Linh tinh cuối tuần

1.

Chiều thứ Hai lên đường, giờ này chưa chuẩn bị gì hết trơn.

Chỉ có việc ở tờ báo là tạm ổn. Nôn nao chờ kết quả cuộc thi viết kỷ niệm 35 năm Người Việt. Heheheheh, tui không có thi mà sao tui cũng hồi hộp vậy trời. Tui chỉ biết là có 6 giám khảo chấm giải, và không có ai trong số đó thuộc ban biên tập báo Người Việt – tức những người vẫn hằng ngày ngồi trong tòa soạn. Còn cụ thể ban giám khảo là ai thì tui chịu (thực ra thì mới biết một người ở tận bên DC, vì người đó sáng nay email hỏi tui hình như đưa thiếu 1 bài :p )

Nghe sếp Thắng nói tuần sau giám khảo sẽ gửi kết quả về. Cứ bình tĩnh mà run đi nha, hỡi những ai có nộp bài thi 🙂

2.

Tui nhận được cũng kha khá tiền của nhiều người gửi khi hay tin tui đi Philippines. Trong đó check có, tiền mặt có. Người gửi check thì tôi đề nghị ghi thẳng cho VOICE, còn người đưa tiền mặt thì lại dặn: “Tùy NL, muốn đưa cho VOICE cũng được hay là thấy hoàn cảnh nào đáng giúp thì cứ đưa trực tiếp.” Đành tùy cơ ứng biến vậy.

Dễ thương nhất là sáng nay vô tòa soạn, một nàng ở front desk đưa cái phong bì, trong đó có tấm check $50. Nàng nói nàng đi chợ thì gặp 1 cô chặn lại đưa nhờ chuyển NL vì nghe nói NL sắp đi Phi. Hỏi cô đó là ai, thì nàng nói không biết, tưởng quen chị! hehehehe. Cám ơn cô gì đó. NL sẽ ghi tên VOICE vào tấm check đang để trống nha 🙂

3.

Hình như đây là lần đi xa đầu tiên mà tui cảm thấy lơ tơ mơ nhất!

Bởi vì không chỉ là chuyện chỉ đi một mình, mà đó cỏn là nơi tui chưa từng đến. Cũng không quen ai. Chưa biết rõ ràng đích xác là mình sẽ ở đâu, ăn uống ngủ nghỉ, làm việc thế nào. Đến giờ phút này, cái tui có duy nhất trong tay là cái vé máy bay đến Manila lúc chưa đến 6 giờ sáng, và biết sẽ có người đón. Còn ai đón và đón về đâu thì… lúa 🙂

Hành lý cũng chưa có chuẩn bị gì luôn, va li còn trống lốc.

À không, có bỏ vào trong đó ít chai hand sanitizer và chapstick mà một độc giả có nick name là “Vợ Gã Đầu Bạc” ghé đến tòa soạn để lên bàn cho tui, coi như một phần hành trang cần mang theo lúc lên đường.

Anh Quang, một đồng nghiệp ở NV, thì đưa cho tui 1 cái phone không có xờ-mát để tui có thể mua thẻ gọi về tường thuật bài vở, nếu trong trường hợp không sử dụng internet được. Nhắc chuyện này lại nhớ lần ở giữa đảo Letung, làm gì có internet mà gửi bài, thế là sáng sớm, tui ôm phone ra đầu bãi biển ngồi đọc bài về cho bên nhà thu lại rồi chép xuống đăng báo!

Chiều nay vào Costco, cũng có tha được hai hộp chocalate mang theo làm quà cho những người bạn mới ở VOICE.

Vậy thôi, sáng mai phải sắp xếp quần áo. Mang theo laptop. Pin “xơ cua” cho phone. Nhưng có nên mang máy hình không nhỉ, hay sử dụng hoàn toàn trên cái cell phone cho tiện???

4.

Tui sẽ về đến Bolsa vào đêm 24/12!

Vì vậy mà phải chuẩn bị quà cho mọi người sẵn. Ai nhìn xem có thấy thiếu thì la lên dùm 🙂

1513310_10151944957843521_2072825383_n

5.

Cám ơn tất cả lời chúc và nhắn gửi của mọi người.

Hy vọng sẽ có nhiều điều lạ để viết. Mà tui cũng tính rồi, nếu không đến được chỗ bị bão vừa rồi để xem việc cứu trợ như thế nào thì tui sẽ đi xem… nam múa cột (theo lời đề nghị của một anh trong tòa soạn) rồi về tả lại cho mọi người xem, hehehehe

Mong là lúc tui về sẽ thấy có đầy đủ mặt bá quan văn võ, chứ sao dạo này cảm giác như mọi người cũng bị… bão thổi mất tiêu rồi 🙂

6.

À, 15 tháng 12, 2013 là báo NV tròn 35 tuổi.

Mời mọi người đọc bài này. Tui phỏng vấn, nghe họ nói mà cũng bất ngờ 🙂

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=179028&zoneid=1#.Uq1hbVPTnmQ

(dành job của chị Bidong 😛 )

 

 

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian, Tưng tửng. Bookmark the permalink.

121 Responses to Linh tinh cuối tuần

  1. ken zip says:

    Thiếu tên của tui, tìm hoài trong đống quà không thấy tên tui đâu hết.
    Chúc cô giáo lên đường bình an, có đi ” xin chóng quay về ” …
    Nhớ 10 năm trước, trong giờ làm việc ca đêm, tui với thằng bạn dùng excel tính xem mười năm tới vào đúng ngày này số báo NV phát hành sẽ là số mấy. Lúc đó nó có viết xuống bìa một miếng giấy, tui cất giữ trong tool box. Bẵng đi một thời gian, 8 năm nay không mở lại thùng đồ nghề ( vì đang làm ở một hãng có sẵn ), tối nay lần dò đi tìm lại, chữ viết và miếng giấy phai màu, nhưng còn đọc rất rõ. Nhớ thằng bạn quá chừng, mấy lần về Calif. mà vẫn không gặp được nó.
    Kỷ niệm về báo NV thì rất nhiều, nhưng nhớ nhất lại là chuyện này.
    Và hiện bây giờ thì có nhiều chuyện kéo đèn cù trong đầu…
    Tôi tui đi ngủ, để chận đèn cù đừng quay nữa….
    À, rất thật lòng là tui đang nôn nao chờ biết kết quả . Ai trong ” nhà ” mình thắng cũng vui, coi như món quà Noel tặng cho NL’S Blog .

    Like

    • Van Nguyen says:

      Nếu là con bạn chắc ngồi tính tới 50 năm sau luôn á! hahaha!
      Tại sao phải dùng excel? Rồi rốt cuộc là số mấy?!

      Like

      • ngoclan says:

        35…. hahahahaha
        hahahahaah

        (35 là kỷ niệm 35 năm báo NV nha)

        Like

      • ken zip says:

        Con bạn hay con của bạn? Tui thường gọi là cô bạn thôi. Mà một khi đã là bạn thì tính tới cả một đời. …
        Là số mấy hả? Tụi tui tính số báo 1000 sẽ rơi vào ngày 24 tây tháng tư năm 2013. Chả biết trúng trật như thế nào nữa. ..
        Dùng Excel là vì chỉ biết nhiêu đó thôi, hề hề.

        Like

  2. Van Nguyen says:

    Tui còn đây, không có bão nào thổi tui nổi! hahahah!
    Mấy hôm nay bận lu bù, hôm nay lại phải đi Tucson làm tuần giáp năm.
    À, tui biết trong đống quà đó có quà của tui, tui có ‘một người quen’ rất là dễ thuông, năm nào cũng mua quà cho tui, mặc dù chưa khi nào tui mua quà cho ‘bả’! 😛
    Hẹn gặp lại bà con chiều nay!
    ‘Gió lành lạnh buồn ơi, khuya mai cô đi rồi…’! hic!

    Like

  3. Joe says:

    Chúc NL thượng lộ bình an, hiều mai mắn và được nhiều quí nhơn giúp đở hoàn thành asignment này. Cheer!

    Like

  4. ken zip says:

    ” Gió lành lạnh buồn ơi, nay sao không đi cho rồi ”
    Hề hề!
    Đi sớm để về sớm còn đón mừng Chúa ra đời nữa.
    Tui giờ đi shopping, lo quà cáp cho người thân. Chiều gặp ….gỡ !

    Like

    • Van Nguyen says:

      ‘Hẹn chiều nay mà sao không thấy….ông’! 😛
      Đi công tác mà làm như đi…shopping, đi sớm dìa sớm! Thiệt tình!
      Vậy tui có phải là một trong những …người thân hông vậy! heheheh!

      Like

      • ken zip says:

        Mua quà cháy túi rồi, cháy luôn cả hứng nên buồn không vô blog như đã hẹn. Ha ha, phải nói như vậy cho có người khỏi vòi quà.
        À, tui thấy có một cô búp bê ( không tình yêu) Barbie xinh lắm, làm tui đi không muốn nỗi luôn. …

        Like

  5. Chi Nha says:

    Ngọc Lan cùng các bạn còm và các bạn đọc còm mến ,

    cn vừa đọc bài viết của NL đã post trong bờlốc ( đáng lẽ là Bidong thường giới thiệu nhắc cho các bạn đọc ). Hình như bên Oregon không có tờ báo của Người Việt để đọc hàng ngày ? nhiều nhất là SàiGòn Nhỏ và Thời Báo. cn biết nguoivietonline vì …một ngày vui được thằng con tặng má nó cái computer, rồi chỉ cách mở email, đọc tin tức trên internet.

    Một ngày xuân năm nào quên rồi, nhưng nhớ nhất là những ngày sắp Tết , tình cờ mở trang nguoivietonline trên computer, tui thấy nhiều người nổi tiếng đứng hàng ngang trước hàng chữ Người Việt ( NL giới thiệu xưng danh từng người ), và tôi chú ý đến một cô bé phóng viên tên Ngọc Lan, sao mà cô bé đó có năng khiếu nói lưu loát , cô giới thiệu từng người trong toà soạn báo Người Việt, và những lời chúc Xuân của từng người đã góp sức chung tay tạo nên một nhật báo Người Việt và nguoivietonline .

    sau đó, tôi lang thang vào Ngọc Lan Blog khi biết nàng lưu loát này . càng vào bơlốc tui càng thêm lưu luyến cái tình của nhiều bạn còm qua computer, tôi học thêm được chữ ” còm ” thêm ” bạn còm ” , rồi sau đó là còm lẻ , còm chẵn , còm âm thầm, còm lớp trưởng (Ngao), và học được ở nàng Hến rất nhiều món ăn qua Bếp Nhà Tui, Ngao Sò Ốc Hến, Quan Hoàng, Thầy Lý, Trùm Sò…đủ cả một gánh cải lương với đủ sơn hào hải vị , đặc sản của biển bao la về bờlốc tụ họp vui ơi là vui.

    Nếu nhắc thêm nhiều “nhân vật nổi tiếng” của Bờlốc Ngọc Lan nữa, chắc không còn chỗ để còm lọc cọc mà gõ thêm , xin tạm ngừng và cám ơn toà soạn báo Người Việt , cám ơn cô bé lưu loát Ngọc Lan, cám ơn đời cho tui được đọc nhiều điều vui, hay, có lý có tình những điều hữu ích qua các bạn còm chẵn , còm lẻ, còm âm thầm đọc nữa chứ…hihihi.

    Chúc Ngọc Lan thượng lộ bình an , chúc các bạn cùng gia đình thêm một mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2014 luôn vui, đầm ấm, sức khoẻ và thân tâm an lạc.

    Like

    • Bidong says:

      @CN: hôm nay chị “tửng” quá hé! j/k Chúc chị và Gia Đình mùa Giáng Sinh vui vẻ, sum họp và hạnh phúc! 🙂

      Like

    • Van Nguyen says:

      Em khoái câu ‘thân tâm an lạc’ 🙂 Lúc nào làm như già rồi hay sao mà đau hết cái này đến cái khác, chán dễ sợ!

      Like

    • ngoclan says:

      Cám ơn chị Nhà nhiều, chị nhớ kỹ quá chừng 🙂

      Like

    • ken zip says:

      @ Chị Nhà
      Nhắc đến NL thì biết cơ man nào là chuyện đáng nhắc tới, phải không chị. Theo ốc ken thì cô giáo là một hiện tượng lạ trong làng báo chí, truyền thanh truyền hình ở hải ngoại.
      Vẫn xin lập lại câu ốc ken nói trong những ngày mới vào blog , đại khái ” HVTV& LSR có cô Ngọc Ân, NBNV có cô Ngọc Lan, cả 2 đều là châu là ngọc cả”.
      Càng ngày càng thấy sự nhận xét của ốc ken không chê vào đâu được, hè hè hè. ( chanh hỏi)

      Like

  6. Van Nguyen says:

    Hình như đây là lần đi xa đầu tiên mà tui cảm thấy lơ tơ mơ nhất!‘, tui cũng thấy vụ này mạo hiểm…trở quá trời! Cô giáo nhớ phải CẨN THẬN á.
    Nhớ đem theo ít tiền mặt đủ mua cái vé khứ hồi, nếu thấy có gì không ổn thì chạy vù ra sân bay mua cái vé bay về!

    Like

  7. Van Nguyen says:

    6 người giám khảo, làm sao hối lộ cho xuể đây trời!
    Phước tỉ tỉ nói hông sai mờ, kỳ này muốn có giải thì phải đi ‘giựt’ mới có, chứ chờ ‘được chọn’ sao khó ăn quá! 😛 😀 🙂

    Like

    • Bidong says:

      Có giựt được thì nhớ chia nha! 🙂

      Like

    • Tóc Huyền says:

      :No way, “dân chơi không sợ mưa rơi”, nhất định không thèm hối lộ 😀
      [Mà cũng có biết mặt mũi ông bà nào làm BGK đâu để hối lộ chớ 😀 ]
      Còn biểu chờ đi giựt giải của ai mới lãnh theo lời Hến với chị Phước “xúi”, thì có đến Tết Congo, mà giựt được giải… rút 😀 Hahaha

      Like

      • ken zip says:

        Tui thì yes way, ai thắng , tui cũng chờ giựt để hưởng vui ké….miễn đừng có giựt giải rút là được rồi….kéo lên không kịp thì kỳ lắm:)

        Like

  8. ngoclan says:

    Viết trước khi lên đường, à không, trước khi bỏ laptop vào hành lý:

    1.
    Đến giờ này, tui đã nhận được hơn $1,200 check và tiền mặt của mọi người gửi cho VOICE và cho trực tiếp “trường hợp nào thấy khổ thì đưa”. Gồm có (tui mà không ghi ra thì sau này chẳng nhớ :p ):
    * Người quen của cô Hạnh Nhơn: $200 (check)
    * Chị Hằng (vp bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng): $50 (check)
    * Cô Jani (không biết ai luôn, hehehe): $50 (check)
    * Phương Thảo và Thùy Mỵ (bạn học tui, 1 người ở Úc, 1 người ở San Jose): $600 (check)
    * Anh em chủ quán Ốc&Lầu: $200 (cash)
    * chị Mỹ Phương (vp bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng): $40 (cash)
    * Chị Phước: $50 (cash)
    * Ken Zip: $50 (cash)
    Cám ơn mọi người nhiều 🙂

    2.
    Cũng “báo cáo” với mọi người là trước giờ lên đường tui cũng còn kịp chạy vào tòa soạn làm vài việc, quan trọng nhất là xin tiền, hehehe, đọc 1 cái quảng cáo dùm cho đồng nghiệp. Và cũng kịp họp phụ huynh cho Bi luôn nghen 🙂
    (cảm giác khi vô nghe cô giáo khen con mình không nó rất là phê :p )

    3.
    Còn 2 món chưa mua kịp để mang theo là thuốc chống muỗi và áo mưa – áo mặc đi khi trời đổ mưa á 🙂

    4.
    Sếp Giao bảo đã email gửi gắm tui cho những người quen biết bên đó rồi, nên ai có đang lo thì hãy yên tâm 🙂

    ok, thôi, đi nha!

    Like

  9. Trùm Sò says:

    Chúc cô giáo lên đường vui vẻ và trở về bình an. Mang một tạ rưỡi vừa thịt vừa mỡ ra đi, nhớ mang đúng một tạ rưỡi về nghen, đừng thêm bớt cân lạng nào hết là được. Heheh. :mrgreen:

    Xong nhiệm vụ này thì lãnh nhiệm vụ mới. Nếu tui là chủ bút NV, tui tiếp tục gởi cô giáo qua Iraq hay Afghanistan làm phóng sự. Hoàn thành cả 2 nhiệm vụ xuất sắc thì tui phát cho cô giáo giải Pulitzer. 😀

    À, tui hôm nay thú tội với cô giáo. Tui không nộp bài thi viết, chắc chắn là lãnh hột dzịt lộn bự tổ bố rồi, nhưng được cái là tui không hồi hộp gì hết trơn hết trọi như cô giáo nói. Hehehe. Cái này là lỗi tại tui mọi đàng. Tui để nước tới trôn mới nhảy. Khi mọi người “sáng tác” xong rồi tôi mới ngồi “tục tác” cục cục cả buổi tối mà không đẻ ra cái trứng nào hết. Cuối cùng tui buồn ngủ quá tui đi ngủ. Heheh.

    Like

    • Van Nguyen says:

      Mừng quá, ‘một đối thủ đã bị loại bỏ’! hahahah! j/k
      Lâu quá rồi không được đọc bài của TS!

      Like

    • Tóc Huyền says:

      Ông TS này đáng bị phạt mừ! Lần sau NL phải gắn deadline khác cho còm sĩ sớm hơn, để… thúc giục nộp trước, nhất là ông Trùm phải nộp gấp đôi 😀

      Like

      • ken zip says:

        Đồng ý với chị TH là nên phạt ông Trùm, và phạt cả ông M&M nữa, nếu ổng không nộp bài vượt vũ môn. ..

        Like

  10. Van Nguyen says:

    hic…hic…HU HU HU

    Like

  11. Van Nguyen says:

    Còn làm thêm 3 ngày nữa! Cố lên Cố lên! 😛

    Like

  12. ken zip says:

    Như khg có cái đuôi số 4 chi dô diên dị trời.

    Like

  13. Van Nguyen says:

    Không biết tình hình bây giờ là cô giáo bay tới đâu rồi hén!
    Tui nhớ cô giáo nói sẽ đến Philippines vào lúc 6 giờ sáng giờ bên đó, nghĩa là 2 giờ chiều nay giờ CA, nghĩa là 3 giờ chiều nay giờ bên tui, nghĩa là giờ tui rời sở làm dìa nấu cơm.

    Like

  14. ken zip says:

    Nghĩa là cách giờ bên tui đến 13 tiếng. Nghĩa là bên tui 5 giờ chiều thì Phi Luật Tân 6 giờ sáng. Nghĩa là giờ tui đang nhong nhong nhong hộc ra gạch ở ngoài đường thì máy bay chở cô giáo vừa đáp xuống phi đạo. Không biết phi cơ có mệt hông hén. Nghĩa là ngã lìa. ..

    Like

  15. ken zip says:

    Có nghĩa là cái ghế mệt?
    Ha ha ha, đúng là vắng chủ nhà. …

    Like

  16. ken zip says:

    Bà con ai có hy vọng trúng số xin đừng quên mua vé số nha. …

    Like

    • Bidong says:

      Tui mua $1 Mega rồi nha! Trật thì tui la làng, còn trúng… gió thì tui trốn! 🙂

      Like

    • Van Nguyen says:

      Số tử vi nói tui phải từ 45 tuổi trở đi thì điền sản mới được thừa hưởng chắc chắn. Ý là biểu tui phải đi làm thì mới có tiền trả tiền nhà, đừng có mong trúng số! Nên thôi, khỏi mua, để dành tiền vô Costco mua bao bột dìa làm bánh vừa chắc ăn mà vừa chắc bụng! hehehe!

      Like

      • ken zip says:

        Ủa, sao cứ 45 hoài vậy? 10 năm trước tui nghe Mây nói với tui là 45 rồi mà. ..
        Tui đồng ý , hình như ông già tía tui có nói: tiền thắng bài bạc thì để ngoài sân, tiền kiếm được trần thân thì để trong nhà”,không chắc lắm, tui hỏi lại rồi sửa sau…

        Like

    • Van Nguyen says:

      Một trong hai người ‘trúng độc đắc Mega Million trị giá $636 triệu’ là ở San Jose, không biết có phải Trùm Sò hông ta! hahahah!

      Like

      • ken zip says:

        @ Mây
        Nếu quả là vậy thì tui là bà con rất gần với ổng ! Chắc ổng không quên tui đâu ! Bà con sao hả? Để coi coi …
        À, Thím của dượng rể anh cô cậu với bác họ ổng là cô ruột của bà dì ghẻ sanh ra ông ngoại của ông anh vợ tui là hai chị em kết nghĩa.
        Gần quá nhể !

        Like

  17. Van Nguyen says:

    Xin thông báo với bà con là cô giáo đã đến nơi bình yên, đã có người ra rước, đã dẫn đi ăn (ăn gì thì không nghe báo cáo, chút nữa sẽ hỏi lại! 🙂 ), và đã đưa về khách sạn để cô giáo nghỉ ngơi! 🙂

    Like

    • ken zip says:

      Thở cái phào !
      Ăn gì cũng được, miễn đừng có ăn vạ con người ta là ok rồi. Cô giáo nghỉ cho khỏe đi nha, sau đó còn cong lưng viết báo gửi về, không có là không xong đâu. Đi làm chứ không phải đi chơi đâu, Đàm có Hưng !
      Giọng điệu cứ như Big Pen, hehehhehe

      Like

      • Van Nguyen says:

        Theo tin từ Manila: Cô giáo đang ngủ, nghe cụ ÔC hăm he, sợ quá, giờ phải lòm còm bò dậy để viết bài! 😛

        Like

        • ken zip says:

          Phải dị mới được chứ! Đi làm ăn gì mà hở cái là ngủ, ngủ hoài thì còn làm ăn gì được nữa chứ. Tui đi ăn giỗ cả ngày có thấy mệt mỏi để ngủ nghê gì đâu. ..
          he he, chừng nào cô giáo dià thì hay, giờ vọc niêu tôm cái đã. ..

          Like

          • Van Nguyen says:

            Vọc niêu tôm này không phải là niêu tôm bạc hay tôm xanh mà là tôm hùm luôn á, hahahah!
            Ráng tập chạy cho nhiều vô để cô giáo dìa còn chạy cho kịp! 😛

            Like

            • ken zip says:

              @ Mây bềnh bồng
              Hà hà,tui thì chạy lẹ rồi. Còn người nào khơi mào cho tui lên cơn tửng thì ở lại làm thân rau răm để chịu đắng cay thế mạng giùm.

              Like

  18. ken zip says:

    @ Thầy Lý và ông M&M ơi
    Tui mới chạy tổng dợt cho ngày 20/12 vừa xong nè. Chạy đúng 3 miles nhưng không biết mất bao nhiêu lâu vì quên canh giờ.
    Tui cũng vừa đi lấy quà của tổ chức tặng cho 2000 người đầu tiên ghi danh. Quà gồm có 3 cái chuông nhỏ, một cái nón, một cái áo dài tay. Còn của riêng tui sắm là đôi giày và cái mắt kính .
    Nghe lời Thầy Lý chỉ, tui mới biết giày chạy bộ nó khác với giày tennis, bóng rỗ hay giày…lội nước là như thế nào. Mang đúng giày để chạy nó đã lắm, cứ bồng bềnh như đi trên nệm nước. Đỡ đau bàn chân rất nhiều.
    Hồi còn thanh niên,tui đánh bóng rổ hai ba tiếng đồng hồ là chuyện bình thường, không biết mệt là gì. Bây giờ mang cái bụng phở chạy lạch xạch, đánh qua đánh lại như cái mền của con bò, chạy mới có tí xíu đã muốn ngồi phệt xuống… nằm vạ rồi.
    Sau mấy tuần tập chăm chỉ, bây giờ 3 miles tạm coi là đĩa cơm sườn, nhưng còn nửa dặm nữa, không biết là sẽ bò hay lết đây ! Nhưng kệ tía nó, bò lết gì cũng phải ráng, vì lỡ sắm tuồng hơi kỹ, bây giờ hát dở mình sẽ chê rạp…chật ,hà hà !
    Kết quả tui sẽ thông báo sau. Bi giờ tui lo ngậm …sâm, chờ tới ngày vượt vũ môn.
    Hai ông có phương pháp gì khỏi phải chạy mà vẫn đến đích đầu tiên thì chỉ cho tui với.
    À, mấy cái chuông để làm gì hả? Vì tên của cuộc chạy đua là Jingle, cho nên họ phát chuông cho mình, mục đích là một công đôi ba việc. Tui có cảm giác như cún đeo lục lạc, chạy leng keng cho vui tai ….

    Like

    • Tâm L. says:

      @Ốc ơi: wow…trong vòng 5-6 tuần mà tập chạy được 5 cây số (3 miles). Quá xá nhuyễn. Đừng lo về độ nhanh và thời gian, đám nhỏ háo thắng mới tính bằng từng phút. Miễn anh có sức mà chạy như vậy là ngon lắm rồi. I am so proud of you!! Hôm trước xúm lại khen anh có cái bụng giống đại gia, anh ráng chạy tới 5 cây, phải chi tụi tui khen thêm nữa chắc dám làm luôn tới 10K luôn.

      Hahaha…cái gì có chuyện ngậm sâm trong đây nữa ông thần. Cái này tui không có chỉ à nha. Trước ngày chạy ăn nhiều pasta. Ăn bánh mì quết peanut butter. Thêm chuối. Nhưng đừng có ăn liền một lần ba bốn thứ như vậy, chỉ có nước đi tìm cái võng đánh một giấc chứ chạy gì nổi.

      Còn mấy cái chuông, anh cột vô đâu trên người mà thấy nó rung rinh nhất thì cột vào. Cốt ý là có tiếng chuông cho vui tai vậy mà.

      Nghe anh chạy mà tui vui lây. Chúc may mắn. Vui là chính. Chúc từ từ lên 10K nha. Để tui đi check coi anh M&M tập tới đâu rồi. Nghe bên miền Đông mưa tuyết nhiều chắc cũng khó tập những tháng mùa đông.

      Like

      • M&M says:

        Thầy Lý ơi, cái khó của tui mấy tuần nay là cố gắng có một thời khoá biểu chạy đều đặn. Mà đúng như TL nói, mấy tuần nay hết tuyết, rồi mưa, nên cứ bị gián đoạn. But I am still trying my best! 🙂

        Like

        • ken zip says:

          @ M&M
          Ưà, cứ cố gắng. … nằm võng cho vững, để tụi tui cáng cho.
          Ông làm sao thì ông làm, mình phải chạy giỏi hơn TL mới được nha! Kiếp này không xong ta hẹn kiếp sau. …

          Like

      • Toi Ke says:

        Second bác Tâm, như vậy là ready rồi, không có gì phải lo, đừng tự thưởng mình một lúc hai tô xe lửa nha, chúc chạy khoẻ. Sắm tuồng đầy đủ là giúp minh dễ đạt đuợc mục đích hơn chớ không phải nặng phần trình diễn như thiện hạ hay chọc ghẹo. Tôi hoan nghênh ông mua đôi giày chạy bộ. Tôi thấy nhiều người quen, không tin tôi nói về cái quan trọng của đôi giày, rốt cuộc bỏ ngang nói là đau chân, chỉ vi tiếc mấy chục bạc, cứ quơ đại đôi giày sale rẽ nhất ….. Có cha còn lấy đôi giày của thằng con bỏ, nói là nhìn còn mới mà, cứ cải chày cải bướng rồi nói sao chạy bộ khó quá, laị bỏ cuộc … Chạy bộ đã khó rồi mà mấy cha đó còn tự mình làm cho khó thêm. Chạy lâu chút nữa sẽ bị ghiền he he he

        Like

        • ken zip says:

          @ Anh toike
          Cám ơn anh về vụ hướng dẫn việc chọn giày để chạy. Kết hợp với những gì Ace chỉ, tui thửa một lần 2 đôi, không phải 1 để mang 1 quàng lên cổ mà là không muốn có sự khó chịu khi phải thay đổi giày.
          Giờ thì tui đã biết sự khác nhau giữa những đôi giày thể thao là như thế nào rồi. Mang đúng giày , khi chạy cảm thấy thoải mái lắm.
          Thế mới biết câu học thầy không tầy học bạn, kiến thức của ACE trong blog dễ nể thật, muốn biết gì cứ việc hỏi thế nào cũng có câu trả lời liền.
          À, có ghiền khi chạy thì tui chưa biết, chứ nhét được đôi chân vô giày là phải chạy thôi, phải tự kỷ luật lấy mình quả khó vô cùng. Hay là chạy chung với bà hàng xóm sẽ ghiền, ý anh là vậy? Hahaha….
          J/k

          Like

      • ken zip says:

        Đó đó, cũng tại cái bụng đại gia mà nó làm cho tui khổ văn sở đó. Tui chạy vừa sức của tui thôi, cố quá mắc công ông tốn thêm bó nhang thì khổ.
        Hahaha, tui đi câu đêm làm biếng cầm cần, buộc cái chuông ở đầu cần rồi cắm sào ngồi đợi. Khi cá cắn câu thì chuông sẽ rung, chụp cần lôi cá vào bờ. Giờ tui nghe ông chỉ, suy nghĩ hoài không biết cột chuông vào đâu để khi chạy nó kêu” mãnh liệt” nhất. ..hê hê. Đừng ở đó mà cười tủm nha…Tui ăn đòn gánh là sẽ chia ông một nửa đó.
        Rồi, tui nuốt cho trôi 5k cái đã, 10k tính sau.
        cám ơn TL ” động viên” tinh thần nha….

        Like

    • M&M says:

      @Cụ Ốc: “có phương pháp gì khỏi phải chạy mà vẫn đến đích đầu tiên”. Nếu đích ở gần mức khởi hành, ông cứ chạy ngược lại thì sẽ đến đích đầu tiên thôi. :-). Thân chúc ông một cuộc chạy thật vui nha.

      Like

  19. ken zip says:

    @M&M
    Hề hề, cái vụ chạy ngược do ông chỉ có lý à nha. …
    Tui có mẹo chạy để đến đích mà không tốn nhiều sức , đó là chạy khoảng 1/4 đoạn đường là giả bộ lăn quay ra đất, miệng ngáp, mép sùi bọt, tay bắt chuồn chuồn , lúc đó sẽ được tới đích bằng xe cấp cứu.
    Hê hê, đích gì hả? Thì không là nhà thương thì là nhà quàn chứ còn cái gì khác hơn nữa. Chơi ăn gian thì phải bị chôn sống mới đáng tội. …

    Like

  20. Van Nguyen says:

    Sáng sớm vô blog thấy toàn chữ ‘chạy’, làm tui cũng muốn đứng dậy chạy theo! heheheh!
    Good luck cụ ÔC, chạy xong nhớ chừa lại cái chuông cho tui! 😛

    Like

  21. Van Nguyen says:

    Bà con nào muốn bị ‘sốc’ thì coi cái này 😦
    http://news.zing.vn/Clip-day-doa-tre-mam-non-post378054.html

    Like

  22. ken zip says:

    Tui coi mấy hôm nay rồi, nhưng coi lại khg những sốc mà còn muốn cầm dao đi …nữa. Rõ là bọn khốn kiếp, xin lỗi khg dằn được. ..

    Like

  23. Chị Bình says:

    Cái clip coi thấy tàn ác gì đâu, tui mới coi có vài giây là tắt liền, mấy người đó không phải là người…tội cho những gia đình phải giao con cho ác, tội cho những đứa nhỏ quá.

    Like

  24. ken zip says:

    Hè hè. ..

    Like

    • Matheu says:

      Hay qua, Cam on Ngoc Lan.
      Cau xin Thuong De ban binh an va hoan thanh su mang, sum hop voi gia dinh.

      Like

    • Van Nguyen says:

      Đúng là nhà báo thuộc hàng cao thủ! hehehe!
      Mà sao ngắn quá vậy, chưa nghe nói vụ ăn uống gì hết trơn thì hết bài rầu! 😛

      Like

      • ken zip says:

        Đi làm chứ có phải vô bếp đâu mà cựa cái là ăn. Bài viết chứ có phải rau muống luộc đâu mà chê dài với ngắn. …
        Kỳ này tui binh cô giáo đó nha. …

        Like

        • Van Nguyen says:

          Chiều nay tui về ghé Home Depot mua cây đục gởi qua bển làm quà Noel nha!

          Like

          • ken zip says:

            Giáng Sinh năm nay tui xin được long trọng cầu chúc cho Mây cô nương được hiền hơn, dễ chịu hơn, bớt bóng gió xa xôi hơn, và nhất là qua năm mới nhà sẽ gắn được cửa ra vào.
            Chứ bây giờ không những Home Depot mà tất cả những nơi có bán kìm búa, đục. ..đều giấu tiệt rồi, sợ có người hầm hè ham he ….
            Tui khg có hề hề hề hề đâu đó. ..

            Like

  25. DQ says:

    Bai viet hay qua! Dung la professional reporter!

    Like

  26. Van Nguyen says:

    Hôm nay cô giáo đã đến Cebu rồi nha bà con!

    Like

  27. ken zip says:

    Cebu là tên của món ăn gì vậy?

    Like

    • DQ says:

      Oc bi lay benh cua Hen roi sao? Co tam hon an uong! (j/k)!

      Like

      • Van Nguyen says:

        hahahahah! cụ ÔC bị ‘bắt tại trận’! Thank you chị DQ! hahahah!

        Like

      • ken zip says:

        Úi trời đất ơi, tui tưởng đâu là có thêm đồng minh, ai ngờ chị DQ không một chút xót thương, xuống tay nghe một cái ót, làm Mây khoái chí cười ngã nghiêng kia kià…
        Đồng hương cứ việc bênh đồng hương đi, tui đi kiếm đồng nhang, quyết chí đòi công đạo. ..

        Like

    • Van Nguyen says:

      Ừa, mới đọc chữ ‘Cebu’ làm tui nghĩ tới món …cải xá bấu (củ cải muối)! hahahaha!

      Like

  28. M&M says:

    Thân mến chúc tất cả quý anh chị và các bạn một mùa lễ Giáng Sinh đầm ấm bên gia đình, bạn bè cùng một năm mới hạnh phúc và nhiều sức khỏe.

    Like

  29. Van Nguyen says:

    Xin chúc bà con cô bác một mùa lễ vui tươi rói và đầm ấm áp bên gia đình, bạn bè, và …bồ nhí! 🙂
    cũng xin thông báo một tin vui là cô giáo đã về đến nhà yên vui và hạnh phúc! Hehehe!

    Like

  30. Bidong says:

    Chúc mừng TH lên nhà ngói nha! 🙂 Merry Christmas TH & cọp con cùng cọp cha! 🙂

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=179520&zoneid=23#.UrpsTfuJRZZ

    Like

    • Tóc Huye^n says:

      Peace, Hope & Joy to you, chi. B & ca’c com si~ blog NL.
      Sorry hong bo? da^’u chu+~ đu+o+.c ta.i … chu+a bie^’t xai, hihi

      Like

    • ken zip says:

      @ Chị Tóc Huyền
      Cám ơn chị thắp cho một ngọn nến vào ngày lễ GS, ốc ken thấy nó ấm áp hẳn lên.
      Xin chúc mừng chị có thêm bài viết hay lắm !

      Like

  31. Bidong says:

    Chúc mừng ốc Ken lên nhà lầu! Merry Christmas to KZ và Gia Đình! 🙂

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=178912&zoneid=23#.Urpz0fuJRZY

    Like

    • ken zip says:

      @ Chị Bidong
      Cám ơn chị đã đọc và quảng bá nữa. Vui quá chừng.
      Cũng vậy, ốc ken xin chúc chị cùng gia quyến có được một mùa Noel thật tuyệt vời hơn những năm qua. Năm mới tất cả mọi ước nguyện sẽ thành tựu, nha chị !

      Like

  32. ken zip says:

    Ốc ken xin thân chúc tất cả anh chị em, bà con cô bác, độc sĩ cũng như còm sĩ có được một mùa lễ lạc thật đầm ấm bên gia đình. Và mọi niềm vui và an bình đó sẽ kéo dài đến hết năm tới, năm tới nữa và năm năm năm tới nữa nữa nữa …

    Like

Leave a reply to Bidong Cancel reply