-
Recent Posts
Recent Comments
Joe on Tô cháo đậu đỏ Joe on Tô cháo đậu đỏ Lan ù on Tô cháo đậu đỏ Joe on Tô cháo đậu đỏ ngoclanisme on Tô cháo đậu đỏ Archives
- July 2014
- June 2014
- May 2014
- April 2014
- March 2014
- February 2014
- January 2014
- December 2013
- November 2013
- October 2013
- September 2013
- August 2013
- July 2013
- June 2013
- May 2013
- April 2013
- March 2013
- February 2013
- January 2013
- December 2012
- November 2012
- October 2012
- September 2012
- August 2012
- July 2012
- June 2012
- May 2012
- April 2012
- March 2012
- February 2012
- January 2012
- December 2011
- November 2011
- October 2011
Categories
Meta
Monthly Archives: November 2012
Kể chuyện shopping
Ngày mai là Cyber Monday, tức là thêm một ngày cái credit card cứ nhộn nhạo chạy ra chạy vô trong ví. Bồ cũ nói cũng có cái đúng, là, giá như đừng có ngày nào “seo siếc” gì hết, … Continue reading
Posted in Tưng tửng
235 Comments
Thanksgiving lần 2 trên NL’s Blog
1. Đây là lần thứ 2 NL’s Blog đón Thanksgiving. Năm ngoái, có Già Lụm Lon, Vui Đáo Để, và Hoàng “quan anh” cùng đón mừng Lễ Tạ Ơn với tui. Ngoài ra còn có Thien Ban, Han, PGH-Minnesota và RuthJones … Continue reading
Posted in Cõi nhân gian
133 Comments
Trời mưa, viết khó và khó viết
1. Dự báo thời tiết là hôm nay trời sẽ mưa. Nhưng mà hình như mưa hồi đêm hay sao á, lúc mà chỉ có mắt cá tui mở nổi thôi thì phải 🙂 Thiệt là tình là tui thích … Continue reading
Posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng
336 Comments
Viết blog- niềm vui và sự bực mình
Tôi viết blog (người trong cuộc lại hay dùng chữ ‘chơi blog’) tính đến nay cũng đã 5 năm, gần bằng thời gian tôi vào làm cho Người Việt, từ lúc còn là một “thầy cò”. Khởi đầu từ blog … Continue reading
Posted in Tưng tửng
468 Comments
Trời thì lạnh, máu thì nóng
1. Trời vào thu tự hổm rày, nhưng hôm nay mới thật sự cảm thấy cái lạnh đầu tiên của năm. Lạnh buốt. Đến chùa Bát Nhã theo yêu cầu của công việc. Đứng ngay trong nơi làm lễ thì … Continue reading
Posted in Tưng tửng
135 Comments
Testing
Tháng này năm ngoái blog bị khùng Năm nay chắc đóng cửa nghỉ lễ sớm 😦
Posted in Cõi nhân gian
280 Comments
Ngày bầu cử
1. Đây là lần thứ hai tôi làm việc trong không khí ngày bầu cử tổng thống. Lần đầu là năm 2008. Không có chút ấn tượng gì hết. Vì khi đó tôi còn là một “thầy cò” và cũng … Continue reading
Posted in Tưng tửng
31 Comments
Mùa lễ hội
Hôm nay là ngày đầu tháng 11. Tôi gọi đây là tháng bắt đầu cho mùa lễ hội của năm. Từ hồi qua Mỹ, năm nào cũng vậy, kể từ thời điểm này trở đi, cho đến gần hết tháng 2, luôn là … Continue reading
Posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng
310 Comments