còn tui, sỡ dĩ tui hào hứng vì vừa được ” nhà tui ” tặng 4 số…
Rất vui, là vì kỳ này không tốn tiền, mà tui cũng không phải chia nợ vé số trật, dù chỉ 1, 2 đồng thôi.
( Hơn nữa, tuần rồi, có bỏ mấy đồng quarter xuống cái hồ cạn trong Động Thach nhũ VA đề cầu nguyện… Wishing well ! Cúi xin Trời cao chứng giám).
Thật ra… chỉ là để nuôi dưỡng ước mơ và hy vọng để còn cày cấy tiếp trong cái cõi tạm trần ai này.
Chứ dễ gì.. phải không?
LikeLike
Ca’m o*n sis H.
NL ca^’m tui buo’c cha^n ve^` CA until this saturday , hic
LikeLike
Đúng rồi, Già về trước ngày Thứ Bảy, gạt chân té ráng chịu 😛
LikeLike
Phải để NL đóng thi mới hợp độ tuổi hơn há ta???
LikeLike
Sorry, NL làm nghề viết báo chứ không phải diễn kịch 😛
LikeLike
Ở VN tui cũng làm nghề báo… mà là báo cô,báo hại không hà sang Mỹ thì tui mới được đổi đời…
LikeLike
Đổi luôn từ 1 trái tim đỏ thành 2 trái tim dầu hắc! hehe!
LikeLike
Thì ở VN làm nghề “Xô-Xích-Le” nên cần trái tim đỏ để mà hành nghề…sang đây làm trên cyber space thì phải xài tới hai trái tim vàng đen thì mới Xứng!
LikeLike
@chị NL: Hến đọc bài viết về Lôi Vũ, quá ‘nhiễn’ luôn! Hỏng ngờ chị NL quá cao tay ấn! Đọc đến đâu phê đến đó! hehe!
LikeLike
Ddo.c 3 la^`n mo*i’ hie^?u “ki.ch” va` “co*~m”
haha
LikeLike
🙂
LikeLike
Già lại muốn kiếm chuyện gì nữa đây 🙂
LikeLike
ÔC ơi! ÔC đang cười tủm tĩm hả ÔC! Sao im ru bà rù dị? hay đang ngủ nữa? 🙂
LikeLike
tui mới vừa làm xong 1 chuyện, lát nửa hỏi bà chủ sẽ rõ
LikeLike
Dụ dì bí ẩn dị ta! ???
Mà bà chủ nào? Đừng giống như hôm qua bác Già nói sáng thứ bảy dìa, tối dẫn bà chủ đi nghe nhạc. Hến tưởng đâu chủ blog, ai dè bà chủ nhà của bác Già! hehe!
LikeLike
Bây giờ đọc còm phải đoán, đầu óc phải tỉnh táo mới được, không thì “dính chấu” như chơi, không biết khi nào tửng, khi nào tỉnh 😛
LikeLike
Ốc nói: tui sẽ học cách của ông Ngao, ngay từ bây giờ
Trời ơi, Ngao mới đi có 1 chút mà sao kỳ dzậy ? Ốc là Ốc và Ngao là Ngao mà. Hai anh em mình hợp lại với Hến thì mới được, bây giờ mình trở thành Ngao (bình phương) thì chết rồi Ốc ơi! he he! Blog này sẽ buồn hiu. Ngao đợi Ốc đi làm về từ sáng tới giờ mà chơi cái đổi “tông” vậy ông anh?
LikeLike
Ngao đừng có lo, ÔC đang ngủ đó Ngao ơi! hehe!
LikeLike
NL rất thích cái còm này của Ngao nha!
Ốc là Ốc và Ngao là Ngao, thế mới thành cuộc đời. Chứ bây giờ người nào cũng giống như người nào hết thì còn chuyện gì để nói 😛
LikeLike
có nghĩa là bà chủ rất ghét những cái còm của ốc nha
hic hic
LikeLike
có lần Ốc nói hồi đó học môn Toán suy luận rất dở, bây giờ thì tui tin Ốc nếu thiệt, hahaha
LikeLike
Dị mới vui chứ! Đến lúc đó cái Hến thì mượn nợ, đến khi bị đòi thì Hến nói là chị NL! hehe!
LikeLike
Vậy mà Hến nghĩ cũng ra, công nhận không hổ danh luôn á 😛
LikeLike
tại vì tui thấy thiên hạ đập tui te tua tơi tả, Ngao ngồi đó khì khì… tui mới nói vậy thôi…
hahahhhaha
LikeLike
Ốc đang mơ giấc mộng dài
Đừng lay Ốc nhé, cuôc đời chung quanh….
Hi!hi!hi!
LikeLike
hay quá chị Hương ơi! ốc chịu 2 câu này quá
LikeLike
@ÔC: cái vụ nắm sừng bò làm Hến ngồi trong sở cười như điên! ÔC thiệt là! 🙂
LikeLike
hồi này hến khen ốc hơi bị nhiều nhá . Ốc không có mũi, nở vỏ được hông?
LikeLike
Khen mà bị là nghĩa gì chời! 😦
LikeLike
hello bà con, bận chút việc, vào dây thấy không khí tết liền. đúng là “Ngọc Lan’s every day hot Show” mà
hề hề
LikeLike
Ủa, dị hỏng phải ngủ hả! Dị là tui đoán trật lất rồi hả? May phước, phải cá độ là tiêu dên rồi! hehe!
LikeLike
enjoy đi Ốc ! vài tiếng nữa rồi đi ngủ mai đi làm.
Thích ghê há! bà con còm sĩ mình họp lại nói chuyện vui, học hỏi được thêm. Phải nói là “Giải-trí lành-mạnh”.
LikeLike
Đúng vậy, nhất là học ‘tửng’ từ ÔC! hehe!
LikeLike
cái này là tui lây từ ” bà ” đó. dừng có ham. Talk to my lawyer!
LikeLike
nãy giờ tui trốn, bây giờ mới dám ló đầu ra…. mua vé số chưa vậy bà con?
LikeLike
Hỏng dám mua. Mua sợ trúng. Trúng thì chia. Chia hỏng đều. Gây lộn! cho nên Hến xin 2 chữ bình an! hehe!
LikeLike
Se~ kho^ng co’ ai tru’ng, cho*` ke? lu.m lon dzia` mua va` tru’ng
O^ng ba.n, buoi to^’i vui 😛
LikeLike
Thật lòng mong không ai trúng, đợi ông anh về chung vui. Ai trúng cũng tốt hết, miễn sao đồng tiền đó có giúp đỡ tha nhân không thôi.
Chúc ông anh mọi việc bình an.
LikeLike
@NL,
Hôm nay NL vẫn còn “nhõng nhẽo” với “bồ cũ” ????
@Già,
Hôm nào Già xuống núi, nhớ cẩn thận nha
LikeLike
Hi chị D! Giấy tờ làm tới đâu rồi? 🙂
LikeLike
Hôm nay = everyday 😛
Thanks for reminding D. :P))
LikeLike
Đúng rồi, Già phải cẩn thận everyday chứ không phài chỉ lúc xuống núi không đâu 🙂
LikeLike
@Chị Đoan:
Chỗ chị em với nhau, mà chị nói ra câu gì cũng cài sẵn móc câu cho Già cà khịa em được hết trơn, chắc em đổi nick cho chị thành BGTM quá!
LikeLike
@ NL,
phản đối, phản đối. Tại sao hông đổi nick cho Già ? Già móc câu ??? uả mà BGTM là gì zậy ????
LikeLike
GLM và BGTHM
1 người thảy móc, 1 người lụm móc (đổi nghề rồi :P)
LikeLike
Hi Vân,
Giấy tờ, công việc của hãng đó mà , mấy hôm nay, có boss xuống, công việc thường ngày bị trễ nãi. Hôm nay chị làm mà vẫn chưa xong, còn chút xiú nữa, ngày mai làm tiếp tục.. Thời tiết bên này bắt đầu nóng, khó chiụ qúa đi.
LikeLike
Không nóng cũng khó chịu mà, hahahaaha
LikeLike
đúng zậy, khó chiụ anytime, anyway …:P
LikeLike
Một trong những cách trị bệnh cho phóng viên hay nhất là giao 1 đề tài gì hấp dẫn lúc phóng viên đang “ngáp ngáp” sắp chết thì nó sẽ quên chết ngay 😛
LikeLike
@nl
Chưa ăn phở QT(duoi sfc), có tới không?
LikeLike
hồi còn ở o/c chưa có QT, chỉ có Nguyễn Huệ thôi. Ai cũng tấm tắc phở gà NH, nhưng ốc thấy dưới trung bình
LikeLike
@Oc
đồng ý và trang trí như ngã 3 ong tạ pre-75
Thuờng mua gà đi bộ móng không đỏ về nhà nấu( họ có bán trứng non nêu muốn)
LikeLike
ông anh nhắc tự nhiên thèm 1 tô nong nóng.. phải chi bây giờ ở GG, mời ông anh cùng cô giáo đi ăn đêm hén
LikeLike
ngã ba ông tạ và ngã ba chú ía giống và khác nhau cái gì, ông anh? hề hề
LikeLike
ốc nhớ cái tiệm gà sống ỡ đưởng Becah, 1 cái nữa ở China town la, nhưng chưa bao giờ mua hết.. thấy ơn ớn sao đó
LikeLike
đường Beach
LikeLike
@Già:
không hiểu câu Già hỏi là cái gì hết trơn!
LikeLike
Tiem pho? QT ga^n toa` soan a(n ok kho^ng??
LikeLike
À, với NL thì ở đâu cũng ok hết, chỉ đừng quá tệ thôi, tại đi ăn ở đâu cũng chỉ đi với bạn bè, vậy là thấy ngon rồi 😛
LikeLike
Tra? lo*i` kie^?u na`y la` pv NL luo^n co’ to^ dda(.c bie^.t
LikeLike
😛
LikeLike
thí dụ như đi QT, bây giờ, ngay bây giờ xong viết bài về vua Quang Trung
LikeLike
hehehe, đề tài này thì thà chết sướng hơn 😛
LikeLike
NL nói cho Ốc nghe những nơi nào gọi là hấp-dẫn đối với phóng-viên đi NL. he he!
LikeLike
cái giường ngủ
LikeLike
Cái giường là để tui ngủ thôi ông!
Còn hấp dẫn với phóng viên thì chỉ có những câu chuyện và sự kiện thôi tía!
LikeLike
sao vậy, đang đói bụng thì đến QT là Chu chỉ Nhược rồi
LikeLike
Nghĩa là sao?
LikeLike
good night qúy còm sĩ , chúc mọi người ngủ ngon.
LikeLike
good ngihgt LNĐ, TB Ngao,Hến, Ngọc Lan, Chị Doan, chị Hương, chị Tứ Hải và các còm sĩ. Ốc đi sạc bình cho 2 ngày nữa. Chúc tất cả vui
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ cùng toàn thể còm sĩ ngủ ngon!
LikeLike
Mọi người Good Night hết rồi, nhưng có lẽ NL còn thức…
Hình nhu hôm nay có điều gì … bất an trong công viêc phải không?
Boss? Đồng nghiệp, hay đôc giả?
Ngày off mà không thư thả đươc.. .cũng chán thiệt!
NL cứ nhắm mắt, hít môt hơi dài rồi thở ra thât manh để tan biến những mệt mỏi cho môt ngày qua.
Vẫn nhớ, rất nhớ… tô cháo đâu đã hẹn ở Corner View Bakery…
Chỉ có điều sớm hay muộn.. khi có cơ duyên mà thôi.
Bonne nuit.
LikeLike
bonne nuit et doux rêve 😛
LikeLike
Cám ơn chị Hương 😛
Mọi chuyện vẫn bình thường chị à, chỉ vì có nhiều meeting và công việc dồn vào giờ cuối thôi 😛
Chờ ăn cháo đậu của chị 😛
LikeLike
Bonne nuit chị Hương !
LikeLike
Chào các anh chị trên Blog, hh hôm nay bận việc quá. @ Anh GLL và NL 2 phần gà chiên nước mắm của 2 người đều có kết quả tốt, hh nói con gái là kiêu các bạn ăn khay gà nào thì bỏ phiếu cho má . Thankyou anhGLL và NL nhiều ………:P
LikeLike
Nho*’ chu.p hi`nh mo*’ xuo*ng ga` go?i cho co^ chu? blog nha’, Thank you
LikeLike
Công nhận Già “ưu ái” NL ghê nơi 🙂
LikeLike
anh GLL nhắc thì trễ rồi 😛
LikeLike
good morning bà con
LikeLike
Good Morning ong ban tre?
LikeLike
good morning , ông Già.:)
LikeLike
Wow! Dân Cali thức dậy từ giờ Tý… canh ba, sao mà mới sáng tinh mơ đã ới nhau xôm tu vậy! Tui đi trước quý vi 3 múi giờ, mà bắt đầu công viêc vẫn còn lơ mơ ở giấc mông dài….
@ Ngao,
Đúng vậy, thế hê tụi tui lớn lên bằng thi ca nhac họa. Vừa hoc chữ, vừa hoc đạo Thánh Hiển, vừa vẽ vời mộng tưởng cho đủ mùi ca, ngâm…
Càng ngày, sư mơ mông càng nhạt phai đi, vì cuôc sống tất bật, bôn bề, bon chen, quá thưc tế đã giết dần sư lãng man ở những người tuổi trẻ….
@ Già
Vừa chúc tai ha good luck trong viêc xổ số, xong lại ” Sẽ không có ai trúng, chở kẻ LL dzìa mua & trúng..” Trởi hỡi, vây nghĩa là sao?
Nghe sao dễ… xa nhau vậy?
Tui có trúng … gió trước, già về sau, cũng vẫn ăn mừng đươc mà, vì toàn thể còm sĩ vẩn chờ đơi Già về!
Tui muốn xúi bà già giết giặc đồng nghiệp của già… tẩy chay để già L L môt mình cho biết mùi cô đơn… vì đã ” trù ” tui. Tui mà thua, không la làng lên cũng là chuyên lạ!
À, mà cái mission impossible gì của Già mà phải công tác xa vậy? Ở SF phải không? Đã vây bà chủ Blog, còn cấm cửa Già không đươc về trước thứ 7 nữa. Kể mí mí cho nghe đươc không?
Mấy ngày trước đây, đầu tui hơi tưng tưng, nên quên chuyên già tạm ….rời bỏ kinh đô.
@ Ốc,
Còn Ốc nữa. ” Thât lòng không muốn ai trúng…. ” Nghe mà tình cảm mênh mông! Hu! Hu! ( Hến V ” khóc phụ ” chi Hương DJ coi! ).
Ốc có biết đời tui, chưa bao giờ mua vé số, chỉ có đươc …tăng không thôi
Vậy mà lâu lâu… làm bô như…tiết kiêm ngân quỹ gia đình, ” nhà tui ” cũng bắt tui share chi phí 50/50 vé số trât… để chạy tôi. mê nuôi ảo tưởng…
Chỉ có lần này, lần đầu tiên trong lich sử xứ Cờ Hoa, vé số Mega Millions mới lên tới đỉnh plafond, cho tui môt chút mơ mông….
Mà sao Ốc phụ với Già bắt tui tỉnh giấc Nam Kha….khi trời chưa kịp sáng!
“Ôi! ta buồn ta đi lang thang… cũng bởi vì ai “
LikeLike
@ chị Hương
Ốc sorry đã làm chị hu hu.
Ốc chỉ nghĩ đơn giản là trúng khi số của mình tới thôi. Còn có muốn cũng khó có dược , nên ốc quên lững là chị cùng nhiều người khác nuôi hy vọng (?) hề hề..
thôi , cái gì của mình sẽ thuộc về mình… ốc hy vọng chị sớm đạt được hy vọng mà chị đang hy vọng…. để cho chị chia cho em chút hy vọng của chị. hahahhaah lủng củng ghê hén.
Đánh chữ đại xá cho thằng em vô tình chứ không cố ý nha chị Hương.
Chúc chị may mắn
LikeLike