1.
Sếp G. đưa tui quyển “Hội & Ngộ” của Trịnh Hội và dặn, “Đem về đọc xong rồi viết bài review.”
Thế là tui về tui đọc trong tinh thần phải khoanh, phải gạch, phải take note,… để đến khi viết thì còn biết viết cái gì, chỗ đó nằm ở đâu, thành ra cuốn sách muốn tả tơi. Hehehe, vậy mà nỡ nào khi đưa quyển sách có chữ ký của Trịnh Hội tặng sếp, sếp còn dặn dò bẻ cẳng, “Đọc xong nhớ trả lại!” Trời ạ, đưa sách review mà còn bắt trả lại là sao!
May là tui không lấy, đi kiếm cuốn khác để tha hồ mà gấp mà gạch 😛
Đến khi bài viết xong. Thấy cô Hạnh Nhơn gọi điện thoại bảo, “NL viết bài nhận xét về quyển sách dễ thương quá! Chưa bao giờ cô đọc 1 bài bình về sách hay như vậy.” hehehehehe, tui cười tí tởn “Cám ơn cô.”
“Quyển sách đó ra mắt và bán chưa hả NL?” – Á, hehehe, chết mồ, chuyện này con không biết nữa cô ơi! Con chỉ biết đọc và nhận xét thôi!
Hahahaha, cô Hạnh Nhơn cũng cười luôn, “Ừ, vậy để cô chờ hỏi.”
Đến trưa, khi có thêm vài email của độc giả gửi tới hỏi, “Muốn mua sách đó thì mua ở đâu? Giá bao nhiêu?” thì tui mới ngẩn ra.
Về kể “bồ cũ”nghe. “Bồ cũ” phán, “Chán bà ghê! Vậy mà cũng giới thiệu sách.” hahahahaha, tui đâu có viết quảng cáo đâu trời, tui viết review mà!
Kiểu này làm sao làm marketing được, hehehe. Đó là chưa kể, tui không dám chắc là Trịnh Hội có biết người viết bài review cho quyển sách đầu tay của mình là mợ nào không nữa 🙂
Gõ tới đây thì nhận được message của sếp G. “Hội & Ngộ được khen quá xá 🙂 ”
Hehehe, thôi thì cũng công tui viết, ai có quởn thì có thể đọc ở đây. Còn ai muốn đọc Hội & Ngộ thì tui còn cái quyển khoanh gạch gấp xếp tùm lum nè, tui cho mượn 😛
2.
Hôm nay tui nấu món “người tình của Hến” nè, hehehe.
Tui vừa ăn, vừa gõ cái Tám này, vừa có người đang vặn vẹo là tui nấu bún riêu có sườn non không, nấu nước lèo bằng cái gì, sao không nấu bằng xương gà hay cua, hay ghẹ. Cuối cùng “đầu bếp” này phán cho tui một câu “hùi xưa cũng ăn kiểu đó!” dễ quê chưa!
Hehehe, ngày xưa người ta mới ăn kiểu của tui bây giờ! Nghe muốn đá cái lon một cái ghê!
3.
Nghe hành trình về Nha Trang của Ốc sao mà ngánnn ơi là ngán, hơn gấp đôi thời gian từ đây tui về Sài Gòn lận.
Khi có cơ hội, tui luôn háo hức về Việt Nam. Nhưng tui chỉ oải mỗi chuyện lúc trở lại đây.
Tui đi 3 lần, lần nào cũng như lần nào, tui đều bị giữ lại ở LAX chừng 1 tiếng đến tiếng rưỡi. Bực ơi là bực. Cứ vừa scan cái passport của tui 1 cái là y như rằng họ kêu tui đứng sang 1 bên. Rồi lát sau thì có người tới cầm theo 1 đống giấy tờ gì mà họ check sẵn đề dẫn tui vô phía office. Lần cuối cùng thì họ đưa cho tui cái số điện thoại và email nói có thắc mắc việc tại sao tui luôn bị như vậy thì gọi hay email đến đó hỏi. Nhưng về tới nhà thì việc này nối việc kia, tui lại quên mất. Chắc đợi đến dịp nào đi nữa thì mới lôi ra tính 🙂
Thôi, nhắc tới đó tui mắc “dựng” rồi. Tui đi kiếm “người tình của Hến” xử tiếp 🙂
@Tam: buổi sáng sau giờ chào hỏi xong thì thường vắng lắm.
Chừng 3 tiếng nữa bà con mình bắt đầu vô lại.
LikeLike
@Ngao: trực blog riết rồi rành quá há. Superman!
LikeLike
“Ăn được món da rắn chiên giòn, rắn xúc bánh tráng, cháo rắn, và uống… trà đá, vì không biết uống rượu.”
Mẹ rượt ơi! Ăn thịt rắn, rồi uống trà đá chắc là mấy quán thịt rắn, thịt rừng sớm có ngày sập tiệm lẹ. Nghe NL kể, mình đâm ra cụt hứng, xịu lơ. Thôi thì ở nhà kiếm instant noodle cho chắc cú và được việc.
LikeLike
hehehe, bởi vậy ai mà dẫn NL vô quán nhậu thì chỉ có từ lỗ tới lỗ thôi 🙂
LikeLike
Hahahahaha…… 🙂
“Me ruot oi”..cau nay moi a nghen.
LikeLike
Tui cũng mới nghe câu “Me ruot oi” đó! hahaha
LikeLike
@Hến,
đi học để được lên lương chắc? ăn mừng đê …ê ..ê
LikeLike
Theo dõi mục Trịnh Hội ra mắt sách Hội & Ngộ, khi click vào thì không có ngày tháng, hoặc lúc nào thì TH cho trình làng tập sách đầu tay của mình. Chỉ thấy quảng cáo, muốn mua sách, vào Paypal gởi tiền $25.00, bao gồm cước phí. Không rõ đây có phải là một phần lỗi kỹ thuật hay là TH bận rộn chưa có ngày cố định để ra mắt sách.
Phần nhiều những bài viết blog của TH được post bên VOA, tôi có đọc qua, và rất muốn có một tập sách làm lưu niệm. Đơn thuần hơn nữa, tôi vẫn mong có một ngày gặp mặt TH bằng xương thịt, bằng chính mắt mình, dù chẳng để làm gì.
Có lẽ phần nhiều tôi thích cách viết văn của TH vui, trẻ trung, và những nghĩa cử cao đẹp mà TH đã dành nhiều thời giờ quí báu cống hiến cho những người Việt kém may mắn từng sống lây lất, gian truân lận đận nơi những trại tỵ nạn CS Thái và Phi.
LikeLike
Hic, để NL đi hỏi, thiệt tình là không để ý những chuyện này.
LikeLike
Ở nhà thì không buồn ngủ. Vô đến bàn làm việc thì mắt cứ nhíp lại, hic. Chán cái mớ đời.
LikeLike
@NL: Chắc hồi sáng Sư-phụ Ngao quên mời NL uống cà-phê
LikeLike
ờ hén, chắc vậy quá 😛
LikeLike
@NL : coi chù’ng có lon café bay tó’i né không kįp đâu đó nhe.
LikeLike
Từ ngày biết Già, em có thêm nghề… đỡ lon nên em né cũng nhuyễn lắm á 🙂
LikeLike
BRAVO, NL nha! trên đời này có thêm nghề né lon, vui quá!
LikeLike
part-time job 😛
LikeLike
Mà ai mướn vậy? GLL hay NV? nói rõ để nhiều khi có người muốn apply thì sao? 😛
LikeLike
@NL.. lay 2 cay tam chong no len ….. dung co lam thiet la no loi luon do 🙂
LikeLike
Tui có mệnh hệ nào là tại thầy Lý nghen, vì thầy xúi tui làm nghen 🙂
LikeLike
Có mệnh hệ nào thì lấy lệ mà xóa, dễ ợt!
LikeLike
“Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng. Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?…”
🙂
LikeLike
Xuất khẩu thành thơ đâu thua gì Ốc nhà mình đâu! nghe đỡ ghiền! 😛
LikeLike
@Bidong:
Trời ơi, em không thể nào biết làm thơ như Ốc đâu chị ơi! Cái này em mượn đỡ của Vũ Thành An đó chị, hehehe
LikeLike
Mấy nhạc sĩ hay phổ thơ thành nhạc. Chị NL phổ nhạc thành thơ hahaha…
LikeLike
Four 😛
LikeLike
Cái này nhập khẩu chứ xuất khẩu gì chị ơi! hehe!
LikeLike
❓
LikeLike
??? hehe!
LikeLike
Đây là bài không tên hả chị, số mấy?
LikeLike
@ NL . Chán cái mớ đời: Câu này Bă’c cò’ ghê no’i. Hehehe
LikeLike
@Chị An Lành chắc sắp tới giờ chị đi ngủ rồi hả ? Bonne nuit chị nghen!
LikeLike
@Ngao: hehehe sao Ngao đáng trúng tim đen nhe.
LikeLike
@AL:
Ủa, vậy sao? Chắc tại em nói chuyện với Bắc Cờ riết rồi nhiễm lúc nào không hay, hehehe
LikeLike
Giống tui y chang. Chắc là cùng gia đình còm mà ra đó! 😛
LikeLike
@ Tam and Sò: có muốn Ngao update nicknames cho hông?
– Tam: Thầy Lý, Sư-huynh của Sò ( hay là Huynh huynh dzậy?)
-Sò: Sò bồ quân, Muội muội của Tam
Let me know, Tam and Sò. he he!
LikeLike
@ Ngao I am OK either way…co them ten hoai, may mot cho dau de het?
LikeLike
Nicknames update:
1. Già Lụm Lon: Sư-phụ của Ngao, Mr. LNĐ
2. Doan: Tình vờ
3. Độc-giả Texas: Ngao,TB Ngao, Ngao cool
4. Hát Ca: Hoa Tím Bằng Lăng
5. Hoa Hoi: Hoa Sim
6. Hương DJango: Hương garçon manqué
7. Jimmy Phan: JP, Grandpa, Grandpa JP
8. Ken Zip: Ốc, Ốc Đảo
9. LD: Lệ-đá, Lựu-đạn
10. Nguyen T. : Mr. T
11. Ngọc Lan: Cô giáo
12. Phương: PMT, Hướng Dương
13. Sò: Sò bồ quân, Muội muôi (or Sư muội) của Tam
14. Tam: Thầy Lý, Sư-huynh của Sò
15. Tứ Hải MT: Bidong
16. Van Nguyen: Hến, Mây, Mây Bông Gòn, Mây roi, Mây Ngũ Sắc
17. Xem Nguyễn: Sếp Xem
LikeLike
@Tam: mua thùng phi về chứa chắc đủ, còn không thôi “zip” tất cả tên vào thành 1 cái zip file cũng được! Không phải “Ken Zip” đâu nha, mà chỉ là zip file thôi. 😛
LikeLike
Good night everybody nhe.
Good night trú’o’c nhu’ng vâ²n đoç sĩ đê’n chù’ng nào guç đài thi’ liêŋg laptop qua bên đê² ngũ.
LikeLike
Lượm laptop lên lại chưa vậy chị 🙂
LikeLike
@NL : lų’o’m laį laptop tù’ nãy giò’ mà taį lo đoç còm nên bây giò’ mó’i trã lò’i NL. Hehehe
LikeLike
Em chào chị An Lành.
LikeLike
Em good night chị luôn nghe, tới giờ em đi ngủ rồi.
LikeLike
Bonjour chị An Lành
Bây giờ Ngao mới sắp đi ngủ. Chúc chị vui nghen
Ngao sẽ nói chuyện với chị sau
LikeLike
Em chào chị AL luôn nha! chúc chị một ngày mới vui vẻ.
LikeLike
@ Ngao : Merci Ngao.
Bonne nuit Ngao.
Bonne nuit tout le monde.
LikeLike
Bà con cô bác thừa lúc tui đang ‘bị giáo dục’ rồi nói xấu tui nghe! hừm!
@chị NL: ở chổ Hến chỉ cần có mặt là ăn lương được rầu, khỏi cần nộp bài gì ráo trọi! hehe!
@thầy Lý: bà sếp mà biết Hến leo lên blog quậy thì bả ‘năn nỉ’ Hến chớ đâu bắt đi học! hehe!
@chị D: học mà được lên lương cũng đỡ! 😦 Hồi năm rồi lấy được bằng Master mà đâu dám xin lên lương, người ta bị layoff mà mình đòi lên lương chắc bị chúng chửi! hehe!
@chị AL: ÔC đi giao cái bờ lóc cho Ngao với Hến canh chừng, nên Hến đâu dám ‘cúp cua’ bậy bạ! hehe!
LikeLike
@Hen…chac ba sep nan ni hen ve giu em luon. Du he, lay xong bang master. Vay la Khac Si roi 🙂
LikeLike
Khỏi nói, bằng Master của Hến để lủ khủ đầy nhà hết trơn thầy Lý ơi! Master về Còm, bà chủ blog cấp, Master về Ăn và Ngủ, o/x cấp, Master về Dữ như chằn, cụ ÔC cấp! hehe!
LikeLike
Thì ra nhà Hến nhiều hủ là vì có nhiều bằng 🙂
LikeLike
Đọc mãi trong bài “Sợ Con Gì Nhất”, tui không thấy một ai thắc mắc hoặc lên tiếng là mình sợ “ma” sống, hoặc là “mèo” hai chân cả. Chính hai con này, không ít nhiều, cũng làm điêu đứng biết bao nhiêu người trong cuộc đời. Vậy mà không một người nào than van hay dám thốt nên lời. Tại sao? how come? why? pourquoi?, por qué ?
LikeLike
Hến hỏng sợ ‘ma sống’ bằng ‘ma sắt’ chị silent ơi! hehe!
LikeLike
Ủa hình như Silent là nam mà? ❓
LikeLike
“Hến hỏng sợ ‘ma sống’ bằng ‘ma sắt’ chị silent ơi! hehe!”
@Vân Nguyễn: “ma sắt” là ma gì? massage? không hiểu? Còn nữa – tự nhiên bị đổi hệ , chị Silent ở đâu ra vậy trời? Chắc là đang đói bụng, thèm bún riêu rồi mê sảng phải không “thị Hến”
LikeLike
“ma sắt” mà không biết à! MÁ… dễ ợt á.
LikeLike
Ủa, ai sợ thì người đó lên tiếng chứ! Bây giờ Silent lên tiếng cũng không có muộn đâu, keke
LikeLike
Mèo 2 chân cũng ghê lắm đó, nó có thể quào và cắn xé tả xung hữu đột mà không ai có thể đề phòng trước được hết phải không, Silent? 😛
LikeLike
@chị NL: Hến học lớp Team Foundation Server 2010 (for Dummies)! haha!
LikeLike
Sao không học Team Foundation Server 2012 (for Blogs), hahahahaha
Học lớp đó đi, về cấp cho bằng PhD luôn 1 thể 😛
LikeLike
Mà học cho blog có được trả tiền không vậy bà chủ blog? 😆
LikeLike
Cho mượn blog thực hành 🙂
LikeLike
@NL: Ăn gian quá vậy, bỏ công bỏ sức đi học miệt mài, ít ra cũng có cái gì khá khá một chút chứ? Hến ơi, thôi đừng học nữa, cứ vào blog quậy tưng bừng là được rồi! Có bị ai rượt “quýnh” thì núp sau lưng Ốc/Ngao là an toàn rồi! Đùng nói tui bày nha! 🙂
LikeLike
Ốc Ngao thì đứng sau lưng chị Bidong hén 🙂
LikeLike
Hến ơi: sau khi học về viết program làm sao mà còm sĩ biết được phái tính lúc còm (để cho Ngao / Tam khỏi kiu lộn), xịn hơn nữa thì mình khỏi phải kéo lên kéo xuống để rì còm mõi tay để cho đừng có người bị đau tay rồi không liệng keyboard được á!
LikeLike
@Chị Bidong: chắc ngoài tên và email, phải có thêm một space for Gender.giống như Facebook . Phải không Hến?
LikeLike
@Ngao: nói chơi thôi, đừng có nói lớn coi chừng có người bị stress bây giờ đó! 😛
LikeLike
Nếu em viết cái program blog này thì em thêm nhiều thứ lắm chị ơi! Thí dụ như thay vì mỗi ngày phải chạy lên đây điểm danh thì em gõ 1 lần, rồi bấm cái nút ‘lập lại mỗi ngày lúc 6 giờ sáng’, như vậy cứ 6 giờ sáng là chị thấy cái còm của em! haha!
Hến đi bộ đây, chút nữa gặp lại, đừng nói xấu Hến đó nghe! hehe!
LikeLike
okay, Hến! gặp lại sau
LikeLike
OK Salem! see you later!
LikeLike
CONGRATULATION NGOC LAN
CONGRATULATION NGOC LAN
Mới vừa đọc xong bài : bảng “Tự Kiểm điểm ” Bolsa tôi là nhất 2012
No doubt about it. Chị luôn luôn là ngòi bút ” áp phê “nhất của đọc giả ở mọi tầng lớp. Như vậy 365 ngày đừng nghỉ ngày nào hết nghe NL , để tụi này trình sớ táo quân có chữ ký thỉnh nguyện thư, báo cáo lên Boss của NL được lên lương chút nào không? Trưởng Lớp đâu?
LikeLike
trời ơi trời, tui hỏng có dám đọc cái đó luôn á, à!
Sợ thiệt!
365 ngày mà không nghỉ ngày nào thì ngày này năm sau thấy hình đen trắng tui treo trên blog luôn á 😛
LikeLike
Đồng ý, phải nghỉ vacation thì mới có tinh thần để viết hay hơn chứ, Tiny này xúi ẩu không hà! Không o chủ blog coi chừng tan hàng cả lũ bây giờ! j/k
LikeLike
Chị NL nghỉ vacation vào ngày thứ 366 đó. 😛
LikeLike
NLan hay thức khuya để làm xong bài, như vậy cũng coi như là đã làm thêm giờ phải không, kết quả rất tốt đẹp, đọc giả luôn ủng hộ, không phàn nàn, công trình bỏ ra không uổng phí.
Kết quả đáng giá giống như làm trọn năm, nhưng chính thức đâu phải Lan làm đúng 365 ngày đâu, ý là như vậy. Thấy bà con còm 365 ngày đâu nghỉ ngày nào đâu!
LikeLike
Chị Tiny:
NL works hard mà customer satisfaction cũng cao nữa. Believe it or not, Ngao cũng đã gửi một email cho anh Hạo-Nhiên. Hy vọng sẽ có thêm tiếng nói nữa !
LikeLike
Cái blog của anh HN, người ta ăn nói thô lỗ dễ sợ, không giống như blog của NL, vừa có tình mà vừa vui nữa. Greatly appreciate it! 🙂
LikeLike
Tất cả là nhờ ở còm sĩ á, hehehe.
Thank you very nhiều 🙂
LikeLike
Và NLan Reply lại mỗi ngày với đọc giả trung thành của Blog trên từng cây số đúng không. Đây là một điều tốt đó NLan, để đọc giả và NLan càng gần gủi hơn.
LikeLike
@ Chị Tiny ơi,
Ngao đọc tới đọc lui cái bài đó để tìm : Blog có nhiều còm sĩ nhất, hay nhiều còm nhất là Blog NL” mà chẳng thấy. Something is wrong ! he he!
LikeLike
@Ngao, vô báo NV, dưới mục diễn đàn, Blog Bolsa, Bảng ‘Tự Kiểm Điểm’ Bolsa Tôi là Nhất: 2012
http://nguoi-viet.com/
LikeLike
@ Hến ui,
Chỉ có “Ngòi bút ép phê nhất, chân tình, được ưa thích nhất: Ngọc Lan (NV) mà hổng có “Blog nhiều còm nhất: Ngọc Lan (NV). ha ha!
LikeLike
Chắc tại người đó không phải là 1 còm sĩ của blog NL! 😛
LikeLike
Em chào cô cô, muội muội chào Tam sư huynh, sò chào cả nhà.
@lớp trưởng Ngao, Tam sư huynh kêu sò là muội muội, vậy cứ như vậy đi.
Sò có Tam sư huynh làm thầy Lý, lúc ra huyện đường không cần phải đưa tiền cho lính lệ, khỏi phải đòi tiền thối hahaha…
LikeLike
@ Sò: Tam Sư Huynh kiếm Muội Muội cả ngày đó! he he!
LikeLike
Lớp trưởng, sò ráng làm nhân viên gương mẫu mà, về nhà mới mở net. Hơn nữa trong chổ làm mở net lén lén lút lút rủi có con nhện nào núp trong đó là từ bị thương cho tới chết luôn đó.
LikeLike
@Sò: đúng rồi đó, nên cẩn thận vì nhiều hảng kỵ nhân viên mở internet trong giờ làm lắm đó. Hồi sáng giờ sư huynh của muội Sò tìm muội muội ơi ới luôn!
LikeLike
@sò: làm việc phải có giải lao chớ! 😛 Lao mà hông giải là thành ho lao thiệt đó nghe! hehe!
LikeLike
Mà chổ Hến người ta tế nhị lắm sò ơi! Trước khi bước vô chổ của ai thì gõ cọc cọc cọc vô cái vách, chờ người ta trả lời rồi mới bước vô, chứ hông có xăm xăm đi vô đại!
LikeLike
Còn chỗ hảng của tui làm là họ rình, hoặc họ xếp bàn để computer quay ra đường đi, chỉ có giờ lunch mới cục kịch nhúc nhích được thôi! hic
LikeLike
@ Hến: tối nay Hến bỏ đi bộ nữa hả?
Nhớ Ốc quá há !
LikeLike
7 giờ mới đi Ngao! Hến thì sáng nào cũng đi trên cái eliptical, cái đó là chính, còn chiều đi chỉ là ‘bonus’! hehe!
LikeLike
@hen. Cai nay noi thiet, co bao gio muon train cho marathon khong? Tam chi cho…Tam trong runner club cua hang, tui nay thich giup do ai muon live a healthy life do. Co cai co kia, co noi hoi do cho ruot cung khong them chay, toi luc co cai training plan…co tap, bay gio chay 1/2 marathon nhu mo. :-). Let me know. Free of charge…tai vi la anh chi em quen biet o NL blog. 🙂
LikeLike
@ Chị Tiny, chị Bidong, Hến: phải chi mình cùng ngồi trong lớp với NL bây giờ thì cả bọn kéo nhau đi ăn chè or something để celebrate !
LikeLike
Celebrate cái vụ gì vậy hả lớp trưởng? chúc mừng Hến được lên lương? j/k
LikeLike
Ui trời ơi, lên đồng chứ lên lương gì chị Bidong ơi! Ăn mừng đây cái vụ bà chủ blog được bình bầu là ‘Ngòi bút “ép phê” nhất, chân tình, được ưa thích nhất: Ngọc Lan (NV).’
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=147262&zoneid=258
LikeLike
Tui thấy tin này hổm nay rồi, tưởng đâu ai cũng thấy rồi chứ. Tui thầm lặng celebrate một mình bằng nụ cười mĩm chi khoái chí, đơn giãn như đang giởn vậy thôi! 😛
LikeLike
Đúng rồi đó Hến ! Ăn mừng NL được khen thưởng.
LikeLike
hehehe, chỉ có còm sĩ ở đây khen NL thui à 🙂
LikeLike
@Hen
Viết kiểu đằng truóc mời uống nước mía, đằng sau giăng mắc câu : ép phê nhất xứ Bolsa là đúng gùi
LikeLike
hehehe, Già đi cả ngày quay trở về không nói được câu gì tình coảm hết trơn 😛
LikeLike
@Ngao: Bidong cũng đi coi ti vi, sẽ trở lên sau 8pm
LikeLike
@ Bidong – gặp lại chị nha!
LikeLike
@Sư-phụ ơi
Sư-phụ đâu rồi ?
LikeLike
À há, hôm nay không thấy Già đâu hết, Già ui!
LikeLike
Ờ hén, hồi sáng đang nói cái zụ cá kho nồi gang, cơm khét mỡ hành tự nhiên chú Già biến đâu mất tiêu rồi ta! Chẳng lẽ chổ nào có lon, người ta đánh dây thép hú chú Già đến đó lựm đột xuất! hehe!
LikeLike
Già ra chỗ phụ bán nồi gang rồi chứ đi đâu mà kiếm 🙂
LikeLike
@Silent: Hến xin chân thành cáo phó, ủa quên cáo lỗi, silent nghe! hehe!
Bởi dị Hến nói rầu, hỏng biết cứ kêu đại, hỏng đúng là người ta la làng lên liền hà! haha!! vậy thì Hến bấm nút chuyển hệ lại cho silent rùi đó nghe! hehe!
Mà muốn đọc ‘tiểu sử’ của silent phải dzô bài nào dị? 😛
LikeLike
Ở bài “Lời tỏ tình trong chùa” á!
LikeLike
Thanks chị Bidong! Mà sao hỏng chỉ cái còm nào khác, chỉ chi cái còm thê thảm dị chời! hic!
LikeLike
Tui nhớ Hến & chị HJ 8 vậy thôi đó mà. Cái blog này sao ngày càng thấy nặng và sao đâu á! 😥
LikeLike
ÔC ui, ui ÔC… 😥
LikeLike
@ Sao chị nói vậy chị Bidong oi ?
LikeLike
Nó không giống lúc còn Ốc lên xuống bờ lóc. Bà chủ cũng bỏ blog cù bơ cù bất luôn! j/k
LikeLike
Chị Bidong . mình qua còm mới nghen.hết chỗ rồi.
LikeLike
@Bidong:
Em cũng chạy ra chạy vô mà, chứ có bỏ cù bất cù bơ đâu, hic.
Điệu này chờ Ốc về bắt Ốc còm bù đi!
LikeLike
Giờ này bà con cô bác ngủ hết rồi hả ta! Hỏng ngờ bữa nay tui thức khuya quá hén, 8 giờ gãy rầu! hehe!
LikeLike
Chắc mọi người đọc nhưng mà “tàng hình” đó! Lớp trưởng tìm có sf chưa vậy?
LikeLike
@Bidong: chắc Sư-phụ bận. Tối nay có mấy đứa mình à!
LikeLike
@Hến: bữa nay nhà mình vắng hoe!
LikeLike
Để mai mở cửa khác cho mọi người vào 🙂
LikeLike
Cô cô, em thích trổ nóc leo vào.
LikeLike
Sò mà cứ đòi trèo từ trên xuống là sao vậy trời 😛
LikeLike
Thui, Hến good night chị Bidong nghe, good night những ai còn đang thức luôn nghe! hic!
LikeLike
99 tất cả, chúc ngủ ngon. Ốc có lên mạng thì good morning nha!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ cùng toàn thể còm sĩ ngủ ngon nghen !
LikeLike
Hến ui, sò chưa ngủ nè. Không thấy Tam sư huynh he. Sáng sư huynh vô, tối sò mới vô, làm sao bây giờ.
Tam sư huynh ơi, đi ngủ rồi sao vậy trời.
LikeLike
@Sò: hai anh em Sò giờ giấc trái ngược nhau nên sáng thì Sư Huynh kiếm Muội Muội, đêm thì Muội Muội kiếm Sư Huynh. Biết chừng nào mới gặp nhau ???
LikeLike
đêm thì Muội Muội đi kiếm Sư Huynh, hehehe, nhớ dẫn thêm ai đó đi cùng nha Sò, hehehe
LikeLike
Cô cô, no star where. Có gì em đậy vỏ sò lại không ai mở ra được đâu.
LikeLike
hahahaha
LikeLike
@So. Cai gi ma nhu Truong Son Dong…Truong Son Tay vay ne. Anh em ket nghia gi ma cha bao gio thay mat. Tui cot an trom hay sao do, cu thich thuc khuya. Yen tinh de lam viec hon. Take care….muoi muoi.
LikeLike
Kết nghĩa chứ có kết mặt đâu mà đòi thấy mặt 😛
LikeLike
@NL. Thoi thay mat, 2 dua chay di tim 2 cai thao khong kip…mat cong nua. 🙂
LikeLike
hehehe, vậy mà dám nói là không hiểu tiếng Việt nhiều 😛
LikeLike
@NL. Tu ngay len doc bao Viet, voi vo blog o day…thay cung kha kha mot chuc. Chu luc moi don ve day, di cho mua che la cu chi, cai nay mot cai, cai kia mot cai….may nguoi ban che oai Tam luon. :-).
LikeLike
Giờ này chắc Tam sư huynh đang thay tả cho con! j/k
LikeLike
@ chi Bidong, xin dung nhac toi hai chu thay ta nua….on lam roi. :-). Bay gio 2 dua con Tam cung lon lon roi, cung khoe khoi phai lo may cai chuyen do nua. Co du chuc thi gio thi di chay o gym, nen cung it vao day cho toi toi toi nhu vay.
LikeLike
Cô cô cũng không thấy lun he.
LikeLike
Sò: Hình như có bài mới, lớp trưởng mới thông báo? Chạy qua coi ai thắng! hahaha
LikeLike
Bài mới ai viết dị 😛
LikeLike
Chị Bidong tưởng cô cô đi nghỉ vacation rồi. Chị tính hí lộng đó.
LikeLike
Vậy ra hôm nay đã là ngày 366 rồi à? 😛
LikeLike
Chị nhắc em mới nhớ phải lấy ít ngày vacation mới được 🙂
LikeLike
Đúng rồi. Cô cô lấy ít ngày vacation đặng trực blog 24 giờ lun há.
LikeLike
Ngao đâu có nói bài mới đâu. Ngao nói chị Bidon làm mình qua còm mới vì cái chỉ viết thì sát quá rồi hết chỗ để viết nữa.
LikeLike
@Ngao: 🙄
LikeLike
Xí lộn! 🙂
LikeLike
Chị Bidong làm em kiếm quá trời. Em nghĩ lớp trưởng nói là đừng còm thành con rắn đó.
LikeLike
Sò đúng 100% đó! 🙂
LikeLike
Tui già rồi lẩm cẩm đó mà! ai dám qua mặt chủ blog? 🙂
LikeLike
Trong này chỉ có một người Già thôi chị ơi, đừng có giành, hehehe
LikeLike
🙂
LikeLike
@ Chị Bidong nói: ” Cái blog này sao ngày càng thấy nặng và sao đâu á.
Nó không giống lúc còn Ốc lên xuống bờ lóc. Bà chủ cũng bỏ blog cù bơ cù bất luôn “.
1) Ốc chỉ đi công chuyện và Ốc sẽ trở về, và Ốc sẽ vẫn còn tiếp tục lên xuống blog như thường lệ. Chị Bidong nói giống như Ốc hổng còn lên blog nữa dzậy?
2) Có lẽ NL lo công việc toà soạn và gia đình xong rồi vô blog chứ NL đâu có bỏ mình đâu ?
Chị Bidong của Ngao ơi! Tụi mình ráng đến cuối tuần sau là Ốc về tới rồi. Okay chi. Bidong! Chị ngủ ngon nha!
LikeLike
@Ngao: còn 10+ ngày, tức là 240+ giờ, hay là … 🙂 biết là vậy nhưng có lẽ nhiều thứ khác nữa…
LikeLike
@ Chị Bidong
Cầu mong cho mọi sự suông sẻ thôi.
Mình cần phải keep “business as usual” thì sẽ cảm thấy thời giờ qua mau, chứ mình trông thì thấy lâu lắm chị ơi! Ốc sẽ trở về với mình mà. Đừng lo!
LikeLike
99 Ngao & Sò với NL luôn nha. Chúc một đêm bình an & ngon giấc mộng!
LikeLike
Ngủ ngon không mở mắt 🙂
LikeLike
GN chị Bidong nghen.
LikeLike
Good night chị Bidong.
LikeLike
99 Sò. Chúc ngủ ngon, chiều mai gặp lại nha.
LikeLike
@ NL: Té ra chị Bidong cũng thương Ốc đâu có thua gì Hến Ngao đâu. Sợ còn hơn nữa đó. Kỳ này Ốc về sẽ vui lắm đó.
LikeLike
@Sò viết một cái còm và dặn Tam Sư Huynh là để dành sáng mai đọc. Tối nay lên blog thì đọc còm của mọi người, còn còm của Muội Muội thì chừa lại qua sáng mai đọc thì khỏi phải đi kiếm nữa. ha ha!
GN Sò nghen !
LikeLike
Good night lớp trưởng Ngao.
LikeLike
Làm theo lời dặn của lớp trưởng.
sò > APRIL 17, 2012 AT 4:30 PM
Good morning Tam sư huynh, muội muội dậy rồi nè. Em chúc sư huynh một ngày mới tốt lành. Sư huynh nhớ ăn sáng xong hãy đi làm, đừng có bỏ bữa nghe.
LikeLike
Chị NL, tay chị hết đau hẳn chưa?
LikeLike
@sò – uã, cô cô đâu mâ’t rôi’ :AL quen đoç nhu’ vây. nên ho’i hųt hâ²n. j/k
LikeLike
Cô cô đi kiếm trái dừa khô rồi 🙂
Mắc có cái phỏng vấn qua phone đó chị AL 😛
LikeLike
Chào tất cả các anh chi còm sĩ 1 cái gút nite nhe, trước khi khẻ đập đập 2 chân leo lên giưòng.
Hỏi nhỏ cô chủ blog thôi nhen : ” tui không dám chắc là Trịnh Hội có biết người viết bài review cho quyển sách đầu tay của mình là mợ nào không nữa ” TH không biết mợ nào thì cũng hỗng sao, chứ mợ nì viết bài review cho kép trẻ TH, tưóng tá cao ráo, đẹp giai không thua gì Bratt Pit, thì không biết mợ có hạ thủ lưu tình , hay thiên vị gì không á. Thử mà review sách du lịch của GLL hay cuốn nào của BGKC thì kết qủa như thế nào ta ?
LikeLike
hehehe, coi thường tui quá mức trời!
Tui vẫn nhớ lời sếp HN tui nói, rằng thì là, “Trong bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ có cái tốt, cái đáng khen nếu mình chịu khó nhìn ra. Và khi cần chê thì cũng phải biết chê một cách tử tế.” — Đó cũng là nguyên tắc làm việc của tui.
Kế nữa, đẹp trai không phải là tiêu chí để tui ngưỡng mộ 😛
LikeLike
Cool down chút xíu đi mờ. Không phải là coi thường, hỏi để mà hiểu biết và học hỏi thêm. Ông bà ta có nói , viết cái gì mà từ tấm lòng mình cảm nhận được , chân tình bộc bạch trãi ra thì người đọc họ sẽ nhận biết được ngay. Hay hay là dở , nhìn vào sự phản ứng của độc gỉa thì sẽ biết chổ đứng của mình rồi. Còn cái đẹp giai, trẻ,, già xấu xí chỉ như là gia vị hành ngò gai bỏ thêm vào cho nó thêm phần hấp dẩn thêm thôi.
Nguyên tắc sống và làm việc, đối xữ với bạn bè bằng hữu ở đời, chắc hỗng có ai hơn cụ ĐNY, thế mà lúc xuôi tay về cỏi vĩnh hằng vẫn có lời ra tiếng vào. Nhân vô thập toàn. Cứ biết sau cơn mưa trời lại sáng, hoa ban sáng nở thì tối tàn . Thiện tai, lỗi tại tôi mọi đàng.
LikeLike
Đúng là lỗi tại Jungle mọi đàng, hà 🙂
LikeLike
Na²y giò’ lo đoç còm nên quên say hello.
Trú’o’c là good night moį nguoi’.
Sau là good day nhe vi’ lát nũ’a AL đi mâ’n rôi’.
LikeLike
Đi làm vui vẻ chị ơi 😛
LikeLike
@Jungle
Jungle có chỗ đẹp , có chỗ tái tê, có chỗ u ám.Ngươi review sách, cũng chỉ là người, hỉ nộ ái ố, nhiêu khi overlook hay underestimate, nhưng một điếu chắc chắn già nãy thà lụm lon chứ không bao giớ viêt sách , và cũng biêt răng NL thà đá lon hơn là review sach của già. Giông như già này thà vao jungle o? amazon hơn là vao jungle của NVO. We have choice 😛
LikeLike
Già có viết sách đâu mà review, trời ạ 🙂
Toàn là đưa lon rồi kêu phân biệt tại sao cái này nhiều tiền hơn cái kia, lon này thì lụm, lon kia thì đừng… thành ra “đá” bay hết để khỏi thấy mình dốt trong lãnh vực chọn lon là vì vậy. Phải không Bố Già 🙂
LikeLike
@NL
What if? khi nao có phép lạ làm già đẹp trai và trẻ như TH hay Brad P. thì sẽ viết .
haha
LikeLike
@ Còm sĩ,
Đôi khi chúng ta hơi qúa tự tin về bản thân mà quên đi một điều rằng là tất cả đều là số phận hết mà thôi. Số phận đã đưa đẩy NL từ cô giáo trở thành nhà báo vì cái quyết định đi Mỹ của NL vài năm trước đây. Jimmy đoán có đúng phần nào không NL? Âu cũng là nghiệp dĩ. Và tui thấy NL viết rất nhiệt tình ngay cả khi viết blog. Nhiệt tình nhưng rõ ràng, vui vẻ nhưng cương quyết, tình cảm nhưng thực tế. NL đã hoàn thành nhiệm vụ của “boss” giao phó xuất sắc trong vai review. Bravo! Bravo!
Bởi vì Đời vốn dĩ là một vở kịch do Thượng Đế làm đạo diễn. Chúng ta, mỗi người sẽ được TĐ cho đóng (diễn) rất nhiều vai trong suốt cuộc đời cho đến khi nhắm mắt lìa trần.
Khen, chê là quyền của mỗi người nhưng riêng tui, tui luôn luôn nhắc nhở mình rằng đừng quá tự tin vào bất cứ chuyện gì bởi vì hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều nếu không đạt được điều mình mong muốn.
NL, you write as good as you look! Keep It Up and I love It. Thanks for Blog!
jp
Tái bút: Am I over-confident GLL?
LikeLike
Cám ơn những tâm tình của anh Jimmy.
Nếu cuộc đời là những vai diễn, thì quả là may mắn cho những ai được Thượng Đế giao cho các vai làm người tử tế.
Và NL nghĩ, những còm sĩ ở đây là người may mắn 🙂
LikeLike
Nhưng những vai phản diện lại làm cho vở kịch thêm phần hấp dẫn 😉
LikeLike
thì đúng là như vậy.
Như kiểu Trùm Sò đứng ở lằn ranh, khi lả lướt ngả bên này, khi bị đạp văng sang kia, hehehehe
j/k
NL thích đọc văn ông Trùm viết 🙂
LikeLike
Tui không viết văn. Tui chỉ biết còm. Tui lại thích kiểu còm của cô giáo đá giò lái các còm sĩ khác. Like it.
LikeLike
hehehe, còm cho “văn” ra chứ không phải văng ra còm 😛
LikeLike
Agreed 😉
LikeLike
thank you đã à ri :p
LikeLike
Vai phản diện tui kết nhất là Tâm Phan hồi xưa.
LikeLike
ủa, là ai vậy, hehehe
LikeLike
Tâm Phan, một diễn viên kịch, tài tử điện ảnh pre-75 chuyên đóng các vai ác ác khó khó. Hiện đang định cư bến Úc.
LikeLike
Rồi, vai này là bầu sô và đạo diễn giao, không phải Thượng Đến ép, hehehehe, khác nhau khác nhau lắm!
LikeLike
Đúng vậy! Xin cám ơn bờ lốc NL đã cho tui đóng vai “người tử tế”. Hy vọng là sẽ không phụ lòng TĐ.
LikeLike
@ NL,
Kể từ khi làm theo sự hướng dẫn rằng là muốn đi vào giấc mộng dễ dàng hàng đêm là khi nằm xuống là bắt tay đếm (thầm vì không có cái loa) từ 1 đến 100 là sẽ đi ngủ được dễ dàng. Cái phương pháp này có hiệu quả lắm NL ơi, nhưng thay vì ngủ vào lúc nữa đêm nó lại tác dụng vào cái lúc trời vừa sáng mới rách việc chứ. Kết quà là tiếp tục làm đọc sĩ thầm lặng (cô đơn) cho đến sáng luôn.
Có phương pháp nào mới lạ nữa không?
jp
LikeLike
Có.
Mở còm, đọc từ đầu đến khi mắt nhíu lại thì ngủ 😛
Hoặc, cứ ngủ, đừng đếm, hehehehe
LikeLike
Quay đi quay lại, phương pháp nào thì đêm nào cũng thức đọc còm chẵn còm lẻ. Đàng nào cũng tới sáng mới ngủ. Thôi đóng cho đẹp cho trọn vai TĐ giao phó. Ơ! mà có người cũng thức khuya dữ ta?
LikeLike
hahaha, bởi vậy nhè ngay người thức đêm mà còn đi hỏi làm sao để ngủ 🙂
LikeLike
Chị NL viết trong bài Sợ con gì? hehehe, chị An Lành nhớ nói trước để em cầm theo cái gối phòng khi té không có bị đau, heheheh
LikeLike
Còm trên để trả lời cho đoạn chị NL hỏi GLL và lớp trưởng Ngao:
Sao hôm nay lại có thêm “người còn ôm gối” là ai nữa vậy Già ơi?
@Ngao ơi: “người còn ôm gối” là ai mà không thấy update
LikeLike
Bà chủ blog chứ còn ai vô đây! phải không lớp trưởng?
LikeLike
Nicknames update:
1. Già Lụm Lon: Sư-phụ của Ngao, Mr. LNĐ
2. Doan: Tình vờ
3. Độc-giả Texas: Ngao,TB Ngao, Ngao cool
4. Hát Ca: Hoa Tím Bằng Lăng
5. Hoa Hoi: Hoa Sim
6. Hương DJango: Hương garçon manqué
7. Jimmy Phan: JP, Grandpa, Grandpa JP
8. Ken Zip: Ốc, Ốc Đảo
9. LD: Lệ-đá, Lựu-đạn
10. Nguyen T. : Mr. T
11. Ngọc Lan: Cô giáo, Người ôm gối
12. Phương: PMT, Hướng Dương
13. Sò: Sò bồ quân, Sư muôi của Tam
14. Tam: Thầy Lý, Sư-huynh của Sò
15. Tứ Hải MT: Bidong
16. Van Nguyen: Hến, Mây, Mây Bông Gòn, Mây roi, Mây Ngũ Sắc
17. Xem Nguyễn: Sếp Xem
LikeLike
Lớp trưởng sửa lại sò là muội muội của Tam. Đó là cách Tam sư huynh kêu sò nghe. Cám ơn Ngao.
LikeLike
Nicknames update:
1. Già Lụm Lon: Sư-phụ của Ngao, Mr. LNĐ
2. Doan: Tình vờ
3. Độc-giả Texas: Ngao,TB Ngao, Ngao cool
4. Hát Ca: Hoa Tím Bằng Lăng
5. Hoa Hoi: Hoa Sim
6. Hương DJango: Hương garçon manqué
7. Jimmy Phan: JP, Grandpa, Grandpa JP
8. Ken Zip: Ốc, Ốc Đảo
9. LD: Lệ-đá, Lựu-đạn
10. Nguyen T. : Mr. T
11. Ngọc Lan: Cô giáo, Người ôm gối
12. Phương: PMT, Hướng Dương
13. Sò: Sò bồ quân, Muội muôi của Tam
14. Tam: Thầy Lý, Tam Sư Huynh của Sò
15. Tứ Hải MT: Bidong
16. Van Nguyen: Hến, Mây, Mây Bông Gòn, Mây roi, Mây Ngũ Sắc
17. Xem Nguyễn: Sếp Xem
LikeLike