Monthly Archives: December 2013

Không thi cũng hồi hộp

Rồi thì kết quả cuộc thi Viết Kỷ Niệm 35 năm Người Việt đã có, sau khi tui về nhà được 1 ngày 🙂 Trong số 32 bài được chọn vào vòng chấm giải, từ 135 bài tham dự cuộc thi (không … Continue reading

Posted in Chuyện nghề | Tagged | 140 Comments

Đêm Noel, phi trường vắng ngắt

Vậy là tui đã về tới nhà sau 9 ngày 8 đêm sống trên trời và trên đất Phi. Tui rời Manila đêm 24/12, phi trường vắng ngắt, trái hẳn với lời cảnh báo “Phải đi sớm, terminal 2 không lúc … Continue reading

Posted in Tưng tửng | Tagged | 32 Comments

Linh tinh cuối tuần

1. Chiều thứ Hai lên đường, giờ này chưa chuẩn bị gì hết trơn. Chỉ có việc ở tờ báo là tạm ổn. Nôn nao chờ kết quả cuộc thi viết kỷ niệm 35 năm Người Việt. Heheheheh, tui không … Continue reading

Posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng | 121 Comments

Các kiểu treo đèn Giáng Sinh

Đèn Giáng Sinh nhà Ken Zip:   Đèn Giáng Sinh nhà Thị Hến:   Đèn Giáng Sinh nhà…    Featured image: Internet

Posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng | Tagged | 66 Comments

Nhân mùa Giáng Sinh, cho tui xin $10

Hay $5 cũng được 🙂 Lời xin xỏ này có vẻ hơi “thô” nhỉ! Nhưng tui nhớ hôm trước thầy Hằng Trường có nói một câu mà tui thấy tâm đắc lắm, đó là có 1 người muốn gây quỹ … Continue reading

Posted in Cõi nhân gian | Tagged | 55 Comments

Hết phương chống đỡ

Một vị khách lững thững bước vào toàn soạn báo Người Việt. Chị trực quầy đon đả, “Chào bác! Bác cần giúp gì không?” -“Tui không phải bác Hồ. Đừng gọi tui bằng bác.” “Dạ,  chú cần giúp gì?” -“Tui … Continue reading

Posted in Tưng tửng | Tagged | 89 Comments

Thấy mình trong chuyện người

Tôi nghĩ, thêm một lần nữa, mình là kẻ may mắn khi được làm người đọc qua hết tất cả các bài  của độc giả khắp nơi gửi về tham dự cuộc thi viết nhân dịp báo Người Việt kỷ niệm … Continue reading

Posted in Chuyện nghề | 103 Comments

Chuẩn bị lên đường

1. Tối 16/12 tui sẽ lên đường đi Philippines. Không phải có mối “nuôi đẻ” mới. Đi công tác đàng hoàng nha, hehehe Nhận lệnh trưa thứ Hai. Hôm nay ngày nghỉ, sáng sớm, lần đầu tiên trong đời tui tự nguyện … Continue reading

Posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng | 44 Comments

Chơi game và mê game

Từ hôm ở Austin trở về đến nay, tui vướng vào một tính không tốt: mê game! Hic. Số là lúc ngồi trên máy bay, hết ngáp lại ngủ, ngủ dậy lại ngáp, rồi mở mắt ngó vào TV, nó chiếu … Continue reading

Posted in Tưng tửng | 90 Comments