Ngày lễ Tình Nhân năm ngoái, là ngày tôi viết câu chuyện về ông cụ 92 tuổi nuôi vợ 80 tuổi trong nursing home.
Ông nuôi bà bị tai biến trong suốt 28 năm. Tháng 9 năm rồi, ông gọi điện thoại cho tôi báo tin bà đã mất, ông sẽ đưa bà về an táng nơi quê nhà ở Bến Tre.
Bà mất rồi, ông sẽ khỏe hơn vì không còn phải chăm sóc bà nữa – đó là tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi vẫn nhớ câu ông nói, “Sao mà thấy trống trải quá cô Lan à!”
Lễ Tình Nhân năm nay, tôi muốn viết câu chuyện đẹp như cổ tích, của cặp vợ chồng có tuổi đời cộng lại chưa bằng tuổi vợ ông cụ trên.
Tôi nghĩ nó đẹp, bởi lẽ, gần 10 năm trước đây, khi anh đã là một bác sĩ trẻ ở bệnh viện FV, chị còn đang là sinh viên thực tập tại một bệnh viện ở San Bernardino, họ quen nhau qua sự mai mốt của người lớn.
Chưa kịp làm đám hỏi, trong một đêm gần sáng, khi vừa rời khỏi bệnh viện sau ca trực không bao lâu, chị gặp tai nạn. Chiếc xe chị bị kẹt giữa, bẹp dúm, bởi một chiếc xe truck và một chiếc SUV đụng đối đầu nhau. Mang chị ra được khỏi xe, không ai nghĩ rằng chị có thể sống. Thầy cô bạn bè trong bệnh viện đã thực hiện cuộc phẫu thuật dài 8 tiếng. Xương mặt vỡ. Xương mũi vỡ. Xương hốc mắt vỡ. Bụng dập nát. Xuất huyết nội tạng.
Anh quỳ bên giường chị, thầm thì điều gì đó.
Và chị sống. Đầy thương tích. Chị muốn anh quên chị đi…
Thế nhưng
Hiện tại, họ là một cặp hạnh phúc, với 3 đứa con nhỏ.
Tôi nghe câu chuyện này, trong một chuyến đi công tác ở Boston, và giữ nó trong đầu, từ năm 2010.
Ngày 29 Tết vừa qua, khi đi làm phóng sự ở Hội Tết Sinh Viên, tôi để ý một cặp vợ chồng cùng những đứa con của họ. Tất cả đều mặc áo dài, nhìn họ hay lắm. Tôi đến xin phỏng vấn. Họ đồng ý. Rất dễ thương, rất tự nhiên.
Điều tôi không ngờ là khi đoạn phỏng vấn đó được chiếu trên NVO, tôi mới được biết cặp vợ chồng này và đôi tình nhân trong câu chuyện tôi được nghe từ 3 năm trước là một 🙂
Muốn viết, tuy nhiên, duyên chưa đến, nên tôi chưa thể thực hiện được điều mình muốn. Đành hẹn dịp khác vậy 🙂
****
Giờ bù lại bằng một vài con số cho vui 🙂
Ngày Valentine có thể đồi tên là Ngày của Hoa Hồng, bởi vì có đến 224 triệu hoa hồng được cung cấp trong ngày .
Giờ khách đông nhất tại các tiệm hoa là giấc 3 giờ chiều. (Ai không mua hoa giờ này thì nhớ đợi luôn đến 9 giờ tối, leo vô hái trộm nhà ai đó rồi mang đi tặng nàng, nhưng nhớ đừng ghé nhà tui, hoa bị cắt hết rồi :p )
Có đến 18% phụ nữ sẽ tự mua hoa cho chính mình (dĩ nhiên trong số này không có Hến và chị Bidong, hehehe). Trong khi không có ông kẹ nào có ý định làm chuyện này cho bản thân.
Chocolate được ưa thích trong ngày này là loại Hershey’s Kiss candy. Tối này tôi cũng đã phải lặn lội đi mua về dùm nàng Ti nhà tui 2 cái, 1 to đùng, 1 lớn vừa vừa, đề ngày mai nàng mang tới trường cho ai không biết.
Trong ngày này, 41 triệu học sinh tại Mỹ trong độ tuổi từ 5 đến 14 sẽ trao đổi thiệp Valentine cho nhau.
$18.6 tỉ là tổng số tiền dự trù chi tiêu trong ngày Tình Nhân năm nay trên toàn nước Mỹ.
$130.97 là số tiền trung bình một người Mỹ dự trù chi tiêu vào việc mua kẹo, thiệp, quà hay gì gì nữa trong ngày Valentine. (Ai chưa nhận đủ số này nhớ đòi thêm, còn nhiều hơn thì đừng trả lại :p )
HAPPY VALENTINE ‘S DAY!
Sau khi đọc câu chuyện về cặp vợ chồng trẻ, tui tò mò leo lên NVO tìm video phóng sự để coi. Quả thật trông họ rất là hạnh phúc, tui thật ngưỡng mộ anh chồng, cũng như ngưỡng mộ ông cụ chăm sóc người vợ trong nursing home.
Nếu như tất cả những cặp vợ chồng, những cặp tình nhân đều sống có tình có nghĩa như vậy thì cuộc đời này vui biết mấy….
Happy ngày lễ Valentine đến tất cả bà con! heheheh!
LikeLike
Tui biết thế nào cũng có người sẽ lò dò đi kiếm coi lại mà 🙂
LikeLike
Happy Valentine’s Day 2013 đến những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu! 🙂
Câu chuyện thứ 2 cảm động quá. Cầu chúc cho gia đình này trọn đời hạnh phúc!
LikeLike
Ít ra là họ đang rất hạnh phúc 🙂
Điều đáng nể là khi tuổi con trẻ như vậy, công việc làm ăn đang hồi thịnh nhất, họ dám chấp nhận từ bỏ để dành nhiều thời gian chăm sóc cho con cái hơn.
LikeLike
Có đến 18% phụ nữ sẽ tự mua hoa cho chính mình (dĩ nhiên trong số này không có Hến và chị Bidong, hehehe). Trong khi không có ông kẹ nào có ý định làm chuyện này cho bản thân. hahahahah! Tui cười chắc chết! hahahahah!
Tui xin đính chình là tui không thích bông tại vì bông sẽ tàn, nhưng tui thích cây (plants), để tui đem vô chổ làm tui trồng trong chậu. Hồi lúc tui nghỉ làm cho county năm 2005, ông sếp tặng cho tui một chậu lá, tui trồng đến giờ luôn á!
Thằng con tui nói ngày lễ Valentine là ngày depress của mấy thằng kẹ không có bồ ở trong trường, cho nên nhiều đứa lựm một cái bông cầm trên tay đi tới đi lui cho đỡ tủi thân! 😀
LikeLike
Phải trồng luôn thôi, chứ mua cây khác tốn tiền làm sao, hehehe
LikeLike
Năm nay tui không có ăn mừng Valentine tại vì Rồng của tui không có nhà, nhưng tui có nhận được quà gởi về từ xứ kim chi! heheheh!
Ủa, mà nhắc mới nhớ, quà đó là quà Anniversary, hay quà Tết, hay quà Valentine dị ta, chẳng lẽ ổng gọp chung luôn 3 thứ! hahahah!
LikeLike
Fyi
Korea cuñg an tet ta
Hummmmmmm
LikeLike
Cháu cũng mới biết vụ này! Thanks, chú Già! heheheh!
LikeLike
@ Hến V,
Chắc Rồng của Hến cùng họ…. .Hồng Bàng với ” thượng cấp ” nhà chị khi gộp chung quà mừng cho đỡ tốn tiền xe.
Cuối năm rồi, chị cầm cái phong thư mừng Noel dày cộm.
Hí ha,hí hởn, sao đức lăng quăng mình bỗng nhiên….lòng da đại bác quá!
Nhưng trời ạ, cái card chúc bao gồm Christmas, Anniversary, rồi… Birthday nữa….!
( cũng còn hên là chưa có Valentine’s Day)
Vậy là…. x…ỉ….u !!!!!!!!!
Hôm nay thì 2 dozen hoa hồng vàng đang nở rưc kiêu kỳ trong phòng khách.
Happy Valentine cho tất cả họ hàng làng nước gần, xa.
LikeLike
hahahaha! Nếu như ở cuối cái thiệp còn ịnh thêm một hàng ‘Từ năm 2010 đến năm 2020’ thì không còn là xỉu mà là … thành Từ Hải! hahahah!
Tư tưởng lớn gặp nhau! 😛 😛 😛
LikeLike
Chuyện vậy cũng hỏi! Ổng gộp hết quà cả năm vô chung luôn á 🙂
LikeLike
@Cô giáo
Quá tốt. Hoa hồng nhà bị cắt trụi thì nói bồ cũ gọi anh HTC đặt hột xoàn tặng cô cho phẻ. 🙂 Ảnh mới “chộp” được một mẫu mới rất ưng ý đó. Hỏi AL thì rõ. 🙂
HAPPY VALENTINE’S DAY đến mọi người!
LikeLike
3 carats tw, gia’ si?
Happy Valentine toi may cap gia` gia` ( may cap tre? tre? muo^’ n ke’ thi nen vao Costco mua hoa n chocolate)
LikeLike
Mua một cục 3 carats xong phải để dành tiền mướn bodygard! 😛
LikeLike
Mua insurance 🙂
LikeLike
bodyguard, thiếu chữ ‘u’!
Hổng sửa sợ một hồi có người chạy lên kiện! 😛 😛 😛
LikeLike
Tặng hột 3 carats, đến khi cơm không lành canh không ngọt, lấy chọi nhau thì lỗ đầu mất! 😛
LikeLike
hehehe, vụ này mới hén. Giận nhau lấy hột xoàn chọi cho bể đầu 🙂
LikeLike
3 carats, tới 40 mấy 50, lận ông ui
LikeLike
Re? ho*n cho LS a(n
Haha
LikeLike
LS là cái gì vậy ?
LikeLike
Cô cô, Luật Sư
LikeLike
Ua, sao hong nghe co giao ke chuyen ngay tinh nhan cuA co ra sao hen? Tui dangl lot dep cho nghe ne…
LikeLike
Ngày tình nhân của cô giáo cho đến giờ phút này là….mới ngủ dậy, chưa đánh răng! hahahah!
LikeLike
Hahahaha, that’s true, Van
LikeLike
Có lẽ ở tuổi này khi Tình Yêu lên ngôi làm cho mình hạnh phúc hơn cái thời mới lớn.
Chúc mừng tất cả những người đang yêu hoặc đã có một thời ” lưu-luyến ấy”.
LikeLike
Simple valentine : Na^’u ba’nh canh cua cho bx an trua
LikeLike
Chỉ cố ăn trưa thôi, vì bắt bả ăn tối nữa, bả khóc 🙂
LikeLike
hahah ba? on call 😛
LikeLike
Tui có gặp ông cụ , lúc hội thân hửu CM họp mặt, có trao quà cho cụ, để vinh danh, cụ có khuôn mặt phúc hậu, đáng kính.
Cũng như kính phục người chồng chung thủy, và chúc phúc cho họ
Hôm qua đi gặp bạn, khi về ghé chợ mua camTX, bà xã chỉ thích ăn cam TX, bảo nó ngọt và thơm, đứng lựa được 4 bịt lớn, đem về làm quà cho bà xã,hehe
Quà lễ tình nhân của vợ chồng tui đơn giãn vậy thui,
LikeLike
Bua nao Htc, anh Linh phai bat mi’ lam sao giu hanh phuc gan 40 nam
LikeLike
Oopps Htc tren 40 nam gui
LikeLike
‘Vợ bảo chồng nghe’ thì giữ được đến 80 năm lận á! hahahah!
LikeLike
Haha chong tron di Korea 🙂
LikeLike
Dám lắm à! hahahah!
LikeLike
Xin loi nhe, tui biet anh Linh va Htc de^ù tren duoi 40 nam hanh phuc.
Nhan le Valentine, hai anh co ‘ the^? share cai’ bi’ quye^’t?
Hehe
LikeLike
@Hến
hôm bữa Ngao vô tình xem cái video ở nhà mẹ Ngao.
Ông Nguyễn Ngọc Ngạn nói chuyện tếu nhưng nghe cũng có lý lắm:
đó là ngoài cái chuyện nên nhường nhịn các ông, các bà cũng nên giả bộ thua kém một chút. Đặc biệt áp dụng cho các bà có kiến thức cao hoặc ngang ngửa với chồng.
LikeLike
Hến cũng đồng ý như vậy! 🙂
LikeLike
Baŷ gio` mo*i biet tai sao chu’ duo*c nhuo*ǹng hoaì
Haha
LikeLike
hahahah! Tự hiểu tự hiểu! 😛 😛 😛
LikeLike
Nhường cho cái bếp 🙂
LikeLike
Bao tu*? kie^?m soa’t cai ti’nh bu*o*’ng ??
LikeLike
Lễ Tình Nhân : được tặng trái tim – vô giá 🙂
LikeLike
Please ra Tam bien
Haha just jk
LikeLike
Chúc mừng sò! 🙂
LikeLike
Vậy là năm nay nhà còm có hỷ sự! heheheh!
LikeLike
@ Sò
“Cô giáo Trâm” xủ quẻ năm nay Tử Vi của Sò có ” Đào Hồng Nhị Hỷ “.
Khà! Khà!
LikeLike
@ Sư huynh Tâm có ra câu trắc-nghiệm sát hạch thì nhớ nương tay nhe.
LikeLike
@Ngao: nhớ dai thiệt…tui đâu có khó khăn gì đâu….hehehe. Tui chỉ nói là chừng nào ai đó tìm được lá diêu bông thì hả nói tới chuyện nắm tay nắm chưn của muội tui. 😆
Vọng cổ thì phải rành sáu câu…còn tửng thì phải hơn tụi mình… 😆 . Đây mới là vòng sơ khởi thôi.
LikeLike
Chị Bang Bang, tại sao là Nhị Hỷ mà không phải Song Hỷ? 😆
LikeLike
chắc ‘song hỷ’ là…hỷ hai bên một lượt, còn ‘nhị hỷ’ là hỷ bên trái trước hỷ bên phải sau! 😛
LikeLike
@ Sò
1. Song Hỷ
Biểu tượng Song Hỷ không thuần nghĩa là niềm vui trong cưới hỏi như ngày nay ta vẫn thường thấy được trang trí ở các nhà hàng Tàu, mà theo người Trung Hoa ngày xưa… là 2 niềm vui đến cùng môt lúc, có thể là công danh sư nghiệp ( đâu ra làm quan), và cưới được người trong mộng ước( song hỷ lâm môn)
Song Hỷ ngày đó cũng đươc dùng để diễn tả bấtcứ 2 niềm vui lớn nào trùng nhau mà người ta luôn mong mỏi
2. Nhị Hỷ
Đào Hồng Nhị Hỷ là ngôn ngữ của Tử Vi, chỉ riêng cho niềm vui hôn sự.
Nhị Hỷ đươc viết tắt từ 2 con sao Thiên Hỷ & Hỷ Thần.
Cùng kết hợp với sao Đào Hoa, Hồng Loan thành Đào Hồng Nhị Hỷ.
Là môt bô sao tốt trong Tử Vi ám chỉ chuyên nhân duyên thành tựu.
Tử Vi có nhiều bô sao kết hợp như Cơ Nguyệt Đồng Lương ( Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương), Tam Hóa Liên Châu ( Hóa Quyền, Hóa Lôc, Hóa Khoa đắc đia hôi tụ.)…. v.v…..v.v…
Nói về những bô sao kết hợp là chuyên muôn hình vạn trạng.
Ex: Nếu cung Phu mà có Xương Khúc Khôi Viêt Quang Quý ( Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Viêt, Ân Quang, Thiên Quý đắc đia hôi tụ) thì đó là…. hình ảnh lý tưởng mơ ước của các cô về Mr.Right.
Hy vọng qua giải thích này, Sò sẽ hình dung đươc sư khác nhau của Song & Nhị Hỷ.
Thân quý.
LikeLike
WOW Bang Bang giải thích về tử vi không thua gì chiêm tinh gia, chắc nghiên cứu dử lắm, bội phục, bội phục
LikeLike
@ G.65
Dạ, không dám được so sánh với chiêm tinh gia đâu.
Chỉ vì yêu thích bộ môn khoa học nhân văn này ( không phải là khoa hoc huyền bí), nên đã nghiên cứu từ những năm thời Trung Học…
Phải đam mê tử vi mới thấy đươc sư kỳ diệu, thú vi của những con sao.
G.65 năm mới phát tài, phát lôc chưa? Có du xuân ở đâu không?
Sẽ nhờ ông anh nhà lính mời G.65 1 tách trà sen thay cho HDJ khi các ông có dịp gặp nhau.
Chúc năm mới an vui, nhiều may mắn.
LikeLike
Cám ơn Bang Bang, đầu năm cũng chúc Bang Bang dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý
LikeLike
Tui cũng không biết cái bí quyết như thế nào, chỉ biết rằng ngày xưa khi lấy tui, gặp lúc hoàn cãnh gia đình khó khăn, chỉ một mâm cơm cúng ông bà, không áo cưới, không gối thêu, không rước dâu, not anything. Nhưng bả vẩn vui vẽ làm dâu, làm vợ, khi kinh tế ổn định, tui hay đi đây đó, để giao thiệp, nên cũng có lăng nhăng, vợ tui biết nhưng vẫn bỏ qua, vẫn vui vẽ lo lắng việc nhà, chăm sóc con cái, không so sánh, không đòi hỏi, vợ tui đúng là người phụ nữ hiền đức, tui thương yêu và kính trọng bả
Và như vậy mình làm sao có thể ham vui cho đành, nên từ đó tới nay, cũng trên 20 năm, tui không còn ăn vụng nữa, hehehe, đâu nỡ để vợ mình không vui, Theo tui cái bí quyết là ở chổ mình biết tôn trọng lẩn nhau, hiểu nhau thì sẽ giữ được hạnh phúc
LikeLike
Vậy mà tặng có 4 bịch cam, chú này thiệt tệ hết sức! Thiệt tình!
Ít nhứt cũng phải là …5 bịch! hahahahh!
Xin chúc mừng chú! 🙂
LikeLike
HTC thật là hên, và chị cũng thật bao dung, đúng là người vợ VN của mấy chục năm về trước! Chúc HTC & b/x hạnh phúc trọn đời! 🙂
LikeLike
@HTC
Đúng như câu “Vợ chồng tương kính như tân”. Chúc mừng bạn già.
LikeLike
@Hen : hahaha, I always like the way you talk . That makes me laugh so loud.
Have a good day.
LikeLike
heheheh! Em nói thiệt chớ bộ! hahahah!
LikeLike
@ Mây Bốn Phương Trời, Sò, Tứ Hải, Hến, Ngao, AL
Mời đoc reply bên bài cũ.
Cô Giáo không phải nhắc, vì hôm nay đang bận hớn hở Valentine’s Day.
LikeLike
@Bang Bang
5/5.
LikeLike
@GLL
Có bí quyết gì đâu. Chỉ theo vài nguyên tắc sau:
– Luôn luôn ứng xử theo “Đường hai chiều”, tiếng Anh hay dùng là “Give and Take”.
– Đồng ý với câu “Men should be in charge of every thing but women have final decision”.
– Nói với con “Don’t follow what I say, just look at what I do”.
🙂
LikeLike
Bà con ơi có ai biết cụ ỐC hiện thời đang lưu linh, ủa quên lưu lạc đến phương trời nào rồi hông? Sự mất tích một cách lạ thường của cụ ÔC làm cho một số độc giả hoang mang á! 😦 😦 😦
LikeLike
@Hến
mới mấy bữa trước Ốc có gửi ecard chúc Tết Ngao đó.
LikeLike
ÔC ui ÔC ui
LikeLike
Chắc Ốc đang đi vacation? j/k 🙂
LikeLike
Tin tức cuối cùng là cụ ÔC đang ‘nhai’ hai cuốn sách BTC, mà chắc sách này làm bằng…ni lông nên ‘nhai’ hoài chưa đứt! hehehehe!
LikeLike
Không phải sách bằng cao su, mà vì thiếu răng! j/k 🙂
LikeLike
Sách BTC không có hình nhiều nên đọc hơi lâu một chút….hehehe. Ra đây chơi Ốc ơi, rồi tụi tui nói cho anh biết bên nào thắng, bên nào ăn. 😆
LikeLike
Bên ăn chắc chắn có tui 🙂
LikeLike
@anh Linh, Htc
Congratulation
Thank you for sharing
@Htc
U50 mới chê phở, hung thiệt
chay.
Hahaha
LikeLike
Ngồi làm mà cứ nghe mấy ông Mỹ hết ông này đến ông khác gọi nhà hàng đặt chổ, có ông còn về sớm để chuẩn bị, hông biết người Việt mình có coi ngày này serious như người Mỹ hông hén! heheheh!
LikeLike
@Hến
Hồi xưa giờ gia đình Ngao cũng ra ngoài ăn, nhưng luôn luôn phải đợi dù đã làm reversation. Cho nên, từ 2 năm nay thì hay mua lobsters hoặc steak về nhà ăn cho khoẻ.
LikeLike
typo: reversation ==>> reservation
LikeLike
@Van Nguyen: Ngày này quan trọng như đi thi vậy đó. Điểm cao hay thấp, rớt hay đậu là tùy vào hôm nay. Cái gì lơ tơ mơ được chứ tội không làm đẹp lòng hôm nay hay quên B-day là coi như đời đi đong luôn đo’..hehehe
Thôi để chạy đi xếp hàng mua bông đây… 🙂
LikeLike
Ông này cũng đi mua bông lúc 3 giờ chiều như tui nói ở trên 🙂
LikeLike
Hahaha…kệ, ai cười thì cười. Happy wife là happy life mà… 😆
Cô giáo xúi bậy “…..đợi luôn đến 9 giờ tối, leo vô hái trộm nhà ai đó rồi mang đi tặng nàng…”.
Đang hái hoa, rủi chồng bà hàng xóm về bị bắt quả tang, cái này tình gian mà lý cũng gian, chạy đàng nào cũng chết. Khó cải lại lắm. Cô cô xúi bậy. 😆
LikeLike
Ủa, vậy là xúi bậy hả? Đây là chiêu của thằng bạn tui, hehehe, hèn chi nó hái trộm bông tặng miết mà người ta xù nó rồi 😉
LikeLike
Mọi người đang nghĩ chuyện gì vậy? Chỉ là cây kẹo hình quả tim hồng thôi mà. Cái đáng quý vô giá đó là một tấm lòng.
LikeLike
@ Sò ơi
Mọi người đang nghĩ Sò có tình yêu mới. he he !
Chẳng khác nào trong một gia đinh ngoài đời hả Sò? Mình nói sơ sơ một chút là mấy người trong nhà đã nhao nhao lên.
LikeLike
Đúng vậy đó Ngao. Những dịp như thế này mới thấy rõ tình cảm của mọi người trong nhà.
LikeLike
Sáng sớm mở mắt thấy “bồ cũ” đang âm thầm chuẩn bị đi làm, níu áo ổng hỏi, “Quà Valentine tui đâu?” Ổng dõng dạc “tặng rồi” – Hồi nào? – Cái túi hôm trước á!
Hahaha, ui cha mẹ ơi, điệu này chắc giống nhà chị Bang Bang, đưa 1 món quà, cùng tờ giấy “Happy Thanksgiving, Happy Christmas, Happy New Year, Happy Lunar New Year, Happy Valentine, Happy Mother’s Day, and Happy Birthday, too.”
LikeLike
Cô cô, list nhiều quá rủi sót thì sao, thầy thầy đề một chữ “Happy” thôi. 😛
LikeLike
To giay nay con co hang chu ma ‘kho chu” khong thay la”:effective from to day to next century”
LikeLike
Ba cái vụ “gian ác” này đừng có truyền nghề 🙂
LikeLike
Hai người chung thủy nghĩa tình trong bài trên đều là đàn ông! Phải chăng phụ nữ không có tình nghĩa?
Không phải! Đơn giản vì đàn ông chung tình là hàng hiếm, còn đàn bà chung thủy hy sinh thì là chuyện đương nhiên thường tình trong mắt thế gian, quá nhiều đếm không hết viết không xuể .
Bởi lẽ thế nên chẳng một ai lấy làm lạ lùng khi chứng kiến những người phụ nữ như bạn tôi, chị NN, bao năm chịu đựng nhẫn nhục hy sinh vô bờ bến, để mang vác người chồng mang bịnh mất trí nhớ trên đôi vai gầy yếu của chị, có chăng người ta chỉ thở dài cái sượt, rồi chép miệng bảo: “Thôi số phận cả, chắc kiếp trước chị mắc nợ ổng nên ráng mà trả cho xong kiếp này”.
Cô gái Việt Nam ơi !
Nếu chữ “hy sinh” có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.
( Hồ Dzếnh )
Happy Valentine’s Day tới cô chủ Blog’s và các bạn !
LikeLike
Lụa giới thiệu cho NL chị NN này đi nha!
Cám ơn nhiều nhiều.
LikeLike
LỤA đã để số phone chị NN tới NgocLan@nguoi-viet.com
LikeLike
Cám ơn chị Lụa.
Trong tuần này em sẽ gọi.
LikeLike
mùi thuốc súng thoang thoảng lần mùi huơng 😛
LikeLike
Ủa, tưởng mùi bánh canh cua chứ, hehehe
LikeLike
Hôm nay đi mua bông thì cũng như đưa cổ cho mấy tiệm như Conroy’s Flowers nó chém cho đẹp. Thui, tối nay dzìa nhà tui kiếm bình bông ni lông trong phòng study room, lụm ra vài cọng, chùi bụi sạch sẽ rồi tặng nàng 😆
Tui đã chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời rồi: nếu nàng hỏi sao tui tặng bông ni lông mà không tặng bông tươi thì tui nói rằng: bông tươi thì có tươi nhưng mai mốt nó tàn, bông ni lông có dính bụi theo thời gian đôi chút nhưng chẳng bao giờ phai. Tình anh với em cũng như hoa với thời gian vậy, anh muốn nó vĩnh cửu nên chọn bông ni lông…
Tui sẽ vừa tặng bông ni lông vừa hát “Nếu có điều gì vĩnh cửu được thì em ơi đó là tình yêu chúng ta…” Trùm Sò tới bến như dzậy nghe có được không quý dzị? Hehe.
Happy Valentine’s!!!
LikeLike
Tới bến hay tới…số thì tối nay mới biết! hahahah!
LikeLike
Ong trum
Vao Costco. From 15- 50 ti
Tui mua 6 cai chau, chuc bao phan. Trong thanhlong, chanh giay, chanh Thai
Kho?i mua bong ca? chu.c nam 🙂
LikeLike
Super trùm sò! j/k 🙂
LikeLike
Good investment! Chừng ra hoa, quả dùng không hết GLL đóng gói gởi qua Austin, Tino xài phụ nha.
LikeLike
@TS: Thà cho mấy tiệm bán bông nó chém một năm được lần, còn hơn về nhà không có gì cầm trên tay b/x giận..chém là khỏi có áp út luôn. 😆
À, cái vụ bông ni lông nầy coi bộ tiện mọi đàng à nha. Để năm sau làm thử…hehehe.
Có ACE nào thấy Trùm Sò hôm nay hông?
LikeLike
Bụp tối qua, chắc đang nằm trong ICU
hehe
LikeLike
Trù ẻo hoài! j/k 🙂
LikeLike
Nằm lẫm bẫm…”lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. 😆
LikeLike
Ai biểu! j/k 😛
LikeLike
Đúng là tới bến Trùm Sò 🙂
LikeLike
@Tv ui
Happy V day
LikeLike
Thanks, GLL. TV mới đi ăn tối cùng gia đình về đây 😛 . Happy Valentine’s Già cùng qúy còm sĩ.
LikeLike
Ngày tình nhân qua rồi, ai có chiến lợi phẩm gì nhớ báo cáo tui! heheheh!
Tui được nghỉ ở nhà 4 bữa nghe bà con!
Qua CA thì thấy người nào cũng bận túi bụi, kiếm một ngày nghỉ không có, còn tui sao mà quỡn dữ vậy hông biết! 😛
LikeLike
@ Hến
Ngao cũng nghỉ 4 bữa. Nếu ở gần chắc là rủ Hến đi ăn hàng.
enjoy!
LikeLike
@ Hen
Nấu ăn xong gửi qua cô giáo thử, ai tròn mặc ai 😛
LikeLike
ừa, ai có gì ăn đưa qua tui mần hết cho 🙂
LikeLike
Good morning ACE
@ Hến
Nghỉ 4 ngày là vừa, nghỉ nhiều cãm thấy chán, thừa thải không biết làm gì, cứ bẻ cành, tỉa lá, riết rồi trụi hết trơn, hehe
LikeLike
Hahaha…. 😳 😳 😳
LikeLike
Tui biết it nhất có vai còm sĩ có candle light dinner last night, giả bộ kể ra cho ace nghe coi . Còn ai nằm nhìn trần nhà ngẩn ngơ thì cũng kể ra luôn
Heheh
Al,
Bon voyage
LikeLike
Ai nấu bánh canh ế cũng kể luôn đêêêê, hehehe
LikeLike
Ế vì không nấu với thịt xay và tôm bầm nhỏ
hehe
LikeLike
Ngày tình nhân của tụi mình năm nay rất đặc biệt. Tuần trước, bà xã được tiểu phẩu, lấy cái răng khôn mọc “dại” ra. Cuối năm rồi khi trình diện nha sĩ, chưa có dental ins. nên té ngửa khi nghe phán non $1,000. Ôm hận về, chờ ra giêng, ký hợp đồng, đóng hụi chết, high option dental plan. Có bảo hiểm rồi, giá có khác : non $600 nếu chụp thuốc mê, khỏi thuốc mê thì bớt thêm $300.
Mình lấy phép 2 ngày, đưa-rước cục cưng & nấu cháo + soup…. 1 giờ trưa ngày lễ tình nhân, bà xã đi tái khám. Nha sĩ phán : tốt, ăn uống ngon lành, không cần kiêng cữ. 2 giờ, zọt xuống family dentist để check up & clean up. 2: 45 tới phiên mình. Vậy là ngày lễ tình nhân, zợ chồng mình đã răng cỏ sẳn sàng, chờ nhập tiệc.
Ghé lựa hoa, phone nhắc người em “bổn phận sự”, được khổ chủ nhờ lựa dùm luôn thể. Sẳn phone, mời Ba Mẹ & vợ chồng người em chiều đi ăn hàng với tụi mình & nhóc Tino.
7 giờ, phe ta tới Pappadeaux, ngán ngẩm nhìn dòng xe đợi chỗ đậu. Lạng qua Chili’s, còn đúng 1 chỗ đậu xe. Ăn uống đã đời, chừng thanh toán mới phát giác chuyện này : nhỏ em dâu là nhân viên của nhà hàng Joe Dimaggio nên được tính giá nội bộ, 50% off. Quá xá đã!
Cũng tính đốt đèn cầy, ngồi đối ẩm ….. nhưng ăn no buồn ngũ, 2 mắt đóng cửa hồi nào hổng hay. Vợ chồng con cái mạnh ai nấy ngáy, thẳng 1 giấc tới sáng.
Mai thứ 7 mình lấy phép, chở zợ con ra China Town coi múa lân đốt pháo, tưng bừng khai trương cơ sở, dịch vụ làm ăn lẫn nhà hàng, chợ búa …. Hẹn gặp chị Đoan đặng làm tuổi, kiếm lì xì.
LikeLike
Tino nhớ lấy lì xì cho B. luôn nha! Chúc mừng năm mới, An Khang, Thịnh Vượng, mọi sự như ý! 🙂
LikeLike
@Tino:
Nhỏ em dâu coi vậy mà cũng lợi hại thiệt hén 🙂
Ngày Valentine, nhà Tino mài răng kỹ vậy ai mà ăn cho lại 🙂
hehehehe.
LikeLike
Chờ đến khi nhỏ em dâu làm chủ thì được ăn free! heheh!
LikeLike
Sẵn có bảo hiểm thì làm thêm một nhóc đặt tên Tina! hehehe!
LikeLike
Chí lý!
LikeLike
Xin lỗi vì hơi lạc đề, nhưng mời mọi người đọc bài mới của cô giáo. Công nhận cô giáo viết bài nào cũng hay hết!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=161936&zoneid=1#.UR8cHvJoKyY
LikeLike
Vụ này mới mà hay hén!
Bên VN, khi đưa đám tang, lúc nào cũng có dàn kèn, ngoại trừ nhà nghèo.
Công nhận cô giáo ‘chì’ quá trời, chổ nào cũng có thể đến để phỏng vấn viết bài! hehehe!
LikeLike
Chưa chì lắm: chưa vào chỗ tắm rửa, trang điểm xác của nhà quàn 😛
LikeLike
Tui đọc ở đoạn : lúc trước một tuần một đám, bây giờ một tuần bốn đám, với đà nầy hy vọng số lượng còn tăng lên nữa”, đọc xong ớn quá ông ui, tưởng tượng, nếu ngày naò ban nhạc cũng bận rộn, thì chắc hết người ta, hehehe
LikeLike
Will not last long, Pb9 sẽ làm CD bán
Hen se~ copy cho ace
heheh
LikeLike
“Theo ý tôi, một cách dứt khoát, không nên để cái lối văn hóa “kèn trống đám ma” này xâm nhập vào cộng đồng người Việt chúng ta ở Mỹ….”
Huy Phuong
LikeLike
Theo tui, nếu chỉ cho đám tang bên Công Giáo, khi đội “kèn Tây” (là một hội đoàn Công Giáo) được mời để đàn nhạc như là một phần của thánh lễ an táng ở nhà thờ, thì có lẽ OK, vì đây là 1 nghi thức đã được áp dụng trong nhà thờ từ hồi ở Việt Nam. Nhưng còn bên Phật Giáo hay tôn giáo khác, nếu đàn theo nhạc yêu cầu thì thấy có vẻ hơi chướng tai, ồn ào, và không thích hợp với đám tang? Còn nếu đàn kiểu “ò e” như ở VN (vì là phong tục ở VN cho 1 số gia đình?) ở các đám tang thì có thể còn có thể chấp nhận được?
LikeLike
Tui thấy cũng hay lắm mà, hồi nhỏ đi coi đám ma tui thích nhất là coi dàn kèn á, nhất là ông đầu tiên cầm cái cây thảy lên thảy xuống, có kèn có nhạc cho cái đám ma …đỡ buồn!
LikeLike
@Tino,
Tui đi làm ông ơi, đừng mơ chuyện lì xì ..
LikeLike
Chị làm chỗ nào, Tino ghé làm tuổi & nhận lì xì luôn thể ? Nếu là cái bank góc N. Lamar & Braker thì càng tiện, Tino đậu xe ở đó, cuốc bộ qua China Town coi múa lân, đốt pháo, ngắm & hưởng vui ngày Tết dùm chị luôn. Hahaha!
LikeLike
Tino, ăn xong rùi mạnh ai nấy ngũ thẳng cẳng, thì nàm sao có Tina được, hehe
Chúc mừng năm mới
LikeLike
@TL
TL, quởn chưa? bữa nào cuối tuần làm bộ rủ tui xuống OC ăn uống gì đi?hehe, trốn kỷ hoài dzị
LikeLike
@HTC: hahaha….rủ thì rủ thiệt chứ làm bộ rủ làm gì. Cái gì giởn được chớ chuyện ăn uống sao dám giởn mặt với bậc chú bác. 😆
HTC, GLL và chú Lính: ỷ không phải lo chuyện nợ cơm áo nên rãnh lúc nào là cứ phở Kimmy, cháo Chợ Cũ, ra Tam Biên làm tới. Hôm hợp mặt vừa rồi còn lựa lúc giờ hành chánh mà tụ hợp sao TL có mặt được. Tội này phải phạt bún bò Huế tô đặc biệt lớn mới vừa….hehehe.
Mẹ đang ở Cali trốn lạnh mùa Đông với tụi Tâm, nên cuối tuần cũng còn bận đưa đi đây, đi đó…hôm nào TL đi làm ở ngoài OC có thời gian nhất định sẽ mời mấy chú đi hành quân ăn phở. Chưa biết được ngày nào, nhưng hy vọng lần tới anh HTC có thời gian.
LikeLike
@ TL
Hai ông kia không còn nợ cơm áo, chứ Gll vẫn còn nợ tã, sữa, tuition
haha
LikeLike
@TL
Cho HTC gởi lời thăm hỏi, và chúc sức khỏe đến mẹ của Tâm nha, và CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Bây giờ ăn là có thời gian liền, hehe
LikeLike
Chúc NL, Sư phụ và Quý Vị một ngày vui nhe
LikeLike
Hello ba` con co bac , Al send co` m nay xong la ra lay xe do A380 de ve cho^’n cu~. May hom nay di choi nhu chay giac, an uong qua’ chu”ng : chac phai~ “diet” ngay cho next trip.
Chu’c ba` con o lai vui ve va binh an nhe. May hom nay Al co doc co`m nhung rush qua’ nen kg kip viet’. Se viet nhieu hon khi ve to”i nha`.
Bye bye everybody
LikeLike
A380 từ LAX to CDG sẽ bay lệch hết 1 degree
hahah bon voyage
LikeLike
CHờ tin chị AL kể chuyện hành trình về nhà 🙂
LikeLike