Sến toàn tập

Một đứa bạn từ Đức sang dự một hội luận về điện ảnh do trường đại học UCLA và VAALA tổ chức, sẵn dịp, tui tháp tùng theo bản lên Seattle thăm 1 đứa bạn khác.

Đây là lần đầu tui đến Seattle. Đẹp ngẩn ngơ luôn.

Nhưng mà hai đứa bạn bắt đi bộ cũng te tua luôn, hehehe, nhưng nhờ đi bộ vậy mà mới len lỏi được vào nhiều chỗ, chộp được nhiều hình. Mà hình như đây là lần đầu tui đi chơi mà không vác theo máy ảnh. Chẳng qua là trước ngày lên đường mệt quá, nên quên trước quên sau tùm lum, cuối cùng cứ xách cái phone ra mà chụp, sẵn upload ngay lập tức lên Fb cho người khác tức chơi, hehehe.

Tuy nhiên cũng có vài tấm phải xin từ bạn Ch., vì khi đó phone hết pin 🙂

Mà mắc chứng gì hình lần này toàn là sến vậy không biết, hehehe, chắc nhìn đâu cảnh cũng đẹp mơ màng, lại thêm 1 tên có đầu làm phim, 1 đứa có máu họa sĩ, thành ra hình cứ lãng lãng đâu đâu 😛

***

Bạn Ch. bảo, “lên đây đi rồi dẫn đi bar.” Thấy tui nhăn mặt, nó dọa “không đi bar thì chỉ còn đi mộ Lý Tiểu Long.” Hehehe, tui thà đi coi mộ!

Lang thang 1 buổi ở Capital Hill, hết đến Volunteer Park, leo muốn tắt thở lên Observation Tower, rồi quanh quẩn bên ngoài bảo tàng nghệ thuật châu Á, trước khi vào nghĩa trang Lake View kiếm mộ Lý Tiểu Long và con trai Lý Quốc Hào.

Đi trong nghĩa trang thanh tịnh dưới trời mưa nhẹ lất phất, tui chợt giật mình: 3 năm liên tục, năm nào tui cũng vào viếng nghĩa địa, thăm mộ! Năm 2010 thì đi mộ thuyền nhân ở Indo. Đầu 2011 thì đi đến thành phố Ma ở làng An Bằng, Huế. Giờ thì vào đây kiếm Bruce Lee và Brandon Bruce Lee.

Nhưng phải công nhận rằng là nghĩa trang này đẹp quá chừng, những ngôi mộ đẹp não nùng, từ thế kỷ 18, 19, 20.

Thôi, hôm khác về lại OC viết tiếp, giờ mệt rồi. Mà cũng quái, 2 đứa kia nó uống wine rồi nó lăn quay ra ngủ rồi, tui ăn ice cream bỏ trong rượu sữa thì lại tỉnh queo.

Bạn họa sĩ nói chụp tấm này liên tưởng đến cô dâu chú rể chụp hình đám cưới 😛

Anh đào Seattle

Observation Tower – cầm dùm bông bạn mua để viếng mộ cha con Lý Tiểu Long

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Chủ blog and tagged . Bookmark the permalink.

202 Responses to Sến toàn tập

  1. doan says:

    @anh Đạt,
    mừng anh Đ “không có răng” 🙂

    Like

    • Dat D. says:

      @Bidong,Doan:Cám ơn,hàng tiền đạo mình còn nguyên chỉ tội cái xe bị dập mỏ.Hiện nay ở body shop chờ plastic surgery 😦

      Like

  2. doan says:

    @cô giáo,
    Cô giáo đi chơi có mệt hông ?

    Like

  3. Tóc Huyền says:

    Không răng mô anh Đạt ;))
    Miễn là người không trầy vi tróc vẩy chi hết là mừng rồi !

    Like

    • ngoclan says:

      Răng anh Đạt không mô, chỉ có nướu.
      Anh Đạt chắc cũng không có vi và vẩy để tróc.
      Vậy túm lại là anh Đạt không sao hỉ, hehehehe

      Like

  4. doan says:

    @ anh Đạt,
    “hun” chi hung để dập mỏ rứa trời !!!

    Like

  5. An Lành says:

    Good night everybody

    Like

  6. Độc-giả Texas says:

    @An Lành
    Bonne nuit, chị nhé!

    Like

  7. Xi-cu-la says:

    Chào Ngọc Lan và các anh chị còm sĩ. Nhân đọc “Thuơng Những Nấm Mồ” của nhà văn Huy Phương có kèm tấm ảnh đen trắng chụp 2 thiếu nữ đứng giữa nghĩa trang quân đội ghi chú ngày 29 tháng 4, 1975, chợt nhớ cách đấy không lâu, tôi cũng có dịp đứng đâu đó giữa những nấm mồ mới đấp khi theo cô bạn tiễn người yêu lần cuối. Bạn tôi quen anh, yêu anh rồi khóc anh chết trận trong cùng một năm khi chưa học xong năm cuối bậc trung học. Ngày đưa anh ra nghĩa trang, bạn tôi đi theo xe tang trong chiếc áo dài trắng đồng phục mà huy hiệu của một trường nữ trung hoc lớn ở Sài gòn còn đính bên ngực trái và tên của bạn được thêu bên dưới. Hình ảnh đó cứ mãi theo tôi đến giờ. Như bất cứ tuổi trẻ nào nơi có chiến tranh, tuổi trẻ Viet Nam như một thứ trái cây chín dú. Họ chưa ngậm hết viên ô mai trong miệng đã bị bắt làm người lớn. Có người cho rằng họ lớn trước tuổi. Tháng tư lại về, không biết mộ anh có còn đó hay đã bị san bằng và bạn tôi giờ ở đâu? Chỉ biết bạn đã vượt biên nhưng không có tin tức theo sau. Tội nghiệp quê huơng mình quá, nghĩ mà muốn chảy nước mắt.

    Like

    • gia lum lon says:

      @xicula et al
      Cuối năm 74, tui cũng có cái “hân hạnh” tiễn đưa một nguòi bạn ỏ đó, một nguòi quá trẻ , hình như mới bập bễnh tập hút điếu thuốc đầu đời.
      Nhưng ký ức này sẽ không bao giờ phai, và càng với tuổi đời chồng chất, dĩ vãng lại hiện rõ hơn.
      Xin mọi nguòi dành một phút cho những người trẻ năm xuống trong cuộc chiến 37 năm xưa

      Like

    • Độc-giả Texas says:

      @Chị Xi-cu-la
      Chị Ngao có người bạn thân mà mẹ của chị ấy cũng khó giống như mẹ Ngao (chỉ có khác là không có tình báo đi theo chị ấy!)
      Chị này cũng có người yêu chết trận năm chị ấy học lớp 12. Điều khác-biệt lớn là chị yêu anh đó không được sự đồng-ý của cha mẹ nên chị đã không được cái hạnh-phúc đưa tiễn người yêu ra nghĩa-trang. Chị đã khóc âm-thầm vì nếu mắt đỏ thì sợ mẹ biết. Và chị đã để tang âm-thầm bằng cách khi ra khỏi nhà thì đeo một mẩu khăn tang, và khi đi học về thì tháo ra cất kỹ vào cặp.
      Cũng một hoàn-cảnh như nhau, nhưng bạn của chị Xi-cu-la thì được cái hạnh-phúc củng gia-đình người yêu đi đưa đám, và rất có thể là được gia đình người yêu công-nhận là dâu. Còn chị bạn của chị Ngao thì đâu có được như vậy: được cái điều đau đớn là “đưa tiễn người yêu đến nghiã-trang”.
      Phải chăng đau khổ và hạnh phúc chỉ là định-nghĩa ?

      Like

      • ngoclan says:

        Câu hỏi của Ngao làm NL giật mình!
        Cách sử dụng tiếng Việt của Ngao càng lúc càng hay không ngờ luôn đó!
        Kết hợp câu chuyện của chị Xi-cu-la và của Ngao lại, sẽ thành một câu chuyện hay về tình yêu tuổi trẻ.

        Like

        • Độc-giả Texas says:

          @NL – hồi nhỏ tới giờ, ngoại trừ viết thư cho ba Ngao khi ba còn sống, bây giờ là mới viết tiếng Việt nhiều như vậy thôi. Từ ngày vô blog NL đó! Vẫn cần phải học hỏi nhiều từ Sư-phụ, anh JP, chị Khoai, chị Hương, và đại-huynh Ốc, and Đạt Diệp, etc. Cám ơn NL !

          Like

        • Trùm Sò says:

          TB Ngao có cách dùng chữ của những năm 70s về trước. Chẳng hạn dùng gạch nối các từ kép (nghĩa-trang, định-nghĩa etc.) Lối dùng chữ gạch nối này không còn tồn tại nữa, ngay cả chị Khoai/HDJ hay GLL tốt nghiệp tú tài trước 75 mà cũng không dùng. Không chừng TB Ngao còn lớn tuổi hơn các vị ấy. Hehe watchout who is TB Ngao 😉

          Like

          • Bidong says:

            @TS: gì nữa đây, trời ạ? j/k

            Like

          • Độc-giả Texas says:

            Cám ơn Trùm Sò
            he he! Good catching, Ngao thường dùng gạch nối cho những danh từ kép.
            Nhưng 70 về trước thì Ngao chưa có đi học. 72 mới bắt đầu đi học, và được 3 năm thì mất nước rồi.
            Lớn lên, Ngao đọc ké nhiều sách truyện của mẹ nên có thể ít nhiều đã bị ảnh-hưởng.

            Like

            • Độc-giả Texas says:

              @Trùm Sò
              Ngao cũng đọc Kinh-thánh tiếng Việt nữa mà Kinh-thánh đã được dịch qua tiếng Việt cả 100 năm nay rồi.

              Like

      • Bidong says:

        @Ngao: công nhận Ngao biết nhiều chuyện quá há. 😀

        Like

  8. Xi-cu-la says:

    Đâu rồi Julio Iglesias với Nostalgie?

    Like

  9. Mr.T says:

    Chao cac com si chao bac ngao chuc moi nguoi vui ve
    @ GLL dau oc tui dao nay di dau nen khong hieu noi cau cua gia chi nguoi song ve chien tuyen cho nguoi chet la nghia gi lam on giai nghia dum xin da ta

    Like

  10. sò says:

    sò chào cả nhà. Em chào cô cô.

    Like

    • Bidong says:

      @Sò: khỏe không? hôm nay “bò” ra sớm vậy? j/k 🙂

      Like

    • ngoclan says:

      Chào sò sò.
      Sao hôm nay RÌNH sớm vậy, heheheh

      Like

    • Độc-giả Texas says:

      @ Sò: Sò bồ quân khoẻ không ?
      không biết Tam Sư Huynh của Sò hôm nay đi gym chạy bộ hay đưa các nhóc đi học võ. Nếu đưa các nhóc đi học võ thì có dịp trò chuyện với tụi mình Sò há ?

      Like

  11. Van Nguyen says:

    Hello bà con cô bác anh chị em, chắc hỏng có em! hehe! Bây giờ Hến đi bộ nghe! 😀
    Chào mừng chị NL đã trở dìa từ cõi ‘ngáp ngáp’! hehe!

    Like

  12. sò says:

    Chào Hến, sang bài mới muốn ăn cái gì thì chỉ nghe.

    Like

Leave a comment