Monthly Archives: February 2013

Chuyện con cái

là chuyện đau cái đầu. là chuyện may rủi mỗi người là chuyện “con dại cái mang” hay là chuyện hiểu con và dạy con? Thiệt là tình là không biết câu trả lời thế nào là đúng. Nếu nói … Continue reading

Posted in Cõi nhân gian | 106 Comments

Tâm sự người vợ nuôi chồng ‘tâm thần’

Xin phá lệ post lại bài viết này ở đây, vì tui muốn lấy những comments về câu chuyện này gửi cho chị Nga, như một cách chia sẻ cùng chị. ******* Ngọc Lan/Người Việt (Ghi lại theo lời tâm … Continue reading

Posted in Chuyện nghề | 83 Comments

Người Sài Gòn

Hôm trước đọc bài này theo link trên FB của sếp Thắng. Đọc xong thấy rưng rưng nước mắt. Nhớ Sài Gòn. Bài viết này của tác giả Nhị Nguyên, đăng trên SGTT. Copy về đây để mọi người đọc, … Continue reading

Posted in Tám cuối tuần | 239 Comments

Trôi nước đâu rồi trôi nước đâu

Chưa bao giờ tui thấy mình thất bại thảm hại như tối qua! Chưa bao giờ tui thấy mình te tua tơi tả như tối qua! Chưa bao giờ tui thấy một điều gì kinh khủng đến vậy diễn ra … Continue reading

Posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng | 444 Comments

Email của đồng nghiệp cũ

Nhận được email đồng nghiệp cũ. Dễ chừng cũng đã 3, 4 năm rồi không liên lạc. Chỉ vài dòng thôi, đại loại, “Nhìn thấy chị hoài – vẫn gương mặt thân quen – vẫn giọng đọc ngọt ngào – … Continue reading

Posted in Truyện và Chuyện | 174 Comments

Tám Cuối Tuần n

1. Suy nghĩ hoài, cuối cùng tui quyết định mang chậu hoa tui được tặng nhân ngày Lễ Tình Yêu lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng nè: Nghe “bồ cũ” nói, “Tui có bông tặng bà đó” nên tui … Continue reading

Posted in Tưng tửng | 67 Comments

Ngày Tình Nhân

Ngày lễ Tình Nhân năm ngoái, là ngày tôi viết câu chuyện về ông cụ 92 tuổi nuôi vợ 80 tuổi trong nursing home. Ông nuôi bà bị tai biến trong suốt 28 năm. Tháng 9 năm rồi, ông gọi … Continue reading

Posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng | 141 Comments

Khi ước mơ chỉ là mơ ước

1. Ước mơ của nhà thơ: Nếu anh còn trẻ như năm ấy Quyết đón em về sống với anh Những khoảng chiều buồn phơ phất lại Anh đàn em hát níu xuân xanh (Hoàng Cầm) 2. Ước mơ của … Continue reading

Posted in Tưng tửng | 75 Comments

Sức Khỏe, Bình An, Hạnh Phúc

Ngày cuối năm tại Hội Tết Sinh Viên Sức khỏe, Bình An, Hạnh Phúc Đến cùng độc giả Người Việt và NL’s Blog Để Cùng vui, cùng buồn, cùng tửng, cùng tám trong năm nay 🙂

Posted in Chủ blog | 85 Comments

Ăn Tết Việt tốn kém hơn ăn lễ Mỹ

Giờ mới để ý chuyện này nha, khi nghe bà con mình “thỏ thẻ” tối qua! Mà không chỉ tốn tiền nhiều hơn, có người ở Mỹ nhưng ăn Tết dài dài cả tháng luôn nha, nghe có “xám hồn” … Continue reading

Posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng | 143 Comments