Con 18 – tám linh tinh

1.

Bé Ti tròn 18 tuổi từ 9 ngày trước. Nghe mà giật mình. Mới hôm nào mình cũng qua tuổi 18…

Cả nhà đi ăn mừng sinh nhật muộn của Ti ở những nơi mà Ti gợi ý: mì ramen của Nhật,  kem Creamistry ở Irvine.

Đi rồi tự dưng thấy mình già, heheheh. Mới đây thôi, mình còn là người mang nó đi đến chỗ này chỗ kia để ăn uống, mua sắm. Giờ đã tới lúc nó chỉ lại cho mình. Chỉ tiệm ăn, chỉ cả đường đi.

Bi thích lắm. Lúc ăn mì cũng khen “Ngon lắm á!”, lúc ăn kem cũng xuýt xoa “Con thích lắm!” Dù sao thì cũng khác hẳn những khẩu vị hàng ngày ba mẹ cho ăn. Khác hẳn khẩu vị ở xóm Bolsa.

Nhìn Ti giới thiệu menu cho ba mẹ biết món nào ngon hay tiệm đó có gì khác biệt, mà cảm thấy một điều gì đó cứ lâng lâng: con mình lớn hẳn tự lúc nào.

Nói với Bi: ít năm nữa lại đến lượt Bi chỉ ba mẹ đi những đâu. Bi gật đầu liền: Dạ, mẹ.

“Bồ cũ” bảo: khi nào Ti lái xe rành thì đi đâu để Ti chở cả nhà, ba mẹ ngồi chơi cho phẻ 🙂

1451343_10151901447203521_1612600812_nMì ramen của Nhật nè. Ăn cũng ngon, lạ lạ.

2.

Tiệm kem Ti dẫn đến ngộ lắm.

Ngộ là bởi vì kem nơi đây không làm sẵn để bán mà mình order cái gì thì họ mới làm cái đó. Làm bằng phương pháp sử dụng khí nitrogen lạnh ở -321 độ. Thế nên kem đông nhanh cấp kỳ. Và cũng mịn ơi là mịn.

Tiệm có cái bảng hướng dẫn cho mình order: đầu tiên là chọn size (tui thì chỉ ăn chừng nửa cái size nhỏ thôi), rồi đến chọn 1 trong 4 loại sữa họ dùng để pha kem. Rồi chọn hương vị, chọn topping.

Rồi cầm phiếu đứng chờ. Trong lúc đứng chờ order thì mình có thể nhìn cách họ làm kem. Khi thấy hơi lạnh bốc ra tỏa sương mù mịt, ai mới đến lần đầu cũng Ồ lên hết.

Tiệm kem đông ơi là đông. Mà đàn ông đi ăn kem ở tiệm này đông khác thường nha, không biết sao nữa. Do đông quá nên có lúc phải chờ đến 45 phút mới có đó.

Và do họ làm kem theo từng order, cho nên nếu mình mua 3 ly với 3 mùi vị khác nhau thì có cái giao trước, cái giao sau.

Tui thử món kem mè đen, hehehehe, nghe lạ hén. Ai chưa ăn ăn thử đi. Ngon á.

1458504_10151901450803521_1267890027_nKhi họ mở máy lên là hơi lạnh bốc ra như vậy để kem đông cấp kỳ

3.

Trước khi đi ăn, Ti và Bi vào Costco, không chỉ rinh con gấu khổng lồ về, mà còn bon chen mỗi đứa chọn một hộp đồ chơi ráp hình 1000 miếng này nữa.

Đây là món mà có lần tui đã kể rằng tui rất mê! Tui ráp không biết bao nhiêu bức tranh này để treo trong nhà lẫn tặng cho người thân, bạn bè.

Giờ thì phải lo đi kiếm mua khung hay đặt khung rồi mới bắt đầu hành trình tẩn mẩn ráp lại hai hộp này để hai đứa treo trong phòng.

Hơn 3 tháng rồi, tui mới có một ngày nghỉ weekend, chứ hơn 90 ngày qua, coi như làm việc 7 ngày/tuần. Mà thiệt là một ngày nghỉ “xứng đáng”!

À, nếu muốn mua những khung hình cũ cỡ 20 x 27 in (50 x 68 cm) thì mua ở đâu được?

1455020_10151901445233521_1782344335_n

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng. Bookmark the permalink.

149 Responses to Con 18 – tám linh tinh

  1. ken zip says:

    Ở Michaels Stores có rất nhiều khung hình để chọn lựa, giá cả cũng phải chăng! Hay là vô Rose hoặc Marlshalls cũng có. Nếu hên gặp lúc đại hạ giá thì sẽ mua được món hời.
    Chúc mừng sinh nhật muộn đến bé Ti.
    Nhìn Ti với tuổi 18 mà tui cũng giật mình. Con lớn tui gần 17 rồi. Ngày hôm nay nó đi theo bạn nó để phúng điếu bạn nó, nhìn thấy nó buồn buồn xin phép tụi tui cho nó đi mà mũi lòng cách gì. …Nó nói ” Con có 5 đồng, con đem đến cho bạn nha, Bá ?” , tui ừa mà nghẹn ứ cổ. Rồi nó lo chọn quần áo đen để mặc, tui tự hỏi ai có ai chỉ cho nó cách trang phục để đi dự đám tang hồi nào đâu mà nó biết ? Rồi tui bảo nó để tui chở nó đi, nó lắc đầu bảo nó đã hứa với bạn là sẽ đi chung, nó không muốn làm mất lời hứa.
    Tuổi 17 của tui khác tuổi 17 của nó xa lắm.
    Con ơi, con lớn trong suy nghĩ tự lúc nào ?

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tuổi 17 của tui khác tuổi 17 của nó xa lắm, lúc tui 17 tuổi, tui lo đi theo mấy cô dệt chiếu không hà!’ hahahah!
      Con ơi, con lớn trong suy nghĩ tự lúc nào ?‘ –> Tự lúc Bá bắt đầu được lên hàng ….cụ ÔC! hahahah!

      Like

  2. ken zip says:

    Sorry, cô giáo. Tui đọc không kỹ nên chỉ cô giáo chỗ mua khung hình mới. Muốn mua khung hình cũ thì đi tìm ở chợ trời, Salvation Army…. Mua về tháo bỏ tranh cũ, ráp tranh mới vào là xong.
    Tui nhìn con cô giáo, nhìn con tui, rồi nhìn con người khác, tui chợt ” 1 mình ta ngồi khóc thút thít tuổi thơ qua…”. Đúng là dòng sông tuổi thơ một khi đã trôi qua rồi thì biền biệt. Như nước Hoàng Hà từ trên trời rơi xuống, mãi miết xuôi dòng ra biển, biết bao giờ biết bao giờ nước trở lại chốn xưa. ..
    Tui cóp ý ở câu ” Quân bất kiến Hoàng Hà chi thuỷ, thượng thiên lai bôn lưu đáo hải bất phục hồi ” đó, cô giáo đừng quở tui đạo văn nha, cô giáo!

    Like

    • Tóc Huyền says:

      “rồi nhìn con người khác…”
      – Ước ao có con gái thì Ốc mau mau nặn con gái đi, cho kịp với Trùm Sò, thầy Lý với quan Hoàng trong này 🙂 Haha, cho kịp năm sau Ngọc Lan tổ chức Baby shower cho cả nửa tá 😀

      Mà bộ hôm nào không nói ngược cái gì thì… ăn cơm không ngon hả Ốc? 😀
      Tui nhớ đọc sách Tàu thì đọc trang từ phải sang trái, đọc hàng chữ từ trên xuống, chớ có phải đọc từ dưới lên đâu? 😀
      ” Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi”
      Thôi Ốc làm Cao Bá Quát thời nay đi, gõ nhịp lóc cóc mà than, “Thế sự thăng trầm quân mạc vấn … Làm chi cho mệt một đời!” 😀

      Like

      • ken zip says:

        Đúng vậy, thiên thượng chứ không phải thượng thiên. Đầu nghĩ một nơi tay gõ một nẻo. Biết sai sau khi đã post lên rồi. Hên quá, có chị TH trong bog cũng đỡ phần nào, viết sai có người sửa giùm. Cảm ơn chị nhiều.
        À, ốc ken thuận tay trái nên cũng ngược ngạo, phải trái lộn tùng phèo, nên nói ngược là chuyện thường ngày ở
        ..tỉnh. 🙂

        Like

  3. Van Nguyen says:

    Bé Ti 18 tuổi? tui nghĩ nếu noí 10 tuổi thì dễ tin hơn! hahahaha!
    Hồi tui 18 tuổi tui như thế nào hén? tui không nhớ, cũng không muốn nhớ luôn, lúc này làm như cái đầu tui có vấn đề, suy nghĩ chút là nhứt đầu, nên tui phải làm những gì mà không cần phải suy nghĩ, chẳng hạn như…làm bánh! 😛
    Nếu nói lựa nhà hàng để đi ăn thì có lẽ nhà hàng Nhật không nằm trong danh sách của tui! heheheheh!
    Ủa, mà tại sao phải mua khung hình cũ chi vậy?

    Like

    • ken zip says:

      ” Hồi tui 18 tuổi tui như thế nào hén? “, thì giờ thế nào thì lúc đó y chang dậy chứ có khác gì đâu!
      Nhà hàng Nhật có cái ngon riêng của nó. Nếu muốn mặn mòi như món ăn VN thì hiếm, nhưng mì và Sushi thì tuyệt cú vọ.
      Mới vừa rồi tui được bạn tui đãi ăn 2 lần cùng một ngày ở 2 nhà hàng Nhật khác nhau. Bi giờ tui không còn nhớ món ăn ngon như thế nào, tui chỉ nhớ câu bạn tui nói ” Để tui trả tiền, mai mốt có đi ăn Sushi ở nơi nào you sẽ nhớ đến tui”.
      Cần gì mà mai với mốt. …

      Like

      • Van Nguyen says:

        Vậy chắc người bạn đó là người Nhật.
        Hèn gì lần nào đi ăn với Rồng ổng cũng dành trả tiền! 😛 😛 😛

        Like

        • ken zip says:

          Hỏng phải người Nhựt. Không để cho trả tiền là chù ụ liền. Khó chịu lắm lựng.

          Like

          • Van Nguyen says:

            Người đó có ý định…nhận thêm bạn mới hông! hehehe!

            Like

            • ken zip says:

              Có một thằng bạn như tui đã muốn mạt rồi, không dám có ý định gì nữa đâu !

              Like

            • ngoclan says:

              Công nhận lâu lâu cũng thấy rắn lòi đuôi ích kỷ thấy ớn! Sợ mất phần nên nói liên sợ không nhận bạn.
              Hến muốn làm bạn với tui không Hến, tui sẵn sàng để Hến dẫn tui đi ăn nè, hehehehehe

              Like

    • ngoclan says:

      @Hến:

      Mua khung hình cũ cho rẻ 🙂
      Để ráp mấy bức tranh kia xong thì có chỗ treo lên chứ lưng tui không đủ chỗ, hahahahah

      Like

  4. Van Nguyen says:

    Chắc tui cũng phải mua một con gấu như vậy, để ở nhà, khi nào nổi sùng thì đem nó ra dọng vài cái! hahahahah!

    Like

  5. says:

    Hơi méo mó nghề nghiệp một tí. 😉 Liquid Nitrogen phải giữ ở độ âm. Lúc mở nắp bình ở nhiệt độ room temperature, nitrogen từ thể lỏng sẽ biến thành khí liền cấp kỳ. Đó là tại sao mở nắp bình thấy khói bay ra.

    Like

  6. Tóc Huyền says:

    1. “Mới hôm nào mình cũng qua tuổi 18…”
    À… cái “hôm nào” đó cách đây tròm trèm 1/4 thế kỷ đó của NL hình như nghe quen quen 😉
    Bé Ti đã hơn 18 rồi à!
    Vậy chắc NL … “lấy chồng từ thuở mười ba” quá! 😉
    Con cọp con VK cũng sắp 18 [x 2] tháng, mau ghê không…
    Hồi khuya, nó khoe với Papa nó, “Cao rồi nè, chân con dài ra rồi! Mai mốt con cắt cỏ phụ Papa nhe…” 😀

    Khi nào mà chúng nó “offer” chở đi chơi, thì mau mau nhảy lên liền chớ đừng làm eo “mẹ chả, ba chả” nghe. Không là 1-2-3 a-lê-hấp tụi nó xách xe đi chở… bồ nó liền á, lúc đó thì đành ngồi mếu méo xẹo thôi 😀

    2. ” 4 loại sữa họ dùng để pha kem”
    là 4 thứ gì? Tại coi trong menu của CreamIstry online không thấy nói.
    Thấy cách làm & menu hấp dẫn… Muốn biết họ có làm non-dairy icecream không, để còn… ghi sổ mai mốt đem cọp con đi ăn cho biết.

    3. “khung hình cũ cỡ 20 x 27 in (50 x 68 cm) thì mua ở đâu được?”
    – Goodwill, Salvation Army, Thrift store, Savers 😉
    Tìm được nhiều thứ hay ở mấy chỗ đó lắm á…
    – Tui có 1 hộp puzzle quà của người ta tặng lúc tui qua ABQ, NM vì cái International Balloon Festival hồi… xưa, mà hình như là 3000 pcs và to cỡ 36 inches nên tui còn để đó ngắm mà chưa mở 😀
    Hồi đó tui cũng mê xếp puzzles, thích nhất là puzzles từ tranh của Thomas Kinkade. Sau này không xếp nữa, không biết vì mất “lửa”, hay là vì tìm không ra cái puzzle có cô đầm nào [hao hao giống giống tui] đang treo váy tòng teng trên tháp Effel, hay cái có hình Quasimodo đánh đu nơi tháp chuông Notre Dame 😉

    4. Bắt đền NL tiếp. Sao đi về OC, ôm hết nắng ấm của người ta về vậy?
    Hôm nay bên này tuột còn có 30- 32 độ, đang có wintry mix – rain & snow ngoài cửa sổ.
    Lạnh lùng quá láng giềng ơi!
    sò sò … có cho mẹ con cọp con ôm tí không? 😉
    Mai hay mốt hết mưa, tui sẽ Costo đi rinh 1 con gấu về cho VK ôm cho vui 😉

    Like

    • Bidong says:

      @TH: Gấu bự thấy thì thích chứ để choáng chỗ lắm lắm! Lúc mới mua thì đẹp đấy, đến khi nó dơ và cũ thì thôi xấu xí lắm! Mua con cở med là vừa được ôm mà cũng rất dễ thương! Tui thích con cọp nhồi bông cỡ trung trong Costco (không phải nói cọp con VK đâu nha, VK thì là thương thương chứ không phải thích!) Thích thì thích đó nhưng mà mua về sợ dơ và hỏng có chỗ để vì đang có con penguin rùi! 🙂

      Like

      • ken zip says:

        Tui cũng thích thú nhồi bông lắm. Từ trong nhà ra đến ngoài xe, chỗ nào cũng thấy !
        Đi đâu cũng lò dò nơi bán stuff animals. s/t bực lắm nhưng đành chịu, vì nói ít tui mua ít, nói nhiều tui rinh dìa nhà nhiều cho khỏi nói ! Hà Hà !
        Mà tui dùng thú bông để chưng bày thôi, nên lúc nào cũng mới tinh . Thỉnh thoảng lôi ra phủi bụi rồi cầm lên ngắm nghía cho bõ những năm tháng của thuở thiếu thời phải chơi lon sữa bò với đất sét.
        Thú nhồi bông muôn năm. Khi nào tui đi dìa miền viên miễn, nhét vào hành trang của tui một chú là tui vui lắm rồi.

        Like

        • Van Nguyen says:

          Hồi lúc tui mới có chiếc xe đầu tiên, tui để trong xe không biết bao nhiêu là thú nhồi bông, con thì nằm, con thì đứng, con thì giơ tay, con thì giơ chưn, con thì cười, con thì khóc, con lớn ôm con nhỏ, lủ khủ đầy xe. Đến khi tui dọn qua AZ, chiếc xe của tui không còn một con nào hết mà thay bằng một thằng là thằng con của tui! hehehe!
          Tui cứ nói tui sẽ mua tặng cho…tui một con búp bê Barbie mà đến giờ tui còn chưa mua. Nhớ hồi nhỏ 4 chị em chơi chung một con búp bê, đã vậy con búp bê đó còn bị hói nữa chớ… 🙂
          Nếu tui có dịp đi đưa cụ ỐC về ‘miền cực lạc’ thì tui sẽ không quên đem theo một cô thú nhồi bông! 🙂

          Like

          • ken zip says:

            @ Mây
            Tui nói chú, chứ cô hồi nào. Nói là phải nhớ đó, không có là tui dìa tui đòi cho sợ chết luôn.
            Nói chứ tuổi thơ của mình sau 75 sao mà túng thiếu quá hén ! Nhưng tui không lấy đó làm buồn phiền hay tủi hổ.Trái lại những món đồ chơi do chính tay tui tạo ra mới thật sự là những gì tui thích và nhớ đến tận bây giờ. Nào là bắt dế, moi đất sét, làm ná bắn chim, lõi cuộn chỉ, vành xe đạp, xé vở làm diều…toàn là những thứ tui kể cho con tui nghe chuyện của thế kỷ trước, chúng nó không tin có một thời ở một nơi gọi là quê hương của ông già tía nó lại có những thứ đồ chơi một cách quái đản như vậy.
            Kệ tía nó, chúng nó cứ việc vác tiền mua đồ chơi, trong lúc tui cứ lôi đồ chơi từ trong lý ức ra săm soi mãi…

            Like

    • ngoclan says:

      @Tóc Huyền:

      Hôm tháng 4 vừa rồi là kỷ niệm 1/5 thế kỷ tròng cổ theo chồng theo, chứ không phải 1/4, heheheh, cho nên không đến nỗi “lấy chồng từ thuở 13…” heheheh.
      Để cuối tuần này (hay là Black Friday) sẽ đi mua khung hình.
      Thank you nường

      Like

  7. Bidong says:

    Hồi con tui còn nhỏ, tui mua cho tụi nó rất nhiều thú nhồi bông. Nhưng tui sợ tụi nó làm dơ nên lúc nào cũng cất trong tủ kiếng. Đến khi chợt nhận ra là tụi nó đã lớn hết rồi, tui lấy ra chơi cho mình. Đến khi không còn chỗ để nữa thì tui mang cho Good Will. Cho xong rồi tui tiếc ngẫn tiếc ngơ! Mà không lẽ đến tuổi này rồi còn chơi thú nhồi bông nữa thì coi sao được! Pó tay, nhưng tui vẫn mê thú nhồi bông nhất! 🙂

    Like

  8. Van Nguyen says:

    Xin thông báo với bà con làng trên xóm dưới là tên tui không bị nằm trong ‘danh sách đen’, bây giờ có thể yên tâm đi làm cho tới…tới đâu thì chưa biết.
    Xin cám ơn tất cả mọi người đã chúc may mắn cho tui! hehehe!

    Like

  9. Van Nguyen says:

    @cụ ỐC: Bộ đồ chơi mắc tiền đầu tiên má tui mua cho tui là bộ nồi niêu son chảo bằng nhôm ở chợ Bến Thành, lúc tui 10 tuổi, sau khi tui bị cắt cục ‘a-bi-dan’ trong cổ họng.
    Bây giờ mỗi lần đi ngang hàng đồ chơi mà thấy mấy cái đồ dung nhà bếp tui vẫn còn thấy ham. Để bữa nào tui mua một bộ để dành, để sau này đem theo, dìa dưới có nồi để nấu! hahahah!

    Like

    • ngoclan says:

      từ nhỏ được tặng cho bộ nồi niêu xoong chảo, hèn chi lớn lên làm bạn với ông Táo một cách thân thiết 🙂
      Rút kinh nghiệm này chắc tui tặng con tui… cục vàng hay kim cương cho nó đỡ khổ 🙂

      Like

    • Tino says:

      Cung hỉ ! Cung hỉ ! Đọc đâu đó quên rồi, đại khái là 1 người bình thường, nếu chăm chỉ tập thể dục thì sẽ có khả năng sống tới khi …đứt chếnh. Từ đó suy ra, một kỹ sư giỏi, nếu chịu khó &may mắn thì sẽ lây lất cho tới khi hãng … sụm bà chè ??? Mà hãng Vân đang kéo cày đang vững như bàn thạch, yên tâm công tác cho tới 6 bó nghe Vân.

      Vụ sắm hàng để dành ” chuyển ngân” thì nhớ giữ receipt nghen. Chuyện như vầy :

      Hôm qua, tôi mua nhang, giấy vàng mã để cúng ông bà.

      Người bán hàng hỏi tôi có muốn mua Iphone giấy để đốt cho ông bà không? Tôi ngập ngừng, không biết ông bà tôi có biết xài? Người bán hàng nói Steve Jobs đã … nhập khẩu vô thế giới với ông bà tôi rồi, nên có thể chỉ họ cách xài. Tôi đồng ý mua.

      Anh ta hỏi tiếp rằng tôi có muốn vỏ bọc điện thoại không. Tôi mua.

      Rồi anh ta hỏi tôi muốn mua Bluetooth không? Tôi cũng ừ.

      Vậy máy xạc pin thì sao? Tôi hỏi có thật sự cần máy sạc pin không? Người bán nói dĩ nhiên rồi, xài hết pin mà không có máy sạc làm sao xài tiếp. Tôi mua luôn.

      Rồi tôi quay qua hỏi danh thiếp của người bán hàng, anh ta hỏi tôi muốn lấy danh thiếp của anh ta làm gì.

      Tôi nói để tôi đốt cho ông bà tôi, trong trường hợp cần bảo hành hay bồi thường thì họ sẽ liên lạc trực tiếp với anh.

      Like

  10. Chi Phuoc says:

    …may man luon o lai voi Hen,
    chuc mung, chuc mung

    Like

    • ngoclan says:

      mình có làm gì ăn mừng vụ này không vậy chị Phước? Em ăn dùm Hến cho, hehehehe

      Like

      • Bidong says:

        Cơm chiên, mại dô! 🙂

        Like

        • Tâm L. says:

          @chị Phước với anh T. khoẻ hông?  Không biết mùi cơm chiên lúc này có còn thơm như thuở nào. 😆  

          Thấy chị B nói tới chuyện cơm chiên làm TL nhớ đến chuyện khay cơm chiên của chị Phước.
           
          Nhớ một lần đang ngồi ngáp ruồi trong phòng họp, điện thoại reo.  Tui dòm xuống thì thấy số vùng 714 và là con số lạ.  Nhưng vì tui đang tìm cái lý do rời phòng họp nên tỏ ra khẩn cấp, nhẹ nhàng lui ra đóng cửa phòng nhè nhẹ.  Ra tới hallway, tui mới “hello”

          Một giọng nử lạ nói bên đường dây kia “Tâm hả Tâm?”

          “Dạ ??” tui trả lời, nhưng trong đầu còn buâng khuâng là ai đây?

          Thấy tui im lặng, chị bồi thêm câu “Tâm, thầy Lý phải không em?”.  Tới lúc này tui càng không biết trả lời sao.  Còn “thầy Lý” tui nghe cái biệt danh này quen quen.  Tới khi nhớ ra là biệt danh bà con trong blog đặt cho tui.  Tui đâu có ngờ người ta lôi cái nickname tui ra tới ngoài đời mà réo….hehehe.

          Tới khi chị bật cười vui vẻ thành tiếng thì tui biết 100% là chị Phước, anh T mà tui có dịp gặp lần đầu ở chợ còm.

          Chưa kịp hỏi là chị khoẻ không hay có chuyện gì mới không?  Chỉ hỏi tiếp một câu.  “Thứ Bảy này TL có rảnh không?”. Mới có đầu tuần mà bị hỏi tới cuối tuần tui không biết trả lời nên tui mới ấp a ấp úng hỏi lại “Chắc là rảnh, có chuyện gì không chị?”. 

          Chị Phước nói là trong blog tui viết khích cái tài nấu cơm chiên của chỉ.  ACE trong đây ăn qua rồi ai cũng khen, có tui là chưa được thưỡng thức cơm chiên của chỉ.  Chị muốn cho tui cơm chiên mà không biết sao đưa.  (hahaha….mai mốt tui học cách viết khích cho HTC, để coi ổng có liệng cho tui cục xoàng nào bự bự hông).

          Thấy chị Phước thân thiện vui vẻ, cuối tuần đó tui, b/x và đứa con gái lái xe ra PLT để lấy cơm.  Tui tưởng chỉ một ít ăn lấy thảo, tới lúc ra xe chỉ đưa nguyên cái khay cơm.  Cả nhà tui ăn cho tới mùng mười 😆 (mà phải nói cơm chiên của chị Phước ngon thiệt, cơm chiên nhưng mà khô không bị ướt mẹt và không có nhiều dầu).  Sau khi ăn xong khay cơm, bà xã bảo tui gọi xin cái recipe.  Chị Phước nói nếu tụi tui biết cách chiên cơm thì mai mốt đâu cần cơm chiên của chỉ nữa nên chỉ không chỉ.  Chơi gì mà ác rứa…hehehe.

          Chị Phước là còm sĩ thầm lặn (lúc thầm, lúc lặn…hehehe.)  Nhưng không hiểu vì sao mà coi nhau rất thân thiện.  Gặp nhau là luôn tay bắt mặt mừng không e dè.  Tui rất thích cách đối xử tự nhiên như vậy của chị Phước và anh T.

          Like

        • ngoclan says:

          Nhắc đến chị Phước là phải nhớ đến giọng cười của chỉ trước khi nhớ đến các món đồ ăn 🙂

          Like

    • Van Nguyen says:

      Thank you chị Phước! heheheh!

      Like

  11. Chi Phuoc says:

    … dang cho y kien cua co giao
    lau va oc dang cho, nghe rao hang may ngay nay

    Like

  12. ken zip says:

    Bi giờ cho tui đố tèn thở ACE nè, ai có câu trả lời vui nhứt là có thưởng. Phần thưởng này cô giáo giữ, có gì níu áo cô giáo.
    1-
    Đài Fox có một show mới, có tên là Almost Human.. Vậy thì nên dịch chữ Almost Human sang tiếng Việt sao cho tếu nhất,và sát nghĩa nhất !
    2-
    Trong ngày lễ Quốc Táng của Võ Đại Tướng và nghi lễ tiếp đón quốc khách Lý thủ tướng, cụ rùa ở hồ Gươm chợt nổi lên ba lần. Tất cả các văn nhân hào sĩ, kỹ sư ,bác sĩ, khoa học gia, chiêm tinh gia…lỗi lạc nhất của Hà Thành đều tụ tập ở đó và đều chú mục vào sự kiện đó bàn tán sầm sì để cố đoán xem điềm đó là điềm gì, xui hay hên cho tiền đồ của đất nước.
    Người thì nói chắc cụ rùa mừng Lý thủ tướng ghé thăm.
    Kẻ thì nói cụ rùa nổi lên tiễn đưa Võ đại tướng.
    Nhóm khác thì nói chắc mả bác bị động…
    Nhưng không một ai thỏa mãn với những câu trả lời đó hết.
    Có một lão hành khất mà bờ hồ là nơi ông ta mưu sinh ròng rã suốt mười mấy năm trời.
    Thấy ồn ào quá chịu không nỗi ông ta mới lên tiếng trả lời. Vừa nghe ông lão nói xong,cả đám tiu nghỉu như mèo bị cắt …râu và bèn bỏ đi một nước.
    Vậy ACE nào biết ông lão trả lời ra sao không?
    Mời ACE vào cuộc đố choi có thưởng !

    Like

    • Van Nguyen says:

      Nhường phần thưởng cho cụ ỐC luôn! heheheh!

      Like

    • Tóc Huyền says:

      1. Giả Nhân 😉
      2. NƯỚC hôi quá!

      Like

      • ken zip says:

        @ SBQ, chị TH
        Câu trả lời rất dí dỏm và xuất xắc.
        Tui thì trả lời cũng từa tựa như vậy đó.
        1-
        Almost Human theo tui hiểu là còn chút xíu nữa là con người,cho nên mình có thể dịch Almost Human là ” Con Ngươi “, vì chỉ có thiếu dấu ” ` ” thôi.
        2-
        Câu trả lời của ông già ăn xin là ” Cụ rùa nổi lên để thở chứ đề làm cái gì. Nước hồ ô nhiễm càng ngày càng nặng, mấy ông rớt xuống đó giỏi thì đừng nổi lên đi . Có mỗi việc rùa nổi mà bang nhắng cả bầy. Mệt ! ”
        Mai mốt có gặp nhau,tui sẽ nhắc cô giáo về việc giải thưởng. Hứa !

        Like

  13. sò says:

    1, Sém Nhân
    2, Không chơi

    Like

  14. M&M says:

    Ở nhà, vợ chồng tui cũng khổ vì thú nhồi bông. Số là bé Mây, con gái tui, mê mấy cái con này và có một bộ “sưu tập” gần 30 con, khỉ, cá, mèo, chó, gấu, ngựa, trừu, đủ loại lớn nhỏ. Và tất cả đều được xếp hàng ngay ngắn, chiếm 1 phần 3 cái giường ngủ của Mây. Mỗi tối, bé Mây sắp một vài con khác nhau nằm kế bên cho công bằng. Mỗi lần tụi tui đi xa là tất cả những con này được bé Mây bỏ vào một túi lưới vác theo. Cái túi này to, chiếm chỗ như một cái vali trong xe. Có lần, trước một chuyến đi, tui ra lệnh: “bé Mây chỉ được phép mang 5 con”. Vậy mà, sau vài lượt “trả giá” tràn đầy nước mắt cá sấu, số thú nhồi bông thành 10 con, chễm chệ chiếm một chỗ ngồi trên xe. Thế mà, trong đêm đầu tiên ở khách sạn, bé Mây lại ngồi khóc sướt mướt, vì …nhớ mấy con thú bị để lại ở nhà. Sau lần đó, tui “bãi lệnh”, và mấy con thú nhồi bông lại được tiếp tục theo gia đình tui chu du khắp miền Đông nước Mỹ. Thiệt là khổ!

    Like

    • ngoclan says:

      May là anh M&M “bãi lệnh” , nếu không sau này lỡ thiếu chỗ, nó “lệnh” cho ba nó ở nhà nhường chỗ cho thú nhồi bông ngồi á, hehehehe

      Like

    • Van Nguyen says:

      Gặp con tui cho nó đem theo 5 con, đến nơi mở ra thấy 10 con, hỏi tại sao, nó nói ‘…5 con kia mới…chào đời trên xe’! hahahahah!
      Phải công nhận anh M&M chiều con dễ sợ! 🙂

      Like

    • Tóc Huyền says:

      Heheh, xem ra anh M&M chiều con gái hơn mẹ cọp con đây 😀
      Gia tài của VK chắc cũng trên dưới 30 – 40 con chứ không ít, vì VK tự “ký giấy” nhận thừa kế mớ thú bông từ mẹ cọp 😀 Nhưng trên xe VK chỉ được phép có 2 con: 1 con gấu “neck rest” choàng cổ, và 1 con khỉ hay 1 con nào khác ôm nơi tay khi đi đường xa. Những chuyến đi xe đường trường như năm ngoái đi Grand Canyon, CA, về AR, … thì được “bồng” thêm 1 ẻm nữa theo.
      Mớ còn lại ở nhà … VK yên tâm lắm, vì trước khi ra khỏi nhà thì chúng đã được “chị VK” kê gối, đắp mền cho chúng nó “khò” êm ấm cả rồi 😀
      Còn lúc ở nhà thì lại có nhiều chuyện khác, tui “ém” lại hôm khác tỉ tê kể sau nghe 😉

      Like

  15. Taton says:

    Trong bài Austin, có từ mới ” chưng bày” làm tôi tưởng có bán cả bánh chưng !

    Like

    • Tâm L. says:

      VN ui, ra nhận bà con với Taton kìa. Mấy người đọc chữ mà nhớ tới đồ ăn cũng ngộ he 😆

      Like

      • xixon says:

        hi hi, thầy Lý ơi, Taton đang nhắc “khéo” cô giáo thui, chữ đó phải viết là “trưng bày” mới đúng đó. Cuối tuần rồi xixon mới chiên bánh chưng (cất ngăn đá từ hồi Tết :-)) ăn, ngon quá là ngon luôn. Ăn hết vẫn còn thèm… Chúc mọi người Thanksgiving vui vẻ.

        Like

        • Tâm L. says:

          hi hi, xixon à, thì ra là như vậy. Cám ơn xixon bật đèn sáng chỉ đường cho tui nha. Tui thì có lúc đánh vần lờ mờ nên không hiểu hết ý người viết 😆

          Hôm trước có nghe xixon định đổi tên khác vì có sự trùng hợp. TL cũng như ACE ở đây là thích cái nickname này quá đi. Thấy ít ai mà chịu bị gọi là xixon. Còn xixon dám vổ keyboard nói ta là xixon thì không phải là xixon thứ vừa rồi 😆
          Cố giữ cái nickname là xixon luôn nha. Vì xixon thiệt, sợ gì xixon giả. 😆

          Happy Thanksgiving

          Like

          • Toi Ke says:

            Tôi không nghĩ chử “chưng bày” là sai. Nó có thể thích hợp hơn trong cái context của bài viết về việc chưng hàng tạm thời trên xe để bán nhanh một cái cho xong việc…. trưng bày cũng được nhưng có vẻ formal hơn như trong tủ kiếng chẳng hạn. Nói cho tôi biết nếu tôi sai thật là sai….Thanks

            Like

            • Bidong says:

              “Chưng bày” nói theo người Nam, còn “Trưng bày” thì có vẻ là danh từ của người Bắc? 🙂

              Like

            • Tâm L. says:

              @Ông Kẹ: mấy ngày nay không thấy ÔK. Anh khoẻ không? Định giăng mùng đi ngủ thấy anh hỏi câu hay hay nên ngồi dậy đốt đuốc đi dò từ điển.
              Chưng bày = display
              Trưng bày = exhibit

              TL nghỉ cách giải thích của anh nghe chí lý hơn.

              Like

  16. Chị Bình says:

    Mừng cô giáo trẻ bân mà có con lớn, có trai có gái để tụi nó nhõng nhẽo đồng đều với ba với má. Tui có hai thằng con trai, thằng lớn 24, thằng nhỏ 20, thèm có đứa con gái lắm, có con gái để nó nhõng nhẽo với ông xã tui (chắc là vậy, không có nên không biết phải không?) chớ hai thằng con trai tui rất thân với tui, nhất là thằng nhỏ, như Bi vậy đó, luôn miệng nói thương mẹ và kiss mẹ không ngượng, bây giờ nó có bạn gái rồi thì với mẹ mười phần chỉ còn lại ba thôi (buồn hơi hơi), bây giờ tui mới “cảm” được tại sao má chồng tui lúc trước không thích tui…(hồi trước biết là vậy, nhưng bây giờ là “feel” được).

    Like

    • ngoclan says:

      qui luật cuộc sống, hehehehe.
      nhìn nhỏ con gái bây giờ, em lại thấy mình ngày xửa ngày xưa, bằng tuổi nó, lúc nào cũng muốn tung ra khỏi nhà 🙂 Cũng may là còn lại thằng nhóc mới học lớp 6, níu chân níu cẳng nó thêm vài năm 🙂

      Like

  17. Bidong says:

    Mời bà con đọc bài mới của cô giáo, để nhớ về miền đất Austin! 🙂
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=177719&zoneid=430#.UpS6RCd2-z0

    Like

    • Van Nguyen says:

      bài này đọc vui quá hén, biết thêm điều mới về thành phố Austin! heheheh!
      Nếu tui ở bển, mỗi tuần tui làm 1 xe bánh mì ngọt đem ra ngoài đó bán! Kiếm tiền làm từ thiện! hahahah!

      Like

  18. Doan says:

    không phải đâu , nhớ D mà 😛

    Like

    • M&M says:

      Đọc bài này tui tức cười quá trời. Diễu ơi là diễu. Tui khoái nhất là khúc Hến gần tới ngày đẻ mà vẫn đi làm, khiến mấy ông già lo sốt vó. 🙂

      Like

    • Tâm L. says:

      Hahaha….hehehe…..hihihi, đọc tới đâu tui cười tới đó. Viết tếu thì thôi. Tui chỉ có khiếu nại là ngắn quá, kéo thêm dài dài chắc đọc còn đã nữa 😆

      VN viết diễu thấy hay và vui. Nếu tui có quyền cho điễm sẽ là 9 trên 10 😆 (trừ 1 điễm về tội viết ngắn, đọc mới vừa đủ dose thì hết rồi….hehehe).

      Like

    • Van Nguyen says:

      hehehehe!

      Like

    • H.DJango says:

      @ Hến V,
      Chúc mừng tài năng đang lên, và không biết bao giờ thì….xuống. hahahah…
      Đúng người, đúng chỗ, đúng…phóc cá tính cà rỡn với văn chương, nên dù chỉ là môt đoan viết ngắn vẫn đôc đáo, nghịch ngợm và đầy ý nhị….
      Nên phát triển đúng hướng cách viết tếu và đầy vui nhộn này nghe V.

      Đêm, Hến V. có thể nằm mơ thành…” văn sĩ ” thật gần.

      Like

  19. Van Nguyen says:

    @Thầy Lý & Tôi Ké: Thank you 2 ông giải thích chữ ‘chưng bày’ với ‘trưng bày’, làm tui cũng tò mò đi tra tự điển! 🙂
    Tui thì chỉ ưa nghe ‘chưng’ hoặc ‘bày’. Thí dụ như chưng bình bông, dĩa trái cây, đồ cúng lên trên bàn thờ hoặc là bày hàng ra bán.
    Còn trưng bày thường liên quan đến tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật có vẻ quan trong. Không ai đi nói ‘Đem đồ ra ngoài chợ trời trưng bày lên để bán’! 😛

    Like

  20. Van Nguyen says:

    Ráng làm thêm hôm nay nữa rồi tha hồ ăn chơi bà con ơi! 😛
    Tui mua một cái ức gà lôi nấu chín rồi, mua mashed potato rồi, mua gravy rồi, mua pumpkin pie rồi, mua quít rồi, mua thuốc pepto bismol rồi, còn thiếu gì nữa hông ta.

    Like

    • Toi Ke says:

      Cranberry sauce, stuffing, rolls, salami/cheese tray ngon như là appetizer để uống bia, chai đỏ…… trà ngon, cà phê ngon …. Tôi thì no pepto nhưng thế bằng 2 viên alka seiltzer(sp?),…. chạy bộ và đi nhà thờ cám ơn thượng đế cho gia đình và bá tánh được bình an….
      Cám ơn tất cả lời chúc lể tạ ơn của tất cả mọi người và chúc lại tất cả mọi người a happy thanksgiving holiday. Stay safe and enjoy everyone.

      Like

  21. Gia lum lon says:

    Chúc ACE lễ Tạ Ơn dzui dzè, hạnh phước

    Like

  22. H.DJango says:

    @ Hến V,
    Thêm baby carrot với creamy onion dip ăn cùng nữa, cho đủ bô sậu rau củ để không ngán, em gái ạ!
    Chi cũng tậu môt hộp đùi, cánh Smoked Turkey, để ” vơ chồng son ” găm xương…
    Còn con gà tây 15 pounds ú nù, quà tăng hàng năm trong sở, phải vác đi nhờ… họ hàng, làng nước vùng D.C thanh toán giúp ” ăn đâu cũng vây, ăn giùm, cám ơn.”
    Happy Thanksgiving cho V và bà con đông, tây, nam,bắc

    Like

    • Van Nguyen says:

      Vậy bữa nay phải đi chợ nữa rồi! Thanks chị HDJ! 🙂
      Chổ làm của ông anh rể em cũng vậy, năm nào cũng cho nhân viên con gà lôi! 😛

      Like

      • H.DJango says:

        @ Hến V,
        Cái này là..”tổng tư lệnh” tăng…” boss “, hihihih!
        Oách không?
        Mai chị phải làm coureuse chạy cho kịp 8.00 PM, Macy’s open, để sáng Black Friday nghỉ phẻ.
        @ Tứ Hải
        TH lúc nào cũng thật dễ thương, đúng y như lời Bà Đầm AL từng nói.
        Chị cũng đang hành quân xem thử Bà Đầm AL trốn ở cái xó xỉnh nào, để chị cùng…trốn ké.
        Cám ơn và chúc TH môt lễ Tạ Ơn ấm áp, đoàn viên.

        Like

        • ngoclan says:

          cuối cùng chị Hương mua được những gì rồi ?

          Like

        • H.DJango says:

          @ NL
          ” Quất ” cho đến hơn 11.30 PM Thursday night, nhưng cuối cùng toàn.. ngắm nghía thiên hạ shoppping để đỡ bị depressed, nên chỉ là…”rong chơi cuối trời quên lãng ”
          Macy’s Big Sale mấy cái dung cu nhà bếp như oven, grill ( loai lớn đặt tại bàn ăn), lò nướng sandwich .v.v chỉ $9.99. Bà con ủng hô hết mình, nhưng kitchen tại gia không thiếu, nên không có nhào vô….chen lấn.
          Dự tính mua thêm mấy cái valise xịn để tiện viêc giang hồ, và 1 thùng 8 hôp Pyrex đủ size để sánh vai với những hôp Pyrex có sẵn ở nhà cho freezer, thể theo lời kêu gọi healthy cho sức khỏe nhưng quay qua, quay lại phu quân.”chia tay hoàng hôn ” lúc nào không biết. ( Chỉ vì bị ” cưỡng bách “..hành quân “….khi bên ngoài 25 độ F)
          hahaha
          Cho nên không là Kingkong, phải xù tiết muc này luôn.
          Vãn tuồng, về tới nhà chỉ là mớ quần áo Kid của Carter’s cho các đấng con nít mừng Noel.
          Tiếp tuc chiến đấu Thanksgiving tiếp hiệp 2, unhealthy đến hơn 3 giờ sáng mới đi ngảo.
          Nhưng vẫn thấy ấm lòng khi cảm nhận đã có môt lễ Tạ Ơn đầy đủ ý nghĩa… không khác gì những ngày xưa quây quần bữa cơm ngày 30 Tết ở quê nhà….

          Like

    • Bidong says:

      @Chị HDJ: Happy Thanksgiving đến chị và Gia Đình luôn nha! 🙂

      Like

  23. Bidong says:

    Mến chúc chủ blog, tất cả bà con còm/đọc sĩ mùa lễ Tạ Ơn thật vui vẻ và an bình! 🙂

    Like

  24. M&M says:

    Thân mến chúc quý anh chị em một ngày Lễ Tạ Ơn đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Thân chúc còm sĩ nào cắm lều, chui sleeping bag, hay ngồi camp trước các tiệm sau khi ăn gà tây sẽ mua được món đồ mình muốn và không bị bệnh; còm sĩ nào đi shopping Black Friday sẽ không bị kẹt xe, kiếm được chỗ đậu và mua được nhiều đồ đại hạ giá. 🙂

    Like

  25. HTC says:

    Chúc ACE, một mùa lễ tạ ơn, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình

    Like

  26. ken zip says:

    @cười gần xẹp bụng phở. Nhưng sợ cô giáo sang trang nên đành ngừng cuốn phin đang coi dang dở, chạy vô làm cho Mây sưng mũi chơi !
    Tui khoái câu này nè ” Mỗi ngày ông chủ ngồi viết lập trình, kêu mình ngồi kế bên để nhìn (nhìn Mây
    Tui định ngày mai mới hợp ngày đề cám ơn Mây về bài viết mới, nó làm cho tui lập trình ổng viết chứ không phải nhìn ổng.) ”
    Há há há !

    Like

    • Van Nguyen says:

      heheheh! Cái còm này phải đọc từ trên đọc xuống, đến giữa chừng thì đọc từ trong đọc ra, rồi khúc chót thì đọc từ dưới đọc lên mới hiểu! hahahah!

      Like

      • ken zip says:

        Hahaha, tui không biết tại sao nó lộn xộn như vậy nữa. Post lên mới hết hồn nhưng làm biếng viết lại quá.
        Cảm ơn đã chịu khó đọc cách viết com kiểu mới.

        Like

    • Van Nguyen says:

      Chút nữa đọc, giờ đi tắm cái đã! 😛

      Like

    • Van Nguyen says:

      Bài này ai cũng khen mấy ông giám khảo chấm thi quốc tịch bên CA dễ thương quá trời! heheheh!
      Hồi đó tui vác bụng bầu đi thi quốc tịch, ông giám khảo hỏi chừng nào tui sanh, tui nói ‘bất kỳ giờ phút nào trong ngày nay hay ngày mai’, tui tưởng đâu nói vậy ổng sẽ ‘thương tình’ cho tui về sớm, ai dè ổng hỏi đủ không châm chế một câu nào, đúng là mắc dịch! hahahah!

      Like

  27. Van Nguyen says:

    Xin thương chúc tất cả bà con một ngày Lễ Tạ Tội, ủa lộn, Lễ Tạ Ơn that vui tươi đầm ấm bên gia đình! 🙂

    Like

  28. ken zip says:

    Chúc tất cả ACE , còm sĩ, độc sĩ vui thật trọn vẹn trong ngày lễ Tạ Ơn năm nay.
    Chúc tất cả có được bữa cơm đầm ấm, ngon miệng với gia đình. Có đi mua sắm sẽ mua được những món hàng mình ưa thích với giá rẻ.
    Có gì vui nhớ vô blog kể lại nghe cho vui.

    Like

  29. ken zip says:

    Kể chuyện mua sắm, ăn uống nghe đi bà con. ..

    Like

    • Van Nguyen says:

      Rao hàng kiểu này mà đi bán chợ trời là tiêu dên rầu! hahahah!

      Like

      • Bidong says:

        Chủ blog còn bận shopping thì lấy ai mà kể! Tui không ăn Thanksgiving, không shopping luôn thì cũng không có gì để kể! Chờ người khác kể! 🙂

        Like

        • ken zip says:

          Trời,chớ ngày nghĩ chị làm gì? Không ăn không uống gì sao? Cũng không đi đẩy nền kinh tế Mỹ cho nó khá hơn 1 chút hả?
          Ốc ken ngày hôm qua ăn lễ ở nhà ông anh, mỗi gia đình một món. Sau đó kéo nhau đi khuân hàng hạ giá dìa ngắm chơi ! Sáng bét mới chợp mắt một chút. S/t đi làm nên phải dậy sớm hầu 2 quý tử. Đi linh tinh lang tang đến chiều mới vác cần ra biển câu bậy mà cũng dính cá. Về nhà chạy 2 miles cho hộc xì dầu chơi. Sau đó ăn cơm chiều rồi leo lên võng nằm chờ tiêu cơm rồi đi ngủ.
          Mai có khách phương xa ghé thăm, đang nao nức đợi.
          Nhiêu đó thôi, ai có gì vui thì kể tiếp đi.
          À, tối qua đang lúc sắp hàng chờ trả tiền, có một chị ở đâu từ trên trời rơi xuống chen vô hàng ngọt xớt. Bà con phản đối chỉ bèn chỉ vào ốc ken mà nói là đã đứng trước ốc ken lâu rồi, hông tin thì hỏi ” him ” thì rõ. Ốc ken bèn cười trừ chứ không dám gật hay lắc. Cũng không dám nhận là người Việt với nhau luôn. Mắc cỡ và quê thấy mụ nội cho đồng bào của mình.
          Láu cá vặt.

          Like

      • ken zip says:

        Chớ rao làm sao, chỉ đi ?

        Like

        • ngoclan says:

          Rao vậy nè:
          Chuyện đâu chuyện đâu
          Kể đi kể đi
          Kể cho thiên hạ… còm
          Kể cho thiên hạ… cười
          Kể cho thiên hạ mếu
          Chuyện đâu chuyện đâu
          Kể đi kể đi

          hehehe

          Like

  30. Bidong says:

    Tui không đi shopping, nhưng đọc tin tức trên mạng. 1 vụ thì cướp chờ sẵn ở nhà, khi khổ chủ khuân TV mới mua về thì nó nhảy ra giựt (xãy ra vào buổi tối thứ 5, khổ chủ kháng cự thì bì nó cho ăn đạn đồng! Lác đác có chỗ dân sắp hàng, dành nhau chỗ đứng xếp hàng mà chém nhau ngoài parking lot! Lại có 1 vụ 2 cặp vợ chồng không hiểu vì lý do gì mà chồng đánh với chồng, vợ đánh với vợ trong 1 cái Mall! Tui không thích shopping vì mỗi lần về Việt Nam mua quá xá quần áo, rồi khi thấy sale là rinh thì những dịp Black Friday chỉ muốn ngồi nhà và nhường chỗ cho người khác shop! An toàn, khỏi chen lấn, giành giực và nhất là “mua sale thì rẻ, mà không mua thì khỏi tốn tiền! 🙂

    Like

Leave a comment