Tám Cuối Tuần n

1.

Suy nghĩ hoài, cuối cùng tui quyết định mang chậu hoa tui được tặng nhân ngày Lễ Tình Yêu lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng nè:

Nghe “bồ cũ” nói, “Tui có bông tặng bà đó” nên tui cũng phải đi tìm. Dác dáo mới thấy chùm bông, không biết “bồ cũ” cắt bên nhà tui hay nhà hàng xóm, được cột bằng băng keo vào trong cái cup múc đường, và đặt hiên ngang trên cái bàn tui dùng để ngồi thoa bột mì lên mặt mỗi ngày.

“Bồ cũ” còn đế thêm một câu, “Đầu năm thấy quẻ xăm của bà nói năm nay bà có ‘duyên mới đào hồng’ nên tặng đào luôn cho bà khỏi kiếm!”

2.

Quà tặng tiếp theo để biến bàn tui thành tiệm chạp phô như chú Huy Phương mô tả nữa nè:

Tui khoái cái túi giấy này, trên đó có tên các còm sĩ 🙂

Cám ơn chị Becky, chị Bidong và chị An Lành 🙂

3.

Sáng nay sếp kêu chạy qua một tiệm cơm chay coi họ phát cơm từ thiện cho người homeless.

Đến nơi, thấy dăm người đứng phía trước, tui toa miệng cười. Thế là nghe mời liền, “Dùng cơm chay đi em, miễn phí đó. Tự nhiên đi” và họ chỉ cho tui cái bàn trên đó đặt sẵn những hộp cơm to-go.

Hehehhe, nghẹn họng tập 1.

Tui giới thiệu tui là nhà báo. Một ông trợn tròn mắt, “Nhà báo, tới làm phóng sự? Sao không có máy ảnh máy quay máy thu gì hết vậy? Có thẻ có business card không cho xin một cái!”

hahaha, chết cha tui rồi, nghẹn họng tập 2.

Tui chỉ có cái cell phone, thu hình, chộp ảnh, thu tiếng, ghi chép gì cũng nó hết đó!

Thiệt là tình, thì ra đã không giống dân “pro” mà lại còn rất giống homeless nữa 🙂

Cũng may là moi được 2 cái giấy được gọi là danh thiếp mà tui nhét chung vô trong cái vỏ ni-lông đựng thẻ nhà báo để mà trình ra, chứ không thì chắc cầm hộp cơm rồi đi về quá 🙂

Hộp cơm này mang về tới tòa soạn còn bị bắt chia hết một nửa cho người đang bị “ốm nghén” tên là TG nữa, hahahaha

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

67 Responses to Tám Cuối Tuần n

  1. Van Nguyen says:

    Có mà có lòng là được rầu, còn đỡ hơn nhiều ông đến mấy ngày quan trọng này tự nhiên bị bịnh mất trí nhớí đột xuất! hahahah!
    Tiệm cơm chay phát cơm từ thiện, ý nghĩa quá hén! Mà tui nghĩ chắc họ vừa làm từ thiện vừa quảng cáo luôn nên mới mời cô giáo!
    Cũng may hông có ông nhà báo Mỹ nào đứng gần đó, nếu có rồi ổng tưởng thiệt, ổng đăng tấm hình cô giáo bưng hộp cơm với cái tựa để ‘Người homeless ở Mỹ’, thì chắc cả thế giới ùn ùn kéo vô nước Mỹ để làm homeless lắm à! 😛

    Like

  2. Bidong says:

    Cái bao giấy là do tui cung cấp để đựng phần “ô mai” của Chị AL gửi cho NL, còn cái ruột trong bao là của chị AL, công cầm là của chị Becky! Trái bưởi thì là lộc ăn của cô giáo để mừng đầu năm! Cô giáo mà là “homeless” thì tui sẽ nhận làm chị em nha! 🙂 Sao cô giáo không “khai” tên tiệm để quảng cáo “chùa” luôn? j/k 😛

    Like

  3. HTC says:

    Công nhận cô giáo có lộc ăn, đi tới đâu cũng có người mời ăn, hehe, tui ganh tị nghen

    Like

  4. Bidong says:

    Hoa đẹp, bình đẹp, tay ai cầm cũng đẹp luôn! 🙂

    Like

  5. Becky says:

    Nhận lại cái sim chưa cắt chỉ,
    thêm gói ô mai đậm đà ,
    chị Bđ nhờ ghé tòa soạn,
    nghe cái loa gọi cô giáo
    B hết hồn vì náo nhiệt quá,
    Buổi tối về,
    thấy cô giáo cắt cớ đưa cái túi nâu lên diễn đàn rồi.
    Một ngày đã qua đi
    nhanh quá nhưng vui .

    Like

  6. Thaan says:

    Kể từ ngày biết yêu, ngày nào cũng là ngày “Tình Yêu”, bây giờ bày đặt tặng hoa là có chuyện ngay.

    Like

  7. LỤA says:

    Là những chuyện đời thường nhưng dưới ngòi bút duyên dáng của phóng viên Ngọc Lan, thì biến thành những câu chuyện ngộ nghĩnh dí dỏm khiến người đọc phải bật cười .
    Thêm vào những lời “bình loạn” của đại náo viên Van Nguyen thì các sản phụ không cần phải khóc hận nữa mà cười đau .

    Cám ơn ai đã có sáng kiến thêm mục Blog phóng viên vào báo Nguời Việt để tờ báo thêm phần hấp dẫn.
    Cám ơn Blog’s NL và các còm sĩ đã mang lại cho độc giả đủ những nụ cười, từ cười mím chi, cười tủm tỉm, cười xòa, cười hì, cười nhoẻn, cười giòn, cười tít mắt, cười bò, cười nghiêng ngửa…
    Và cũng không thiếu những nụ cười góp, cười trừ, cười gằn, cười khẩy, cười thầm, cười hềnh hệch, cười ruồi, cười lộ răng nanh…

    Giống như những độc giả âm thầm khác, Lụa đâm ra nghiền ngẫm nơi chốn này như đang coi show truyền hình nhiều tập, rồi cùng vui cùng buồn với các diễn viên, khác nhau là các còm sĩ trong đây đều là người thật việc thật trong đời thường nên cảm thấy gần gũi hơn .
    Cám ơn NL và các còm sĩ, chúc mọi người chủ nhật an bình!

    Like

  8. DQ says:

    Cam on LUA da noi dum DQ (mot doc gia tham lang) nhung suy nghi, y tuong nay.
    Van dung noi chi DQ lai an theo nhe!
    Than chuc moi nguoi duoc nheiu suc khoe, an vui trong nam moi Qui Ty!

    Like

  9. DQ says:

    @ NL
    Se co “Tam cuoi tuan n+1” phai khong?

    Like

  10. gia lum lon says:

    Cô giáo cố ý type chữ “tuần” thêm ” n” để làm duyên thui

    Công nhận “bồ cũ” có ốc sáng tạo và thi’ch ăn gan vịt đầu năm

    Bũa nay đẹp trời quá, đi hiking thì tuyệt, đi một mình ên, nhớ cháu nội, hic

    Like

  11. Độc-giả Texas says:

    Chúc NL, Sư phụ và quý vị buổi tối êm đềm

    Like

  12. An Lành says:

    Coucou bà con cô ba’c, AL vê’ tới nhà rồi nhe. AL bị jet lag nên trả lời sơ sơ, còn ai muô’n trã lỗ kỹ kỹt hì cứ tù’ tù’ nhe. Mới về tới nhà đã bị bên CA gọi khiếu nại là mua nhiêù thứ rôì rãi rác đê² lại, chắc là muốn làm “Le Petit Poucet ” (Mợ Bang Bang ơi, dịch dùm chữ này coi)

    @Becky-Bibi : cám ơn hai cô nương rất nhiêù- ” May mà có các em đời còn dê² thu’o’ng”.
    @Sò sò : hôm đó AL râ’t tiê’c là không gặp lại cô em dễ thu’o’ng nnày.
    @ Chị Phứơc : râ’t vui đã gặp đựơc chị hôm đó và luôn TH. Cọp con đựơc bác HTC lì xì mà sợ quá muô’n khóc phãi không em bé …
    @GLL : hú hồn, tửơng xe đò A380 take off không đựơc chứ nêú chỉ nghiêng có 1 degree thì thâ’m thiá gì. !!! Hehehehe
    Cám ơn GLL cho quà : ai cũng khen ngon và hoỉ AL là mua ở đâu làm AL á khâủ chỉ biê’t trả lời là ông này lụm lon ở nhiêù nơi lắm nên không biê’t là lụm đựơc gói này ở xứ nào…hahaha.

    @Anh Li’nh sư huynh của Bang Bang – HTC : râ’t vui và râ’t thân hôm đá chai ở nhà anh chị Li’nh KQ.

    @NL : sau chót là cám ơn NL vì không có NL thì không có dịp 8 nhu’ vâỳ.

    Thôi AL đi ngủ lại nhe

    Like

    • Bidong says:

      @Chị AL ui: rất vui khi biết chị về tới nhà bình an. Vậy là chị chỉ bỏ quên đồ, chứ không có để quên con tim lại CA? j/k 🙂
      Chúc chị nghỉ ngơi khoẻ để chuẩn bị cho chuyến đi kế tiếp nha!

      Like

      • An Lành says:

        @Bibi : quên không lịêng lại Bibi ơi. Vì mâý lâ’y trứo’c thì đựơc 2 valises nên tha hô’ sắm, bây giờ họ chi² cho 1 valise mà AL quên reset cái tính hay mua nên mua xong rôì cân, cân xong rôì suy nghĩ, suy nghĩ xong thì bỏ laị, cứ thê’ mà hê’t nhà này đê’n nhà kia. Tui chịu thua tôi luôn…

        Have a good day Bibi

        Like

        • Bidong says:

          Em mới biết đó, em tưởng đi international thì được 2 vali như về VN chứ! Thôi để lần tới chị sang Mỹ chơi rồi sắm tiếp & bỏ lại nữa nha, trước khi chị về thì chỉ chỗ để em lụm! j/k 🙂

          Like

      • Bang Bang says:

        @ AL
        Chère Bà Đầm
        Muốn làm ” Le Petit Poucet “, qua hình thức trải sỏi để lưu dấu đường về. ( từ những vật kỷ niệm đã bỏ quên lại CA, để hẹn ngày trở lại…. phải không?).
        Mổ gia không có hào hứng làm…. bà giáo già kể chuyện cổ tích ngày xửa, ngày xưa… cho đám học trò nhỏ Élémentaire nghe, cho nên đừng có….. ” bán cái ” hahaha!!!!!
        Ngao du sơn thủy vừa về đến nhà còn ngáp ngáp đã plan chuyến kỳ tới. Bái phục luôn!
        @ Ng.
        ” Nói trước, bước không qua “.

        Like

    • Độc-giả Texas says:

      @chị An Lành
      Tiếc là không gặp được chị ở California, nhưng Ngao tâm-nguyện sẽ gặp chị ở Paris, một chiều thu nào đó….
      Mừng chị đi về bình an

      Like

      • An Lành says:

        @Ngao : Ngao mà không qua Paris là AL qua Dallas hay Houston hay Austin cũng không ngại đê² lôi Ngao đi ăn phở hay Ðỉm Xắm đó nhe. AL có nói với Ô’c Ken là sẽ ghé Florida rồi đó.
        Lâu quá hai chị em mình không có dịp lý sự cùi Ngao nhỉ.

        Like

        • Độc-giả Texas says:

          @ Chị An Lành

          Chắc chắn là sẽ có ngày thăm chị mà. Buổi sáng cứ cho Ngao ăn croissant et capuccino rồi là chị em mình lên métro đi cho tới đói bụng mới ghé ăn trưa rồi đi tiếp tới chiều …Ngao dân Mỹ nhưng đi bộ không đến nỗi thua dân Paris đâu chị .
          Chúc chị vui nhe.

          Like

  13. Cựu lính KQVNCH says:

    @An Lành
    Chúc mừng về đến nhà bình an. Không ngờ tửu lượng AL khá quá.
    Vài tuần nữa tui chuẩn bị đi bụi đời vòng quanh US lượm chai. Lần tới AL
    qua đây bảo đảm Napa chất đầy cho đá mệt nghỉ. 🙂

    Like

  14. Già Lụm Chai says:

    Bà con ơi, có ai biết khoảng gần giữa tháng 3 biển Orlando, FL nước ấm chưa? Có tắm được không? Cám ơn!

    – GLC

    Like

  15. Tóc Huyền says:

    1. Congrats cô giáo NL được tặng hoa đẹp từ “bồ cũ” 🙂
    “Bông màu hồng đẹp! Ly đẹp! Bươm bướm đẹp!” – Bé VK nói vậy !
    Khà khà cô giáo khoe khéo chơi sang nghe, ly múc đường cũng xài thứ xịn Lenox Butterfly Meadows 😀 Phải mà biết cô giáo có cái ly xinh xắn này thì bữa hổm đã bồng VK đi kiếm dì NL để xin nó về … cho VK chơi rồi, VK thích “bướm vàng bay bay” lắm lắm!! 😉

    2. Hôm bữa ai gọi thầy Lý là “đại Trùm sò” phải không?
    Để ít bữa nữa TH hết bịnh TH kể chuyện cái “Bở -hơi- tai” project nhà TH cho nghe, thì chắc thầy Lý mất title đó quá 😉

    3. “Dì Lành đâu rồi?” Bé VK chưa về tới nhà đã hỏi rồi đó dì An Lành ơi ờiiii 😉 Cảm ơn chị AL có lòng thơm thảo, cho ô mai ngon quá, nhưng vì có gừng nên “cay! Mẹ ăn đi”, VK “trả lại”, em tì tì hết !

    Cảm ơn bác HTC lì xì cho VK “mau lớn”, hhihi con sợ quá vì … chưa bao giờ con cầm tờ $$ nào hết 😀

    Chị Đoan ờiiiiiiii, VK “thơm” dì AL dùm dì D rồi nghe! 😉

    5. “Dì Bi- Đông đi đâu rồiiii??” Chị vừa bước xuống xe, đóng cứa là VK hỏi chị rồi nà. Cảm ơn chị ngồi lại tỉ tê với mẹ con TH. Chiều đó biết bịnh thiệt rồi, về nhà, đi lễ xong là TH “rớt”, ho tắt tiếng luôn . Muốn gọi chị nhưng sợ làm điếc tai chị á 😉

    Đi “ăn Tết” năm nay đừ quá. Hai đứa bồng VK, đeo càng JetBlue bay về CA 9 ngày thì cả nhà bịnh hết 6 ngày; Hôm qua bay về tới nhà, vẫn chưa hết ho và nghẹt mũi! Mà … không đi ăn ở ngoài, toàn cơm nhà & cháo …nhà, uống nước dừa tươi kèm Phenegan, Benadryl, Advil & … Kleenex tissues 😀

    … to be continue…

    Like

    • Bidong says:

      @TH ơi à: hôm qua nói để gọi TH chúc lên đường bình an, nhưng rồi quên mất tiêu! Hôm nay thấy e-mail của chị AL thì mới chợt nhớ ra! Đi chơi nhằm mùa cảm cúm, không bệnh mới là chuyện lạ! TH nên uống gừng & mật ong cho đỡ ho. Bé VK ngoan và nói chuyện dễ thương quá. Lần tới mà gặp lại bé chắc bé sẽ đỡ đu mẹ mà sẽ chạy chơi! Chúc TH mau hết bệnh để nói chuyện & cười với VK hoài nha! 🙂

      Like

    • Tâm says:

      @Tóc Huyền: hôm nay TL ăn chay nửa ngày vậy mà cũng bị TH phá tui nha…hehehe.

      Đâu có nhớ là có người nào gọi TL là “đại Trùm Sò” đâu? Hay là Tâm missed cái còm đó. Chị có lộn TL với ai không? Nhầm lẩn là phải phạt một chầu Phở Kimmy đó. 😆

      Thôi để TH nghĩ khoẻ.

      Like

Leave a reply to DQ Cancel reply