LV đâu chỉ có đánh bài

Đó có thể sẽ là tựa đề một bài viết sắp tới của tui, hehehe

Ngày Lễ Độc Lập July 4th tui đã có mặt ở LV rồi. Nhưng đừng hỏi tui là tối đó thấy pháo bông đẹp không thì tui chịu thua, vì khách sạn tui ở đưa lưng về hướng bắn pháo bông, mà ra ngoài thì trên 100 độ nên tui cũng không muốn làm món “chuột quay” 🙂

Lòng vòng qua các khách sạn, tui chuẩn bị các hình ảnh, thông tin cho 2 bài viết, một là về “hậu trường Paris By Night”, một là về chương trình do Caesars Entertainment tổ chức.

Chuyện xem cách Thúy Nga chuẩn bị như thế nào cho một chương trình xuất hiện trên sân khấu và làm thành DVD bán cho mọi người và cũng để cho nhiều người chôm xem không trả tiền mà lại còn làm quan tòa phán quyết về chất lượng nội dung nữa, thì có lẽ sẽ kể luôn trên báo 🙂

Nhưng có điều này muốn hỏi trước, hehehe, đó là tại sao nhiều ca sĩ của mình hay đeo kính đen ở mọi nơi hén? Chuyện mang kính mát ra ngoài sáng, ngoài nắng là chuyện bình thường, ai cũng làm để bảo vệ mắt. Nhưng mà cái sunglasses được mang cả vào những cái phòng tối thui không có lấy một chút ánh mặt trời thì nghĩ cũng lạ nhỉ, hay là họ đeo “roomglasses” mà tui không biết?

Trong lúc ngồi coi chuẩn bị chương trình PBN thì tui thấy một người cũng cực kỳ nổi tiếng vào trong PH theater, đó là ảo thuật gia David Copperfield.

Nhưng mà ổng hỏng có mang kính đen, và chỉ mặc rất đơn giản là áo sơ mi trắng, quần jean, nên mới đầu tui không biết ổng là ai hết trơn, heheheheh.

So sánh sự nổi tiếng giữa họ, tui nghĩ đúng là nếu tui muốn mọi người phải biết liền mình là người nổi tiếng thì cần phải sắm ngay một cái kính đen bự tổ bà cha và mặt những bộ đồ dị dị ra đường, chứ giản dị như kiểu Copperfield thì quả là phí của đời, bởi vừa kịp nhận ra và muốn chộp hình với ổng thì ổng nhấn nút biến mất tiêu 🙂

Giờ đến chuyện tui toàn đi bằng Limo vòng vòng từ khách sạn này qua khách sạn kia không thôi nha, hehehe.

Cảm giác leo lên leo xuống Limo là gì hả? Đó là phải ngồi chờ người mở cửa cho mình, vì nếu mình mở thì cửa có thể bị rớt tay nắm. Ấn tượng nữa là trên Limo có rất nhiều nước đá để ướp bottle water, heheheh. Có một chiếc có được hai chai rượu, nhưng mà là chai không 🙂

Giỡn chơi thôi chứ lần này tui được đi đến hơi nhiều nơi mà nếu tự bản thân mình đi thì chắc có lẽ mình cũng hơi ngần ngại.

Đó là vào Mon Ami Gabi ở khách sạn Paris để ăn sáng, rồi đến nhà hàng Phở Đà Nẵng nằm trong Rio Hotel ăn trưa (à, khi vào đây thì được thấy thêm không khí cuộc tranh tài của các poker trên toàn thế giới trong cuộc thi đấu 2013 World Serires of Poker), sau đó đến Caesars Hotel để mà vào tận hưởng cái spa có tên là “Qua” trong đó.  Rồi thì đến Gordon Ramsey Burger ở Planet Hollywood ăn tối và để hiểu tại sao cũng chỉ là những món khoai chiên hay hamburger mà người ta lại có thể xếp hàng dài dằng dặc để chờ đợi. Sau cùng là tiếp tục ăn sáng ở Planet Dailies tại khách sạn Caesars.

Cuối cùng là một kinh nghiệm đáng nhớ: kẹt xe trên đường về 🙂

Hãi thiệt chứ chẳng chơi. Về đến nhà khi đồng hồ đã điểm qua ngày mới nửa tiếng. Ngủ một chốc đã phải thức dậy đi làm.

Dừng ở đây vậy 🙂

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

49 Responses to LV đâu chỉ có đánh bài

  1. Hoang says:

    Hehe tui đặt cục gạch trước nghe. Chắc mình sẽ bị lên blog nữa rồi.

    Like

    • Tóc Huyền says:

      Ông này linh như… ma! Cách đây 15′, tui thấy bài này, đã nghĩ ngay, “Thế nào ông Hoàng cũng vô đặt gạch xí chỗ cho mà coi!” Y như rằng… 😉 Heheheh chả khác nào xếp hàng thời “bao cấp” để mua dầu lửa, thịt cá… 😀

      Like

    • Van Nguyen says:

      Chắc tui lấy cái cục gạch tui chọi ông này cho ổng…bể bụng quá! hehehe!

      Like

  2. Bidong says:

    Hai người này giành nhau vui nhỉ! j/k LV không phải nơi tui muốn tới thành ra tui cũng không hào hứng gì cho lắm! Ngoài khói thuốc khắp mọi nơi từ sòng bài đến khách sạn, trời nóng là cái tui kỵ nhất! 😦

    Like

    • Van Nguyen says:

      Cứ tưởng tượng khói thuốc là…hơi sương trên biển sớm thì sẽ thấy nó đẹp! heheh!
      Nhưng lúc đó nhớ nín thở 🙂

      Like

      • ngoclan says:

        Tui nghĩ nếu Hến hay chị Bidong đi LV thì nên chọn những resort không thuốc lá mà ở, như Elara, The Signature MGM… vào đómà muốn tìm mong manh một làn khói cũng khó lắm á, ai biểu cứ lủi vô sòng bài chi rồi la làng 🙂

        Like

    • Tóc Huyền says:

      Em nhường quan Hoàng đó chị B 😉 Tại thấy ổng ngóng cổ chờ NL cho coi hình các nàng “chân dài-thiếu vải”, lâu quá thành cổ cò rồi kìa! 😀
      Em cũng không thích vô LV casinos, khói thuốc lơ lửng không bao giờ tan, nên lúc bước ra đầu tóc, quần áo mình bị “ám” mùi khói nặng quá.

      Like

  3. Tóc Huyền says:

    Bởi LV y như cái lò bát quái nung Tôn Ngộ Không, nên hơn 20 năm mà tui chỉ dám bò qua đó có 4 lần vào mùa Đông thôi, còn mùa Hè thì dù có cho vàng cho hột xoàn… tui cũng đố dám làm heo quay 😀
    Tui nghĩ tui biết tại sao mí người “nổi tiếng” hay mang kính mát ‘sun glasses’ rồi! Tại họ có mấy cái kính xịn giá trên trời, nên họ … giúp quảng cáo không công cho LV, Gucci,… 😀
    Tui thích Lincohn Town Car hơn, mà tự lái sướng hơn ngồi ỳ trong limo 😉 Nhắc chuyện limo, hồi tháng trước có chiếc bị cháy trên cầu San Mateo, làm chết hết cô dâu & 5 cô phù dâu vì họ không tự mở cửa thoát ra được, thiệt tội!
    À, NL nè, hai chai rượu mà không có rượu, chắc là để mời khách đi limo uống… không khí ? 😀
    Chắc NL chưa ngán nạn kẹt xe của California, nên muốn nếm mùi “bumper-to-bumper” dài dài trên freeway 15 ?? 😀
    Hôm Chủ nhật, đường về nhà hơn 500 miles của tui đáng lý chỉ lái gần 8 tiếng, mà kẹt xe đoạn qua Dallas nên thành gần 9 tiếng rưỡi! Hic hic!

    Like

    • ngoclan says:

      hehehe, nếu lý do đó để mang kính đen là vì nó mắc tiền, mang để khoe thì với em là trớt quớt, bởi em chỉ thấy đen nào cũng như đen nào, đen $10 hay đen $50, đen $300 cũng không biết 🙂
      Kẹt xe như chị mà nói gì.
      Bình thường đường đi từ Bolsa đến LV chỉ non 4 tiếng, vậy mà hôm đó nó báo đỏ quét là 6 tiếng 30 phút, chưa hết, trên đường từng nhích từng nhích còn có biển báo cảnh cáo “heavy traffic” nữa chứ 😦

      Like

    • Tóc Huyền says:

      Thiệt mà, cứ để ý coi có phải mấy cái kính đen treo trên mũi của các người nổi tiếng kia toàn là “brand names” LV, Chanel, Dior, Gucci, D&G,… hay xoàng xoàng ít ra cũng Ray Ban, Maui Jim,… không 😉
      TH cũng bon chen có kiếng đen, treo lủng lẳng trên mũi. Nhưngg ai lỡ mang vô thử thì chắc có nước té lăn quay vì nó là kiếng cận nặng độ đem nhuộm đen 🙂
      Thôi Ngọc Lan cứ tự an ủi là đi LV mất 6 tiếng rưỡi tuy lâu nhưng chưa thê thảm bằng dân sống quanh vùng vịnh Mexico dắt díu nhau chạy bão mỗi năm, thì chắc đỡ ê ẩm người ngọc hơn tí 😉 Từ NW Houston lái lên Austin chỉ chưa tới 3 tiếng, mà hồi bão Rita, mà các gia đình bạn bè của nhà TH “bò” trên đường mất hơn 10 tiếng mới đến nơi, cũng may là chưa hết xăng chết máy giữa đường 😀

      Like

  4. Van Nguyen says:

    Tui cũng đã một lần ngồi xe limo, một lần ngồi xe porsche mới cáo cạnh, ấn tượng đầu tiên va ấn tượng cúng cuồi là ngồi xe an của tui sướng hơn! hahahah!

    Like

  5. Van Nguyen says:

    Hello bà con, tui đi cruise dìa rồi
    Đi có vui không –> Quá vui
    Thích không –> Quá thích
    Đi nữa không –> Dĩ nhiên là sẽ đi nữa

    Chỉ tội nghiệp cho một đứa cháu gái của tui, nó bị say tàu nên nằm vùi trong phòng! 😥

    Like

    • Tóc Huyền says:

      Vậy lúc Hến về nhà, có phải đi nghiêng mới bước vô cửa được không? 😉
      Sao không mua thuốc cho “motion sickness” cho con bé, bị say sóng tội không!

      Like

      • ngoclan says:

        tại nó giống mẹ nó 🙂

        Like

      • Bidong says:

        Thuốc cũng phải “bó tay”! 😦

        Like

      • Van Nguyen says:

        Nói đến vụ đi tàu uống thuốc say sóng thì nó là như vầy, bà con ai chưa từng đi tàu thì nên cần biết điều này.
        Cũng cùng một loại thuốc say sóng mà có người uống vô thì tỉnh như sáo, đi đứng ăn uống ngon lành (người đó là tui đây! heheh!) Có người uống vô thì buồn ngủ giống như thiếu ngủ ba năm, có người uống vô thì giống như không có uống, bị chóng mặt nhưc đầu như cháu của tui
        Cho nên đừng nghĩ là uống thuốc say sóng thì mọi việc sẽ ổn.

        Like

        • Lụa says:

          Sorry cho cháu của Hến và con gái của NL nha, tui tưởng trước khi đi Hến đã tìm hiểu hết rồi về mấy cái vụ say sóng nên tui làm thinh hổng bép xép chi hết. Tội nghiệp cho cháu quá, cái cảm giác say sóng nó dễ sợ lắm. Tui bị rồi! 😦

          Rút kinh nghiệm tui đã đi cruises 6 lần (tui còn mới đặt chuyến 21 ngày cho năm tới nữa nha).
          Là thuốc say sóng phải uống một tiếng đồng hồ trước khi tầu khởi hành. 24 tiếng sau tiếp tục uống nữa. 3 ngày sau nếu biển êm thì ngưng khỏi cần uống thêm.
          Tuyệt đối không được uống thuốc say sóng khi đã có triệu chứng bị say sóng rồi, vì càng làm trầm trọng hơn. Khi đã lỡ bị say sóng thì phải uống 2 viên Tylenol rồi ra nằm ngoài bong tầu cho có gió thông thoáng. Chỉ mấy tiếng sau là tỉnh như chim gáy liền.

          Tui cũng là người dễ bị say sóng, vậy mà tháng 4 vừa rồi tui ở trên tầu 17 ngày đi về hướng biển Đại Tây Dương sóng lớn, thế mà tui không bị uống thuốc ngày nào.
          Tại vì tui thí nghiệm mần màn đeo thử cái Sea-Band vô cổ tay suốt thời gian tui ở trên tầu (chỉ tháo ra khi tui xuống hồ bơi thôi). Tui cũng không biết có phải nhờ cái Sea-Band này không nữa. Phải thử lần nữa mới biết.

          Sea-Band dùng chống say tầu say xe luôn, mua ở các tiệm thuốc CVS, Rite Aid, hoặc trên Amazon.

          Túm lại, nếu dễ bị say sóng thì tránh đi vùng biển Đại Tây Dương từ cuối tháng 6 cho tới tháng 11.
          Và chỉ nên đi trên chiếc tầu nặng hơn 80000 tấn thì mới đủ nặng để tầu không lắc lư chao đảo .

          Cuối cùng, nếu đã áp dụng hết tất cả các điều trên mà vưỡn cứ “tinh tú quay cuồng”, thì thà nằm nhà coi phim ma sướng hơn 😀

          Like

      • Van Nguyen says:

        Nghiêng nghiêng mà chui vô được thì cũng đỡ, đằng này phải trổ nóc nhà nhảy xuống! hahahah!

        Like

    • Tóc Huyền says:

      À thì ra NL gửi Bi với Ti đi tàu cruise theo dì Hến, để mẹ tung tăng đi kéo máy trên Vegas 😉 J/K
      Đúng rồi, tác dụng của thuốc còn tùy thuộc “cơ địa” mỗi người đó Hến.
      TH cũng may chưa bị say sóng tàu xe gì, chỉ còn tàu … hỏa tiễn chưa thử nên không biết có bị say không 🙂

      Heheh Hến cho NL trổ nóc nhà, làm Lý Tiểu Long hả 😀

      Like

  6. Gia Lum Lon says:

    PBN cũng tương đối thông minh, mướn limo cho cô giáo, vì chỉ có cửa xe đó mới rộng rãi 😛

    Like

    • ngoclan says:

      hey, GLL lầm rồi, hai chuyện làm việc của tui là hoàn toàn khác nhau nghe!
      PBN không có thuê mướn, chi trả gì cho tui trong chuyến đi này nghe!
      Chỉ có công ty Người Việt trả tiền cho tui đi viết phóng sự và hệ thống Caesars Entertainment bảo trợ cho cái tour đi nghênh ngang LV nghe! Ngay cả vé vào coi PBN là cũng của Caesars Entertainment chứ không phải của Thúy Nga đâu.

      Like

      • Chi Nha says:

        Ngọc Lan mến, cám ơn Ngọc Lan đã tặng 2 vé nghe đàn Guitar tại hội trường của nhật báo Người Việt ngày Sat July 6. Thích nhất tiếng đàn của cầm thủ Đặng Huy Hoàng với 3 bài Hòn Vọng Phu của nhạc sĩ Lê Thương, với bài Hòn Vọng Phu 3 ( Người Chinh Phu Về ) tiếng đàn như tiếng vó ngựa phi thật tuyệt vời . Cám ơn nhật báo Người Việt đã tổ chức Đêm Hội Ngộ Tây Ban Cầm. Cám ơn những tác phẩm của nhiều nhà soạn nhạc, cám ơn các Cầm Thủ Tây Ban Cầm đã để lại trong lòng người nghe nhạc nhiều kỷ niệm .

        Like

        • ngoclan says:

          Em sẽ chuyển lời này của chị đến cho anh Đặng Huy Hoàng và mọi người tham dự trong đêm đó. Em cũng tiếc vì không tham dự được 😦
          Em đã nhận được quà của chị Nhà rồi, hehehe, chị chu đáo quá luôn, em thì lơ tơ mơ lắm, hehehe.
          Bà Tư Chế khen chị Nhà “dễ mến lắm!”

          Like

          • Chi Nha says:

            Ngọc Lan không có lơtơmơ đâu , mà chị chỉ thấy Ngọc Lan lu xu bu công việc, bận rộn quá xá cà xa mà còn vào BờLốc rì còm nữa. ÔngBà Tư Chế phúc hậu, đẹp lão.

            Bà Tư Chế nhìn anh Vui và vui quá nói ” Anh Dzui phải hông ? ” ( giọng miền Nam với chữ Dzui ) , anh Vui lúc đó còn ngỡ ngàng? ngạc nhiên ?… Rồng của Hến cứu bồ Bà Tư Chế ” một màn thua trông thấy ” , Rồng ra bắt tay Vui và cùng ngồi SôPha với Ông Tư Chế tiếp chuyện. ” Một màn thua trông thấy ” là gì ??? đợi câu chuyện kể những ngày ở Cali của cn nha. Có lẽ chỉ có Già, HTC , Napa , Bidong và chị Phước đã biết và và ” nghiêm cấm ” Già, HTC , Napa chị Phước cùng Bidong rò rỉ câu chuyện này, hãy đợi nha.

            Like

        • Bidong says:

          @CN & NL: có biết gì không? Hôm nay tui đã “có hẹn” với Cầm Thủ Đặng Huy Hoàng nè! Chời ơi, ông tốt bụng thì thôi, tui hỏi xin mấy bản nhạc HVP, ông copy cho tui rồi! Nhờ “người quen” chỉ đường nên đi 1 cái là tới liền! Thường người nổi tiếng hay “hách xì xằng” nhưng ĐHH đã rất tốt và tử tế vô cùng. Khi gặp ĐHH thì em đã chuyển lời khen của CN rồi! (tiếng ngựa phi…) Không biết nhạc như B. mà còn “mê” tiếng đàn của các Cầm Thủ, huống hồ gì CN! Cám ơn NV luôn ủng hộ niềm vui tinh thần cho cộng đồng! 🙂

          Like

          • ngoclan says:

            Chị Bidong quá giỏi luôn 🙂
            Tối qua em mới coi chương trình dạy đàn guitar căn bản do anh ĐHH phụ trách trên Người Việt TV thấy hay quá, chắc phải đi học thôi, hehehehe

            Like

  7. Chi Nha says:

    @ Thầy “Tấm Ly” mến, cám ơn Thầy ly nước mía với phần hùn của Ốc ( ở khu Phước Lộc Thọ ) , Thầy Lý nhìn thư sinh, trí thức, thân thiện, dễ thương ( lời của chị Phước nữa đó nha ), hai cô con gái của Thầy Tấm Ly giống Thầy quá, thích môn chạy bộ và khoe đôi chân vững chắc , cô Long vợ của Thầy vui vẻ nhanh nhẹn, chuyện trò cùng Bidong bằng tiếng Anh tiếng Mỹ líu lo, cn khâm phục, khâm phục tuổi trẻ học thành tài , thành danh ở Mỹ . Chúc gia đình Thầy luôn vui khoẻ và hạnh phúc nha.

    Like

    • Tâm L. says:

      Cám ơn chị Nhà quá khen.  Tâm L. rất vui được có cơ hội gặp chị và gặp lại chị Bidong nhân dịp 2 chị về chơi Cali.  Hy vọng Cali sẽ là điểm đến dài dài cho anh chị, để TL có dịp mời anh Vui đi uống cafe’ lần tới.

      Like

  8. Tim Tran says:

    Tại sao các “sao” Việt Nam hay đeo kiến đen ngay cả trong nhà trong khi “siêu sao”David Copperfield lại không ?
    Cũng như hỏi sao Bill Gate tự đi kiếm chổ đậu xe rẻ tiền , trong khi Việt không “sao” lai giao cho nguòi khác lái xe mình đi đậu . Kết luận : ngời giàu không sang, người chơi sang thì không thật giàu . Thế thôi .

    Không phải một show tập dợt công phu bỏ tiền bạc triệu là không ai được phê bình , cái này giống cái đảng gì ở VN quá, ngay cả những phim Mỹ , bỏ ra cả trăm triệu mà vẫn bị dân ghiền phim phê bình , khán giả tha hồ chỉ trích .

    Like

  9. Van Nguyen says:

    Mỗi lần tui đi đâu, đi vô rết rum mà không được sạch sẽ cho lắm thì tui ưa đeo kiếng mát, cho đỡ thấy ẹ!
    Hoặc là khi chụp hình mà ánh sáng gắt quá thì tui cũng đeo kiếng mát, để khi lên hình, cái kiếng mát che được một phần nào cái mặt nhăn như cái nấm mèo của tui! heheh!

    Like

  10. Hoang says:

    tui thì thích đeo kiếng đen để ra đường tha hồ ngó ngang ngó doc ngó trên ngó dưới mà không bị ai kể cả người đi kế bên phát hiện

    Like

    • Tóc Huyền says:

      “Ngó trên ngó dưới” xem các “chân dài thiếu vải” ít hay nhiều để ra tay cứu vớt đó hả 😀
      “Cai ngục” đã cấp cho giấy phép để vượt ngục chưa mà đòi nhiều thế? 😉

      Like

      • Hoang says:

        bộ TH ở trong cái Cai Ngục Club hay sao mà rành quá vậy?

        Like

      • Tóc Huyền says:

        Ấyyyyy… TH nếu có ba đầu sáu tay cũng không đủ tài đủ sức, thì làm sao được vô “Cai Ngục club” danh giá đó được! Nếu có nộp đơn xin thì chắc cũng rớt ngay từ vòng … gửi xe 😀

        Like

  11. Trùm Sò says:

    Cô giáo dzậy là nhứt rùi, được Caesars Entertainment mời ở free, ăn free, coi show free, đưa rước bằng limo free, còn gì hơn nữa?

    Tui không được phước như dzậy. Họ (Caesars) nghĩ chắc tui chưa đóng đủ tiền điện cho nên dù chìa ra cái thẻ Total Rewards, tui vẫn bị quất cho mấy chục tì một đêm, đó là đã được discount 60-70%, dân không có thẻ (read: không đóng tiền đèn thường niên ở Vegas) là $200+/đêm vào dip lễ hay cuối tuần. Còn ăn thì hiếm hoi mới được 2 vé buffet buổi sáng, sau khi đánh bạc thua mất áo, mất luôn cả quần… xì. Không phải họ tốt lành gì đâu mà tự nhiên cho 2 vé ăn buffet. Số là lột luôn cái quần xì của tui rùi thấy hãi hùng quá, họ đưa tui 2 vé buffet năn nỉ tui mặc vô lại chớ khách đánh bạc bịt mắt bỏ chạy hết thì bể hụi hỏng to đó thui. :mrgreen:

    Nói chơi chớ tui hổng có đi Vegas 7/4 vừa rùi. Ở Vegas, tháng 7 là chảo lửa, lái xe chưa tới, chưa gặp cô giáo để thưởng thức món chuột quay thì mình đã thành mèo nướng than rồi. Hehehe. Mà tui cũng không đi cruise giống nàng Hến. Tui không khoái cruise lắm. Lần gần nhứt đi cruise là dịp family reunion gồm 5 gia đình anh chị em cùng cousins phía bên bà xã tui. Phòng “quad cabin” gì đâu mà chưa bằng 1/3 cái… phòng xí ở nhà. Tối ngủ, 2 cái giường kéo từ trên trần xuống cọng với cái mini queen bed ở dưới là nguyên cái cabin coi giống như mấy cái hộp chứa … xác người ở nhà xác. Bởi dzị, trừ lúc ngủ hay làm vệ sinh thì tui mới có mặt trong cabin, còn thì biến xuống tàu đi tham quan cảnh trên đảo hay thành phố. Những ngày tàu không có “port call” mà “at sea” thì cả nhóm chỉ lay quay trên Lido deck tám đủ thứ chuyện và cháp hết món này tới món khác từ sáng tới tối. Đó là đi nhóm hơn 20 người chớ đi mỗi một gia đình mình thì chắc buồn thúi ruột, suốt ngày chỉ ăn thì tới lúc xuống tàu chắc phải ở truồng hoặc quấn khăn che cái phần giữa thân người mà đi chớ tròng cái quần của chính mình có còn vừa đâu? 😆

    Like

    • Gia lum lon says:

      Oan nha, thây thị Hến nhà minh và LCT đi bộ moi ngay trên cai boong tàu 6-7 vòng mõi ngày :p
      ( sau đó nủa đêm dạy coi nguoi` ta làm bánh và chap đủ loại )
      hehe

      Like

      • Van Nguyen says:

        Phải chi đi được 6-7 vòng ung quanh cái bong tàu cũng đỡ, đằng này đi 6-7 vòng trong chổ ăn buffet không mới chết! hahahah!

        Like

    • Van Nguyen says:

      Đúng là phải đi đông thì mới vui, trong 18 người thì ít ra cũng có một người thích ngồi ngắm nước biển hàng giờ mà không thấy chán giống như mình, chứ mà đi chung với có một người, mà gặp người đó phán một câu ‘nước không mà ngắm cái gì!’ là kể như trớt quớt! hahahha!

      Like

  12. HTC says:

    Mấy người này, sung sướng quá 😆

    Like

  13. HTC says:

    Oan quá, oan quá , họ không có chảnh đâu, họ đeo kính đen là vì họ mới sửa mắt , hè hè

    Tui coi PBN, ASIA, Vân Sơn, Tình, cũng chưa lần nào chê, ( biết gì đâu mà chê ) hehehe

    Like

Leave a comment