Đỏ mắt

1.

Khi không bị đỏ mắt. Mắt trái. Giống bị nhặm như thời còn ở Sài Gòn.

Mắt đỏ nhìn như muốn giết người. Trông khiếp! May là hôm nay còn được một ngày phép, nghỉ cho cùng kiệt 🙂

Nhớ thời còn đi học, hôm nào vào lớp thấy có đứa bị nhặm mắt là thấy run run trong bụng. Bởi, chẳng chóng thì chầy, thế nào cũng có đứa bị lây. Mắt đỏ vừa gèn vừa tèm lèm trông thấy gớm, nhưng mà bệnh này thì chẳng đứa nào được cho phép nghỉ học. Thế là cứ tha hồ ma lây cho nhau, giống như lây chí! Hehehe

Nói chuyện chí, lại nhớ năm trước có một trường học nào ở Mỹ, quên mất rồi, có đứa học trò bị chí, cả trường phải họp, hội phụ huynh làm dữ, bởi sợ chí lây sang con cái họ. Chứ đâu như năm tui học lớp 10. Một đứa bạn gái ngồi ngay trước mặt có mái tóc dài đến tận thắt lưng. Một bữa, thằng bạn ngồi cạnh tui khều, “Lan, nhìn kìa!” Nó lấy cây thước chỉ vào đầu tóc của nhỏ ngồi trước, nơi một hàng chí đực đang nối đuôi nhau chơi trò đuổi bắt. Tui cảm thấy cả người muốn sởn gai óc. Không phải tui chưa từng thấy chí, cũng không phải tui chưa từng có chí, nhưng mà nhìn chí bò kiểu đàn như vậy thì đó là lần đầu. Cảm giác như cái đầu mình cũng ngứa chu choa ơi là ngứa!

Hehehe, tự nhiên kể lại ba cái chuyện thấy ghê. Nhưng mà nhờ vậy mới thấy ở đây mình sướng, không sợ chí, chỉ sợ con rít của chị Tiny 🙂

À, còn sợ thêm con mắt đỏ của tui nữa 🙂

2.

Bắt đầu đọc “Bên Thắng Cuộc” (Giải phóng) của Osin Huy Đức. Bộ sách hai quyển này đang được hứa hẹn sẽ trở thành Best Seller trên Amazon

Đọc mấy chục trang đầu, có thấy người nhà mình được đề cập trong đó. Cảm giác rất lạ lùng.

Mời mọi người có thể vào đọc trước bài giới thiệu sách của chính tác giả, Vì Sao Tôi Viết.

Không biết có ai đã đọc xong hết chưa, nhưng mà thấy mọi người tranh luận và bàn cãi trên Facebook và một số trang mạng khác một cách “khí thế”, tưng bừng, một mất một còn như trận chiến Việt-Bắc những ngày cuối tháng 4 năm nào.

3.

Viết đến đây thì nhận được tin má chồng của Hến vừa qua đời.

Xin được gửi lời chia buồn đến Vân và LCT.

Tối nay, trời trở lạnh.

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian. Bookmark the permalink.

69 Responses to Đỏ mắt

  1. sò says:

    Take care, cô cô.
    Xin chia buồn với Vân và gia đình.

    Like

  2. sò says:

    Cô cô, có thật là bị mắt nhặm không? Cô cô phải đi bác sĩ khám, nhiều khi đọc sách đọc computer nhiều quá làm mạch máu nhỏ trong mắt vỡ ra trông giống như bị đỏ mắt.

    Like

    • ngoclan says:

      Trời, đừng hù tui nha 😦
      Mà nó đỏ nhìn ghê lắm, hic.

      Like

      • Bidong says:

        @NL: thỉnh thoảng tui cũng bị mạch máu trong mắt vỡ ra, đỏ tía luôn. Từ từ rồi nó cũng hết, đừng quá sợ. Nếu có thể thì đi bác sĩ cho chắc ăn, vì vùng mắt rất nguy hiểm, nên cẩn thận.
        Hồi ở trại tị nạn, tui đã có lần gội đầu, dùng lược dày để chải tóc, chí đực rớt xuống đen cả thùng nước đó! ghê và nhớ đời! 😦

        Like

  3. An Lành says:

    @ Vân : AL xin chia buồn với Vân .

    Like

  4. Trùm Sò says:

    Chia buồn với Hến và gia đình. Mong bà sớm về miền cực lạc.

    Like

  5. An Lành says:

    @NL : cẩn thận vấn đề retina của mắt nhe NL (nhất là nếu NL bị cận thị) – nên đi bác sĩ chuyên môn làm check up.

    Like

  6. Trùm Sò says:

    Chờ cô giáo làm cái book review đọc ké. Mà nè cô giáo, có chỗ nào ẹ thì chê cho tới. Đã vào cuộc chơi thì chắc tác giả cũng sẵn sàng chấp nhận thương đau miễn là chê đúng. Cô giáo hay nhẹ tay sợ người ta đau nên chê kiểu khều khều nhẹ hều không được phê lắm.

    Like

    • ngoclan says:

      ui trời, review sách trên blog cá nhân đối với tui chỉ là chuyện ghi lại những gì mình nghĩ, mình cảm được sau khi đọc xong thôi. Trình độ tui tới đâu, tui hiểu tới đó, thì ghi được chừng ấy, hehehe. Ông xúi tui đi “quýnh” tùm lum, người ta phản phé, tui không hiểu tường tận, lấy đâu tui đỡ hả ông kẹ? Mà trên đời có mấy người chịu mình sai, mình dở đâu mà chịu chấp nhận thương đau kiểu ông nói 😉
      À, nhưng mà ai đó đưa cho mình cuốn sách kêu review đăng báo thì hơi khốn khổ khốn nạn nha, hehehe. Vì có thể trở thành “kẻ thù” như chơi á! hahaha, tui bị rồi, người ta không thèm ngó đến mặt mình nữa mới rùng rợn nghe ông Trùm. Dĩ nhiên, với người viết hay thì không gì sung sướng cho bằng mình được chọn làm người review 🙂

      Like

      • Gia lum lon says:

        My 2 cents
        Sach loại này tui sẽ không đọc, it nhât là bây giờ.
        Tai sao? Là người lớn lên, có chút suy tư và hiểu, nếm, nhận được cai đau khổ, tàn bạo và cay nghiệt của chiến tranh là gì , nên tui chỉ muốn chôn vùi đống tro tàn hôi hám đó. Chiến thắng hay chiên bại, chỉ cach nhau sợi giât tơ mỏng manh. Chỉ là cai hào quang và sĩ diện bề ngoài.
        Nhìn vê tương lai, sống cho tương lai và hoạch định cho tương lai , không cho mình thì cho thế hệ mai sau. Lich sử là lich sử, nhưng đưng dùng lich sử làm cai cứu cánh cho môt mục đích nào đó
        hehehe

        Like

  7. dat diep says:

    Xin chia buồn với Vân , anh Việt AZ. và gia đình.

    Like

  8. DQ says:

    @ Van: Cau nguyen cho bac duoc yen nghi noi coi vinh hang.

    Like

  9. ốc đảo says:

    Tối nay, FL trời cũng lạnh dữ. Cái răng hành tui không ăn không uống không ngủ nghê gì được hết, Khó chịu quá…
    Nghe tin buồn ,anh K.xin được chia bớt nỗi đau mất mát này với gia đình LCT nha Vân.

    Like

    • Gia lum lon says:

      @ Oc
      May I suggest: ta.m tho*i nga^.m nuo*’c muo^’i 5 phut xong nho^? ra, lam` khoa?ng 2 la^n trong vo`ng 1 tie^’ng .
      take care

      Like

    • An Lành says:

      @Ô’c : AL tè le nhe mách đừơng cho Ô’c nhe :
      – nhúng Q tip vô dâù đinh hương bôi lên chổ đau hay là đinh hương giả nát nhúm lên chổ đau.
      – lấy H2O2 (không biết tiếng vịêt nor tiếng Mỹ) trộn với nứơc : 1+1 để xúc mịêng. Hoặc là nhúng Q tip vô H2O2 và chà vô chổ đau

      Dù sao Ô’c nên đi nha sĩ laị vì sau bấy nhiêu ngày uống trụ sinh mà còn đau thì có gì không ổn Ô’c à…

      Take care…

      Like

    • Van Nguyen says:

      Em cám ơn anh Khương!

      Like

  10. Hoang de says:

    Do mat la tai vi bi bo cu danh nen khoc do mat chu co gi dau… lam bo hoai, hehehe… tu nhien vo cho nay com voi co giao mot chut ma hong go tieng viet duoc… que thiet

    Like

  11. Gia lum lon says:

    @ VN
    Xin thanh that chia buo^n cung VN va` gia dinh

    Like

  12. Gia lum lon says:

    @NL
    Read this “pink eye”
    http://www.webmd.com/eye-health/eye-health-conjunctivitis
    take care

    Like

  13. Độc-giả Texas says:

    @ Hến – Ngao xin chia buồn cùng Hến và gia đình

    @ NL- link mà Sư phụ của Ngao gửi thì đầy đủ quá. Tuy bên này sạch sẽ hơn bên VN, mình cũng nên cẩn thận như là: dùng wipers để sẵn ỏ các siêu thị lau tay và lau chung quanh shopping cart những chỗ mà minh có thể rờ tay vào. Dịch vụ này không có ở các chợ thực phẩm VN thì khi về đến nhà sau khi cất thức ăn vào tủ lạnh, rửa tay xà bông và nước nóng.
    Chúc mắt NL mau lành.

    @ Chúc NL, Sư phụ và quý vị ngày mới thật vui

    Like

  14. Tâm says:

    @LCT: Please accept our most heartfelt sympathies for your loss. Our thoughts are with you and your family during this difficult time.

    @Van Nguyen: xin gởi lời chia buồn đến VN và LCT. Ráng chăm lo cho LCT nhiều hơn trong lúc này Vân ơi.

    Like

  15. Cựu lính KQVNCH says:

    Xin chia buồn với VN & LCT. Tui trải qua nên thông cảm mất mẹ là nỗi đau đớn nhứt trần đời.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Con xin cám ơn chú! Má chồng con bị stroke và không đi đứng được đã lâu, chị chồng của con săn sóc cho bà từ đút cơm đến vấn đề vệ sinh. Sức khỏe bà càng ngày càng yếu, mọi người đã chuẩn bị tinh thần sẵn, nhưng vẫn thấy thiệt buồn…

      Like

  16. M&M says:

    Xin thành thật chia buồn cùng Vân và gia đình. Nguyện cầu hương linh bác được về nơi thanh tịnh.

    Like

  17. Hoang says:

    xin chia buồn cùng Hến và gia đình

    @ cô giáo: có chí thì nên

    Like

  18. Doan says:

    chị D. chia buồn cùng Vân và gia đình của LCT nha . Cầu mong hương hồn của bà sẽ chóng về với cõi Phật.

    Like

  19. Bidong says:

    @Vân: xin thành thật chia buồn với Vân & gia đình Rồng. Sinh bệnh lão tử không thể tránh khỏi, cầu xin cho Bà sớm về cõi vĩnh hằng.

    Like

  20. Jenny says:

    XIN CHIA BUO`N VOI’ VAN VA` GIA DI`NH TRONG SU. MA’T MA’T NAY

    Like

  21. Htc says:

    Xin chia buon cung gia dinh Rong cua Hen va Hen

    Like

  22. Tiny says:

    @Vân,
    Thành thật chia buồn với Vân và gia đình chồng. Xin cầu nguyện hương hồn Bác được sớm về nơi cửa Phật.

    Like

  23. Tino says:

    @ Vân:
    Đại gia đình Tino xin thành kính phân ưu và cầu mong gia đình Vân sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này.
    Nắng mưa là chuyện của trời
    Tử-Sinh là chuyện mọi người phải qua!

    Like

  24. Van Nguyen says:

    Hến xin chân thành cảm ơn tất cả chú, anh, chị, em đã chia buồn với gia đình của Hến. Hến cảm động lắm.
    Bà Nội mấy nhỏ ra đi lúc 10:15 tối hôm qua, hưởng thọ 85 tuổi, bà ra đi thanh thản, nhẹ nhàng. Chỉ tiếc là Hến không có mặt lúc bà lâm chung. Hôm qua đi làm về ghé bên nhà bà Nội, y tá nói không bắt được mạch và không đo được khí oxy cho bà, y tá cũng cho biết là bà có thể ra đi khuya nay hoặc ngày mai. Hến thuật lại với mấy người chị chồng, vậy là người nào người nấy lo tất bật, Hến thì chạy ra chợ mua nải chuối và mấy trái cam như lời mấy người chị chồng dặn, về đến phụ mấy chỉ đọc câu kinh ‘A Di Đà Phật’, đến hơn 9 giờ Rồng kêu Hến về nhà nghỉ chút, Hến cũng nghĩ là phải đến chiều mai, ai dè vừa về đến, đánh răng, gọi phone thông báo, thì Rồng gọi về nói bà Nội mấy nhỏ vừa mới tắt thở. Hến chở hai đứa nhỏ chạy qua, phụ tụng kinh hộ niệm cho bà đến 8 giờ sáng, cuối cùng thì hơi ấm cũng lên đến đỉnh đầu, nghĩa là bà đã được về với Phật, không phải đầu thai làm người với biết bao khổ ải lần nữa.
    Lần đầu tiên trong đời Hến chứng kiến cảnh người mất, lần đầu tiên tụng kinh, lần đầu tiên thành tâm cầu nguyện, và tin vào sự linh thiêng của người sắp và mới mất. Những điều này làm cho Hến suy nghĩ nhiều và học hỏi được nhiều điều.
    Hôm nay Hến và Rồng đã đi lo sắp xếp lễ tang viếng cho bà xong xuôi. Trong lòng yên tâm là bà Nội mấy nhỏ đang ở bên cạnh Phật.
    Xin cám ơn bà con lần nữa!

    Like

  25. silent says:

    @Cô Giáo

    “Mắt đỏ nhìn như muốn giết người”

    Nước Mỹ là quốc gia thượng tôn pháp luật, thành ra muốn giết người không phải là chuyện đơn giản. Còn ở VN chuyên môn xài luật rừng, luật giang hồ, chơi cho tới bến, chơi cho bõ ghét. Tui biết chắc cô giáo muốn thanh toán người nào rồi. Người nào mà thích đâm bị thóc, chọc bị gạo, ăn nói quàng xiên, xỏ lá đem ra xử trước rồi tính sau. 🙂 🙂

    Like

  26. Tiny says:

    @Vân:
    1/ Ngày hôm qua khi Vân hỏi câu đó ( tụng kinh ) cho người chết, mình hơi nghi ngờ mà không dám hỏi lại vì lý do : câu hỏi này là chuyện buồn không tốt lắm, nguyên ngày chủ nhật Vân không lên blog làm Ken thắc mắc con két xanh đỏ giọng oanh vàng sao không thấy đâu..

    2/ Nhờ Vân biểu vô Website này coi thử đi, trời ơi mình đọc một hơi từng cái còm của người ta hỏi tới hơn 12 giờ khuya mới ngừng đọc, nếu không đi làm buổi sáng nay chắc tới luôn. Đọc hay quá trời biết được ở thế giới bên kia và tại sao phải Niệm Phật Kinh Địa Tạng, A Di Đà Phật và phải check hơi ấm ở trên đỉnh đầu. Thầy chỉ dạy: Nếu cơ thể vẫn còn có chỗ bị cứng thì có thể dùng khăn mềm nhúng nước ấm mà lau ở chỗ cứng nhiều lần thì chỗ đó sẽ mềm ra.

    3/ Thank you Vân

    Like

  27. ốc đảo says:

    @ LNĐ, Chị An Lành và chị Bidong
    ốc ken xin cám ơn anh và 2 chị về cách giải quyết cái răng của ốc. Cái răng này cái nới trám lại, nên hơi khó chịu 1 chút thôi.
    định sẽ diễu về cái răng của mình, nhưng không khí không thích hợp. Nên để entry mới hẳn hay.

    Like

  28. Chi Nha says:

    9:PM , vào Blog thăm cả nhà , nghe tin Má chồng của Vân . Thành Kính Phân Ưu. Xin cầu nguyện Bác thanh thản về với Cõi Phật, thân tâm an lạc. Chúc anh Long và Vân luôn giữ gìn sức khoẻ .

    Like

  29. Hai Dang says:

    @ Van:
    HD hay tin tre. Xin chia buon cung Van va gia dinh.
    HD se cau nguyen cho Bac .

    Like

  30. C3T says:

    @ VN
    Biet duoc tin tre. Xin thanh that chia buon cung gia dinh. Cau xin cho nguoi qua co duoc som ve coi niet ban.

    Like

  31. Mr.T says:

    @ Vân Nguyễn
    Xin thành thật chia buồn cùng gia đình Cầu mong hương hồn Bác yên nghỉ noi miền vỉnh hằng

    Like

  32. XN says:

    @Vân Nguyễn
    Hay tin trễ.
    Xin thành thật chia buồn cùng Cô Vân và Gia đình của Rồng về sự mất mát lớn lao này.
    Xin cầu nguyện cho hương linh của Cụ Bà được thanh thản nơi Cõi Phật.

    Like

  33. Van Nguyen says:

    Gia đình cháu xin cám ơn chú!

    Like

Leave a reply to Gia lum lon Cancel reply