1.
Tức là xe mình đậu trong parking của công ty, rồi đúng giờ đúng ngày có người hẹn đến rửa xe cho mình từ ngoài vô trong, mình khỏi phải lái xe đi tắm táp cho nó.
Tui thấy hai vợ chồng ông Mễ làm công việc này cũng hơn cả năm rồi, lúc thả bộ đi ngang Việt Báo. Khi đó tui chả biết là họ làm gì, nhưng khi sếp cũ tui tấp vô hỏi bla bla bla xong thì sếp đưa cho tui cái business card nói “Nếu cô giáo muốn thì gọi hẹn ngày giờ, họ đến rửa xe và làm sạch sẽ bên trong, giá là… quên rồi” Tui nghĩ, wow, hay hén, nhưng mà rồi cũng quên béng đi.
Cho đến thứ sáu tuần rồi, sau khi chạy ra ngoài một tí vòng lại công ty thì thấy hai vợ chồng này đang hì hụi rửa xe chú Thái. Thấy tui ngó ngó, chú Thái hỏi, “Cô Lan muốn rửa xe không? Chỉ $20 làm sạch sẽ từ trong ra ngoài. nhìn xe của chủ bút kìa!”
Được á! Xe tui nửa năm rồi chưa rửa ngoài, còn bên trong thì từ hồi mua tới giờ mới có 4 năm nên cũng chưa bao giờ clean up.
Bước vào tòa soạn, gặp chủ bút, tui nói liền, “Anh Giao cho em tiền rửa xe!” Hehehe, miệng la bài hãi vậy mà đôi khi được chuyện 🙂 Sếp lườm lườm nhìn tui, rồi móc túi, đưa tờ $20, “Mang đi rửa xe chứ không có mang đi cho trai!” oke oki, hi hi
Hai vợ chồng ông Mễ cùng làm giữa trưa nắng gay gắt nên nhìn da ai cũng đen bóng, ướt rượt mồ hôi.
Họ sắm một cái xe truck, trên đó có thùng chứa nước, có máy giặt giảm nhỏ, máy hút, máy thổi, thùng xô chậu, giẻ, xà bông, khăn lau, dầu đánh bóng,… đủ thứ hết. Và cứ vậy, họ có một số mối quen, người này chỉ người kia, họ lái xe đến parking của công ty và bắt đầu rửa những xe được dặn. Cứ $20 chiếc, xe to xe nhỏ gì họ cũng tính như vậy. Mỗi xe hai người làm mất hơn 30 phút. Cũng có người cho thêm tiền tip, như tui chẳng hạn 🙂
Ông chồng nói làm nghề này đã 5 năm, 2 vợ chồng cùng làm, kiếm tiền nuôi 2 đứa con còn đi học. Bà vợ thì bảo có ngày rửa được nhiều xe, có ngày không có chiếc nào. Trung bình mỗi tuần cũng được khoảng 30 chiếc, từ thứ hai đến thứ tư thì đông người rửa xe hơn. Thứ năm thứ sáu ít, hai ngày cuối tuần thì họ nghỉ.
Tui rủ cô Tuyền, vợ nhà thơ Du Tử Lê, “Hai cô cháu mình sắm đồ nghề đi rửa xe hai ngày thứ năm, thức sáu được không?” Cô Tuyền ngẫm nghĩ, “Đi 2 ngày đó rồi ai viết Cảm Tạ, ai đi đọc News? Thôi, đi làm Thứ Bảy, Chủ Nhật đi” – Hai ngày cuối tuần hãng xưởng đóng cửa, ma nào đi làm cho mình rửa xe? – Thôi, vậy thôi, ở nhà đi shopping cho khỏe 🙂
1.
Hôm phỏng vấn chú Huy Phương cho chương trình Quê Nhà-Quê Người với chủ đề “Một bờ vai,” chú Huy Phương hỏi, “Ai là bờ vai của NL và có bao giờ NL là bờ vai của ai chưa?”
Hehehe, tui làm bờ vai cho người khác khóc lóc, ỉ ôi, tâm sự, kể lể thì nhiều lắm rồi, nhìn vai tui thì biết.
Nhưng hỏi tui có dựa vai ai chưa thì phải lắc đầu liền, “Nặng quá nên dựa ai cũng sợ người ta té hết trơn!”
Để chiều dìa còm. Giờ đi làm cái đã….
LikeLike
Trời ơiiii, bà con vô coi Ốc đặt cục gạch “dằn chỗ” nè !! Sao giống y như thời “bao cấp”, chị em nhà tui đi xếp hàng chờ mua nước mắm, dầu lửa ! 😀
LikeLike
@ Chị Tóc Huyền
Trời trời, nói nhỏ nhỏ giùm chị ơi ! Lâu lâu ốc ken ăn gian một bữa mà. Mở mắt ra thấy entry mới hấp dẫn quá, ngồi đó còm thì đi làm trể thì sao ! Nên dằn chỗ trước, coi như có mở hàng mong lấy hên vậy mà …hehehehe
À, chị làm nhớ thời cái gì cũng sắp hàng, thấy người ta chạy nháo nhào rồng rắn lên mây, mình cũng cắm cổ chạy thục mạng nối đuôi, mặt dù chả biết cửa hàng quốc doanh nó bán cái giống gì, mình có cần phải mua không và quan trọng nhất là trong túi đố bói ra 1 đồng. Tếu chịu không được !
LikeLike
Mở hàng mà gặp kiểu này thì dễ đốt phong long ghê 🙂
LikeLike
Gặp tui là tui đốt ổng luôn chớ phong long phong giựt gì! hahahah!
LikeLike
@ Cô giáo & Mây
Gì kỳ vậy trời !
Tui có làm gì đâu mà hăm he ghê vậy? Tui mở hàng giùm mà còn nói này nói nọ nữa là sao ! Đúng là thời đại của đàn bà, gà mái đá gà cồ !
Nhưng mà đốt phong long là đốt cái giống gì dị ?
LikeLike
Hồi đó tui có giải thích ‘đốt phong long’ là làm cái gì rồi mà.
Khi mình mở cửa tiệm buôn bán, người đầu tiên tới mua, kêu là người mở hàng, mà cà chớn thì mình đốt phong long, coi như đốt bóng vía của người đó cho cái xui bay đi mất.
Thường là người ta châm lửa vô tờ báo, rồi cầm tờ báo quơ qua quơ lại trước tiệm đến khi tờ báo cháy hết.
LikeLike
@ Mây
tui biết ,tui biết !
Nhưng ý tui nói tui cầm tinh con rắn, hông phải ….long !
đốt phong xà thì tui hiểu, còn phong long thì có đốt đến tháng tám năm sau tui vẫn trơ ra thui….
LikeLike
@Mây & Ốc, ngày xưa ở xóm cn có bà để cục gạch ở đầu ngõ…, bả bán ế quá , bả đốt phong long làm sao mà cái quần của bả bị cháy , bả la om xòm chạy lung tung, nhiều người trong xóm phải lấy nước tạt vô người bả..bả bán xăng lẻ ở đầu ngõ , xóm cn nhiều điều “mắc cừ” lắm. mai mốt nhớ đến đâu sẽ kể tiếp… hehehe…
LikeLike
@ Chị Nhà
tưởng tượng hoạt cảnh một bà túm quần vừa nhảy tưng tưng, vừa la chói lói vừa phủi lia lịa, trong lúc mọi người hể thấy nước là chụp lấy tạt tới tấp, bất kể đó là nước giặt đồ, nước rửa chén, nước làm cá…
Hình như chị đang kể về Mây phải không chị ? Cho chừa cái tội ưa đốt phong long!
À, hông biết cái nào đúng hả, chị: đốt phong lông, đốt phông long, đốt phông lông ?
LikeLike
Dich vụ này có lâu rùi, khu tui ở mây người hàng xóm chanh chảnh, kha khá như cô giáo thuờng mướn họ tới tận nhà rửa, hút bụi, wax ghế da, wax xe bóng loáng.
Họ lái xe van tới tận nhà, xe van sach sẽ đàng hoàng, có air compressor , co’ high pressure washer, có tên công ty, license number, số đt đàng hoàng
Tui chưa bao giờ xin tiền ai được, nên chưa mướn họ bao gio*, nhưng đoán giá khá khẳm. Cô giáo mỏ dịch vụ này được . Mitigation plan ma` 😛
Hehhe
LikeLike
Để hôm nào nghĩ ra được tên cho dịch vụ này và xin được cái license number thì tui sẽ đi hành nghề, hehehe
LikeLike
Chỉ nhìn xe cua? cô giáo khong clean up phía trong xe trong 4 năm thì phải đoán ra đây là xe của cô cậu trẻ choi choi hay là xe của bà Việt Nam chánh hiệu . Không lau chùi xe phía trong , không biết đổ xăng mà chỉ chùi rủa bên ngoài cho bóng loáng là một tập tục của đa số dân Việt .
Mong sao cho vẻ đẹp tư duy bên trong và vẻ đẹp bên ngoài được đánh giá bằng nhau thì xã hôi Việt Nam hải ngoại mới tiếng bộ. Cô đồng ý không ?
Bờ vai dựa vững chắc nhất để tựa là bờ vai người bồ củ , của mẹ cha , đùng đi kiếm lung tung từ người khác giống mệt lắm đấy nhé .
LikeLike
Không lau không đổ, nhưng lâu lâu lau một lần, đổ một lần thì cứ như là tinh tươm thơm tho sạch sẽ từ trong ra ngoài, chạy hoài chạy hoài. Chứ nhiều người cứ ngỡ mình làm hang ngày, chùi hàng ngày từ ngoài vô trong mà kỳ thực nó vẫn bẩn tè le, hehehe
“đùng đi kiếm lung tung từ người khác giống mệt lắm đấy nhé” — hehehe, đọc câu này mới biết Tim Tran luôn đi tìm người cùng giống 🙂
LikeLike
Ngọc Lan mến, 2 vợ chồng người Mễ, họ lấy nước ở đâu để rửa ngần ấy chiếc xe của khách hàng ? mạch điện nối cắm ở đâu để hút bụi cái xe ? County thành phố Cali có cho họ đậu xe một góc lề đường để làm việc công việc rửa xe không ? vì các cống rãnh và môi trường vệ sinh xung quanh có làm lầy lội con đường vì nước thải nhiều sau khi rửa xe ? khâm phục những người Mễ chịu khó làm việc với chính mồ hôi của họ.
LikeLike
Hình như họ chở theo chị. Mỗi lần họ chỉ rửa vài chiếc thôi, chứ không phải làm cả chục chiếc mỗi bận đâu.
LikeLike
Có nơi rửa bằng recycle water. Họ đem theo tấm trải rồi lái xe lên đó rửa xong thâu nước lại đặng lần sau rửa tiếp không để xà-bông làm ô nhiễm nguồn nước.
LikeLike
wow, hình ảnh này tui chưa được nhìn thấy. Nghe hấp dẫn quá hén 🙂
LikeLike
Rửa xe kiểu này hay á, nhưng chắc chỉ có “đại gia” mới có thể rửa thường xuyên há? Ừ mà nếu họ rửa xe ở một công ty nào đó (cho họ cắm điện hút bụi, và xài nước để rửa xe) thì họ sẽ trả tiền điện/nước ra sao? Hy vọng là 2 bên đều vui vẻ và những người này còn có chút tiền bỏ túi cho công sức của họ làm ra! Khâm phục! 🙂
LikeLike
Đại gia cỡ em nè chị 🙂
LikeLike
trên xe họ có điện nước đầy đủ nên không cần xài ké điện hay nước của mình. Trước kia tui thấy có người phải làm nghề này dưới lề đường vì cái chủ cái business không cho làm trong parking lot với lý do liability
LikeLike
Úi trời ơiii,
Ngọc Lan có tính làm thêm job này thì làm thêm trong giờ break time, nguyên giàn nhân viên NV chắc có cũng cỡ 30 xe… Xoay vòng vòng Mon-Fri chắc cũng dư $$$ lẻ để NL vác đi shopping ở Macy’s Saturday, ở NM Sunday 😀
Ở OC sướng thiệt, giá đồ ăn rẻ, giá “services” cũng rẻ 😉
Chẳng bù cho dân Austinites bên đây, cái gì cũng phải trả “an arm and a leg” 😀
Thôi, khỏi cần xách xe đi đâu xa, chỉ cần lôi trong garage ra là presure washer, air compressor, shop vacuum,… “đồ chơi” to nhỏ nặng nhẹ gì cũng có. Mỗi lần cọp con VK’s Papa lôi máy hút bụi ra làm đủ 3 xe thì trời cũng sắp mưa, hihi. Bởi vậy cái xe van của tui được 13 tháng tuổi mà mới được VK’s Papa xách nó ra “tắm” ngay trên sân có 2 lần, còn thì … trời tắm nó 😀 Ngặt nỗi đến mùa Hè nào cũng có lệnh “water restriction” của thành phố, nên thảm cỏ héo khô mà mình cũng không dám tưới thêm, nói chi tới nai lưng ra tắm xe!
Thực ra, tự rửa xe ở nhà lại không tốt cho môi trường, vì nước, dầu xe & chemicals chảy xuống cống & ngấm xuống đất, không tốt cho nguồn nước ngầm tí nào.
À, GLL nhắc chuyện chùi ghế da… Mấy tờ baby wipes chùi vết mực viết [pen] sạch lắm nghe. Hôm trước, lúc TH đang bận lục giỏ tìm đồ, VK vớ được cây viết … “Chị vẽ mèo … đuôi mèo coooong lên nè!” Mèo đâu không thấy, thấy mấy khoanh mực trên ghế! May là dùng baby wipes chùi sạch, không thì chăc là… mẹ con cùng mếu !
LikeLike
Định dọn qua Austin mua nhà mà TH nói vậy đành phải suy nghĩ lại xem có nên chuyển nước về bên đó trước không 🙂
LikeLike
@ cô giáo
dọn qua FL đi ! Nhà lại rẻ, mùa mưa mặc sức mà rửa xe khỏi tốn nước. Nhất là trời đang mưa tầm tã, de xe ra ngoài sân vừa rửa xe vừa né thiên lôi, vui lắm!
Sấm sét xứ cà mau Mỹ thuộc loại kinh thiên động địa, không thua gì trận địa pháo ở A Phú Hãn đâu, cô giáo ơi!
LikeLike
Diển tả trung thực lắm, south east weather ! 🙂
Phải thêm một chút nửa cho dân chúng “té đ.í” chơi – tưởng tượng đang lái xa lộ 70-80 mile/hr, mưa như thác đổ, quạt nước hết ga mà trước mặt chỉ thấy nước như suối đổ xuống, see nothing but water and lot of water, sấm sét đánh đùng đùng, chớp lên chớp xuống…. Không biết cái chết nào nhẹ hơn, bị sét đánh? đụng xe? đứng tim? nay cả ba? 🙂 “Tục tỉu” là nó xảy ra thường như chuyện trên huyện vào mùa mưa chứ không phải là lâu lâu một lần. Quiếu quá 😦 how to spell – “quíu” or “quiếu” ?
LikeLike
@ Toi Ke
hình như chữ ” quíu ” thì phải !
Vâng, thưa anh, chắc anh cũng từng nếm quá sấm sét long trời lỡ đất ở xứ đất Mũi …Mỹ này rồi !
Nó rất gần, có cảm giác là nó nổ ở trên đầu mình ! Cứ nháng lửa xanh lè xanh lẹt, xé tung màn trời tiếng sấm đi rèn rẹt như ai kéo cả ngàn cái thùng thiết trên mặt đường nhựa, rồi tiếp theo là những tiếng đùng đùng chát chúa, nhà cửa run rẫy hứng chịu cơn thịnh nộ của đất trời. Hết đợt này đến đợt khác, cứ đi liền liền với nhau,dư âm ì à ì ùng rền rĩ đến khi cơn mưa giông dứt mới thôi …
Vô phúc cho những ai đang lái xe trên dường, mưa như trút từng phuy nước thẳng góc xuống kính xe, không có cái gạt nước nào ” xóa đi nỗi nhớ” được, chỉ có nước dạt xe vào bên lề, tắt máy ôm chặt vô lăng, đợi cú sét nào đi lạc tới hỏi thăm sức khỏe của mình thôi!
Mùa mưa sắp tới rồi, ACE nào muốn thử, xin mời qua đây cùng run với ốc ken!
he he he
LikeLike
Đọc bài của bác cho tôi cơ hội học viết tiếng Việt hay hơn. Khi tôi ngồi viết cái còm bên trên, cái tôi muốn diển tả là giống như bác viết bên trên mà không làm sao nghĩ ra được . Đọc cái điển tả của Bác tôi thấy lại trong đầu cái cảnh tượng mưa này. Tôi hơi hối tiếc đã không chú ý trau dồi Việt văn lúc đi học hồi đó. Chắc phải nhờ cựu giáo sư Văn NL chỉ cho thêm chút ít nữa. Nói thiệt không đùa nha. Cứ tự nhiên phê bình khi thấy thiếu xót cho tôi trau dồi thêm nha quí vị. Thanks.
LikeLike
@ Toi Ke
úi trời !
Nghe anh khen ốc ken vừa vui vừa xấu hổ quá chừng !
Ốc ke cũng viết từa lưa lắm anh ơi ! Chính tả câu cú lộn xà bần. Viết xong rồi mới thầy lòi ra biết bao nhiêu là …cẩu thả.
Ví dụ như chữ ” thùng thiếc “, trong đầu nghĩ là thiếc “c” , nhưng tay lại gõ ” t”.
Anh viết hay lắm, ôc ken thấy như vậy đó!
LikeLike
có bà già Việt nam nhận rửa xe tại chỗ, tại nhà,sạch sẽ, thơm tho, bóng loáng từ trông ra ngoài, ruồi đậu cũng té, chỉ có 1/2 giá, có ai mướn không?
LikeLike
Em chỉ sợ bà già té trước con ruồi thì khổ, hehehehe
LikeLike
Do not waste money, time and energy for car wash at home or at work? Spend it at sexy car wash. It does worth it every single penny.
Life is short people!
LikeLike
hahahaha, đối diện nhà ông anh tui lúc trước cứ trưa hè thì có mấy nàng mặc bikini lôi xe ra sân để rửa. Một thằng bạn nghe kể vậy, nó bảo, “Thay vì rửa xe, kêu nàng đó rửa tui đi, tui trả $20” – “Cũng được, nhưng lôi ông ra sân rửa y như xe vậy chịu không?”.
Nó lắc đầu 🙂
LikeLike
“nó lắc đầu” không chịu để rửa ngoài sân mà đòi rửa ở trong sân .
LikeLike
Ở nhà tui, mặc dù không ai phân công, nhưng phần lớn là tui lo ‘vòng TRONG’ , Rồng tui lo ‘vòng NGOÀI’. Chẳng hạn như tui lo việc TRONG nhà, ổng lo việc NGOÀI sân, tui nấu TRONG bếp, ổng coi tivi NGOÀI sofa, tui ngủ TRONG phòng, ổng ngủ NGOÀI phòng! hahahah! j/k Xe cộ cũng vậy, tui hút bụi TRONG xe, ổng…đem xe ra NGOÀI cây xăng cho máy rửa! 🙂
Tui cũng đồng ý là ở bên CA dịch vụ gì cũng có, mà lại rẻ, nhất là việc làm vườn cắt cỏ. Bên tui thỉnh thoảng thấy tụi học sinh hay hướng đạo gì đó tổ chức rửa xe để quyên tiền, mỗi lần như vậy thấy mấy đứa con gái nhỏ nhỏ mặc đồ mát mẻ cầm tấm bảng đứng ẹo tới ẹo lui, không biết ba mẹ nó có thấy không chứ tui thì thấy chướng mắt quá trời! 😦
LikeLike
Mát mắt mà cũng chướng, chắc tại ngắm xương rồng riết nên mắt có gai, hehehehe
LikeLike
@ Mây
cái vụ ” tui ngủ TRONG phòng, ổng ngủ NGOÀI phòng” này tui nghe quen lắm đó nha!
Còn cái vụ ẹo ẹo đó tui thấy cũng ngứa mắt lắm ! Tính đưa tay lên dụi mấy làn, nhưng sợ làm sưng mắt, mắt bị mờ nên thôi!
hê hê
LikeLike
Biết đâu trong khi tụi nhỏ “mặc đồ mát mẻ đứng ẹo tới ẹo lui” ở ngoài thì ba hay má tụi nhỏ đang rửa xe bên trong để quyên tiền. Cũng tốt thôi!
Hoàn cảnh của VN hao hao trùng hợp với hoàn cảnh của tui. Tui “hưu non” cho nên ở nhà thường thì là tui ở ngoài thì bộ nội trợ ở trong hoặc tui vào trong thì bộ nội trợ ra ngoài. Tui nằm quay qua phải thì bộ quay qua trái, tui lăn xuống cuối giường thì bộ lăn lên đầu giuờng. Một ngày như mọi ngày cho mau qua ngày tháng dài.
LikeLike
Nhớ có lần sò thấy có chỗ đăng “topless car wash.” Mấy anh mừng húm đem xe vô rửa, về sau nghe mấy anh kể cho nghe, sò mới vỡ lẽ ra là mấy em gái nhỏ nhận rửa xe tại mấy em lùn quá không rửa được cái nóc xe. Đúng là một cách quảng cáo hay. 😆
LikeLike
@sò: Hahaha…cái này là bị chơi chữ rồi. Chắc tức hộc gạch quá. 😆
LikeLike
Gặp em lùn thì offer em nâng em lên cả hai cùng wash. Vui vẻ cả hai bề.
LikeLike
cô giáo có méo mó nghề nghiệp điều tra coi bà vợ giữ hết tiền tip hay có chia cho ông chồng chút nào không?
LikeLike
Ông chồng thu tiền, nhận khách, bà vợ chỉ có rửa thôi, khỏi điều tra 🙂
LikeLike
@ Cô giáo
phải công nhận một điều là đọc những gì cô giáo viết, trí tưởng tượng của tui không chịu nằm yên một chỗ !
” Ông chồng thu tiền, nhận khách, bà vợ chỉ có rửa thôi ”
bà vợ chỉ rửa khách hay bà vợ chỉ rửa …tiền?
thiệt khó hiểu quá
hehehhe
LikeLike
hahaha! Bữa nay cô giáo còm có huông, hết người đến người khác sửa lưng! hahahah!
LikeLike
@ Mây
rồi, đến phiên Mây nữa rồi!
” hết người đến người khác sửa lưng ”
Tui mà hiểu Mây viết cái gì là tui đi bằng …râu ốc liền đó.
Có bà con với cô giáo không vậy?
LikeLike
Nếu cô giáo làm cái job này và chịu mặc bikini khi rửa thì tui cũng chịu khó lái xe xuống tận nơi, đậu cách ịch trước cửa nhật báo Người Việt làm khách hàng thường xuyên mỗi tuần. Hahahha.
Còn như cô giáo chơi “topless” luôn thì tui trả gấp 2 lần giá thường. 😆 😆
LikeLike
@TS: hahaha…..tui đang lót dép ngồi chờ coi chiều nay cô giáo “dớt” Trùm Sò ra sao 😆
@cô giáo: trả thù luôn dùm TL….hehehe. Mấy ngày nay, ông Trùm hết chọc người này tới thọt người kia. Cho ổng mất chùm, chỉ thành sò thôi cô giáo…hehehe. (nói chơi thôi nha, đừng có làm thiệt tội ngiệp ảnh. :lol:)
LikeLike
@ TL
5 cao TL. Ông trả thù giùm tui luôn rồi đó !!!
hehhe j/k
LikeLike
Xử đẹp ông TS bạt mạng này đi cô giáo!
chọt rún ổng đi! hahahah!
LikeLike
@ Mây
chọt rún mà xử đẹp đó hả?
Chọt rún chỉ nhột thôi !
LikeLike
@ Ông Trùm
ông viết cái chi mà tui đọc không hiểu gì hết vậy, ông Trùm ơi !!!!
hề hề
LikeLike
@ Trùm Sò:
Đã trùm sò thì xe làm gì có mui nên rửa “topless” là đúng rồi.
Thêm nữa nhìn kỹ avatar ông thì tui chắc mẻm ông không chỉ topless mà còn underless luôn mới trọn bộ Trùm Sò. Phải hông dị 😉
LikeLike
Ở trên là topless, ở dưới là…bottomless! hahah!
Cho TS bỏ tật nói bậy! hahahah!
LikeLike
@ Mây
bottomless ? có nghĩa là..trụi lũi, láng o như ” một nhát dao bay, nghìn mộng đẹp” đó hả?
Tui sợ cái máy xay rác trong nhà bếp quá chừng!
LikeLike
@ chúc NL, Sư phụ và ACE buổi tối vui vẻ
@ Có lẽ trong dịp sinh nhật bà xã hay ông xã, mình tặng họ chiếc xe mới rửa cũng hay. Mình vừa khoẻ mà người kia vừa vui.
LikeLike
@Ngao: SN tặng chiếc xe mới rửa thì không sao. Tui tưởng ông nói tặng chiếc xe mới…làm hú hồn. Chỉ có sf của ông mới có khả năng tặng xe mới hàng năm vào dịp sn thôi. Khả năng của tui thì chỉ tặng cái coupon để rửa xe hà. 😆
Welcome back Ngao!!
LikeLike
Hèn chi năm nào cũng thấy sf Ngao vô ToyRUs hết trơn, giờ nghe TL nói mới biết ổng vô mua xe mới tặng sinh nhật 😉
LikeLike
À đúng rồi, GLL vô Toys R Us mua xe mới tặng sinh nhật …. áp úp mỗi năm, sướng nhể. 😆
LikeLike
@ TB Ngao
cái vụ này cũng hay đó nha. Tui sẽ làm. Bây lâu nay tui è cổ ra rửa xe , nhà có mấy chiếc là rửa mấy chiếc, kể cả xe đạp , nhưng chưa bao giờ biết lấy lý do này để làm quà để tặng sinh nhật cho s/t hết.
Đúng là vừa mất sức, tốn công sau đó lại tốn thêm tiền !!!
hay quá, cám ơn ông nha, ông Ngao
LikeLike
@Ốc: trể rồi … bấy lâu nay rửa xe thường xuyên, nên thành lệ làng rồi. Giờ định đổi qua làm quà SN cho s/t, TL thấy là không ổn, sức mấy mà s/t chịu. 😆
LikeLike
@ TL
buồn 5 phút ” bao nhiêu mộng đẹp vỡ tan rồi…”
LikeLike
@ ” Ngọc Lan rìcòm ” hình như họ chở theo chị. ” mới đọc xong câu đó, cn tưởng là mỗi lần họ đi rửa xe, họ chở theo cn …heheheh…
LikeLike
TL đọc tới đó cũng thấy ngộ ngộ. TL nghĩ “Nếu mỗi lần họ đi rửa xe, họ chở theo chị (cn) rồi anh VĐĐ ngồi ở đâu?”….hehehe
LikeLike
@ Chị Nhà, Mây và TL
Cô giáo dạo này viết văn theo kiểu viết báo ! Ý nhiều chữ ít, nhanh, gọn lẹ nên phải ráng mà….hiểu.
hê hê
Cô giáo đừng quánh tui nha cô giáo !!!
LikeLike
hahahah! Đồng nghiệp sửa lưng đồng nghiệp! hahahah!
LikeLike
thì tui viết vậy thiệt mà 🙂 🙂 🙂
Sửa lưng quá hèn chi đến giờ lung tui mỏi thấy bà nội, hehehe
LikeLike
@ Cô giáo
bây giờ tui mới biết là lưng cô giáo có con mắt . Lưng mà biết thấy?
cón bờ vai có thấy không? hay là chỉ có ” nghiêng nắng ” thôi?
LikeLike
Nhiều khi tui đi tìm đề tài gần chết,. NL có đề tài lại không làm phóng sự, lại cho vô blog…Thiệt uổng!
LikeLike
Con làm phóng sự trên blog nè chú, hehehe
LikeLike
Tôi nghỉ bác HP chỉ nói chọc chơi vui thôi.
Tuy nhiên sẳn dịp tôi muốn thảy ra nhận định cá nhân của tôi về lý do thầm kín không ai nói tới nhưng chắc chắn trúng túm lum, tùm la …. về tại sao có Blog section trên báo.
1) The bottom line chỉ là làm sao kiếm nhiều “click” tói báo NV để bán và thu tiền quảng cáo từ nhà bảo trợ?
2) Bài trong blog này là: a) cho vui nhà vui cửa để build ” readership, còm_ship; b) kiếm thêm nhiều ý kiến/cái nhìn khác nhau từ cái cộng đồng blog này: nam, phụ, lảo, ấu chắc ít hơn, chủ, thợ, hưu trí, thầy giáo, học sinh, ngồi không gải mông, etc. c) Từ những dử kiện thu thập được sẻ giúp nhà báo cách điều hành hiệu quả hơn ( biết cái gì số đông thích thì làm mạnh hơn, nói mạnh hơn, né né cái không được ưa thích một chút, d) đở tốn nhiều công sức vetting bài viết vì còm sĩ không nhửng làm chùa cho mà còn vui vẻ làm không cự nự. e) nếu thấy topic hot quá thì túm lại, edit cho gọn gàn đẹp đẽ đêm ra front page cho người khách vảng lai xem luôn, một công hai ba chuyện e) nếu bị sao chiếu thì dể đổ thừa là blog cá nhân, báo có trách nhiệm nhưng dể chối hơn, cùng lắm thì đổ thừa hết cho chủ blog. Đại khái là cái phòng thí nghiệm bài viết…
3) Cái hiện tượng này là phổ biến trong cái gọi là the new digital media, không làm sẻ bị đào thải. Chỉ là thời gian …
4) Nhửng cái lợi secondary khác như thiên hạ phải suy nghỉ và viết tiếng Việt thường xuyên hơn, khá hơn; giao diện qua lại nhiều hơn, hiểu biết câu chuyện sâu và rộng rải hơn.
Bà chủ blog này tôi không nghĩ là làm chùa cho ai đâu, trừ con bả, chồng cũng chưa chắc còn khá lâu mới tới còm sỉ. Hehehehehehehehe.
LikeLike
Rua cai’ bac Toike
hehe
LikeLike
Thanks, rua back bác GLL. Good weekend.
LikeLike
Agreed!
LikeLike
@Toi ke: Silence is agreement…. Im lặng là đồng ý, nên thấy cái còm của TK tui hết biết đường còm ra sao, nên chỉ biết im lặng thôi cho đến bây giờ……hehehe.
Rất đồng ý những gì anh viết ở điểm thứ 4
“4) Nhửng cái lợi secondary khác như thiên hạ phải suy nghỉ và viết tiếng Việt thường xuyên hơn, khá hơn; giao diện qua lại nhiều hơn, hiểu biết câu chuyện sâu và rộng rải hơn.”
LikeLike
Thanks @DQ, @Tam for your vote of confidence.
LikeLike
Đề tài “rửa” này có thể di xâu hơn, chẳng hạn như rửa người(trong sân), rửa tiền, rửa tinh..
hehehe
LikeLike
@ Huy Phương
Thưa anh, kz nghĩ rằng viết blog cũng là làm …phóng sự đó chứ. Đâu có uổng đâu !!!
LikeLike
Ủa cái entry này có phần 2 nửa hả, vậy mà tui xót.
Cô giáo viết “tui làm bờ vai cho người khác khóc lóc, ỉ ôi, tâm sự, kể lể thì nhiều lắm rồi, nhìn vai tui thì biết”….. Đúng rồi tội nghiệp cô giáo thiệt, bờ vai cô giáo gánh nặng những đồ của cái chạp khô…..hahaha
LikeLike
@ TL
chưa ngủ sao? hôm này ngủ phòng khách hả?
hề hề
ừa, cái vụ bờ vai này ai thấy đều né, không né là dẹp ruột !
tui cũng có lần đề cập bờ vai của cô giáo một lần ở đâu đó rồi, nên giờ cô giáo hỏi tui khỏi phải trả lời nữa.
hehehehe
LikeLike
@Ốc: hôm nay là thứ Sáu của TL rồi, nên thức hơi khuya. Hahaha…anh làm như tui lúc nào cũng bị cho đi thăm thằng bạn sofa vậy. 😆
LikeLike
tui đang thăm thằng bạn …võng nè…
hê hê
LikeLike
Nhân dọc entry của cô giáo, ốc ken thấy những người Mễ như cặp vợ chồng này, tui phục quá. Hãy khoan nói chuyện làm việc như vậy có đúng theo luật lệ hay không, chỉ nhìn vào nước da và giọt mồ hôi của họ, mình thấy mình may mắn hơn họ nhiều lắm.
Ôc ken cũng có một lần chất đồ nghề lên xe, truck nào là máy hơi nén, vòi thổi hơi, chổi lông gà, nước lau kiếng, khăn lau…., chạy lên tiệm của mấy bà chị lau mấy cái quạt để bàn vì cái nào chạy cũng hết muốn nổi vì bụi đóng dày đặc.
Tui lôi từng cái ra ngoài parking lot, lấy máy thổi sạch, rồi tháo ra xịt windex vô lau lại. Mỗi cái tốn chừng 10 phút.
Tui tính nhẩm trong đầu ” hay là mình đi một vòng quanh các tiệm gần bên, hỏi ai có cần chùi quạt thì mình làm, chặt 5 tì mỗi cái thôi !! ”
Nghĩ là làm, chiều về đến nhà đếm lại tiền thấy cũng khá, đâu chừng $ 150- $170 gì đó, chia hai cho hai thằng con bỏ ống!
Chợt nhớ ra nếu chủ khu phố thấy mình thổi bụi bay mù mịt, họ ghét họ báo cảnh sát, rồi Cop tới hỏi bằng hành nghề mình không có, bỏ bú có ngày. Nên đành đẹp mộng làm giàu…tắt.
Vừa hít bụi, vừa dang nắng, vừa mắc cở ( vì mấy cô thợ giũa cứ nhìn mình cười lỏn lẻn), vừa mang tội lao động trái phép, vừa trốn thuế, vùa bị đen da….
Ôi thôi, hông ham !
LikeLike
Nhìn thấy họ đổ mồ hôi, chứ nhìn giọt mồ hôi của họ chi dị trời! hehehe!
LikeLike
Thứ sáu rồi bà con ơi! hehehe!
Nếu tui có đổi nghề khác thì tui sẽ mở tiệm bánh mì, nhờ cô giáo móc nối dùm! 😛
LikeLike
@ Mây
tui đồng ý hoàn toàn với Mây.
Bán bánh mì được đó. Có nhận người làm thì tui là người nộp đơn trước đó nha….
LikeLike
nếu tui mở tiệm, tui gắn máy lạnh, hông có xài quạt máy nên đâu có cần chùi! hahahah!
LikeLike
Chùi cái gì? 🙂
LikeLike
Chùi quạt máy! 😛
LikeLike
@ Mây
Máy quạt nhỏ để ở mỗi bàn một cái với mục đích là để quạt móng mau khô và thổi hơi hóa chất tan đi lẹ lẹ giùm, chứ không phải để làm …lạnh.
Và vì thế nên bụi theo thời gian nó lưu cữu, cần phải chùi sạch cho nó mát mắt cả thợ lẫn khách.
Còn tiệm bánh mì không cần máy lạnh, chỉ cần máy…nóng để bánh mì lúc nào cũng nóng dòn, vừa ăn vừa thổi vừa nhểu mồ hôi, có như vậy mới đông khách !
Mở tiệm bánh mì ở cái chảo rang thì không cần máy nóng, chỉ cần cái máy làm sao bớt hao thực phẩm, vì chủ tiệm có tiếng là ..ít ăn !
hề hề
LikeLike
Tui ít ăn bánh mì, mặc dù thích, ăn vô da họng bị tróc hết trơn, bởi dị có mở tiệm thì mở tiệm bánh mì, ít sợ bị hụt vốn! hahahah!
LikeLike
@ Mây
nên nhớ giùm cho là cô giáo đã viết” tiệm bánh mì không phải chỉ để bàn bánh mì ” …
cãi nữa đi , tui đang ngứa miệng nè heheheh
LikeLike
Tưởng đâu ngứa cổ họng tui cho trái cóc ăn! hehehe!
LikeLike
bên này giống trái này nhiều lắm ! tui xài toàn là đồ để xúc bình sữa hông hè!!!
LikeLike
Chủ “xị” kỳ này ác ghê. Nghe quảng cáo có dịch vụ rửa xe hay, rẻ tiết kiệm được nhiều thời giờ tranh cãi với người “nhà”. Tìm mãi số phone của người dịch vụ từ đầu trang đến cuối, không tăm hơi gì cả. Buồn quá đi chứ!
Xin còn không mau post giùm số phone của v/c người Mễ nhé cô giáo. Thanks.
LikeLike
Chủ xị mà là xị…sữa đậu nành, hông phải xị rịu đâu á! heheheh!
LikeLike
Lúc này buổi chiều tui phải tưới cây rồi đi bộ nên ít có lên blog nghen bà con! Đính chính để hông thôi có người nói tui bỏ bê blog! heheheh!
LikeLike
chứ hông phải đi tìm chỗ mở lò nướng bánh mì à?
LikeLike
Chắc tưới hết tất cả cây ở AZ nên từ hốm đó tới giờ không thấy tăm hơi đâu hết. Sứơng quá chừng, không có ai thọt gậy vô hông hết
Hahahhah
LikeLike
Moi nguoi co mua ve so 600 trieu chua? Neu minh khong trung thi nguoi khac trung so cung duoc, chi mong nguoi trung so se cho tu thien it nhieu, de mot so nguoi ngheo kho do kho hon!
LikeLike
đừng mua mất công hổng trúng đâu vì người trúng là tui nè hihi
j/k
LikeLike
Chúc NL, Sư phụ và ACE ngày thứ bảy thật vui nhe
LikeLike
đừng mua mất công hổng trúng đâu vì người trúng là tui nè hihi
j/k
LikeLike
@GLL & Napa
Bạn già ở mô rùi? Khỏe hỉ?
Còn mấy bạn trẻ thì thấy khỏe rùi, ông nào cũng muốn rửa xe everythingless 😆
LikeLike
Hello anh HTC @ Linh
Mới về sáng nay me^t bỏ hơi tai..
Bửa nào quởn đi uong càphe coi cô giao mỏ tiệm rủa xe kie^?u của TS
heheh
LikeLike
Rửa xe mệt rồi, giờ nghiên cứu trồng hoa lan! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=166566&zoneid=3#.UZhFgUpDA68
LikeLike
Lan nào cũng khó trồng 😛
hehe
LikeLike
@chị Bidong
Chị còn nhớ chậu BLT cô giáo tặng cho ốc ken mà chị đã giữ cho nó khỏi ngã lăn thần tướng ở trong xe không?
Sau khi tàn hết những nhánh lan có sẵn, bây giờ đâm ra 2 tược mới, hứa hẹn sẽ thơm ngát mái hiên sau !
Đồng thời ốc ken cũng có nhiều giò lan khác, mỗi giò mỗi loại mỗi màu sắc, nhìn vui mắt lắm.
Với ốc ken, lan là loại dễ trồng, chịu khó chăm sóc là hoa ra thơm ngát. Nay mai ốc ken sẽ bỏ hình lan trên FB, mời chị ghé thăm nha!
LikeLike
@ốc: vậy là không bỏ công người lặn lội đường xa về dự đại hội còm (giao kèo), người tặng (giữ lời hứa), người giữ cho khỏi ngã… Vậy là ốc có “green thumb” rồi nha! 🙂 Chờ coi vườn “thượng uyển” của gia đình ốc Ken trên FB nha! Chúc luôn vui! Sẽ gặp ở ĐH còm mùa hè này??? 🙂 😛 😀
LikeLike
Hèn gì lúc gặp thấy cái ngón tay…xanh lè! hahahah!
LikeLike
@ ACE
có ai dò giấy số chưa? có ai trúng số chưa?
Nếu chưa ai trúng, hông chừng ốc ken trúng quá!!!!
Nếu ốc ken trúng, tui sẽ ….
LikeLike
Ah, anh Ốc, chỉ có một vé trúng thôi được mua tại Florida không nói rõ thuộc thành phố nào. Anh Ốc dò kỹ chưa?
LikeLike
Mặc dù biết cái cơ hội trúng kỳ này rất là thấp 1 trên 175.2 miillion. Nhưng tui vẩn hy vọng cho Ốc trúng (nếu có mua), tại vì cái vé đó được bán ở thành phố Zephyrhills hình như không xa Tampa là bao.
Từ đây tới chiều không thấy Ốc trồi lên là biết ảnh trúng vé số rồi. Còn mà ảnh trồi lên sớm hơn thì bị trúng cái khác. (hint: dài dài, dẹp dẹp) ….hehehe
LikeLike
Gll cung la cu dan Fl:)
Don’t count me out
Haha.
LikeLike
@chú GLL: chú trồi vô đây buổi sáng sớm là biết chú không trúng rồi….khỏi cần đếm 😆
Đi xa về nhà mới thấm thiết câu “Home sweet home” he chú GLL
LikeLike
@Anh Ken
Lan không thơm ngát, chỉ làm dịu mát sân sau thôi.
Lan có thơm không dậy?
Chỉ có điều chưng lan ít tốn tiền, B. mua mấy cây lan trước tết đến chừ tháng 4 AL rồi, hoa vẫn chưa tàn, để ở nhà có không khí luân lưu lại mau tàn hơn chổ làm cửa kiếng kín mít, air là máy lạnh, chỉ may là cửa sổ có ánh nắng chiếu vào, lan nầy kỳ kỳ không giống như B. học chăm sóc lan từ hội hoa lan của bác Đán,
phong lan là lan cần phong(gió).
Có lẻ lan cũng thay đổi để tồn tại với môi trường mới.
Hôm qua đi costco thấy bó hoa gì bông màu tim tím, mong manh mà đẹp quá, cầm lòng không đặng, B. bèn mua hết $8.99, chắc chỉ được hơn 1 tuần là héo.
Đây là tưởng tưởng: hoa màu tím mà không u buồn, cái màu trong sáng đẹp như mùa xuân, trên nền lá xanh thẩm, giống giống hoa trong một cánh đồng nào đó bên trời âu , không biết hoa tên gì, 1 bó hoa 10 cành với những bông hoa và nụ, chỉ tiếc là không có mùi thơm. Hoa có 2 loại: màu tím phơn phớt trên cánh hoa lụa màu trắng trong trong, hay cũng màu tím hơi mạnh hơn một chút trên nền cánh lụa, tuy 1 đậm, 1 lợt nhưng màu tím thì rất tươi không xỉn như màu tím của các hoa khác , B.. chọn màu tím sậm, về nhà lại tương tư bó hoa màu tím nhạt còn ở tiệm.
LikeLike
Người thích bông hoa tả về bông nghe đã lổ tai hén! heheheh!
Nhà em nhiều người thích bông, ngoài trừ 1 người! 😛
LikeLike
@HTC, GLL
Phẻ hông hai bạn già? Auditor còn làm khó dễ HTC? Nếu còn thì lấy vài ba hột liệng nó cho đỡ bực. 🙂
Tui lóng rày cuối tuần hay bận với bạn bè. Ngày thường rảnh ghé nhà đá vài chai cho bõ.
LikeLike
hè này có mở dại hội không vậy?D mua vé may bay rồi đó nha 😛
LikeLike
Em chỉ có thể dự được vào chiều ngày July 4th rồi, ngày đó chắc không ai rảnh, bà con cứ mở đại hội, em sẽ gọi phone đến dự! hehehe!
LikeLike
@VN: nếu gđ VN láy về CA mà đi RT 8, ghé dừng chân ở San Diego. Réo anh Đạt luôn, rồi tụi này chạy xuống đi ăn sushi ở Todai….không đã không về. 😆
LikeLike
@cụ ÔC: mùa hè tui ít có rảnh, nhứt là ngày nghỉ, đi làm rảnh hơn! hahahah!
Hôm bữa thứ 6 tui mua 16 pounds thịt, đem về lóc ra được 4 pounds xương để dành nấu mì, 4 pounds thịt vừa nạc vừa mở làm được 4 đòn chả lụa, 5 pounds thịt nạc làm được 2 mâm nem chua, 2 pounds thịt làm nhưn chả giò, còn 1 pound để dành. Tui đã làm xong chả lụa, nem chua, nhưn chả giò. Bữa nay tui cuốn chả giò, hông thấy tui đừng nói xấu tui á!
LikeLike
@VN: hôm nay CN, thấy VN làm đồ ăn trưa chuẩn bị cho một tuần lể thấy khiếp quá…. 😆
LikeLike
Trật lất rầu, làm rồi đem cất, trong tuần ăn món khác! hahahah!
LikeLike
Đâu có đâu, ăn trong 1 cuối tuần thôi đó! 🙂
LikeLike
Sau lễ, D mới về được, nếu như đại hội mở trong dịp lễ, vấy thì D cũng lỡ chuyến đò rồi. Hy vọng sẽ có super mini đại hội còm trong dịp D về CA.
LikeLike
@chị D: chị đừng có lo, sau lễ nhiều khi ACE mới mặt ở nhà để tiếp đón chị cho chu đáo hơn. 😆
Ít nhất cũng mời chị một chầu bánh bèo cho còm sĩ phương xa.
LikeLike
Rồi Tâm sẽ dẫn Đ. đi ăn bánh bèo, ĐH năm này “trớt quớt” hết rồi! 😦 Nhưng chờ cô giáo ra thông báo rồi bàn tiếp nha bà con! 🙂
LikeLike
Lúc này cô giáo mở lò nướng heo quay ở nhà hay sao mà mất tích luôn rồi hén! heheh!
LikeLike