Xem hình tiếp:
1. Nàng Tình Vờ ăn hết ngần này sao 😛
2. Không biết ông này làm gì mà cả nhóm kia tròn mắt nhìn???
Từ trái: Hến, Bidong, Black, Đạt Diệp, đọc sĩ Thấm Diệp, Ốc, Đoan, Tâm thầy Lý, sò, chị Phước
4. Ráng kiếm tấm hình để lấy lại 8 tuổi cho anh Đạt 🙂
5. Nghĩ gì mà ngồi cười mơ màng vậy không biết!
6. Cái nường quậy tung màn bạc blog tui nè!
7. Chàng Florida và nàng Texas
8. Còm sĩ tửng quá, đọc sĩ chịu không nổi, lăn đùng ra giữa trận tiền luôn!
9. Ghé báo NV, gặp Nam Vương 2012 và ca sĩ Thanh Mai
10. Bên trái là sếp Hạo Nhiên, bên phải là sếp Đỗ Dzũng
Đến hôm nay mới có thời gian ngồi định thần lại để cám ơn tình cảm mọi người đã dành cho blog NL trong thời gian qua.
Điều quý nhất, là từ blog này, các còm sĩ không chỉ đóng góp được ít nhiều bài viết cho nhiều mục trên các trang báo Người Việt, mà quan trọng hơn, mọi người đã cùng nhau tạo nên được một sợi dây tình cảm gắn bó, khắng khít.
Xin cám ơn tất cả ân tình của mọi người dành cho NL nói riêng, cho NL’s Blog và NVOL nói chung. Đặc biệt cám ơn anh Ken Zip (Ốc) từ Florida, chị Đoan Tình Vờ từ Texas, Hến Vân từ Arizona, và các anh chị Bidong, Phước, Già Lụm Lon, Sò, Đạt, Thẩm, Cathy, Black, Tâm thầy Lý,… đã tổ chức buổi họp mặt để các còm sĩ, đọc sĩ có dịp gặp gỡ, chuyện trò, và ‘tám’ không thua gì lúc “quăng còm” trên blog 🙂
@NL,
Con gái Huế chi mà ăn uống kinh khủng rứa hè??? nhìn cái hình ni phải gọi chị D là huế ba rọi quá..hic hicc
LikeLike
@Chị Đoan ốm vậy mà hôm bữa chị nói là 301 lbs. Một nàng gái Huế hương sắc một thời !
LikeLike
Chết danh rồi Đoan ơi, nhưng không sao, ai sao mình vậy! 🙂
LikeLike
Đố mọi người biết hình số 8 gồm có những ai? tui nhất định không nói! 😛
LikeLike
ốc biết, nhưng nhất định nói… không! để mọi người đoán già, đoán non chơi cho vui!
LikeLike
Neu noi ra khong biet co con song den ngay mai khong? j/k 😀
LikeLike
@ chị Bidong
giờ này chị vẫn còn đi làm hay sao mà dấu vẫn còn chờ chữ vậy!
ốc nói xong là ốc chết tươi liền tại chỗ,c ó mà chờ tới ngày mai…
chúc chị khỏe!
LikeLike
tưởng đâu vô tư thì uổng mạng! j/k 🙂
LikeLike
Chị Bidong ơi
Ngao xa blog có mấy ngày mà thấy lâu quá! Bây giờ về tha hồ xem hình!
Chị Bidong trông thật là hiền lành và nhân từ.
LikeLike
Cám ơn Ngao!
Gia đình cô chú Tư Chế ai cũng hiền và dễ thương hết á! Có dịp Ngao gặp được mọi người thì sẽ thấy! 🙂
LikeLike
Tối nay chắc mọi người bận việc hết rồi không thấy ai quăng thảy gì hết?
GN tất cả!
GM chị AL. (có lẽ chị AL đã bắt đầu đi nghỉ hè rồi thì phải?)
LikeLike
GM all. Chuc moi nguoi mot ngay vui ve, rieng NL co ngay nghi de catch-up! 🙂
LikeLike
Quý-vị thân mến ơi,
Ngao mới về đến nhà, cất sơ đồ-đạc là lên blog liền đây.
WOW ! WOW! Thấy hình mọi người sao vui quá! Nhưng Quý-vị đi đâu hết rồi? có mình chị Bidong từ qua tới giờ ?
Chị Bidong có bắt tay các nam còm sĩ và hug các nữ còm sĩ như Ngao nhờ chị không đó ? He he!
LikeLike
Lo 8 nhieu, cuoi nhieu, cung hot cung hit moi nguoi luc den va luc chia tay, nhung ma quen noi tu Ngao! Thoi coi nhu chia 2 nha! Co le mua he, cac gia dinh di choi nen blog vang ve! Chuc mot ngay vui. 🙂
LikeLike
Cám ơn chị! Thấy mọi người ai cũng dễ thương hết à
LikeLike
@ TB Ngao
sao, ông đi chơi về vui không? câu được bao nhiêu con cá rồi? Đại hội ai ai cũng nhắc đến TB Ngao. Lần sau ông mà thoái thác nữa, tui cho người khiên kiệu đưa ông về …dinh đó nha..
J/k
LikeLike
@Ốc ui
Đi chơi là cho gia-đinh và bạn bè đi thôi. Còn đi câu cá phải là mùa Xuân hoặc mùa Thu mới có cá và mới ít bị ảnh-hưởng của humidity.
Thấy ai cũng vui hết. Mấy hôm nay Ngao cũng mong về đến nhà để coi blog.
Sao, Ốc gặp cô em gái của mình trước Ngao rồi, có bị nàng luộc không dzậy?
LikeLike
@ TB Ngao
hu hu hu
ông không thấy có món ốc bảy món đó sao. Tui bị luộc từ khi còn ở FL lận, thân phận trời đày mà ông!
Bên phía vịnh Mễ Tây cơ, mùa này là mùa cá thu ảo, cũng có nghĩa là mùa chả cá…
nhưng bận bịu quá nên nhện bủa cần câu rồi ông ơi!
LikeLike
@ cô giáo
hề hề,hồi nào tới giờ ốc tưởng chỉ có phở đặt biệt thôi chứ. Ai ngờ cũng có ốc đặt biệt nữa… hay là cô giáo muốn viết là “đặc”…
nói gì thì nói, ốc vẫn thấy cô giáo là người tạo nên các mối giây liên hệ thân tình với nhau giữa các anh chị em, cho nên mới có được một buổi họp mặt chứa chan niềm thương mến, rộn rã tiếng cười …
Cám ơn cô giáo nhiều lắm..
Và cũng không quên các anh chị em còm ,độc và ẩn sĩ đã dành cho ốc sự ưu ái đặt biệt ( trời ạ! Lại đặt biệt ). Xin đa tạ.
LikeLike
@ chị Doan
cô giáo chọc chị đó,chị ơi! Chị đang làm giám khảo chấm điểm món ăn mà ACE mang tới. Cô giáo đi tay không nên cô giáo ” sửa sai” cho đỡ quê vậy mà…
úi trời, ốc cũng đi mình không, quê quá chừng!!!
LikeLike
hình 1
Nữ giám khảo cô đơn
hình 2
Đang lượm…lon
hình 3
Chưa tới giờ ăn à nha! Ai đang ngồi chỗ nào thì ngồi yên chỗ đó giùm.
hỉnh 4
Đang căng da mặt để kiếm 8 …điểm
hình 5
“… nghĩ gì vui thế, rồi cười một mình…”
2 nhân vật mà Trần Tiến viết nên bài Thành Phố Trẻ.
hình 6
ai mà mắt sáng như sao băng
rạng rỡ nụ cười toàn là răng…
hình 7
2 người chỉ có 1 cái rưỡi mặt. Đề nghị phát giải ” đệ nhất nhiếp ảnh ” da” cho ai chộp cái hình này!
hình 8
Hoạt cảnh của ” giả chết bắt quạ ”
hình 9
thiếu ốc! Vì ốc vẫn còn “nhợn” vụ Nam Vương
hính 10
Tốt bụng thật…
LikeLike
Hồi xưa chưa biết mặt đọc còm của Ốc cười 1, bây giờ biết rồi cười gấp 10 lần nữa! 🙂
LikeLike
@Chị Bidong
Sò ngoài đời còn hiền hơn là trên blog nữa chị Bidong há ?
LikeLike
sò ít nói (đúng với tên sò!) chỉ có luôn cười mĩm thôi, dĩ nhiên là hiền khô hà! 😛
LikeLike
@Sư-phụ ơi,
Sư-phụ khoẻ hông dzậy? Tuần này Sư-phụ đi làm ở xa hả ? Chúc Sư-phụ vui khoẻ nghen.
LikeLike
Đúng rồi đó Ngao, sf ở cõi trên xa lắm! j/k 😀
LikeLike
Chị Bidong ơi, Ngao được biết mặt Sư-phụ của Ngao rồi!
LikeLike
Tài tử Đại Hàn đó! không già lụm khụm thành ra bị hạ bệ từ Bác xuống anh rồi! 😦
LikeLike
@Chị Bidong
Hôm trước Sư-phụ nói với Ngao là ” khoẻ re, còn có thể lụm lon được chục năm nữa”. Như vậy, làm sao mà lụm-khụm được ? Nghe chị nói còn bế cả Ốc lên được nữa vậy thì Sư-phụ mạnh hơn Ngao rồi.
LikeLike
sf rất khiêm nhường nên mọi người đều cứ nghĩ là Già, nhưng không phải vậy! 😛
LikeLike
GLL là sư phụ của lớp trưởng Ngao, cho nên sò nể mặt lớp trưởng vẫn gọi GLL là chú Già không bắt chước Tam sư huynh.
LikeLike
Cám ơn Sò! Dù sao thì lòng quý mến nhau vẫn đáng kể hơn là cách xưng hô phải không Sò ?
Ngao thấy rất là vui vì qua hình ảnh, cũng cảm thấy được mọi người đã đối với nhau thật tình chứ không phải chỉ xã-giao qua loa cho xong.
LikeLike
@ Chị Hương DJango & Chị An Lành
Hai chị khoẻ hông? Bữa đầu tiên hai chị lo đoán quá chừng. Bây giờ NL post nhiều hình rồi nên mình không phải đoán nữa 2 chị ơi!
LikeLike
Em chào cả nhà. Em về tới nhà rồi. Không ngờ nhà ông bà Tư Chế xa quá, sò bò từ bữa đó đến nay mới tới nhà.
LikeLike
@ Sò ui
WOW ! Sò ngoài đời còn hiền và dễ thương hơn trên blog nữa. Ngao thích hai anh em đã chụp được tấm hình kỷ-niệm.
LikeLike
Ngao ui, Ngao giúp dùm Phước tỉ tỉ cách bỏ dấu tiếng Việt đi. Tỉ tỉ ít vô còm tại vì ngại mọi người khó đọc còm không dấu.
LikeLike
@ Chị Phước ơi
I. Link tiếng Việt:
1) Trước hết, chị click vào link dưới đây để mở ra
http://www.angeltech.us/viet-anywhere/
2) Sau đó, chị add vào Favorites để mỗi khi viết còm thì có thể mở ra cho mau chóng, khỏi phải đi kiếm
I I. Cách viết:
1) Chị mở blog NL ra , rồi mở cái link tiếng Việt này ra, 2 cái cùng một lúc.
2) Khi muốn viết còm thì chị theo cách chỉ dẫn trong link này. Chị viết ngay trong link này, rồi khi viết còm xong thì copy và paste qua blog.
Lúc đầu thì có vẻ rắc rối, nhưng rồi sẽ quen. Chị cứ viết ngắn rồi khi quen thì viết dài như Ốc, Hến, anh Đạt, chị Hương DJango, etc.
Trước kia Ngao có một cái link mà sau khi download thì mình có thể viết thẳng vào blog hay bất cứ application nào. Tiếc là link này bị hư rồi !
Mong gặp chị mỗi ngày chị nhé!
có thắc mắc gì thì chị cứ hỏi nghen. Như chị biết, ở đây ai cũng sẵn sàng giúp chị.
LikeLike
Phuoc ti ti oi, chi nen viet it luc dau, no co lo bien mat cung khong tuc lam, nhung dung link tren day thi bao dam 98% la khong mat, chi co tro ngay la nhung cho cham cau (.) thi program hay bi lon voi nhung chu can bo dau nang, sau khi chi paste vao blog roi chi “touch-up” lai thi cung OK. Chuc chi thanh cong. Chi co thec mec gi thi chi hoi nha, dung ngai hay “mac co”, van su khoi dau nan chi nha. 🙂
LikeLike
@Chị Bidong & Chị Phước
Nếu cần đánh dấu nặng, thì mình viết chữ xong, space, rồi mới đánh dấu nặng là okay.
LikeLike
sò bò lâu thật, Bidong trông sò từ hôm qua đến giờ! 😀
LikeLike
@Chị Bidong
Trong hình số 10, ai đứng sau lưng Sò và trước Thầy Lý vậy chị ? Cô Long hả ?
LikeLike
Đúng rồi, đó là cô Long nhà Tâm, em bé đứng trước là con gái út 1 của Tâm, bé lớn chắc bị che phía sau. 🙂
LikeLike
GN tất cả, chúc mọi người ngủ ngon nha.
Bidong tạm thời không có chào buổi sáng chị AL. Khi nào chị đi chơi về rồi chị trở lên blog nha. 😛
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và toàn-thể anh chị em một đêm an lành!
LikeLike