Rồi, năm 2014 đến

Tui biết tui viết entry này xong thì cũng vừa kịp thò chân sang năm 2014.

Vậy là xong, khép lại một năm lẻ, 2013, một năm tui cãi lộn hơi nhiều 🙂

Những ngày cuối năm này, tui dường như không có khái niệm thời gian. Một tuần lễ ở Philippines, ngày nào cũng dài. Trở về Calif. đúng đêm Noel, chưa kịp ăn chơi thì đã lăn quay ra bệnh, mê man suốt 2 ngày. Cho đến hôm nay giọng tui vẫn hãy còn khào khào mà nàng Orchid Lâm Quỳnh cho là “nghe rất sexy.”

Cơn bệnh này sẽ được mang theo luôn qua năm mới chứ không còn cách nào khác, coi như một khởi đầu hơi “yếu ớt” 🙂 Đành vậy.

Năm mới đã tới.

Dự tính gì cho nó?

Thầy bói trên báo Xuân Người Việt nói năm nay tui “việc làm ăn cứ theo đường xưa lối cũ, không nên đầu tư thêm để khuếch đại có thể bị lớn thuyền lớn sóng, tiếng có miếng không.” Vậy tức là tui cũng cứ tiếp tục viết báo, viết blog, cho bà con có chỗ nhảy ra nhảy vào, nhất là khi có thêm những người mới xuất hiện 🙂

Pháo bông nổ đì đùng rồi.

Chúc mừng năm mới đến tất cả còm sĩ, còm lẻ, đọc sỉ, đọc lẻ!

Hy vọng ai cũng có một năm mới như mong ước 🙂

 

 

 

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian. Bookmark the permalink.

53 Responses to Rồi, năm 2014 đến

  1. ken zip says:

    @ Cô giáo
    Chúc mừng năm mới đến với cô giáo và ACE trên toàn nước Mỹ.
    Tui đã hưởng không khí của năm mới đã hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Cũng chưa thấy gì mới cả. Cũng đong đưa võng, thức khuya, cũng ra vô blog, cũng coi TV, cũng đọc sách… như vẫn thường làm.
    Dự tính gì cho năm mới ?
    Chả dự tính gì cả, tới đâu hay tới đó, thuyền lên thì nước cũng lên…
    Mà cũng chả tin vào bói toán. Nhưng cũng có một lần đầu tiên trong đời xòe tay ra cho người ta xem bói ! Trúng trật ra sao thì chả nhớ, chỉ nhớ bà thầy bói có nụ cười và cách cười làm mình muốn xòe tay ra cho bả nắm hoài…
    Cám ơn cô giáo, tui cũng hy vọng vậy !
    Điều mơ ước lớn nhất của tui vào đầu năm mới là cô giáo làm ơn làm phước tháo cái giọng của con vịt xiêm quăng trả cho năm cũ đi. Tui nghe cô giáo đọc tin, tui chán lắm lựng !

    Like

    • ngoclan says:

      hahaha, ông này đầu năm kiếm chuyện chán hả 🙂
      giọng khàn thì chịu thôi, chờ chừng nào trời trong thì giọng trong trở lại 🙂

      Like

    • Tí Tởn says:

      Thường thường làm tới … bà thày thì tuổi cũng xồn xồn . Nụ cười bà này nếu không được cỡ Mona Lisa , thì cũng phải nghiêng.. thùng nghiêng nước , mới khiến Anh KZ chịu đưa tay cho bả nắm hoài. Rồi bả xủ quẻ Anh ra sao , có gì hấp dẫn không ? Happy New Year to you

      Like

      • ken zip says:

        @ Tí Tởn
        Hhahhaha, đã nói là ” Trúng trật ra sao thì chả nhớ ” rồi mà. …
        Nụ cười của bả ra sao hả? Còn nhớ Tô Ánh Hồng trong vai Điêu Thuyền Bè không? Cũng cỡ đó đó !
        Tí Tởn làm cho tui mặc cảm nha ! Hai hôm nay tui giả bộ quên đôi giày của tui rồi. Chắc lát phải xỏ vô rồi chạy quá ! Tí Tởn chạy 3 miles có thấy xa lắm không ? Tui thấy nó diệu vợi quan san lắm. Nhưng chạy xong thì thấy sao mà mình…giỏi quá.
        Cám ơn Tí Tởn. Cầu chúc TT một năm mới an lành, sung túc nha !

        Like

        • Van Nguyen says:

          Quên hỏi vụ chạy hôm 12/20 tới đâu rầu! 🙂

          Like

          • ken zip says:

            @ Mây
            Thành công mỹ mãn. Tui có post trong FB, có vô đó đâu mà biết !
            À, tui có ” quà ” tặng Mây trong FB đó nha !

            Like

        • Ti Ton says:

          Dạ không đâu Anh ! In fact , ngày nào mà không chạy , chân nó nhớ mặt đường , hệt như mấy câu thơ của ông HHT :
          Nhớ từ trong bếp nhớ ra
          Nhớ từ ngã bảy ngã ba nhớ về
          Nhớ từ đầu ngõ nhớ đi
          Nhớ cây đa nhớ cây đề đầu thôn
          Mà TT thấy Anh KZ có ” tiềm năng ” làm … marathon runner lắm đó nghen. TT vừa mới bấm nút send cái còm reference về bài viết dự thi của Anh bên entry ” Không thi cũng hồi hộp “, quay lại đã thấy Anh còm 1 hơi 3, 4 cái bên đây rồi . Còm sĩ blog ta rượt theo anh ná thở

          Like

          • ken zip says:

            @ Tí Tởn
            Hahahah, còm cũng cần có hứng. Có hôm ngồi đọc còm cười he he, nhưng không còm được chữ nào. Có hôm tự dưng còm ào ào như …đang đói !
            Cám ơn TT đã đọc bài của tui, và thêm vào đó những ưu ái, làm tui vui lắm.
            Hình như ai vô Blog của cô giáo đều có máu tửng trong người. TT cũng vậy, tửng cho vui mình và vui người !
            Phải chi ở gần,chắc tui xin chạy theo TT,để cho đôi chân tui nhớ mặt đường như TT thì tốt biết mấy !

            Like

  2. Tóc Huyền says:

    TH đặt cục gạch đây, đi tìm gì dằn bụng rồi uống thuốc xong sẽ vô nói tiếp 😉
    Chúc NL & bà con xa gần trong và ngoài blog NL bước sang năm mới với mọi điều tốt lành.

    Like

    • ken zip says:

      @ Chị TH
      Tui đặt nguyên một đống vỏ ốc bự chần dần không thấy sao mà còn xí chỗ vậy ta !
      Xin cám ơn lời chúc của TH, đầu năm chúc nhau lời tốt đẹp thì điều tốt đẹp đó sẽ đi theo với mình đến trọn năm.

      Like

  3. Van Nguyen says:

    Xin chúc mừng năm mới đến Ba Má cùng toàn thể bà con cô bác chú thiếm cậu mợ dượng dì anh em chị tính luôn dâu rể và nguyên một đàn cháu chắt chút chít!
    Tối qua tui đã làm được một kỳ công là….thức đến hơn 1 giờ sáng để đón năm mới! hahahah!
    À, tui mới coi Paris By Night Kỷ Niệm 30, tui thấy có cô giáo trong cuốn DVD á! 🙂

    Like

    • ken zip says:

      @ Mây
      Lấy hơi dài để chúc xong cho câu chúc dài thoòng như vậy, hén !
      Tui cũng xin chúc Mây ăn nhiều ngủ nhiều còm nhiều còm nhiều chat nhiều viết bài đăng báo nhiều tiền vô nhiều được tăng lương và tưởng thưởng nhiều nấu nướng nhiều cười nhiều tửng nhiều quạu ít cảm cúm ít làm việc ít coi phim ít khóc ít shopping ít đanh đá ít thọt đòn gánh vô hông tui ít…
      Úi trời, cho tui thở lấy hơi cái đã….

      Like

    • Tí Tởn says:

      Happy New Year to tất cả các Anh Chị.
      Sáng nay TT cũng làm được 1 ” kỳ công” là thay vì nằm nướng trở bánh tráng trên giường , đổ thừa tối qua quắc cần câu, TT đã ” anh dũng ” xỏ giày vào chân , lao mình dưới mưa , chạy 3 miles như thường lệ .
      Chị Mây ơi, bữa nào dạy Bà con làm món mì khô đi chị , TT khoái ăn món đó lắm.
      TT rất thích trang gia chánh của chị vì chị chỉ dẫn rõ ràng, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
      Nhớ có cái Bác nào đó viết cái còm than thở, tiếc chị đã ” chống lầy “, nếu không Bác ấy quyết chí ” cua ” chị về cho con trai nhà Bác . Cũng may anh con trai đó không tiếp nối lời còm của má mình , bằng không dám có câu :
      Cho Anh gởi 1 lời mừng
      Mai này li dị nhớ đừng quên Anh

      Like

  4. ken zip says:

    Hôm qua tui mua thịt về làm xá xíu. Hôm này s/t nấu mì theo lời đề nghị của tui.
    Ngon thì dĩ nhiên theo công thức của người khéo tay hay làm là phải ngon rồi, nhưng còn ” sống dai” thì chưa biết. Nhưng tui không hiểu ” sống dai” là nói đến miếng thịt sẽ lâu chín hày là cái gì sống dai ?

    Like

    • Van Nguyen says:

      ‘sống dai’ của tui là theo ý tốt, nghĩa là sống thọ bên con cháu á! hehehe!
      Tui cũng nấu mì, nhưng làm biếng làm thịt xá xíu nên tui làm hoành thánh 🙂

      Like

      • ken zip says:

        Xúi người khác làm xá xíu,mình thì ăn quành thánh cho nó quành tráng vào đầu năm, hén.
        Tui làm một hơi tới 7 lbs ( số 7 là số hên? ) ,bây giờ vừa nấu mì, vừa nhét vào bánh mì,vừa giở cơm đi làm, 7 năm sau mới hết đống thịt.
        Tui phải sống cho dai mới cháp hết 7 lbs thịt.
        Thiệt tình ! Sao tui dễ bị dụ dữ vậy ta !

        Like

        • Van Nguyen says:

          Tui nhớ trong bài tui kêu mua có 1 pound mà!
          1 pound cho 12 tô mì, 7 pounds …84 tô mì, ui trời ơi! hahahah!

          Like

  5. Hoang says:

    Happy New Year đến tàn thể blog sĩ

    Like

  6. sò says:

    Chúc mừng năm mới tất cả mọi người.
    Cô cô sang năm mới có giọng nói truyền cảm như vậy là tốt rồi. 😉

    Like

  7. DQ says:

    Chúc mừng năm mới tất cả mọi người.

    REPLY

    Like

  8. ken zip says:

    Cám ơn chị DQ . 🙂

    Like

  9. ken zip says:

    @ SBQ
    Cám ơn SBQ. Cũng xin chúc SBQ vui khỏe, trẻ mãi không già.

    Like

  10. ken zip says:

    Đây là lần thứ hai tui “siêu tìm” được những áng văn chương của “các cháu” mà “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu” thời đại diễu không cần sàn diễn.
    Phải nói là đây là những bài văn có khả năng làm người chết sống lại, nhe răng khá! khá! khá xong rồi thẳng cẳng tiếp. Xin mời ACE thưởng thức. ( phần trong ngoặc đơn là lời bình của tui )
    1- Tả chú thương binh.
    Gần nhà em có một chú thương binh, chú đã bị thương 2 lần. Một lần ở Buôn Mê Thuột và một lần ở đùi.( Úi trời, ở hai nơi xa xôi như thế, vẫn rất gần như “bị” cùng cơ thể )
    2- Hãy cho biết cảm nhận của bạn về nhà thơ Tú Xương qua bài “Thương vợ.”
    Tú Xương là một nhà thơ thương vợ nên có nhiều con. Đồng thời ông cũng là một người thông minh, khôn khéo biết nhường cho vợ những việc nặng nhọc mặc dù ông thi hoài mà không đậu. ( Nhờ thương vợ nên mới có nhiều con, thi không đậu nhường vợ chuyện dời non )
    3- Tả cảnh trường em trước giờ học.
    Đầu giờ học, khi tiếng trống trường báo hiệu vào mười lăm phút đầu giờ, sân trường em thật hỗn loạn. Các bạn chen lấn xô đẩy nhau. Các bạn còn đè lên nhau, dẫm đạp nhau để kịp vào lớp đúng giờ. Trước cổng trường, một vài cô giáo đi muộn hối hả chạy vào lớp vì bận cho con bú.( học trò dẫm đạp đè lên nhau, cô giáo giục con bú cho mau, hối hả chạy ào vào lớp học, ai biết trường này ở nơi đâu…để tui xin vô làm học trò với, vì tui hồi nhỏ uống toàn là nước cháo hông hè )
    4- Giải thích câu thành ngữ “Anh em như thể tay chân.”
    Anh em như thể tay chân nghĩa là khi “chân” đau thì “tay” băng bó cho “chân;” còn nếu “tay” đau, thì “chân ” đưa “tay” đi bệnh viện.( Tình nghĩa chân tay có thế thôi, trò này thật đáng lãnh 5 roi, vì giải thích cù nhầy cỡ như tui…)
    5- Tả bà ngoại em.
    Nhà em có nuôi một bà ngoại, mỗi sáng thức dậy bà thường lên phòng bố mẹ và em hỏi to: “Vợ chồng, con cái chúng mày ăn gì để tao còn mua? ( Từ Ngoại bỗng biến thành Osin, mặt trời chân lý chói qua tim, Ngoại ơi, bữa nào ngoại không hỏi, đó là ngày ngoại đã hết…pin)
    6- Em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống: “… đi đôi với hành.”
    Thịt đi đôi với hành.( Thịt đi đôi với hành, chanh không đi với…hỏi, điền như vậy quá giỏi, em là vua một cõi….về nghề gói bánh chưng bánh tét )
    7- Em hãy thay lời Âu Cơ kể lại câu chuyện Lạc Long Quân.
    Lạc Long Quân hiện lên và nói với tôi rằng: “Ta và nàng đến đây hết tình, ta đưa 50 con xuống biển, nàng đưa 50 con lên bờ.” Nói xong rồi Lạc Long Quân nhảy tùm xuống biển lặn mất.( Thôi chia tay từ đây, 50 con nàng giữ, 50 chục thằng hỏi thử, chúng biết bơi không đây?)
    8- Tả một chiếc xe mô-tô.
    Gần nhà em có một chú tên Khánh, nhà chú có một chiếc xe môtô. Hằng ngày chú thường xách xe ra đi chợ. Mỗi lần bước lên xe chú hụ ga thật lớn. Bởi thế mỗi lần chú hụ ga là mẹ em bảo: “Thằng trời đánh.”( Có một chiếc mô tô, Khánh nẹt máy bể bô, bà con mau mau tránh, tránh cái thằng trời đánh, và làm văn như vậy trước sau gì thiên lôi cũng quánh )
    9- Tả cảnh đêm đông của gia đình em.
    Đêm đông, gia đình em quây quần ấm cúng bên bếp lửa hồng. Bố em ngồi đọc báo, mẹ em ngồi đan len, chúng em thì ngồi học bài, còn ông nội bà nội em thì ngồi nói chuyện ở bàn ăn mà ngọn đèn dầu chiếu hình lên trên tường trông giống như hai con khỉ già vậy.( Khỉ ông và khỉ bà, trót sinh ra khỉ…cha, rồi đẻ ra thằng quỷ, nên nó tả mình là khỉ )
    10- Em hãy đặt câu với từ “thông thái.
    ”Bạn Thông thái rau giúp mẹ.( Xém chút tui chửi thề, thằng này quái quá nhể! )
    11- Đặt câu có cụm từ nối tiếp “Vả lại”
    .”Tối hôm qua em và chị gái em cãi nhau. Chị vả em một cái, em vả lại chị một cái.” (Một nhà hai ả tố nga, tố chi cho mệt, vả cha cho rồi. )
    12-Tả buổi tối ở gia đình em.
    Buổi tối, gia đình em sau khi ăn cơm xong thường quây quần bên nhau. Bố em ngồi xem thời sự, mẹ em ngồi khâu quần áo. Em ngồi học bài. Bỗng nhiên mẹ em giật mình và hỏi bố em: “Anh ơi, tháng này lĩnh lương chưa?”( Nghe em hỏi bỗng dưng anh nất cụt, lương tháng này lỡ gửi cho …dì hai … rồi )
    13- Tả con đường tới trường.
    Con đường đến trường thân yêu của em, em đi mỗi ngày. Đường rất xa khi em đi bộ nhưng lại rất gần mỗi khi em tới trường bằng xe Honda.( Nhớ hôm em chửa có chồng, đường gần vẫn muốn đi bằng honda, biết rằng tốn địa thấy cha, nhong nhong cưỡi xế để mà dợt le. Giờ thì em chửa …với chồng, cách một quãng đồng …đi bộ sướng hơn,. Bộ ngu nữa sao ! Xăng giờ mắc thí mồ )

    Like

    • Chi Nha says:

      hahahaha…Ốc ơi là Ốc, Thanks Ốc, đầu năm cười, cười nguyên một năm chết chắc ?, chắc chết…vì cười.

      Like

      • ken zip says:

        @ Chị Nhà
        Đầu năm em mang tiếng cười đến với chị mà chị cười được thì đó là lì xì của chị cho em rồi . Cám ơn chị nhiều.
        Chúc chị và anh VDD luôn mạnh khỏe.

        Like

    • ngoclan says:

      “Bồ cũ” tui cũng ôm cái đống còm này mà cười cả buổi 🙂

      Like

    • Tóc Huyền says:

      Haha tui biết ông Ốc đi lạc vô đâu mấy ngày nay rồi! 😀

      Like

      • ken zip says:

        Hahaha, tui có người giới thiệu cho một trang Web, đọc đã điếu quá chừng. Và tui cũng lang thang đọc linh tinh đây đó, mong thấy gì vui vui mang vô đây kể lại cho ACE mình ha ha để giảm áp lực, và đôi lúc cũng có lạc ở đó đến nổi không biết đường ra luôn. …

        Like

    • Mẹ Gấu says:

      Mấy bài văn này em đọc trên FB rồi, mà không “phê” bằng đọc với lời phê của cụ Ốc. Khoái nhất cái câu “Giờ thì em chửa … với chồng..”

      Like

      • ken zip says:

        @ Mẹ Gấu
        Hhahhaa, cám ơn MG nha !
        Tui hay chế và nhại thơ văn của người khác, sợ có ngày bị ăn roi quá !

        Like

  11. Ti Ton says:

    Cám ơn Anh KZ đã lì xì trận cười đã đời đầu năm .
    Thi Sởi Ốc Chảnh quả là trên cả tuyệt vời .
    You are the best .

    Like

    • ken zip says:

      @ Tí Tởn
      Đầu năm TT làm lỗ mũi tui bự bành ky nữa rồi nha .
      Thấy chuyện tếu tếu thì ” chia sẻ ” vậy mà. ..
      Mà cũng thấy khoái trong lòng vì khi kể chuyện cười có người cười là đạt rồi .Cám ơn TT nhiều.

      Like

  12. Tóc Huyền says:

    Khuya qua tui đặt cục gạch nung “dằn chỗ”, đi lục đồ ăn để dằn bụng xong thì cũng 3 giờ sáng của … Texas, nên chi tui rớt cái ùm vô giấc mộng vàng … cho đến khi gặp chàng … À không, cho đến gần sáng bị con cọp ré lên & đạp cho mấy cái, nài nỉ “mẹ gãi, mẹ gãi chân cho con…” Thế là tiêu tan giấc mộng mơ huyền thơ mộng đầu năm! 😉
    Dự định này nọ cho xa xôi lắm nhiều khi làm không tới thì lại không vui; Năm nay tui không đặt ra “resolution” gì to tát cho mình hết, ngoài việc ráng làm xong những cái dang dở từ năm ngoái, và viết 3 bài tui đang ‘nấu’ trong đầu tui hiện giờ …. Xong đem nó đi …. giấu làm của vài năm 😀
    Ngay lúc này tui có một ước muốn, không to tát mà cũng chẳng ghê gớm gì, mà rất nhỏ nhoi … là được đọc mấy hàng “comments” của mấy vị giám khảo cuộc thi “35 năm NV …” Hồi xưa đi học hay đi thi, khi nhận bài về tui luôn chăm chú đọc những hàng chữ màu mực đỏ ghi lời nhận xét của thầy / cô ; Có người còn cẩn thận phê dọc theo bài nữa kìa . Tui muốn biết “feedback / response”, để biết mình viết cà kê hay không … lại đâm ra làm phiền … mắt kính của người khác. TH cũng xin tự thú trước bình minh là đã đợi nước đến quá “đầu gối” mới nhảy (không dám giành “mông” trademark của cô chủ blog NL). Sorry nhe chị Bidong & NL, thiếu điều lấy cây thúc sau lưng mà cục nhớt lười lỡ to như cái lưng chàng Quasimodo mất rồi! Rạng sáng thứ Bảy tui mới mò dậy ngồi gõ gõ … Cha của cọp con thức giấc, hỏi “Làm gì đó?” “- Viết thư tình!” Một chặp sau nghe hỏi tiếp, “Viết xong chưa?” “-Chưa, còn lâu! Mà giờ đang định viết bài thi NV.” “-….!!!” Từ lúc đó cho đến chiều tối chủ nhật tui nghe hỏi “viết xong chưa thêm vài chục lần nữa, xen lẫn với mấy chục bận lên xuống cầu thang chăn cọp con mè nheo, cọp cha bèo nhèo bịnh nằm mẹp ba ngày, cùng mấy nồi cháo gà, cháo cá và cạo gió búa xua … Thế nên tui cầm chắc cái giải rút từ đầu rồi … 😉 Viết vội, chẳng trau chuốt lại chữ nghĩa hay ý tứ … Tui thấy tui đáng bị ăn roi 😉
    Thiệt tình là tui rất muốn biết các nhận xét của độc giả & giám khảo, vì có vậy may ra tui học hỏi được nhiều điều tui còn thiếu sót, để rút kinh nghiệm viết “lăng quăng” trong tương lai (nếu vẫn còn can đảm, và bị “bà nhập” để viết!)
    Giờ tui có nên giở chiêu ỷ ôi “cho đi mà, cho coi đi mà” như NgocLan nài nỉ cô nhỏ bạn học ngày xưa cho xin miếng … suốt gần 2 tiếng đồng hồ không ta?
    Mà tui sẽ mở đài năn nỉ này …mỗi ngày cho tới khi nào được 6 “miếng” comments kia 😉
    Tui chỉ hỏi phần tui thôi, ai muốn coi phần mình thì … nhào vô xin ké, và xin phụ dùm TH vớiiiiiiii!
    Chị Tiny ơi cứu bồ, em hứa rồi em sẽ kể có đầu đuôi chuyện tình ông anh với cô hàng xóm! (Lạy Trời cho ổng không mò vô được blog NL!)
    Thầy Lý ờiiii, năn nỉ dùm đi, rồi TH nhận làm “peer mentor” thôi, còn vụ sư phụ đệ tử gì thì tính sau, tại thầy Lý đang cắp tráp theo ông bụng bự rồi thì giờ đâu mà đi thả diều ví tui 😉
    Bớ Trùm Sò, nói dùm 1 tiếng, rồi TH chỉ ra cho thêm 1 cái động nữa ngoài 101 loại động mà TS kể ra 😉
    Bà con cô bác trong này làm ơn lên tiếng cho feedbacks & “cứu bồ” TH vớiiiiii 😉
    Ốc ui, Hến ui, Ngao ui, chị Bidong ui, anh MM ui, Ông Kẹ ui, Chị Nhà ui, chị An Lành ui, sò ui, chú GLL, chú Napa, chú Dat Diep, “ông ngoại ở Ca-ni của cọp con”, …. Ai nữa ta…. À các còm sĩ mới Mẹ Gấu, Tí Tởn, Kieu Luu, …. và các “thầm lặng sĩ” khác nữa … Sang năm mới rồi, lên gân … gom tí máu liều, ra đây lên tiếng cho vui cửa vui nhà … của chủ nhà 😀
    (Rồi đó nhe, NL mà có thêm còm sĩ mới thì nhớ trả commission cho tui, hahaha)

    Like

    • Trùm Sò says:

      Úi chời, mợ TH này “tham, sân, si” thứ dữ. Mợ còn réo tên tui, kéo tui vô vòng thị phi nữa! :mrgreen:

      Mợ TH ơi, giải nhứt, nhì, ba hay gì gì đi nữa cũng không thành vấn đề. Cái quan trọng là TH enjoy viết và bạn bè xung quanh enjoy đọc những gì TH viết. Mà tài viết của TH đã thuyết phục được tui cũng như các còm sĩ trong blog này rùi. Yên trí đi, cho dù TH không giựt được giải nào đi nữa thì đối với tui TH vẫn ngon lành, là số một, chịu chưa. Heheh. Nói thiệt chớ không phải nói chơi đâu nghen.

      Tui ít đọc nên trong mấy vị giám khảo tui chỉ “biết” được 2 vị. Vị thứ nhất là Columnist NND. Tui đọc ổng thường xuyên trên NVO. Lối viết của ổng bình dị, dễ tiêu hóa, không có văn chương bóng bẩy gì ráo, nên tui chịu ổng. Đối với tui, ông NND là một bình luận gia, một columnist cứng cỏi, hơn là một nhà văn. Vị thứ hai là nhà thơ DTL. Thơ của vị này thì tui có thể thưởng thức vài bài, nhưng văn xuôi của ổng thì tui chịu thua. Ổng chấm, phẩy, ngắt câu loạn cào cào châu chấu làm tui hay tẩu hỏa nhập ma nên tui ớn đọc ổng. Mấy vị còn lại thì tui chưa được làm quen với cách viết của họ. Đại khái là vậy. Ý tui muốn nói ở đây là mỗi người một phong thái khác nhau, và mình không biết hầu hết những vị này, cho nên lời bình của họ chưa chắc làm mình hài lòng, dù họ là những người có tên tuổi. Vì vậy nếu tui là TH thì tui cũng không phải tò mò gì với những lời phê của những vị ấy làm chi cho nhức đầu.

      Bớt ấm ức chưa? Đi uống thuốc cho dứt cảm cúm, làm một giấc ngủ no đẫy, xong rồi mai lái xe về cho an toàn đi bà chằng!

      Like

      • ken zip says:

        @ Trùm Sò
        Những nhận định của ông Trùm trong còm của ông tui chịu lắm, vì tui cũng cùng một ý với ông.
        Nhất là về DTL. Hơn một lần tui đã đề cập đến văn chương, cú pháp và văn phạm của ổng rồi. Tóm lại là tui không cảm được DTL, ngoại trừ vài bài thơ.
        Tui cũng chúc cho chị TH khỏe, vì đường về xa lắm. Hãy giữ gìn sức khỏe nha !

        Like

  13. ken zip says:

    @ Chị TH,
    Đúng vậy, ra quyết định định và chỉ tiêu cho chính mình phải thực hiện đôi khi không làm được chuyện gì thì cũng khó chịu lắm. Nên tui đã nói là không dự tính gì hết. Kệ, ai nói tui yếm thế thì tui cũng chịu.
    Cũng vậy, thoạt ban đầu tui cũng nghĩ là xin lại bài thi, để coi bgk phê phán như thế nào . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một khi đã đưa bài cho người ta chấm thì được thua, tốt xấu gì thì cũng đã xong, hãy để gió thổi bay đi.
    Những ý kiến và phê bình của ACE đối với bài viết của tôi mới thật sự là quan trọng, tui trân quý những điều đó.
    Nhưng tui vẫn tôn trọng điều chị mong mỏi, nên tui cũng xin cô giáo, nếu được, hãy thỏa mãn yêu cầu của chị TH.

    Like

    • ngoclan says:

      May là trong số 150 tác giả dự thi, chỉ có 2 người có những yêu sách và suy nghĩ như vầy, nếu không thì một tỉ công việc diễn ra hằng ngày tại tòa soạn phải đình lại hết để lo cho 2 vị 🙂
      Rất tiếc là tui không làm “thỏa mãn được yêu cầu của chị TH,” theo như đề nghị của Ken Zip. Bởi lý do rất đơn giản là giám khảo chỉ ghi nhận xét kỹ trên bài mà họ chọn làm giải nhất, nhì, hoặc ba. Còn lại thì ghi chung.
      Bài TH không nằm trong số đó.

      Like

  14. Mẹ Gấu says:

    Rồi, cũng qua xong mùa lễ lạc. Hôm nay không còn nóng hổi, vừa thổi vừa thưa, nhưng chắc cũng còn năm mới năm me (muộn còn hơn không phải không mấy anh chị?) Năm mới, em chúc các anh chị một năm thật nhiều nhiều niềm vui và rất rất nhiều nhiều điều như ý. Chúc các anh chị, cô bác năm 2014, ai đi buôn một vốn bốn lời, ai lãnh lương thì tăng gấp bốn.

    Like

    • ngoclan says:

      Lương tăng gấp 4, tui đãi Mẹ Gấu 4 cái lẩu mắm luôn 🙂
      (Đi ăn bún mắm đê :p )

      Like

      • Mẹ Gấu says:

        Sure, đi thì đi à. Mà phải qua tuần, vì tuần này em kẹt sô rồi. babysit đi vacation. 🙂 . Mà đầu năm ăn mắm, lỡ may nó “thơm” cả năm sao ta?

        Chị thử quán Hương hay quán Hên chưa?

        Like

Leave a comment