Đèn Giáng Sinh nhà Ken Zip:
Đèn Giáng Sinh nhà Thị Hến:
Đèn Giáng Sinh nhà…
Featured image: Internet
Đèn Giáng Sinh nhà Ken Zip:
Đèn Giáng Sinh nhà Thị Hến:
Đèn Giáng Sinh nhà…
Featured image: Internet
Joe on Tô cháo đậu đỏ | |
Joe on Tô cháo đậu đỏ | |
Lan ù on Tô cháo đậu đỏ | |
Joe on Tô cháo đậu đỏ | |
ngoclanisme on Tô cháo đậu đỏ |
Joe on Tô cháo đậu đỏ | |
Joe on Tô cháo đậu đỏ | |
Lan ù on Tô cháo đậu đỏ | |
Joe on Tô cháo đậu đỏ | |
ngoclanisme on Tô cháo đậu đỏ |
Joe on Tô cháo đậu đỏ | |
Joe on Tô cháo đậu đỏ | |
Lan ù on Tô cháo đậu đỏ | |
Joe on Tô cháo đậu đỏ | |
ngoclanisme on Tô cháo đậu đỏ |
Ah.
LikeLike
Hình đó tui CHÔM trên internet, cô giáo đăng lên coi chừng bị thưa kiện á.
LikeLike
‘‘Bà vợ biểu tui treo đèn Noel, thì tui treo lên rồi, vậy mà bả vẫn nổi giận, không biết lý do tại sao!’ (Sưu tầm)
Tấm hình đó là do Rồng gởi cho tui từ…nhiều năm về trước, tui nhìn tui cười, cười từ sáng tới tối! hahahahahah!
LikeLike
Còn cái ông đu tòng teng nhìn giống giống anh M&M hén! hahahah!
LikeLike
Ổng chứ ai nữa. Đừng cho ổng biết là ai xô cái thang nha.
LikeLike
Công nhận ông Ốc này thù dai thật, tui chỉ “khen” cây thông của ổng trên FB, mà ổng nỡ nào xô cái thang như vậy. 🙂
LikeLike
Mây kêu tui xô đó. Thôi cứ chờ, năm tới khỏi phải mắc công leo lên. Hê hê
LikeLike
Anh M&M ráng đu thêm vài ngày thế nào cũng được lên CNN! hahahah!
LikeLike
Không cần chờ lâu, cả đoàn HĐ sẽ ra tay nghĩa hiệp liền! 🙂
LikeLike
Tui cười đau ruột với mớ đèn ở nhà cô Mây quá chừng . Kiểu treo đèn như thế này nên gọi là kiểu dằn mặt.
LikeLike
Tui nghĩ tấm hình thứ nhứt phải kèm thêm ‘chân dung’ người treo thì mới đầy đủ ‘ý nghĩa’! hahahah!
LikeLike
Ở xóm tui có nhà đó treo đèn quanh năm suốt tháng, tui kêu là treo đèn…4 mùa! 🙂
Tui nghi ông đó bị ‘mắc nạn’ giống như anh M&M trong tấm hình nên ổng không thèm leo lên tháo xuống! hahaha!
LikeLike
Hồi đó tui có người quen ở West Covina giăng dây đèn xanh đỏ cho Noel nương theo mái nhà, xong để luôn từ năm này sang năm khác. Buổi tối là đèn xanh đỏ lại lên, chớp chớp nguyên đêm. Không biết 10 năm nay thì chủ mới của nhà đó có gắn thêm dây nào không 😀
LikeLike
Xóm của tui mà treo như vậy là HOA gửi giấy về nhà liền. Tui đợi sau tết tây mới gỡ xuống.
LikeLike
Khu đó không có HOA, Ốc à.
Cũng nhiều khi quạu với HOA’s restrictions. Mấy lần cỏ lên hơi cao, OxTH chưa kịp cắt là giấy nhắc nhở về tới liền 😀
LikeLike
Mua miếng đất, chưa cất nhà, cỏ lên giấy cũng gởi về tới nhà mới là oan mạng!
LikeLike
Nè nè, tui đang định cám ơn cô giáo về cái vụ chọn tấm hình treo đèn chứ không phải tấm người treo đèn nha. Ở đó mà nhắc với nhở. Tui bơi qua tuốt Havana xin tị nạn bi giờ. ..
Mà mắc cái giống gì tui lại ịn nó lên kia chi vậy, trời. …
LikeLike
Tui có giữ lại trước khi tấm hình bị thủ tiêu, bà con nào có cần hình để làm hình nền cho iPhone iPad gì đó thì nói tui! hahahahah!
LikeLike
Black mail hé! Bao nhiêu vậy? 🙂
LikeLike
Ốc có ngon thì đem tấm hình biểu diễn thời trang “m….. top” ra đây đi nà…. 😀
Có hình tác phẩm treo đèn thì phải có tác giả tạo ra nó chứ 😉
Ông mà bơi qua Havana tỵ nạn thì anh em Castro đố cho ông về, lúc đó có mà khóc mếu 😀
LikeLike
Chị TH
Thua, quê lắm rồi. Hehe
LikeLike
Bắt ở lại bển làm…bodyguard hả! hahaha!
LikeLike
Ha ha ha, chắc ổng sợ lần này sẽ là treo đèn kiểu giáng. ..tử nên để vậy luôn.
Bao nhiêu kiểu treo đèn rồi hén?
LikeLike
Hôm nay thứ sáu ngày 13, bà con nhớ cẩn thận!
LikeLike
Ưà, ngày 13 xui lắm . Trong nhóm ACE mình có người bị mất việc ngay ngày Mây mất hủ mắm.
Nghe kể, chịu không được. ….Chúc chóng có việc làm lại nha. ..
LikeLike
Tui không biết là ai, nhưng GOOD LUCK với người đó.
LikeLike
Người đó cũng biết Mây !
LikeLike
Tui gần về rồi, xong 8 tiếng cho hôm nay là nghỉ cho đến thứ 2 tới mới thay trâu đi cày tiếp. Cuối tuần tui đi câu ,Ace dọn tủ đá đi, tui đem cá chất vô cho. Miễn phí.
LikeLike
Nguyên cái tủ đá full size upright nhà tui được dọn trống trơn từ hồi tháng trước rồi 😀 Cọp con ăn cá giỏi lắm nghe bác Ốc 😉
LikeLike
Nghe bắt ham, ước gì ở gần ,tui cũng dám chất cho đầy tủ lắm à
Tui đi câu được cá, anh chị em hết chỗ chứa bắt đầu õng eo …
Bèn đem biếu hàng xóm láng giềng.
Riết rồi đem chôn làm phân bón cho cây cối ,rau củ.
Nhớ lại thời ở quê, cá ăn tằn tiện. ăn cả đầu cả đuôi.
Giờ thì cá câu về, cắt ngang chỉ lấy khúc mình, tất cả đều bỏ hết. Phí phạm vì nhều quá !
Nghe sóc con thích ăn cá, mừng lắm, chắc giống mẹi vì gốc Phan Thiết, vựa cá mà ..
Tui mê nét hồn nhiên, lễ phép quá đỗi dễ thương của VK, nên xin được gọi cô bé là cô sóc nhỏ, được chứ, TH?
LikeLike
Happy câu cá
LikeLike
Cám ơn anh, đi câu với tui không?
Đi câu chứ không phải giăng câu nha !
hahhahah
LikeLike
Câu cá thật hay cá người? j/k 🙂
LikeLike
Hôm nay thứ Sáu, bên này đang mưa bão u ám, nhưng lòng tui đang vui như Tết…, tại TH được 1 độc giả của NBNV viết phản hồi “Khó đi mẹ dắt con đi…”, chia sẻ chuyện chăm con đau ốm. Giờ thấy như được an ủi thêm tí, chứ nhiều lúc TH bị thiên hạ rủa tùm lum, nào là “tắm con không kỹ”, rồi “không biết đẻ” nên con bị vậy, làm tui thấy mình như “mẹ mìn” của cọp con 😦 Nói thiệt là tui nghe rủa mà muốn vác gậy vác búa đập lại vài cái cho đã tức, xong dán duct tape cho nín luôn 😀 Mà tại vì “Thou shall not kill” nên phải “nhịn con, nhịn con, xuống con, xuống con…” hạ hỏa 😀
A, nhớ ra mình còn “thiếu nợ” chị Tiny là chưa kể chuyện ông anh của TH. Giờ nghe Trùm Sò nhắc tới trường Bách Khoa… Bớ Trùm Sò ớiiiii…. Ra đây trình diện đi rồi tui tà tà kể chuyện ông anh cho cả 2 người đọc chung luôn. Không biết TS học BK có ở KTX trên đường Lý Tự Trọng năm 84-85 không? Nếu có, dám là bạn học của anh tui lắm! 😀
LikeLike
Hơi đâu đễ chuyện người ta nói vô căn cứ làm mình khó chịu. Tôi chứng kiến nhiều kiểu nói in your face và insensitive như vậy nhiều lần rồi. Sượng cứng người cho cả người nói lẩn người nghe, dù mình chỉ happen to be là nhân chứng đứng xớ rớ gần đó nên bị nghe ké thôi.
Vì không phải là người trong cuộc, nên không bị burden bởi cái emotion, nên dể nhận ra một điều là phần lớn người nói bậy bạ là chỉ bị cái tội là giởn không đúng chổ, nói bừa bải cho đã miệng cho vui mà không biết mình xoáy con doa vô ngực người mình chọc ghẹo. Thường thì một câu nói nhắc nhở nhỏ là your words hurt my feeling làm họ câm miệng ngay…. đương nhiênsẽ có người luôn ác miệng thì cần duct tape rồi….
Wish Cọp nhỏ all the best and grow out of that terrible allergy thing…. Seems like a trip back to Phan Thiết để ngâm trong biển is imminent …. hehehe.
LikeLike
@TH: họ chửi thì chửi lại, nhưng đừng thèm bị tát má này rồi đưa má kia cho họ vã luôn! Xong rồi đi xưng tội! Góp ý đúng là mình nghe rồi suy gẫm, nói sai trả lại cho họ và dùng duct tape là thượng sách! hahaha hôm nay tui “lên cơn” rồi phải không? 🙂
Bộ TH muốn “tôn” TS lên làm anh hay sao vậy? Lỗ nặng! j/k 😛
LikeLike
Chắc là chị Bi ít tội, nên kiếm chuyện cho có chuyện, để ít bữa đi xưng tội mùa giáng sinh, cho có chuyện nói với mấy ông Cha. Sợ mấy ổng ngồi không ngáp ruồi buồn hả? Hehehehhe 🙂
LikeLike
Muốn tui “méc” mấy cha không? j/k 🙂
LikeLike
BTW có cha cho xưng tội qua FaceTime hay via text rui đó 🙂
Hahaha
LikeLike
OMG! 😦
LikeLike
Cha ….. Con nít 🙂
LikeLike
@ Chị TH
Đừng bận tâm chuyện thế gian, chị TH ơi !
Những điều ác ý chỉ có lấy mo che lại thôi, dùng duct tape rất phí !
Ốc ken có một đứa cháu, năm nay 17 tuổi rồi, cũng bị dị ứng da nhưng nhẹ hơn sóc con nhiều. Tuy vậy mẹ nó cũng trầy da tóc vảy với nó.
Chúc TH vui. Chúc cho sóc con mạnh khỏe. Tui mê đôi mắt của sóc con quá chừng…
LikeLike
Sorry các anh chị, cho phép TT lạc đề chút xíu . Mấy Hên Hến Mây ơi , làm ơn cho TT xin lại cái link dzô trang gia chánh của Hến nha. TT cần lê la xó bếp nhà Hến để ” ngâm cú ” , cọp dê mấy món ăn. 2 tuần nữa 1 ” đạo quân ô hợp ” sẽ
đổ bộ nhà TT , đòi ăn dầm nằm dề mừng Chúa ra đời tới mãi cuối tuần. Nghe hãi hùng , chán thấy bà cố , miệng vưỡn phải toe toét cười , nói tiếng welcome .
LikeLike
Sao vậy, có người tới thăm mừng chớ……. nếu tôi là chiến sĩ trong đạo quân ô hợp đó tôi sẽ buồn năm phút. hehe good luck.
LikeLike
http://van-chiasekinhnghiem.blogspot.com/
Nhớ đừng cho ai biết! heheheh!
LikeLike
Bà con ai có tiệc tùng potluck cứ làm món mì xào, bảo đảm ai cũng thích! 🙂
LikeLike
Tui có tiệc tùng nè, làm ơn cho xin vài khay mì xào đi, bảo đảm tui sẽ thích lắm đó !
LikeLike
“Tui” ăn hay khách ăn? thích dùm khách à? Hay quá! :_
LikeLike
@ Chị Bidong
Hhahahha, chị Bidong hiểu ý ốc ken hết tron hết trọi rồi !
À, ốc ken có reply, chị nhận được chưa ?
LikeLike
Tui chưa nhận được!
LikeLike
Hhahhahah, tui cười chắc tắt thở cái kiểu thầm thì rỉ tai nhau này quá chừng. Chỉ có người hành tinh khác là chưa biết ở một nơi có một người có một blog quá đỗi hữu ích như vậy thôi.
Tui mỗi lần muốn làm cho bà nhà vui là tui vô đó, và rất khó cho tui chọn món ngon để nấu vì nhiều quá, món nào cũng muốn hết trơn…
Từ tôm kho, gà xào sả ớt, bún bò Huế tới luộc trứng , nấu nước sôi , món nào cũng dễ làm theo hết.
Cám ơn Mây nhà mình nhiều lắm !
LikeLike
Mỗi lần tui nấu tui cũng phải vô đó coi lại, nhất là làm bánh! 😛
LikeLike
Đây là trang “cẩm nang nấu ăn”, chẳng những tui dùng khi cần mà tui còn giới thiệu cho con của tui nữa! Nó coi và thích lắm á, mặc dù nó không rành tiếng Việt gì mấy! Cám ơn Vân Hến nhiều thật nhiều! Bao giờ mới ra tiệm đây? 🙂
LikeLike
sao cái introduction dài dòng quá. cứ ghi thích đủ thứ là đầy đủ ý nghĩa
LikeLike
Tính để vậy nhưng sợ đụng chạm đến mấy ngài Thích…Đủ Thứ! 😛
LikeLike
Thân mến chúc Ngọc Lan một chuyến công tác suông sẻ, gặp được nhiều ‘quới nhơn’ hỗ trợ nơi xứ lạ, thu thập được nhiều dữ kiện đặc biệt, và viết được những bản tin, kể những câu chuyện thật hay, như những bài viết trong chuyến thăm các trại tỵ nạn năm nào.
Xin chuyển lời cầu chúc may mắn đến những nạn nhân bão Haiyan, và cho họ biết rằng những thuyền nhân năm xưa không bao giờ quên vòng tay của người Phi đã dang ra cưu mang họ sau những chuyến vượt biển, vượt biên hãi hùng. Ngày mai, Mưa và Mây, hai đứa con tôi, sẽ đi bộ 5 miles để gây quỹ gởi về Phi Luật Tân. Số tiền các cháu quyên được không đáng gì so với sự mất mát của dân tộc Phi, nhưng là biểu hiện sự biết ơn của người Việt hải ngoại đối với những ân nhân cũ. Nếu có dịp ghé qua trại PRPC ở Bataan, chụp giùm tui tấm hình căn nhà 1016A ở vùng 10. ‘Nhà’ của tui đó. 🙂
LikeLike
@ M&M – I am also a PRPC graduate, class of 80 or 81 gì đó, lâu quá quên rồi, củng ở đâu đó, chắc vùng 9 hay 10 gì tuốt trong sâu của trại.
Không thích Bataan bằng Bidong mặc dầu ngày đi định cư rỏ ràng trong tầm nhìn rồi, có lẻ cuộc sống ở đó vô nề nếp, nhà cửa ngay hàng thẳng lối và chắc là không có biển để tắm mỗi ngày….. Thanks for trigger a pleasant “Flashback moment.
@NL – stay safe, stay healthy, get the assignment done well, will keep you in my
prayer. Thượng lộ bình an.
LikeLike
Thiếu chữ off sau chữ trigger … sorry
LikeLike
@Tôi Ke: Tui cũng là dân Bidong-Sungei Besi-Bataan nè, năm 82. Ngộ hén, ai cũng có vẻ thích cái trại tỵ nạn đầu tiên hơn, nơi cơ cực vô cùng, nhưng lại khắc sâu dấu ấn vào tâm khảm người tỵ nạn. Cảnh trí của PRPC thì không bằng Bidong; tuy nhiên, ở đây, không giống như ở Mã Lai, có sự liên đới, thông cảm giữa thầy cô người Phi với học viên người Việt; có cái tình người giữa dân bản xứ và người tỵ nạn. Cái mà tui hãi nhất ở Phi là bão. Tui sanh ra và lớn lên ở miền nam VN, nên không biết bão như thế nào cho đến khi sang Phi; trong tháng 9 năm 82, tui trải qua 2 cơn bão lớn, sợ xanh mặt. Bão lớn vậy, nhà cửa bị rung mạnh theo từng cơn gió giật, nhưng vẫn đứng vững, không sập vì nhà được xây với kèo, cột được nối với nhau không phải bằng đinh, mà bằng ốc và vít. Ở Phi rồi mới thông cảm cho người dân ở miền trung VN, phải chịu bão, lụt hằng năm.
LikeLike
Hehe bà con hàng xóm tị nạn, không nhớ bị bảo thổi lúc ở đó, I was lucky há.
Phi, Việt gì nhìn thấy cái tàn phá của bảo củng hãi quá ….. Miền trung bây giờ còn phải chịu cái man made disaster cũa xây đập nước rồi xả lủ vô tội vạ … Dân nghèo lảnh đủ…..
Không biết sao chứ khoãng thời gian ở đảo là one of the happiest moments in my life, no doubt . I cherish everything about it, man. It shaped my perpectives and made me the man I am now in a very positive way. It transformed a destitute, lonely young person to become a hopeful man who is capable of empathizing with the suffering of others, a man who is always appreciative of life, regardless of circumtances…. Wow, đời tị nạn, no longer … Ì truly miss ít ….
Enough of reminiscencing, giờ đi ngủ, nite bác M&M.
LikeLike
Chèng ui, đặt tên con là ” Mây Mưa ” nghe ” loãng mạng “, gợi thanh gợi hình quá xá , hehe …
LikeLike
Hahaha.
LikeLike
Vo duyen
LikeLike
@NL: thượng lộ bình an, lẹ lẹ rồi “dông về” nha! Bảo trọng và được mọi sự may mắn và kết quả mỹ mãn! 🙂
LikeLike
Việc đi bộ gây quỹ của 2 cháu rất đáng ngợi khen . Nhờ thế mới được nghe 2 Anh M&M và Toi Ke lan man hoài niệm về quãng đời tị nạn năm xưa . TT lại ” xọt ” miệng nói đùa không ( mấy gì ) đúng lúc . Vô duyên thiệt ! Anh Matheu ảnh rầy là phải quá rồi . Xin lỗi mọi người và cám ơn Anh Matheu nhắc nhở .
Ừa mà Anh Matheu ” dữ dằn ” kia ơi , thế giới này rộng lớn , đường thiên lý mênh mông , mạng Internet bao la trùng điệp , mình cùng chun vào NLblog để ” mắng mỏ ” nhau , thế mới là hữu duyên đó anh ơi , hổng mấy gì vô duyên lắm đâu , hehehe
LikeLike
@Tí Tởn: Tui biết là Tí Tởn giỡn thôi. Không sao hết. 🙂
@Matheu: Cám ơn Matheu. 🙂
LikeLike