Tính ra đi làm phóng viên 3 năm, tui có 3 lần đi cover những tin có liên quan đến cướp và cảnh sát rồi nha.
Lần đầu tiên là vụ cướp ở Bank of America ngay Bolsa, trong khu chợ ABC. Lần đó khi nghe tui chạy ra đó cover, “bồ cũ” tui “nổi giận” hỏi “bộ hết người đi rồi hả?” – Trời, đi làm mà ổng tưởng đi chơi, thích đi đâu đi đó!
Thực ra tối đó tui được lệnh đi theo sếp tui, tui chụp hình, và sau đó chộp được một người phỏng vấn, sếp nghe luôn và take note, về tòa soạn sếp viết cho nhanh (chứ khi đó 6, 7 giờ tối rồi mà chờ tui thì có nước đọc tin cũ :p). Hôm đó xe cảnh sát đầy nhóc. Máy bay cũng rà rà trên đầu.
Lần thứ hai là đầu năm 2010. Khi đó là chạy đi lấy tin một vụ đụng xe rất nặng trên đường Bushard, gần Bolsa. Vừa làm tin này xong thì nghe điện thoại từ tòa soạn nói gần đó không biết có gì mà cảnh sát quá trời. Thế là tui chạy đến con đường nhỏ gần ngay đó, thấy tụi SWAT đang phong tỏa cả một khúc đường, súng ống chĩa vô ngôi nhà có người thanh niên bị khùng đang cầm dao dọa bà mẹ.
Từ cái tin ngắn đó lên báo mà dẫn đến loạt phóng sự Mẹ con tìm lại nhau sau hơn 30 năm trên đất Mỹ ra đời 🙂
Còn lần thứ ba là hôm nay: Có cướp ở Phước Lộc Thọ.
“Ông Triết đi với tui nghe” tui rủ rê thêm đồng minh.
Mang thẻ nhà báo, cầm recorder, sổ viết chạy theo anh Triết ra xe.
Dân tình đứng xa xa bàn tán. Hai đứa tui xăm xăm đi vô. Gặp nghị viên Andy Quach, anh chàng tóm tắt ngắn gọn chuyện gì xảy ra nhưng không cho “quote”. Không cho thì thôi, hehehe, xăm xăm đi đến chỗ cảnh sát đang làm việc. Trong lúc anh Triết chụp hình, tui ngó lòng vòng, thấy một người đàn ông da đen đang bị cảnh sát còng tay.
Thêm một người đàn ông châu Á đang lấy bịch đá chườm vào bàn tay. Tui mon men đến, “Anh bị đau vì tham gia vụ này hả?” Anh chàng mặc thường phục nhìn tui nghi ngại rồi gật đầu. Tui nói tui tên là vầy, tui làm ở báo này. Và bắt đầu từ từ hỏi tới. May quá, tui hỏi anh chàng trả lời. Nhiều chỗ lúc ảnh nói tui chả hiểu đầu đuôi, nhưng cứ đợi ảnh nói xong, rồi từ từ hỏi lại 🙂 Ra câu chuyện có đầu có đuôi.
Một nhà báo gần đó vừa đến cũng xáp lại hỏi, anh chàng nín nói nha. Anh không chịu nói tên, nhưng anh rút thẻ cảnh sát ra cho tui coi nha. Anh ta là người túm cổ nghi can bỏ chạy đó.
Cám ơn anh cảnh sát ra tay nghĩa hiệp trong ngày nghỉ của mình xong. Tui lò dò đến cửa PLT, không ai cho vô, dù có thẻ nhà báo. Nhìn vô thấy chủ tiệm bị cướp đang ngồi bên trong, mặt mày vẫn còn đầy vẻ căng thẳng.
Tui thấy có một cô bé đứng ngay đó gọi điện thoại nói chuyện với một phụ nữ bên trong.
À, chờ cô bé nói xong, tui ra hiệu cho người phụ nữ gọi ra cho tui và giơ thẻ nhà báo lên. Số đâu mà gọi? hahaha, tui cầm tờ giấy ghi chữ “Chị gọi cho em số….” và đưa lên. Thế là chỉ run run bấm đến mấy lần mới xong.
Thế là phỏng vấn 🙂
Chạy về đưa tin đó lên trước tiên.
Lát sau nghe, cảnh sát họp báo ngoài đó. Lại rủ anh Triết Uyên Nguyên vác máy chạy ra. Khi đó thì không thiếu báo nào, đài truyền hình nào hết. Lụm thêm một ít thông tin nữa, chạy về viết news, rồi đọc, rồi viết bản tin. hehehe
Giờ nhớ lại, mới thấy lúc tui và Uyên Nguyên le te đi trong đó mới thấy tếu tếu: còn 1 tên nghi can bên ngoài, lỡ nó ở đâu nhào ra thì sao?
Màn phỏng vấn này vui nè: người trong người ngoài nói nhau qua điện thoại 🙂
Lần tới sẽ thấy NL chính tay bắt cuóp 😛
LikeLike
Trời, bắt trên giấy thì may ra 🙂
LikeLike
Bắt cướp trên miệng cũng được! Đọc News đó! Tui mới khám phá ra, không họp mặt thường thì cứ lên NVO mà nghe NL đọc tin tức thì cũng đỡ ghiền rồi! 😀
LikeLike
vậy sao 🙂
Cám ơn chị Bidong :
LikeLike
@ Cô Giáo
! tấm hình còn hơn ngàn lời nói. Đúng là có máu phóng viên trong người. Tui thấy cô giáo tận tụy với công việc, tui nể và phục ghê lắm.
Đồng thời qua bài báo của cô giáo đi làm tin hôm nay” Cướp trong thương xá Phước Lộc Thọ, 1 bị bắn, 1 bị bắt ” , đúng là từ 1 ngòi bút đa tài viết xuống. Ngắn gọn mà xúc tích, không thừa không thiếu 1 chữ. Lôi cuốn, hồi hộp, tạo được sự chú ý của người đọc như đang mục kích sự việc đang xảy ra trên mặt báo.
Để có được những bức hình sống động, có những tin tức nóng hôi hổi cho những người xem tin như tui, tui thấy ngoài những giọt mồ hôi, đôi khi là nước mắt, còn có cả tính mạng của cô giáo trong đó nữa.
Xin hái vội bông cỏ bên vệ đường tặng cô giáo, ngầm khen cô giáo quá can đảm.
Cám ơn cô giáo nha.
LikeLike
@Kenzip:
Công nhận Ốc dễ thương ghê! Khen quá trời khen nhưng cuối cùng là hái “bông cỏ bên vệ đường” tặng nha, chứ bông kiểng trồng trong vườn nhà thì vẫn để dành nha, hehehehehe.
Bạn hiền có khác 😛
LikeLike
coi chừng có người hái hoa từ nghỉ trang tặng cho cô giáo đó nghe
LikeLike
@ Hầm Cá Sấu
hừ, đúng là hàm cá sấu !
J/K
Ôc xin hân hoan mừng HCS đến thăm NL’s blog với lời chào đón hầm hố như vậy. Mong HCS ghé thăm blog thường xuyên.
LikeLike
Cái nick Hầm Cá Sấu này tui thấy quen quen.
LikeLike
@ Cô giáo
có gì xài nấy mà..
.nhìn quanh chỉ thấy mỗi bông hoa dại bên vệ đường, thấy còn lấp lánh giọt sương sớm, tặng bừa.
Đợi chạy về đến nhà, sương tan mất sao…
hehhe nói chứ đó là 1 trong những cách tiết kiệm tiền đó..
LikeLike
trời, tặng đồ người ta mà kêu tặng bừa, hừ!
Nói tới nói lui đều bộc lộ bản chất bạn hiền hết nghen 🙂
LikeLike
Vậy mà tui đọc cái câu ‘Cướp trong thương xá Phước Lộc Thọ, 1 bị bắn, 1 bị bắt ‘ tui lại thắc mắc liền ‘vậy cái tên bị bắn có bị bắt hông?’ Đọc đến hết bài thì mới hiểu! hehe!
LikeLike
Ốc ui
Nghề phóng-viên thỉnh thoảng được làm những vụ giựt gân như vậy mới thú chứ hả ?
LikeLike
trời, tin người ta làm nghiêm túc vậy mà kêu “giựt gân” 🙂
LikeLike
@ TB Ngao
ừa, cứ tận tụy cái kiểu này sẽ có người thót tim và đứt gân luôn, chứ giựt gân còn đỡ…
LikeLike
Cô cô viết: Giờ nhớ lại, mới thấy lúc tui và Uyên Nguyên le te đi trong đó mới thấy tếu tếu: còn 1 tên nghi can bên ngoài, lỡ nó ở đâu nhào ra thì sao?
Cô cô ui, trời sáng đâu có trăng sao. Lúc đó từ chuyện Đi coi bắt cướp sẽ thành Bắt cướp coi đi.
LikeLike
hehehe, xúi dại nghen.
LikeLike
Khỏi cần khen mèo dài đuôi.
LikeLike
Con tuổi chuột mà chú Phan Quân, hehehehehe
Chú khỏe không chú 🙂
LikeLike
‘Khen chuột…cụt đuôi’! 😛 😛 😛
LikeLike
Chắc anh chàng bắt cướp là còm/đọc sĩ của blog NL nên cho cô giáo độc quyền phỏng vấn, hehe. Cô giáo phỏng vấn anh chàng này lâu quá, gã thứ ba chờ không được nóng ruột bỏ đi mất tiêu rầu.
LikeLike
Gã thứ ba tên gì vậy 😉
LikeLike
@ Trùm Sò
” …gã thứ ba chờ không được nóng ruột bỏ đi mất tiêu rầu”
chắc là gã Trùm Sò quá!
LikeLike
Hỏng chừng sau khi đọc bài này xong, anh cảnh sát kia sẽ gọi phone cho chị NL để tình nguyện kể tiếp chuyện bắt cướp á! hehe!
Nhưng mà lần này ỏng phải kể chuyện ảnh bắt cướp, mà là chuyện chị NL cướp hồn ảnh! hahaha!
LikeLike
Hi 5 😛
LikeLike
hahahaha!
Hôm nay một đồng nghiệp đi làm hỏi “Hôm qua ra đó Lan sợ không Lan?”
Tui chưa kịp trả lời thì sếp Khôi Nguyên đã bảo, ” Anh phải hỏi là NL ra đó thì hai tên kia có bị làm sao không?”
hehehehehe, giờ lại gặp thêm câu của Hến!
Mấy người này thiệt là tình 🙂
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý-vị một ngày vui.
Hẹn gặp lại buổi chiều nhé!
LikeLike
Tui nhớ hồi tối tui có vô blog mà đâu thấy bài này ta, lại ‘làm người đến sau’, tức thiệt! hừ!
Tui nghĩ cách bắt chuyện để cho người ta nói chuyện với mình là cả một nghệ thuật, hỏng phải ai cũng làm được. Có người vừa đặt câu hỏi thì đã làm cho người đối diện cụt hứng, hết muốn nói chuyện, có người chỉ hỏi có một câu ngắn củn mà cũng có thể làm cho người ta …kể hết cả cuộc đời! hehe!
@chị NL: ‘còn 1 tên nghi can bên ngoài, lỡ nó ở đâu nhào ra thì sao?’–>nó nhào ra thì mình…nhào dzô! hahaha!
LikeLike
Có người chỉ hỏi có 1 câu “ngắn củn” mà cũng có thể làm cho người ta….cho hết cả cuộc đời, bỏ hết tất cả chạy qua xứ xương rồng ở mới lợi hại đó:)
LikeLike
Từ CA qua AZ đâu có ‘lợi hại’ bằng từ Canada qua đến Mẽo! ehehe!
LikeLike
Thì củng từ một câu” ngắn củn” thôi !(nhưng gặp nhau trên 7 lần đó ,đâu như gần 2 năm lận !):)
LikeLike
Nhớ dai quá dị! hehe! May thời hông mắc nợ anh Đat! 😛 😛 😛
LikeLike
Ra là cả hai người này đều lợi hại như nhau 🙂
LikeLike
@ Mây
Mãi lục đục dưới bếp nên suốt đời vẫn là người đến sau thì có gì lòa lọa …
Tui nói tới độ lè lưỡi mà đến tui không hỉu tui muốn nói ký gì, làm sao mà có phòng nhì cho đến hết cuộc đời hén…
LikeLike
Sao tự dưng có chuyện phòng nhì gì ở đây nữa vậy tía, hehehe. Ốc nhà mình ghê nha, chuyện đống rơm chưa kể, giờ lòi thêm chuyện phòng nhì. Kể đi Ốc ơi 😛
LikeLike
ờ hén, sao tự nhiên tọt ra cái vụ phòng nhứt phòng nhì ở đây ta! hehe!
LikeLike
Hến Mây Vân Thị ơi ! : ” có người chỉ hỏi một câu ngắn củn mà cũng có thể làm cho người ta…kể hết cả cuộc đời! hehe! ” Hến ơi ! chỉ cách cho VĐĐ biết cách đặt câu hỏi để được nghe hết cả cuộc đời của người đối diện , nha nha nha , nhớ nha . VĐĐ chung nhà với Chị Nhà gần hết cả cuộc đời rồi mà vẫn chưa hiểu đóó…cho nên thì là mà cứ vẫn VĐĐ hoài là dzậy đóó…Hên ơi.
Ngọc Lan ” bắt cướp bằng chữ tài tình ” .
LikeLike
Ui trời ơi! hahahah! Cái này kêu là cải luơng hay vọng cổ hay tân cổ loạn xà ngầu dị ta! hahah!
Nếu Hến biết đặt câu hỏi thì bà con đã được nghe Chuyện tình đống rơm từ hồi năm trước lận á, đâu có phải chờ đến cái cổ dài thòng lòng như bây giờ! hehe!
Chị Nhà hỏng muốn kể hết một lượt là có ‘miu’ đồ, sợ kể hết chuyện rồi …hông còn gì để kể, mà hông còn gì để kể thì anh VDD sẽ …đi nghe người khác kể, chi bằng cứ để anh VDD nghe từ từ thì ‘câu chuyện’ sẽ ‘thú vị’ hơn! hahaha!
LikeLike
Công nhận Hến nhà mình trả lời hay ghê 🙂
Cũng bởi thế cho nên tui không bao giờ trả lời “câu hỏi ngắn củn” của ai hết trơn, hehehehe
LikeLike
Có chứ, trả lời lời tỏ tình ở chùa đó, không cần nói gì hết cũng hiểu rồi mới độc chứ! 🙂
LikeLike
hahahaha, chọc quê em nha 🙂
LikeLike
@ Mây
trời ơi là trời, sao cứ đá giò lái tui hoài dị ta…
cho tui số điện thoại đi, tui sẽ kể cho nghe…
LikeLike
Xé lẻ là chết lẻ tẻ! hehe!
LikeLike
Chào anh VĐĐ nha. Chúc vui khỏe nghen. Chị Nhà dễ thương lắm đó!
LikeLike
Xui xẻo cho nhưng kẻ đạo tặc vào ngay ổ kiến lửa, hang cọp PLT. Nếu phải có lời khuyên cho những kẻ cùng đường. Tui sẽ khuyên họ, chớ xem thường người Việt, tuy họ nhỏ con nhưng có võ và đoàn kết gắng bó, bảo vệ người Việt đến tận cùng.
LikeLike
Níu tui có dự định đi cướp cái gì thì tui đi tìm bà thầy bói ở Bolsa xủ cho tui một quẻ trước! hehe!
LikeLike
@NL: hôm qua tui nghe kể lại có cướp ở PLT, tui cứ nghĩ người tường trình phải là ĐD hay sao, ai có dè đâu là NL. Tui lo vậy nên vội vàng vào NVO để đọc, thì thấy bài đã lên báo rồi thì chắc NL không sao. NL thiệt là gan cùng mình, có cái gì lùm xùm thì tui lo chạy trước rồi tính sau! Thôi lỡ ôm nghề phóng viên rồi phải phóng theo lao luôn phải không? Chỉ muốn nhắc NL phải rất cẩn thận trong công việc nha, gia đình là quan trọng nhất, những thứ khác, ngay cả công việc, luôn chỉ là secondary thôi.
Xin chúc mọi người ngày thứ 3 vui vẻ và bình an.
@Ốc & Ngao: khi nào rãnh B. vẫn ráng vào đọc blog khi có thể, lo sẽ bị out-of-date nếu không đọc lâu, chỉ không có giờ để còm thường xuyên như lúc trước, nên các bạn yên tâm nha. 🙂
LikeLike
Hến cũng dị à, ‘có cái gì lùm xùm’ thì Hến lo chạy trước, mà là …chạy đến coi, hỏng phải chạy trốn! hehe!
LikeLike
Chạy tới coi là mất mạng như chơi đó nha, cẩn thận thì hơn! j/k có coi thì về kể tui nghe với! 😛
LikeLike
Đúng là mấy “Bà Tám” 😛
LikeLike
Còm sĩ thường trực mà hỏng ‘Tám’ mới là chuyện giựt gân! hehe!
LikeLike
@ Mây
hừ, coi chừng đụng chạm lớn à nha!!!
LikeLike
Đụng chạm là gì nói “Bà Tám” mà quên nhắc “Ông Tám” hả 🙂
LikeLike
Vậy là lần sau mình làm luôn ‘Gia đình bác Tám’ cho đủ bộ! hehe!
Ủa, mà chị Cathy biến luôn rồi hả ta! 🙂
LikeLike
cám ơn chị Bidong lúc nào cũng lo lắng cho mọi người.
LikeLike
@ Chị Bidong
không , ốc ken không yên tâm khi thấy blog vắng chị. Chị làm sao đó chị làm đi…
j.k
LikeLike
Tui nghe có người méc là đâu phải có mình tui vắng blog đâu, mà mấy người kia cũng biến mất nữa mà! Nhưng mà tui dzìa blog rồi nè! 😀
LikeLike
Chị Bidong có nói trước rồi mà.
LikeLike
@ Chị bidong
hề hề . Thôi mà chị, mắng khoéo em út hoài … Mua tặng chị ly chè nha
j/k
LikeLike
Mắng thì được tặng ly chè, vậy nếu …chửi thì cho luôn nguyên nồi hả! hehe!
LikeLike
Quý-vị ơi
Ngao mới đi làm về. Xa blog 1 ngày mà cảm thấy giống như cái câu “Nhất nhật bất kiến như tam thu hề”. Chúc Quý-vị vui nghen
LikeLike
Cái này mới có ‘nửa nhật’ hà, chưa đến ‘nhất nhật’! 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Hi Hến !
LikeLike
@ TB Ngao tui phục ông quá nha. Pháp, Anh ,Hoa gì ông cũng đề huề hết nha.
Câu ông viết tui nhớ mang máng thôi, bây giờ mới biết đầu đủ đó.
đang đà xổ nho , tui đố ông dịch câu dưới đây sao cho nó vui vui, khỏi cần đúng nghĩa thử xem ông hài hước tới đâu nha:
Học giả hảo bất học giả hảo. Học giả như hòa như đạo bất học giả như cảo như thảo.
Xin mời ông!
.
LikeLike
OMG ! Sò ơi, cứu bồ cho Ngao với !
Ngao thử nha
“Có học thì tốt hay không có học thì tốt ?
Có học thì quý như đạo lý
Không có học thì tầm thường như cây cỏ”
LikeLike
@ TB Ngao
hay quá, không trậ 1 chữ. Ông đi dạy chữ nho hay sao vậy?
Nếu là tui, tui chỉ có thể dịch như vầy:
Học giả hảo bất học giả hảo. Học giả như hòa như đạo bất học giả như cảo như thảo.
Học đội mão không học đội chảo. Học giả như bà già đội chảo. Thà đội mão còn hơn đội chảo.
LikeLike
Bravo, Ốc! 🙂
LikeLike
Trời ơi là trời! Ở đâu văng ra cái vụ “bà già đội chảo” vậy tía?
LikeLike
@Ốc ngạo Ngao đó hả? Ngao chỉ đoán đoán thôi .
Câu diễn dịch của Ốc nghe thấm ý hơn đó. Cám ơn đại-huynh!
LikeLike
@ TB Ngao
hahha tui nói thật mà ông, câu đó nghĩa đúng như ông nói. Tuy chỉ quậy chơi cho không khí nó vui vui, chứ blog dạo này bị vết lăn trầm hơi bị nhiều.
ông có chuyện gì vui kể nghe chơi đi ông?
@ Chị Bidong
hahah cái này kêu là dịch .. giả. bà con của các lại dịch chết người khác như là dịch hạch, dịch tả…đó chị ơi
LikeLike
Tui chưa biết câu này nghĩa gì nhưng tui nhớ Bùi Kiệm nói câu này trong tuồng cải lương Kiều Nguyệt Nga! hehe!
LikeLike
@ Mây
Đúng rồi đó, công nhận nhớ dai ghê nha. À, trong Tô ánh Nguyệt cũng có nói câu đó.
LikeLike
Hến coi cải lương quá xá há mà còn nhớ câu nói trong đó nữa, trí nhớ quá tốt! 😛 có lẽ nhờ tài ăn? j/k 😀
LikeLike
Hôm nay tui hông quởn để bàn chiện bắt cướp
Tại vì sáng nay tình cờ tui đọc được một chuyện ,đó là người ta lôi cái dĩ dãng ra để hành hạ te tua, làm cho tui băng khoăng,ở đây người ngoài hành tinh nhiều quá , mà hình như mua đứt chổ naỳ luôn rùi . Vậy tui sống sao đây chời ?
LikeLike
@ Bác Già 65 ơi
Xin cho Ngao nói câu này nhe. Ngao rất thích bác vì mới đến với gia-đình NL nhưng bác rất là vui tính hoà-đồng, không chấp nhất, và nói chuyện cũng “hợp jeu” với Sư-phụ của Ngao nữa. Chào mừng bác nhe !
LikeLike
@ Gia 65 (da’m mo*’i 40 ngoa`i do*i`)
Khoe? ho^ng o^ng anh ?
Di~ va~ng cua? tui la` lu.m lon
Hie^n tai cua? tui la` nu.m non
Tuong lai cua? tui co’ the^? non nu.m na.i
hehe
LikeLike
@ GLL
Caḿ ơn Già, thật sự thì 20 năm trước mới ngoài 40 ,
nghe lói non bây dzừ có giá,hèn chi tui mới vô nghề kiếm không ra cái lào cả.
Chúc Già kiếm được thật nhiều non
@Ngao
Ngao ui , mới hổm kêu tui băǹg chú mà bữa nay lên tới bác làm bác rưng rưng
(thấy mình già) nói chớ , caḿ ơn Ngao đã có lòng mến,vậy miǹh mới thấy đời còn sống được. Chúc Ngao nhiều sức khõe
LikeLike
Hình như AZ chưa ai mua hết đó, chú Già 67! hehe!
LikeLike
Ha.Ha điệu nâỳ chắc phải kiếm miếng đất ở bển để dành rùi
LikeLike
@Già 65:
“,ở đây người ngoài hành tinh nhiều quá , mà hình như mua đứt chổ naỳ luôn rùi”—— cái này nghĩa là gì mà sao NL không hiểu gì hết vậy chú Già 65?
LikeLike
Chào anh Ngao, anh Ngao lớp trưởng của Blog NL, tui mến anh nhiều, vì anh rất chững chạc vi lớp trưởng mà lị, oai thật đó, lớp trưởng có quyền cầm thước kẻ và la lớn : ” im le ” ( im re ) ..nếu các Còm Sĩ nào lạng quạng …Chúc Ngao thêm một ngày vui.
LikeLike
Cám ơn anh VĐĐ !
LikeLike
@ Mr. VDD
trời, 1 cây thiết bảng của cô giáo đập ốc muốn bể vỏ rồi, bây giờ lớp trưởng thêm 1 cây nữa, chắc ốc hồn lìa khỏi xác quá…
LikeLike
kha.kha tững sỉ mà không lạng quạng thì sao gọi là tững sỉ điệu này bác Ngao mệt rồi
LikeLike
@Tinh Vo ui ui`, khoe? hi? 😛
LikeLike
Sư-phụ ơi
Comment allez-vous?
Si vous êtes encore à Mongolia, Bonne journée à vous
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, và Quý-vị một đêm an lành
LikeLike
GN bà con. Hôm nay chắc NL còn đi bắt cướp thành ra không thấy lên blog? j/k
@Già & Già 67: bây giờ 2 ông có bạn rồi tha hồ nói chuyện há? Mà cũng không hiểu Già 67 nói cái gì nữa! Có lẽ B. không lên thường xuyên hổm nay nên chẳng hiểu gì hết. Welcome Già 67 vậy nhé.
@Đoan: lặn đâu mất tiêu rồi, Già gọi ơi ới mà không lên tiếng gì hết. Chúc Đ. luôn bình an nha.
@Ốc, sò: vẫn khỏe & vui vẻ chứ?
Chúc mọi người một đêm bình an. 🙂
LikeLike
@Bidong:
Hôm nay em đổi hướng rồi chị,không ra Bolsa nữa mà “lên trời”, không đi nói chuyện cướp nữa mà đi nói chuyện với nữ khoa học gia về thiên văn học, hehehehe
LikeLike
Vậy nữ học gia có nói gì về cái vụ tận thế cuối năm nay hông? hehe!
LikeLike
@ Mây
có, tui có nghe nói là cuối năm nay sẽ tận thế, thế giới sẽ hết lương thực. Hông ấy bây giờ ăn dự trử lần lần đi…
LikeLike
Hông ai hiểu tui bằng ÔC, hông ai sợ ÔC bằng tui! hehe!
LikeLike
Sợ Ốc thiệt không? hay ngược lại? j/k
LikeLike
@ Chị Bidong
ừa nói ngược lại đó chị ơi! Ốc sợ thấy bà bố ngoại luôn . Sợ cái nước ăn nhiều ngôn bạt mạng
LikeLike
Sợ lắm chị ơi! Sợ khóc dỗ hổng được á! hahaha!
LikeLike
@ Cô giáo
hề hề, hổng ấy cô giáo thử đi nói chuyện cướp với nhà khoa học, nói chuyện đếm sao với cướp coi thử có sao không nha!
LikeLike
Chuyện trộm cướp với chuyện thiên văn học có liên quan á! Đi ăn trộm mà lựa đêm trăng sáng là bảo đảm chạy hỏng mỏi giò, tại vì mới chạy có 3 bước là bị túm cổ rầu! hehe!
LikeLike
@ Bidong
Xin lổi không biết gọi bằng gì , thấy xưng là Già thôi thì gọi Già B vậy .Cám ơn sự thăm hỏi cuả Già B, hổm rài đọc còm cuả Già B , tôi thấy toàn là lo lắng cho mọi người , đuńg là người có bụng tốt ( người có bụng tốt khỏi lo uống thuốc) Chúc nhiều sức khõe
GN mọi người
LikeLike
Chú Già 67 ơi, chị Bidong mà nghe chú kêu ‘Già B’ chắc chỉ khóc hỏng ai dỗ được á! hic! Chỉ còn trẻ măng hà! hehe!
LikeLike
@ Hến: chỉ thiếu một dấu phẩy mà nhiều khi cũng lơị hại quá hả ? Nhớ hông ? he he!
LikeLike
@ chị Bidong
dạ đúng đó chị, nhiều khi thiếu chấm thiếu phẩy thì ý nghĩa lộn tùng phèo. Chắc chị còn nhớ: ” lấy chồng không được về nhà chồng cũ ” chứ!
LikeLike
trời , TB Ngao mà tui nhìn làm sao thành chị Bidong để cho tui còm 1 cái trớt quớt vậy cà…
sorry TB Ngao, sorry chị Bidong…
LikeLike
Hỏng sao, nói lộn nói lại mấy hồi! 🙂
LikeLike
Yêu lộn yêu lại còn được mà! hehe!
LikeLike
Thầy chạy! 🙂
LikeLike
Hột vịt còn lộn nửa là huống chi là nói lộn!
LikeLike
Ha hahah, anh Đạt và Hến tếu quá chừng.
Vậy chứ tại sao đào lộn hột mà kép hông lộn hột hén?
LikeLike
@ Mây
hehehe, Mây cũng chẻ măng hà! Chẻ như măng chẻ nấu vịt xáo măng!
LikeLike
😦 😦 😦
LikeLike
@Già 67: B. không đến nỗi Già lắm, nhưng cũng không trẻ lắm, có lẽ “sồn sồn”? 🙂 Có lẽ Già 67 hiểu lầm khi B. gọi GLL là Già! hahaha
Chúc một ngày thứ Tư vui. 😀
LikeLike
Xin lổi B , có lẻ già nầy lạng quạng mà sớn sác nữa, không biết có thiếu dấu hay tại mắt kèm nhèm nên nhìn không thâý. Thôi thì xí xóa,xí xoá nha
Chúc vui
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý-vị một ngày vui và bình an ( cho dù có đi bắt cướp)
LikeLike
@ TB Ngao
hehhe, tui thấy cô giáo của mình ngầu quá, tay mi cờ rô mà dám xông vào “bắt” cướp.
tui với ông dám không? Dám đi tìm cướp bắt để được lên báo không?
Làm 1 chuyến đi nha?
LikeLike
ờ, bữa nào đi bắt cướp thử coi nó ra mần răng. Mà nhớ lựa vụ nào tụi cướp xài súng máy á, bảo đảm được lên báo liền, hổng lên cột anh khùng, ủa quên anh hùng, cũng lên cột tưởng nhớ hà! hehehe!
LikeLike
Ý kiến hay hết biết luôn! 😀
LikeLike
@ Mây
chưa đi mà đã hạ cờ rũ rồi. Thiệt tình Hến ăn mắm ăn muối, ăn tá lả bùng binh thợ nhuộm rồi. Ông Ngao đừng sợ, súng máy thì súng máy, chết là cùng chứ gì…
@ chị Bidong
hehehhe, chị Bidong vô nhóm săn bắt cướp với Ốc, Ngao nha, ưu tiên để chị đi đầu…
LikeLike
Sao chơi cha quá vậy trời, cho tui đi trước đặng lãnh đạn hay sao vậy? Tui chưa muốn chết thành ra không muốn làm bia đỡ đạn đâu á! j/k Chưa đánh giặc đã đầu hàng rồi, đó là Bidong & Hến! hahaha
LikeLike
@ Ốc
Thì công-nhận là NL không dress up và làm vẻ “ngầu” đi bắt cướp, nhưng mà bắt được thì giỏi rồi. ha ha! Anh em mình đừng có chơi dại, rủi có chuyện để nàng Hến của mình lại tội-nghiệp.
LikeLike
@Già , cùng quý anh, chị, em
D. đang có niềm riêng, nên không vào blog thường xuyên..Mọi người yên tâm , D. vẫn đọc còm hàng ngày, nên đừng ai “nói xấu” D. nha, nhất là GLL đó 😛 . Chúc qúy vị luôn bình an.
LikeLike
Chị Đoan
Mong moị sự tốt đẹp chị nha.
LikeLike
@Đoan: nếu khi nào cảm thấy “ngứa lỗ tai” là biết có người nhắc rồi nha. Take care and Have peace! 😛
LikeLike
@ Chị bidong
Mấy hôm nay ốc cứ dùng Q-Tip hoài đó nha! Chị có khỏe hông? Chợ đang sale Q-Tip, chị nên mua để dành xài đi , chị ơi!
LikeLike
Ngộ ghê, lổ tai í ẹ mà cũng khoe hé! heheh!
LikeLike
@ Mây
Ý tại ngôn ngoại, làm bộ hông hiểu hén!
cần hông, tui tặng cho 1 hộp , để ngoáy hai cái lỗ tai, chứ không phải để ăn đâu nha…
LikeLike
Hộp mới hay xài rồi? j/k 😦
LikeLike
@ Chị Bidong
hôm mới nguyên, mới xài có 1 đầu thôi
hề hề
LikeLike
Hỏng biết tui có nhớ lộn hông ta, chẳng lẽ cụ ÔC chỉ có …một cái lổ tai!
LikeLike
Đề nghị nên đi chợ VN, mua cây móc ráy tai giống ở VN thì mới đả! j/k từ hồi qua Mỹ đến giờ tui chưa bao giờ xài lại loại đó, rất nguy hiểm và có cơ hội trở thành người điếc! 🙂
LikeLike
hehhee, cái đó ốc còn 1 cây, dùng để nhể…ốc
ừa, cái cây đó và cái lông nhím ngày xưa lúc nào cũng nằm trong búi tóc của các phụ nữ. Ngoài ngoáy tai ra, nó còn có công dụng khác mà ốc không tiện nói ra ở đây!
LikeLike
Gì nữa đây mà tui không biết dzậy? không tiện nói thì thôi đừng nói, nói ra là cả đám ăn thước bảng á! 😀
LikeLike
@ Chị Doan
Cứ thấy logo màu cam , dù chưa biết có phải chị không, ốc thấy mừng rồi. Mừng vì có chị vào chung với ACE!.
cứ nghĩ đến chị Doan là ốc Ken thấy thấp thoáng nụ cười hiền ơi là hiền.
Mong chị sớm có tin vui.
LikeLike
Còn khi thấy cái logo có màu tím lợt.. ợt …ợt…ợt, ÔC có cảm giác gì hôn…ôn…ôn…ôn! hahaha
LikeLike
Khi đó thì nghe văng vẳng bên tai Ộc Ộc Ộc thì có người lo chạy lẹ không thì còm sĩ sẽ có món ốc xào dừa hay ốc hấp xả chấm mắm gừng! 🙂
LikeLike
@ chị Bidong
May cho thân ốc quá, hôm đó chị mà nhớ chắc hôm nay ốc ken thành ốc mượn hồn rồi…
LikeLike
@ Mây
tui thấy màu hồng hồng chứ tim tím gì đâu?
ừa, màu này sao tui thấy quải quá chừng…
Màu của giấy phạt đi ăn đám cưới, phải không?
LikeLike
@ NL
NL phỏng vấn Jane Luu? nếu đúng thì hỏi dùm, sao nước Việt xui quá mạng, toàn gặp sao xấu không vậy? còn lãnh đạo thì một lũ trời ơi đã vậy còn sống lâu nữa?
LikeLike
@Biên Hòa:
Đúng là NL phỏng vấn Jane Luu.
Phỏng vấn khoa học gia khác với phỏng vấn người làm chính trị, mỗi vị khách phỏng vấn cần có những câu hỏi khác nhau. Khi người phóng viên không xác định được điều căn bản đó thì cũng giống như người đi làm việc mà không biết nội dung công việc của mình là gì thì chỉ còn về nhà ngồi chơi xơi nước thôi 🙂
LikeLike
@ NL
BH biết Jane Lưu là chuyên gia về sao trên trời, nên đặt mấy câu hỏi đùa về tử vi tướng mệnh. NL hiểu lầm rồi, xin lỗi đã đụng chạm nghề nghiệp.
LikeLike
@Bien Hoa:
NL cũng biết là Bien Hoa đùa mà 🙂
LikeLike
@ Anh Đạt Diệp
chúc mừng anh Đạt có thêm bài viết được đăng báo nha. Càng ngày anh càng viết hay hơn, chứng tỏ là có “nghề” trong người. Còn không mau buông tay kềm tay búa, cầm viết lên để cho ACE thưởng thức tiếp, anh Đạt.
Bài viết của an rất đạt ,toát lên tâm tư tình cảm của 1 sếp cook dành cho gia đình.
Hay lắm anh ơi!
LikeLike
Cám ơn Ôc,đôi lúc viết theo cảm xúc thôi chứ chử nghĩa tui còn phải học hỏi các ACE nhiều lắm.
LikeLike
@Anh Đạt ơi
Ngao cũng thích văn anh Đạt viết nữa. Thật và chứa chan tấm lòng anh dành cho gia-đình.
LikeLike
@Chị Bidong ơi
Ngao hỏi lạc-đề một chút nghen.
Ngao cứ thầm cảm phục vị nào đã chụp được cái hình mà Ốc đang sừng-sộ Hến quá! Làm sao mà canh cho đúng lúc vậy không biết ? Lúc đó thấy Hến hiền ơi là hiền.
LikeLike
@ TB Ngao
hôm đó ông không có ở đó nên ông không biết. Tấm hình mà ông cho là tui đang sừng sộ Hến, thật ra là Hến đang nói móc lò ” tui mời ông xâu nem, ông ăn đi, tui …nhịn ”
tui mới trợn mắt hả họng nhả ra không kịp đó.
trời ạ!
LikeLike
@Ốc
Thì Ngao có đọc và biết lý do tại sao. Ngao chỉ nói là ai mà chụp hình mà canh đúng lúc vì bức hình rất là sống động.
LikeLike
Trong blog còn sống động nữa thì nói chi là face-to-face, đối đáp không ai bằng là chị Hến và anh Ốc blog này đó! 🙂
LikeLike
Ăn rồi nhả ra thì ai dám ăn trời! Lỡ ăn rồi nuốt luôn rồi tính sau nha! j/k 😛
LikeLike
Ai ở trên đã nói như đinh đóng cột ‘một tấm hình còn hơn ngàn lời nói’ dị ta! heheh! Đâu có cần biện hộ, tấm hình nói lên được hết bao nhiêu oan ức của tui bấy lâu nay rầu! hehe!
Thank you TB Ngao! 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Đâu còn ai khác hơn là phóng viên NL và Ông Tư Chế. Chỉ có 2 người này mang máy hình bửa đó thôi. Nhắc đến họp mặt làm tui nhớ mọi người quá đi thôi. Chờ tới lần tới không biết đến bao giờ? Có người này thì có thể không có người kia! hic
LikeLike
Ừa, chờ tới khi nào hén! Mới đó mà đã gần 1 tháng rồi, lẹ thiệt là lẹ. Mong sao còn có dịp hội ngộ, lúc đó chắc là vừa mừng vừa vui… vừa cười vừa rưng rưng hén..
nói chớ ốc nhớ lắm, nhớ nhiều lắm…
LikeLike
nhớ xâu nem hay nhớ ly hột é? hay là nhớ bánh bèo, bánh nậm?
hehehe
LikeLike
Hột é với đường sale của Costco! yummy! 🙂
LikeLike
@ TB Ngao
tui còn một mớ nho …cà chớn nè
* Tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử
*Nhất dạ phu thê bá dạ ân
*Nhất dạ đồng sàng trung giả nghĩa
* Phu xướng, phụ tùy
mời ông hay mời ACE nào dịch hay nhất, sẽ được cô giáo dẫn đi bắt cướp
LikeLike
Dẫn đi bắt Ốc, trời ạ 🙂
LikeLike
Ở nhà núp bóng cha hiền, Sang ngang theo mận, chồng lìa theo con.
Một đêm chồng vợ khắc trong lòng
Một đêm chung giường ghi ân nghĩa
Chàng nói thì thiếp nghe lời… Đến khi em nói thì chàng ngó lơ
LikeLike
@ Ốc ơi
Sò dịch hay quá rồi ! Sò nhà mình tuổi trẻ tài cao nghen.
LikeLike
@ SBQ
công nhận SBQ với TB Ngao đúng là thầy đồ nha. Dịch như vây mới là dịch, chứ ai như tui , tui dịch như vầy nè
* Tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử
– ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng, chồng hông chết phải tùng cho …chết
*Nhất dạ phu thê bá dạ ân
*Nhất dạ đồng sàng trung giả nghĩa
-Nghe một tiếng dạ của chồng trong dạ tràn đầy ân nghĩa, bá cháy gì đâu á
* Phu xướng, phụ tùy
-chồng nói, vợ tùy ý nghe hay không nghe cũng hông sao hết
Lát chờ cô giáo rủ đi bắt cướp nha SBQ
LikeLike
Cái câu chót tui thấy quen lắm á, hình như đâu đó…trong nhà tui! hahaha!
LikeLike
“chồng nói vợ nghe Ipod hay on phone ” (or vice versa) nghe tình tự hơn:P
LikeLike
Tui mắt nhắm mắt mở, đọc còm của sò & nói trong bụng không biết hôm nay sò nói “tiếng lạ” hay sao, ai dè đâu sò đang dịch nho chùm của Ốc! 🙂 Dịch hay quá, đề nghị được đi bắt cướp với cô giáo! j/k thưởng cái khác mới phải á!
LikeLike
Chị Bi, cô cô xuất hiện rồi.
LikeLike
Hôm nay tụi mình bị “rình” đó, chạy lẹ lên! j/k
LikeLike
Chạy đi bắt Ốc hén 🙂
LikeLike
@Ốc – Bên FL khuya rồi. Đại huynh lo đi ngủ sớm
@ Chúc NL, Sư-phụ, và Quý-vị một đêm an bình
LikeLike
GN tất cả, chúc còm sĩ một đêm an bình.
@Tóc Huyền ơi à, lâu rồi không thấy TH ghé vào blog, hy vọng là TH chỉ đi vacation thôi nha. Thăm Cọp con luôn ngoan!
LikeLike
@ NL
Hôm qua tui tững thiệt sao mà nói chiện trên trời không vậy !
Nhưng chiện tui nói là chiện ngoài đường ,không phải trong nhà( tui xem những người trong bờ loc nầy như người nhà) vì thế có gì không vui thì goṕ ý để học hỏi , chớ chú già không có ý gì khác đâu he.he
Tui nhớ có một chuyện : Một hôm ở cạnh nhà ông Thomas Edison có một đứa bé sang nhà ông để xin cục than lữa vì bếp bị tắt , nhà Bać Học bảo cho chaú thì được rồi nhưng cháu không có gì đựng thì làm sao đem về, đứa bé bèn chạy đến bếp lấy tro cũ bỏ vào lòng baǹ tay và nhờ nhà Bác Học gắp than lửa bỏ lên rồi chạy về nhà. Nhà Bác Học mới suy nghỉ và baỏ có nhiều việc mình vẩn phải học hỏi nơi đứa trẻ .Phải không cô giáo ? già vẩn phải học thôi
LikeLike
Cho tui góp ý nha ! hông̉ biết đunǵ hông tui nhớ câu :
Nhât́ nhật phu thê bá nhật ân
Nhất dạ đồng sàng chung dạ ái
Một ngày chôǹg vợ thì suốt kiếp ân tình
Một đêm chung giường thì trọn đời thương yêu
LikeLike
Mấy câu này nghe sao …nổi da gà quá! 😛
Nghe câu này dzui hơn ‘Long thể bất an vì long sàng …có rệp’ hehe!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quý vị vui khoẻ, càng ngày tám càng vui, càng gắn bó nhau hơn.
LikeLike
@Good Morning all
Mời mọi ngươi lon cappuccino vỉa hè “bá nháp” Bolsa
@Bonjour Ngao
Comment vas tu ?
J’ai passé un moment merveilleux
J’ai eu le temps merveilleux à la Mongolie
LikeLike
@ Sư-phụ ơi
Je vais bien. Merci
WOW! il est merveilleux. Bienvenue !
LikeLike
Hello bà con, hôm nay là thứ 6 của tui rồi nghe! hehe!
Tuần sau mấy thằng nhóc của tui nhập học rồi, kể như hết một mùa hè.
LikeLike
Bữa nào cũng là thứ 6 của thầy trò chúng tui 😛
hehe
LikeLike
Sư-phụ ơi, đúng dzậy !
Chúc Sư-phụ vui khoẻ
LikeLike