Nghe “Có một dòng sông đã qua đời” và “Mưa hồng”
Nghe “Mưa Hồng” thì không nên nghe Khánh Ly! Nghe Ngọc Lan hay hơn. Bởi giọng Ngọc Lan cao và trong, thích hợp với tình cảm “Mưa Hồng”.
Cũng là một tình yêu không trọn vẹn, cũng là những khắc khoải của lứa đôi, nhưng “Mưa Hồng” chứa đựng cả một mênh mông yêu thương.
Cho dù nghe có cái mỏi mệt của “vòng tay đã xanh xao,” cái không bờ không bến của “hồn muôn trùng,” hay cái mải miết của “gót chân mòn trên phiến du,” thì vẫn còn in dấu đâu đó những gì rất đáng yêu đáng nhớ của dáng “em nghiêng sầu,” của trời “mưa ướt áo,” hay cả hình ảnh em đã “khóc trong chiều mưa”… tất cả đều đẹp, đẹp và buồn lãng mạn.
Ðể nhận ra rằng “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”, để lại tiếp tục sống, tiếp tục yêu, nồng nàn, chất ngất…
Với “Có một dòng sông đã qua đời,” tôi không tìm được tiếng yêu trong trẻo đó. Một cái gì đó trầm hẳn lại, lặng vào trong. Vẫn là những ca từ làm da diết người nghe.
Mười năm trước, lòng người “như khăn mới thêu.” Mười năm sau, lòng người “như nắng qua đèo.”
Những ẩn dụ, những so sánh, tùy cách cảm nhận của mỗi người. Có người nghe ra cả một đằng đẵng những nỗi buồn chông chênh. Có người nghe như vô cảm, đâu cần phải chất chứa đến ngần ấy thời gian…
Mười năm chỉ là một ước lệ để hình dung về một đoạn đường không ngắn trong hành trình ta phải đi.
Mười năm vẫn giữ được một tình cảm như “sóng lao xao bờ tôi” khi bất chợt qua phố “thấy người”
Mười năm gặp lại “không nói không nụ cười” nhưng vẫn thấy “chút tình hiu hắt bay”
Và lại mười năm để thấy “gặp nhau ôi cũng như mọi người”… thì liệu có là đáng không…
Nhiều cái mười năm quá để nhận ra thực sự “có một dòng sông đã qua đời”…
Có mấy ai trong đời có được nhiều cái mười năm như thế? Tôi không biết…
Chỉ biết là mỗi lần nghe Khánh Ly hát: “có lần bàn chân qua phố thấy người sóng lao xao bờ tôi” là tôi thấy… gai người!
Ừ, thơ và nhạc – khó nói lắm! Tùy mỗi người, mỗi thời điểm, mỗi không gian…
Ngọc Lan nào? Ngọc Lan cố ca sỹ hay Ngọc Lan chú blog? 🙂
Khánh Ly hát Mưa Hồng chỉ hay ở version trước 75 thôi, tui thấy vậy. 🙂
LikeLike
Ngộ hén, nhạc thì người ta ‘nghe’, còn quan thì ‘thấy’! hehe!
LikeLike
@Anh Hoàng
Anh Hoàng có giận hờn, cay đắng với cô giáo thì bảo. Mới sáng sớm mở hàng, anh kê tủ đứng vào cô giáo làm sao chịu đời cho thấu! 🙂 🙂
LikeLike
Để tui đi đôt phong long!
LikeLike
@Van Nguyen
Đốt phong long là đốt cái gì? Nếu đốt phong long sẽ được những gì và mất cái gì?
LikeLike
Đốt phong long mà hỏng biết hả! Thường thường khi mình mới dọn hàng ra bán, gặp người đến mở hàng đầu tiên mà cà chớn thì mình lấy một mớ giấy báo, châm lửa đốt, hơ qua hơ lại gian hàng của mình, giống như đuổi cái bóng vía của người đó đi vậy đó! hehe! hỏng đốt là cả ngày bán ế á! 😀
LikeLike
Good morning NL & All
Ai cũng nói giọng ca của ca sĩ NL hay mà sao Ếch tui chưa bao giờ có can đảm nghe hết bài hát do NL hát tại sao vậy cà?
LikeLike
Sao vậy? Hay sợ nghe hết rồi …tương tư cô ca sĩ! hehe!
Ngọc Lan hát nhiều bài hay, nhưng tui mê nhứt là ‘Người yêu dấu’
‘…Người yêu dấu, đến bao giờ được trông thấy anh…’ haha!
LikeLike
@ Tư Ếch
Tại vì:
” Ếch đi bằng nhịp điệu
1, 2, 3, 4, 5
Lan đi bằng nhịp điệu
6, 7, 8, 9, 10…
Ta đi bằng nhịp điệu
Nhịp điệu không giống nhau
Ta đi bằng nhịp điệu
Nhịp điệu sao khác màu!…”
LikeLike
@ Hương DJango
ừa, nói nghe thì cũng đúng, có điều là tầng số nghe nhạc của Ếch tui hơi bị khác nên khi nghe DVH “hét” thiên hạ trầm trồ suýt xoa, còn Ếch tui thì như bị tra tấn nếu không nhảy được ra chổ khác. Còn ca sĩ NL thì tui biết cô bé này từ hồi còn là ca viên của nhà thờ Saint Barbara, thì cũng tàm tạm lúc hát chung, nhưng khi trở thành ca sĩ thì tui hơi bị dị ứng với cái giọng phát ra từ vòm mũi – Nhưng khi biết NL bị bệnh ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và giọng hát nhất là đôi mắt đẹp không còn nhìn thấy ánh sáng Ếch tui lại thương cảm khi nghe NL diễn tả tâm tình của mình qua bài hát “Thánh Giá Nào Chúa Dành Cho Con” của Lm Nguyễn Văn Tuyên. Dẫu sao thì NL cũng để lại cho đời giọng ca được nhiều người yêu mến (except Ếch tui)
LikeLike
Vậy là Tư Ếch cũng mang chút đỉnh ‘kiếp cầm ca’ hả! hehe!
LikeLike
@ Van Nguyen
Không phải “cầm ca” đâu mà là cầm “lon” hihi… nói vậy chớ Ếch tui còn giữ trong hang cũng được kha khá bài hát đủ loại nhạc đời, nhạc đạo, nhạc vàng, tiền chiến, grégorian chant, classical music, classical guitar, hằm bà lằng, nhưng tuyệt đối không có nhạc “đỏ” à nghen, không nhiều lắm khoảng trên dưới “chục ngàn” bài thôi (all in score files – pdf, Encore, Finale, Sibelius)
Gần July 4th rồi cho Ếch tui “Nổ” chút.
LikeLike
Tu Ech: vay la cung nha tho roi? Nhung lau roi Bidong ve Tam Bien. Tu Ech o St. Barbara tu nam nao ma chay tuot qua TX dzi? 🙂
LikeLike
@ Bidong,
Hồi cái năm một ngàn chín trăm lộn xộn í mà, cái thời mà ca đoàn TC mới chập cha chập chững hát bể lên bể xuống,cái thời mà cha Quang còn là huynh trưởng/TNTT, cái thời lâu quá quên mất tiêu rồi, hình như Ếch tui vô có chút xíu rồi dzọt qua Anaheim, vòng xuống Tam Biên rồi bay qua TX để được cùng Ngao hưởng cái nóng 103 độ F ngày hôm nay nè.
LikeLike
Tư Ếch kêu ca sĩ NL là cô bé, vậy là Tư Ếch cũng phải 6 bó trở lên rồi nghe! Chắc tui phải kêu bằng chú! hehe!
LikeLike
í da, sao tự nhiên mình lại đi khai lý lịch vậy ta
LikeLike
@ Tư Ếch,
Gou^t của Tư Ếch không cảm nhận đươc tiếng hát nhẹ nhàng của cố ca sĩ NL, mà theo tui, như bước chân theo gió thoảng của người tình trở về êm đưa trên lá mùa thu cũ.. đó cũng là chuyên thường tình của thế gian bởi không phải dễ để ai cũng có sự thưởng ngoạn giống nhau về sắc màu, âm nhạc, hội họa…
Tui rất tôn trong, và mình không hề đặt vấn đề ấy ở đây. Tui chỉ trả lời câu hỏi bâng quơ của Tư Ếch thôi.
Tuy nhiên, tui hy vọng rằng tui không bị hiểu lầm là Tư Ếch có ý so sánh tiếng hát NL giống như tiếng hát ĐVH. Bởi tui cũng bị tra tấn bởi tiếng hát này không khác gì Tư Ếch, mà bỗng dưng lại …” đứng ngang hàng ” với giọng ca NL thì chắc là tui sẽ buồn 5 phút để than rằng: Ôi! Đời C’est La Vie.
@ An Lành
Salut toi.
Có những lúc hoang đàng, nên cũng lang thang không cần biết sáng, trưa, mưa, nắng.
Tư dưng nghe có người nhắc về một giọng hát đã mit mù, xa khuất, bỗng nhớ lại một thời nhỏ nhẹ tiểu thư, thon thả tay ngà, uyển chuyển chim di…nên lạc bước nhảy vô quên trời, quên đất!
LikeLike
@HDJ : Merci – Je suis tout à fait d’accord avec toi à 500%. Tu as dit tout haut ce que je pense tout bas. Encore merci Bà Đâ’m cua² tui.
LikeLike
@ An Lành,
Les grands esprits se rencontrent.
LikeLike
Chị Hương thức khuya quá he.
LikeLike
Hi sò sò
LikeLike
@HDJ : Salut Bà Đâ’m – chu’a đi ngu² à..
Bonne nuit avec des beaux rêves
LikeLike
Em chào chị An Lành. Chị Hương chắc đi nghỉ rồi.
LikeLike
@ HDJ
Sao HDJ nghĩ là tui đem giọng hót của vành khuyên ra mà so sánh với tiếng kêu của loài quạ vậy????? cái còm ở trên là tui chỉ muốn nói tới cái gout nghe nhạc mỗi người mỗi khác thôi. NL dù sao đối với tui cũng là một người bạn sinh hoạt một thời, hiền lành dễ mến….
LikeLike
@ Tư Ếch,
Cám ơn. Vậy là tui hiểu đúng người, đúng viêc. Không hiểu sai.
Mà nếu hiểu sai, tui xin trở về đi hoc lại, cho hiểu rõ hơn.
” Tiến bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ.”
( Trần Tử Ngang)
LikeLike
@ HDJ
Dịch thơ
Bài ca lên đài U Châu
Ngoảnh lại trước, người xưa vắng vẻ
Trông về sau, quạnh quẽ người sau
Ngẫm hay trời đất dài lâu
Mình ta rơi hạt lệ sầu chứa chan.
(Trần Trọng San dịch)
LikeLike
Chị H. hay quá nghe! hehe!
Nếu ai cũng đi nhịp điệu giống nhau thì nhìn ra ngoài đường giống lính đang diễn hành lắm à ta! hehe!
LikeLike
@Hu’o’ng DJ : salut toi.
Đi đâu mà laį xęt vô trong này ngay đâù tuâ’n vâ.y Bà Đâ’m …
LikeLike
@Tư Ếch, vậy chắc Tư Ếch ở SB vào thời cha cố Long phải không? Bidong vào giáo xứ đó lâu lắm rồi nhưng chắc sau Tư Ếch. Nhạc CT do ca sĩ NL hát thì hay hết biết luôn, có lẽ khi hát mà để cả tâm tình trong đó thì bài hát nghe có hồn nhất là nhạc đạo. Chúc Tư Ếch luôn vui.
LikeLike
@ Bidong
Cám ơn Bidong, Ếch tui cũng chúc Bidong vui vẻ cả ngày
LikeLike
Good morning all
Mời lon starbucks đen óng anh thơm mùi bơ Bretel của ngươi dẹp Pái gủi tặng dân vỉa hè Bolsa.
(Ngón tay truóc khi quẹt bơ có đeo găng tay xi chum ỏ dược phòng của D)
@AL
Comment vas tu?
Votre pensée sont très reconnaissants
Bonne Journe’e a` toi
@NL ui
Có cảm bậy hay không?
LikeLike
Cảm thương…chàng! hehe!
LikeLike
@GLL : salut.
AL đįnh là nêú sau ho.p cho’. mà GLL không lâý phâ’n quà thi’ AL đê² NL tų’ liêų thanh toán sô’ phâŋ cua² hô.p beurre nhu’ng sui cho NL là GLL đã làm Zorro tó’i giai² thoát trú’o’c rôi’.
Bonne journée à toi.
LikeLike
@Al
Salut
Muốn gặp NL phải lấy hẹn truóc 6 tuần đó , ma chỉ có 15 phút 😛
Merci
LikeLike
Nếu nhào vô gặp đại thì được nửa tiếng! hehe!
LikeLike
Ai nại nàm thế , mang tiếng dân vỉa hè Bolsa 😛
LikeLike
Bidong làm rồi, nhảy đại vô, không tên tuổi, không hẹn, cô giáo không cho về luôn! 🙂
LikeLike
@Bidong:
Đọc 3 chớp 3 nháng làm sao tưởng là nhào vô ôm đại, hehehe
LikeLike
😛 😀 🙂
LikeLike
@GLL & NL : nhu’ vây. NL phai² cám o’n AL đó nhe vi’ đu’o’ç GLL mò’i Starbucks và tiramitsu . Yummy, yummy.
LikeLike
@AL, NL
Khi nao AL ghe’ via? he` Bolsa, se~ mo*i y chang va^.y 😛
LikeLike
@AL:
Không có tiramitsu đâu chị, nhờ chị nhắc em mới biết mình bị nợ lại một món, hehehehe 🙂
LikeLike
@Al, NL
Giời ạ ,đưa có cái vỏ hộp bơ mà đòi tiramisu nữa 😛
LikeLike
@GLL : bên kia giò’i ą thi’ bên này giò’i o’i, sao ngù’o’i này chă²ng galant ti’ nào ca²…đã môț thò’i canh me bên hông MC mà hô²ng mò’i gi’ hó’t dzį…j/k
Gă.p nhau là vui rôi’ há…
LikeLike
Pai’= Paris
hehe
LikeLike
GM tat ca, chuc mot ngay vui. Hom nay lop truong vang mat trong ngay, Gia truc blog roi tha cau phai hong? j/k 🙂
LikeLike
Chú Già quậy! hehe!
LikeLike
@Hê’n, Bibi : Chúc hai nàng môț ngày hay hay.
LikeLike
Thanks chị AL! Bữa nay quá hay quá ngộ luôn! hehe!
Mình muốn dành thời giở để mình ‘cảm’ 2 cái bài hát mà mấy thằng quỷ sứ cứ làm đồ hư, làm mình phải sửa! 😦
LikeLike
Job security mà, đừng nóng! 🙂
LikeLike
đâu có nóng gì mấy, chừng 103 độ hà! hehe!
LikeLike
Để tui copy lời bài hát của 2 bài này xuống rồi tui ráng ‘cảm’ coi nó ra mần răng,
hy vọng từ đây đến tối cũng ‘cảm’ được chút đỉnh, hỏng ‘cảm’ vụ này cũng ‘cảm’ vụ khác! hehe!
LikeLike
http://www.cnn.com/2012/06/26/health/youn-doctors-fall-asleep/index.html?hpt=hp_c2
Good article to read if young parents on this blog want children take the “high” road .
LikeLike
Thanks, chú Già! 😀
LikeLike
Cám ơn Sư-phụ !
Đệ-tử sẽ giúp các cháu set reasonable goals.
LikeLike
Tui ‘cảm’ được rồi! hehe!
Trong bài Mưa hông, 2 người xa nhau một cách nhẹ nhàng, hay cô đó bỏ ông đó đi không lời từ biệt nên ổng luôn giữ những hình ảnh đẹp của cô đó, mong cổ quay trở dìa.
Còn bài Có một dòng sông đã qua đời, chắc 2 người chửi lộn dự tợn lắm rồi mới chia tay, bà đó đi phiêu bạt giang hồ, đến 10 năm sau gặp lại, ổng nhìn bả, ổng chán quá, quyết định cho tình chết luôn! hehe!
LikeLike
hahahaha, cảm kiểu này giống cảm thương hàn quá 🙂
LikeLike
Ủa, vậy là tui ‘cảm’ trật lất rồi hả! hehe!
Bởi dị tui nói hỏng ‘cảm’ vụ này cũng ‘cảm’ vụ khác mờ! haha!
Thôi để từ từ tui ‘cảm’ lại, bây giờ tui đi ‘cảm’ tô cơm của tui! hì hì!
LikeLike
@ALL :
Xin tô²ng chào bà con cô bác
LikeLike
Tui doc com cua Hen roi tui khoi can nghe nhac! 😛
LikeLike
Nghe thử để coi Tư Ếch nói ‘bị dị ứng với cái giọng phát ra từ vòm mũi ‘ là như thế nào, Hến nghe mà chẳng biết được sao là phát ra từ vòm mũi hay là vòm họng! hehe! vụ này điếc! 😀
LikeLike
Chỉ có người hay hát thì mới phân biệt được thôi, tui cũng chịu thua! 😛
LikeLike
GN chi AL
LikeLike
Bonne Nuit chị An Lành nhe!
Hôm nay chị khỏe hông ?
LikeLike
sò “kết” Trịnh Vĩnh Trinh hát Có một dòng sông đã qua đời, có lẽ tại vì Trinh hát giọng Huế chay. Ngọc Lan nổi tiếng với những bài hát tiếng Pháp, không biết có phải vì vậy mà Ngọc Lan đều hát theo giọng mũi của tiếng Pháp không.
LikeLike
@ Tư Ếch,
Rất cám ơn, đã chép lại bản dich của môt người thầy ở Đại Hoc Văn Khoa Saigon ngày cũ.
LikeLike
@ Chị Bang Bang ơi
Wow! Em rất vui vì hôm nay chị gặp được thêm một người bạn để cùng thảo-luận về văn thơ.
Xin mời chị và anh Tư Ếch uống trà nhé!
LikeLike
@ Ngao,
Cám ơn tách trà sen dậy mùi hương quê nhà trong ngày hè nóng bức.
Mời lại môt ly cafe’ đá thật lạnh để quên cái oi nồng 100 độ F ở ngoài kia…
@ An Lành,
Cuối cùng cũng còn… ” kịp giờ ” để ới thăm nhau.
Tối qua đã có một giấc mơ thập đẹp và thật hiền như lời AL chúc.
Tui mình cùng đi ” chén ” bánh cuốn Dakao, rồi lái xe Deux Cheveaux của ông via HDJ trực chỉ đường trong, ngang qua restaurant Con Gà Quay để ăn nem Thủ Đức. Một chiều thứ 7 với hương đồng, cỏ nội. Về lại Saigon phải ghé Mini Rex để xem ” Le passager dans la pluie ” xong, AL mới chịu… aurevoir…..
“Nhắm mắt … cho tôi tìm một chút hương xưa “…
Quá đã!…Phải không?
LikeLike
Cám ơn chị Bang Bang đã nhớ em hổng biết uống trà (từ nhỏ tới lớn) !
Dạ café đá thật lạnh.
Hai chị đi chơi ăn hàng cho đã đi nghen. Ha ha! Ăn nem Thủ-Đức có nhớ nem Ninh-Hoà hông ?
LikeLike
@ Ngao, An Lành.
Ng. không biết uống trà, mà biết uống cafe’. Cũng là ” thứ thiệt “!
” Kết nạp ” đàn em được, phải không An Lành?
Nem Ninh Hòa xa quá, nên thôi 2 chị ghé Thủ Đức cũng ” đỡ vả “!
LikeLike
@Ngao &Hu’o’ngDJ: Coucou, ça va le jeune et la moins jeune..Hihihihi
Giò’i ą , lên Con Gà Quay ăn nem rôi’ cũ’o’i ngų’a nũ’a chú’. Trú’o’c đó là phai² đi qua “Con Nai Vàng Ngo’ Ngác” nũ’a chú’. Õ’ bên kia đù’o’ng cua² Con Gà Quay có cái piscine tên là gi’ AL quên rôi’.
Báng cuô’n Dakao ŏ’ trong đi’nh, đă’ng sau cho’. Dakao phai² không Hu’o’ng. Sao mi’nh không ăn mi’ cây nha²n tįên thê² có hàng nú’o’c miá và chè sâm bô² lų’o’ng ngay đó. Souvenirs..souvenirs…
LikeLike
@ An Lành,
Cái piscine tên Thảo Điền hay An Phú gì đó… AL ạ!
HDJ cũng không nhớ chính xác nữa!
Oui, Madame. Bánh cuốn Dakao… riêng giành cho mấy.. ” bà đầm” đó!
Tiệm này về sau ra Đinh Tiên Hoàng mang tên Tây Hồ cũng dập dìu tài tử giai nhân suốt ngày đêm.
D’accord. Dzô hết cho đủ món rồi mới chịu về.
Vì sau 4 lần cái 10 năm của nhạc sĩ TCS, từ ” 10 năm xưa đứng bên bờ dậu, có người lòng như khăn mới thêu ” mà trở thành ” 10 năm khi phố, khi vùng đồi. Nhìn nhau ôi cũng như moi người….” thì nghe sao xót xa, bẽ bàng quá!
Bởi Tout passe, tout lasse, tout casse mà, phải không?
Giọng hát KL vẫn thật rã rời, tan nát… từ thuở tui mình còn ngâm ô mai me Bích Lan Tân Định cho đến một đời lưu xứ hôm nay.
LikeLike
Nhạc sĩ ‘yêu bậy” nên Có một gìong sông đã qua đời ?????
LikeLike
@Đoan: Vậy sao? cũng có lý! nghe 2 bản nhạc, bài của ca sĩ NL hát thích hơn bài kia! không biết cảm gì hết! 🙂 Đoan vẫn khỏe chứ? sắp được gặp ba mẹ là vui rồi hé? 🙂
LikeLike
Vậy làm sao làm thi sĩ! hehe!
LikeLike
Bidong,
D làm thầy bói đó .. Lời nhạc của TCS hơi khó hiểu đối với D .nên D đoán bậy thôi .D và 2 cháu đếm từng ngày về thăm ngoại đó, phân vân, không biết làm món gì mang về cho ba me dùng?? Mua vé máy bay rồi, bây giờ lại tiếc ” sao mình không đi lâu hơn?” 😛 Cám ơn Bidong đã hỏi thăm.
LikeLike
@chị D: khó hiểu muốn chết chứ hơi gì đâu! hehe!
LikeLike
Anh Ốc bảo trọng nghe. Hẹn gặp anh đầu tháng sau cùng với chị Đoan, Hến và mọi người.
LikeLike
Làm sao biêt được ai là sò!
LikeLike
Ờ hén, làm sao biết được ta?
LikeLike
Gặp ai vừa đi vừa kêu ‘cô cô ơi’, ‘Tam sư huynh ơi’ là biết rầu! hehe!
LikeLike
Không nhìn được ai thì cứ giò cô cô mà nắm là chắc ăn! 😛
LikeLike
Làm sao biết ai là cô cô! hehe!
LikeLike
Bài nào cũng có cái hình “chình ình” đó mà không nhớ à? j/k Hắc y nữ hiệp mà tìm thôi! 🙂
LikeLike
hahahaha, vậy mà hôm đó em định mặc nguyên bộ đồ vàng cho nó chói lóa, hehehehe. ok vậy thì đi kiếm đồ đen mặc tiếp, kekeke
LikeLike
Hy vọng là chỗ Ốc ở không bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn bảo Debby nha! Thấy đường phố, nhà cửa ngập lụt mà tội nghiệp bà con ở đó quá chừng! 😦
LikeLike
ờ, tội nghiệp cụ ÔC! hic!
Bớ 3 hồn 7 vía cụ ÔC ui, còn ở đó hông! 😦
LikeLike
@Ngao, Sò, Ốc, Hến:
Ốc buồn chẳng muốn nói năng chi
Mưa gió bão bùng có mấy khi
Chuyện tình chất đống bên trong dạ
Ốc mình ôm lấy mà nhâm nhi
LikeLike
@NL
Hay quá ! Kỳ này NL nhà mình cũng hay ” xuất khẩu thành thơ” ghê nha.
LikeLike
Quá dữ! hehe!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em ngon giấc
Bonjour chị An Lành !
LikeLike
GN tất cả bà con, chúc mọi người một đêm an bình.
GM chị An Lành!
LikeLike
An bình là yên lặng mà ngủ, đừng có quýnh lộn á! hehe!
LikeLike
OK, Hến cũng vậy nha! sắp hết vali chưa? Hến đi máy bay hay lái xe dzậy? nhớ mang theo tất cả 8 qua CA rồi mang ra GG park quăng nha. 🙂
LikeLike
Gia tài có bộ đồ chị ơi, có gì đâu mà vali! hehe! nhà em đi xe! 😀
LikeLike
Tui không tin vậy đâu, có thiếu quần áo thay thì mượn của Má mặc đỡ, còn nếu mượn của Ba là phải dẹp lại y chỗ cũ không là bị Ba la rồi sắp hàng đi kiếm đó! 🙂
LikeLike
hahahaha! giờ này con đàng cháu đống, sắp hàng đi kiếm chắc mắc cười dữ à ta! hehe!
LikeLike
Cái đó phải về rồi thực tập mới biết được, nếu có nhớ chụp hình để khoe nha! 🙂
LikeLike
‘thơ và nhạc – khó nói lắm! Tùy mỗi người, mỗi thời điểm, mỗi không gian’
Tui thấy cái này đúng á, thí dụ khi mình thua bài thì mình thích bài ‘kiếp đỏ đen’, khi nào mình thua cá độ mất nhà mất cửa, ai cũng bỏ mình đi thì mình hát ‘Thói đời’, khi mình thất tình thì mình thích ‘Kiếp đam mê’, khi mình gặp được người khác thì mình thích ‘Và con tim đã vui trở lại’, khi lấy nhau về rồi thì thích bài ‘lầm’! hehe!
LikeLike
Topic này chắc grandpa JP đóng góp thì phong phú phải không? Lâu rồi grandpa lặn mất tiêu rồi! 🙂
LikeLike
Hay Bộ Nội Trợ chưa dìa! hehe!
LikeLike
@Hến:
“khi lấy nhau về rồi thì thích bài ‘lầm’!” — hahahaha, lầm khi con Rồng to đùng lấy phải con Hến tí ti đó hả 🙂
LikeLike
hahaha! Chờ tui đi ngủ nói xấu tui hén! hehe!
LikeLike
Chúc các anh chį em môț ngày giũ’a tuâ’n vui ve² và hăng hái vi’ să’p cuô’i tuâ’n.
Nhu’ vây. AL đang tũ’o’ng tu’o’ŋg ŏ’ GG Park :
– Hă’c y nũ’ hįêp NL
– Hê’n thi’ thui đen vó’i đôi boots cao 3 inches
– sò sò : là ngù’o’i đang nói ” cô cô” “không phai² đâu là không phai² đâu “.
– Bibi : là ngù’o’i đang nói chuyêŋ ti²nh nhu’ ruôi’ vó’i NL vi’ đã gă.p rôi’.
– Chį Phú’o’c đang bu’ng mâm co’m chiên kià..
– GLL đang đąp xe ba gác toàn là café starbucks làm pot luck
– TL thi’ câ’m mâm bánh bèo cho chă’c ăn
Còn ai nũ’a không dzį ???
– Ngù’o’i nào đi theo Hê’n là Kathy..
Tóm tă’t xóm nhà NL …
LikeLike
Chị An Lành, bữa đó em tới em sẽ sò sò ngậm miệng không nói.
LikeLike
@sò: Có tên là loài chim mà sao ít hót được ta …hehehe
LikeLike
Tam sư huynh, muội muội đi họp chợ mang tên sò mà, phải diễn cho đúng vai trò chứ 😀
LikeLike
@sò: Ở đó mà diễn, tới bửa đó mà còn ẹo qua, ẹo lại rồi bà con ăn hết ra về bụng đói đó….hehehe
LikeLike
Nam thuc nhu ho, Nu thuc nhu mieu co khac! j/k de cho so eo toi eo lui moi giong thuc nu chu! 🙂
LikeLike
@chị AL: hehehe chị tả cái cảnh họp chợ của NL blog sao giống như là sửa soạn rướt dâu vậy. Người bưng mâm bánh bèo, mâm cơm chiên…etc. Ấn tượng nhất là cái xe ba gác….hahaha
LikeLike
Muội muội chào Tam sư huynh.
LikeLike
À, muội vẩn khoẻ chứ?
LikeLike
Đa tạ Tam sư huynh hỏi thăm. Muội muội vấn an sư huynh.
LikeLike
@Tâm:
Vì TL hình dung ra đám cưới có cả xe ba gác, nên bữa đó TL nhớ hát mấy câu này trước khi vô vọng cổ nha:
“Bằng lòng đi em anh về quê dắt má lên liền
Ngày mai đám cưới rước dâu bằng xe 3 bánh
Ba má ngồi trong thùng xe
em với anh ngồi ở sau zè…”
hehehe
LikeLike
@NL: Hahaha….cái nầy coi bộ vui à nha. Vậy tổng cộng trên xe ba gác là 4 người, GLL cong lưng đạp xì khói luôn…hehehe
Bửa trước nghe quan Hoàng đem nhạc Thái Thanh ra mở, hông ấy có sẳn chiếc xe ba gác ACE làm hoạt cảnh ngày xưa Hoàng Thị luôn. Cho chị Doan làm Ngọ…..hahahaha
LikeLike
hahahahaha, may là chữ Ngọ viết hoa, hahahaha
Chị Đoan đừng có quýnh em, tại TL á, hehehe
LikeLike
chòi ơi là chòi. Ai dám mạo danh quan vậy? Mới bận mấy ngày không vô blog mà đã bị identity thief rồi.
LikeLike
@Hoang: Hahaha…nhưng mà ở trên kia người ta tên Hoàng ông ơi.
LikeLike
thôi kệ làm quan cũng ok rồi
LikeLike
Chòi! Dị là ở trên kia hỏng phải quan hả! Sorry quan nghe! Xém chút nữa là tui đốt phong long quan rầu! hehe!
LikeLike
thì tên mình lúc đầu là Hoàng nhưng vì được phong quan huyện nên sau bỏ dấu huyền để gọi cho giống 😦
LikeLike
Thì ra dị! hehe!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em vui vẻ nghen!
LikeLike
@AL
1-Nguyên môt vại cappuccino with whip cream là dư calories, fat rùi 😛
2-Hay là toi thay đổi chương trình qua đây nghỉ hè đi?(wink wink)
3-Đinh nghĩa của galant thay đổi theo thơi gian, không gian và đôi tượng
hahaha
LikeLike
@GLL : Hi man,
Cũng ghé mă’t thũ’ xem mâý ha²ng maý bay có dê² thu’o’ng bó’t giá không, nhu’ng sao hai² quá : nhà bank không châ’p nhâŋ cho tiêu tiê’n kiêu² này nên.. thua…
Mi’nh là dân galant thú’ thiêț thi’ nhă’m nhò gi’ mâý cái le² te² ..GLL…
LikeLike
Mùa hè vé máy bay mắc hơn chị ơi!
Bonne Nuit chị An Lành ! Ngao ra vườn chơi mới vô, chắc chị ngủ rồi.
LikeLike
Chị AL ui, muốn mua vé sale là chị phải mua khoảng 6 tuần trước, muốn chắc ăn thì chị nên register với hảng máy bay nào mà mình thích, khi nào có promotions thì nó sẽ gửi e-mail cho mình, thường promotions chỉ có hiệu lực trong 3 ngày thành ra phải chụp liền! Lần họp chợ này chắc chị trể xe ba bánh rồi, lần sau chị qua chắc sẽ hiện đại hơn, xe 4 bánh! 🙂
LikeLike
Good Morning all
Mang lon cappuccino go leng keng via? he Bolsa
Great day all
LikeLike
@NL, Thầy Lý
D mà làm Hoàng thị Ngọ , ai đó đi theo là “theo bậy” đó nghe 😛 …Thầy Lý quậy qúa , chắc hôm đó GG park “banh” luôn qúa
LikeLike
Hoàng thị Ngọ Đoan mà dám ngồi xe ba gác với chàng là gll dám chạy ra phố Bolsa, xong rùi mang lên Orange Hills thả dốc
So cute
So tinh`
Sans bậy
LikeLike
Sư-phụ dễ thương quá ! “Sans” bậy. Ha ha!
LikeLike
GM tat ca, chuc moi nguoi ngay thu 4 khoe nhu bo keo xe leng keng!
Cong nhan ca 3 tung tung khong chiu noi! Chi AL coi bo luc nay khong thua gi Tam su huynh nha! GLL ma dap xe 3 banh chac ai cung muon len ngoi het! coi chung lat xe thi phu mo het! 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
Chị An Lành ít nói nhưng rất dễ thương và chịu hoà-đồng với mình lắm đó.
LikeLike
Chi AL de thuong nhat do! 🙂
GN chi AL nha.
LikeLike
Hến là thứ nhì á! hehe!
LikeLike
OK #1 luôn! 😛
LikeLike
@già,
“sans” bậy là gì, D hông hiểu..Nhưng G dám lái, thì D leo lên ngồi, đâu có ngán !
LikeLike
@ Chị Đoan ơi
“Sans” là without hoặc không có. “Quân-tử nhất ngôn nghen chị “Tình Vờ”
LikeLike
@Chị Đoan
Thấy chị vui nên chọc chị thôi đó! Ha ha!
LikeLike
Tô²ng chào bà con cô bác đang nhóm cho’. .
Có Hê’n nhà mi’nh đang lo quâ’n trú’o’c , áo sau đê² mà să’p lên đù’o’ng rôi’ há…Nôn nao chu’a Hê’n !!!
@Ô’c : mâý hôm nay Ô’c im ho’i lăŋg tiê’ng có ve² nghiêm quá không Ô’c ?? I hope deep inside me that all is ok for your family and you.
LikeLike
hehehe! Hình như chị AL còn nôn hơn Hến nữa! hahah!
Thứ bảy được nghỉ ở nhà, làm chút đỉnh bánh trái, giặt đồ, thảy vô giỏ, rồi đi. Còn 3 ngày rưỡi nữa là lên đường! 😀 😛 🙂
Mà quần với áo của Hến cái nào cũng có đủ khúc trước với khúc sau, chứ mặc quần có khúc trước còn áo có khúc sau thì kỳ lắm á! hehe!
LikeLike
@Hê’n : AL cù’o’i quá chù’ng . Sao Hê’n không làm luâț su’ há vi’ nói sao Hê’n cũng tra² lò’i đų’o’c hê’t : hay thįêt..
LikeLike
Hến mà làm ‘lực’ sư, Hến đứng lên Hên ‘cãi’ dài ‘cãi’ bắp ‘cãi’ xanh ‘cãi’ ngọt ‘cãi’ xà lách xon là người ta cho Hến thắng liền! hehe! Mà hỏng phải tại cãi giỏi mà người ta sợ Hến tửng lên Hến…cắn! haha!
LikeLike
có tin tức gì mới về hôm họp chợ ở GG park chưa vậy? cuối tuần đó chổ tui làm nó launch 1 cái project mới nên mọi người phải available trong weekend cho tới khi công việc xong. Nếu hôm CN đó mà xong thì tui mới tham gia được.
LikeLike
Tin của quan là mới á! hehe!
Chổ làm nào mà cắc cớ dị! Ráng chuồn dìa nghe quan! hehe!
LikeLike
cuối tuần này cô giáo có đi coi Hà Anh Tuấn không vậy? Có dư cái vé mời nào không?
LikeLike
Quan Hoang,
Too late I just took it yesterday 😛
LikeLike
vậy GLL cho tui mượn copy được không?
LikeLike
@GLL & Hoang: 2 người định đi LV để dự thi “người đẹp nhất thế giới”! 🙂
LikeLike
hả! chú Già với quan đi thi hoa hậu hả!
Sao tui hỏng hiểu gì hết dị ta! hehe!
LikeLike
Tui “phao tin vịt” đó mà, có lẽ show quan hỏi GLL cho 1 copy khác với show ở LV mà TH là 1 MC. hahahaha 😛
LikeLike
Hiểu rồi! hehe!
LikeLike
@Hến:
Già và quan anh đi thi “Hoa Hậu Anh Chị” 🙂
LikeLike
ai làm mit tờ ai làm mít sịt đây nè trời
LikeLike
Too late! hahah!
LikeLike
Chui vô cái giỏ xách của tui đi, tui ‘xách’ quan vô! hehe!
LikeLike
nếu tui hóa phép chui vô được trong giỏ thì tui vô thẳng trong rạp ngồi cho rồi
LikeLike
Công nhận quan thông minh à ta! hehe!
LikeLike
@Hoàng:
Anh không nói sớm, Già và Hến chia nhau hêt rồi 🙂
Vé ngày Chủ Nhật, không phải thứ Bảy 🙂
LikeLike
Cong nhan Hen nha ta “an choi” qua ha! chuc mung Hen se biet mat GLL truoc moi nguoi! 😦
LikeLike
Ngày 8 tháng 7, các còm sĩ nên đến GG park để 8 với các còm sĩ của blog NL. Vì đi dự họp mặt thì sẽ tránh được: “Garden Grove kiểm tra DUI và bằng lái ngày 7 Tháng Bảy” 🙂 😛 😀
LikeLike
@chị Bidong: Garden Grove part, slot #A là ở chổ nào? đi đường nào tới đó dễ? Trong đó có đăng bảng hổng? Sao mình hỏng lựa slot ‘dê’ á! haha!
LikeLike
Nếu đi trên đường Westminster về hướng East từ Magnolia, không nhớ rõ là đã qua Bushard hay chưa (tui sẽ check lại và thông báo chính xác đường quẹo vào là tên gì), nhưng khi nhìn bên trái sẽ thấy trường High School Bolsa Grande, quẹo như đi vào trường, nhưng park sẽ nằm đối diện với trường. Slot ở sát lề đường tui không chọn vì gần parking người ta ra vào ồn ào, slot đi sâu vào 1 chút bên tay phải thì có người mướn trước rồi, thành ra tui lấy cái A là cái xa thêm vào phía trong, chỗ này đi restroom sẽ gần hơn 2 slots kia, dọn dẹp lúc xong cũng tiện hơn. Tuy nhiên nếu slot cho nhóm nhiều người hơn mà có người mướn thì có thể mình sẽ bị ồn, nhưng tui nghĩ các còm sĩ sẽ làm banh park trước khi bị người khác làm phiền! j/k. Tui chưa bao giờ tới park này để làm gì ngoài chuyện tập cho con lái xe và dự chợ Tết 1 vài lần nên cũng không rành lắm. Tui sẽ cố gắng ra sớm, để thùng giấy đề chữ “Họp mặt Blog NL-NVO” cho mọi người biết, rồi tui sẽ đi pick-up đồ ăn dùm cho Đoan và trở lại, hy vọng là sẽ có mặt ở đó trước 12PM. Cò hơn 1 tuần nữa, ai có théc méc thì hỏi nha. Hy vọng là mọi người sẽ tìm được địa điểm dễ dàng. Tui bắt đầu nôn nao rồi đó! 🙂
LikeLike
Hến canh lúc chị Bidong đi lấy đồ ăn, Hến ôm cái thùng dìa để trước chợ ABC! hahah!
LikeLike
Chi dzậy trời! Tui trở lại mà không có ai tới là tui khóc đó nha! 🙂
LikeLike
Tưởng tượng cảnh chị Bidong ôm mâm bánh trợn trắng, vừa ăn vừa khóc mếu máo chắc tham thể lắm à ta! haha! Bảo đảm ngày hôm sau cảnh tượng đó lên báo liền! hehe!
LikeLike
Chọc quê tui há! 😦
LikeLike
@Hê’n : laį Hê’n nũ’a Hihihi
Vù’a ăn vù’a khóc : Hê’n không quên ăn há.. AL đang nhi’n ca²nh Bibi khóc đú’ng khóc ngô’i thi’ có chú’ đâu có ti²nh ngù’o’i nhu’ Hê’n đų’o’c …hihihi
LikeLike
Chi co Chi AL la benh vuc cho Bi thoi! cam on chi!
Chuc chi buoi toi vui ve, ngu ngon va am ap chu khong uot at nha! 🙂
LikeLike
@ Ốc ui, lo ngủ sớm mai đi làm nghen đại-huynh !
@ Good night NL, Sư-phụ, và anh chị em
@Bonjour chị An Lành
LikeLike
cụ ÔC lặn lâu dữ há! 😛
LikeLike
Thiệt tình!
Chỉ mong mọi sự tốt đẹp thôi!
LikeLike
Chắc ‘tên cướp biển’ kỳ này hỏng ai thảy cho miếng ván nên chìm lỉm rồi! 😛
Mà có chìm thì 3 ngày cũng nổi lên à! 😀
He’s OK, don’t worry, Ngao! 😀
LikeLike
cám ơn Hến !
LikeLike
Good to know. Hy vọng gián điệp không không thấy Thị Hến cung cấp tin chính xác, chứ tui coi tin tức tui cũng hơi lo cho cụ Ốc! 😦
LikeLike
Sáng giờ hỏng thấy bà con nào ‘cảm’ nữa hén! hehe!
LikeLike
Thôi đừng nên cảm hàn vì tuần tới đã tới lễ rồi, chúc bà con mạnh khoẻ để đi chơi cho vui vẻ!
LikeLike
Tui đang cảm thấy bà nội đây nè 🙂
LikeLike
Cảm làm sao để thấy được bà nội chỉ dùm tui đi! hehe!
LikeLike
De lam, cam xong roi om ba noi la xong ngay! 😛
LikeLike
GN tất cả, chúc mọi người ngon giấc và bình an nhất là những ai ở nơi đang mưa gió bảo bùng!
GM chị AL. Còn hơn tuần nữa thì chị sẽ thấy hình mọi người đến họp chợ á! 🙂
LikeLike
Em đề nghị cô cô đăng hình nhưng đừng chú thích, để cho mọi người đoán già hoá non, đoán non hoá già, đoán già đoán non hoá không. 😉
LikeLike
Cái này vui à nhe! I vote for it! 😛
LikeLike
Đồng ý, đồng ý
LikeLike
cô giáo à, nghe ô Hoàng Đế hàng xóm của cô giáo hù hết vé ngày thứ 7 nhưng tui mới ra Tú Quỳnh thấy còn đầy ngoài đó. Tui mua vé thứ 7 rồi còn cô giáo coi ngày CN có đi ăn tối với các ca sĩ không? Tui sợ gặp các ca sĩ lắm vì ca sĩ gặp khán giả để bán CD mà mình thì chuyên môn xài nhaccuatui.com nên tui đâu dám gặp ca sĩ ngay` CN.
LikeLike
@A.Hoang: anh vao club cua Trum So duoc do! j/k Enjoy your show! 🙂
LikeLike
😉 🙂 🙂
LikeLike
@ Tứ Hải,
Cứ tường… Tứ Hải hiền như cọng hủ tiếu Mỹ Tho, nhưng lâu lâu phán 1 câu, người trong cuôc nghe mà không chột dạ, cũng là dân Ăng Lê thứ thiệt!
LikeLike
@chị HDJ: chị Bidong mà hiền thì Hến thành ma sơ! hehe!
LikeLike
@ Hến, Bidong
Ừa, tui có 2 cô em ma soeur tân thời! Đươc chưa? Hi! Hi!
LikeLike
Excuse me! 😦
LikeLike
@Chi HJ: em chi noi that thoi, vi em la nguoi Nam do! 🙂
LikeLike
không hiểu gì hết. bộ Trùm Sò cũng đi coi show hay là TS cũng chôm nhạc giống quan? 🙂
LikeLike
j/k thoi, quan di coi show vui ve, khoi mua CD gi het, ton tien lam. De tien do di mua do an di hop mat com si la duoc roi! 🙂
LikeLike
Trời đất quỷ thần ơi, chẳng lẽ đi nói ‘Vé nhiều lắm, hỏng ai đi coi đâu, đừng có lo!’ thiệt tình!
Mà ngộ hén, người ta nghe nhạc lậu người ta giấu biến, còn quan nhà ta không những đi khoe mà còn quảng cáo nữa! hehe!
LikeLike
cái này là tại cô giáo quảng cáo NCT trên đây đó mà
LikeLike
Gũ’i đê’n moį ngù’o’i lò’i chào thâț ú’o’t át (vi’ trò’i đang mu’a) tù’ phu’o’ng trò’i Tây này.
LikeLike
Bonjour chị An Lành! Hy vọng chị không phải đi ra ngoài hôm nay.
LikeLike
@ An Lành,
Chào Bà Đầm,
Sáng nay tiếp tục đi lạc, vì nghe bên AL mưa tầm tã, mát cả đất trời.
Ở đây cứ lâm râm cho lạy Trời mưa xuống để khỏi phải ngày nào cũng chiến đấu 100 độ F. Hoa cỏ, chim muông cũng héo, nói chi mình?
Nhưng Trời thì xa lắm… nên làm ơn, làm phúc, làm giàu, làm có nếu mưa hiu hắt, lê thê cứ gửi về DC, moi nhận hết cho…
Hôm qua tui mình mới xem Le passager dans la pluie trong giấc mơ của HDJ sau khi đi Con Gà Quay, và tắm piscine về, nên AL gặp ngay mưa gió là phải rồi!
Dream comes true, thấy chưa?
Thời tiết oi nồng quá, nên…..
Ai ăn chè đâu xanh, đường cát, nước dừa…. ế..ế..ế..ế ..ế không?
( Thât nhớ tiếng rao khuya của Saigon môt thời kỷ niêm, AL ơơơơơơiiiiiiiii!!!!!!)
LikeLike
Em giơ 2 tay 2 chân, cho nên cho em 4 tô! hehe!
LikeLike
@Hu’o’ng DJ & Hê’n : có cô em Hê’n này chă’c tuį mi’nh sâ.p tįêm quá Hu’o’ng ą : ăn chè mà đòi ăn bă’ng tô mà laį 4 tô nũ’a . Sũ’a soąn tiê’n đi Bà Đâ’m…hihihi
LikeLike
@ AL, Hến
No star where. OK Salem!
Chè ế ế ế ế mà! Ăn đâu cũng vậy. Ăn giùm, cám ơn.
LikeLike
@Chi HJ: cho em 1 chen luon nha! cam on chi. em thich ngot lam do! du em de lam! 🙂
LikeLike
@ Good morning NL, Sư-phụ và anh chị em!
LikeLike
Good morning all
Mo*i Starbucks via? he` Bolsa
Salut Al, Ngao
Ngay` vui
LikeLike
Sư-phụ ơi
Sư-phụ khoẻ hông? Chúc Sư-phụ một ngày tốt đẹp
LikeLike
@GLL & Ngao : coucou les gars . Ça va ??
LikeLike
@ Chị An Lành
Comment allez-vous? Bonne Après-midi à vous.
LikeLike
@Bidong,
D nghĩ, không ai đến trước 12 g đâu, nên B. đi mua thức ăn cho D rồi vòng trở lại park cũng không muộn. Xin Già vài cái lon, viết slot A lên là được rồi, tránh tình trạng thị Hến “chôm” mang ra chợ ABC 😛 .Phần D , chắc cũng phải 12g hoặc trễ hơn. Hôm nớ, thấy o mô dắt 1 trai, 1 gái, te te đi vô họp chợ, đó là Hoàng thị Ngọ “after” đó nha…haha
LikeLike
Lỡ như hỏng gặp thì chị cứ kêu ‘Hện ơi’, ‘Hện ơi’ là có người chạy đến ôm chị liền! hehe!
LikeLike
Don’t worry much! 🙂
LikeLike
@All :
Ca² nú’o’c Pháp đã vào mùa soldes (sales) tù’ hôm qua cho đê’n 31 july nhu’ng không thê² nào nhu’ black friday ŏ’ states đų’o’ç. Theo lįch thi’ europe đã vào hè rôi’ mà sao vâ²n còn mu’a quá chù’ng.
Have a nice day .
LikeLike
Printemps đang trải thảm đỏ đón chờ toi
LikeLike
Hello bà con,
Chỉ chui vô “bá cáo” là TH vẫn còn “ngáp ngáp”.
Cảm ơn bà con hỏi thăm nghe 😉
Chị D ơiiiiiiiiiiiiii,
Cho em với VK chui vô valises của chị đi CA vớiiiiiiiiiiiiiiii …;)
VK biết múa, biết nhiều trò lắm rồi, sẽ “entertains” các bác các dì ;).
Mấy hôm nay nóng 105 – 108 độ, VK “đàn” suốt đêm suốt ngày, và TH… khỏi ngủ.
Thấy bà con tính chuyện tụ họp xôn xao quá, làm TH nôn nao thèm đi chơi.
Nhớ như thời “son rỗi”, là sáng thứ Sáu tống suitcases vô sau cốp xe, rồi khi vô tới hãng mà thấy có vé là a- lê- hấp, chiều đó lái thẳng ra phi trường… đi đến tối Chủ nhật mới bò về…
Nghe nhạc TCS, TH nghĩ chỉ nên cảm nhận bằng trái tim, đừng để cái đầu mình phân tích túa xua, rồi thắc mắc cho thêm… rắc rối cuộc đời.
TH vẫn thích KL hát nhạc TCS hơn, dù sau này thấy nhiều bài được NL và TVTrinh hát hay, nhưng chắc tại cái tai mình đã “lỡ” quen nghe KL hát bài đó mất rồi! À, hay tại… ta đã già nên cứ khư khư ôm cái cũ? 😉
Giờ thì đêm đêm hay đưa VK vào giấc mơ với lời nhắn nhủ “cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ !”
Chị Hương DJ ơiiiiiiiii,
Chị nhắc bài “Tình ca Ơ- bai”, làm TH nhớ. Hồi hơn 20 năm trước, TH được nghe nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu hát bài này ở Hội Trí thức nơi đường Nguyễn Thông, Q3 SG.
“… Làm sao… ta gặp được nhau? ” 😉
LikeLike
… Làm sao… ta lại không gặp được nhau?
Take care
LikeLike
@ Tóc Huyển
Rua TH môt cái thật chặt vì có cùng 1 ý nghĩ về nhạc TCS với tiếng hát KL.
Bài ” Tình Ca Ơ Bai ” năng về nghĩa bóng, nhiều hơn nghĩa đen , nên ” làm sao ta găp đươc nhau ” là chí lý quá rồi!
LikeLike
@TH: co gang len nha, sau con mua troi lai sang. Ngap 1 cai that sau, tho ra la khoe lien! 🙂
LikeLike
@TH: cố lên…cố lên!
LikeLike
@GLL : AL chu’a đê’n nôĩ điên vào Lafayette và Printemps vào nhũ’ng lúc này .Yeap, cũng dành gių’t nhu’ điên nhi² . AL thi’ laį thi’ch đi nhũ’ng tįêm nho² và nhâ’t là ŏ’ gâ’n nhà nên cũng dê² chįu ho’n…
LikeLike
Chị An Lành
Bên chị, nếu không có những chỗ định hoặc biết trước, đi shopping thì khó hơn bên Mỹ há chị ?
LikeLike
Ngao,
Không có đâu Ngao : ngų’o’c laį đó Ngao vi’ AL ŏ’ trong thành phô’ và nhâ’t là khu phô’ cua² AL thi’ cái gi’ cũng có, chi² có là mi’nh có tiê’n hay không mà thôi hic hic.
Ngoài ra cũng có mâý galeries commerciales ló’n ŏ’ trên đù’o’ng haussmann (nhu’ là Lafayette, Printemps …) hay là khu montparnasse mà Ngao đã biê’t qua đó
LikeLike
@Chị An Lành
Ngao cũng nghĩ giống chị, nhưng có người than như vậy. Có lẽ chị em mình quen lối này rồi và quen đi bộ.
LikeLike
Chị An Lành buồn ngủ chưa ? Bonne Nuit chị nhe!
LikeLike
@Ngao-HDJ-Bibi-GLL-sò sò-Hê’n ….and all :
Good afternoon nhe . AL đang đoç truyêŋ cua² Danielle Steel và nghe Vũ Khanh hát . hihihihi
LikeLike
@chị Bidong: mấy hổm rày khỏe he….thấy chị còm cũng bạt mạng đâu thua gì ai…hehehe
Tới ngày họp chị Doan nói là quậy banh cái park, chắc mình không lấy lại deposit được đâu 🙂 không bù thêm coi như là vui rôi`…hahahaha
LikeLike
@ Tâm khoẻ hông ?
LikeLike
Tâm trả tiền lại cho Bidong? j/k 🙂
LikeLike