Mỹ hay, như vụ săn lùng hai nghi can khủng bố vừa qua thì không gì có thể hay hơn.
Nhưng mà Mỹ cũng từa lưa thấy bà nội.
Tui cũng chả biết cái chuyện từa lưa này nguyên nhân từ đâu, nhưng mà nó vậy nè:
Lúc tui vào quốc tịch, vì tui và “bồ cũ” có đi thi, có tuyên thệ trước quan tòa hẳn hoi nên việc được cấp bằng công dân Hoa Kỳ trong đó có ghi tên mới theo ý mình muốn rất ư là dễ dàng. Mỗi cái bằng đó trị giá cũng ngấp ghé $700 chứ chẳng ít.
Đến chuyện hai đứa nhỏ, vì dưới 18 tuổi nên “ăn theo” ba mẹ, cứ hễ ba mẹ thành công dân Mỹ thì tự khắc nó sẽ thành công dân Mỹ, luật Mỹ nói vậy. Ok, fine, hiểu như vậy.
Tuy nhiên, bây giờ muốn chỉnh sửa một chút trong tên của tụi nó thì sao? Dĩ nhiên phải có bằng chứng gì thì mới chỉnh tên được chứ. Ok, muốn có bằng chứng thì chịu khó đóng số tiền tương đương với tiền ba mẹ nó thi quốc tịch, chỉ có điều nó không phải đi thi thôi để được cấp cái “bằng quốc tịch là công dân Mỹ.” Thế là móc túi ra thêm khoảng $1,400 nữa.
Đến ngày đến tháng, nhân viên Sở Di Trú cũng gọi lên để trao cho cái bằng và trong đó có ghi tên như trong khai sinh, đồng thời thêm chữ AKA tên mới muốn đổi.
Có tên mới, có bằng quốc tịch rồi thì phải lên chỗ sở An Sinh Xã Hội để update lại tình trạng di trú của mình để mà được cấp một cái thẻ SS mới với cái tên mới cho chảnh chẹ với người ta.
Mọi chuyện của tui, của “bồ cũ” , của nhỏ con gái trôi chảy, không việc gì hết. Nộp giấy tờ, họ chấp nhận và gửi thẻ SS mới về cho mình, vậy thôi.
Nhưng với thằng nhóc thì lại có vấn đề.
Họ nói không nhận diện được nó là thằng nào hết nên không update được! Đã chưa.
Cô phụ trách hồ sơ của thằng nhóc cũng nice, hẹn tháng sau trở lại, gặp cổ để làm lại thử xem sao.
Đến hẹn lại lên. Vũ như cẩn. Không được. Hồ sơ update của nó không được chấp thuận, vì họ cũng chẳng nhận diện được ra nó là thằng nào.
Cô phụ trách hồ sơ đề nghị là nên đưa nó đi làm passport trước. Khi nào có passport mang đến thì sẽ làm được ngay. Vì ở Mỹ này hay một cái là chỉ cần nhìn passport thì biết ngay nó là công dân Mỹ, không cần giấy tờ khác, hehehe.
Thế là mang thằng nhỏ đi làm passport, theo tên mới có ghi trên bằng quốc tịch. Ok, mọi chuyện dễ dàng.
Mang passport trở ngược lại sở An Sinh Xã hội thì đúng là mọi việc trôi chảy cái rột.
Thế nhưng.
Đời này hình như không có chữ nhưng thì sẽ mất vui.
Sáng nay mang nhỏ con gái đi làm passport ngoài bưu điện.
Thời kinh tế suy thoái, người làm vừa ít vừa rờ nên nó lâu thấy tía. Chờ cả tiếng rưỡi đồng hồ mới đến phiên mình, dù trước tên mình cũng chỉ có vài mống thôi. Cũng không sao. Chờ thì chờ, có giờ ngắm thiên hạ sự và tán dóc với con gái.
Thế nhưng quái đản một cái là khi đến lượt mình thì nghe giải thích rằng thì là: vì con bé dưới 18 tuổi nên nó phải dùng tên trong khai sinh để ghi trên passport chứ không được dùng tên aka như có ghi sẵn trong bằng quốc tịch. Rồi chờ sau này, khi hết hạn passport 10 năm, hoặc khi nào nó qua 18 tuổi, muốn làm passport giống tên có trong hồ sơ học bạ thẻ credit gì đó thì quay trở lại đổi sau.
Vậy nghĩa là sao? Năm trước làm cho thằng em thì không hề nghe chuyện này, mà quả thật là tên thằng nhóc trên passport là tên mới tinh mà.
Hỏi tại sao kỳ như vậy thì nàng nhân viên cũng trố mắt: ủa, vậy sao? Tui không hề biết chuyện đó, chỉ biết đây là qui định xưa nay. Đã đời chưa. Thế là sắp tới đây passport của nhỏ nhóc là tên theo khai sinh, trong khi tất cả giấy tờ khác đều đã đổi theo tên mới.
Vậy có nghĩa là sao?
Nói Mỹ từa lưa có đúng không?
Ai có ý kiến gì thì giải thích dùm với.
NL theo cai link này make appointment schedule tren US Passport office of Los Angeless, là xong, họ sẽ theo cai “bằng” quốc tịch Mỹ ma la`m.
(Nhân viên Bưu Điện họ chỉ la` clerical, khong có nhiêu hiểu biêt chuyen môn và up date luật lệ)
http://travel.state.gov/passport/npic/agencies/agencies_909.html
Appointments Available From
7:00 a.m. to 3:00 p.m.
Monday through Friday
Excluding Federal Holidays
Address
Federal Building
11000 Wilshire Blvd., Suite 1000
Los Angeles, CA 90024-3602
( (Không biết ai từa lưa trong chuyện này)
LikeLike
Trời ơi, đi đến lần thứ 3 mới làm được.
Còn theo lịch kia vừa lên tận Los, vừa nằm trong giờ nó đi học làm sao mà đi được 😦
LikeLike
Bé không phải đi, nhớ mang theo hình
(không phải hình mẹ của bé)
LikeLike
Hic, con nít dưới 16 tuổi, phải có cả cha và mẹ đi theo để tránh trường hợp ly dị tranh chấp nuôi con rồi mang con đi nước ngoài, cả cha và mẹ cùng phải ký vào cái đơn.
Trên 16 mà dưới 18 thì chỉ cần có cha hoặc mẹ đi theo để cùngcon ký vào cái đơn.
LikeLike
Make appointment họ làm rât lẹ, 15 phút là xong
Hoặc là ra bưu điện xa khu Bolsa 😛 (take a chance)
LikeLike
Không phải đâu là không phải đâu. Nhân viên bưu điện tinh mắt, nghi ngờ đứa nhỏ không phải họ Quách mà là họ của gã … đưa thư nên không chịu làm đó thôi. Hehe.
Ủa, mà phải nhân viên bưu điện đó với gã đưa thư là một không dzậy he? 😆
LikeLike
Giản dị vậy mà tui nghĩ không ra .
Hic
LikeLike
Lại thêm cái ông này 😦
(cái icon làm mặt quạu làm sao tui quên rồi)
LikeLike
Lão Trùm Sò mà đứng gần đây là tui dọng cho lão một cái là cái tay đang nắm cành cây kia cũng xụi luôn á, grgrgrgrmmmm
LikeLike
Chọt lổ rún ổng á! hahahah!
LikeLike
và thọt cù lét nữa hả, hahahaha
LikeLike
Hông biết ông Trùm đang đu cây có mặc quần hông hén!
Một, hai, ba, tụt!!!
hê hê
LikeLike
Nghi can thứ hai của vụ “khủng bố” Boston Marathon, Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi( đang theo học Y khoa) , người Chechnya, đã bị bắt sống .
Tại sao hai anh em này lại khũng bố nước Mỹ, đáng lẻ họ phải mang ơn nước Mỹ không hết. Có ai giải thích được không ?
LikeLike
Do tôn giáo và chủng tộc? vấn đề rất tế nhị, không bàn hết được! 😦
LikeLike
Câu hỏi của Dan Den thật khó trả lời quá!
Bởi NL nhìn chung quanh mình đây, nhiều người cũng mang ơn nước Mỹ mà cũng chửi Mỹ không ngượng miệng mà, chỉ có điều họ “nhát” nên không dám ôm bom cảm tử thôi 🙂
LikeLike
D. có cô bạn học đang làm ở bưu điện Fullerton, NL muốn chạy về chỗ đó không ?
LikeLike
Hôm qua em làm luôn rồi chị.
Tức là lúc điền giấy tờ xong xuôi hết rồi cổ mới giải thích như vậy.
LikeLike
Khi có thay ̣̣đổi trong trong luật lệ, D nghĩ , nhân viên phải thông suốt chứ, chắc cô này tưà lưa giống D rồi đó 😛
LikeLike
thiệt tình là không biết luôn.
Mà hôm qua thấy cũng lạ lắm nghe.
Đứng nhìn xem qui định làm passport cho trẻ con rồi lẹ phí là như thế nào…. thì không có thấy gì hết trơn á, tức là không có cái bảng hướng dẫn nào hết.
Thành ra có người đến rất sớm, nhưng đến lượt họ thì phải ra về hoặc ra ngồi chờ tiếp vì thiếu ông bố hay bà mẹ đi theo (phải có đủ cha đủ mẹ cho đứa dưới 16 tuổi)
Rồi có người đến renew passport cũng phải quay về vì không mang theo passport cũ….
Những chuyện như vậy không thấy tấm bảng nào ghi hết trơn.
Lần trước em đi làm cho thằng nhóc là do có vợ chồng ông anh nói trước nên em và “bồ cũ” mới cùng đi, chứ hông cũng trớt quớt rồi.
LikeLike
Những chuyện này thì ‘ai cũng hiểu chỉ…vài người không hiểu’ heheheh!
Bảng nào mà ghi, rồi làm sao mà ghi cho hết. Công tình người ta để thông tin lên internet để làm cái gì rồi không đọc, rồi quên trước quên sau.
Sau này muốn xin bất cứ giấy tờ gì mà thắc mắc thì kiếm tui, tui có thể tuyên bố một cách vô cùng tự tin là luật sư bên CA chưa chắc gì biết nhiều bằng tui đâu á! hehehe!
Bảo lãnh hoặc quốc tịch thì vô đây
http://www.uscis.gov/portal/site/uscis
Visa hay passport thì vô đây
travel.state.gov/
LikeLike
Tui “ăn theo” cái này! 🙂
Trước khi tui làm cái gì, nhất là giấy tờ liên quan đến chính quyền là tui research kỹ lắm, thứ nhất không muốn vô tình mà ủ tờ, sau hết là chuẩn bị đầy đủ thì khỏi phải rước những chuyện ấm ớ không ngờ! 🙂
LikeLike
Trời, làm ơn đi, làm như ai cũng như Hến có internet, vào internet để coi để kiếm tùm lum.
Tui chỉ bị vụ tên tuổi này là thấy từa lưa chứ nhìn thiên hạ phải thế này thế khác cũng thấy sôi máu lắm á
LikeLike
ừa hén, đâu phải ai cũng quởn như tụi! heheheh!
Nhưng rút kinh nghiệm, mấy vụ đi làm giấy tờ này chờ thì lâu, mà đến phiên mình thì mới biết thiếu cái này cái kia thì tức ói máu chớ hông phải vừa, cho nên ít nhất là nên gọi phone hỏi, đã có được địa chỉ thì chắc thế nào cũng phải có số phone.
Hôm bữa tui chở thằng con đi thi bằng viết lái xe tui cũng quên đem theo passport của nó, phải để nó đứng đó chờ rồi tui ba chưn bốn cẳng chạy dìa lấy. May là gần nhà, chỉ 15 phút.
LikeLike
hồi nào tới giờ tui mới biết Mây có tới ba cái chưn và bốn cái cẳng nha! có khi nào chở LCT đi, rồi nhìn quanh chẳng thấy chàng đâu, hộc tộc xách xe không chạy về nhà tìm hông vậy?
LikeLike
Bộ ốc hết muốn sống rồi hả? j/k 😛
LikeLike
Mấy hôm nay Fl nóng như cái chảo rang, chín hết rồi chị ơi!
LikeLike
Làm gì hay làm ở đâu, tui nghĩ phải có bé T. hiện diện thì mới làm passport được? Tuổi rất quan trọng, dưới 16 thì khác, trên 16 và dưới 18 thì khác, sau 18 thi khác luôn. Luật lệ ở Mỹ có nhiều chuyện từa lưa nhưng cũng luôn luôn hơn ở Việt Nam gấp trăm ngàn lần! 🙂
LikeLike
Từa lưa v` nhét tên Mỹ vào nên tốn thêm ngàn tư cộng nỗi phiền muộn 😛
LikeLike
không có tên Mỹ, chỉ là tên nó là Ngoc Tam, nhưng ai cũng kêu là Ngoc, tức tên lót trở thành tên chính, nên nó chỉ muốn Ngoctam viết liền vô vậy thôi mà.
Lại suy diễn kiếm chuyện, tui mà đá phải cả thúng lon mới đã nư, hừ!
LikeLike
Ngoc Tam hay Ngoctam gì phiên âm ra tiếng Mỹ cũng đều là ‘Ngốc Tem’ ráo trọi! hahahah!
LikeLike
Nhưng nó thà là “Ngốc Tem” còn hơn chỉ có “Ngốc” hehehehe
LikeLike
Hình như nghe người ta nói đừng đặt tên con có chữ Ngọc, Hoa ở Mỹ? Khi phát âm ra thì nó lại có nghĩa không đẹp trong tiếng Mỹ. Với lại, ai lỡ họ vũ thì đừng đặt tên con là Bob! hahaha 🙂
LikeLike
Bậy bạ hết sức! hahahah!
LikeLike
Tui biết một người họ Vũ và nick name là Bob á, thiệt nha.
LikeLike
Tui cũng nói thiệt! 🙂
LikeLike
tui thì sợ nhất tên này.
À, có một chuyện vui vui liên quan đến BoB!
Có một cô đi vô tiệm chuyên bán bóp ví da đủ loại đang treo đầy dẫy.
– cô ơi! Cô cần giúp gì hông cô?
– Tôi muốn mua môt cái ví!
– ví ? À, bóp đó hả? tiệm tui nhiều kiểu nhiều dáng lắm ,Cô muốn bóp trên, bóp dưới hay bóp chỗ kia hả cô?
*** lời bàn MTC:
Vì trở ngại ngôn ngữ nên nói này hiểu cái kia. Có thể ông chủ tiệm chỉ muốn hỏi là muốn mua cái bóp đang treo ở trên, hay cái bóp đang để ở dưới hay đang nằm đàng kia chăng? Chịu, tui hông hiểu gì hết!
LikeLike
Hồi B. mới đến Mỹ, trên form I-94, nhân viên trong phi trường đã viết sai tên, nên cũng làm tên lót thành tên và ngược lại. Đến khi về nhà chị coi lại thấy sai nhưng đã về đến nhà rồi nên không khiếu nại để xin đổi được. Thế là chị “vẽ” luôn 2 mũi tên, bên đây chỉ qua bên kia; sau đó mới đi làm thẻ SS. Nhiều lúc cũng phải “ma lanh” để làm những cái nhỏ nhặt như vậy thì mới tránh được hậu quả như T. Hay không bằn hên! 😦
LikeLike
bởi vậy em mới nói rằng Mỹ cũng từa lưa, hehehe
LikeLike
Em dẫn nó theo chứ!
LikeLike
Có ai làm ơn giải thích dùm sò chữ “từa lưa” là nghĩa gì không? Cô cô xài tiếng lóng? slang word?
LikeLike
Có thể giống như “cà chớn”? 🙂
LikeLike
Theo chú nghĩ :
Cô giáo lươi huyền nên viết thieu^’ hai chữ , thực ra nen nói là “từa lưa hạt dưa”.
Từa lưa hạt dưa = rải rác, lộn xộn như hat dưa nằm trong trái dưa
LikeLike
‘từa lưa’ là tùm lum tùm la, tui nghĩ vậy! heheheh!
LikeLike
VAN oi toi’ gio` na`y thi` Jenny fa?i no’i thoi
khg noi’ de? trong bu.ng tu’c khg chi.u duo.c
so’ la` khg bie’t VAN va` jenny co’ ca’i tha`n giao ca’ch ca?m na`o khg ma` ba’t cu’ chuye.n gi` van no’i ra de`u tru`ng vo’i y’ cu?a J. ma` “an theo” hoa`i thi` cu?ng nga.iiiiiiiiiiii……”nen da`nh cam ni’n hoa`i…
a` ma` nha` Van co’ hoa va`ng truo’c ngo? khg?
hehehehehe
chu’c ca’c ba.n mo.t nga`y vui
LikeLike
hahahahaha!
Không có hoa vàng trước ngõ mà có hoa vàng trước cửa!
hahahah!
LikeLike
nhà em , có răng vàng trước …mỏ. Nhìn thật là sang, chói chang như nắng vàng…
LikeLike
Sức tưởng…voi của nhiều người quả là quá phi thường! hahahah!
LikeLike
Đúng như mọi người giải thích vậy đó sò sò ơi!
Từa lưa là tùm la tà la, không có theo trật tự lề thói gì hết trơn, là “bựa” đó, hehehe, chữ này còn chết nữa. Muốn làm gì làm không biết sao mà đoán.
LikeLike
cô giáo có dắt đúng 2 đứa con của cô giáo đi theo để xin passport không? j/k
tui renew passport cho con tui ở city of GG. Làm hẹn online trước. Đến hẹn lại lên, từ lúc bước vô tới lúc ra chỉ mất không tới 10 phút.
LikeLike
Chạy vô thấy tấm bảng ghi ‘Đóng cửa’ rồi chạy ra chứ gì! hahaha!
LikeLike
@Hoàng:
Tui nhìn kỹ lắm mà, nên chắc chắn là đúng mà 🙂
LikeLike
Vụ này để tui coi lại, nhưng điều quan trọng bây giờ là khi mua vé máy bay đi đâu, nhớ để tên trùng với tên trong passport, hông thui là lên máy bay không được á!
LikeLike
‘aka’ là cái gì vậy?
LikeLike
aka: also know as
LikeLike
Thanks chị D! lần đầu tiên mới nghe! 🙂
LikeLike
vậy hả?
Trên giấy chứng nhận quốc tịch của tụi nó cũng ghi chứ đó đó!
LikeLike
Ủa vậy tên Mỹ của NL là gì? 🙂
LikeLike
Ngọc Gạch Lan, hehehehe
(Ngoc-Lan)
LikeLike
Hồi nào tui tưởng lan có ngọc thôi chứ. Bây giờ lan có gạch như …tôm cua có gạch! Ngộ quá chừng!
hehhe
LikeLike
Gạch này không phải là gạch tôm hay cua, mà là cục gạch để đập nát mấy thứ cứng cứng như vỏ ốc chẳng hạn
LikeLike
đập như vậy tui hộc gạch ra thì làm sao tui sống cho nổi!!!
LikeLike
Tên Mỹ là Ngạc Lông!
LikeLike
Tên gì gớm giếc vậy trời 😦
LikeLike
Tui search tới search lui thì hình như nhân viên nhận đơn là người cuối cùng có quyền quyết định tên nào được dùng trong passport, sau khi xem hết hồ sơ, bằng chứng người nộp đơn đưa ra.
Người từa lưa trước hết là con của cô giáo, ai biểu xón xị đổi tên đổi tuổi làm cái gì! hehehe!
Rút kinh nghiệm sau này bé Ti đi chống lầy thì cứ giữ tên của mình, đổi tới đổi lui mất tiền mất thời gian.
LikeLike
Tui rút lại chữ ‘xón xị’ nghe bà con, hông thui chút nữa chắc tui bị ‘lãnh đạn’ từ mọi phía! hahaha!
LikeLike
thay thế bằng chữ ” xãnh xẹ” đi Mây! Thước bảng bay tới tui đỡ cho!!!
LikeLike
Thước bảng không còn đỡ, đằng này bị đá đít từ trong nhà đá ra, qua đến CA bị roi mấy, thụi, dọng tới tấp chắc tối tăm mặt mũi! hahaha!
LikeLike
@ Mây
Nói ai dị ?Tui nhột lắm đó nha ! Tui bị thụi rồi chứ chưa sao!
À, bây giờ tui tìm ra chân lý ai ăn nhiều rồi đó nha! Cái chén bằng cái tô xe lửa. Vậy cái tô bằng cái gì hả trời !!! Vậy mà còn cháp một lần tới ba tô bún “ziu”…
ăn như vậy sao kinh tế cứ cà ạch cà đụi hoài vậy ta???
LikeLike
hehehe! chén của tui được định nghĩa là 1 chén = 1 cup á!
LikeLike
Tui đi méc bà ngoại bé Ti!
LikeLike
Bà Ngoại sẽ phán : đáng đời
hề hề
LikeLike
Dẫn con đi thi bằng viết lái xe cũng phải nhớ đem theo passport của nó, nếu không có passport thì phải có khai sanh, nói chung là có bao nhiêu giấy tờ hộ thân đều đem theo hết cho chắc ăn.
LikeLike
Tên là Trần Từ Thiện mà đọc thành tên Mỹ lại là Thiện Từ Trần.
Bác sĩ tên Đỗ Trọng Thỏa cho bệnh nhân thuốc uống không dặn kỹ bị đọc lộn là thuốc Thoa Trong Đó.
USA is number 1!
LikeLike
hahahahaha, chắc tui chết vì cười quá, hhahaha
Mà đọc lộn kiểu này chỉ có ông ngoại thôi, hehehe
LikeLike
Hahaha….. Cái tên gắn liền với lời chỉ dẩn của ông BS nghe tiếu thiệt
Đỗ Trọng Thoã = Thoa trong đó. 😆
TL cũng có nghe kể cô kia tên Tô Mộng Lan, qua Mỹ thành Lan Mong To.
LikeLike
úi trời ! Coi chừng coi chừng TL ơi!!!!
LikeLike
Bởi vậy có nhiều người tên VN nghe đẹp khi vào quốc tịch xong phải đổi tên cho phù hợp hơn. TL có thằng bạn tên Sơn, tối ngày Mỹ cứ kêu son, son, nó phải Mỹ hoá thành Sonny.
LikeLike
Ai tên Phúc thì phải đổi ngay lập tức! 😦
LikeLike
Tui ngồi tui đọc cho con tui nghe, nó cười không ra tiếng luôn, hahahaha
LikeLike
Tui cười chắc chết! hahahah!
LikeLike
Từa Lưa là cách cố tình nói “ngọng” từ ” tào lao ” mà ra. Chứ chữ này chưa hề có trong từ hay tụ điển.
còn ” tà la” có nghĩa khác nữa.
” tè lè” thì càng ” bậy bạ” hơn!
Và ” bựa” là thoát thai chữ ” bừa ” như bừa bãi.
Tui nghĩ ” giản đơn” như vậy, còn đúng hay sai thì hậu xét!
LikeLike
Ở bưu điện gần chỗ D làm việc ngày trước, họ để rõ ràng lắm, như renew passport như thế nào, con dưới 18 tuổi mà cha mẹ không ở với nhau, cần phải có giấy tờ chi .vvv..Chi tiết hơn thì sẽ có số phone, hoặc website để vào.. D không nghĩ, ai ai cũng vào online để nghiên cưú trước khi đi làm giấy tờ đâu, điển hình là D đây nè 😛 .. Con đi thi bằng viết lái xe , ngoài ID , thẻ SS của nó, còn có cả bills gas, điện , nước.. nữa đó nha
LikeLike
em cũng nghĩ như chị, phải có bảng hướng dẫn những điều căn bản nhất chứ!
Ai như cái mợ Hếnnnnn kia, hehehe
LikeLike
có bảng hướng dẫn đàng hoàng mà đôi khi đường ta ta cứ đi, chuyện xảy ra hà rầm , có gì mà ngạc nhiên đâu! Chỉ tức cười thôi!
LikeLike
cũng giống như có bảng hướng dẫn “nên đọc báo Người Việt” nhưng có cha nội tên Khanh Chưởng cứ kiếm “Diệt Người” mà đọc là vậy á
LikeLike
Chừng nào ổng kiếm đến báo Diệt ‘chuột’ ổng đọc thì còn chết lớn hơn! hahaha!
LikeLike
@ Mây
5 cao cái coi. Lâu lắm mới thấy cà khịa dễ sương như vậy đó !
Chứ làm gì mà thấy tui đâu là sừng sộ đến đó ! Dị hụ quá chừng!!!
LikeLike
Khanh chửa, ý lộn, Khanh chưởng là cha nội nào vậy?
Báo diệt người là báo nào có cái tên rùng rợn vậy?
Ai hướng dẫn cha nội đó đọc báo NV ?
Toàn là những câu hỏi ầu ơ ví dầu, nhờ cô giáo chả nhời zuýp choa !
LikeLike
Khanh Chưởng là cha nội Khương Chảnh đó.
LikeLike
Tui ưa đi renew passport ở tòa án, hông thấy chỉ dẫn gì hết trơn, heheheh!
LikeLike
có khi bảng hướng dẫn cũng không chính xać đâu à nha. Có ví dụ cụ thể nè, chuyện là dzầy : hôm qua, tui nấu món chè đậu nước dưà đăng trong NV mục Phụ nữ và đời sống, trang lam̀ bếp đó.. Ngon qúa trời, nhưng mà ngộ nghen, cô Ngọc vân dạy với chừng đó vật liệu, thanh̀ phẩm từ 6- 8 chén chè, vậy mà sao tui nấu ra nhiều lắm, chắc chén của cô NV là chén xe lưả, còn chén của tui là chén kiểu Huế ????? haha..
LikeLike
Cái chén của nàng Hến bự bằng 3 chén của người ta.
Chén múc chè của nường gần bằng cái tô ăn phờ á 🙂
LikeLike
hahahah! Chắc chén Hến gấp 3 lần chén Huế! 😛 😛 😛
Bởi vậy trong mấy công thức nấu ăn, em ghi rỏ ràng là
1 muỗng canh = 1 muỗng tablespoon
1 muỗng cà phê = 1 muỗng teaspoon
cho nó chuẩn, chứ hông thui nhiều người dớt luôn nguyên một muỗng múc canh là kể như đổ nợ, còn muỗng cà phê, biết muỗng nào là muỗng là phê! hehehe!
LikeLike
Có ông đó họ Vũ, tên Sở, khi qua đến Mỹ ai cũng kêu ông là….Sờ…giống gì đó! heheheh! Ổng tức quá, nuôi hận chờ đến ngày thi quốc tịch để đổi tên. Ngày đó cũng đến, ổng hiên ngang đổi tên thành Robert, Robert Vũ đàng hoàng, ai dè gặp tụi Mỹ, tên Robert nó kêu tắt là Bob, cho nên tên mới của ổng còn độc địa hơn! hahahah!
LikeLike
hahahaha, thiệt không vậy?
Nãy giờ tui cười chảy nước mắt luôn rồi 🙂
LikeLike
Trước Sờ sau Bob, số trời không khỏi nắng
LikeLike
Ông này lên làm nghề mát-xa là ăn chắc mặc bền.
LikeLike
Muốn đổi tên Mỹ phải coi cái họ mình có hợp không. Theo như Hến kể ở trên, mai phước tui không đổi thành Bob.
Tưởng tượng tự nhiên có Bob La.
LikeLike
sờ giống gì là giống gì? Nói cái gì mà không ai hiểu gì hết!!!
LikeLike
hahaha! Đừng có dụ khị! 😛
LikeLike
Cảm tạ Tổ Tiên ta đã nghĩ ra cách bỏ dấu cho tiếng Việt, bởi vì không có ngôn ngữ nào mà chỉ cần bỏ (hay thay đổi )1 dấu thôi cũng trở thành một nghĩa hoàn toàn khác thí dụ như là chữ THIÊN
Bởi vì lòng muốn THIÊN (dấu nặng)
Nên mới tập ngồi THIÊN (dấu huyền)
Nhưng bởi vì chưa THIÊN (dấu sắc)
Nên nó cứ chỉ THIÊN (không dấu)
LikeLike
Có chứ, như chữ 大 ( Đại) chẳng hạn, chị cần chấm một cái chấm là thành chữ Thái 太, mà phết lên đầu một nét là thành chữ Khuyển ( 犬 ) ngay.
LikeLike
Anh Ốc, “rắn đầu biếng học”
LikeLike
Lê quý Đôn
hahahha
không ngờ SBQ thơ một bụng nha!
LikeLike
Ồ! Thì ra là vậy. Không ngờ, và qủa thật các nhà nho sức học thâm sâu khôn lường. Giờ thì lại ngộ ra rằng càng còm thì càng lộ cái…. thâm sâu khó lường.
Cám ơn nhiều lắm lắm.
LikeLike
đúng vậy, càng thâm càng sâu! Khó lường thật!
LikeLike
nói chơi chứ tại vì thấy jp khẳng định ” không có ngôn ngữ nào mà chỉ cần bỏ (hay thay đổi )1 dấu thôi cũng trở thành một nghĩa hoàn toàn khác “, cho nên biết cái gì thì nói cái đó thôi!
Chữ nào cũng vậy, không cứ là chữ Tàu. Biết cách sử dụng thì nó sẽ thâm sâu khó lường lắm.
Gì mà phải ” cám ơn nhiều lắm lắm ” vậy jp !!!
hê hê
LikeLike
Nói chuyện tên tuổi của Người Việt mình, qua đây vì cớ gì mà phải thay tên (chứ chưa đổi họ) như tui chẳng hạn, có nhiều chuyện tréo ngoe nực cười lắm lận.
Trường hợp của tui Mỹ cứ nhè tên cúng cơm của Trường Chinh ra mà réo.Tức quá bèn đổi tên Mỹ, nhưng phải đổi sao cho nó ” ấn tượng”, chứ tầm thường như Bob, như Tom thì đứt khoác là không chơi!
Suy đi nghĩ lại, kiểm điểm qua đời mình mới quyết định chọn tên Kenny làm bảng hiệu. Giờ già rồi, quyết định công bố bí mật: Kenny là chữ viết tắt của Không Em Nào Nói Yêu!! hê hê,
Giờ tới phiên thằng bạn của tui, nó tên là Dư Chí Phúc. Tui cứ nhè Chí Phèo mà kêu. Nó tức lắm nên mới Đổi ngược họ thành tên, tên thành họ. Bữa nọ giờ CNC 301, ông thầy phát bài cho nó, tới lúc ông kêu “Fuc Du” cả lớp ngỡ ngàng hông biết ông thầy ổng chửi ai . Tới phiên ông kêu thêm lần nữa ,Chí Phèo mới từ từ đứng lên mà tai của nó cứ đỏ rần!
À, còn nữa, hồi còn làm cho hãng PL Porter, có thằng đồng chí tên là cái quái gì mà trên bảng tên của hắn lại là Can T. Do. Sếp cứ nhè Mr. Can’t Do ra mà hô. Cứ giao xong việc, sếp cười cười “ Are you sure you can do it, Mr . Can’t Do?” Hắn bực ghê lắm, cứ lẩu bẩu lầu bầu hoài . Hông biết bây giờ hắn có vợ chưa? Chứ cả đời cứ can’t do hoài thì quải lắm!
Nói gì thì nói, thay tên đổi họ chỉ là bất đắc dĩ, chứ tên cha mẹ lựa chọn cho mình, vì lý do nào đó phải bỏ, cũng ngậm ngùi lắm. Do vậy trong hiến chương tình yêu tui vẫn để tên cúng cơm. Đổi là đổi cho Mỹ họ dễ đọc, và khi nộp Resume mình đỡ bị phân biệt hay kỳ thị, phần thiệt thòi sẽ về mình nhiều hơn.
Đến đây làm tui nhớ Xuân Đất Khách Thanh Nam có viết:
Đổi ngược họ tên cha mẹ đặt
Tập làm con trẻ nói ngu ngơ
Vùi sâu dĩ vãng vào tro bụi
Thân phận không bằng đứa mãng phu.
LikeLike
Tui cũng đồng ý là tên khó kêu hay nghe khó ưa, thí dụ như ‘Khuong’ chẳng hạn thì nên đổi, chứ mỗi lần nghe ai kêu ‘khuôn Khuôn’ mất công tui tưởng họ muốn mượn cái khuôn đổ bánh khọt của tui chắc thấy tía! hahahah!
LikeLike
@ Mây
khuông hay khuông còn đỡ. Đàng này Khu Đẹp mới chết chứ!!!
LikeLike
trời! 😦
LikeLike
bởi dị!
hu hu
LikeLike
ừa, tui cũng ‘nhất trí” hai tay hai chưn luôn. Tên khó nuốt , ai thấy cũng ớn như Van Nguyen chẳng hạn. Tên mà không dấu dễ đọc thành Vằn ( vện) Nguyên ( mình) lắm. giống như con cọp vậy!
Ừa, ăn hoài có ngaỳ thành chiếc xe Van lắm đó!
LikeLike
Tui chưa hề biết (học) chữ Hán, nhân có còm về việc này vội google được giai thoại văn học này mạn phép cắt và dán dưới đây:
Có một số giai thoại kể về Lê Quý Đôn, đáng chú ý có chuyện Rắn đầu biếng học:
“Người ta kể rằng, một hôm, Tiến sĩ Vũ Công Trấn đến thăm Tiến sĩ Lê Phú Thứ là người bạn cùng đỗ Tiến sĩ khoa Giáp Thìn 1724(sau đổi là Lê Trọng Thứ). Nghe con bạn là Lê Quý Đôn còn trẻ mà đã hay chữ, nên ông Trấn lấy đầu đề “Rắn đầu biếng học” để thử tài. Ít phút sau, Lê Quý Đôn đã làm xong bài thơ dưới đây:
Chẳng phải “liu điu” vẫn giống nhà!”Rắn đầu” biếng học quyết không thaThẹn đèn “hổ lửa” đau lòng mẹ,Nay thét “mai gầm” rát cổ cha.”Ráo” mép chỉ quen tuồng lếu láo,”Lằn” lưng chẳng khỏi vết roi da.Từ nay “Trâu” Lỗ xin siêng học,Kẻo “hổ mang” danh tiếng thế gia!
Bài thơ đúng vần, đúng luật, rất hợp đầu đề, mà ý tứ lại cao kỳ. Đặc biệt, mỗi câu có tên một loài “rắn.”
Qủa thật một ngàn năm dưới ách đô hộ thì khó lòng xóa bỏ được qúa khứ. Ngay cả bây giờ, thế kỷ thứ 21 đi đâu cũng dáo dác bóng dáng của chú ba.
LikeLike
Bài thơ này hay thật . Lâu quá không gặp ngỡ quên rồi. Cám ơn jp đã post lên cho mọi người thưởng lãm.
Cho đến vài thế kỷ nữa tui nghĩ vẫn còn bóng dáng của chú ba. Cho nên Người việt mình phải coi chừng họa mất nước, nhất là trong thời điểm này.
LikeLike
Hay hén!
LikeLike
tui kéo con rắn độc ở trên xuống, chứ ở trên đó không có người cho nó cắn!
$$$$$
À, có một chuyện vui vui liên quan đến BoB!
Có một cô đi vô tiệm chuyên bán bóp ví da đủ loại đang treo đầy dẫy.
– cô ơi! Cô cần giúp gì hông cô?
– Tôi muốn mua môt cái ví!
– ví ? À, bóp đó hả? tiệm tui nhiều kiểu nhiều dáng lắm ,Cô muốn bóp trên, bóp dưới hay bóp chỗ kia hả cô?
*** lời bàn MTC:
Vì trở ngại ngôn ngữ nên nói này hiểu cái kia. Có thể ông chủ tiệm chỉ muốn hỏi là muốn mua cái bóp đang treo ở trên, hay cái bóp đang để ở dưới hay đang nằm đàng kia chăng? Chịu, tui hông hiểu gì hết!
LikeLike
Bậy bạ hết sức! hahahah!
Hồi đó tui đi tour, cô hướng dẫn viên kể chuyện vui có chị bán ví rao như vậy mới tản thần ôn:
‘Bóp đi anh ơi, bóp đi anh ơi, bóp trên 3 ngàn, bóp dưới 5 ngàn!’
LikeLike
hahhahahhahaha,
úi trời cha mẹ ới ời ơi!!!
Louis Vuitton cũng chưa mắc tới giá đó!
anh nào bị “bóp” hay được “bóp” chắc là lòi bản họng quá
hahahhaha…
mà sao giờ này chưa ngủ, đem chuyện bóp bóp ra kể giữa đêm khuya vậy! sợ còn hơn sợ ma!
LikeLike
Có người kể chuyện vui: “tại sao anh cứ nói tôi vu khống hoài vậy”? 🙂
LikeLike
sân máy bay của hàng không mẫu hạm
LikeLike
hay là diện chung thủy ” trước sao sau vậy” ?
LikeLike
hahaha! Bữa nay mới thấy được ‘sự lợi hại’ của chữ này à ta! hahahah!
LikeLike
hahhahahhaha
nhưng tui ha ha chuyện gì vậy? nói gì mà tui không hiểu gì hết vậy?
LikeLike
“vu khống”! 🙂
LikeLike
da, bởi vì bị vu khống cho nên nó phẳng lì như sân bay của hàng không mẫu hạm !
hahahhaha
LikeLike
🙂
LikeLike
Trời mưa làm khó ngủ hay sao giờ này còn thức vậy chị Bidong?
LikeLike
Mới 9 giờ tối sao gặp ai cũng kêu đi ngủ dị chời! hahahah!
LikeLike
Kêu người khác ngủ, nhưng mình thì thức sáng đêm! 🙂
LikeLike
dạ, đúng vậy đó chị. Tuổi càng ngày càng cao nên khó ngủ lắm . Vả lại thức để còn đi…ăn trộm nữa chứ!
Ai có muốn đi hông, dìa Mũi Cà Mau Mỹ đi, tui dẫn đi ăn trộm!
LikeLike
cần vài xấp là từ vu khống thành đồi núi nhưng mà nâng mâm thì hơi khó per WebMD 😛
LikeLike
Hến có một ‘người quen’, nghe nói có ý định đi hút mỡ đùi, một thời gian sau gặp lại hỏi, ‘sao, hút mỡ chưa?’, ‘người quen’ đó nói ‘Chưa tìm được người mua mỡ nên chưa có tiền hút!’ 😛 😛 😛
LikeLike
Trời cho sao để vậy cho sướng cái thân! 😦
LikeLike
và cũng cò nhiều người trời cho như vậy mà vẫn không muốn như vậy nên mới sửa như vậy cho nên mới bị như vậy !
LikeLike
Hút mỡ từ đùi này bơm sang đùi kia. Khỏi mất một giọt mà vẫn có chuyện để khè: tui mới vừa đi hút mỡ đùi.
Không biết khi hút mỡ bụng thì sao ta?
LikeLike
vậy là gặp người có đùi bên lớn bên nhỏ hả?
LikeLike
Hom nay moi biet la ong chong cua NL cung ho voi chi. Khong biet o ba con xa gan gi hong? May hom nay khong co thi gio doc com, hom nay doc roi cuoi den chay nuoc mat luon
LikeLike
Chị đi chơi vui không, có gặp chuyện gì từa lưa hông! heheheh!
LikeLike
Van oi, Chi di Cali choi vui lam, di tham duoc nhieu nguoi quen biet, an duoc nhieu mon ngon, dinh ghe vao toa soan bao NV de tham NL, nhung chong chi bao dung co “từa lưa ” nhu vay, do la cho lam viec cua co NL, khong phai cho de “từa lưa ” mac dau chi noi NL la neighbor o Cu Xa Phu Lam , hehehe!
LikeLike
Không ghé mới là từa lưa đó 😦
LikeLike
Trong chổ tui làm, 99% trường hợp đòi đổi tên là phụ nữ. Có bà mới vô làm thì lấy họ cha mẹ đặt, được vài bữa đi lấy chồng cái đổi qua họ chồng, lấy được vài bữa đã li dị cái phải đổi ngược trở lại họ trước kia, vài bữa lấy ông chồng khác cái phải đổi nữa, đổi đến muốn chóng mặt! 😛
LikeLike
Đổi hoài để nhân viên của chính phủ có việc làm! 🙂
LikeLike
Có nghĩa là nhờ thiên hạ đổi tên nên nhân viên chính phủ mới có việc lảm? Chuyện này lọa nha!
hề hề!
LikeLike
ừa, chính phủ mỗi năm bỏ ra bao nhiêu tỉ đô la chỉ là để mướn người lo việc đổi tên thôi á! hehehe!
LikeLike
Hèn chi có người vừa mới ló mặt vô công ty ,việc làm đầu tiên là ..ngáp.
Ngó quanh quất, lủi vô Zét Zum rì tút lại dung nhan mới mất 43 phút chang điểm ở nhà. Rồi tới bàn làm việc, bưng ly cà phê lên hút một hơi cạn đáy. Tò tò pha thêm ly khác, vừa pha vừa ngáp.
Ngồi xuống check mail coi có ai nói xấu mình không, rồi cười khanh khách trong lúc mọi người cắm cúi làm việc. Chồm lên lấy lọ sơn móng tay, vừa đọc còm vừa quét lấy quét để, hết 10 ngón ngà ngọc , tụt giày ra bôi 10 ngón ngọc ngà.
Nhìn đồng hồ chắc lưỡi: xếp ơi, tui đề nghị thay cái đồng hồ này đi, nó bị hư nên nãy giờ nó toàn chạy thụt lùi hông hà.
Rồi lẩm bẩm: sao lâu đến thứ sáu vậy ta! Hông biết còn cái bánh kem ăn dư hồi hôm,để trong tủ lạnh có bị bốc hơi hông nữa. Ui chao ơi, bánh kem ơi , bánh kem có nhớ tui hông?
Thò ta vô cái giỏ, lôi cái đùi gà chiên bưa hồi sáng, vừa ngồi nhai nhóc nhách vừa ” nếu em nói em vẫn chưa ăn, thì thật ra em ăn rất nhiều. còn em nói em đã ăn rồi, thì thật ra em chưa có…ăn. Rồi một ngày thiếu ăn….” Rengggg! Reng!!!! À há! Break Time!!!! Thôi , tui đi ăn sáng cái đã…
khè ! khè!
LikeLike
Nói quá!
Mà ai vậy???
LikeLike
ai biết Chỉ là sản phẩm của tưởng.. voi!
LikeLike
@ Mây
hahhaha giờ tui mới biết tại sao Mây không đổi tên nha! ” Trong chổ tui làm, 99% trường hợp đòi đổi tên là phụ nữ.” Tui cười chắc lòi phổi luôn quá!!!!
hahhahahah
LikeLike
mắc gì cừ! hahahah!
Ý tui nói là thí dụ có 100 người nộp đơn để đổi tên thì trong số đó, 99 người là phụ nữ, còn lại một người là đàn ông!
LikeLike
tui tưởng còn một người là… Mây chứ.
hehehhehe
LikeLike
Hôm qua nay tui ráng nhớ coi từ hồi tui qua Mỹ đến giờ có khi nào gặp chuyện ‘Mỹ từa lưa’ hông mà nghĩ hoài hông ra! heheheh!
LikeLike
khỏi nghĩ chi cho nó mất ca lô ri! đi từ đầu công ty tới cuối công ty gặp ai cũng hỏi đúng hai câu này là sẽ có câu trả lời:
1- hey du, a du Ờ mé ri cân?
( Nếu “no thì ném cho cái liếc xiêu cột đình rồi ngoe nguẩy bỏ đi hỏi người khác)
2- nếu du là ờ mé ri cân thì há vờ du é vờ…từa lưa ?
( chữ này nên đọc theo giọng mũi, như giọng Ăng Lê).
nhưng nhớ coi thử đường đến nhà thương có gần nơi làm việc không nha!
LikeLike
Nếu như trong Review cuối năm mà bị ghi là ‘Tinh thần đôi lúc bị…từa lưa’ thì có được lên lương hông ta! hehêh!
LikeLike
Có! lương xào xả ớt! 🙂
LikeLike
lươn(g) um roi Mây!
LikeLike
Ở khúc trên, cô giáo có để là
‘con nít dưới 16 tuổi, phải có cả cha và mẹ đi theo để tránh trường hợp ly dị tranh chấp nuôi con rồi mang con đi nước ngoài, cả cha và mẹ cùng phải ký vào cái đơn.’
Nếu như gặp trường hợp cha và mẹ người thì ở đầu sông người ở cuối sông không thể đi một lượt đến chổ xin passport được thì người không thể đi được có thể điền đơn DS-3053, đem ra nhà bank hay chổ nào cho người ta Notary, copy 2 mặt cái bằng lái xe hay giấy tờ ID nào đó. Sau đó gởi cái đơn DS-3053 cùng với photocopy ID qua cho người kia, người kia cầm hết mớ giấy tờ đó rồi dẫn đứa con đi xin passport.
Tui chưa làm thử, nhưng trong web site của travel.state.gov để như vậy đó!
Chỉ là thông tin cho những ai cần.
LikeLike
Tui cám ơn Mây cái còm này. Rất hữu ích ! Vì sổ thông hành của gia đình tui hết hạn từ tháng 8 năm ngoái. Định đi re-new , bây giờ có người hướng dẫn thì phải gọi là quá đã!
Thánh kêu!
LikeLike
Bộ ÔC với s/t người ở đầu sông người ở cuối sông hả?
Mà rồi có…’uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông’ hông! hahahah!
Muốn chắc ăn nhớ gọi hỏi trước.
LikeLike
@ Mây
công nhận Mây nhớ dai hén ! Đến bây giờ mà còn nhớ ” ở tận sông Hồng em có biết..” là giỏi lắm đó.
À, bài hát đó lấy ý từ bài thơ Trường Tương Tư đó.
Quân tại Tương Giang đầu…
đúng vậy, tui với s/t người ở đầu sông, kẻ cuối sông. Nhưng con sông đó nó dài chỉ bằng 10 tiếng mỗi ngày thôi! hê hê
LikeLike
@ Mây
tui mà hiểu ý Mây viết cái gì , thì tui chết liền đó….
Coi nè: ” Ở khúc trên cô giáo, có để là : con nít dưới 16 tuổi …”
Nghĩa là gì vậy?
LikeLike
Ừa, khúc trên của cô giáo là dưới 16 tuổi, còn khúc dưới là 61! hahahah!
Hông phải tui bày đầu à nha! 😛 😛 😛
LikeLike
hahahahha
cô giáo ơi! cô giáo đâu zồi! Ra đâymà xem Mây còm nè
hahahahhaha
LikeLike
@cụ ÔC: về Mũi Cà Mau Mỹ ăn trộm cá sấu! heheheh!
LikeLike
Thịt cá sấu ngon lắm á! Hôm nào thử làm 1 chuyến coi ra sao? j/k 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong @ Mây
Muốn thử thì về đây ốc ken dẫn đi ăn thiệt, khỏi cần thử.
Nhưng chị và Mây ăn đi, ốc ken không dám ăn, sợ từ ốc chuyển sang cá sấu thì phiền lắm…
LikeLike
@ Cô giáo
Bi giờ để trả lời cho cô giáo với câu hỏi : người Mỹ có từa lưa không?”
Câu trả lời là có.
Và Mỹ từa lưa khi nào họ cố ý từa lưa, chứ phần đông họ làm việc rất nghiêm túc và ngăn nắp, do vậy hiệu quả và năng xuất rất cao.
Tui có người quen nộp đơn xin Home Affordable Program, chương trình của chính phủ tài trợ cho những ngôi nhà bị ” ngập nước- Under Water”.
Nộp đơn từ tháng 11 năm ngoái cho đến hôm nay mới được Home Loan Modification Trial Period Approved.
Thật trày vi tróc vẩy với nhà băng. Thần kinh căng thẳng khủng khiếp, đứt cái bực hồi nào cũng không hay nếu không đủ kiên nhẫn.
Nói đại khái là hồ sơ mình bị chuyền banh đến hết Home Loan Manager này đến Home Loan Manager khác. Cứ mỗi người là mỗi cung cách làm việc khác nhau. Những hồ sơ họ đòi hỏi để bổ túc thì đúng và đầy đủ với người này nhưng lại trât lất với người kia. Có lần tự dưng nhận được lá thư yêu cầu cho họ biết lợi tức của tiệm Nails mình đang làm chủ.
Đúng là chuyện từ trên trời rớt xuống. Mình có làm chủ tiệm khỉ khô hồi nào nào đâu, trời ! Nếu có thì mình đã đi qua Trung Đông du lịch không sướng sao, chứ tự đày đọa thân mình cho những chuyện ấm ớ như vầy chi vậy trời! Bèn một màn giải thích xùi bọt mép!
Fax đi fax lại, phone tới phone lui chừng đâu đến tháng ba thì được nghe phán: hồ sơ không hợp lệ vì mình xin vào tháng 11 năm ngoái. Bây giờ là năm 2013 rồi, yêu cầu làm lại toàn bộ.
Nghe mà muốn toát mồ hôi cục. Bà mẹ nó, lỡ như hồ sơ mình không được chấp thuận, mình phải è cổ đóng tiền nhà mà mình thiếu từ tháng mười một cho tới bi chừ cộng thêm tiền lời sao! Nếu thiếu một xu là có viễn ảnh cơm đường cháo chợ như chơi!
Bèn đi một màn khiếu nại: Thưa sếp, sếp chơi gì kỳ dị? Hồ sơ tui chuyển đến sếp từ năm ngoái, có nghĩa là tất cả giấy tờ tui nộp, tui bổ túc cho sếp được tính vào ngày đó tháng đó. Mất biết bao nhiêu thời giờ và công sức, giờ sếp lắc đầu là sao! Chơi ép tui vừa vừa thôi chứ!
Rất lịch sự, chúa tể của muôn loài phán:
_ Thưa ông ! Tôi xin trân trọng thông báo tôi là người mới, được giao phụ trách hồ sơ của ông! Sau khi tôi duyệt qua, tôi thấy không hợp lệ vì hồ sơ của ông quá đát rồi. Do đó tôi yêu cầu ông làm lại hồ sơ mới cho năm 2013. Đó là phần của tôi được phép thông báo cho ông như vậy. Còn về phần ông, ông có quyền khước từ những yêu cầu do tôi đề ra. Và tôi cũng xin nhắc cho ông nhớ: đây là đặc ân chính phủ dành cho những gia đình khốn khó như ông, và ông là người đi xin được trợ giúp ! Nếu ông không hài lòng và có thắc mắc, đây là số phone của tôi : Mr. Jerk Idiot -1-800- TRAO-MAU-HONG.
Thì về đi lại từ đầu chứ sao nữa. Khổ một cái là cùng một nhà băng, cùng một nhóm nhân viên nhưng nó cứ lừa mình nhu lừa…tình. Mục đích của nó là làm mình nản chí anh hùng, mình thất vọng, mình chửi cha nó lên, mình tung hê hết tất cả rồi mình ra gầm cầu mình ngủ, nó cũng cóc ke, nó vỗ tay, nó nổ sâm panh ăn mừng nữa là đàng khác!!
Lụi cụi rị mọ từng lá đơn một, nói chung bao nhiêu của hồi môn gia phả gì đều phải kê khai hết, thành một lá đơn dài từ mũi Cà Mau địa đầu Móng Cái rồi kính cẩn trình lên cho nó.
Cuốii cùng sau khi hành mình đã đời rồi cũng phải okay. Đúng là phúc nhà ba đời để lại.
Sau ba tháng Trial, nếu mình không ” lỗi hẹn” thì từ phân lời 6% sẽ tụt xuống còn hơn 2%. Ngon cơm hén. Và tiền nhà mình chưa trả từ ngày nộp đơn tới bây giờ sẽ Sayonara!!!
Nghe như vậy tui chạy bay tới nhà người quen chúc mừng. Nhìn gương mặt mừng rỡ của anh với cái miệng còn méo xẹo, trông tội nghiệp vô cùng.
Thôi coi như tai qua nạn khỏi. có còn hơn không.
Đó, thấy chưa, một khi Mỹ muốn “từa lưa” thị họ ” từa lưa” đúng luật, tận tình táng tận lương tâm như vậy đó.
Hãi hùng!!!!
LikeLike
Mồ hôi cục là mồ hôi gì dạ?
Tui chưa gặp nhằm vụ này nên tui hông có kinh nghiệm, mà nhà trên núi thì có khi nào bị ngập nước hông ta! heheheh!
‘Và Mỹ từa lưa khi nào…THẤY MẶT MÌNH KHÓ ƯA, chứ phần đông họ làm việc rất nghiêm túc và ngăn nắp, do vậy hiệu quả và năng xuất rất cao.’
LikeLike
@ Mây
Bần tăng xin thưa với Mây cô nương mồ hôi cục là thứ mồ hôi mỗi lận rịn ra lớn bắng trứng gà luộc ( không ăn được đâu, đừng ham) , có mùi hôi của …mồ!
Còn theo kinh nghiệm của bần tăng là dù nhà của Sơn Tinh hay là cái chòi của Thủy Tinh cũng đều ngập nước hết, một khi cầu tiêu bị nghẹt hay ống nước bể!
Còn mặt khó ưa nên bị từa lưa là chuyện xửa chuyện xưa, có bà bán dưa, có ông bán thịt , ổng ngồi…Ủa, bần tăng đang nói gì vậy ta? Thôi, xin sờ tóp lại, không thôi bần tăng từa lưa bây giờ!
hề ! Hề !
LikeLike
Hồi nào giờ nghe mồ hôi mẹ mồ hôi con mồ hôi dầu mồ hôi muối, lần đầu tiên nghe môi hôi cục, định kêu gởi qua thử vài cục để tui làm…phân bón cho đám cỏ nhà tui! hehehe!
LikeLike
ủa, cỏ nhựa cũng cần bón phân nữa sao! Lạ quá !
Như vậy là chưa biết hết các loại mồ hôi rồi. Để tui kể sơ sơ cho nghe nè:
Mồ hôi nhớt, mồ hôi nách, mồ hôi trán, mồ hôi mặn, mồ hôi ngọt, mồ hôi tròn ( trong bài Con Kinh Ta Đào: giọt mồ hôi tròn trên má em long lanh), mồ hôi mỡ…
Ráng đi, vài bữa nữa trời bên đây vào hè, khi cắt cỏ tui sẽ trữ thứ vài lít, tui gửi qua làm…giấm!
LikeLike
Người quen này với người tên Ken Zip hay Khanh Chưởng là mấy người vậy????
LikeLike
@ Cô giáo
Tui nói người quen là người quen! Hỏi đi hỏi lại chi vậy? Làm cho cơ quan điều tra hồi nào vậy?
Tui nhớ đời cái tên KC đó nha!
Giận lắm mà chưa nói đó nha!
LikeLike
Hông biết Chị Nhà, chị Lụa, TB Ngao, Anh Frank, Anh Đạt Diệp, Tino, M&M, chị Tiny, chị Becky, Anh CCTC, anh VĐĐ, chị Tóc Huyền, Trùm Sò, anh Silent…. đi vacation ở đâu mà lâu quá không thấy mặt vậy?
LikeLike
Chắc là đi tầm sư học…lặn! hahahah!
LikeLike
1 người nổi lên, chục người khác lặn mất! 🙂
LikeLike
hahahah! Chắc người nổi lên trấn nước mấy người kia! hahahah!
LikeLike
có một vũng nước mà xúm nhau nhảy xuống lặn làm tui trồi lên thở hổng kịp !
À, tui còn nhớ có người nhảy một phát xuống hồ bơi làm nước tràn hồ, lụt AZ mấy tuần luôn đó nha!
LikeLike
@ Chị Bidong
” 1 người nổi lên” làm ốc ken liên tưởng tới bài hát ” một cánh tay đưa lên..” quá chị ơi!
Tại sao hả? tại vì bài hát này mà ốc ken bị ăn đá lúc còn nhỏ híu mà đã ông ổng hát lời hai của nó. Nhớ đời chị ơi!
Hát ra sao hả? Thì hát như vầy thôi, đâu có gì nghiêm trọng đâu mà bị ăn đòn mới gọi là oan chứ:
Một cánh tay đưa lên, là chùm lông nách nhô ra. Vát dao ra, vác dao ra ta cạo vài đường cho mát. …” thôi, hông hát nữa, cô giáo xách cổ quăng ra khỏi blog mất vui!
LikeLike
Kỹ sư hay bác sĩ mới phải học. Lặn khỏi cần phải học. Cứ lựa cục dá hay bất cứ cái gì nặng hơn thân thể mình, cột chặt vô người rồi nhảy cái ùm xuống nước, hay xuống giếng cũng được.
Lúc đó biết đời đá vàng liền hà!!!
Cái sào móc gầu Mây mua ở đâu vậy?
LikeLike
từa lưa … tía lia … tào lao … tè le … tùm lum … tà la … hahah …
LikeLike
….thè lè….thằn lằn…..rắn mối…kắc kè….ểnh ương….cóc nhái!….hahahah!
LikeLike
@ Sò & Mây
sáng tạo ra trường phái còm kiểu mới đó hả?
Kiểu này tếu à nha !
Để tui thử xem có giống thơ Hài Cú hông:
bù loong, con tán, đinh vít, mỏ lết ,cà lê, cà chớn, cà cháo , cà pháo mắm tôm…
hehehheheh
LikeLike
Ông ngoại ơi!!! chiều về đọc còm của Ốc không là muốn ná thở….hehehe. Ảnh lạng chữ vù vù như là chạy mô tô trên xa lộ 100 miles/giờ. Từ chuyện này ảnh lách sang chuyện khác không cần dùng đèn si nhan (signal) ai mà theo cho kịp….hehehe. Ấn tượng nhất là câu chuyên từa lưa vụ refinance cái nhà, đọc quá tếu. Còn câu chuyện tưởng tượng hồi sáng tới break time là hết rồi hả? 😆
LikeLike
Ui trời, khủng hoảng vậy chưa đủ sao mà còn hỏi ‘hết rồi hả?’ hahahah!
LikeLike
@ TL
tại ông lo chạy hoài nên tui phải nhảy vô thế ông nè. Dạo này cá dưới biển nó nhớ lưỡi câu của tui nên nó đang thả neo chờ tui đó ông ơi.
Chạy đi đâu thì chạy, nhớ vô thế chỗ cho tui đi giăng câu…đêm nha ông!
Thánh kêu TL đã chịu khó đọc mà còn cười nữa , khà khà…
LikeLike
@ Cô giáo
” Khanh Chưởng là cha nội Khương Chảnh đó.”
chắc tui phải học cách nấu chè trôi ra nước để cúng đầy tháng cho cái tên Khanh Chưởng mà cô giáo ưu ái đặt cho.
Từ rày sắp tới nếu tui có lên cơn chảnh là nhờ cô giáo đó nha bà con!
Tui mà có con gái nhất định tui sẽ đặt tên con là Chảnh cho vừa lòng..
Hừ!
LikeLike
@ Đọc mấy còm này Ngao cứ cười tủm tỉm hoài.
chúc cả nhà vui nhe
LikeLike
@ TB Ngao
Gì kỳ vậy ông!
Gì mà vô chấp tay sau lưng , tủm tỉm, chúm chím như Chủ Bút rồi ” chúc cả nhà vui nhe” vậy ông!!! j/k
Mới giờ này mà chuẩn bị ngủ rồi sao!!!
LikeLike
Có người ‘từa lưa’ đến nổi cô giáo chịu hết thấu phải lật đật dzọt qua bài mới! hahahah!
LikeLike
Xin post bài mới của NL ở đây vì entry mới chỉ mới bắt đầu!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=165112&zoneid=431#.UXdKSEpDcoI
LikeLike