Tối qua tui đi Dennys.
Dennys là nơi họp nhóm của tui và 2 “thằng” bạn.
Gặp lại Th. sau thời gian hắn trở về từ Huế để lo tang cho mệ, điều đầu tiên đập vào mắt tui là hắn hút thuốc trở lại, và hút liên tục.
Lúc Th. vừa bước xuống xe, nhìn hắn dụi điếu thuốc, tui thoáng ngạc nhiên.
Ba đứa ngồi, nói chuyện nguyên tắc edit bài của editor, thiếu điều như cãi nhau, 1 chốc, hắn lại ra ngoài hút thuốc, một mình.
Đến lúc ra về, chưa bước được mấy bước, đã lại thấy điếu thuốc cháy trên tay hắn từ lúc nào. Tui chỉ kịp nói, “Hút dữ vậy ông!” trước khi leo lên xe mình.
Ngoài chuyện hút thuốc, người ta có thể làm chuyện gì khác khi buồn?
D chúc GLL, NL và qúy còm ngủ ngon nhe.Good night 🙂
LikeLike
@TV
99 and take care
LikeLike
Hến xin tổng chào buổi tối bà con cô bác! hehe!
LikeLike
99 Hến, tưởng đâu ban ngày đi học ngủ rồi mà bây giờ cũng đi ngủ rồi à? j/k
Chúc học giỏi để mau lên lương nha!
LikeLike
hoc, học nữa, học máu! 😦
LikeLike
Gì ghê vậy! còm xuống tới đây rồi mọi người lạc đề hết rồi, hy vọng là không bị phang keyboard! 🙂
LikeLike
@Hến mới đi bộ dìa hả?
LikeLike
Bữa nay bận quá Ngao ơi! Đi làm dìa, ăn tô cơm, chở thằng nhóc đi nha sĩ, dìa lo homework, nấu đồ ăn, dọn cơm, rửa chén, tưới cây, hốt lá cây, đi bộ, dìa tắm, xong chạy lên đây! hehe!
LikeLike
Điệu này chắc Hến chạy 100 MPH? thôi vừa còm vừa thở đi nha! 😛
LikeLike
Em đố chị Bidong làm sao cho cái hình có cái lưỡi màu đỏ, làm sao cho nó màu đen? hehe!
LikeLike
Programmer đố thì tui đầu hàng, tui chỉ biết xài chứ không biết chế? còn dấu chi nữa, viết một tràng chỉ bà con đi! thank you dùm mọi người! 😛
LikeLike
Lưỡi đỏ lưỡi đen hỏng liên quan gì đến programmer của Hến hết trơn! Tặng chị Bidong cái lưỡi đen thui 🙂 hehe!
LikeLike
tặng khơi khơi vậy thôi à? chỉ đi chứ, dấu nghề hoài! j/k
LikeLike
99 tất cả nha. Chúc mọi người ngon giấc!
LikeLike
Sao hỏng thức để 8, ngủ chi dạ! hehe!
LikeLike
Tui còn đây mà, tại thấy ai cũng chào hết thì tui cũng chào luôn để đáp lễ đó mà!
LikeLike
Xúm nhau chào cho có tụ! hehe!
LikeLike
1 2 3 chào chủ blog! OK?
LikeLike
hehehehehe
LikeLike
Okay, chị Bidong. GN!
LikeLike
@Hến: hình như chị Bidong chưa ngủ đâu.
LikeLike
Làm gì khi buồn…Ngủ. Đây là câu trả lời đúng nhất nếu không tin thì xin đếm trên blog có bao nhiêu chữ Ngũ….Hehehe
LikeLike
🙂 😛
LikeLike
Tui đang tưởng tượng được ăn chuối NL chưn! 🙂
LikeLike
Chắc là vậy đó chị Bidong. Không chỉ đuối như chuối bình thường mà thiếu điều muốn rục luôn á 😛
LikeLike
Bữa nay nghỉ mà rục cái gì! Tặng chị Lan cái mặt lưỡi đỏ 😛 hehe!
LikeLike
Hôm nay là ngày trả nợ, hehehehe
Không hiểu sao nợ nần gì trả hoài không hết – nợ với sếp, nợ với bồ, nợ với bạn, nợ với con, nợ tùm lum là la, đến giờ này chưa trả được với ai thì xù, mai tính tiếp 🙂
LikeLike
Tội nghiệp thân NL xẻ ra làm ngàn mãnh! nên ngủ và nghỉ ngơi nha! blog này có lớp trưởng lo cũng chu đáo lắm, NL cứ yên tâm làm việc & lo cho gia đình trước rồi khi nào rãnh thì nhá lên 1 tí cho bà con vui cũng được! 🙂
LikeLike
Chừng nào xé thiệt chừa tui cái đùi là được rùi! hehe!
LikeLike
hahahahahahahaha, ăn cả làng vẫn còn dư 😉
LikeLike
tới chừng đưa thiệt coi có dám ăn không trời ạ!
LikeLike
Cái đùi là cái càng cua ngon lắm á.
LikeLike
@NL. Noi toi no, tui moi nho la NL con no tui la ve hoi lai “BC” hoi xua o Lo Te CT nhung ma tu lop mau giao cho toi lop 8 hoc o dau, truong gi, co hieu truong ten gi? Biet dau la ban kho chuoi roi sao. Noi choi vay thoi, chac anh vao tang lop dan anh cua Tam roi.
LikeLike
hehehe, ừa trí nhớ NL quá kém. Mà cứ ngỡ viết ra như vậy, “bồ cũ” có đọc thì sẽ tự động lên tiếng cho NL biết, nhưng chắc “bồ cũ” cũng bị missed không chừng.
“bồ cũ” NL hơn thầy Lý 1 tuổi thôi 🙂
LikeLike
NL rình đợi mọi người rút dù hết thì mới xuất đầu lộ diện và đọc còm trong cơn mơ á! 🙂
LikeLike
nhắm không dùng sức còm được thì dùng chiêu này thôi, heheheh
LikeLike
Thuở đời nay chủ blog muốn lên blog của mình phải RÌNH! Sao mà khổ đời dị ta! hehe!
LikeLike
Chủ blog này làm việc gì cũng xả hết thần lực bởi vậy mới oải! Công nhận NL sắp thành Wonderwoman rồi đó! 🙂
LikeLike
hehehe, hai tối hôm trước tui RÌNH lên lúc nửa đêm thì chỉ phải ‘chiến đấu’ với Trùm Sò và “ông ngoại’ Jimmy thôi 😛
LikeLike
Còn hôm nay thì gặp 2 daily tửng!
LikeLike
đúng là như vậy 😛
LikeLike
Đêm hôm qua “ông ngoại” jimmy đếm thần chú vừa đọc ricom từ dưới lên tới nữa blog là hai con mắt tự động khép lại như cây “xấu hổ” khi bị vật lạ đụng vào. hihi cám ơn bà chủ bờ lốc hiến kế.
:p :0
LikeLike
99 ông ngoại Jimmy!
LikeLike
hehehe, vậy là hôm nay loại được 1 ‘còm thủ’ 🙂
Ngủ ngon, ông ngoại Jimmy :p
LikeLike
@chị Bidong: mình đâu có đi lạc đâu!
‘làm gì khi buồn?’ Khi buồn mình tửng cho hết buồn! 😛 Mà cái tửng này trị nhiều thứ buồn nghe chị, buồn đời, buồn tình, buồn ngủ, buồn hầm bà lằn xắn khấu! hehe!
LikeLike
vẫn chưa chịu chỉ cái mặt cừ với lưỡi đen à? tui sắp dựng (từ của Hến thì trả cho Hến!) rồi đó! j/k
LikeLike
@chị Bidong, em thấy chị làm được đó, dấu : với dấu ) là lưỡi đen, còn dấu : với chữ P là lưỡi đỏ! hehe!
LikeLike
phải cái này không? 🙂
LikeLike
🙂 😛
LikeLike
😀
LikeLike
@Sò: làm sao thì ra lưỡi trắng vậy? blog này mai mốt toàn là hình lưỡi đủ kiểu đủ loại, chắc mình gom lại đem là gỏi cho cả blog ăn cũng đủ nữa á! giờ này mà Tam sư huynh của Sò cũng chưa lên, chắc lại phải viết lời nhắn nữa rồi quá! 🙂
LikeLike
Chị Bidong, : với chữ D
LikeLike
😀
LikeLike
Em viết rồi, chị chưa đọc á.
LikeLike
Bonne nuit
Hến, Sò, Tứ Hải và tất cả!
LikeLike
Bonne nuit chị Hương Django.
LikeLike
Mấy cái này chắc phải nhờ Đông Y Sĩ Cường khám rồi, lưỡi đen, lưỡi đỏ, lưỡi trắng.
LikeLike
Trước hết phải nhờ ông nắn chân cho Tình Vờ! rồi sau thì mới tới vụ lưỡi nha!
LikeLike
Good night chị NL, chị Bidong, Ngao, và những ai còn thức!
Good morning Snail! 😥
(chị NL, Hến hỏng có nhắc ÔC à nghe, đừng la tui bậy bạ nghe! hehe!)
LikeLike
99 Hến Sò Ốc Ngao & NL!
LikeLike
good night Hến.
LikeLike
Good night sò! Chủ blog RÌNH, bây giờ đến còm sĩ RÌNH! hehe!
LikeLike
Vậy là phải dặn lớp trưởng update nickname nữa rồi. Cô cô, em cũng không có nhắc là nickname mới cho Ốc nghe, đừng la em bậy bạ nghe, hehe.
LikeLike
Hến, sáng nào sò cũng trổ nóc nhà blog NL nhưng mà không có leo xuống tại RÌNH mọi người mà.
LikeLike
Điệu này chắc Sò đi ăn trộm được đó! j/k
LikeLike
Đâu có chị Bidong, sò bị mất trộm mà. Ốc mới đi ăn trộm. Lại nhắc Ốc, không nhắc không được, lỗi tại chị Bidong mọi đàng hahaha
LikeLike
Chắc phải nhờ lớp trưởng làm bảng tổng kết xem 1 ngày có bao nhiêu người nhắc Ốc, để khi Ốc có gọi về, tui nói cho Ốc khóc 🙂
LikeLike
Tui da khong nghi ra ai la an trom. Gio moi nho la Oc la nguoi vao blog som nhat moi ngay! Lai nhac Oc!
LikeLike
phải gắn camera mới bắt được Sò này 🙂
LikeLike
@ Hến ui !!! Mây Giang Hồ ui !!! chắc giờ đang ngáy ò ò khòơơơơơơơờ…Bả b/xã tui bắt tui cắt cỏ làm vườn từ sáng đến chừ, hai vai tui đang năng nặng nặng bề bề. Vẫn nhớ Blog ghé thăm khi trời đã Phia hơn 10 giờ đim rồi. Tui đi ngủ đây. Ngao còn thức hông? Mây Giang Hồ đang phiêu bạt về Nha Trang mơ thấy Ốc ??? Gút Nai Alls.
LikeLike
hehehe, hôm nay Hến có thêm nick Mây Giang Hồ, nghe cũng lãng mạn quá chừng 🙂
LikeLike
Giang hồ hồi nào trời! 😦
Mà hình như trong cái thùng tên của tui có tên này rùi mà, tui nhớ có lần cụ ‘sờ neo’ đặt cho tui! hehe!
(hỏng có chữ ÔC trong này nghe!)
LikeLike
Sờ neo – hehehe cái tên gì nghe muốn chết khiếp 🙂
Thôi, thà nghe Ốc Ốc còn dễ chịu hơn nghe sờ neo 😛
LikeLike
@NL & Hến: đaị-huynh của Ngao mới vắng nhà có mấy ngày mà bị thay tên đổi họ rồi hả ? Hỏng được ! Ngao hổng có update cái tên đó đâu nghen. he he!
LikeLike
Hến nghe chưa Hến! Huynh đệ người ta bảo vệ nhau ghê chưa! mà rõ ràng là cái tên đó khiếp quá mà, hehehehe, phải chi đặt tên ‘Xào Dừa” thì maybe, hehehehe j/k
LikeLike
Tên Ốc Ken là hay nhất! 😀 🙂 😛
LikeLike
Tại ‘khiếp’ cô giáo nên đâu dám nhắc chữ Ô cờ ÔC, phải kêu là ‘Snail’, mà Snail thì đọc là ‘sờ neo’! hehe!
LikeLike
Tui cũng phản đối, tên Mây là của Ốc độc quyền, có bảo chứng rồi mà phải không? 😛
LikeLike
@Bidong
Hôm bữa Ốc nói chuyện với Sư-phụ Ngao mà cứ xưng “Ken”, “Ken thay vì Ốc.
NL với Ngao chịu hổng nổi, 2 đứa muốn chạy lại nhéo cho ổng một cái đau điếng. Tên Ốc nghe thân yêu hơn tên Ken của ổng luôn. he he!
LikeLike
Em cũng nghĩ ÔC chỉ thích ‘ÔC’, hỏng thêm chữ nào nữa hết, ‘Ken’ nghe giống người ta rao bán cà rem ‘leng keng leng keng’! hehe!
Nhất định vậy đi, ÔC là ÔC! :P, hỏng có ‘sờ neo’ hay ‘xì neo’, mà cũng hỏng ‘ÔC Ken’ luôn! 😀
ÔC ui, ui ÔC….
LikeLike
@ Vui Đáo Để ơi
Cám ơn anh luôn nhớ đến em út !
NL đã có bài mới rồi. VĐĐ nhớ đóng góp nghen. Chắc chắn là ông anh cũng có nhiều chuyện để kể lắm!
LikeLike
@ Salut Tout Le Monde,
Tui vẫn còn lưu luyến thành quách xưa, chưa muốn dời đô qua bài mới, nên gửi lời chào xa… gần ở đây với tấm lòng hoài cổ.
Nghe nhắc chuyên Mây phiêu bạt về NTrang mơ thấy Ốc,..
Tui cũng đã nghĩ về Ốc và Duc Mỹ trong hơi sương se lạnh của buổi sáng đầu ngày ..
Dục Mỹ với mùa hè nắng cháy, se da… với những ngôi nhà tiền chế đã tro than, lui tàn trong ký ức…
Rất cách xa cái thành thi của Nha Trang… Xa từ đường chim bay đến phận đời, hơi thở! Mà nơi đó, Ốc đã chào đời, và lăng lẽ lớn lên, để cuối cùng nổi trôi theo những vòng xe cách xa quê hương nửa vòng trái đất.
Như đã ước tính….
Muốn đến Duc Mỹ, phải từ Nha Trang về ngang Ninh Hòa, ( 32 km) mới theo Quốc Lô 21 Ninh Hòa – Banmêthuôt xưa, chừng 14 km nữa ( người dân Ninh Hòa vẫn quen goi Duc Mỹ là đi cây số 14), Ốc mới tìm thấy lại năm tháng tuổi thơ mình đã mịt mù xa lắc..
Chào Dục Mỹ, một nơi mà bước chân tuổi thơ tui cũng có phút tình cờ..trong những chặng đường qua!
Chừng như có chút ngậm ngùi, se sắt!
Mong bình an cho Ốc K giữa những muôn trùng!
LikeLike
Loi van cua chi luc nao cung hay het, cam on chi da chia se! chuc chi mot ngay vui nha. THMT.
LikeLike
VDD: Nửa đêm nửa hôm kêu tui chi dị trời! hehe!
LikeLike
Good morning all.
Have a nice tuesday before week-end.
LikeLike
Nãy giò’ đoç còm xong, bây giò’ tó’i phiên AL :
-@NL – Cô chu² o’i : có đó không vây. ?? Hello
– @ sò : cám o’n sò nhiêù nhe
– @ Hu’o’ng garçon manqué : merci beaucoup
– @GLL : đúng rôi’ . cũa Cher
LikeLike
Em còn đây chị ơi 🙂
LikeLike
Blog nay co nhieu nguoi “song ve dem” qua! tui thi chiu thua!
LikeLike
Nhất là ‘chuột’ đó chị Bidong, ban đêm mới chui ra ‘phá’! hehe!
Còn nghé ọ sáng phải lo đi cày, thức khuya sao nổi 😀
LikeLike
hehehe, kệ tía tui 🙂
LikeLike
Ngồi buồn tôi sẽ bắt chước cố TT Trần Văn Hương.
Souba – MN
LikeLike
Xin chào mừng Souba! bắt chước cố TT TVH là làm gì vậy?
LikeLike
Mà TT Trần Văn Hương là ai Hến cũng hỏng quen luôn! hehe!
LikeLike
@ Hến V,
Trần văn Hương là PhóTổng Thống VNCH của nhiệm kỳ Ngyển Văn Thiệu – Trần văn Hương trước 1975.
Trước nguy cơ miền Nam sụp đổ , TT Nguyễn văn Thiệu từ chức, trao quyển cho Phó TT TVHuong thay thế ông, để trở thành Tổng Thống.
TT Trần văn Hương xuất thân là một nhà giáo liêm khiết, mang phong cách của một bâc đạt nhân, quân tử, được toàn dân miền Nam yêu mến và kính trọng.
Nhưng vận nước đã đến lúc ngã nghiệng , không sao gìn giữ đươc bờ cõi trong một thời gian ngắn cầm quyền. TT Trần văn Hương bi bắt buôc phải thoái vi, giao quyền lai cho Đại Tướng Dương văn Minh.để thương thảo với Công Sàn Bắc Việt..
Nhưng chỉ với 2 ngày nắm giữ chức vụ, TTDVMinh đã kêu goi quân đôi buông súng. Đó là ngày 30/4/1975. Miền Nam nghẹn ngào bị bức tử, mà 37 năm trôi qua, nổi đau vẫn còn nhức buốt!
Riêng TT Trần Văn Hương đã sống những ngày còn lại cuối đời với khí tiết của một nhà nho, không khuất phuc CS. Ông cũng nhất quyết từ chối đi đinh cư nước ngoài theo yêu cầu của các thế lực đã biến miền Nam VN thành con cờ thí trong cuôc trả giá cho 2 khối CS & Tư Do.
Ông đã chết thầm lăng trong giai đoan nhiễu nhương nhất trong lich sử Saigon..
(Riêng còm sĩ Souba MN ngồi buồn, bắt chước cố TT Trần văn Hương ở điểm nào,chỉ có ông mới biết được.)
LikeLike
Cám ơn Chị Hương. Em nhớ hình như TT TVH chỉ làm TT đượ có vài ngày thôi, phải không chị. Em nhớ sự kiện đó nhưng lúc đó thì em còn nhỏ quá nên chỉ còn khái niệm rất mù mờ.
LikeLike
@ Tứ Hải,
TT NVThiêu từ chức 21/04/1975.
TT Trần văn Hương nhậm chức chỉ 1 tuần lễ, và bàn giao cho TT Dương Văn Minh 28/4/1975.
LikeLike