Hôm qua đi chợ hoa, ngay ngày khai trương.
Không như mọi năm, gió mát trời trong nắng ấm. Năm nay ngày mở màn trời âm u, mưa lất phất. Đi lúc người ta còn đang sắp xếp bày hàng, chỉ loe hoe vài người co ro dưới dù, hoặc trùm áo ấm đi xem chợ hoa, cũng có cái hay riêng lạ lùng.
Mọi năm đi viết bài về chợ hoa thì toàn phỏng vấn người đi chợ mua bông.
Năm nay, không có người mua, thì phỏng vấn người bán bông 🙂
Tếu nhất là lúc phỏng vấn người chủ gian hàng hoa mai Việt Nam. Có mấy chậu đẹp thiệt đẹp đều thấy đề bảng “Sold out”. Có chậu mai ghi giá $1,000, trên đó có 2 cái hoa mới nở, 12 cánh. Lúc vừa bước chân quay đi, một chú đứng đó hỏi “cô là NL phải không?” – “Dạ phải.” – “Oh, cô này viết bài bla bla bla” Hehehe, “Cám ơn chú”
Ông chủ tiệm nghe vậy kêu lại, “Vậy thì tôi phải tặng cho cô cái hoa mai này để xem như món quà may mắn. Cô hái đi.” Ổng chỉ vô chậu mai có 2 cái hoa đang nở kêu tui hái một cái. Trời ạ, ai mà nỡ lòng nào thò tay ngắt cái hoa như vậy. Dã man quá! Mấy người đứng đó cũng kêu “Cô hái đi, xem như lộc may mắn.” Dạ thôi, hehehe, đứng chụp cái hình với cái bông mai đó là được rồi 🙂
Qua đến quầy hàng của Tổ Đình Minh Đăng Quang, gặp thầy trụ trì. Hỏi chuyện bla bla bla xong tui chêm thêm, “Tết người ta ghé đây có coi bói không thầy?” – “Ở đây không có coi bói, nhưng nếu muốn thầy xem tướng số đầu năm thì thầy sẽ cho một câu. Ngày đầu năm cô ghé đến đi thầy nói cho một câu. Thầy có thấy cô trên TV hoài mà” 😛
Đến quầy hoa lan lớn nhất ở đó, thấy chị K. làm chung trong tờ báo đang đứng ngó một chậu lan, bảo “Đẹp quá!” – Sao không mua? – Mắc quá, $20 lận.
Chậu lan này mắc hơn nhiều loại khác vì nó thơm. Thôi, để em mua.
Sau khi hỏi thăm bà chủ mấy câu, tui nói muốn mua chậu hoa. Nhánh lan đó có luôn chậu là $23, bán cho NL $15. Yeah 🙂
Chị K. “ké” theo một chậu giống vậy. “Đi với NL lợi hại thiệt.” Hehehe, bây giờ thấy lợi, hôm nào đi thấy “hại” thì cũng te tua lắm đó nha 🙂
****
Đó là chuyện chợ hoa nhóm họp. Giờ đến chuyện nhóm họp “chợ còm” 🙂
Nhân dịp năm hết Tết đến, cũng là dịp có còm sĩ từ Pháp quốc đến, còm sĩ từ tiểu bang khác sang,và còm sĩ ngay tại Bolsa không biết đi đâu chơi (hehe) thân mời ai có thời gian rảnh rỗi thì ghé đến tòa soạn NV vào lúc 10:30 ngày Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013 để cùng nói, cùng cười, cùng ăn, cùng uống, và cùng đi chợ Hoa. (Ai đến tòa soạn cứ vào ngay front desk hỏi NL để tui ra dắt vô :p )
Những ai có thể đến được, vui lòng email trước cho tui: ngoclan@nguoi-viet.com hoặc lanntn72@yahoo.com.
Chắc chắn sẽ có bánh chưng và dưa món 🙂
Thân mến
Cô cô, em đăng ký trước nhất.
LikeLike
@ cô giáo
phải có bánh tét ít nhưn chiên dòn rùm rụm, củ kiệu quê hương trắng tinh như bông bưởi tui mới tới….
LikeLike
hehehe, Ốc Ốc Ốc, ở nhà leo lên võng nằm ngủ mơ giấc mơ về “bánh tét ít nhưn chiên dòn rùm rụm, củ kiệu quê hương trắng tinh như bông bưởi” nha Ốc 🙂
LikeLike
@ Cô giáo
còn gì thú hơn là nằm đong đưa võng buồn, thả hồn về một nơi có bánh tét chiên vàng rộm, củ kiệu trắng tươi, hương lan tím ngát, mai vàng dịu dàng hén cô giáo…
Tui kỵ nhứt là đón tết có mùi cà phê, nhứt là cà phê S. đó cô giáo ơi…
Thành thử tui chọn ở nhà
ta về ta tắm ao ta
Trong nhờ đục chịu, hơn là cà phê
heehhehe
LikeLike
có tiền lì xì không dị???
LikeLike
Chị Đoan lì xì cho em. 😛
LikeLike
Cám ơn chị Đoan.
LikeLike
NL lì xì mỗi người một cuốn báo Xuân 🙂
LikeLike
báo Xuân NT còn mới toanh, chưa ai lật tờ nào hết đây….
hề hề
LikeLike
chị nhờ GLL rồi, nhớ nắm áo ổng, đòi cho bằng đươc̣ nha 😛
LikeLike
Ở báo Người Việt, ăn bánh chưng, dưa món, rùi có về nhà Anh Chị Tư ăn bún hông dị, ( nghe nói chị Tư lớn hơn tui có 1 tuổi, nên kêu anh chị, kêu lớn nữa sợ bị rầy hehe)
LikeLike
hehehe, vụ này không biết, chưa hỏi ý kiến các lão gia 🙂
LikeLike
tui mà đến được, tụi sẽ mang châu lan tím này dìa Fl.
LikeLike
sure, nếu đến được, tui sẵn sàng cho Ốc Chảnh mang chậu lan đó về 🙂
LikeLike
tiền vé máy bay cộng thêm cái nguýt của s/t có sánh bằng cành lan tím này không hén?
LikeLike
để dành tiền đó mua được 20 chậu chất quanh nhà vừa mát, vừa có chỗ núp để né cái nguýt của s/t 🙂
LikeLike
@ cô giáo
hahhaha, tui chờ đúng giờ giao thừa, tui lẻn ra ngoài vừa ăn bánh tưởng tượng, vừa lắng nghe không gian tĩnh mịch lúc giao thời thoang thoảng hương lan tím, vừa né được cái nguýt bén tựa cái hích cằm của s/t.
Đón tết như thế này mới đúng điệu của tên ly hương lãng tử ( có nghĩa là ly cắm hương cho tên tử vì lãng)
LikeLike
Ý cô giáo nói ‘Ở nhà quách đi cho rồi, gặp mặt ông hoài chán quá!’ hahahah!
LikeLike
@ Mây
giỏi và thông minh quá chừng. Tui ngồi ngẫm nghĩ câu nói của cô giáo từ hôm qua tới giờ mà vẫn không thủng nghĩa. Cám ơn nha…
Ồ, tui lại nhận ra có người không đi được nên nói như vậy cho đỡ…tức, phải dị hông bớ…. Mây ?
hề hề
LikeLike
Dẫn Tía của Ốc theo chơi, Tía sẽ che dùm cho cái nguýt của s/t! 🙂
LikeLike
@ chị Bidong
che được cái nguýt, rồi làm sao che được cái mông ! Chị không nhớ đến giờ này đầu ốc đã 5 thứ tóc rồi mà vẫn còn quậy như con nít sao. Dẫn ông già tía theo cho có người kềm cương à…
Thôi, ai ở đâu ở đó cho thiên hạ mừng…
hề hề
LikeLike
Ô’c ơi, muô’n s/t không nguýt Ô’c để cho Ô’c đi họp ÐH thì phải làm sao, nói cho AL biê’t đựơc hông để AL xin phép cho Ô’c ?
LikeLike
@ Chị An Lành
Nói chơi cho vui chứ s/t không bao giờ nguýt, mà có nguýt cũng không biết đang nguýt ai , vì s/t bị lé ….đinh.
hehehehe
Cámơn chị có nhã ý , ốc ken vẫn muốn rót trà mời chị đó, chị An Lành ơi!
LikeLike
@ Ốc ui , 12 giờ đêm rồi mà cn còn ngồi cười cái còm của Ốc hahahaha…
LikeLike
@Ốc ui
Nếu không đi được ký này cũng đừng buồn. Dù sao Ốc còn đỡ hơn Ngao vì Ốc được gặp anh chị em 2 lần rồi.
Thế nào s/t thấy tội Ốc và lần tới cũng sẽ hăng hái để cho Ốc đi mà hổng có nguýt.
Ốc có nhớ có lần Ốc buồn bỏ blog đi lang thang, và chính s/t đã khuyên Ốc nên trở về với blog hông? s/t rất dễ thương!
LikeLike
@ TB Ngao
công nhận TB Ngao nhớ dai khủng khiếp.
Gặp mặt ACE trong bolg hoài , vây mà không chán mới chết chứ.
Hông ấy tui với ông đi dự đại hội kỳ này đi nha?
còn cái nguýt là do tui tượng tượng, chứ s/t của tui dễ thương lắm, dặt đâu ngồi đó à.
Trời ơi, sao tự nhiên nghe ớn dọc theo sống lưng vậy ta!!!
LikeLike
Tui nhờ thằng cháu cưng xách giỏ bông lan đi cất vô ga ra, đến hè tui qua tui xách dìa….nấu nước tắm! hahahah!
LikeLike
@ Mây
chậu lan tím của tui đó nha ! Hăm đem nó đi tắm chung nó hãi nó héo là tui kiện à nha…
Lan của người ta tinh khiết như vậy, lại toan tính chuyện trần tục…
hừ!
LikeLike
Chừng nào tui mua nhà tui nhờ chị Nl mua dùm! 🙂
LikeLike
lựa nào nhà không có cửa hẳn mua…
LikeLike
Nhà có cửa là xưa rầu. Nhà mới muốn vô phi thân từ trên nóc xuống không hà! Hừ!
LikeLike
còn phi thân được thì còn nhẹ nhàng lắm. Tui tưởng đâu là lăn không dấy chứ….
hề hề
LikeLike
hahahaha, vụ này hơi khó nha. Tui mua đồ không có trả giá nên hên xui nha 🙂
LikeLike
Tui đi nữa nha bà con. Tui bị allergy thành ra tui xin nhường chậu hoa lan lại cho Ốc, thành ra Ốc phải ráng chạy qua mà bưng về đó nha! Nói thiệt! 😛
LikeLike
@ Chị Bidong
hông sao đâu chị, cô giáo có nói là sẽ ngâm dấm chậu lan tím , rồi gửi qua cho ốc ken ăn tết đó.
Kỳ này ốc ken ăn tết ” quánh tráng ” à nha…
LikeLike
“quánh tráng” = ” quành tráng”
LikeLike
Hôm nay tui làm thử dưa món, công thức của O Doan. Hôm nào ăn được tui sẽ báo cáo, ngon là do bà thầy chỉ, còn dỡ là do tui chế kiểu! Tui làm giản dị thôi, không bỏ thơm, dưa leo, đu đủ, chỉ có củ cải trắng/đỏ, và bỏ thêm xu hào, không bỏ ớt vì không ăn được cay. Hến nói đúng thật, tui bỏ trong oven, vặn 125F như GLL nói, hơn 5 tiếng đồng hồ mới thấy khô tương đối, không khô quắn như chợ bán sẵn! Chờ xem kết quả sẽ ra sao! 🙂
LikeLike
Trái su với củ su hào là hai thứ khác nhau á, chị xài loại nào?
LikeLike
@ Hến mây ui, Bidong làm đúng rồi đó, củ xu hào nó mới giòn, chứ trái su su ( xu xu ) mềm èo không làm dưa món được. Hôm qua em gái của cn ở Vancouver, WA tặng cn một lọ cải mặn . Công thức làm cải mặn : củ cải trắng cắt nhỏ tùy ý, xấy khô , đừng để khô quá khi ngâm nước mắm củ cải sẽ bị dai ( không giòn ). Một chén nước mắm thì một chén rưỡi đường ( nếu ăn ngọt ) . Một chén nước mắm với một chén đường ( nếu ăn mặn ) , nấu nước mắm và đường cho tan, để nguội. Cho cải trắng đã khô vào hũ trước nén chặt, sau đó cho nước mắm vào hũ. sau 3 ngày là có cải mặn ăn với bánh tét, bánh chưng.
Nhớ là không có cho nước vào nước mắm và đường, vì khi các loại củ sau khi ngâm sẽ ra nước như dưa leo, củ cải trắng…
cn định gửi qua NL lọ cải mặn tặng Đại hội Còm ngày 3 tháng 2, 2013. Nhưng anh VĐĐ nói : ” coi chừng nước mắm chảy ra các gói quà khác của Bưu Điện tội nghiệp quá đi bà ơi…Bidong đã làm sẵn một lọ theo công thức của Đoan rồi bà ơi, người Cali không thiếu món gì vào ngày tết đâu bà ơi…”
LikeLike
@ Mây
su nào cũng là su thôi. Hông nhớ câu này sao
” su hào rủng rỉnh mán ngồi xe ”
hehehe
LikeLike
rủng rỉnh là xu, hông phải su ông ơi! 😦
LikeLike
Còn trái su, chứ không phải trái xu? Tui già cả rồi lẩm cẩm viết sai rồi! 🙂
LikeLike
Trái su
Hồi đó giờ em chỉ ăn trái su, còn củ su hào thì chỉ mới biết đến cách đây chừng vài tháng, mà cũng chưa ăn thử. Mới đầu còn tưởng trái su với củ su hào là một thứ nữa á!
hehe!
LikeLike
TL đề nghị, thay gì cô giáo lì xì báo Xuân….cô tặng mỗi còm sĩ cuốn tự điển đi…..hahaha.
Đọc một hồi hông biết su hay là xu rồi chạy ra cent nửa là huề tiền luôn….hehehe.
LikeLike
Xỏ lá há! j/k 😀
LikeLike
Gặp người Mỹ mới học tiếng Việt mà đi chợ chắc cũng dám nói ‘Chị ơi bán cho tui một ký cent’ lắm à! hahahah!
LikeLike
@ Mây
tui viết như vậy á, có người cãi mới vui chứ
hê hê
LikeLike
@ Chị Bidong
oc ken xủ quẻ cho lọ dưa của chị rồi. Ngon lắm đó, đừng lo. với lại có chị Doan đứng bên đọc thần chú thì làm sao không thành công cho được .
Theo ốc nếu bỏ vô oven mà vẫn o khô theo ý muốn, ốc ken sẽ dùng bàn ủi ủi, hay dùng máy sấy tóc sấy…
hề hề
LikeLike
@Ốc: hahaha..dùng bàn ủi hay máy sấy tóc làm dưa món…công thức mới. Anh làm sao mà mùng một Tết có người gọi máng vốn, kêu bồi thường hủ dưa món khác là nguy đó.
Nhưng mà để máy sấy tóc độ nóng low, med hay high vậy…. 😆
LikeLike
@TL
hahhaha
mình chỉ người khác làm, thành công thì mình có tiếng, còn không thành công mình mang tiếng. Còn tự làm thì mình sẽ tắt tiếng ( vì bị bóp cổ ) .
Cứ để nóng tối đa, kê vô chân tóc mà bay hết tóc…như tui là đạt đến dộ nóng cần thiết. Sau đó lấy tăm xỉa răng xĩa từng miếng lên, rồi cứ thế xấy từng miếng một đến khi nào khô quắt queo cả nia cải, trắng su hào,thơm, cà rốt… là…hết tết.
Làm bi giờ để đến tết Ất Mùi là dùng được
Ai nghe theo tui, tui không chịu trách nhiệm à nha…
hề hề
LikeLike
@ Ốc hahahaha….
LikeLike
@BI
Bữa họp còm nhớ đem theo, tui thì có ăn, là món nào cũng ngon
LikeLike
@HTC: nếu ngon thì mới mang theo mời mọi người, dỡ thì để nhà và ráng tự nuốt cho hết! 🙂
LikeLike
Đó là ‘phương châm’ của Hến! heheheh!
LikeLike
Lại Rua 1 cái nữa! 🙂
LikeLike
@Chúc NL, Sư phụ và Quý vị ngày chúa nhật vui vẻ
LikeLike
Hôm nay Hến đi Tuc., chiều mới dìa! 🙂
LikeLike
@ Mây
49 ngày? Nếu được thắp giùm ốc ken 1 nén nhang nha….
LikeLike
Thank you! 🙂
LikeLike
@ BIdong,dân CA sang nha, làm dưa món với su hào..Tại su hào mắc , nên đu đ̣ủ phài thế chỗ đó . Nếu sấy không khô, sẽ bị nổi bọt và chua , không để được lâu, chứ ngoài ra , không có mục đích gì khác. Tại D quen kiểu “ăn chắc, mặc bền” nên không thay đổi .Nếu nước mắm đường ngon ngọt , vừa miệng , vặy là dzách lầu
@Hến,
“dấu nghề” nha. Giỏi như Hến, mà hỏi chị D cách làm dưa món , D lấy làm thắc mắc đó
LikeLike
Em chưa từng làm, thiệt mà! hehehe!
LikeLike
@ ACM
hông biết ai làm dưa món ra sao chứ vào tay Hến là dưa đi đàng dưa, món đi đàng món đó. Bởi dị có người thich kim chi hơn thích dua món, trốn mất tiêu rồi…Dưa món sẽ thành dưa …móm vì ngâm 3 năm dưa cũng không nở, cứ móm mém nhăn nheo hoài…
hề hề
( ai biểu nói dòm mặt tui chán quá làm chi )
LikeLike
Cũng như ‘ốc’ mà đến tay Hến thì bảo đảm ruột đi đàng ruột vỏ đi đàng vỏ vậy á! hừm!
LikeLike
Trời ạ ! Tích đức giùm đi mà…
LikeLike
@Đoan: thế xu hào vì trái nhỏ, chỉ muốn làm ít thôi. Đu đủ xanh trái lớn, mà sợ chất nhựa trong đu đủ nên đành phải thế xu hào! Trái xu hào mà trộn gỏi cũng bá cháy lắm á, chỉ biết ăn chứ không biết làm! 🙂
LikeLike
@chị Nhà: anh VĐĐ nói đúng đó gởi dưa món cải mặn có nước mắm không tiện đâu, chị gởi bánh chưng nó gọn hơn, với lại bánh đã gói sẳn rồi…..hahaha. TL nói chơi thôi nha, chị đừng gởi thiệt. Để kể ACE nghe cái vụ bánh tét mà có lần chút xíu nửa là TL bị vô bót ngồi giải thích.
Một dịp Tết có công tác về gần bên nhà, TL muốn tặng cho gia đình, bạn bè phương xa thưởng thức bánh chưng, bánh tét Cali coi nó ngon ra làm sao. Mua vài đòn bánh tét và bánh chưng rồi đông đá vài ngày trước khi đi. Thấy đi có vài ngày, nên chỉ pack cho gọn, quần áo ít nên dồn hết quà Tết vô cái carry on. Ra tới phi trường, lúc đi ngang security để kiểm soát. Họ thấy cái gì dài dài, quấn dây xung quanh sao giống lựu mìn. Hỏi cái carry on này của ai rồi đem ra bàn để mở ra check. TL mới giật mình nghĩ lại, cái này là “tình ngay mà lý gian” đây. Rồi TL giải thích là đồ ăn đông lạnh. Vui một cái là người security, tưởng mìn hay thuốc nổ nhưng mà cứ lấy cái que đang cầm cứ chỉa chỉa coi nó có lung lây động đậy gì không…hehehe. Ai mà hù ổng trong lúc xoi xoi mấy đòn bánh tét, chắc ổng tè trong quần chứ hổng chơi. Thấy vẻ mặt của ổng căng thẳng như đi gở mìn vậy đó…..Dù sao đó cũng là một kỷ niệm về bánh tét.
LikeLike
@ Tâm Thầy Lý ơi là thầy Lý…dù sao Thầy cũng hù được ” mấy Ổng vixi ” ở Việt Nam vài phút. Trái lựu đạn, trái mìn chứ hổng phải ” lựu mìn ” TL ui.
Đang ” si nghĩ ” gửi bánh chưng qua NL tặng Đại Hội Còm sắp tới. Cuối tuần này cn sẽ gói thêm bánh chưng mới , hai nồi nữa đó , vì các bạn đặt và ” năn nỉ ” cn làm đó nha, ” oai ra phết ” vì được các bạn ” năn nỉ lấy tì ” không cho biếu tặng nữa. Nhưng mà ngày vớt bánh trùng ngày Đại Hội Còm , nên các Còm ăn ” bánh hàm thụ ” vậy đi nha. hehehe..hihihi…
LikeLike
@ Chị nhà
ốc ken sơi bánh chị cho mấy ngày nay chưa có hết nè. Bánh ” ngon ” lắm, ngon nhờ tấm lòng qua tay người gói. Cám ơn chị và anh VDD nhiều.
LikeLike
@chị Nhà: ủa vậy VN mình chưa sáng tạo ra trái lựu mìn được hả chị? 😆 vậy TL học từ này ở đâu ra ta? Hổng lẻ cô giáo dạy tầm bậy……hahaha
Nói chơi vậy thôi, cám ơn chị nhà đã chỉnh cho đúng.
LikeLike
@CN ơi à, hồi sáng Bidong ra tiệm gần Bolsa, chị có biết bánh chưng bao nhiêu 1 cái không? $17/chưng, $15/bánh tét. Định đặt trước nhưng tiệm nói không cần, ngày nào cần ra mua cũng có. Không ngờ bánh bây giờ mắc quá! Thôi ăn bánh hàm thụ của CN là đủ ngon rồi! 🙂
LikeLike
Bởi vậy mới kêu bánh chưng, mắc quá nên mua về chưng, hông dám ăn! hehehe!
LikeLike
Hahaha…thì ra là vậy.
Phải hồi xưa Hoàng tử Tiết Liêu làm nhỏ nhỏ như bánh dừa hay bánh ú được rồi. Gói chi mà lớn quá nấu 2 đêm mới chín 😆
Chắc bây giờ nấu bánh chưng bằng xăng. Xăng lên thì bánh chưng cũng lên giá he.
LikeLike
Thiệt tình đó, gói cái bánh bự tổ chảng, nếu đem biếu 1 cặp thì bưng ná thở luôn đó. Mà hỏng lẽ biếu có 1 cái thì nhìn không có Sang! 🙂
LikeLike
@ Bidong ui, hahahaha… đúng rồi đó Bidong ui : biếu một cặp bánh chưng bự tổ trảng , ná thở và ” SANG SÔNG ” SANG hết SỨC luôn á… ( Bidong nhớ uốn lưỡi mấy chữ có chữ ét sờ, sẽ thấy Sang Sang luôn á…hehehehe….
LikeLike
@ Mây
có phải ” hổng dám ăn ” hông đó. Lá gói bánh mà nhai được, chắc hông tới phiên xe đổ rác quá….
LikeLike
@ Bidong ơi, vậy hả? bánh chưng một cái 17 $, bánh tét 15 $. Thực sự chỉ có hai chén nếp nhỏ , đậu xanh và thịt trong một cái bánh cùng lá chuối, lạt buộc để gói bánh…vốn không nhiều. Nhưng công làm thì nhiều lắm , ” của một đồng mà công một nén ” đó Bidong ui. Tính ra bán đủ lời là 10 đồng một cái là lời rồi đó, có lẽ họ bán cao giá như vậy vì họ phải trả tiền thuê mướn chỗ, thuê người phụ giúp dọn dẹp và phải đóng thuế nữa, nhiều tiền phải chi ra cho một cửa tiệm .
cn chưa bao giờ dám mua bánh chưng ngoài chợ, vì không tin được họ rửa lá chuối có sạch không ? có lẽ chị khó quá há ? khi chị rửa lá chuối , màu nước ra đục ngầu và chị phải rửa đến 4 lần nước đó Bidong.
Cuối tuần này Feb 1, 2013 chị sẽ làm thêm 2 nồi bánh chưng nữa , theo lời ” năn nỉ ” của các bạn chị, lần đầu tiên chị làm bán cho các bạn của chị, vừa bán vừa tặng, thật mà, vì chị không buôn bán được đâu, chị thích biếu tặng, cho nên chị nghèo tì nhưng trời thương giàu tình cảm. hehehehe…mèo khen mèo ha ?
LikeLike
Chiều hôm qua vợ chồng tui đi chợ hoa PLT. Chưa mua hoa lan vội vì sợ tới mùng 1 hoa nở tét lét hết. Tìm được ông chủ bán quýt năm ngoái nhưng thất vọng vì mấy chậu quýt năm nay còi cọc và không sai quả. Hỏi thì ổng nói năm nay lạnh sớm nên trái nhỏ rụng khá nhiều. Bà con ai biết chỗ nào bán cây quýt Mandarin sai quả chỉ tui nghen.
Ngang qua sân khấu thấy LP, dân KQ khóa sau, đang chơi keyboard cho bà con hát nhưng có hẹn ăn tối với bạn tai nhà hàng cá hấp Hồng Mai (Brookhurst + Bolsa) nên đành rời chợ hoa.
Chúc mọi người họp đai hội vui vẻ. Chưa biết chừng tui đổi ý ở lại rồi tạt ngang à nghen cô giáo. 🙂
LikeLike
Bidong làm dưa món với trái su su phải không? nếu vậy thì..huhu..hic hic
LikeLike
Xu hào, trái tròn chứ không phải trái thon. Đã có ăn rồi do người khác làm, rất dòn! Sẽ báo cáo trong 9 ngày nữa! 🙂
LikeLike
Thấy bà con chỉ nhau làm dưa món. Món này càng ngon hơn nếu xài nước mắm thật ngon. Xin quảng cáo không công cho chai nước mắm này.
http://redboatfishsauce.com/
Hiện có bán ở chợ Green góc Magnolia + Edinger city of Fountain Valley. Hơi mắc nhưng đáng đồng tiền bát gạo. Hoặc chợ Nam Quang trên đường Brookhurst cũng có. Nhà tui giờ chỉ ăn thứ này, chê hết các hãng khác. Ai dân BK chính hiệu thích ăn nước mắm nguyên chất tui bảo đảm sẽ khoái cho coi.
LikeLike
Oops! Chợ Nam Hoa, không phải Nam Quang.
LikeLike
B. xài nước mắm Sư Tử bay, chưa nghe qua nước mắm Ô. Lính nói! Mai mốt phải tìm mới được. Hy vọng là Ô. Lính sẽ đổi ý để ở lại họp chợ còm nha! 🙂
LikeLike
‘Sư tử’ mà bay được hả! Ngộ hén! Để hỏi lại cụ ỐC coi đúng hông! hahahah!
LikeLike
Nhản hiệu chai nước mắm chứ có phải s/t của Ốc đâu nè! 😛
LikeLike
@ Mây
cái gì muốn bay là bay à, huống hồ gì s/t,
Tưởng đâu trên đời này chỉ có mây bay được thôi hả? Không nhờ gió thổi có nước thành giỏ mây hay là roi mây thôi..
Hừ, tui không biết chừng nào hết hạn sao quả tạ chiếu nè trời…
LikeLike
@Bidong
50/50 chance. 🙂
LikeLike
Chú lính,
không biết bên CA bán bao nhêu, bên này, D mua 10 tì đó, mắc dễ sợ,nhưng D làm dưa với thứ này 😛 , bởi D nhớ câu “nước mắm không ngon, con mụ hết khéo “
LikeLike
@Đoan, chú mới hỏi bà xã. Khoảng $7/chai nhưng mua nhiều (6 chai trở lên) thì được bớt ở chợ Nam Hoa. Cháu thử mua online xem. Họ bớt 20% nếu mua cả thùng vì chú mách cho bạn ở Minnesota đã mua và nói như vậy. Sau discount thì giá nhỉnh hơn chợ CA chút đỉnh chớ đâu mắc dữ vậy. Công nhận nước mắm này tuyệt hảo phải không cháu?
LikeLike
Nghe chú KQ quảng cáo thấy hấp dẫn quá, để lần tới đi chợ cháu mua ăn thử.
Nhưng AZ không có sông ngòi nhiều, sợ ‘Red Boat’ chèo chưa tới Phoenix đã bị mắc cạn ở đó rầu! hehehe!
LikeLike
à, chú lính, chú biết ông Hồng Khắc Sang không?
LikeLike
Không biết, cháu. Ổng là ai vậy?
LikeLike
@chị Đoan: hỏi Lâm Thanh Hà hay Chu Chỉ Nhược hoạ chăng chú Lính biết…. Hahaha.
Chạy rồi chú ơi….khỏi cần rượt. 😆
LikeLike
@Tâm
Vậy là cháu bé cái lầm rồi. Truyện tàu chú chỉ đọc Tam Quốc Chí. Còn kiếm hiệp thì tuyệt đối không vì sau khi đọc vài trang Cô Gái Đồ Long (rất hot thời đó) chú thấy không có gì hấp dẫn cả. Nên những nhân vật trong các truyện đó chú không hề biết. Bữa trước gặp anh H., hỏi HTC là ai ảnh mới giải thích. Ngày xưa chú chỉ mê truyện Z28 thôi.
Phim Tàu và Đại Hàn nhiều tập cũng chê luôn. Phim VN thì xem nếu bạn bè coi rồi quảng cáo hay.
LikeLike
@chú Lính: tại cháu nhớ có lần chú viết còm đùa là “tui chỉ để ý tới mấy cô chớ mấy ông thì ….lơ. :-)”. Cháu đâu có bàn phim chưởng gì ở đây đâu ta 😆
Có Vân làm chứng đó. Một chầu phở Kimmy cháu nhờ cô giáo delete cái còm đó cho. … Hehehe
Have a good day, chu’ !!!!
LikeLike
Một chầu phở Kimmy thì tui mới làm chứng! hahahah!
LikeLike
@Tâm
Ủa, vậy mà chú tưởng mấy cô này là tài tử phim chưởng chớ. 🙂 Bà xã cũng giống chú không mê coi phim chưởng. Còn phim Đại Hàn thì chút chút nhưng chú càm ràm quá nên giờ cũng bỏ rồi.
LikeLike
dạ, chú Sang cũng là không quân, cháu nghĩ lớn hơn chú khoảng 5 tuổi, cháu biết, vì là bạn cải tạo với ba của cháu.
LikeLike
sao mà chú Ốc miệng lưỡi lanh qúa hè, ngã mô cũng bẻ được hết rứa. Chú ở gần chị, chị nhờ chú xông đất cho vui cửa vui nhà
LikeLike
@ Đoan ơi, xông đất nhà Đoan & nhà Còm , nên mời An Lành và Hương D.J nữa , cho Ốc đi theo An Lành & Hương , Ốc vào sau , đừng cho Ốc vào nhà xông đất trước nha. Tên của An Lành sẽ bình an cả năm , Hương đem nhiều hương thơm của hoa bốn mùa trong năm, còn Ốc ấy à ??? ăn ốc cả năm nóng lắm vì nước mắm gừng và ớt cay. hehehhe hahahah…lâu lâu chọc Ốc cho nhà cửa Còm của NL thêm còm, thêm dzui ” . hahahah….
LikeLike
@ Chị nhà
hahhahaa
còm của chị đọc vui quá chừng, chị còm như vậy vào ngày đầu năm, bảo đảm nhà nhà đều rộn rã tiếng cười quanh năm suốt tháng…
À hông ấy ốc ken đổi thành ốc…hương, chắc xông đất nhà chị Doan được đó…
LikeLike
ừ, ÔC hương, mà là hương…mắm ruốc.
LikeLike
Thay vì phải để chị Nhà vô trước, để năm đó tậu được cái nhà mới! hahahah!
LikeLike
@ chị Daon
úi trời, tại ốc tuổi rắn, cầm tinh con mãng xà nên bò như lươn , ngỏ nghách nào cũng chui lọt hết chị ơi.
Cũng hy vọng chị em mình có ngày gặp nhau…
LikeLike
Blog mình có người mới, tên là Daon! 😛 😛 😛
LikeLike
@ Mây
giỏi thì đừng bao giờ gõ trật nha.! Tui lỡ sai thì đóng cửa dạy bảo, cớ đâu mà he he nghe khó chịu quá vậy,
Ừa, tui viết lại : chị Đoan, được chưa!
Đúng là khó chịu trước tuổi…
hừ
LikeLike
Nói coi chừng đụng chạm à nha! Hồi xa xưa trên blog mình, có người xưng là Bà Già Khó Chịu đó! nhớ không? 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
dạ, già thì phải khó chịu, mình thông cảm được. Đàng này chưa già , mới sồn sồn mà đã khíu chọ rồi. Coi chừng khi nào có dâu, nó ẳm thả xuống giếng, llúc
đó đừng có than van nha…
Ủa, ốc không nhớ là ai hết vậy cà…
hề hề
LikeLike
năm ni là năm tuổi của Ốc , coi chừng con trâu hắn giẫm đó nghe 😛
LikeLike
Trâu húc không hà! hehe!
LikeLike
@ Chị Đoan
không cần năm tuổi mới bị trâu đạp đâu chị ơi. Lúc nào trâu cũng kiếm chuyện đạp lòi phèo ốc hết..
ý trời!
LikeLike
@Cô giáo,
phải biết cô gíao lì xì mỗi người 1 tờ báo xuân NV sớm chút, tui hổng phải order báo online, nhịn ăn, mua vé máy bay về họp chợ còm 😛
LikeLike
O nói O bận đi làm không về được mà! j/k 😦
LikeLike
Em chờ đến xuân năm tới thì mới đọc báo xuân năm nay, khỏi tốn tiền mua! hahahah!
LikeLike
Có thuộc hội TS không? j/k 🙂 Tui không đọc luôn thì khỏi tốn tiền! hahaha.. Rua nhau 1 cái nha! 😛
LikeLike
Chẳng những là thuộc, mà còn là trưởng hội! hahaha!
LikeLike
@Mây
đúng y bong ý của tui. Tui viết ở trên cũng có nói là cô giáo sẽ lì xì cho tờ báo xuân NT.
hề hề
LikeLike
bận đi làm, nhưng nghe có lì xì thì phải chạy về chứ …hehe.. Bánh chưng mắc như vậy thì mình gói đi Bi..3 năm nay, năm nào D cũng gói, chỉ có 4 cái, mệt, nhưng mà vui.. Ở bên này, bánh không ngon, và mắc, nên D “tự xử” luôn, không đẹp, nhưng bảo đảm ngon, sạch, chất lượng…
LikeLike
B. làm biếng lắm chứ không siêng như các O Huế đâu, chắc chờ ngày họp còm, ra đó cô giáo cho ăn 1 miếng lấy thảo là đủ cho năm nay rồi! 🙂
LikeLike
Ui trời, cả một đoàn người, cô giáo đem theo…nửa cái bánh chưng, ….liếm còn chưa đủ, lấy đâu mà có một miếng để ăn! hahaha!
LikeLike
Vậy sao? Tui sẽ ăn no trước khi đi, hay là lẹ lẹ chạy qua PTL ăn hàng sớm! 🙂
LikeLike
@ Mây
đúng là super Ăn. Người ta ăn là ăn hương ăn hoa, chứ đâu như Mây ăn cho tận tình, nữa cái bánh chưng hơn 5 ký mà nói liếm còn chưa đủ.
Thảo nào bún bò cháp một hơi có 3 tô…hàng không mẫu hạm thôi…
LikeLike
gói 4 cái bánh chưng thì mệt hộc xì dầu, mà muốn ăn cho hết 4 cái bánh chưng thì hộc xì….nước mắm luôn á! hahahah!
LikeLike
@ ACE
cứ tưởng tượng 1 đoàn còm sĩ rồng rắn lên mây, cố giáo tay áo sắn lên tận khủy, một tay cầm thước bảng, một tay cầm bánh Lang Liêu, tới lượt ai người đó cắn . Ốc họng to, sẽ cạp 1 miếng thiệt bự xém đứt luôn ngón tay cô giáo, chắc thước lên đầu quá….
Ai sắp hàng sau ốc sẽ bị lỗ là cái chắc
hề hề
LikeLike
Nếu Ốc về họp được, tui xin sắp hàng sau Ốc, cho táp một miếng thật to cho hả dạ, xong rồi sẽ bị ăn một cái đấm đau điếng! 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
hahhahahhahha, chị làm ốc cười sặt bánh tét ra mũi rồi…
Mới táp chưa kịp nuốt xuống, nghe một cái hự vô hông, chắc kiểu này bánh chưng trào ra hốc mắt quá chị ơi!
Thôi, chị đứng trước đi cho ốc nhờ…
hề hề
LikeLike
Tại sao chưa gì đã bỏ chạy! Không nghe người ta ưa nói câu ‘chịu đấm ăn…bánh chưng’ à! 😛 😛 😛
LikeLike
@ Mây
tui nói chạy hồi nào, táp xong mới chạy chứ…
À, người không chịu về thì không được có ý kiến, mất quyền bàn ra tán vào nha…
LikeLike
Ốc nói vậy là Ốc sẽ về dự đại hội phải không? Hoan hô Ốc! 🙂
LikeLike
Nói đến bánh chưng, ốc nhớ có một giai thoại về chữ nho. Ốc kể ra nghe chơi, vì nó có liên hệ tới cái bánh chưng ngày tết .
Hình như là trạng Quỳnh trả lời cho Sứ Tàu thì phải. Số là Sứ Giả của Tàu khệnh khạng đem đố vua ta một câu đố, vì nghĩ triều đình toàn là người dốt cho nên nửa muốn bẽ mặt, nửa ngầm hăm dọa. Câu đố như sau:
Lưỡng nhật bình đầu nhật
Tứ sơn điên đảo sơn
Lưỡng Vương tranh nhất quốc
Tứ khẩu tung hoành giang
Có nghĩa là
Hai ngày mà bằng nhau,
Tứ sơn sẽ điên đảo
Hai vua tranh một nước
Ngang dọc 4 miệng khảo…
Tất cả đều chiết tự từ chữ gì ?
Triều đình ta mướt mồ hôi với câu đố cắc cớ này chứ chẳng phải chơi. Riêng Trạng quỳnh cứ tủm ta tủm tỉm như ốc cười duyên, chẳng nói chẳng rằng mời Sứ Tàu sơi bánh chưng nhân ngày tết vừa đến.
Khi chiếc bánh chưng còn nguyên giây cột nằm chình ình trên dĩa được bưng ra, Sứ Tàu ngẩn tò te, trợn tròn mắt, á khẩu chảng nên lời vì Trạng Quỳnh quá giỏi: câu trả lời nằm trên chiếc bánh.
Bi giờ là cách Trạng nhà ta giải đáp nè
Chữ Nhật ( Ngày) :日
Chữ Sơn ( Núi ): 山
Chữ Vương ( Vua ) : 王
chữ Khẩu ( Miệng) : 口
Tất cả bốn chữ đó đều nằm trong chữ Điền ( ruộng): 田 Cái hay của câu đố là viết tung hoành, ngang dọc, đảo lộn gì bốn chữ dó cũng đều có hết.
Và ACE có thấy cách cột chiếc bánh chưng cho tới tận bi giờ đa số đều cột giống chữ Điền 田 không nha.
Cái ăn bao giờ cũng từ đồng ruộng và công người chăm sóc mà ra. Dầu cho vua chúa tham quyền đoạt lợi cho tới cùng đinh tranh hơn tranh thua đều cũng phải ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn….
Triết lý cái bánh chưng ngày tết của Quan Trạng ngày xưa là như vậy đó….
LikeLike
Câu chuyện hay quá Ốc ơi! Mỗi lần Ốc kể chuyện là B. học được 1 cái gì đó. Cám ơn nhiều nha, tuy người nho nhỏ mà cái đầu lại chứa toàn chuyện thâm thúy không hà. 🙂
LikeLike
‘ tuy người nho nhỏ’ –> ý chị Bidong nói là có người….chưa đủ lớn á! hehehe!
LikeLike
@ Mây
có sao hông! Trẻ mãi không già thì không muốn, muốn trẻ mãi mai già hả?
LikeLike
@ Chị Bidong
Cái này không biết chị khen hay chê đây nữa. Sao giống như câu” ông cụ non ” quá vậy !!!
j/K
LikeLike
Lần tới đi chợ ABC tui ráng ngâm kíu coi con ‘ốc’ cười duyên ra làm sao!
LikeLike
Bà già khiú chọ là tui đây nè, nói xấu tui đi nha, tui khóc đó.
LikeLike
Chờ chút, để em đi xin cái lon! hahahah!
LikeLike
@ chị Doan
ốc ken không dám, chỉ giỡn chọc Mây thôi. Thật tình ốc ken không nhớ ai là BGKC nữa. Chỉ là vô tình thôi …
à, mà chị đâu co khó chịu đâu hén. Chỉ thỉnh thoảng giương ná dọa những ai đi đứng không đàng hoàng thôi mà…
Đừng khóc chị Doan ơi,, ốc không dám nói xấu chị đâu…
LikeLike
‘mà chị đâu co khó chịu đâu hén’–> Lầm to! hahahah!
Bánh bò hấp lên mà không nứt mặt là cũng khíu nại á! 😛 😛 😛
LikeLike
vậy seo ? sao tui hỏng nhớ ? dấu hiệu tuổi già ! 😦
LikeLike
@ chị Doan
mới có dấu hiệu thôi, chưa sao. Từ dấu tới hiệu ít nhất là 25 niên nữa, đừng lo chị ơi!
LikeLike
@ Mây
Bánh bò hông nứt, chắc bánh ” tâu” nứt dữ á. ..
LikeLike
haha..có người sợ chi D khóc rồi hen ? hồi nãy , ngồi ăn cơm mà nghĩ tới Ốc và Hến, rồi bật cười, răng mà giống sừng và đuôi rứa không biết
LikeLike
Chị Đoan mà nghĩ tới bó sả với chén nước mắm gừng nữa là kể như Hến…thoát nạn! hahahah!
LikeLike
@ Mây
mấy người này nói đang tu, mà không biết tu tại chai hay tu tại am nào mà xúi toàn chuyện kỳ quá.
tui đang bò lổm ngổm, có chọc ghẹo gì ai đâu mà hăm he đủ thứ vậy?
Mà khi nào hấp sả chấm mắm gừng, nhớ kêu tui vói nha? thèm lắm rồi đó….
LikeLike
@ Chị Doan
sợ chứ chị! Trên đời này ốc ken sợ nhất là phụ nữ khóc, sợ ghê lắm.
Ốc đã từng chứng kiến một người khóc rồi. Thường thường khi khóc , nước mắt theo khóe đuôi nhỏ xuống từng giọt ngắn dài, hay chảy thành dòng, từng dòng.
Đàng này thì không, thấy mắt tự nhiên mộng lên, rồi nước mắt ở đâu cứ ứ lên, ứ lên từ từ, rồi nhòe ra, rồi tràn trề, dàn dụa tuôn xuống mắt, mũi. Không hề có 1 tiếng tức tưởi, khóc trong im lặng. Một sự im lặng chết người, làm người đối diện cảm thấy ngạt thở, gống như ai nắm lấy buồng tim cuống phổi bóp chặt lại. Không khí đặc quánh, cứ há họng ra ngáp ngáp như cá mắc cạn…
Úi trời, chứng kiến khóc kiểu đó một lần trong đời, ốc ken ngủ mà còn mớ nữa đó chị ơi…
Còn chuyện của Mây thì khỏi nói, hình như kiếp trước mắc nợ gì sâu đậm lắm, nên kiếp này ốc ken gặp Mây đâu là phải vắt giò chạy trối chết cũng không tránh khỏi nạn nữa…
Cả hai ốc sợ ngang nhau….
LikeLike
Người ta khóc mà nhìn chi dữ dị trời! 😦
Mà khóc dzụ gì vậy?
LikeLike
@ Mây
đúng rồi, khi người con gái khóc, ta nên quay mặt đi, đó là phép lịch sự ( vì lúc khóc trông xấu quắc hà) .
Nhưng mà riêng người này ( đừng hỏi, có cạy răng cũng không nói đâu) khi khóc lặng lẽ, khiến ta phải lắng nhìn, vì nữử a muốn dỗ dành, nửa muốn xúi cho khóc nữa… coi chơi.
vì đẹp lắm, đẹp não nùng, đẹp ai oán luôn. Bờ mi sũng nước rung rung, chớp chớp. Mắt thì khóc miệng lại mím mím cười… chu cha ơi, họa là điên mới quay đi chổ khác…
Còn khóc dụ gì hả? Tui mà biết khóc dụ gì thì tui chết liền, vì người đó không phải khóc vì…tui
hề hề.
Trớt quớt hén….
LikeLike
Tui biết ai rồi, tui cũng biết tại sao khóc rồi! hehehe!
Mà tại sao không biết mà lại không hỏi?
LikeLike
Ai vậy?
LikeLike
Hến!
LikeLike
Chữ khóc không có trong tự điển của tui! hà hà hà!
LikeLike
@Mây
Hôm đó người khóc mang guốc cao 1 thước, lạng quạng là cái mũi ăn trầu, cái đầu hút thuốc liền tút xuỵt đó…
LikeLike
Ngọc Lan,
CN Feb 03 sẽ ghé để nghe mọi ngưòi vui,
có cần làm thủ tục gì không , hay chỉ báo tin là đủ thủ tục.
Chào
Becky
LikeLike
@Becky: có thể gửi e-mail cho NL thì chắc chắn hơn. Mọi người sẽ ăn uống với nhau (potluck), ~10:30AM, rồi qua PLT đi chợ hoa. Mong gặp! 🙂
LikeLike
Tủi thân quá! hic! hu hu hu!
LikeLike
Lấy vé xe đò Hoàng chạy qua! 🙂
LikeLike