Kể trước giờ lên đường

Sáng mai tui lại vác vali lên đường 1 tuần (mà giờ này ngồi gõ tốc tốc ở đây trong khi chưa soạn đồ đạc gì hết trơn).

Đi đâu?

Đi Austin.

Đi làm gì?

Đi nuôi đẻ!

Trời!

Hahahaha, ai cũng kêu một chữ TRỜI đầy hãi hùng khi nghe tui nói như vậy.

Lại thêm: Ai đẻ?

Bạn!

Bạn đẻ thì tại sao lại phải đi nuôi?

Heheheheeh, đúng là quá quỡn mà!

Người quạu đầu tiên, quạu đến muốn nổi khùng là “bồ cũ” tui! Nhưng mà rồi thì cũng “bà đi đi”, sau khi dấm dúi thêm lời tuyên bố chắc nịt: xong chuyến này là coi như bà hết vacation cho đến năm sau nghe! Tui nói rồi đó. Hôm trước quên nói nên coi như không tính. Bây giờ nói mích lòng trước đặng lòng sau. Bà mà đi nữa bà biết tay tui! (hehehehe, cũng chỉ có 5 ngón mỗi bàn tay, cộng chung 2 bàn thì 10 ngón thôi, làm gì ghê vậy bồ, hehehehe)

Người ủng hộ ngay lập tức là… sếp tui! Hahahahah, giờ nghĩ lại thì chắc là mấy ổng cũng muốn được yên ổn, không phải canh chừng tui 1 tuần 🙂

Nói vậy chứ, vừa nãy nói chuyện với đứa bạn ở San Jose xong thì phải kết luận một câu là mấy sếp tui rất là dễ thương, dù không ít lần tui cũng “rủa xả” mấy sếp tơi bời 🙂

Tui xin nghỉ cho chuyến đi này hơi đột ngột. Trình với sếp Đỗ Dzũng trước, cũng nói lý do như tui nói ở trên. Sếp Dzũng buông ngay một câu, “Chết mịa rồi, cuối tuần này anh và anh Thắng cũng đều định nghỉ. Nhưng thôi, nhường cho em. Anh thì ok. Em nói với anh Giao đi.”

Gọi cho sếp Giao. Sếp hỏi, “Em đi bao lâu?” – Dạ em còn phép chừng 1 tuần, em đi chừng đó. – Ok, vậy nè, em đi đi, bạn bè mà. Anh cho em thêm 3 ngày. – Yay! – Nhưng phải sắp xếp mọi công việc đàng hoàng trước khi đi đó!

Có lẽ không ở đâu có được sự chiếu cố như vậy, đúng không? Thành ra có lúc tui muốn bóp cổ mấy sếp tui cho lè lưỡi ra, nhưng mà sau cơn bực mình thì tui lại thấy khó ở đâu mà mình kiếm được nơi làm việc như vậy. Nên cứ lại ngày ngày lái xe mất… 6 phút đi làm 🙂

Quay lại chuyện chính: ngày mai tui lại đi, dù nhiều việc còn đeo dính đít chưa giải quyết xong (sếp tui mà nghe câu này chắc ổng cắt cánh máy bay quá!) nhưng vẫn phải đi, để được cảm giác… yên tâm, không ray rứt, không áy náy.

Có thể là tui đa đoan quá! Nhưng biết sao được, sanh con, nuôi con là một hành trình không thể tính từng năm từng tháng, vậy thì, trong sự khởi đầu này, hãy cho Nó một chút cảm giác được quan tâm, chia sẻ – những điều mà Nó thiếu quá nhiều trong cuộc đời.

Tui lên đường ngày Thứ Tư. Cách đây 2 năm hơn, tui cũng đưa Nó đi ngày Thứ Tư, một chuyến đi như một cuốn phim mà tui chưa có dịp kể lại một cách đầy đủ. Hy vọng lần này trở về sẽ có dịp kể hành trình “vượt thoát” qua nhiều tiểu bang trong 4 ngày của hơn 2 năm trước.

Sáng nay Má tui hỏi, “Đi lần này có họp còm sĩ nữa không con?” -hahahaha, thực sự tui có nghĩ chắc sẽ gọi cho chị Đoan, Tóc Huyền, chị Xi-cu-la. Nhưng nhớ tới thầy lý và lão Trùm Sò nói tui đi tới đâu tụ tập tới đó nên tui “dựng”, nhưng khi nghe Má tui hỏi, tui lại bật cười, hehehehe. Coi như thông báo rồi hén 🙂

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng and tagged . Bookmark the permalink.

121 Responses to Kể trước giờ lên đường

  1. Napa says:

    Đem mấy cái chai ra mời cô giáo. Chúc NL chuyến đi vui và nuôi mát tay. Gởi lời thăm O Đoan, TH & Cọp con và ăn dùm một cái bánh của XCL. Nhớ viết phóng sự cho mọi người đọc.

    Like

    • ngoclan says:

      Phóng sự làm bà nuôi đẻ – dự định vậy – nhưng đến nơi thấy bà bầu vẫn còn thơi thới, chắc em bé chờ con về nó mới chịu chui ra quá, hehehe

      Like

      • Bidong says:

        NL lấy cớ “nuôi đẻ” rồi đi chơi phải hông? Khai thiệt đi, tui không méc b/c đâu! j/k 🙂

        Like

      • H.DJango says:

        @ Tứ Hải,
        Cách nói, cách kể kiểu này của cô chủ blog, thấy quen… quen!
        Cũng giống như hồi nẵm…. bà con xúm xít chờ đợi đến O giờ để xem Đ. cùng lên T.V với ..giáo chủ..
        Hóa ra… cái dây đeo cổ của Đ tặng, đươc lên hình chung với người trong phim…
        hahahah

        Like

        • Doan says:

          A, chi H còn nhớ vụ này hồi nẫm hả ? lúc đó, cả blog xôn xao, nhất là lớp trưởng Ngao, vui thiệt. Không biết lớp trưởng lóng rày ở đâu mà tuyệt tích giang hồ

          Like

          • Bidong says:

            Cùng là người TX mà không đi tìm “trẻ lạc”, hỏi ai mà trả lời được hỉ? 🙂

            Like

          • H.DJango says:

            Hello Đoan,
            Nhìn Đoan cười tươi trên FB, chợt thấy mùa xuân đến sớm, mà sao NL ” ém tài ” Đ,
            không post cái hình lúng liếng đồng tiền bên phải ấy lên…, mà lai chọn hình này.
            Chắc là vì hình này… cô chủ Blog net và ” manger photo ” hơn.
            Chúc vui người Tân Đinh môt thời nào…

            Like

  2. ken zip says:

    Tui cười lên 3 tiếng rưỡi, khóc thét lên ba tiếng rưỡi nữa cho đủ tám tiếng. Hãng máy bay dạo này ăn nên làm ra…..

    Like

  3. Xi-cu-la says:

    Yeah. Họp còm chổ tui đi. Welcome hết. Nhưng mà lẹ lẹ lên tại tối thứ hai tới là tui dìa bên đó rồi và thứ ba bay trở lại H.

    Ốc ui, con trai chủ hãng máy bay có bay qua luôn hông?

    Like

    • ken zip says:

      @ Chị Xi-cu-la
      Như cô giáo nói, chỉ có sếp của cổ không dám lắc đầu với những yêu sách nhiều khi rất quái đản của cổ thôi. Chứ sếp của ốc ken mà nghe hỏi lấy ngày nghỉ nữa là a lê hấp dìa nhà rửa chén phu thai mờ liền.
      Ốc ken có thằng em vợ ở Houston, cũng định qua đó thăm nó, nhân tiện xin được đến thăm chị, chị TH , chị Doan và thầy bói Ngao luôn. S/t ngắm tiệm bánh của chị mà mê tít thò lò. Hẹn một ngày không xa sẽ có dịp gặp nhau.
      Chúc chị và gia đình luôn khỏe, buôn may bán đắt nha.

      Like

      • Van Nguyen says:

        Muốn đi chơi là tự nhiên lòi ra thằng em vợ liền! hahahah!

        Like

        • Tóc Huyền says:

          A … Hến ui, hôm qua chạy vội chưa kịp chúc mừng Hến đã qua vòng sơ tuyển! Giờ Hến lo áo mão để 01/14/2014 về phó hội là vừa rồi há! 😉
          Ahemmm… Giờ tui có nên đi mài mực để viết vẽ lăng quăng gì không ta? 😉 Tạo môi trường cạnh tranh trong blog NL với các còm sĩ khác, haha.
          Sao dạo này tui làm biếng quá… Thôi để tui ăn Thanksgiving xong rồi sẽ … suy nghĩ tiếp, hihi.
          Mấy hôm nay đổi trời lạnh quá, chắc tui đi trùm mền… làm thơ, cho nó lành ! 😀

          Like

        • ngoclan says:

          Muốn đi chơi nên lòi ra thằng em vợ… người ta, hahahaha

          Like

      • Tóc Huyền says:

        Ổng “hô biến” lòi ra chú em vợ ngang xương, miễn sao có cớ để tâu với S/t của ổng cho xuôi tai là được 😀

        Like

    • Tóc Huyền says:

      Ốc, ai xui ông lấy ngày nghỉ trong tuần đâu, chỉ xúi ông vác ba lô leo Jet Blue en route Orlando – Austin, 3 tiếng sau là tới rồi! 😀
      Hình như Ngao ở gần Dallas, cách Austin hơn 3.5 hrs.
      [Lại “3.5 tiếng” của Ốc! :D]
      Mà dạo này Ngao ở ẩn ơi mô rồi không tăm hơi. Bớ Ngaooooooo 😉

      Lên Austin họp còm, thăm NL sẵn thăm ông Rick Perry luôn chị Xi Cu La ơiiiii 😉
      TH cũng muốn đi Houston, mà dạo này con cọp con bị eczema dữ quá, đi đường xa lái xe lâu con nóng lưng, gãi lung tung trào máu TH không cản nổi.

      Like

      • ngoclan says:

        Tóc Huyền tả nghe sợ quá , “gãi lung tung trào máu” 😦

        Like

      • Tóc Huyền says:

        Thiệt mà, để mai biểu VK cho dì NL coi “chiến tích cào cấu”:D Chỉ mấy ngày nay thôi, từ thắt lưng trở xuống tới móng chân là nó đàn 10 ngón cào nát bét hết nên giờ tóe máu lem nhem và láng như … giấy nhám 40-60 grits vậy 😀 Mà bây giờ là VK khá rồi đó, chứ năm ngoái & năm kia còn thê thảm gấp chục lần; Lúc đó TH dẫn cọp con đi ra ngoài mà người ta nhìn con rồi nhìn lại mình với cặp mắt “mang hình viên đạn”, y như TH là … mẹ mìn á! 😀

        Like

  4. LenguyenTran says:

    TH có new baby hả????????????????? tui đi tém rầu đi cày khỏi rượt hahahaha.

    Like

    • ken zip says:

      Khỏi tắm, ông chạy cho lẹ lên kẻo không kịp bi giờ. ..

      Like

    • Tóc Huyền says:

      A””””””, hahahha, tui đang uống trà nghe ông LNT, tui mà sặc nước hay bị phỏng là tui “sue” ông mất “gáo” đó nghe! 😀
      Có ai cản tui vác roi chăn bò rượt ông LNT không? 😀
      Ờ mà giờ ai có new baby mùa Đông, ôm tha hồ ấm há!

      Like

  5. Van Nguyen says:

    Bây giờ cô giáo đi nuôn bạn đẻ, chừng nữa cô giáo đẻ thì bạn nuôi, có gì đâu! hahahahah!
    Cho tui gởi lời hỏi thăm đến Nó, cùng là tuổi con tâu mà sao thấy Nó cứ lận đận như….con rận!

    Like

    • Tóc Huyền says:

      Hến ơi là Hến, đừng nói năm tới mà NL “nằm ổ”, thì chắc cả tòa soạn NBNV cũng nhảy dựng lên như cào cào hết chứ không chỉ còm sĩ trong blog NL đây ! 😀

      Tuổi con trâu mà còn tùy sinh ra ban ngày hay ban đêm, trúng nhằm sao quả tạ hay là sao Thiên Tú, Bắc Đẩu gì gì chiếu nữa… Thế giới này có bao nhiêu triệu triệu người tuổi con trâu mà có đời ai giống ai đâu. Giày dép còn có số nữa mà, huống chi người.
      Nhưng mà “sông có khúc, người có lúc”.
      TH nghĩ ông trời không để cho ai lận đận cả đời đâu. Ngày mai, đời sẽ khác…

      Like

    • ngoclan says:

      Nó này tuổi con Mèo, “con trâu” ở bên Arizona 🙂

      Like

  6. Tóc Huyền says:

    Welcome to Austin, NL!
    Họp còm ở Austin đi bà con ớiiiiiiiiiii
    Mình vô Capitol kéo áo ông Rick Perry, xong rồi ra vườn ngoài “ăn vạ” cho vui 😀
    Hình như NL nhặt lá vàng Washington DC chưa đủ nên giờ qua Austin nhặt tiếp 😉
    Úi trời ơi khéo lựa ngày, hôm nay “nó” tuột xuống với windchill factor nữa nên đêm qua lạnh quéoooooo còn có 26 độ F, bây giờ [~ 8am] nó “leo” lên được tới freezing point 32 ;). Mấy cái thùng nước mưa của nhà tui ngoài vườn chắc đông đá hết rồi! May là hôm qua tui lụi hụi cả buổi chiều ở ngoài vườn, che chắn úm đậy cho mớ quỳnh, lá cẩm, xương sâm, lá lốt,… “gia tài” của tui, không thì chắc hôm nay chúng nó sẽ mềm như bún…
    Chị Đoan ớiiiiiiiiiiiiiii
    Ở đâu ra ôm cho ấmmmmm tí !
    Lạnh lùng quá láng giềng ơiiii
    Láng giềng lạnh ít, sao tui lạnh nhiều! 😉
    Hahaha, may mắn cho NL là chỉ thiệt lạnh 2 ngày thôi, xong rồi sẽ ấm lên cuối tuần, và ngoài trời cây cỏ đổi sắc màu sẽ đẹp lắm.
    … Chứ không thì sẽ lạnh quéo “con chuột” NL 😀
    Thả 2 cái #’s vô FB cho NL khi nãy rồi…
    Ring up anytime.
    p.s. Á……. Ở Austin đây còn có Tino… Đừng nói là NL đi nuôi đẻ Tino nhe! Ahahahaha, mà Tino là “ông”, & nghe ổng khoe có cháu nội cháu ngoại rồi. Đừng nói là ổng làm “lão bạng sinh châu” nghe !! 😀

    Like

  7. Bidong says:

    Chúc NL lên đường bình an, đi tới nơi về đến chốn! Cho B. gửi lời thăm đến chị XCL, O Đoan, TH, Ngao, Tino & đọc/còm sĩ thầm lặng… NL nhớ vừa nuôi đẻ, vừa họp còm, vừa viết bài tường trình đó nha! 🙂

    Like

  8. Tâm L. says:

    Cái gỉ cô giáo đi du ngoạn nữa hả? TL nghĩ “bồ cũ” của cô giáo hiền đó. Bàn tay 5 ngón, 2 bàn tay 10 ngón mà không dùng?

    Gặp tui là cù chõ, đàu gối, giò là đem ra chạy theo nắm luggage và nằm vạ coi có đi được không cho biết 😆

    Còn cố tình đi tiếp, tui vô vọng cổ như vầy:

    Bà ….. bà bay

    Bà bỏ Bi

    Bà bỏ bố Bi

    Bà bay, bà bỏ Bi, bỏ bố Bi bởi bạn bà bể bầu

    Thôi nhiêu đủ rồi cứ bờ….. bờ một hồi mất công lau cái monitor 😆

    Have a good trip !!

    Like

    • Tóc Huyền says:

      Ehhhh, vậy mà cũng bày đặt “than dùm” hả thầy Lý?
      Phải “nhãooooo” tiếp vầy nè:

      “Bà bỏ Bố Bi, Bố Bi buồn bỏ bu, Bố Bi báo Bố Bà, Bố Bà báo Bà Bi, Bà Bi bèn bặm bặm … bực, bảo Bố Bi:
      – Buồn bỏ bu … cái gì! “Nó” đi có mỗi một tuần mà cũng kêu nheo nhéo! Sang năm tôi bảo “Nó” đưa tôi đi Việt Nam ba tháng, cho bố con, ông cháu nhà anh tự cơm nước chè cháo với nhau cho vui nghe không! Thôi… tuần này mỗi chiều đi làm về con nhớ đón thằng Bi qua đây ăn cơm luôn với ông bà!…
      Để yên cho “Nó” đi chăm bạn nó với lại “họp còm”! 😀

      Like

      • Bidong says:

        @TH: còm này 10 phân vẹn 10 nha! 🙂

        Like

        • LenguyenTran says:

          Mèn còm mà chị khen hả Bi,BX nhà em mà đi như cô giáo là ba cha con mừng húm.Thứ nhất không ai bắt ăn những thứ không thích , mà còn phải khen ngon mới ghê.Thứ hai không ai bắt phải đi ngủ đúng giờ ,mà luôn cã thứ bảy Chúa nhật mới ớn.Còn nhiều thứ lém , em ơi anh với con đang đói mà hổng có gì ăn ,đóng cữa về sớm nha. Em đang chờ vợ cho ăn đây Bi hahahahaha.

          Like

        • Tóc Huyền says:

          Chị B, vậy chứ còn thiếu á! Còn 1 khúc giữa em đem giấu là “Bà Bi bập bập bì bò bía, bặm bặm bịch bánh bao, bực …”
          Mà hồi sáng không dám viết, sợ có ngày gặp thế nào “Bà Tư Chế” cũng cú đầu em “rắn mắt” 😀 Úi mà chưa chắc đã toàn mạng với NL & Hến, hai nàng “song kiếm hợp bích” xử trảm là em tiêu tùng mất chỗ đội nón 😀

          Like

    • ngoclan says:

      Tui đọc cái còm của thầy Lý lúc ngồi chờ lên máy bay, cười muốn lủng ruột, giờ thêm cái còm của TH nữa 🙂
      Thiệt tình, đúng là phải đổi tên Blog Tửng chứ không phải là Blog Ngọc Lan nữa mới được 🙂

      Like

  9. HTC says:

    Chưa biết thế nào, nhưng thấy đối với bạn tình nghĩa như vậy, rất tốt, việc tốt, người tốt, hèn gì cô giáo tướng phúc hậu ,heheh,
    Gởi lời thăm, Đoan, Xicula, TH, Tino, Ngao,
    Good trip@ NL

    Like

    • LenguyenTran says:

      Sao hổng gởi lời thăm em dzị ta,hổng biết em xưng hô”anh,em” với các bật tiền bối có bị quở hông ta hehehe. TL chưa bị “TFA” nó đốt nhưng em bị rầu nên sợ hahahaha.Chúc an lành đến GD anh chị.

      Like

      • Van Nguyen says:

        Bị chửi chứ bị quở gì! hahahah! j/k

        Like

      • Tâm L. says:

        @LNT: tui nghĩ muốn xưng “anh, em” với HTC cũng có thể chấp nhận được. Nhưng tới khi gặp mặt chưa biết ai là anh, ai là em….hehehe. Mấy “chú già” này ở ngoài trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Tui bị hố 2 lần rồi. Thấy ai cũng cái nickname là già này, già nọ tui cứ đứng chờ mấy bô lão bận áo dài khăn đống ra nhận diện. Ai ngờ mấy chú ấy cứ đi ào ào, theo không kịp 😆

        TFA là gì vậy?

        Like

        • LenguyenTran says:

          morning TL!
          Đồng hồ reo ti nấu nước pha trà , leo lên đây đọc bà con tán.Anh biết tại sao mí chú ấy đi ào ào hông?(bắt chước anh gọi chú cho nó lành hehehe , kẹt cái là làm sao gọi chị Hương là cô đây hahahaha.)
          Chú GLL nói bên OC đủ loại gà nên mấy ổng rượt gà đó.
          TFA=Trifluoroacetic acid tui tưởng anh làm peptide synthesis .

          Like

      • HTC says:

        Không gởi lời thăm vì LNT ở trẹo đường, chừng nào đi AZ sẽ gởi thăm, :lol:, cứ như TL nói là được rùi,

        Like

  10. LenguyenTran says:

    Vân& Rồng ca nhạc lể tạ ơn năm nay không cần vé ,vào cữa tự do nhớ đem theo tiền wánh bài hehehehe .

    Like

    • Van Nguyen says:

      Năm nào cũng để trong quảng cáo là vào cửa miễn phí, nhưng có vé thì mới cho vô.
      Tui nghĩ là tại vì cái phòng đó chỉ chứa 2000 người, cho nên chỉ phát ra 2000 vé, mặc dù không lấy tiền, nhưng cần phải có vé! hic!
      Tui hông biết quánh bài, tui biết quánh…lộn à! hahahah!

      Like

      • Tóc Huyền says:

        Wa’nh “lộn” thì không trúng, chỉ có wa’nh “trúng” mới trúng mà! 😀

        Like

      • Tâm L. says:

        AZ có 2,000 người sao? Qua đó có lần nào tui thấy hơn 20 người Việt đi lòng vòng ở ngoài đường đâu….hehehe.

        Ca sĩ nào hát năm nay vậy?

        Like

        • Van Nguyen says:

          Ý Lan, Khánh Hà, Minh Tuyết, Thế Sơn, Tuấn Vũ, tui nhớ có nhiêu đó à! hehehe!
          Lý do tui đi là để ‘hộ tống’ Rồng, ổng lên đó gặp gỡ bạn bè cũ thuở hàn vi, chứ tui có quen ai đâu, ở nhà ngủ sướng hơn! hehehe!
          Bình thường thì không thấy nhiều người VN, nhưng những dịp như vậy thì không biết ở đâu ‘tràn’ ra cả đống! hahah!

          Like

          • LenguyenTran says:

            Hôm đó tui đứng xa xa coi bự con cở nào mà đòi hộ tống,BX tui thì khác theo chân tui vì sợ tui ngứa tay hahahaha.Hến à Tucson và Sierra Vista đâu có nơi nào giải trí,cho nên khi nào có chương trình ca nhạc thì họ đi nghe, mà nghe miển phí. Cái này mới quan trọng đây , ai cũng nghỉ là miển phí nên casino nó mới hốt(móc túi) bạc.lần nào có ca nhạc tui cũng năn nỉ BX đi xem mà nàng của tui hổng bao giờ chịu đi. Kỳ trước có cô hài Thúy Nga, nàng buồn tình rủ tui đi. Lên đó rồi tui mới biết tai sao họ mời ban nhạc về hát cho bà con mình coi miễn phí. Tui thấy người ngồi máy tàn là người mình , cứ cho là mổi người choi 100 UsD thì họ dớt đẹp 200,000 USD. Tui đi cày

            Like

  11. Tí Tởn says:

    ” Có thể là tui đa đoan quá ! Nhưng biết sao được , sanh con , nuôi con là một hành trình không thể tính từng năm từng tháng, vậy thì, trong sự khởi đầu này, hãy cho Nó một chút cảm giác được quan tâm, chia sẻ -những điều mà Nó thiếu quá nhiều trong cuộc đời ”
    Hic ! Tội nghiệp chị bạn NL quá , đi biển mồ côi 1 mình ! ( ủa , phải hông ta , hay tui tưởng tượng quá đà, cố bi thảm hoá đời Cô Lựu , đặng chuyến đi chơi của NL
    tăng thêm phần ” ý nghĩa ” , hề hề ) . Nói vậy chớ , con mới sanh , mẹ cực thấy mồ . Có bạn kề bên giúp đỡ và nâng đỡ tinh thần thì còn gì bằng .
    Tui khoái cái tinh thần … Lương Sơn Bạc này của NL lắm nghe .
    Go, NL, tiếp tục dài dài ” Đa Đoan “, tui ủng hộ Bà .
    ” Vấn vương với sợi tơ trời
    Tình riêng bỏ chợ , tình người đa đoan ” ( ĐTT )
    Bỏ chợ .. Bolsa Bố con Bi đi NL , đa đoan tình … còm sỹ , coi bộ có lý hơn , hề hề

    Like

  12. Tí Tởn says:

    Thì ” chế ” đại ra đi , cho tăng phần …thê lương , đặng Bồ cũ NL bớt quạu !
    Có chuyện cười này đọc đâu đó , như vầy :
    Bà vợ giận dỗi bảo chồng :” Tôi chán ông lắm rồi . Từ trước tới giờ tôi muốn gì ông cũng không cho , mua gì ông cũng không chịu , làm gì ông cũng không đồng ý . Lúc nào ông cũng không , không và không . Có bao giờ ông nói được tiếng ừ hay chưa ? Tôi chịu đựng hết nổi rồi , tôi dọn về nhà Bố mẹ tôi đây , cho ông ở lại 1 mình .”.
    Ông chồng chậm rãi , ngước đầu lên bảo vợ : ” Ừ ! Bà đi đi “.

    Hề hề , ông chồng này có Bà con gì với Bồ cũ NL hông ta ?

    Like

  13. Doan says:

    NL,
    Welcome to Austin !! Tới tổ bồ câu của chị hop̣ còm đi nha . Chị Xi-cu-la, Ngao và chú Tư ếch chạy về Austin cho đông, vui, ..hao luôn thể 🙂

    Like

    • ngoclan says:

      heheheeh, đi nuôi đẻ mà giờ này chưa thấy đẻ đái gì, chỉ toàn thấy bàn chuyện ăn chơi 🙂
      Nhớ lúc xuống sân bay, “thằng” Nó và “con” Nó ra đón, vừa bước lên xe tui vừa nói, “Ủa, chưa đẻ hả?” – Chưa, chờ chị qua. – Vậy là vẫn còn ăn chơi được hả? hahahaha. “Thằng” Nó nghe vậy cười ngất, Tui bồi tiếp, “Vậy chờ tui về bển rồi hẵn đẻ nghe!” heheheeh Thiệt tình 🙂
      Ngày mai vậy là em ở nhà, Tóc Huyền, chị Đoan có ai ghé qua chở đi chợ dùm đi, hay qua nhà Nó ăn uống gì đi (Nó rủ :p )

      Like

  14. Tóc Huyền says:

    “hay qua nhà Nó ăn uống gì đi (Nó rủ :p )”
    Trời! Định bắt bà [sắp đập] bầu đứng bếp cho baby mau chui ra hả ! 😀
    Mai chị D chắc đi làm mất rồi.
    NL hỏi địa chỉ nhà bạn, xong liệng vô msg cho TH nghe. Sáng thức dậy TH sẽ ới NL trước khi vác con cọp đi rước người ngọc giá lâm … chợ, hahaha 😉

    Like

  15. Doan says:

    chỗ chị lam̀ ngay góc N.Lamar – Braker Ln, gần chợ MT, nếu có đi chợ, ghé cho chị thăm chút nghe

    Like

  16. Chi Phuoc says:

    hahah… lam tui “ghe” tham hut co giao hom nay

    Like

  17. ngoclan says:

    Yay, tui đã hoàn thành xong bài viết còn nợ trước ngày lên đường rồi, hehehe. Vậy là giờ có thể yên tâm, ai đẻ mặc ai, ai họp còm mặc ai, tui đi ngủ cho quen với giờ giấc ở đây cái đã 🙂

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tui đỡ một cái là trời sụp tối thì mắt tui sụp theo, ở đâu cũng vậy, không cần quen với giờ giất gì hết trơn! hehehe!
      Tui đang chờ nghe tiếp câu chuyện…nuôi đẻ, tui nghi kết cuộc sẽ không phải là cô giáo đi nuôi bà đẻ mà là bà đẻ nuôi cô giáo! hahahah!

      Like

  18. LT says:

    Mỗi người mỗi hoàn cảnh có khác! Phần tui, tui chỉ chờ vợ nói, em muốn đi chỗ này chỗ kia chơi là duyệt….duyệt ngay, kẻo không bả đổi ý. Thật lòng mà nói, cho vàng tui không mừng bằng vợ chỉ cần nói em muốn đi chơi xa xuyên bang, hoặc như là về VN thăm gia đình, thăm bà ngoại mấy xấp nhỏ càng tốt. V/C chung sống cả đời, đôi khi cần buông tha để cho mỗi người tự tìm cho mình khoảnh khắc tự do, không ràng buộc và đó cũng là một chân lý để duy trì và giữ gìn hạnh phúc g/d. 🙂 🙂

    Like

    • Van Nguyen says:

      Sao hạp ý tui dị ta! hehehe!
      Bởi vậy mỗi lần ông chồng tui đi công tác, tui mừng gần…sống luôn! hahahah!
      (Vụ này nói nhỏ ở đây thui á! 😛 😀 🙂 )

      Like

  19. Bidong says:

    Nhìn hình cô giáo đi chơi vui quá làm tui ganh tị quá! 😦

    Like

  20. LenguyenTran says:

    Nuôi đẻ có khi nào bị bà đẻ cắn hông dzị ta? Tui hổng biết nên hỏi đừng chữi tui nha Hến Nguyễn.( người đâu mà hung tè luôn)

    Like

  21. LenguyenTran says:

    Ốc ơi mai bên này thả cá trout đợt đầu tiên , ông bao chiếc máy bay qua đây đi câu dí tui cho dzui hehehehehe.Hồ biến ra cho ông đứa em vợ ở Tucson nữa nè kha kha.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Patagonia lake hả? Chổ đó gần nhà tui á!
      Ủa, mà cá mình câu không phải nó sống trong hồ rồi lớn rồi mình câu sao, tại sao lại ‘thả cá trout đợt đầu tiên’, chẳng lẽ người ta mang cá từ chổ khác thả xuống hồ này để mình câu? Cái này hỏi thiệt!

      Like

      • LenguyenTran says:

        Tucson có bốn cái hồ nhỏ silver bell,lakes side,kennedy lake và Sahuarita lake.bốn cái hồ này chỉ có ca rô và cá chép thôi,hàng năm state họ chia thành hai mùa để thả cá cho người ghiền câu đi câu.Tuần thứ hai của tháng của tháng mười một họ thả Rainbow trout, cứ hai tuần một lần cho đến cuối tháng tư.Sau đó thì trả cá channel cat fish , đại khái là vậy.Lake gần Hên nhất la Parker Caynon,chỉ nữa đường di Pantagonia thôi.Cas truot ở chổ này co quanh năm.Sonoita Highway chạy đên 83 quẹo trái chừng 2 hoặc 3 miles là đến lakes.

        Like

        • Van Nguyen says:

          Nếu tui nói với mấy người thả cá là thay vì thả cá xuống hồ thì phần nào của tui đưa tui xách dìa, khỏi mất công tui ngồi câu thì người ta có đưa hông hén! hehehe!

          Like

          • Bidong says:

            Không! Vì muốn đi câu phải mua license, người ta lấy tiền đó để mua cá thả. Tui nghĩ vậy! 🙂

            Like

            • LenguyenTran says:

              Yeap Bi hi fi cái hahahaha. Bi này chắc từng sống xứ xương Dragon hehehehe.

              Like

              • Van Nguyen says:

                Trật lất rầu! hehehe!
                Hồi lúc xưa thật là xưa, nhà tui ăn catfish là mua từ 1 ông Viêt nam ở Tucson đi câu không á. Nhưng từ ngày ổng về VN ‘câu’ được một bà, tui không nghe ổng đi câu cá nữa! 😛

                Like

  22. Doan says:

    Hôm nay cô gíao , Tóc Huyền và cọp con có đến nơi D làm việc, D có nhận được qùa của cô gíao, lời hỏi thăm của Gìa lượm chai và Già lượm xoàn, nhưng thiếu chai và thiếu xoàn 😦

    Like

    • Bidong says:

      Chắc NL nhậu hết rầu! 🙂

      Like

    • Tóc Huyền says:

      Hahaha chị D 😀
      Nhưng mà hôm qua có cọp con ịn hai cục vô má chị rồi, cần chi hột xoàn vàng bạc nữa? 😀
      À, TH thích uống rượu với mang hột xoàn, mà sao không thấy ai gởi gì hết ta ? 😀

      Like

    • Tóc Huyền says:

      ” Bidong – November 15, 2013 at 8:35 am
      Sau 1 tuần nhậu nhẹt tưng bừng, bà bầu nuôi NL chứ không phải NL nuôi đẻ, NL trở về Bolsa nhậu Thanksgiving tiếp. Sau đó thì coi như NL pregnant! j/k”

      Khà khà, qua năm sau thì không biết ai sẽ “sue” ai?
      – Bố Bi sues các sếp trong NBNV vì đã ký giấy cho NL “đi nuôi đẻ”
      – NBNV sues bà bầu bên Austin vì làm NL lây bầu
      – NL sues Jet Blue vì là phương tiện bắc cầu để NL qua Austin rước cái “huông” bầu
      – Jet Blue sues NL vì làm sa xệ cánh máy bay
      – NL sues … cọp con vì hun xệ má
      – Má cọp con sues ngược lại NL vì NL làm lây bầu
      – NL quay qua sues lại bà bầu Austin vì đã là “precedence” nguồn cơn cớ sự của “đèn cù … ý a vòng quanh” này.
      Bà bầu ở Austin soon-to-be mom này bí quá … chỉ vô bebe’, “Nó đó, kiện cáo gì thì cứ hỏi “nó”!”
      Bebe OA OA OA OA…. 😀

      Haha, tới giờ này thì “Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh” nghe bà con 😉

      Like

      • Bidong says:

        @TH: tui nói tiếng “lóng” mà không hiểu gì hết! NL do bà bầu nuôi thì ăn “như điên” (bầu thì cái gì cũng ăn mà đâu sợ mập, ăn chung với bà bầu thì bảo đảm ai cũng giống nhau!), đến khi về Bolsa ăn Thanksgiving liền sau đó rằng thì là không phải pregnant à? Mà là bầu “mỡ” á! hahaha 🙂

        Like

  23. Van Nguyen says:

    Vụ bầu bì tới đâu rồi hén, hay bữa nay đi ăn nhậu tiếp! hahahah!
    Hồi đó tui mang bầu, tui đi làm cho tới ngày sanh luôn á!

    Like

    • Tóc Huyền says:

      Haha, theo tin tức qua điện thoại cách đây… 1 phút thì bầu vẫn còn bầu 😉 Tối qua ăn nhậu xong chắc bebe phê quá nên ngủ quên, chưa chịu đạp để chun ra 😉

      Like

  24. Van Nguyen says:

    Chổ tui mới gởi email thông báo chính thức, đầu tuần tới mọi người sẽ biết ai được tiếp tục làm …’con trâu’ và ai sẽ làm …’con rận’! 😦
    Số tử vi nói tui năm nay ‘gặp trắc trở trong công việc’, …chờ đợi…chờ đợi…hồi hộp… hồi hộp…bùm bùm…bùm bùm…

    Like

    • Gia lum lon says:

      NV đang tuyển phóng ziên 🙂

      Like

    • Bidong says:

      @Hến: Đừng nên tin vớ vẩn, bói ra ma quét nhà ra rác! Ở hiền gặp lành, nếu như không được làm trâu, biết đâu sẽ thành VP không chừng! Vững tin! Chúc cuối tuần vui vẻ, lo đi chợ chuẩn bị nấu ăn cho Thanksgiving, chuyện tuần tới có ông Trời lo! 🙂

      Like

  25. Tóc Huyền says:

    Tui nghi là bây giờ bác sĩ kêu y tá đẩy nhân vật quan trọng vô rồi lụi cho 1 mũi Oxytocin rồi quá!
    Chỉ không biết là thay vì lụi cho bà bầu, họ có lụi kim lộn qua NL không ? 😀

    Like

    • Bidong says:

      Không biết NL có còn nhớ “ẩm em” ra sao không há? 😛

      Like

    • Tóc Huyền says:

      Chị B – Nếu không nhớ thì giờ NL tập lại cũng vừa, 5-10 năm nữa tha hồ ẵm cháu ngoại/cháu nội mà chơi, xong rồi… trả lại cho ba má nó 😀
      Em nghe nhiều người nói là khoái có cháu hơn là có con; vì cháu thì mình “mượn” bồng chơi xong mệt thì “trả” được, còn con mình thì biết “trả” cho ai, mà “nhét vô chỗ cũ” thì là “mission impossible” 😀

      Tin mới nhất, là bác sĩ đuổi cả bà bầu lẫn bà đi nuôi đẻ về nhà hết rồi, tiếp tục … ăn nhậu gì tùy ý cho hết mấy ngày cuối tuần, để sang tuần mới tính tiếp vụ “đập bầu”! 😀
      Giờ thì tùy thuộc bebe’, muốn chun ra sớm thì được bú sữa, nhưng nằm nướng trong ổ ấm để thưởng thức cocktail ké của mẹ bebe’ chén thù chén tạc với NL thì coi bộ ngon lành hơn a’ ! 😀

      Like

  26. Tí Tởn says:

    @ LenguyenTran :
    Bà đẻ hổng cắn , chỉ … chửi thui Ông ơi ! Chiện có thiệt nha , TT đi thăm Dì Tư hàng xóm đập bầu lần thứ 4 . Đang hỏi Cô Nurse tìm phòng , nghe lanh lảnh tiếng Việt trổi lên , khúc dạo đầu thiệt … cao trào , thiệt rùng rợn , lingam với yoni bả cho dzăng búa xua . Rồi câu chót Bả xuống xề vô cùng ..ai oán : ” Tao đã nói đừng mà mày cứ nữa ” !!!

    @ Bidong:
    Coi ” hình Cô giáo đi chơi vui quá ” ở đâu hở chị ?

    Like

  27. Van Nguyen says:

    lắng đọng, chờ tin…em bé chào đời! hahaha!

    Like

  28. Bidong says:

    Hình đẹp quá! Còn chờ hình baby nữa là trọn vẹn! 🙂

    Like

  29. Tí Tởn says:

    Huhu , em cù lần , hổng biết chơi FB, vậy là hông được coi hình rùi , các Bác ơi !

    Like

Leave a comment