Hết phương chống đỡ

Một vị khách lững thững bước vào toàn soạn báo Người Việt.

Chị trực quầy đon đả, “Chào bác! Bác cần giúp gì không?”

-“Tui không phải bác Hồ. Đừng gọi tui bằng bác.”

“Dạ,  chú cần giúp gì?”

-“Tui lớn hơn ba cô. Đừng gọi tui bằng chú.”

“Vậy ông cần gì ạ?”

-“Tui không già đến nỗi phải kêu bằng ông!”

“Ủa, vậy kêu bằng gì?” Chị trực quầy cố gắng kiềm chế.

Không thèm trả lời câu hỏi của chị, vị khách nói, “Cô cho tui mượn 25 cents để mua báo được không? Tui có tiền giấy nhưng tui không muốn đổi. Tui mượn tui sẽ trả.”

Tưởng gì, chị thở phào, “Chú muốn mấy tờ?”

“Không. Tui không mua báo Người Việt. Tui mượn tiền mua báo khác.”

….

Hahahahahahahaha

Chị á khẩu!

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Tưng tửng and tagged . Bookmark the permalink.

89 Responses to Hết phương chống đỡ

  1. ken zip says:

    Kêu thằng ông nội này bằng thằng đi !
    Chị này hiền nên mới á khẩu ,chứ gặp tui thì …
    Nhưng mà tức cười quá, nhịn không nổi nè trời ! Hhahahhahaa
    Thiệt là tức mà cười !

    Like

    • Van Nguyen says:

      Gặp ‘tui’ thì ‘tui’ sẽ làm sao?!

      Like

      • ken zip says:

        Cười trừ rồi kêu ông thần nước mặn này bằng. ..con chứ làm sao nữa. ..
        Hỏi khó quá!

        Like

        • Van Nguyen says:

          Kêu bằng ‘con’ rồi ổng nói ‘cô đâu phải…má tui đâu mà kêu tui bằng con’ rồi sao! hahahah!
          Đọc vụ này làm cho tui nhớ tuồng cải lương ‘Bên cầu dệt lụa’, lúc cha quan tri huyện vô quán gấm tìm Quỳnh Nga!

          Like

          • ken zip says:

            @ Mây
            Hhahhaa, tự dưng nhắc tới BCDL, làm tui cười quá trời.
            Tui khoái đoạn Bảo Quốc và Hùng Minh tới nhà cà khịa Thanh Sang cái vụ không đi học để nhắc bài cho hai khứa đó, làm ông thầy khụi hai khứa về tội không thuộc bài.
            Vậy để tui thử trí nhớ Mây là Bảo Quốc và Hùng Minh trong vai gì? Và BCDL còn có tên gì khác không?

            Like

            • Van Nguyen says:

              Thằng Ất thằng Giáp! hahahahah! Tui quên rầu, Google sẽ tìm ra nhưng tui không muốn chơi ăn gian! heheheh
              BCDL còn kêu là ….Trần Minh Khố Chuối!?

              Like

            • Van Nguyen says:

              Hùng Minh trong vai Hiếu Danh, Bảo Quốc trong vai Tất Đạo! hahahah!
              Ai muốn coi Bên Cầu Dệt Lụa thì vô đây

              Like

              • ken zip says:

                giỏi quá chừng luôn , 10 điểm rưỡi !
                Phải công nhận Mây nhớ dai lắm đó. Và cũng phải công nhận màn diễu đó vui quá chừng.
                Tên gì không tên, lại là Hiếu Danh , hahhahaha
                Tất Đạo mới ngầu hơn nữa hehehehhe

                Like

  2. ken zip says:

    Nói thêm, thằng cha ó đâm này sơ hở nặng rồi, hắn kêu người ta bằng bác thì được,sao lại cấm người ta kêu hắn bằng bác, hén ?
    ”Tui không phải bác Hồ. Đừng gọi tui bằng bác.”
    Đúng là bị chập mạch !

    Like

  3. Bidong says:

    Trên đời có 1 không 2! 😦

    Like

  4. ngoclan says:

    Lúc nghe đến đoạn “vậy kêu bằng gì?”, tui và Thiên An cùng nói, “Kêu bằng cưng!” rồi 2 đứa ôm bụng cười sằng sặc, hahahahaha

    Like

  5. ken zip says:

    Chị trông có thêm người thứ hai nữa hả?
    Không biết cha này ở đâu, có phải là cha” rón rén ” hông hén ?

    Like

  6. ken zip says:

    À há, kêu hắn bằng cưng đi !
    ” Cưng ơi,sao cưng hắc ám vậy ? Mai mốt cưng chết chắc khó chọn hòm cho cưng lắm,hén !!!”

    Like

  7. Van nguyen says:

    Chắc hôm rằm tháng 7 chị này quên cúng cô hồn! 😦

    Like

  8. Tiny says:

    Nên đổi tựa đề : Hết phương cứu chữa

    Like

  9. ken zip says:

    cô hồn sống !
    Ủa,giờ này đi lục đồ ăn hay sao mà chưa ngủ?

    Like

  10. Tiny says:

    Nếu mùng 1 Tết mà gặp người như thế thì mình phải làm sao á?

    Like

  11. Tiny says:

    Ken , gặp mình chắc đưa đại để an tâm hơn
    sợ ổng nổi giận xui cả đám

    Like

  12. Tóc Huyền says:

    Hahahaha…
    Tui thì sẽ gọi ông khách đó là “Cu Nặng”! 😀

    NL này nha, qua trang khác mà tui không hay, làm tui lui cui còm trong trang cũ!
    Có xin cho cọp con góc VCN 12/10 không? Nếu cho thì… giờ TH đi gõ 😉

    Like

  13. Tóc Huyền says:

    Ủa…. Thi thố gì cũng xong rồi, mà sao Trùm Sò, thầy Lý, Ốc, Hến, anh MM… lặn đi đâu hết rồi…
    Ra đây chơi đi, TH có chuyện nhỏ này nè, cũng thuộc loại “không đỡ nổi”.
    Hihi, chợt nhớ tới chuyện mấy ông cứ nhắc nhớ “chân dài”.
    Lỡ độ dài của các neurotransmitters nó không dài bằng chân, thì mấy ông làm sao ta ? 😀

    Chuyện …”cỏ non” …:D

    Có 1 ông già VN ở vùng Austin TX này, già đủ để nhận tiền hưu sống, không cần đi làm tiếp nữa … Thế là ổng lận lưng passport, dắt túi thêm cọc $$$, vác valises tung tăng về VN …
    À, ổng … cao ráo, tóc muối nhiều hơn tiêu nhưng mà lúc lên máy bay thì không còn thấy muối Thời gian đi xe máy cày đầy mặt, và hàm răng của ổng … có thể huýt gió không cần chu môi.
    Lạc về “thiên đường VN”, chỉ trong vòng 2 tuần, gặp được 3 em ôm cổ ổng cứng ngắt …

    Em no.1: [early 30s – bán cháo lòng] “Em hong cần đi Mỹ … Em hong muốn đi đâu … Mình mua nhà nghen anh ?! Mà anh Việt Kiều hong biết đường mua đâu! Để em chỉ “nhà cao cấp” cho anh mua, đưa em đứng tên ….”

    Em no.2: [early 20s – gặp trong quán cafe’ ] “… Em muốn anh mua nhẫn hột xoàn, hột to như đậu phụng mới đẹp, cho em …”

    Em no.3: [19s – gặp em trong quán cafe’ ] “Em hong cần gì hết … Em chỉ cần anh …Em thương anh ….”

    Vậy là … 3 ẻm … Nhiều quá, ổng đang vò đầu bứt tóc [sắp trọc bà nó rồi] quay qua ngó về, chưa biết chọn em nào ….
    Nên ngày ngày hổm giờ ổng vẫn … sáng tà tà đi lót lòng cháo, xong lủi vô quán cafe’ thăm … Em[s] (s- plurals status- chớ không phải TH viết lộn đâu nhe 😉
    +++
    =>> Mí ông trong blog NL này nghĩ …[ổng] sẽ rinh luôn ẻm nào …??? 😀

    Like

  14. Gia lum lon says:

    @TH
    Trả giá cỡ nào cũng bị…..hời:)

    Like

  15. ken zip says:

    @ Chị TH
    Nếu tui là cái ông muối tiêu, tui sẽ chọn cháo lòng.
    Bề gì cháo lòng vẫn còn chân chất, vẫn còn ngọt lành như miếng dồi, miếng cật…
    Ham cà phê có ngày toi mạng !

    Like

    • Van Nguyen says:

      Ừa, cháo lòng mà có them dầu cháo quẩy thì khỏi chê! Sao tự nhiên tui đói bụng dữ vậy ta! 😛

      Like

      • ken zip says:

        Không có cái gì mà tự nhiên hết .Phải có nguyên nhân chớ !
        Lý do: không bao giờ biết no thì lúc nào cũng thấy đói là phải rồi…
        hê hê

        Like

  16. Van Nguyen says:

    Tuần tới cô giáo đi vắng, lớp trưởng từ chức, vậy blog giao cho ai đây ta! 🙂

    Like

    • ken zip says:

      Giao cho…ác !
      Cô giáo đi thì mình cũng đi, chừng nào dìa cô giáo thấy nhà cửa vắng tanh cho cô giáo hết nước mắt chơi.
      Mà lớp trưởng ổng đi coi bói ở nơi nào mà biệt tăm vậy ta !
      Tui gọi lần này mà không ơi là tui nghỉ chơi thầy bói Ngao luôn đó:
      Ông Ngao ơi là ông Ngao, ông bói ở nơi nào mà bỏ tui cô độc vậy ông Ngao !!!!

      Like

  17. Bidong says:

    Chủ blog sẽ đi vắng, bà con đọc đở bài này, ngâm cho lâu, ngâm xong thì cô giáo sẽ về tới! 🙂
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=178707&zoneid=268#.UqahDid2-z0

    Like

  18. ken zip says:

    Tại sao phải học, có cơ hội vù khỏi lớp thì vù, sợ cô giáo đến như vậy à!
    Cô giáo không sợ mình thì thì thôi chứ việc gì phải sợ cô giáo, vắng cả lớp trưởng thì tha hồ vọc niêu tôm. ..
    Hê hê

    Like

    • Van Nguyen says:

      Ui trời ơi, bộ có ai ‘áp bức’ cụ ÔC hay sao mà bữa nay ổng ‘vùng lên’ vậy ta! hahah!

      Like

      • Bidong says:

        ốc vùng lên dành áo lại! 🙂

        Like

      • ken zip says:

        Ưà, gần mặt trời thì phải bị áp đến nóng bức như vậy đó. ..hehe, trời này mình đi tắm biển, trong lúc cả thiên hạ đánh bò cạp. ….he he.
        Ước gì tui được đánh. .lửa bằng răng như thiên hạ, hén.
        J/k

        Like

  19. ken zip says:

    Úi trời đất ơi, cái vụ ” áo ” mão cân đai là nhột lắm rồi nha, lát chắc phải dùng phô tô sốp chỉnh lại mới được quá. …

    Like

  20. Tan Nguyen says:

    Chắc trong NV cũng cần để sẵn mấy cái business card của những bác sỹ tâm thần cho những trường hợp nay.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Tâm thần chắc dễ chữa hơn căn bịnh….xỏ lá này!

      Like

    • Toi Ke says:

      Tôi củng nghĩ cái bác mượn 25 cents, ít nhiều có vấn đề về cái đầu, chứ không phải cà chớn đi phá thiên hạ khơi khơi đâu. Ngay cả là cố ý làm vậy (deliberated attemp to provoke báo NV). Người bình thường muốn phá củng không nói chuyện không đầu đuôi, trớt quớt vậy. Cho cha nội đó the benefit of the doubt và khi quỡn có cầu nguyện thì cầu cho chã getting well.

      Like

  21. Toi Ke says:

    Hehe sometimes nghe nói mất medicaid tự nhiên hết bịnh.
    Củng phẻ thường hả bác?

    Like

    • Van Nguyen says:

      Khúc bánh trong bài này nhìn thấy quen quen! 🙂
      Hồi nào giờ nhà tui cũng chưa từng chưng cây Noel, không biết lý do tại sao.
      Tui trông đợi Noel là vì đó là dịp tui được sum họp với gia đình, chỉ có vậy…
      Không biết một cây Noel cộng luôn mấy cái đồ lĩnh cĩnh giá trung bình khoảng bao nhiêu hén!

      Like

      • Bidong says:

        Muốn chưng cây Noel, sau Noel nên đi các chợ sẽ có 50%, mua từ từ thì vừa rẻ mà có nhiều chọn lựa hơn. Kinh nghiệm của tui hồi con còn nhỏ thì chưng cho “con trẻ nó mừng”, đến khi nó lớn thì nó cũng không ham mà mình chưng rồi mình tự dọn luôn! Nói ít thôi, không hù, không thì sẽ bị la! j/k Cũng nên thử vì có cây Noel thì có không khí Giáng Sinh! 🙂

        Like

        • Van Nguyen says:

          Trang hoàng cây Noel cũng là thời gian để mọi người trong gia đình có dịp sum vầy chuyện trò, như gia đình…thầy Lý chẳng hạn! 🙂
          Mà có nhà nào chín người mười…tám ý, người thích làm kiểu này, người thích làm kiểu kia, không ai nhường ai, làm chưa được đến đâu thì đã giận lộn, cuối cùng đem cây Noel đi quăng hông ta! hehehe!

          Like

          • Bidong says:

            Chưa bao giờ xãy ra với tui! Tui nghĩ không có gì quan trọng đến nước đó, nhường 1 bước năm nay, nhảy 10 bước năm sau! 🙂

            Like

          • ngoclan says:

            ờ hén, mình đứng trước mấy nhà đó canh, họ quăng ra mình lượm mang về treo nhà mình 🙂

            Like

          • Tâm L. says:

            @VN: hahaha…..mùa Giáng Sinh là mùa bình an và yêu thương cho mọi người. Đâu có giận lộn rồi quăng cây Noel chi cho mất tiền…….có gì thì đục thôi 😆

            Phải trải qua nhiều hóa trình thương lượng với nhau lắm mới được một cây thông để ăn Noel cho vui vẻ. Trước hết là mua cây ở đâu cho nó sống lâu, cho hết mùa GS. Cây cao cở nào, loại gì cho nó thơm mà ít rụng lá. Đem về phải để chổ nào cho đẹp, đứa muốn để gần lò sưỡi, đứa muốn ngay cổng ra vào, người thì muốn trong phòng khách để lúc mở quà thấy ấm cúng hơn..etc. Ai cũng có ý kiến riêng, nhưng cuối cùng thì thõa thuận sao cho vui vẻ mọi đàng. Tới lúc cắm cây vô cái chân đứng, cây đã nặng mà kêu mấy đứa nhỏ coi nó thẳng chưa, đứa thì qua trái một chút, đứa kêu qua phải….. là thấy nóng rồi. Nhưng chỉ biết cười thôi 😆

            Tỉa cành cho cây gọn gàng, xong tới phần giăng dây đèn, trưng bày là không có tui, mấy đứa nhỏ dành phần này. Trang hoàng một cây Noel cho tươm tất cũng tốn 1 cái weekend. Nên vừa làm vừa thưởng thức nhạc GS, như VN nói là “thời gian để mọi người trong gia đình có dịp sum vầy”. Dựng cây thông năm nay đi, còn thời gian làm mà. Đến đêm về, ra dòm cây thông với đèn chớp chớp thấy ấm áp trong lòng để đón mùa Giáng Sinh đang về.

            Like

  22. Bidong says:

    Chúc mừng TH lên nhà lầu, mà sao tui đọc thấy mắt mình cay cay! Chúc mừng sinh nhật cọp con! 🙂
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=178729&zoneid=23#.UqfcRCd2-z0

    Like

  23. ken zip says:

    Tuỳ theo Mây ơi. Thí dụ như thông tươi hay nhựa, đồ treo trên cây là. ..vàng bạc đá quý hay làm tại Trung Quốc. ..
    Tui trông đợi Giáng Sinh đến để nhớ lại thời làm người ngoại đạo bước bâng quơ đếm sỏi ngoài giáo đường, để đợi người dâng lễ bên trong. Trời mùa đông nhưng nghe ấm cả lòng, mắt ai cười như sao trời lấp lánh…
    Và để nghe Đêm Thánh Vô Cùng, Tình người ngoại đạo. …

    Like

Leave a reply to Bidong Cancel reply