Áo Tím đâu rồi Áo Tím ui…

Nghe râm ran bùm xùm, lùm xùm từ hôm cuối tuần, đến tối nay mới vào coi…

Coi phần đầu, ngao ngán

Coi phần đuôi, lắc đầu

Cuối cùng, cảm thấy quá là tiếc cho một hình ảnh áo tím mình từng nghe tự thuở nào…

Vào www.freeVN.net, click vào ĐẠI HỘI BẦU TÂN BAN ĐẠI DIỆN HỘI CỰU NỮ SINH GIA LONG PHẢI TẠM HOÃN thì sẽ hiểu.

 

About Ngọc Lan

Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
This entry was posted in Cõi nhân gian. Bookmark the permalink.

119 Responses to Áo Tím đâu rồi Áo Tím ui…

  1. says:

    Tại sao cô cô không chịu coi khúc giữa?

    Like

  2. Van Nguyen says:

    Mấy bữa nay bịnh quá trời, vô coi thấy muốn bịnh thêm, để tui đi uống thuốc cái đã!
    Nhưng cái suy nghĩ lóe lên trong đầu tui là ‘chắc tại mấy cô mấy thiếm này sống ở Bolsa lâu ngày nên bị nhiễm’! 🙂

    Like

    • ngoclan says:

      Một ông nhà báo lớn tuổi có mặt tại nơi đó vửa nói vừa lắc đầu: ” lần đầu tiên trong đời chú chứng kiến và công nhận là phụ nữ dữ quá!”

      Like

      • ken zip says:

        Ông đó nói đúng. Từ mụ vợ của tui, tui suy ra và kết luận như vậy !

        Like

        • ngoclan says:

          Trời, dữ mà “mụ vợ” cho ông đi ta bà thế giới!
          Mà với dân chảnh bất cần thân thể như ông thì ma-sơ chắc cũng phải thành cọp quá, heheheee

          Like

          • Van Nguyen says:

            Ủa, thân thể mà bất cần vậy cần cái gì?! Hay ổng cần…thân thể người khác?!!! Hahaha

            Like

          • ngoclan says:

            hahahahaha, thì nghe thiên hạ hay nói “dân chơi bất cần thân thể”, còn ông này không phải dân chơi mà là “dân chảnh như cá cảnh” 🙂
            Vụ cần thân thể người khác thì phải hỏi ổng, hahaha

            Like

          • ken zip says:

            @ cô giáo €Mây
            “dân chơi bất cần thân thể” ở đây là bất cần thân thể. ..người khác đó. Hè hè hè.
            Chứ thân thể của tui đã chắc lưỡi cho người khác cần rồi. Thôi kệ, đành hy sinh vậy.
            Đi một mình, với tui là một nghệ thuật. Mà nghệ thuật đó đang cầu chứng bản quyền, chưa tiết lộ được.
            Đã lỡ mang tiếng chanh hỏi rồi, cho nên tới luôn bác tài. Hê hê. ..

            Like

        • Toi Ke says:

          Hồi nào giờ tôi thấy ông ken nói câu này hay nhất.
          Nhớ mua gì về tặng tôi nha ….

          Like

    • ken zip says:

      Bịnh là ốm, là bệnh đó hả ? Tui sợ Mây luôn, ngay cả uống thuốc mà cũng uống cho đã. Tui tưởng đâu ăn mới đã thôi chứ. …
      he he he

      Like

  3. Tiffany says:

    Tôi là thân hữu của trường Áo Tím. Tôi chỉ thắc mắc vì sao những người Đa biết tôn chỉ của Truòng Áo Tím mà còn nhảy ra tranh cử làm gì? Nhìn mặt mũi thì bà nào bà nấy phải là bà nội bà ngoại rồi mà sao ham chức tước quá vây.? Gia Long là Gia Long, làm sao đánh đồng với Minh Khai dù bà Minh Khai có là một người yeu nuoc gì gì đi nữa thì bà ta cũng là người cộng sản trong khi trường Gia Long đâu có phải do người cong sản lập ra. Néu ham chức sao không thành lập hắn một hội ái hữu cựu học sinh Nguyen thị minh khai? Chác cũng có người tham gia thoi. Tôi biết liên danh đuong nhiệm đang làm viẹc rất có uy tín và được nể trọng vì tu cách đúng đắn và nhất là của chị hội trường VHL. Làm ơn đưng vì bất cư một lý do gì mà xé nát một hội uy tín như vầy.

    Like

    • Toi Ke says:

      Tiffany,

      Tôi hoanh nghênh chị đã lên tiếng nói lên những gì chị nghĩ, tôi trân trọng sự trung thành của chị với hội áo tím này. Tôi tin chắc là tất cả những người trong hội này là người tốt và có tấm lòng muốn quây quần lại sinh hoạt với nhau, vui chơi với nhóm cựu học sinh của mình và làm những điều ích lợi khác cho tha nhân và cộng đồng mình đang sống.

      Tuy nhiên một điều rỏ ràng là cái clip đó cho thấy áo tím tham dự thấy trong clip video này đã hành sự với thái độ và hành động không mấy gì là đáng được ca ngợi hay không muốn nói là xấu hổ.

      Thật sự tranh cải qua lại khốc liệt như vậy không có gì là hiếm, nó xảy ra hàng ngày, ở khắp mọi nơi, trong tất cả lảnh vực. Nó chỉ nói lên là những người đó thật sự có nhiều “passion” cho cái mà họ tin là đúng , nhưng ở một thời điểm khác thì họ có thể suy nghỉ khác. Tâm tư, suy nghĩ, bản chất của những áo tím này không xấu. Nhưng hành động như vậy thì là khuyết điểm không thể chối cải và xứng đáng được nhận phê bình tiêu cực .

      Tôi có rất nhiều kinh nghiệm điều khiển những chương trình như vậy nên tôi biết rõ. Theo cái nhìn sơ khởi thì cái lý do chính là, thiếu người điều khiển có kinh nghiệm và được huấn luyện ít nhiều để làm chuyện này. Chương trình nghị sự, thiếu tiết mục bắt buộc đầu tiên, là duyệt qua cái “ground rule ( luật lệ bửa họp) và tất cả mọi người trong buổi họp phải đồng ý giao cho người điều khiển toàn quyền, để điều hợp buổi hợp theo tinh thần viết ra trong cái nghị sự.

      Tôi chưa coi hết để biết rỏ nguyên nhân, tình tiết dẩn đến những tranh cải khốc liệt như vậy, nên sẽ không đi xa hơn nửa trong cái còm này. Tôi sẻ xem và còm tiếp khi có cơ hội.

      FYI – bà ngoại tôi là áo tím cùa Gia Long thời trường mới xây ở Saigon, má tôi, dì tôi cũng cưu áo tím.

      Like

      • ngoclan says:

        Chờ đọc tiếp còm của Ông Kẹ.
        À, nghe đồn có người ái mộ hăm he muốn đi tìm cơ hội gặp Ông Kẹ á 🙂

        Like

        • Van Nguyen says:

          Phải công nhận người này gan, chứ tui ưa nghe mấy bà nhát mấy đữa con nít `không nghe lời coi chừng ông kẹ bắt´! Hahaha

          Like

        • ngoclan says:

          Ông Trùm còn bắt được huống chi Ông Kẹ, hehehehe

          Like

        • Toi Ke says:

          Hân hạnh vậy sao? Không biết thì thôi, biết rồi muốn kêu chó cắn thì khổ tôi nữa 🙂

          Like

        • Tâm says:

          @cô giáo làm Ông Kẹ hồi hộp, thấp thỗm mất ngủ đêm nay….hehehe

          Mà người ái mộ đó có một lần bận áo tím nữa đó….serious, no joke.

          Like

          • Toi Ke says:

            Ông làm tôi sợ thiệt rồi. Thôi trùm mền che đầu luôn cho bớt run. Hehehe

            Like

            • Tâm says:

              @Ông Kẹ: hahaha…….phải trùm mền cho bớt run vì sung sướng khi nghe nói có người ái mộ hả. 😆

              Anh ơi, thời nay không phải chỉ có phụ nữ mới bận màu tím, TL thấy trong đây có 3 ông còm sĩ có lần bận áo tím rồi (Ốc đừng có đang đi VN rồi nhảy vô blog thích là màu tím này khác với màu tím kia nha….hehehe).

              @cô giáo: Nhờ có cái entry này mà TL biết thêm về lịch sử về trường nữ trung học nổi tiếng GL. Theo như tài liệu trên net thì “khoãng đầu thế kỷ 20, nền giáo dục còn mang tính cách Nho giáo ở VN ít chú trọng đến giáo dục nữ giới”. Nhờ nghị viên hội đồng đề nghị xây trường cho phụ nữ. Nền giáo dục được phát triển cho người phụ nữ VN từ trường này. Hèn chi tui coi cái video, lúc đầu thấy ai cũng hãnh diện là học sinh trường GL. Còn phần sau chưa coi tới vì tiếng ồn, la ó khó nghe quá.

              Like

              • ken zip says:

                Nhột nha, Thầy Lý. May mà ông nói có tới ba ông, chứ ông nói có một thôi thì chắc tui sẽ ” pha màu cho vừa màu áo tím” quá. ..
                ha ha ha

                Like

              • Toi Ke says:

                Không sao, liền ông liền bà tôi củng thích hết trơn hết trọi Hahaha
                Purple is the new black for men ….. Nghe fashion guru nói vậy….. I have a few purple shirts …… The ladies uh ah ….. have given lot of compliments (about the shirts not about me though….)

                Like

          • ngoclan says:

            Vụ áo tím đó tui hỏng biết nha, hehehe

            Like

    • hong loan says:

      Câu nói phọt ra từ mồm lão bã đậu họ Ph… :
      ‘ Nữ sinh Gia Long không thể ngồi chung với nữ sinh Minh Khai.”

      Like

  4. Tiffany says:

    Quen khong nhác cô Ngọc lan ở điểm này: đừng ví một buổi họp mà ngao ngán thở dài vì hội gia long là một đoàn thể nhièu người dang hoang dung đắn. Ho chi muon làm hội viên chu khong muon lam viec an com nha vác Nga voi. Đùng vì một thiẻu số hời hợt nông cạn mà cho ràng hội không còn uy tín. Hãy đoi đến ky dai hoi toi xem sao. Riêng toi luon ai mo các chị Áo Tím vì truỳen Thong cua truong cũng như các sinh hoạt cộng đồng bấy lâu nay.

    Like

    • hong loan says:

      Năm 1974 ,tôi là nữ sinh trường Gia Long. Sau năm 1975 ,tôi vẫn học ở địa chỉ đó ,nhưng mang tên mới Nguyễn thị Minh Khai.Năm 1981 ,gia đình tôi đi Mỹ. Thế thì tôi lấy danh nghĩa là nữ sinh trường nào để đựoc phép đóng tiền làm hội viên nhìn các bà chưởi nhau.

      Like

      • ngoclan says:

        chắc phải nhờ đến những vị có chức sắc của hội này trả lời câu hỏi này của Hong Loan.

        Like

      • Gia lum lon says:

        Xin mời vào hội còm NL, không danh xưng, không đả đảo. Thích thì đi uống cà phê, ghét thì bắt ăn chè trôi nước .
        Nói tới ” ái hữu” mà vì một điểm hẹn mà thành cái quán chè truóc cổng ?
        Bx tui là người GL từ thuở năm ấy, nhưng chúng tui không tham dự hội ái hữu vì những mảnh vụn ấm ớ của văn hoá vỉa hè

        Like

        • ngoclan says:

          “Nói tới “ái hữu” mà vì một điểm hẹn mà thành cái quán chè trước cổng?” — tui mà hiểu được ý này là gì tui chít liền 🙂

          Like

      • Van Nguyen says:

        Hay cứ để là ` tui, hong loan, cựu nữ sinh trường đầu Gia Long đuôi NTMK´ được hông! 🙂

        Like

      • Tan Nguyen says:

        Hay là mặc áo tím, đeo khăn quàng đỏ 🙂 . Ai quánh ráng chịu đừng nói tui súi nha.

        Like

    • ngoclan says:

      Hình như tui đã không nói gì đến chuyện uy tín 🙂
      Chỉ nhìn trên hiện tượng đang diễn ra: đó là những người đại diện cho một hội có tiếng tăm , cho một trường nữ có tên tuổi tại Sài Gòn phải không? Vì thấy nhiều người lên tranh nói đều xưng chức vị. Thế nhưng mỗi người sẽ nghĩ gì sau khi coi clip này? Một tổ chức có tôn ti trật tự? Một cách hành xử có sự tương kính?
      Hehehe, xin lỗi, tui coi đến đoạn vị đại diện cho hội Ban Đại Diện Cộng Đồng Nguyễn Xuân Nghĩa được mời lên để chỉ dẫn cho các bà cách làm việc, cách phát biểu, cách đừng lên tranh giành, các đừng la ó… mà tui ngượng dùm, WTH!

      Like

      • Van Nguyen says:

        Tui nghĩ đây chỉ là chuyện ‘con sâu làm rầu nồi canh…bự’, chứ màu tím thì lúc nào cũng…tím, cũng đẹp! Trong blog này có nhiều chị cũng là cựu nữ sinh GL, thấy ai cũng dễ thương hết mà! heheheh!

        Like

        • ngoclan says:

          tui đang nói về cái video đó, và rất tiếc họ là người đại diện, được xem là đại diện cho Áo Tím

          Like

          • Van Nguyen says:

            Nếu như nói hội được thành lập, ai có hứng thú thì tham gia thì được, chứ tự cho mình là người đại diện cho một tập thể đông người thì phải coi lại. Mà dường như bên đó có nhiều người thích tự đại diện cho người khác quá hén! 🙂
            nếu đặt trường hợp có một nhóm người tự cho mình là đại diện cựu nữ sinh Mạc Đĩnh Chi mà bát nháo kiểu này chắc tui cũng bức xúc lắm á!

            Like

          • ngoclan says:

            Họ không có “tự đại diện”, có bầu bán đàng hoàng đó chứ! Mà cũng chính vì có bầu bán mà lại như vậy thành ra mới hãi!
            May là MĐC không chỉ có nữ, nếu không hỏng chừng sẽ có Ban Đại Diện Má Đi Chợ 🙂

            Like

        • DQ says:

          Thanks, Van. I like you opinion. Tui la cựu nữ sinh GL day, nhưng tui không tham dự hội ái hữu GL.

          Like

          • PMT says:

            Tui cũng vậy.
            “Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
            Người khôn, người đến chốn lao xao…”
            hổng có ám chỉ ai hết nhe, chỉ mình tui thôi….

            Like

            • ken zip says:

              @ PMT (Lại một cái logo tím rất quen thuộc mà lâu rồi vắng bóng)
              Chị nói sao chứ nơi vắng vẻ là nơi “bình yên chim hót” đó chớ. … 🙂
              Giậu mùng tơi xanh lá và ra trái lại chưa, chị. Ốc ken tính sẽ ghé ngang hái ít trái về dầm làm mực chơi. Hứa sẽ không chế nước sôi nữa đâu. … 🙂

              Like

        • DQ says:

          Noi them, tui la cựu nữ sinh GL nhung mac ao dai trang, chu khong phai tím

          Like

  5. Tam Nghiem says:

    Tôi là một cựu nữ sinh GL,62 tuổi, đọc comment này của cô NL, tôi thật đau long.

    Like

    • ngoclan says:

      Xin được chia sẻ cảm xúc của cô Tam Nghien, nếu NL là nữ sinh GL, là thành viên của hội, khi coi những gì diễn ra trong clip này, NL cũng sẽ có cùng nỗi đau lòng đó.

      Like

  6. ken zip says:

    Tui đây cũng chưa và cũng sẽ không bao giờ là cựu nữ Sinh Gia Long, nhưng mỗi khi thấy màu áo tím hay bất cứ vật gì có màu tím nhất là màu áo của các nữ sinh Gia Long là tui cảm thấy có một gì trìu mến, đầm thắm dịu dàng trỗi dậy trong tui. Do đó tui rất mê màu tím.
    Cũng như Mây, tui nghĩ tệ trạng xảy ra chỉ là hiện tượng của một con sâu làm rầu nồi canh, chứ muôn đời tà áo tím của trường xưa vẫn đẹp, vẫn làm nhức nhối tim mỗi khi nghĩ hay nhớ về..

    Like

    • Van Nguyen says:

      Mai mốt nhớ làm một mớ Tylenol rồi hẳn nhớ hay nghĩ nha! Hehehe! Muốn nhức nhối hơn nữa thì lấy một cái tour đi Húê, tìm cô hướng dẫn viên tên Hương, bảo đảm không nhức không uống thuốc! 🙂

      Like

      • ken zip says:

        Lại thọt đòn gánh vô họng tui nữa rồi. Thôi nha, tui mà làm theo Mây chỉ có nước tui thành cục thịt bầm tím tái tím rịm tím như xác chết liền á. Có người hăm he ” ẩn” rồi đó. ..
        Ở đó mà Hương. …

        Like

    • Van Nguyen says:

      Mà ngộ hén, đang ở bển sao không lo đi `dệt chiếu´ mà lo trực blog là sao vậy ta! 🙂

      Like

      • ngoclan says:

        hình như cùng một lúc ổng vừa “dệt chiếu” vừa “hái dừa” vừa “múa đòn gánh” vừa “chia vú sữa” luôn thì phải, hehehehe

        Like

        • ken zip says:

          Bây giờ biết tui là đệ nhất ghiền blog rồi hén. Ra ngoài không có wifi, chạy tọt về khách sạn hay vô nơi nào vào Internet được là tui lui cui đọc, lúi húi rì còm liền.
          Không có đâu, cô giáo ơi. Dệt chiếu cũng chưa gặp, mạng mỡ càng không, vú sữa là cái giống gì, đòn gánh thì xa quá nên chỉ quanh quẩn với 1 người thôi, đó là mụ vợ ở nhà.
          À, chỉ mới gặp giò lan tím, vào đây đọc entry về màu tím, thiếu điều muốn tím theo lan…

          Like

      • ken zip says:

        Dệt chiếu cho mụ vợ tui xé xác chấm muối hay sao! Không dám đùa với lửa. ..

        Like

  7. Áo tím nhà tôi says:

    Hôm nay coi cái clip này ở chổ làm, ngồi suy nghĩ hồi lâu, không biết tối nay về có nên nói cho bx biết và cho bà coi không? phải cho bà coi vì bà ít khi vào NET và ít khi ra ngòai cũng như hội họp về trường xưa (GL). Về đến nhà là tui la lên em ơi hôm nay anh kiếm được cái hay cho em coi trên net. Bà nhà tui thì khi nào cũng vậy Trời có sập bà cũng không care, chỉ care mấy đứa cháu ăn no chưa, tắm chưa. Nhưng hôm nay tui nói em dẹp hết, có cái này hay hơn và trong máu huyềt em khi nào cũng có. Coi xong tui thấy bả khóc mà không nói lời nào. Nhà tui chắc cũng cùng khóa với chị Tam Nghiem . Tui hỏi sao em khóc? nhà tui trả lời là sao mà không khóc cho được khi mà thời tụi em làm gì có chuyện như vậy. là chuỵện gì?. Ngay một trưởng lớp thôi hô một tiếng là cả lớp không dám “dịt” nữa huốn chi là la ó như vậy. Đúng là thời “Mạc Vận” cho thời áo tím của nhà tôi.

    Like

  8. NGO says:

    O! Toi thay Van con kha hon thoi ky Dau To 45 day chu LAN

    Like

    • ngoclan says:

      ui trùi ui, so sánh kiểu này lại có thêm nhiều người như vợ chú Áo Tím Nhà Tôi khóc lắm đó!
      Nhưng quả là cách họ hành xử với đồng môn, với người cùng hội kinh khủng thật 😦

      Like

  9. Tiffany says:

    @Toi Ke: rát đồng ý với lý lẽ của anh. Người chủ tọa khong đu sức điều hành buổi họp và người tham dự thì không hay chưa biết luật chơi. Tự nhiên tôi liên tưởng đến nghị viện ở xứ đài loan, lâu lâu các ông bà nghị cũng gào thét, nắm tóc, oánh lộn. Hình như người Á châu noi chung vẫn còn de qua nhièu cảm tính len đau trong các cuộc họp bầu ban nhu vay? Co dung vay khong?

    Like

    • Toi Ke says:

      Yes Taiwanese, Thai, …. English đánh lộn xà ngầu nhưng sau đó xin lổn và giải quyết được vấn đề …. compromise
      Thanks chị for a thoughful conversation.

      Like

  10. Toi Ke says:

    Nhiều chổ thiên hạ nói ồn ào không nghe được …… một số nhận xét chủ quan của cá nhân…..

    – Tôi xin rút lại về nhận xét là mấy áo tím dữ – Mặc dầu gây qua lại lớn tiếng, chạy tới chay lui, nhưng nếu coi cho kỹ thì thấy họ không có ” mean spirit”, mà chỉ muốn cần sự chú ý của người khác để nói ý kiến của mình mà không cần biết có ai nghe không, mà người nào củng muốn vậy ở cùng một thời điểm nên cuộc họp hổn loạn và không đi tới được kết quả mong muốn.

    – Tôi thấy ” có tin vui giửa giờ tuyệt vọng cho mấy ông” là ai củng nói mấy bà nắm đầu mấy ông, nhưng khi tới nhửng chuyện quan trọng hay gây cấn thì mấy ông nhào vô nói thì mấy chị im re nghe lời, cám ơn và khen anh nói hay…mặc dầu mấy cái ý của mấy anh là nguồn gốc của tranh chấp, hổn loạn, hơp hành không hiệu quả. Thí dụ, khi anh bị treo bằng luật sư nhào vô tự nhiên nói về Irvine chống giao hữu NT, lồng chính trị vô việc bầu cử làm cho sư việc trở thành chết sống, win loose, không thỏa thuận được, măc dầu có lối giải quyết khác để vô hiệu hóa liên danh chị Sách ? ( bị bắt lổi được VC ban thưởng), cái nửa là anh này đề nghị là bỏ thêm nghị trình vô agenda ngay lúc đó …. đã rối còn làm rối thêm …. , rồi mấy ông khác nửa nói thì sau đó các chị im để nghe rồi khen, trong khi chị em GL với nhau nói thì không nghe.

    Tôi thật sự hy vọng là thế hệ phụ nử sau này KHÔNG có cái yếu kém, dụa vô và cho là đàn ông mới có cái quyền hành, sức mạnh để lảnh đạo như vậy. Tôi nói cái này với tất cả tử tế và nhiệt huyết từ con tim, phụ nử Việt chắc chắn sẽ có giải pháp, bản lảnh, trí tuệ,kiến thức để lảnh đạo, cần phải độc lập và tự tin vào khả năng của mình ….. nếu thế hệ phụ nử con cái mình mà nó suy nghỉ và hành xử “defer to men” như vậy thì là mất mát lớn cho cộng đồng Việt sau này.

    – Kỳ sau họp thì phải cần tìm ra ( identify) tất cả thế lực ( who is who), reach out tới tất cả và bàn cải chưởi bới (meetings behind the scene) cho tới khi thỏa thuận được cái chương trình nghị sự và ground rules rồi thì mới tổ chức public meeting. Cách hay nhất là nhờ mấy người professional có kinh nghiệm kêu họ giúp cho cách làm và kiếm independent, strong, sensible facilator(s) cho tất cả buổi họp.
    – Còn thấy vài điểm nửa nhưng còm dài quá, mỏi tay, hẹn còm sau nếu có thời giờ….. Giờ đi nấu cơm cho vợ con ăn, nó la um sùm kìa …….

    Like

    • Gia lum lon says:

      Lần sau, yêu cầu chị em GL mời OK làm meeting coordinator là yêu nhau rối
      rít thui
      (OK mà nhận lơi, già này xin mời bữa sushi)
      (ồn quá nên chỉ coi có khúc đầu)

      Like

  11. Tan Nguyen says:

    Tôi thấy là chẳng cứ áo tím. Mà mũ xanh, hay quần vàng gì trong cộng đồng này đều bị một tình trạnh chung:
    1> Cũng muốn làm theo kiểu dân chủ qua việc phát biểu, bầu bán tuy nhiên trong mỗi người sự suy nghĩ, và hiểu biết về dân chủ còn giới hạn và không theo luật chơi. Mô hình chung là chơi theo kiếu “có nó không có tao” và không chấp nhận đối lập. Một sự giới hạn nhỏ mà tui để ý nhìn thấy là: Người Mỹ họ được học cách phát biểu từ mẫu giáo nên khi phát biểu họ vô chủ đề rất nhanh, chính xác, và gọn gàng. Người Việt chúng ta thì khác. Trong 3, 5, hay ngay cả 10 phút phát biểu thường lòng vòng, không vô chủ đề, và không ai hiểu. Qua đó, dễ chuyển thành sự bực tức rồi giựt micro của người khác rồi đi đến chỗ la ó om xòm.
    2> Trong các sinh họat của hội đòan, thay vì với những mục tiêu có lợi ích cho cộng đồng, và những thành viên trong hội rất rõ rang. Thí dụ tổ chức đêm nhạc tình mẹ nhân ngày Moder Day, hay Tham gia gây quĩ bão lụt, gíup vui cộng đồng, etc & etc… Nhưng thường thì ít ai để ý, mà chỉ lo bận bịu để ý đến những sai lầm và những điểm yếu của đối phương để lên án. Qua cái clip video tui coi, chẳng thấy liên doanh A hoặc B nói về những điểm tốt gì mình đã, đang, & sẽ làm được cho hội mà tất cả là đều đẳ phá phe đối phương. Đâm ra chống cộng đâu không thấy chỉ thấy chống nhau, thiệt là buồn.

    Like

  12. Toi Ke says:

    Chắc bác nói đúng rồi. 🙂 🙂

    Like

  13. Ken Zip says:

    @ ACE
    hôm nay ốc ken ngồi ở một nơi trong thành phố NT , tò mò vô được NVTVOL, thật không ngờ .
    Vậy thì ở đây độc giả vẫn có thể đọc được báo NV.
    Nhưng trong khách sạn của ốc ken thì vô phương, dù có wifi.

    Like

  14. Tâm L. says:

    @Ốc: tui đâu thấy cái gì lạ đâu, ai cũng biết giọng đọc của cô giáo vượt tường lửa được mà….hehehe, anh vô được NVTVOL là chuyện dĩ nhiên rồi

    Vô khách sạn tìm wife chứ tìm wifi làm gì trời. 😆 Nói chơi thôi nha, anh muốn tìm gì anh cứ tiếp tục tìm đi nha …hehehe

    Công chuyện xong hết chưa? Mọi việc ổn hết he.

    Like

    • ngoclan says:

      “anh muốn tìm gì anh cứ tiếp tục tìm đi nha” — ổng tìm gì vậy thầy Lý, hehehe

      Like

      • Tâm L. says:

        Ốc đang ở Nha Trang thì ổng tìm cái tèn ten như trong bài hát này nè:

        Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya
        Tôi đi vào thương nhớ,
        Tôi đi tìm cơn gió
        Tôi xây lại mộng mơ năm nào
        Bờ biển sâu, hai đứa tôi ……tèn ten. 😆

        Tại cô giáo hỏi thì tui chỉ đoán thôi nha ông nội….hehehe

        Like

        • ngoclan says:

          Ai giải thích rõ ràng ý nghĩa trong câu thầy Lý hát dùm đê
          “Bờ biển sâu, hai đứa tôi ……tèn ten”
          ?????

          Like

        • ken zip says:

          @ Thầy Lý & cô giáo
          “Tèn ten” trên bãi biển cho dã tràng kẹp hay sao mà ông và cô giáo xúi tui ! He he he.
          Đã ” mình tôi trên bãi khuya” thì đào đâu ra ” hai đứa tôi ” để mà ” tèn ten ” hén!
          Ông nghe lời cô giáo là ông chít có ngày, hà hà…

          Like

  15. ken zip says:

    @ Thầy Lý
    hahaha, máy bay thì vượt bức tường âm thanh, còn giọng cô giáo thì vượt bức tường lửa, ha ha ha, theo cách nói đương đại của người trong nước bây giờ là” chuẩn không cần chỉnh”. Nhưng coi chừng cô giáo đốt ông cháy ra than bi giờ, vì lỗ tai ông ở gần cô giáo hơn tui.
    Wife thì để ở nhà, còn khách sạn thì chỉ có wifi thôi, ngoài ra không có ai nữa hết. Ông đừng có đốt nhà tui nha ! 🙂
    Mọi việc đều ” tiến hành tốt “, ” đạt “, tất cả các ” phương án” đều ” được xử lý và thi hành nghiêm”.
    Đây là mẫu chuyện vui vui về ngôn ngữ trên chuyến bay từ Đài Bắc về VN, do chính tai và mắt tui ” nghe nhìn”, tui kể ông nghe nha:
    Có một ông tai bị nghễnh ngãng, cần thêm một chút sữa và đường cho tách cà phê. Thay vì đợi cô tiếp viên đưa cho, ông vói tay lấy từ trong khay mà cô ta đang bưng, vì ông đã hỏi mấy lần và cô ta cũng đã trả lời ” đợi đấy ” mấy lần mà ông cụ không nghe rõ. Thế là:
    – Tôi đề nghị cụ ngồi nghiêm !
    Kèm theo đó là khuông mặt lạnh như cứ… ngâm. Tui Xin lỗi phải dùng từ so sánh của ca sĩ Khánh Ly đã dùng, mới đủ diễn tả vé mặt lạnh lùng của cô tiếp viên lúc đó.

    Like

    • ngoclan says:

      tui mà bay qua tường lửa, tui thả hai ông xuống đó nướng trui luôn á!

      Like

      • ken zip says:

        @ cô giáo
        giọng đọc cô giáo vượt qua bức tường lửa, nước, đất, cát, sỏi, đá…thôi chứ cô giáo làm sao mà bay cho được. Lăn còn không nổi kia mà. ..
        hê hê

        Like

  16. ken zip says:

    Đọc còm của anh Toi Ke đã thiệt ta ơi. Anh mổ sẽ và phân tích vấn đề quá ư là nhuyễn. 🙂
    Và anh Tan Nguyen cũng là một trong những cao thủ của NL’s Blog.

    Like

    • ngoclan says:

      Ừm, chắc cao cũng cỡ tui, 5” chẵn , hhehehe

      Like

    • Tâm L. says:

      Tui khoái cái còm của Tan Nguyen về vụ “mặc áo tím, đeo khăn quàng đỏ” 😆 very creative…..hehehe

      Like

    • ken zip says:

      ” Mổ xẻ “trời ạ, chứ ” mổ sẽ ” là cái giống gì. ..
      Tui mới rời Mỹ có mấy ngày mà đã quên tiếng Việt rồi. Về đây tui nói chuyện bằng tiếng Mỹ hông hè, cho nóa xoang. ..
      he he he

      Like

    • Tan Nguyen says:

      @ken zip: Cám ơn, dạ vốn dĩ cũng bắt nguồn từ những người thích nói theo kiểu “không ai hiểu” nên có kính nghiệm 🙂

      @Tam L: đâu có creative gì đâu. Cóp lại lời của bản “Chậu Rửa Chân”, đổi nhạc thôi. …..chạy coi chừng bị đánh phù mỏ. 🙂

      Like

  17. Van Nguyen says:

    Happy Easter bà con ơi! Hôm nay Costco đóng cửa á!

    Like

  18. ken zip says:

    @ Mây
    Mấy hôm nay ốm đau sầu não ra sao rồi, bớt chưa?
    Hôm nay có làm món trứng 18 món hông?
    Tui đang ngồi đồng ở Paramount, NT, uống” nước dừa hay nước mắt quê hương ” nè, dừa xiêm hẳn hoi đó nha..
    Về đến đây thức uống mà tui thích nhất vẫn là dừa. Aiiiiiiii dừaaaaaaa hôngggggggggg…..

    Like

    • Van Nguyen says:

      Bớt rầu!
      Bữa nay nấu cà ri. Tui nghe nói bên đó có loại dừa dứa, uống ngon lắm, nhưng tui chưa thử lần nào.
      Ở NT mà có đi Vinpearl chưa? Hồi đó tui ngồi cáp treo qua bên đó á, nhưng đến tối trở về thì đi phà, sợ ngồi cáp treo rớt xuống không ai thấy để vớt mình lên! hahahah!

      Like

  19. ken zip says:

    Đừng làm tui sợ nha !
    Cáp có đứt thì bơi vô chứ đợi ai vớt nữa !
    Nếu con dư thời giờ thì những ngày còn lại ở NT tui sẽ ra hòn ngọc Việt một chuyến cho bằng người ta….

    Like

  20. Gia lum lon says:

    Btw, HG viết bài áo tím ở NVO rất chuẩn, đi giũa lan đạn một cách khéo léo .
    Chắc không có lý do gì để họp báo một chiều 🙂

    Like

  21. Toi Ke says:

    Tôi đợi coi có áo tím chức sắc nào trả lời câu hỏi này trước không, như lời NL đề nghị trong cái còm trả lời. Nhưng không thấy ai nói gì nên tôi tùy tiện xía vô ….. Tuy là câu hỏi riêng cho trường hợp của áo tím- GL- NTMK. Nhưng nó lại là một tình trạng rất phổ biến mà người Việt xóm bên này phải đối diện thường xuyên. Nó là nguồn gốc cho biết bao nhiêu tranh chấp vì cái tên ……. con người (một số người – phần lớn là giới lảnh đạo tai to mặt lớn) thì đến từ hai phía đối nghịch mà cái “institution” thì có nhiều cái tương đồng (chắc chắn tôn chỉ thì khác hẳn rồi) hay ít nhất là cái cơ sở trường ốc thì vẩn là một. Trường áo tím, GL hay NTMK thì vẩn là đấy, vẩn là trường học đào tạo học sinh trung học cho người dân sống ở đó.
    Cái khác biệt tạo nên nghi kỵ, cải vả là sự khác biệt của hai nhóm cựu học sinh của một ngôi trường bị đổi tên theo cuộc đổi đời từ GL sang NTMK. Cả hai bên đều cho là mình thuộc về ngôi trường đó và muốn cái tên gọi phải rõ ràng để phân biệt cựu học sinh của từng giai đoạn GL của trước 30-4 -1975 và NTMK sau đó. Thật ra không có gì là rắc rối nếu có hai hội đại diện khác biệt hoạt động riêng biệt theo tôn chỉ riêng của nhóm mình.
    Cái vấn nạn là nhóm người nào củng muốn ngôi trường ấy là của riêng mình, không chấp nhận khác biệt hay thay đổi và luôn cho là cái gia đoạn mà mình học ở đó là ưu việt nhất và phải là mẩu mực tuyệt đối cho tất cả những gì có liên quan tới ngôi trường đó, bất kể giai đoạn hay bối cảnh lịch sử xả hội thay đổi có ảnh hưởng đến cái institution ( học sinh, cơ sở vật chất, tôn chỉ …) đó như thế nào.
    Cựu học sinh phía GL thì quên rằng học sinh NTMK không có cái chọn lựa cái tên trường mà họ đang học, quên rằng đại đa số học sinh NTMK là con cái của thân nhân bà con mình không có cơ hội chạy ra nước ngoài như mình, quên rằng đại đa số học sinh NTMK củng là nạn nhân của cái tai họa lảnh đạo của nhà cầm quyền đương thời, áp đặt lên những học sinh những kiến thức giáo điều, không cho họ có quyền suy nghĩ độc lập, hạn chế cơ hội cho sự phát triển toàn diện mà tất cả học sinh ở lớp tuổi đó xứng đáng được hưởng và phài có.
    Cựu học sinh GL lập hội để sinh hoạt, giúp đở bạn bè đồng môn, thầy cô và có thể làm chuyện lành giúp đở người khác kém may mắn hơn mình, tât cả những công việc như vậy là hoa quả lành kết trái, kết quả tốt mà trường GL đã thành công trong việc dạy dổ, đào tạo ra một lớp công dân Việt, biết đúng sai, biết quí trọng thầy cô, có kiến thức, biết chia sẽ với ngưởi khác. Nhưng một số cựu học sinh GL này lại thiếu can đảm trong sự dấn thân, thiếu can đảm trong sự suy nghĩ, thiếu can đảm để đi ra khỏi cái khung mà mình cho là an toàn, thoải mái để thật sự dang tay ra truyền đạt lại những kinh nghiệm văn hóa, kiến thức, cách sống cả tích cực lẩn tiêu cực – chia sẽ những gì mình có được, hấp thụ được từ cái xả hội bên ngoài VN tới thế hệ hậu duệ của mình đã hay đang học trong những lớp học mà mình cũng đã từng ngồi đó.
    Những học sinh hay cựu học sinh này cũng như mình mấy chục năm về trước họ củng có những ước mơ, hoài bảo cho chính bản thân, gia đình và xã hội mà họ đang sống. Tại sao phải nghĩ là lớp hậu duệ này chống lại mình chỉ vì cái tên trường mà họ không có một chút quyền hành để chọn lựa, phải cắn răng chịu mặc dầu không thích, phải chấp nhận để sinh tồn, y hệt như mình khi còn kẹt lại sống ở VN trước khi ra được hải ngoại.
    Tôi không ngây thơ, ấu trỉ khi nói lên những điều như vậy. Tôi biết rõ trong thực tế, thế lực CS bên nhà rất quỉ quyệt và chắc chắn là họ sẽ có nhiều mưu mô để làm yếu đi tất cả ai hai thế lực nào mà họ nghĩ là có thể hại và làm suy yếu cái thế lực cầm quyền của họ. Tuy nhiên trong phạm vi hội ái hửu học sinh, những chuyện như vậy đều có thể tránh hẳn được hay hạn chế tới mức tối đa qua việc thường xuyên sinh hoạt, giám sát qua công việc điều hành quản trị hiệu quả chuyên nghiệp (effective governance). Phải từ chối chấp nhận sợ hải, từ chối chấp nhận sự quá độ hảo huyền khi giám định sự rủi ro …. tới mức phải tê liệt không dám làm việc gì mà mình tin và biết nó sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn.
    Về phía học sinh, cựu học sinh NTMK, họ cần phải hiểu là mặc dầu họ không có sự chọn lựa tên trường NTMK, nhưng phải có sáng suốt để hiểu rằng cái lý tưởng mà NTMK có và theo đuổi ở lúc đó là một sự lường gạt mà cả thế giới đều từ bỏ. Cái lý tưởng đó là nguyên nhân của biết bao nhiêu bất công, chiếm đất của dân, công an đánh người dân vô tôi chết, tham nhũng tràn lan, đi học phải đút lót,thầy cô đánh lộn, chửi bới với nhau như côn đồ hè phố, nhà thương thì nằm cả dưới đất trong hành lang đút tiền mới chửa, chích ngừa thì chết con nít, hèn với ngoại bang chủ nghỉa bành trước xâm lược, ăn hiếp dân Việt tới tận xương tủy mà không dám làm gì để dân Trung quốc làm làng công khai trên đất Việt và nhiều thứ bất công không kể hết được. Đó là lý do mà cựu học sinh GL rất là e dè, khó chịu khi thấy tên trường có dính dáng tới tên NTMK.
    Nếu cả hai phía cựu học sinh GL và NTMK can đảm vượt qua được cái tên trường chia rẻ họ bằng cách cho cái tên của hội là điều thứ yếu mà chú trọng vô cái tương đồng của cựu học sinh GL hay NTMK ở hải ngoại này những con ngưởi tốt, có thiện chí, kiến thức, tôn trọng sự thật hoạt động giúp đỡ thầy cô, học sinh đồng trường để cùng nhau thăng tiến, vui vẽ sống vơí nhau trong tình thân hữu theo đúng tinh thần của một trong nhửng trường trung học công lập hàng đầu của miền nam Việt nam thì thật sựlà một điều vui mừng. Chỉ có chính nhửng người cựu học sinh này và thầy cô của họ mới có thể làm được, không ai khác có thể làm tốt được việt của họ, cho họ.

    Trả lời trực tiếp cho câu hỏi của @ hong loan:
    Chị có sự chọn lựa cá nhân về lấy danh nghỉa gì để đóng tiền cho hội. Chị chắc là biết rỏ mình hơn ai hết. Theo suy nghỉ tôi diển tả trong bài viết bên trên, tôi nghỉ lấy danh nghỉa gì để đóng tiền không quan trọng bằng tìm hiểu để đóng tiền để làm việc gì, nó có phù hợp với nguyện vọng cá nhân của mình hay không.
    Đưa bàn tay ra, xăn tay áo lên giúp quan trọng hơn là suy nghĩ tôi phải ký tên như thế nào khi thật sự muốn giúp. Tôi nghĩ vậy, chị ở trong thế bí, khó quá. 
    hong loan
    APRIL 17, 2014 AT 7:30 AM
    Năm 1974 ,tôi là nữ sinh trường Gia Long. Sau năm 1975 ,tôi vẫn học ở địa chỉ đó ,nhưng mang tên mới Nguyễn thị Minh Khai.Năm 1981 ,gia đình tôi đi Mỹ. Thế thì tôi lấy danh nghĩa là nữ sinh trường nào để đựoc phép đóng tiền làm hội viên nhìn các bà chưởi nhau.

    Like

    • gia lum lon says:

      Cám ơn Ong KẹXin
      Xin phép 8 thêm vài chữ với OK

      1-Theo tiếng Việt lớp ba trường làng của tui, “Ái hữu” là tương trợ, tương ái, vô vụ lợi, vô chính trị (?)
      2- Tên trường giống như`là màu áo, không làm lên cái căn bản đạo đức của các học sinh. Hội ái hữu GL, trên căn bản luật phát là Non Profit Organization (?)
      3- OK nói đúng, các em học ỏ NTMK vì hoàn cảnh. Đừng làm quan tòa xét xử hoàn cảnh và định me^.nh của người khác
      4- Con của quan chức hay tài phiệt đỏ, phần đông học ở International schools để sửa soạn đi du học, chứ it khi học NTMK, TV etc.(Khi họ qua học ỏ Ivy schools với các con của cựu GL, se~ là đồng môn ?_)
      Bottom line : Các chị GL cùng thời với tui ơi, mình già rùi, lo du ngoạn, trông coi cháu .Đừng vì vài ông kẹ(chữ thuờng) ở Bolsa lôi kéo, xúi dục mà làm hư đường hư bột. Để nguoi` còn trẻ tuổi thay thế, tre già măng mọc, dù muốn dù không họ có nhiều kiến thức và được huấn luyện nhiều về tổ chức, về tương trợ hơn.
      Bữa nào tình cờ gặp nhau ỏ mấy xe chè, bò bía ở trước cổng trường, xin mời các chị

      Like

      • Toi Ke says:

        Good add, bác GLL.
        # 4 – very good observation, điểm này cho thấy thực tế rỏ ràng nhất là người đi trước phải nâng đỡ “hậu duệ” của mình.

        Học sinh bình thường NTMK đang bị ở thế yếu, không thễ cạnh trạnh bình đẳng với con cái giới lảnh đạo chớp bu giàu có được …. muôn đời làm nô lệ. Học giỏi mà nghèo cô thế ở VN chỉ có chết trong thất vọng…không gì bi quan hơn thế.

        Nếu muốn làm từ thiện, giử gìn phát huy truyền thống của trường mình thì nâng đở “hậu duệ” là một hình thức đáng để làm nhất. Có can đảm chiến thắng cái định kiến của mình hay không hay chỉ múa môi hợp hành cho có chuyện, cho bớt buồn chán của tuổi về chiều là điều cần suy nghĩ và chọn lựa quyết định.

        ” Bữa nào tình cờ gặp nhau ỏ mấy xe chè, bò bía ở trước cổng trường, xin mời các chị” …… không hình ảnh nào đẹp hơn cái này, theo ý tôi. Seriously. Kỷ niệm là đây, tình bạn của thời đi học là đây, không nơi nào có được ngoại trừ trường học VN. Tôi nghĩ người ta sẻ chịu bỏ tiền để mua, nếu có thể mua một cái cơ hội, để chỉ làm được như vậy.

        Like

    • DQ says:

      We’ll done! Thank you!

      Like

    • Van Nguyen says:

      Thank you Ông Kẹ, bài phân tích rất hay, đáng để nhiều người phải suy ngẫm!
      Trong trí nhớ của tui, khi nghe nói đến trường NTMK, Marie Curie, Lê Quý Đôn, Lê Hồng Phong là trong đầu tui nghĩ đến đó là những ngôi trường lớn, chỉ có con nhà giàu, nhà ở trung tâm thành phố mới đi học ở đó. Còn nghèo nghèo như tui thì họa may được xin vô trường ‘Mạc tới Đỉnh’! 😛 😀 🙂

      Like

    • Tan Nguyen says:

      Cám ơn Anh Toi Ke cho bài phân tích rất là hay, nhẹ nhàng.
      Kể cũng khó cho nhiều người, người ta đã từng sinh hoạt trong hội đó 3-4 chục năm, từng là “cựu” hội trưởng, từng là những người đóng góp rất nhiều cho hội, coi hội như một mái nhà, đi ăn tiệc với GL, đi ăn cưới con cháu GL, đi nghỉ mát với bạn GL, hôm nay có khách GL. Đâu đâu trong cuộc sống của người ta đều gắn với chữ GL thướt tha một màu áo tím. Nay tự nhiên có người “cởi mở” gắn cái khăn quàng đỏ lên. Sự thay đổi đó nếu bỏ qua vấn đề chính trị, chính nghĩa cũng làm cho người ta cảm thấy như một sự phản bội. Chắc cũng cần phải một thời gian để mọi người có cái nhìn cởi mở hơn.

      Like

      • Toi Ke says:

        You are welcome bác Tan.

        Tôi củng đồng ý với bác là không có gì khó hơn là thay đổi, nhưng cần bước đi đầu tiên cho một hành trình dài.

        Tôi không cổ vủ cho việc bỏ qua chính trị hay chính nghĩa. Vì dù muốn hay không chính trị luôn là một yếu tố quan trọng hiện diện, bao trùm tất cả mọi chuyện xảy ra hay công việc được thực hiện. Vì vậy nếu bỏ qua nó hay không quan tâm tới nó, không có việc gì sẻ hoàn tất được.

        Cái tôi cổ vũ là một bước đầu …. chú trọng và đặt quyền lợi chung lên hàng tối yếu, tạo ra một môi trường để sinh hoat chung với một hiến chương rỏ ràng, cụ thể, được sự chấp nhận ( tối thiểu cần thiết ) của từ hai phía.

        Từ những sinh hoạt này, cả hai bên có cơ hội để tìm hiễu và biết nhau rõ ràng hơn. Từ đó, dị biệt mới có thể từ từ giảm bớt, niềm tin tưởng mới từ từ tăng lên … phải có một môi trường như vậy để cọ xát, để làm việc, tạo ra niềm tin vào phía đối diện thì cơ hội để giải quyết những khó khăn dị biệt mới có cơ hôi thành công.

        Nếu không giải quyết được dị biệt thì cũng là đã ít nhất là làm việc chung, phục vụ cái lợi ích chung của hai bên trong tinh thần hòa nhả, tôn trọng lẩn nhau thì cái hình ảnh như vậy cũng đã nói lên được cái tính chuyên nghiệp của hội cựu học sinh của ngôi trường này.

        Cộng đồng NV sẻ thấy được việc làm với kết quả thiết thực, trong tinh thần hợp tác mà không còn thấy cần thiết là ký tên gì nửa. Vì thành quả đã tự nó nói lên, là bằng chứng cụ thễ cho thấy là cái tên quan trọng nhưng không còn là vần để chết sống làm tê liệt tất cả hoạt động hửu ích của tập thể cựu học sinh này.

        Like

Leave a comment