Viết đi Viết đi! Sáng tác đi Sáng tác đi!

Số tui là số hẻo, chưa bao giờ trong đời tui có cơ may để mà “tỏ mặt anh hào” trong những dịp như thế này hết!

Nhưng mà hy vọng còm sĩ, còm lẻ, độc sỉ, độc lẻ, người có tên cũng như người âm thầm của NL’s Blog sẽ đoạt giải trong cuộc thi này.

Hehehe, tui nói trước, ai đoạt giải tui cũng đều “xí” đó là người của NL’s Blog hết 🙂

Good luck mọi người!

Đặc biệt, tui hy vọng Trùm Sò Lựu Đạn cũng sẽ tham dự 🙂

********

Mời quý độc giả tham gia cuộc thi viết – Nhân Kỷ Niệm 35 Năm Số Báo Người Việt Ðầu Tiên (15/12/1978 – 15/12/2013)

Chủ đề

                          “38 Năm Little Saigon – 35 Năm Người Việt”

Nội dung

•Viết về cuộc sống, kỷ niệm, kinh nghiệm, suy nghĩ, tình cảm, hội nhập… của người Việt Nam ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

•Viết về kinh nghiệm, kỷ niệm hội nhập vào nước Mỹ, đến thăm nước Mỹ, hoặc chỉ một lần ghé thăm Little Saigon.

•Kỷ niệm của quý vị về báo Người Việt trong 35 năm tờ báo này song hành cùng cộng đồng người Việt hải ngoại.

Hình thức

•Văn viết bằng tiếng Việt, không quá 3,000 chữ.

•Có thể là truyện ngắn, bút ký, ký sự, tùy bút… Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm có kèm hình ảnh hoặc tranh minh họa.

•Các tác phẩm chưa được công bố hay sử dụng trên các phương tiện truyền thông khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dự thi

Tất cả những ai có thể viết tiếng Việt (nhân viên, cộng tác viên báo Người Việt không được dự thi).

Thời gian nộp bài

Nhận bài từ ngày 1 Tháng Chín, 2013.

Kết thúc nhận bài ngày 8 Tháng mười hai, 2013.

Trao giải thưởng ngày 11 tháng 1, 2014, tại lễ kỷ niệm 35 năm Nhật báo Người Việt. (Họp mặt còm sĩ luôn nghen bà con, hehehe)

Giải Thưởng

1 Giải Nhất: $3,000 Mỹ kim

1 Giải Nhì: $2,000 Mỹ kim

1 Giải Ba: $1,000 Mỹ kim

5 Giải khuyến khích, mỗi giải $500 Mỹ kim.

Tất cả các tác phẩm được chọn vào chung kết sẽ được xuất bản thành sách do nhà xuất bản Người Việt phát hành và công ty Người Việt giữ bản quyền.

Gởi tác phẩm

Qua email: toasoan@nguoi-viet.com.

Qua bưu điện: Nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683

Công bố tác phẩm

Tác phẩm, sau khi qua vòng sơ kết, được đăng trên Nhật Báo Người Việt và Người Việt Online.

Ðược trả nhận bút theo mức mà báo Người Việt ấn định.

Ban Giám Khảo

Hội Ðồng Chủ Biên và Ban Biên Tập Nhật Báo Người Việt.

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian, Chuyện nghề and tagged . Bookmark the permalink.

163 Responses to Viết đi Viết đi! Sáng tác đi Sáng tác đi!

  1. Tư Ếch says:

    [ = = = = = = = = = ]

    Like

    • ngoclan says:

      Viết kiểu này gọi là “đánh dấu bài”, là bị loại ra khỏi vòng chiến ngay tức khắc 🙂

      Like

      • Tư Ếch says:

        Hổng phải là “đánh dấu bài” mà là bắt chước quan Hoàng đặt gạch trước [gạch gạch gạch gạch gạch ] = đống gạch. heheh

        Like

      • Van Nguyen says:

        Hèn gì hôm qua tui vô Home Depot định mua gạch mà không còn cục gach nào để mua, hỏi ra mới biết còm sĩ Blog NL mua hết ráo rầu! hahahah!

        Like

  2. Van Nguyen says:

    heheh! Nghe hấp dẫn quá hén!
    ‘nhân viên, cộng tác viên báo Người Việt không được dự thi’, vây thì phóng viên dự thi được phải không? Nếu không được thì cô giáo viết xong cứ để tên Hến là được rầu! hahah!

    Like

    • ngoclan says:

      cái gì có viên viên trong đó là đều không được dự thi hết ráo 🙂
      Hến thi viết bài “Bánh trung thu này nhớ bún riêu xưa” hahahaha

      Like

    • LT says:

      “Nếu không được thì cô giáo viết xong cứ để tên Hến là được rầu! hahah!”

      Ý tưởng này rất hay, nhưng “si” nghĩ lại thì không được. Không được bởi vì cách hành văn của cô giáo chỉ cần đọc 3 giòng là bắt đầu thấy tưng tưng, chữ nghĩa cô giáo Ngọc Lan hiện ra, và bể show là cái chắc. Cái hay của văn chương chữ nghĩa là của người nào vĩnh viễn thuộc về người ấy, không thể “đạo văn” hay chôm chỉa được. Như trường hợp nhà văn Mai Thảo…lúc nào cũng mượt mà, trau chuốt, ảo tưởng, mơ hồ không gần với thực tế trong cuộc sống. Như của ông “Ngô Kỷ”, bài vở viết ra thế nào cũng có mấy chữ hồ đồ nào là “Việt gian”, “tay sai”, “bưng bô”. Ông ta cứ nói trong trỏng và không hiểu ông ta muốn nói điều gì.

      Tui nghĩ, mình mà viết về đề tài này thì chỉ có mà….má ới. Biết gì mà viết! Mình chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành nhất gởi đến cô NL, NBNV. Từ ngày báo NV mở ra trang blog, giúp cho nhiều độc giả gần gủi với báo NV nhiều hơn. Đọc blog vừa vui, vừa thoải mái làm cho ngày làm việc dài lê thê rồi cũng sớm qua mau. Trên blog này có rất nhiều “sát thủ” viết rất đơn sơ, nhẹ nhàng như là Ken Zip, Tino, Tiny, Thầy Lý, chị Tóc Huyền và nhiều nhiều nữa. Họ viết bài rất tự nhiên, rất bài bản và cũng rất professional, tuyệt vời. Xin chúc mừng những người bạn thân thương, tuy chưa một lần gặp mặt, những tình cảm dạt dào đầy ấp nhất, và sớm dành được phần thưởng “3 thước” của NBNV đề nghị.

      Like

      • ken zip says:

        @ LT
        Xin cám ơn LT có lời khen quá đỗi thân tình, làm ốc ken lâng lâng hoài !
        Thật ra ốc ken viết không có pro. như LT khen đâu ! LT mà thấy ốc ken tối tác không lăn ra cười thì thôi.
        Mím môi mím miệng, lé xẹ con mắt, nước miếng nhễu nhão, quần xắn ống thấp ống cao, tay cào đầu, tay gãi rồn rột để tìm ý ,tìm tứ !
        Viết xong một bài là mướt mồ hôi mẹ mồ hôi con !
        Dù sao lỡ ham vui cũng phải cố gắng tập tành vừa viết vừa lách.
        Lời chúc của LT là một khích lệ rất lớn. Xin được cám ơn LT một lần nữa. Hy vọng một ngày nào đó ốc ken sẽ có cơ hội gặp được LT .

        Like

        • Tâm L. says:

          @Ốc ui: anh tã sao giống lần đầu tiên đi ghẹo con gái quá vậy …..hehehe

          “Mím môi mím miệng, lé xẹ con mắt, nước miếng nhễu nhão, quần xắn ống thấp ống cao, tay cào đầu, tay gãi rồn rột để tìm ý ,tìm tứ !”.

          Rồi hỏi em tên gì nhà ở đâu, cho đi chung đường được hông?

          Em trả lời “Ừa, muốn đi chung thì đi. Nhưng đừng cắn tui nghe ông nội”. 😆

          @LT: cám ơn những lời khen. Tụi này tập viết để giữ gìn tiếng Việt. Hy vọng có dịp thưởng thức tài nghệ viết lách của LT.

          Like

  3. Trùm Sò says:

    Kêu tui tham dự rồi cố nhét cho tui được cái giải vớt, chờ tui xuất hiện nhận giải thì thọc cây vào bụng phệ tui hở trời. Dzậy là chết tía Trùm Sò khỉ đột rồi. Heheh.

    Hmm, tui đọc đi đọc lại chỉ thấy toàn giải hiện kim không hà, không thấy nói gì tới giải “Một Nàng Chưn Dài Tận Nách, Thơm Như Múi Mít” nào hết trơn hết trọi. Giải hiện kim tui cự sao cho lại bá tánh? Giải “Trường Túc Mỹ Nhân” thì may ra chỉ có tui với quan Hoàng giành giựt, mà quan Hoàng thì dễ bị dụ khị, tui chỉ cần hối lộ cho quan hình nàng áo vàng với cặp bưởi khiêu khích là quan để cho tui ẵm trọn nàng chưn dài liền à. :mrgreen:

    Cô giáo đề nghị ban tổ chức cho thêm lô an ủi “Chưn Dài” đi rồi tui tính tới. 😆

    Like

    • ngoclan says:

      Tui kêu ông tham dự để được đọc một bài nào nổi da gà chứ không phải toàn là lựu đạn, chứ ai hơi đâu mà nhét cho ông cái giải vớt. “Dớt đẹp” ông luôn thì có 🙂
      Ông và ông quan thi đi, tui mua 2 con Barbies chân dài tới nách để sẵn cho , tặng thêm cho bịch mít 🙂

      Like

  4. H.DJango says:

    @ Hến,
    Ở bài cũ, nghe Hến chuẩn bi lên đường ứng thí, chi gói theo vắt cơm nếp cho tiện vắt vai. ( giống như …cuôc tình vắt vai vậy. hihihihi )

    Like

    • ngoclan says:

      có muối mè không chị 🙂

      Like

    • Van Nguyen says:

      hahah! Thank you chị HDJ, nếu có thêm cái đùi gà rô ti bự bự thì chắc mới đủ no để viết bài! 😛 😛 😛

      Like

      • xixon says:

        @Hến, bọc thêm cho Hến miếng bánh chuối hấp nè (hi hi xixon mới học được trong blog của Hến và mới làm hôm kia, cám ơn nhiều nha cô Hến hay lam hay làm! Làm mà ghi xuống cân lượng đàng hoàng cũng mệt lắm chẳng chơi! Xixon toàn nhắm chừng cho nên mỗi lần nấu mỗi khác ha ha :-))
        @Chị HDJ ơi, chị có blog dạy nấu ăn như Hến không, cho em học thêm với!

        Like

        • Van Nguyen says:

          hehehe! Hến cũng học từ người khác rồi thêm bớt theo ý của mình rồi san sẻ với những người khác nữa, cũng là để cho mình tham khảo, đâu có dám dạy ai đâu! hehe!
          Ghi xuống cân lượng đàng hoàng mà có người còn làm không được, chẳng hạn như…chè trôi nước! hahahah!
          Nếu chị HDJ có blog nấu ăn thì Hến sẽ ‘chôm’ trước! 😛 😛 😛

          Like

      • H.DJango says:

        @ Hến
        Phải nghèo nghèo như Trần Minh, ăn cơm nếp muối mè ( như NL nhắc khéo), trời thương tình mới chứng…
        Chị mới vừa khấn “ông tổ Trần Minh ” áo gấm về làng cho Hến, thì bây giờ cô nhỏ lại đòi đùi gà rôti.
        Hư bôt, hư đường hết trơn.
        @ Xixon
        Amateuse như chi mà mở Blog nấu ăn, moi người làm theo có nước…. cơm sáng khê, chiều sống… ( dù là nồi cơm điện)
        Chỉ lâu lâu có màn ” cố vấn ” những bí quyết gia truyền cho Hến là.. OK đường phom phom gió lông môt mình ta….
        Biết xixon cũng thích ” lăn “, vây là chi em mình có thể vào chung môn phái, để cùng xẻ chia bí kíp….
        Weekend này xixon có tiết muc nấu nướng nào không?..

        Like

        • Van Nguyen says:

          hahahah! Thank you chị HDJ, vậy là Hến phụ lòng chị rầu! 😛
          Mà ăn không có thịt nó đói bụng hoài chị ơi, mà đói bụng thì viết hông có ra chữ, có thực mới giựt được…giải! hahahah!

          Like

        • Van Nguyen says:

          Nhà em thì vắng chủ nhà gà…lo coi phin không hà! hông có nấu nướng gì hết trơn! heheh!

          Like

        • xixon says:

          @chị HDJ, hi hi… tới cuối tuần là em vui quá, như tạm thời thóat nợ áo cơm cho nên ít khi đụng vô computer. Cuối tuần rồi đi chợ thấy củ cải tươi quá, ông xã lại thích ăn bánh củ cải nên em làm bánh củ cải thôi chị ơi, không có gì đặc biệt. Em làm với tôm khô, đậu phộng chứ không làm tôm thịt như Hến. Làm xong cắt một ít chiên lên, rắc hành, đập trứng vô và xịt chút xì dầu, thêm chút tương ớt để nhớ thuở bé tí xíu mấy dì mua bột chiên từ xe đẩy của ông Tầu già (có cái chảo gang dẹp và to) cho ăn. Không biết bây giờ món bột chiên còn hiện hữu ở Sài gòn nữa không.
          Chị nấu món gì thì chia xẻ với tụi em đi( hi hi…em giống Hến, có tinh thần ăn uống lắm)
          @Hến, chị HDJ cho Hến bí quyết gia truyền gì thì gộp vô thành 1 bài (bí quyết, mẹo…) bỏ vô tủ (blog) luôn đi. Tui khóai lắm á!

          Like

          • Van Nguyen says:

            hehehe! Dễ gì mà moi được bí quyết của chị HDJ, quen biết hơn cả năm mà mới ‘dụ’ được chỉ có 2 cái à! hahaha!

            Like

  5. Già lụm lon says:

    3000 chữ = mỗi chữ 1 tì = bèo 😛
    Đủ tiên may bay và vỉa hè cho TS, chân dài com, đọc sĩ ở SG sẽ ủng hộ
    hehehe

    Like

    • Tóc Huyền says:

      N-V làm sao có $$ để chi $$ nặng tay như các nhà xuất bản chi trả cho James Patterson được hả GLL? 😉
      À, chỉ đủ vé máy bay [round trip, assume?] và vỉa hè thôi, vậy $$$ đâu để… đưa rước chân dài? 😉

      Like

    • ngoclan says:

      Đúng là thật khó tìm tiếng nói chung với giới đại gia LL!
      Trong khi có người hăm hở để mang tâm tư mình trải ra trên trang giấy thì có người cứ mang tiền ra để dè bỉu là sao vậy ta?
      “Bèo” của chú GLL nhưng là gia tài của những người như tui đó!

      Like

    • Lụa says:

      Anh Già hay nói đùa chọt chẹt để được luờm nguýt ngắt véo húc cùi chỏ chơi 😀 .
      Ây dà, nếu đem nghệ thuật mà cân đo đong đếm trả giá bằng vật chất. Thì làm gì có những bản nhạc để đời cho chúng ta nghe. Không có luôn những áng văn thơ bất hủ cho chúng ta đọc. Và không còn tranh ảnh lừng danh cho chúng ta ngắm …Vậy cuộc đời sẽ nhạt nhẽo khô khan biết dường nào!

      Mà nè, anh Già nếu chịu viết về hành trình mấy mươi năm lượm lon khắp thế giới thì chắc phải chục cuốn sách là ít. Đến lúc đó cho Già ngồi đếm chữ ra thành tiền cho chít luôn 😀 .

      Like

  6. Già lụm lon says:

    Chỉ nhớ, 35 yrs truóc, chưa có internet . mỗi cuôi tuân đi ăn phở Hoa`, nhà ha`ng số 1, hay cơm gia đinh MN đe^u đuọc tặng báo NV (?)
    Lẹ quá

    Like

    • Tóc Huyền says:

      Nói chi 35 năm cho xa xôi vậy chú GLL 😉 13 năm trước thôi, còn được tặng báo á 😉 Nói hơn nữa là “pre-1999”, lại lọt tót về thế kỷ cũ của miền quá khứ, quay về lại đây không kịp à! 😉

      p.s. Xem ra hình như chỉ có GLL biết TH viết gì trong bài hôm qua? 😉

      Like

      • Toi Ke says:

        Hi Tóc Huyền,

        Points were well argued, forcefully delivered – bring awareness to the public on important issue was laudable.

        Honestly, I enjoy the exchange because it was done cordially and respectably and to the point with some expected flare ups, but it was normal in a spirited debate . Hats off to both sides.

        However, I deeply resent the comment made in the p.s. When a point is well made and people wholeheartly agrees to it, there is not much “good thing” left to discuss. It ‘s certainly not because no one understand the arguments or they do not care about it. They just simply agree to it.

        Keep on running the victory lap in perpetuity could easily distract and keep the attention away from all good, useful points made. Stay with the central theme not the emotions around it. Time to move on to next topic.

        We are all good here, absolutely no hard feelings whatsoever.

        Have a good weekend.

        Like

        • xixon says:

          Đồng ý với chú ToiKe!

          Like

        • Trùm Sò says:

          Pretty good comment, Toi Ke. Well written. Almost perfect English 😉 . Your other comments in Vnmese on previous topics are also well rounded. Nice to see you around and hope to read you more often. Heheh.

          Like

        • Tóc Huyền says:

          Ông Kẹ,
          Viết cho người Việt, TH chỉ muốn viết tiếng Việt. Xin phép được trả lời bằng tiếng Việt nghe.
          Trước tiên, TH xin lỗi vì đã chậm trễ chưa trả lời cho comment của Ông Kẹ. Cuối tuần rồi, nhà TH bị cúp điện, cái modem hư phải chờ ‘người kia’ đi vắng về sửa. Vốn xài điện thoại “cục gạch” nên coi như TH thành “Robinson thời mới” cả tuần luôn. Mà có muốn cũng không có giờ, vì con cọp con …

          Nếu dòng p.s. TH viết làm phật lòng OK [và các bà con khác trong đây], thì TH rất tiếc, và thành thật có lời xin lỗi.
          [Xin lỗi luôn cả GLL là đã làm chú bị liên lụy, nếu có. Cũng bởi biết GLL “dây mơ rễ má” với nghề y hơi nhiều, nên chi… Khi nãy, TH cũng muốn quay lại trang bên kia, để đọc lại xem mình có viết gì không chính xác khi bàn luận với Hến về chuyện siêu âm, nhưng … rất tiếc là bà chủ blog NL xóa ráo trọi rồi. TH biết chắc một điều là trong các “còm” ấy, TH chẳng nói xấu hay châm chích ai, mà chỉ nói lên sự thật mà mình biết. Tiếc thay, đôi khi sự thật lại khó được chấp nhận.]

          TH nghĩ, một khi chịu tranh luận thì phải biết chấp nhận sự phê phán, vì đó là cơ hội để nhìn nhận lại mình, để tự đánh giá & điều chỉnh theo “hướng thiện”. Bởi vậy, có được sự thẳng thắn phê bình góp ý từ Ông Kẹ trong blog này, thật đáng quý lắm thay. Mong là trong tương lai, nếu TH có sa đà vào chuyện gì, hay nói năng có điều chi thất thố, nhớ… túm tóc lôi TH về dùm nghe!

          Like

          • ngoclan says:

            NL “cất” những comments đó theo yêu cầu của chủ nhân, chứ không phải vì nội dung tranh luận. Sorry Tóc Huyền đã không thông báo trước 🙂

            Like

    • Van Nguyen says:

      Bài này đọc nghe ‘vui’ quá!
      Tui rất ‘dị ứng’ với cái vụ đem cả một dân tộc ra để so sanh. Xã hội nào cũng có người này người khác, nói kiểu này sao dễ mích lòng. 😦

      Like

  7. Chi Nha says:

    Ơi ơi …Hương ơi…ơi, sáng nay Hương lại làm cn nhớ, nhớ nhiều kỷ niệm quá quá Hương ui. Ngày xưa, cái ngáy xa xưa ấy…cn cũng mê ” Cô Bé Treo Mùng ” của HNT , và nhiều nữa “Ở Một Nơi Ai Cũng Quen Nhau” , và Tuổi Ngọc, Tuổi Hoa là cn cũng ” có mặt ” . Trong Tuổi Ngọc chị mê bài thơ của Mường Mán ( Qua Mấy Ngõ Hoa ) Chịm vỗ cánh nắng phai rồi đó. Về đi thôi O nớ chiều rồi. Ngó làm chi mây trắng xa xôi. Mắt buồn quá, chao ôi là tội….’ ( chắc có O Đoan trong câu thơ này ? )

    Một thời lãng đãng vá chiến tranh . “Ai cũng biết giống dân mình phiêu bạt. Ta muốn em mang hoài bảo trong lòng. Ta muốn em cùng dân tộc long đong. đừng yên ngủ suốt đời bên sách vở. ” ( tác giả ? nếu còm sĩ nào còn nhớ tên tác giả, xin cho biết, thành thật cám ơn trước nha ).

    Ngọc Lan, cn đang muốn viết do Lụa ” xúi ” qua email, viết để vui với mình là trước hết, viết cũng là đam mê của cn nữa đó, không nghĩ đến tì tiền đâu, tùy hứng, khi viết cũng cần tùy hứng nữa đó Ngọc Lan ui, dù nếu hổng có giải gì gì…thì cũng một lần mong họp còm lần nữa…vui vui vui lá chính .

    Like

    • H.DJango says:

      @ CN
      Biết CN xúc đông khi nghe HDJ nhắc về ” quê cũ ” Tân Đinh, (dù thưc sư CN ở bên kia cầu Công Lý), nên HDJ có reply cho CN bằng 1 còm nhỏ cùng với Ng bên bài cũ..
      Không biết CN đã đoc chưa? Nếu chưa, hãy bắt cho kịp chuyến tàu quá khứ, kéo mouse khoảng giữa trang, để cùng lang thang với HDJ và bè bạn chút hoài niệm về Saigon.
      HDJ lai thích khổ thơ tiếp theo của MM trong ” Qua Mấy Ngõ Hoa ” hơn:
      ” Tay nhớ ai mà tay bối rối?
      Áo thương ai lồng lộng đôi tà?
      Đường về nhà qua mấy ngõ hoa
      Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm…”
      Nghe đâu ….đô vài năm nay, MM làm chủ quán Ruốc – hương vị chính cống Huế xưa – cũng là môt nơi bạn bè văn nghệ cũ ới nhau, nhắc chuyên thu phong hun hút môt thời….
      Chừng nào ” mưa thuân, gió hòa “, HDJ cũng sẽ về thăm ” Ruốc “.

      Ngày còn tuổi teen, HDJ chỉ đoc Tuổi Ngọc thôi, vì mình đươc làm ” người lớn ” trong đó…. hahah… Hơn nữa, HDJ thích nét vẽ của Đinh Tiến Luyên về những cô bé …nhón gót hôn người, thât e ấp, dễ thương cho tình đầu trên bìa trang báo…
      HDJ cũng đươc ông anh Cả thân thiết D.A – chủ nhiêm kiêm chủ bút tăng Tuổi Ngoc đóng thành bô, bìa mạ vàng, để giữ vào ngăn tủ…
      HDJ không thích đoc Tuổi Hoa… Bài vở với nôi dung có vẻ… bé con hơn TN. Vả lại HDJ không măn mà lắm cách hành văn và trang trí của tờ báo này… ( nhân tâm mạnh ai, nấy thích mà, phải không?)

      Vậy là… sắp sửa có nhiều sĩ tử rộn rịp lên đường…..
      HDJ sẽ làm ” người ở lại “, chờ báo tin vui.
      Ở Blog lâu, cũng nhân ra đươc nhiều điều hỉ, nộ, ái, ố….
      Có khi bỗng nghe… chua chát…tình đời!

      Like

    • Lụa says:

      Đó là ủng hộ khuyến khích “mầm cây”, xúi đâu mà xúi 😀 .

      Like

    • Van Nguyen says:

      Chị Nhà viết xong đưa Hến ‘diệt’ trước rồi hẳn nộp! hahah!

      Like

    • Tâm L. says:

      TL có đề nghị như vầy nè: mọi bài viết của còm sĩ trong đây trước khi nộp đẻ dự thi, nên gởi cho chị nhà đọc thâu vô CD, nhiều khi bài viết không tới lắm hay chưa được chuẩn, nhưng nhờ giọng đọc truyền cảm của chì sẽ tăng thêm linh động hơn. Ban giam khảo thế nào cũng cho thêm điểm….hehehe

      CN ráng uống nước chanh giữ giọng nha. 😆

      Like

      • T says:

        @Thầy Lý : hahhaha thầy viết

        mọi người…..nộp ” đẻ ” dự thi

        Like

        • T says:

          xong đưa cho Hến ” diệt ” luôn …

          Like

        • Tâm L. says:

          @chị T: mỗi bài viết là một đứa con tin thần, nên phải “đẻ” mới có để dự thi….hehehe

          Cám ơn chị chỉ ra cái sai nha. TL để dấu trong lúc vội vàng, nên mới xảy ra chuyện góp ý ACE đi “nộp đẻ”……hèn chi chiều thứ Sáu thấy blog vắng hoe, mọi người đi đâu hết vậy? 😆

          Like

        • Van Nguyen says:

          Thầy Lý mới về VN một mình mà nhắc chữ ‘đẻ’ nghe ớn ớn hén! hehehe!
          Vài bữa nữa thấy thầy Lý đi Costco mua sửa tả là biết rầu á! hahaha! j/k

          Like

  8. Tâm L. says:

    @cô giáo: có giải nào cho mấy tay viết mầm non nhưng già đầu hông cô giáo? Chứ tập viết bằng bút chì mà đem ra đấu với mấy tay tre già khằng như TS, Ốc hay Đạt D sao thắng nổi?…..hehehe.

    Like

    • Van Nguyen says:

      tay viết mầm non nhưng già đầu‘ nghe phàm phu tục tử quá j/k, phải nói là ‘Những ngòi bút đã có tuổi…mà hổng có tên’ 😛 😛 😛
      (theo lời của…Chí Tài! hehehe)

      Like

    • Dat Diep says:

      Già không nghe đã nản rúi còn thêm chi chữ khằng chi thầy Lý 😦

      Like

      • Tâm L. says:

        @Anh Đạt: hahaha….thấy lâu ngày anh không vô blog kể chuyện cười cho bà con nghe nên TL mới chọc kéo anh ra đây chơi. Đi đâu mà lâu dữ không nghe anh múa keyboard rào rào như dạo nào?

        Còn một tay viết lão làng Tino của NL’s blog cũng vắng bóng lâu nay. Sẳn coi như dịp đây là đại hội quần Hồng, kéo nhau về múa chữ chơi anh em ơi. 😆

        Like

      • Van Nguyen says:

        Lâu quá mới ‘thấy’ anh Đạt! heheh!

        Like

      • ken zip says:

        @ Anh Đạt
        Ốc ken cũng lâu quá không thấy anh đâu hết ! Vẫn nhớ đến anh chị và các cháu .
        Mong ngày gặp lại lắm !

        Like

    • ken zip says:

      @ TL
      Có đem một chút quê hương về cho tui hông? Kể nghe với !
      Tui không những già mà còn tóc gió thôi bay thê thảm nữa. Khổ một nỗi tuổi ngày càng cao mà sao tài cứ lẹt đẹt !
      Ông cho tui uống nước đường, tui bị kiến cắn là tui kiếm ông tui kiện đó !
      j/k

      Like

      • Tâm L. says:

        @anh Ốc và Hến: Từ từ sẽ kể, về mấy ngày nay ngày tui ngủ lu bù. Tối người ta ngủ, tui thức canh ăn trộm cho cả xóm….hehehe.

        Về VN đi làm đầu tắt mặt tối ở Saigon và Biên Hoà. Xong công việc hãng giao phó thì có tham quan được cảnh đẹp ở Đà Nẳng như phố cổ Hội An và núi Bà Nà. Vui nhất là đón xe đò về miền Tây, thăm quê Cần Thơ. Mọi người cứ nhắc nhở TL coi chừng khi về VN (cám ơn những lời dặn dò). Về nhà được toàn thân, không có để chân dài chân ngắn gì bắt cóc hết…..hehehe. Tim cũng không lũng lỗ hay để quên ở đâu hết.

        @Trùm Sò: trip report vậy được chưa? Không có chi tiết gì hấp dẩn để kể thêm
        đâu. 😆

        Like

        • ken zip says:

          @ TL
          hè hè
          Vậy chớ về SG tối có thức sáng ngủ không?
          Ừa, thì từ từ chờ TL kể chuyện đường xa nghe chơi nè…

          Like

          • Tâm L. says:

            @Ốc: TL chỉ bị xáo trộn giờ giấc ngủ (jet lag) khi về nhà hà. Còn lúc về SG là tỉnh như sáo, bình thường. Nhờ như vậy mà sếp cho tui nghĩ thêm vài ngày lấy lại thăng bằng.

            Bà con có cách nào chỉ cho tui với. Chứ ngày ngủ đêm thức như vầy….giống ma quá. 😆

            Like

        • ngoclan says:

          Thầy Lý giả bộ đó!
          Ổng bị mọi người “hù” là coi chừng bị con gái “dụ”. Nhưng gần đến ngay về mà không thấy ai dụ hết nên ổng… quạu!
          Phải vậy không thầy Lý?
          heheheheheeh

          Like

          • Tâm L. says:

            @Cô giáo: hahaha…. , quạu thì ít mà quê thì nhiều. Bị hù tầm bậy tầm bạ làm TL phải tối ngày đeo tõi vô người để khỏi bị mấy cô chân dài dụ. 😆

            Ra vô bến xe miền Tây, không thấy gái dụ toàn là mấy chú Honda ôm bu lại dí….hehehe. Mấy câu mời mọc “đi hông cậu, đi hông em trai”, tối về ngủ bị mớ, thức dậy đổ mồ hôi hột. 😆

            Nói tóm lại, người ở dưới quê còn chất phát và hiền.

            Like

  9. Tư Ếch says:

    3000 chữ, mỗi ngày tui viết một chữ, Chúa nhật nghĩ, 10 năm sau tui nộp bài kỷ niệm báo NV tròn 45 tuổi.

    Like

    • Tâm L. says:

      @Tư Ếch: Cô giáo nhớ dai lắm đó, anh hứa làm sao mà lúc anh retire cổ gõ cửa, tính sổ đòi bài nói sao xui…..hehehe.

      Anh đọc quyển 2: Quyền Bính chưa? Hôm trước thấy anh bàn quyển 1 cũng tới lắm. Hy vọng được anh điểm qua cuốn 2 cho TL có cơ hội học hỏi thêm.

      Like

      • Tư Ếch says:

        @Tâm L.: Tới ngày tới tháng mà cô giáo không thấy tui nộp bài thì đi kiếm cái nursing home nào có tui ở là tui trả nợ liền, hổng trả bài thì cũng trả vỡ.

        Quyển 1 Bên thắng cuộc thì tui đọc hết còn quyển 2 mới đọc tới chương 15 nói về tướng Giáp và vụ án Năm Châu – Sáu Sứ gì đó…. Tui nói tào lao thiên tướng thì được chớ làm sao dám múa rìu qua mắt thợ hả Thầy Lý.

        Like

      • Van Nguyen says:

        Rồng của tui cũng đọc hết một hơi 2 cuốn luôn á. Mỗi chiều đi bộ ổng đều kể cho tui nghe, mà sao tui không nhớ gì hết trơn! 😦
        Tui chỉ nhớ khúc ‘Thanh Niên Xung Phong’, tại vì hồi xưa có coi truyện với phim Ngọc Trong Đá.

        Like

  10. Già lụm lon says:

    @Cô Lua con ông Chánh
    Cám ơn Lụa đã nhắc khéo, sẽ không khìu thiên hạ cho bị mắng nhiếc hay hie^?u la^`m nũa.:P

    @Chi Nha
    Bài trước chị có nhắc khéo món dân giả BK, cơm nguôi voi cà phao hay dưa chua.
    Làm sao quên đuọc cac món dân giã, thắt lưng buộc bụng của BK 9 nút nhà ta? cơm nguội chan nước mưa ăn voi cà pháo hay cà muối xổi. Rau muống luộc chậm tương(tương đậu xanh) , hay bìa đậu chấm măm tôm chanh ớt?
    Cuôi tuân gặp nhau lam vai bia dậu rán, chấm mắm tôm ăn bún?
    Còn nhiêu lắm.
    Cám ơn CN đã nhắc

    @Hdj
    Tu trong blog khó hơn tu ở chợ 😛
    Moi thich cac bai viet của MM hơn, noi lên cái cô đơn,khao khát, khắc khoải và lạc lõng đến buồn thảm của người trẻ trong cuộc chiến

    Like

    • Van Nguyen says:

      Gì mà ‘thiên hạ mắng nhiếc’ nghe ghê dị trời! hehehe!
      Hến không thích ăn món cà pháo, nhưng bà chị kế thì thích, chỉ nói bỏ trái cà pháo vô miệng, cắn một cái nó kêu cái bụp như pháo nổ! 🙂

      Like

      • Già lụm lon says:

        Chu it ăn caphao tư hui ỏ ben này, vi tra’nh muôi và vi khuan trong đương ruột. Nhưng ky rui ăn cơm ba cả đọi, mua tô canh rau đay nâu cáy, họ đua thêm đia cà pháo , cắt sẵn rui nên không nổ cai bốp như CN kể. Ăn cũng ngon ngon, bùi bùi

        Like

      • ken zip says:

        nhớ nói bà chị kế mím miệng lại mà cắn ! Pháo nổ văng xác pháo qua..nhà người khác thì nguy lắm !

        Like

    • HTC says:

      GLL có tật hay gõ leng keng cho vui, nhưng không ać ý, biết vậy được rùi, khàkhà.
      Ở đâu? về chưa? cà phê, cà pháo gì đi, rủ G Napa luôn, hông thui ổng đi chu du thiên hạ cả tháng mới về

      Like

    • xixon says:

      GLL với chị HDJ nói đậu phụ chấm mắm tôm làm xixon thèm quá, lâu quá không ăn món đó rồi. Không biết bây giờ mua mắm tôm hiệu nào ngon? Ngày trước xixon hay nghe bà ngoại nói mắm tôm bà Giáo Thảo.

      Like

  11. H.DJango says:

    @ Già
    Món đậu rán, mắm tôm mà ăn đúng cách Bắc, cũng ” sang ” ra gì. Mổ gia ” ghiền ” lắm á!
    @ Hến V.
    Nếu Hến biết là đa số các ông văn thi sĩ tài danh đều nghèo rớt mùng tơi…., mới có chất liệu làm nên tác phẩm để đời….thì eo ơi… chắc Hến sẽ oải chè đậu tới… Tết!

    Like

    • Van Nguyen says:

      Mấy ông ăn tương ăn muối thì trở thành văn sĩ tài danh,
      còn Hến ăn thịt thì trở thành văn sĩ tài…lanh! hahahah!

      Like

  12. Lụa says:

    @GLL, vừa nói không khều cái quay qua đá chân giựt tóc tui 😀

    Nhận trong e-mail thấy tiếu lâm nên dán vô đây cho mọi người cùng cười cho vui 2 ngày cuối tuần 🙂 .

    Sổ Tay Của Một Du Khách Mỹ Đánh Rơi Trên Bãi Biển Nha Trang

    – Ăn đi : Không có nghĩa là vừa ăn vừa đi mà chỉ nhắc nhở ai đó Ăn thêm vào.
    – Ăn mặc : Không có Ăn chi cả mà chỉ có Mặc không thôi
    – Ăn nói: Cũng không phải là Ăn chi cả mà chỉ Nói thôi

    – Buồn cười : Không có Buồn gì cả mà chỉ có cười không mà thôi
    – Cà lăm, Cà nhắc, Cà chớn, Cà khịa, Cà rịch, Cà tang : Không phải những loại trái Cà để ăn, mà là những tật không hay của người ta.

    – Đánh Giày : Không phải là Phang, Đánh, Đấm, Đá vào Giày, mà là o bế, làm đẹp cho Giày.
    – Đánh Răng : Không phải là Đánh, Đập cho Răng mình đau, mà dùng bàn chải và kem làm cho sạch răng mà thôi.
    – Mần răng: Là hỏi làm sao, chứ không phải đi chữa Răng đau đâu.

    – Đi Cầu : Là đi vô toilet chứ không phải lái xe chạy qua cầu, hay cầu nguyện đâu.

    – Hai Vợ Chồng : Không có nghĩa là 2 Vợ 1 Chồng mà chỉ có 1 Vợ 1 Chồng thôi.
    – Hai Ông Bà : Không có nghĩa là 2 Ông 1 Bà, mà chỉ có 1 Ông 1 Bà thôi.

    – Làm thinh : Không có làm việc gì cả mà chỉ yên lặng, không nói năng chi hết.
    – Làm biếng : Cũng không có làm chi hết mà chỉ ngồi chơi không thôi.

    – La cà : không la rầy chửi mắng ai cả mà rề rà ghé chỗ này chỗ kia.

    – Ngâm thơ : Không phải là đem lá thơ ngâm vô nước, mà là đọc rồi kéo dài từng chữ ra cho người ta nghe hay hay.

    – Nhà tôi : Không phải là cái nhà để ở mà là người vợ hay chồng của người ta .

    – Nhà thơ, Nhà văn, Nhà báo : Không có nghĩa là cái nhà để chứa những bài thơ, bài văn, hay báo chí, mà là chỉ những người làm thơ, viết văn, viết báo.

    – Ông Sui : Là Ba mình gọi Ba của vợ mình, chứ không có nghĩa là ” Mr. Unlucky ” đâu.

    – Tục ngữ : Không phải là những lời tục tĩu bậy bạ, mà là những lời dạy dổ quý báu trong dân gian.

    Like

    • Van Nguyen says:

      hahaha! Tui cười chắc chết! hahaha!
      Biểu tui giải thích chắc tui cũng không giải thích siêu như ông Mý này! 😛 😛 😛
      Thanks, chị Lụa! hahahah!

      Like

      • HTC says:

        Cám ơn cô Lụa, cứ mỗi cuối tuần nếu có một chuyện vui, thì đời thêm tươi, hehehe

        @TL
        Hổm nghe nói chuẫn bị bài vở gì mà, tới đâu rùi?

        @Đạt Diêp
        Im hơi lặng tiếng dữ nha,
        Chúc nhiều sức khỏe

        Like

      • Cầu Dừa Đủ says:

        Hai Vợ Chồng: Khi ông còn sức khỏe .
        Hai Ông Bà : Lúc sức mỏi,hơi tàn

        Like

        • Cầu Dừa Đủ says:

          Hai Vợ Chồng: Khi ông còn sức khỏe .{ Lúc trẻ ,cần 2 vợ }
          Hai Ông Bà : Lúc sức mỏi,hơi tàn .{ Khi ông yếu ,bà…}

          Like

      • ken zip says:

        @ Chị Lụa
        ốc ken cứ haha, hehe, hê hê hoài với câu chuyện chị post lên ! Quả là học tiếng Việt khổ sở dàn trời mây.
        xin thêm vô vài chữ cho vui
        Cám dỗ : không phải dỗ bằng cám.
        Sáng tác : không phải …tục tác buổi sáng.
        Phi hành : không phải là hành phi
        Xúc động” không phải đi xúc , hốt những cái gì động đậy.
        Hoàng hôn : không phải anh Hoàng nhà mình hôn hay hun hít ai !
        Van Nguyen : không phải Vẫn nguyện mà là Vằn Nguyễn
        hê hê

        Like

  13. Van Nguyen says:

    Chị Bidong mê đi chơi bỏ blog rồi!
    Chị Bidong ơi iiiiiiiiiii!

    Like

    • Chi Nha says:

      Hến ui, Bidong đi cruise rồi, cuối tháng mới dzìa nhà bờlốc. hihihih…
      Chúc Bidong thượng lộ bình an ( du khách Mỹ qua email của Lụa ” thượng lộ ” là con đường ở trên sân thượng. Vậy Bidong đang an toàn trên sân thượng. hihihi, thứ sáu cuối tuần được cười vui vui vui, cám ơn Lụa nha.

      Già,
      BK làm dâu nhà NK , nghe tiếng quả cà ” rốp ” , hột cà bắn ngay vào khuôn mặt Tía chồng. con dâu đoảng vậy đó ( vì ghiền cà muối mà ), vậy mà Thầy Lý gợi ý cn đọc bài viết …tiếng nói thỏ thẻ ( như cà pháo bắn B52 …hihihi…sợ quá. )

      Hương ơi, cư xá cn ở gần đường Yên Đổ, quẹo trái từ YĐ sẽ đến đường Hai Bà Trưng, ngay góc HBT và Trần Quang Khải là ngõ ngã ba vào nhà nhỏ bạn đường Đặng Dung , khu Tân Định lòng vòng một thời tuổi nhỏ. Xem chừng đã gặp Hương lúc đó rồi đó nha.

      Like

      • H.DJango says:

        @ CN
        Ủa, lúc trướcnghe CN kể ớ phía bên kia cầu Công Lý, miệt Phú Nhuận, vậy nơi ấy là ” quê mình ” hay quê anh VĐĐ?

        Bonne fin semaine à tous
        ( Cho tất cả bà con họ hàng làng trên xón dưới, Nam, Bắc ,Đông ,Tây)

        Like

        • Chi Nha says:

          Hương ơi, quê mình ở Công Lý, quê chàng là Phú Lâm. Mới đi party về đó Hương, hôm nay làm chả giò , không dám làm soup măng cua nữa, dù nước lèo của soup ngon ngọt nhưng lỉnh kỉnh xu xu không đúng điệu. Party hoài , mấy ông được nói, mấy bà được nấu. Canh cua rau đay , cà pháo như Già là cuộc đời an nhàn nhất.

          Like

          • H.DJango says:

            @ CN
            Ngày còn ở Saigon, HDJ chỉ rành rẽ các quận thuôc đô thành…
            Còn Phú Lâm biết được đôc nhất môt chỗ là… xa cảng miền Tây, với những chuyến xe ngươc xuôi về miền kênh đào, nước đục.. Đó cũng là nhờ ” ơn giải phóng “.
            Nhưng trên đường về miền Tây, ngang những ao sen, ao súng Phú Lâm cũng cho lòng mình lắng đọng…
            HDJ thích hoa súng trắng…
            Trên môt mặt hồ yên, đời bỗng… êm ả đến… hoang vu.

            Ở cư xá Công Lý, có môt quán bánh khoái, mà nhỏ bạn đóng đô Nguyễn MInh Chiếu Phú Nhuận hay rủ HDJ đến đó. Quán đậm chất Huế, với không khí gia đình…
            Ngày ấy, hàng quán không trăm hoa đua nở như bây giờ… Nên chọn đươc môt nơi ưng ý, không là điều dễ…
            HDJ và đám bạn cũng hay hành quân Phở Bà Dậu.., vì mỗi khi tụ lại với môt nhỏ khác ở Yên Đỗ, thế nào cũng phải..chiến đấu không mêt mỏi, cho đến khi.. chiến trường tan mùi thuốc súng mới chịu trở về . hihihihi!

            CN ” đoàn tụ ” hằng tuần với bạn bè cũng vui quá há?
            Nhưng có còn giờ để ta lại nhìn… ta không?
            Happy Sunday.

            Like

            • Chi Nha says:

              Hương mến, nhà mình trong cư xá có quán phở bà Dậu , cách quán phở mấy căn nhà. Ngày xưa được nhìn thấy nhiều nghệ sĩ ra vào quán phở, và các anh Không Quân tấp nập, chắc có anh Napa nữa đó, Hương cũng có mặt quán phở này. Xem chừng quán bánh đúc, bánh khoái là của Mẹ cn ? xem chừng mình biết Hương ? trái đất vẫn tròn tròn vòng vòng hả Hương ?

              Từ sáng , hai đứa già mình làm từ thiện, đến nhà Bà già giúp đóng gói ,đóng thùng để bà dọn nhà, quét dọn nhà cửa giúp bà . Về nhà , trước cửa ai đó để sẵn bịch cá tươi rói, chắc mới đi câu cá về, làm cá để ngăn đá chờ ” tính nó ” sau, thêm bận rộn nhưng vui. Thấy chưa ” nhân quả rõ ràng…” hihihi…Hương hỏi M&M là biết liền à, làm phước về nhà có cá tươi ai đó móc vào núm cửa trước nhà…hihihi. Bà Tiên hay Ông Tiên nào đây ? chắc chỉ có Ông Tiên mới biết đi câu cá hé Ốc hé ?.

              Tâm sự với Hương và các bạn , ngày mai lại một ngày như mọi ngày. Good night Hương nha ( làm bộ nhận Hương làm bà con đại đi, cn thấy Hương người sang bắc quàng làm họ hàng đại ấy mà…hihihi…

              Like

              • ken zip says:

                @ Chị Nhà
                Đúng đó chị, tiên ông mới khoái đi câu cá ! Khoái nhất là lúc xảy cá, vì con cá nào xẩy là con cá bự nhứt. Vừa tiếc hùi hụi, vừa, bực mình, vừa hậm hực vừa vui…
                chợt nhớ bài thơ Thu Điếu ..

                Like

    • ken zip says:

      ơi!!!!!

      Like

  14. Hung Ly says:

    @MT:

    Đọc bài này buồn cười quá trời, cười vui cũng có mà buồn cũng có. Dân tộc mình ngộ thiệt , cái gì xấu xa mà không loại bỏ được thì xếp vào hàng VĂN HÓA hết trơn. Như hồi xưa ông bà ta bị Tàu hoá, nghèo đói nên sinh ra tệ nạn ăn thịt chó mèo, vậy mà bây giờ ăn mấy thứ này bên VN được ca tụng là văn hoá ẩm thực đó, hết biết luôn !.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Ăn thịt mèo nghèo 3 năm, tui nghe nói vậy á!

      Like

      • ken zip says:

        @ Mây
        còn ăn thịt …trâu chắc đau 7 kiếp hén..
        ” Kiếp này muốn không đau, thì xin đừng có ăn trâu. Tuy Mây chưa xẹt lửa, mà tui đã lo sợ..
        Đừng gườm tui nữa..Mây ơi…!
        hê hê

        Like

  15. Đặng . K says:

    Ngay góc HBT và TQK muốn vào đường Đặng Dung phải đi vào đường
    Nguyễn Hữu Cảnh thì gặp đường Đặng Dung , Đặng Tất , Trần Quý Khoách cuối cùng là Trần Khánh Dư(Giư) . vào Cánh Thép tìm bài của Anh
    Trần Đình Phước viết về khu Tân Định và Yên Đổ đọc để mà nhớ nhà .

    Like

    • Van Nguyen says:

      Phải hồi đó tui ở VN hông mà sao tui nghe mấy tên đường này giống như vịt nghe sấm dị ta! heheh!
      Kỳ tời dìa VN tui sẽ tìm dịp đi vòng vòng hết thành phố để biết đường biết xá để ai nói tui còn biết.

      Like

  16. Già lụm lon says:

    anh HTC
    Cám ơn anh, trong blog nên muốn bỏ “mask” cho cuộc đơi thanh thản, nhưng nhu*ng…cai gì cũng có 2 mặt
    Đang ỏ tren SF, cuôi tuân mơi vê OC.., bỏ ” chân dài chạy lấy người”, trôn VN rùi haha
    Chuc anh chị cuoi tuần ui

    Like

  17. ken zip says:

    @ cô giáo
    tui toàn tối tác hông hè, vậy cô giáo kêu sáng tác,chắc tui dự thi hông được quá !
    Cô giáo hỏi lại giùm tối tác có hợp với tiêu chuẩn của công ty NV đề ra hông?

    Like

  18. ken zip says:

    Tui dang thu thập tài liệu để dự thi, tự dưng được thấy so sánh mỗi chữ của mình chỉ đáng có một đồng, đâm ra mắc cở quá.
    hề hề….
    tui tưởng đâu vui là chính,chứ đâu ngờ giải thưởng lại quang trọng đối với một số người như vậy.
    Nói không phải khoe, chứ tấm check của tui do HVTV trao tặng cho giải thưởng thi viết Sớ Táo quân đến bây giờ tui vẫn chưa đổi ra thành tiền mặt. Vẫn để đó làm kỷ niệm một lần được chung vui với mọi người…
    hề hề, lại có người nói tui chảnh nữa kìa…

    Like

    • Van Nguyen says:

      Hôm qua nay không thấy cụ ỐC lên blog, tui mừng hết lớn, trông cho cụ ÔC đừng thấy cái vụ thi thố này, thì may ra tui còn vớt được cái giải an ủi, giờ thì chắc đầu hàng vô điều kiện quá! hehehe!

      Like

      • ken zip says:

        @ Mây
        Ui trời
        Chưa thi mà đã chịu thua rồi sao !
        Cố lên, cứ viết những gì nung nấu trong lòng, không viết ra là không chịu được. Thắng hay thua đều là chuyện nhỏ, cứ xem như là một cuộc vui, vui như viết blog vậy Mây ơi !
        Nhưng đừng cố quá nha !
        Hay đừng vì mãi xem phim mà không lai kinh ứng thí, thiếu Mây thì buồn lắm đó…

        Like

        • Van Nguyen says:

          Có người đang mừng thầm trong bụng! hehehe! Miệng mời bụng vái trời đừng …thi! 😛
          Tui mà ‘lên cơn’ là tui viết cho coi, chỉ sợ…hông có cơn để lên! 😛 😛 😛

          Like

          • ken zip says:

            hahhaha không ai biết tui như Mây nè bà con ơi !
            Dĩ nhiên đi thi phải trông cho đậu, chứ nếu không ở nhà viết blog sướng hơn. Tuy vậy nếu có nhiều người đi thi, thì khi mình trúng giải mới phê. Thử tưởng tượng tui được kêu lên nhận giải nhất trong lúc chỉ có hai trự tham gia thi thố, chán không còn cái giống gì chán hơn !

            Like

          • Chi Nha says:

            hăhahhha…cn đang mong chờ Hến Mây ” lên cơn “…hehehe…

            Like

  19. Van Nguyen says:

    Có ai bật mí cho tui biết người nào là người chấm bài hông dị! heheh! Nhớ cho luôn cái số phone với địa chỉ nhà! 😛 😛 😛

    Like

    • ken zip says:

      Có ai bật mí cho tui biết người nào là người chấm bài hông dị! heheh! Nhớ cho luôn cái số phone với địa chỉ nhà! 😛 😛 😛
      Để tui mang đồ ăn tới tận nhà ” làm ơn ăn giùm tui một miếng đi ! ăn di mà, ăn đi, tui nhịn cho ăn đó ! Ăn xong rôi hén, nhớ tên tui là Mây Hoàng Hôn nha ! có dở…như đồ ăn tui nấu cũng phải cho điểm bài của tui cao đó ! Hông cho tui nằm vạ mắc công nuôi tui đó ! Bút danh của tui dẹp như vậy mà chê là sến hả ?”
      Hề hề

      Like

      • Van Nguyen says:

        hahahah! Có biết tim đen của tui thì cũng nói nhỏ nhỏ dùm, thiệt tình, bể mánh hết trơn hết trọi! heheheh!
        Nhưng đó chỉ là phương án 1, nếu không chịu cho tui đậu thì tui sẽ xài đến phương án thứ…3! hahaha!

        Like

  20. Tư Ếch says:

    Bài này hổng phải bài dự thi đâu à nghen mà là bài tui sưu tầm mời bà con đọc chơi cho vui.

    Hãy tha thứ cho mình !
    Rất chân thành, chứ không phải lời giả dối.
    Xin lỗi ! Miền Nam, những việc tôi đã làm!
    Xin lỗi tất cả!
    Cả những người “bên thua cuộc!”

    BÌNH-NGỌC

    Xin Lỗi Tháng Tư !

    Thời trai trẻ, gác bút nghiên, gác mọi ước mơ …lên đường ” đánh Mỹ!”
    Cây súng trên vai, máu đỏ trong tim!
    Mụ lí trí! Hùng hục vượt Trường Sơn.
    Đêm nghỉ, ngày đi, giày vẹt gót , áo sờn vai thấm lạnh!
    Mẹ còng lưng vắt kiệt sức, mỏi mòn, thao thức đợi con về!
    “Ba mươi tháng Tư” Bên Thắng cuộc, hả hê!!!
    Con trở thành kẻ “kiêu binh!” trong đoàn “quân Giải phóng!”
    Nhưng! Ba mươi tám năm sau con vô cùng thất vọng!
    Không hiểu mình đi Giải phóng cho ai???
    Chỗm trệ trên cao, toàn những kẻ bất tài!
    Đáy xã hội, nhiều “dân oan!” mất đất.
    Những nghịch lý, tai ương…chồng chất!
    Khoảng cách “sang, hèn” cứ rộng mãi ra.
    Người ở “quê” không còn tha thiết với “ao nhà”.
    Tràn vào Miền Nam “ngoạ, chiếm, xâm canh…từ núi, rừng, chợ búa, thị thành, lầu cao, gác tía!”
    Ngay như nhà ta thôi!
    Chỉ có mình tôi “gọi là : góp công giải phóng”.
    Chẳng tước quan gì! Mà cũng cả xóm kéo vào.
    Người thì bán rau, lượm ve chai, giặt ủi, bán thịt chó, thuốc Lào …
    Thậm Chí! Có cả lừa gạt, bảo kê, hút chích, đĩ điếm, bụi đời…
    Đi đâu, ở đâu cũng gặp toàn người “ngoài ấy”.
    Còn! đố ai tìm thấy bóng dáng người “miền trỏng!” hiện diện trên quê hương mình đấy?
    Nhà cửa, ruộng vườn ngoài ấy họ bỏ hoang???
    Quê Hương tôi, tên thật đẹp (làng Vàng).
    Cũng có đình, chùa, bờ xôi, ruộng mật!
    Không hiểu vì sao nhiều người “bỏ tất ?” để vào Nam chen lấn, đua đòi ?

    Riêng tôi!
    Đã hơn sáu mươi năm, đang ở cuối cuộc đời .
    Vẫn cháy bỏng! Muốn được về nơi mình “chôn nhau, cất rốn!”
    Đã mấy năm nay, tôi đã làm kẻ “chạy trốn!”
    Trốn khỏi “sai lầm !” những năm, tháng …đã đi qua!
    Trở về quê hương, cất lại một nếp nhà!
    Tập làm nông, ngớ ngẩn tìm những mảnh gốm xưa, và “Hoài niệm!” thuở ấu thơ ….
    Bỗng choàng tỉnh! Đôi khi tìm thấy mình trong đó.
    Cửa, cổng nhà tôi cứ mở toang! Kể cả khi trời đang nổi giông, nổi gió …
    Mỗi tháng Tư về tôi lại nhớ vào Nam!
    Xin lỗi ! “tháng Tư!”
    Xin lỗi ! Miền Nam, những việc tôi đã làm!
    Xin lỗi tất cả!
    Cả những người “bên thua cuộc!”
    Biết sao được !
    Mọi người chúng ta sinh ra, đâu có thể chọn được thời cuộc
    Nhưng! Lẽ đời, Đen, trắng phải phân minh!
    Xin lỗi! “tháng Tư!”
    Hãy tha thứ cho mình! Rất chân thành, chứ không phải lời giả dối.

    BÌNH-NGỌC

    Like

    • ken zip says:

      @ Tư Ếch
      Cám ơn bài thơ Tư Ếch post lên, đọc cứ gọi là thấm từng chữ. Ken thích nhất hai câu
      Mọi người chúng ta sinh ra, đâu có thể chọn được thời cuộc
      Nhưng! Lẽ đời, Đen, trắng phải phân minh!
      Đúng vậy.đen trắng cứ nhập nhằng lẫn lộn, khó chịu lắm !

      Like

  21. Chi Nha says:

    Cám ơn Tư Ếch, bài thơ xúc động quá. Thanks .

    câu #10 của tác giả Bình Ngọc ” chỗm trệ trên cao toàn những kẻ bất tài…”

    Good morning . Sunday morning.

    Like

  22. Van Nguyen says:

    Chiều chủ nhật rồi, ngày mai đi làm lại nữa rồi! 😦

    Like

    • ken zip says:

      @ Mây
      ừa, dòng đời mà, cứ tuần qua rồi tuần lại qua, một vòng quay hoài không ngưng nghỉ ! Mình đang ờ trong vòng quay của cuộc đời, làm sao đứng lại được !
      À, vẫn còn may là ngày mai thứ hai, chứ thứ nhất thì te tua nữa.
      Thôi, ráng lên, còn vài ngày nữa là sẽ có ngảy nghỉ lễ, lúc đó sẽ được ngơi nghỉ dài hơn.
      Chúc Mây vui và tràn trề nghị lực !
      À, có lẽ đây là cái còm đầu tiên không mang mùi chiến tranh hén !

      Like

      • Van Nguyen says:

        Mình đang ờ trong vòng quay, chắc tại vậy mà mình hay bị…chóng mặt! hehehe!
        Thank you cụ ỘC ỘC ỘC! 😛 😛 😛

        Like

        • ken zip says:

          Không phải, chóng mặt là do…thiếu máu. còn không mau đi bắt vịt về làm tiết canh !
          nói chứ tui hãi món này vô cùng, mặt dầu ngày xưa cũng từng học cách đánh tiết canh, nhưng chưa bao giờ đụng đũa !!!

          Like

    • ken zip says:

      ai biết ! tui đang ở hóc bò tó, mắc mớ gì ỏi tui !

      Like

      • Van Nguyen says:

        ‘ốc’ mà không ở hóc bò tó thì ở đâu! heheh! Ý tui hỏi cô giáo hoặc những ai đi dự ông ơi!

        Like

        • ken zip says:

          Ừa, chỉ có mình ốc mới ở hốc bò tó, còn Hến thì nằm trong cái chảo rang, vui cầm canh hén !
          Hỏi ai thì hỏi đích danh, hỏi khống khự tui tưởng đâu là hỏi tui !

          Like

  23. ken zip says:

    ỏi = hỏi

    Like

  24. Van Nguyen says:

    Thứ hai rồi bà con ơi, tuần này tui chỉ làm 4 ngày, rồi nghỉ 4 ngày, rồi làm 4 ngày nữa! 🙂

    Like

    • ken zip says:

      Ước gì hôm nay là thứ hai, ngày mai cũng là thứ hai, cho Mây làm xụi vai cũng chưa đến ngày nghỉ hén !

      Like

  25. H.DJango says:

    @ CN
    ” Tứ hải giai huynh đệ “, CN ơi!
    Mình chẳng là bà con từ họ… Hồng Bàng đó sao?
    Thời kỳ hành quân Phở Bà Dậu là còn tóc bum bê. Đâu biết CN – hàng xóm ở đó.. để đến rủ chơi ô quan, nhảy dây.
    Ngày ấy mang tiếng đươc đi lăng quăng, nhưng lúc nào cũng phải có người đưa đón cho đúng luât nhà…, không có ” tung cánh chim ” độc lập, tư do như khi đến vùng đất mới…
    HDJ có môt cái hẹn với M&M vào mùa thu – cậu em có truyển thống hướng đạo, rất tư tin, luôn vì người, cho người… rất đáng ngưỡng mộ.
    Cũng mong là những lời hẹn sẽ thành.
    HDJ có môt thói quen, những buồn bã riêng tư luôn giữ riêng mình. Khi bò lên Blog, phải vui với những điều vô thưởng, vô phạt… Tôn trong người và tôn trong mình. .. Cũng từ NL’s Blog mà có đươc những mối thâm tình như ngày hôm nay.
    Ông anh nhà lính vẫn nói hoài với HDJ ” Văn là người “.
    Chỉ từ chữ nghĩa mà đến với nhau…, nên qua ngôn ngữ có thể thẩm đinh được tính tình của mỗi người… để biết đâu.. là cõi nhân gian… không thể hiểu!
    Và.. CN vẫn luôn để lại cho HDJ moi ấm áp, êm đềm…
    Những cảm nghĩ tốt đẹp về nhau trong moi tình thân vẫn còn đây trong bàn tay siết chặt.
    HDJ phải gõ nhanh để chuẩn bi cho seminar đang chờ…

    Bonne semaine.

    Like

    • Van Nguyen says:

      @chị HDJ: Hình như người nào ‘buồn bã riêng tư luôn giữ riêng mình’ thì được kêu là người sống nội tâm phải không?

      Like

      • H.DJango says:

        @ Hến V,
        Người sống nôi tâm là môt người kín đáo, giàu tình cảm, có môt thế giới riêng trên những buồn vui, hay sống bằng ký ức, kỷ niệm, ít xẻ chia với người khác về những góc khuất, Và chỉ cảm thấy phù hợp vời những ai đồng cảm mà thôi. Đặc biệt họ luôn là người chung thủy. Ít muốn đổi thay những nếp nghĩ đã in dấu hoài niệm của riêng mình….
        P.S: Nếu MM có liên lac, nhờ Hến hoăc Ốc K chuyển giùm chi những gì MM nhắn gửi.
        Cám ơn rất nhiều.

        Like

    • M&M says:

      ​@Chị HDJ: Dạ em cám ơn chị, chị lại quá khen thằng em rồi! Em đã để lên lịch ngày 27 tháng 10, Thầy Lý chạy 10K MC Marathon ở DC. Nếu tiện cho chị và TL, chị em mình dắt TL đi Georgetown rồi đãi TL một chầu gì đó. Ăn cái gì, ở đâu, thì do chị HDJ quyết định, vì em phải cái tội là ăn gì cũng thấy ngon, nên thường thì không dám cho ai ý kiến về ăn uống. 🙂

      Like

      • Tâm L. says:

        @Anh M&M: anh làm Tâm La ngại quá, trước khi chạy marathon TL phải ăn kiêng lắm anh đừng lo chuyện ăn uống. Được đi uống cafe, ngắm lá vàng vùng thủ đô với anh M&M và chị Hương là diễm phúc lắm rồi.

        Cám ơn trước cho những lời thân tình anh M&M.

        Like

      • H.DJango says:

        @ M&M
        Chị đang có môt số viêc riêng gia đình quan trong, cấp bách và cần kíp..
        Phải làm ngay và không biết ngày MM hen chi có hoàn tất để thu xếp không.
        Chi vẫn chưa rời bỏ nơi đây, nên vẫn tin, nếu có lòng với nhau, rồi cũng sẽ có ngày găp gỡ…
        Cho chi email để liên lạc ( nhờ Hến V hoăc Ốc K chuyển giùm)
        Mong tin.

        Like

  26. Napa says:

    @CN
    Phở Bà Dậu ngon nhưng tôi lại thích quán bên kia đường Công Lý hơn. Hình như tên quán là Vũ Hùng nhưng chúng tôi quen gọi là phở Công Lý. Một tô phở bự như cái thau ăn xong no cả ngày. Hèn chi mấy chú bác làm nghề lao động chuộng quán này lắm. Phở ăn tạm được nhiều thịt bánh và giá cũng rẻ.
    @Cô em nhà binh
    Vẫn khỏe chớ hả. Ngày xưa anh ngán vô phở Bà Dâu vì quan to súng ngắn đi ăn ở đây đông lắm. Nghe nói tướng Râu Kẽm cũng hay đến đây. Né các quan “nhớn” KQ là thượng sách. 🙂

    Like

  27. Van Nguyen says:

    Hôm nay tui lấy một bài cũ được lên nhà lầu ra để đếm coi bài đó có bao nhiêu chữ. Đếm xong rồi lắc đầu, ‘Viết có năm sáu trăm chữ mà đã muốn hộc xì dầu, viết xong hai ba ngàn chữ chắc phải mua tóc giả để đội!’ hehehe!

    Like

    • ken zip says:

      còn đỡ hơn tui, tui lấy bài dài nhứt ra cân có đâu chừng sáu bảy trăm …nét. Viết 3000 chữ xong chắc tóc mọc lại quá.
      Khi nào tóc mọc lại,tui cạo cho Mây mượn làm tóc giả đội ăn..tết Công Gô nha !
      cứ nhè người tóc gió thôi bay mà nhắc tóc tóc tóc !
      hừ !

      Like

      • Van Nguyen says:

        hahah! Vậy ráng đi, coi như một công ba chuyện, vừa có tiền vừa có tiếng mà vừa có …tóc luôn! hahahah!

        Like

        • ken zip says:

          @ Mây
          hông biết công ty NV có chờ cho tóc tui mọc để phát giải hông hén !
          Mà nè, có phải đang làm hay đang ăn mà sao tui nghe toàn mùi bún dziu không vậy !

          Like

      • Van Nguyen says:

        Mà tui đang làm việc, đừng có chọc cho tui nói á!

        Like

  28. Tóc Huyền says:

    @ Cô chủ blog Ngọc Lan:
    Có 1 thắc mắc muốn gởi đến Ban Giám Khảo, nhưng chắc phải nhờ NL làm chim xanh dùm. Gởi ở đây thì may ra còn đến nơi, chứ viết nơi phần “Comment” dưới các trang tin của NVO thì toàn bị như “gió vào nhà trống”, nhấn “submit” xong là “đi” luôn không hẹn ngày tái ngộ lời comment của mình, còn mong chi được phản hồi 😉
    – “(nhân viên, cộng tác viên báo Người Việt không được dự thi).”
    “Cộng tác viên báo Người Việt” là những ai? Có bao gồm luôn số còm sĩ trong blog NL chuyên ở nhà lá mà lâu lâu bị ủn lên nhà lầu không vậy ?
    À, vậy còn trên những bài báo của Người Việt [và NVO], nơi hàng ghi tên tác giả là “XYZ/Người Việt”, vậy ông/bà “XYZ” đó có phải là “cộng tác viên báo Người Việt” không?

    Hỏi dùm cho thiên hạ đó!

    Like

    • ngoclan says:

      Ban tổ chức sẽ có một sự giải thích rõ ràng hơn về chữ “cộng tác viên.”
      Còn ở đây, NL chỉ xin nói trước, tất cả còm sĩ ở đây thỉnh thoảng được “lên nhà lầu” đều không phải là cộng tác viên của báo NV 🙂
      Các bài viết có chữ XYZ/Người Việt được hiểu theo nghĩa là bài dành riêng cho NV.

      Đang chờ bài của nường Tóc Đen Bóng đây 🙂

      Like

Leave a comment