1.
Cái xong đầu tiên là vụ HomeDepot.
Nhưng mà nó cũng hành mình như mẹ ghẻ hành con chồng thời phong kiến á (chứ thời nay hành nó coi chừng nó quýnh lại, hehehe)
Có người khuyên tui đừng chơi với thằng HomeDepot cà chớn nữa, đi qua bên Low (là Lowe’s á) dễ thương hơn.
2.
Cái xong thứ hai là hội họp còm xong rồi, chưa báo cáo hết 🙂
Mà nhờ có vụ họp còm lần 2, đúng ngày lễ Độc Lập nên tui đỡ cắn rứt lương tâm. Số là chị An Lành tận bên trời Tây đã có lòng đi du lịch đó đây, góp nhặt được nhiều món quà nho nhỏ từ nhiều nước. Chị gửi đến tòa soạn cho tui, để hôm mọi người về họp còm thì tặng.
Tui cất trong hộc tủ bàn làm việc ở tòa soạn rồi quên luôn.
Sau ngày họp còm lần 1, tui mới nhớ ra, hic, làm sao đây!
Ai dè này Đoan từ Austin bay qua cứu bồ, thêm lần họp mặt thứ 2, thế là giải quyết xong quà của nàng An Lành, hehehe, hú hồn.
Mà công nhận lần 2 vui thiệt. Vui vì tui phải đi làm, mọi người kéo đến nhà tui, không có tui nên vui như Tết, hehehe. Tui vừa về 10 phút là mọi người giải tán, hết vui 🙂
Đó là chưa kể cái họp còm ở Seattle giữa Hến và chị DQ nữa, hehehe, đông quá trời luôn 🙂
3.
Cái xong thứ ba là sắp xong World Cup.
Mới đó mà một tháng bay qua cái vèo.
Tui nói tui không có biết coi đá banh, nhưng hôm khai mạc, ông sếp ấn cho tui cái áo của đội Argentina, ổng nói đó là cái đẹp nhất trong các áo (đúng ra ổng muốn nói áo đó màu đậm nhất nên ‘hợp với dáng em’ mà sợ bị đục) thành ra giờ Argentina tranh vô địch thì tui phải ủng hộ nó thôi.
Tui viết trên FB như vậy, thế là anh Dzũng Tayor bảo ảnh còn 1 cái áo của đội Đức, muốn theo mấy ảnh không thì ảnh cho. Hahaha, ok, tui chơi luôn 2 cái, khà khà khà
Ngày mai Người Việt chia 2 phe (chia ngay sau trận Hòa Lan và Argentina) một bên Đức, một bên Argentina. Bên nào thua sẽ phải đãi chầu phở Quang Trung ngay sau khi kết thúc, xong rồi trở lại tòa soạn làm báo tiếp 🙂
Mà ngày mai tui có độ với thầy Lý nữa, ổng thua tui chắc luôn á 🙂
4.
Cái xong thứ tư là… xong.
5.
Trưa hôm qua, lần đầu tiên tui được “diện kiến” nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh.
Tui ngồi nghe cổ kể chuyện trong quán Song Long gần 3 tiếng rưỡi. Nghe mê mẩn luôn, nghe nổi da gà luôn – những chuyện liên quan đến những người tui từng biết tiếng, đặc biệt là Kim Cương và Hùng Cường.
Trước khi về cổ có nói ‘đáng ra nãy giờ em phải thu lại may mốt viết Chuyện đời Ngọc Đan Thanh’, vậy tức là cổ đồng ý cho tui kể.
Để rảnh kể cho mọi người nghe, không hấp dẫn không ăn tiền, có hấp dẫn cũng không có tiền luôn 🙂
Cá độ với cô giáo đê:)
Chầu cơm Bà Cả Đọi, hay bánh cuốn trong chợ BT ( kiosk 106, quảng cáo dùm chị chủ dễ thương)
Mang lon cappuccino gõ leng keng
LikeLike
Nghe tiếng cơm Bà Cả Đọi hoài mà chưa hề biết ăn ra làm sao. Cuối năm nay về Sài Gòn sẽ phải thử mới được 🙂
LikeLike
Haha y chang cơm chỉ ở Bolsa, khác cái toàn đồ ăn BK, vừa miệng , ngon nhưng không rẻ như ….. hùi tui ghi sổ ở đó.
Nếu tháng đó tui ở SG, xin được mời
LikeLike
Hôm nay tui cũng đi “họp còm” với Chị Nhà nè nha. Tui cá độ hể đội nào thắng là tui theo! hahaha
Chúc mọi người có ngày WC2014 thật vui và hào hứng! 🙂
LikeLike
Quên nữa, thank you chị Nhà cho cái bánh chưng, em chưa ăn nhưng má em khen ngon! 🙂
LikeLike
Hến ui, bánh chưng má khen ngon là cn mừng húm, vì má có nhiều kinh nghiệm hơn ai hết về cách gói bánh tét, các loại bánh, má là ” bậc Thầy ” của Hến Mây mà . Nhắn với má là cn cám ơn nhiều nha. Mùa hè mà Hến Mây nhắc bánh chưng nghe sao mà Nóng và Nghẹn cổ quá hà…hihihi…Mây lang thang đến Seattle mà hổng thèm báo tin ghé Oregon nha ( ).
LikeLike
Sorry chị Nhà, kỳ tới đi nhứt định sẽ ghé chị! hehehe!
Ủa, mà sao mùa hè nhắc bánh chưng lại nóng với nghẹn cổ, bánh chưng mùa nào ăn cũng ngon mà! 🙂
LikeLike
Chị Bidong cá hay ghê 🙂
Giống như hôm trước trong tòa soạn hỏi xem ai bắt đội nào, chú Hà Tường Cát thủng thỉnh bảo: tôi biết trong trận sẽ có một đội thắng!
hahahaha, quề tiền dễ sợ 🙂
LikeLike
Tui coi WCup còn “ngủ gục” nữa đó, hỏi CN thì biết! Thiệt là xấu hổ, đừng nói ai hết nha! 🙂
LikeLike
Tui ăn chơi 2 tuần lễ, giờ về đến nhà rồi nha bà con, coi như xong một kỳ nghỉ hè! heheh!
Thank you chị An Lành cho cái ly, em góp nó vô bộ sưu tầm ly của Ba em rồi! 🙂
Thank you cụ ÔC cho đủ thứ, năm sau họp còm nhớ đem theo nhiều xoài hén! 🙂
Thank you chị Phước chạy tới chạy lui cho đồ ăn, hôm nào rảnh sẽ hỏi chị cách làm món rau câu sữa đậu nành (món đó có tên đẹp lắm nhưng quên mất tiêu rầu! hahah)
Thank you chị DQ đã bỏ 2 ngày đi chơi với gia đình em, hy vọng Chrismast này gặp lại ở Little SG!
Thank you tất cả các còm sĩ đã bỏ thời gian đến họp còm chung vui với mọi người, vui quá xá vui luôn! 🙂
Chờ dài cổ 6 tháng trời mới gặp được gia đình, ở chơi được có mấy bữa lại phải đi về, giờ phải chờ thêm 6 tháng nữa! hic!
LikeLike
6 thang dau co lau bang 4 nam nua moi duoc xem World Cup! hic!
LikeLike
Ủa, mới ngó qua ngó lại thấy mặt nường Hến, mới thấy tốn tiền dẫn đi ăn đó rồi lại tốn nữa, sao mà lẹ ghê, hehehe
LikeLike
Bởi vậy phải bỏ chạy lẹ lẹ trước khi có người quở ‘ở chi lâu dữ vậy!’ hahahah!
LikeLike
@Thây’ Ly’ : Happy Bday to you.
AL không vô facebook đựơc nên phải chạy ra đây. Nê’u Tâm chạy ra NV coi đá banh thi` AL nghĩ là còn quà cho Tâm đó.
LikeLike
@Chị AL: chị chu đáo quá, cám ơn chị nhớ cả ngày SN của TL và có quà kỷ niệm cho buổi họp còm nữa. Chúc chị sức khỏe dồi giàu, đi du lịch thường xuyên hơn nữa để ……. “đó đó” cho năm sau nha. 😆
LikeLike
‘đó đó’ là cái vụ gì?
Hôm nay tui tưởng ông ghé NV coi đá banh có mang theo bánh SN, ai dè chẳng thấy chi mô 🙂
LikeLike
Tui cũng không biết cái ‘đó đó’ là cái vụ gì luôn! hehehe!
LikeLike
@VN: tui muốn “xin” quà chị AL mà lại mắc cở nên nói “đó đó” vậy thôi. Còn bắt tui giải nghĩa rõ ràng làm chi chời. 😆
LikeLike
Ui trời ơi, lúc cô giáo đưa hộp quà ra, phải dành phải giựt mới được cái ly, mắc cỡ kiểu này chắc chỉ còn cái hộp không! hahaha!
LikeLike
Thì còn lại cái hộp không đưa tui chứ gì nữa!
LikeLike
Hôm qua cuối tuần ngủ nướng thêm 1 chút, dậy trể giờ. Trận banh lại đá sớm hơn thường lệ, mới 11 giờ đã thấy đài ABC bàn luận sôi nổi nên coi ở nhà luôn. Ra NV ngồi coi chắc la hét không lại dân đá banh sành điệu ngoài đó, rồi chỉ ngồi im ru trong kẹt. 😆
LikeLike
Ngủ đến 11 giờ mà ổng nói nướng có 1 chút, nướng 2 chút chắc tới luôn sáng mai! hehehe!
LikeLike
Chúc mừng SN trể đến TL nha. Chúc năm tuổi mới may mắn, vui vẻ và hạnh phúc hơn bên người thân! 🙂
LikeLike
Cám ơn chị B. Chị rộng lượng quá, chúc làm gì tới “năm tuổi mới” cho một lần SN lận 😆
LikeLike
Đọc hôm qua nay giờ mới hiểu thầy Lý nói cái gì! hahahah!
LikeLike
Thầy Lý. Không biết ai chạy đây good game so far. Hehehe
LikeLike
Yes, it was a good game. Ở phút 30 TL tưởng bị thua rồi, hên là trọng tài sáng mắt, thổi anh Argentina ăn cắp trứng gà (việt vị) đánh đầu banh vô lưới. Trái đó không tính ….. làm ú tim.
LikeLike
Tôi mừng hụt trái đó còn chửi trọng tài stupid . Replay xong thằng con tôi hỏi ai stupid, tôi im đi lấy chai bia khuy uống hahaha. Xệ thiệt!!!!!
LikeLike
Coi lại hình, coi lại phin, thấy người người la hét, nhảy múa lúc đó 🙂
LikeLike
The best team won. Giờ phải kêu Madonna đổi tựa bài hát “don’t cry for me Argentina” thành “please cry for me Argentina” 5 miles extra will be brutal thầy Lý ơi.
LikeLike
@Ông Kẹ: Messi và đội Argentina chơi hay, làm mấy cú đứng tim. Ai ngờ cuối cùng hay như Messi không bằng hên (tiền vệ Gotze). Cứ chạy tới ưởng ngực đưa giò là banh vô lưới. Ngày may Ông Kẹ cũng phải chạy kiểu đó đó nha. Cứ ưởng ngực dang chân, ưởng ngực dang chân cho hết 5 miles…. 😆
Có “cá độ” và trash talk với ÔK làm hôm nay ngồi coi trận banh thấy thêm hào hứng. Muốn trả thù TL, hẹn anh 4 năm sau nha.
LikeLike
Hey bác Tâm, bắt độ với bác, tôi coi TV la quá xá vì sợ thua độ, mấy đứa con cười tôi nói the old man went crazy. Khi tôi chạy xong sẻ report cho bác biết.
@ NL, hê bài viết kết thúc WC hay và đầy đủ lắm. Perfect!
Tôi thích phần nêu tên các bác đi coi và làm thiện nguyện viên mình ên. Nó gần gũi, thấy được tình đồng hương và tinh thần trách nhiệm cộng đồng cao độ, gương sáng cho tất cả mọi người bắt chước. Cám ơn sponsors bằng các list tất cả ở cuối bài là ý kiến hay và tôi tin chắc các mạnh thường quần này sẻ rất vừa lòng về việc quảng cáo tế nhị và rất hiệu quả này. Hoan hô báo NV một lần nửa for a job well done, thật sự phục vụ lợi ích cộng đồng. Đáng lẻ tôi còm ngoài kia, nhưng uống bia nhiều, quên cái password không login to disqus được, sorry.
LikeLike
Cám ơn Ông Kẹ làm tui lên tinh thần, hôm nay một mình tui tả xung hữu đột, vừa phỏng vấn TV, vừa chụp hình, vừa viết bài, vừa ăn vừa uống, vừa phụ chỉ chỗ cho người ta đi… tè 🙂 Thiệt là chới với 🙂
LikeLike
Thì ra bị ‘ám ảnh’ vụ đi te mà hôm hổm hỏi cần làm thêm đồ ăn gì không, cô giáo nói ‘làm chi dữ vậy, ăn nhiều uống nhiều đi rết rum nhiều, hao nước!’ hahaha!
LikeLike
Cam on Chi An Lanh, Phuoc nhan duoc “nua vang trang”
Chuc mung sinh nhat hoi muon den Thay Ly.
Mung Hen Van da ve nha, lien lac sau nha
Mung Co Giao da chon doi ve hang thu nhi, vui qua la vui.
LikeLike
Trưa nay mặc áo Argentina, bị nhiều khán giả chọc quê, tức ghê 🙂
LikeLike
NL có khóc không? I did! huhuhu!
LikeLike
Hèn gì tự nhiên bên chổ em ở nước ngập quá trời! hahah!
LikeLike
@Cô giáo và DQ: tui đã mách trước rồi nhưng vì mê Messi (cầu thủ số 10) quá đẹp trai, nên đeo theo đội Argentina giờ thì khóc huhuhu. Muốn phục thù đội Đức thì mơ tới lần WC 2018 nha. 😆
LikeLike
Đẹp trai cỡ thầy Lý là cùng chứ gì! hahahah!
LikeLike
Sáng đó vô, anh Dũng Taylor nói “anh có để cái áo của đội Đức cho NL nhưng mà thôi, em có duyên với Argentina thì em cứ mặc nó luôn đí, em đổi áo mắc công cái xui chạy sang đội Đức!”
hahahaha
LikeLike
Hôm qua nhiều gia đình tụ tập ở nhà tui coi WCup, la hét ăn uống quá là vui. có vợ chồng anh bạn, bà vợ không thích coi thể thao, chỉ cứ lui cui ở bếp, tụi tui phải ép chỉ ra ngồi xuống để coi, anh chồng rất là cưng vợ, giải nghĩa cho chị tại sao phải đá thêm giờ, phải đá bao lâu…đến khi đổi sân ở hiệp đá thêm, anh nói: “bây giờ phải đổi sân nè” chị phụ họa:” ừ, đổi sân chớ sân nầy dơ rồi hén!” thiên hạ cười cái rầm, cứ ôm bụng cười, thiệt là vui. Tội nghiệp thằng con tui, lãnh địa bị old man chiếm cứ, nó phải lê là qua nhà cô hàng xóm.
LikeLike
Vậy thằng con phải mừng chứ sao tội nghiệp, nhiều người muốn có cơ hội để ‘lê là qua nhà cô hàng xóm’ mà đâu có được, có ông còn lấy cớ đi nhổ cỏ nhà hàng xóm nữa kìa! hahaha!
LikeLike
“xiên tạc” ai vậy há? tui biết mà thôi không nói đâu! 🙂
LikeLike
Chiều hôm qua ghé NV sau 3pm.
TV bên trong hội trường chắc lớn cở 200 inches(?).
B. vào còn kịp nghe giọng anh tường thuật tuyên bố chung cuộc,
Đức thắng Argentina 1-0, ở hiệp phụ trội 30 phút.
Hẹn gặp lại năm 2018.
Bên ngoài, phía trái cái TV 80 inches đang chiếu đội thắng giải với cái cup vàng y, nghe nói nặng 6 lbs, bà con còn lưu luyến chưa muốn về ,
bên cánh phải các anh đang lo dọn dẹp gở lều trại, tháng vui qua mau.
Và B. chỉ được coi có chừng đó cho mùa giải năm nay, ngày xưa mê lắm ,
con còn nhỏ cứ gởi bà nội, theo X vào sân cọng hòa nhấp bia hơi hò hét.
Năm nay B thấy ACE đi họp còm 2 lần mà không đi được, vậy là hụt gặp cô Hến, và chị Đoan cùng mọi người cũ mới, chỉ còn nhớ giọng Huế và cú đoán mò hết hồn năm ngoái, B nghi chị Đoan là thầy bói? , nghe giọng là biết tên dù không chộ mặt. Nghe họp còm lại nhớ chị AL ở xa lắc trời Âu .
Bravo tháng bảy bận mà vui, thành quả tốt.
Tháng 7 cũng là tháng SN, cuối cùng thì B. cũng thắng như đội Đức, năm nay sẽ rinh về một cô con gái của người ta làm của mình.
Chúc ACE vui, chúc tư gia NL luôn đầy tiếng cười.
Ừa, rốt cuộc rồi cũng xong !
B
LikeLike
Vậy năm sau chị Becky ráng sắp xếp đến nha! Năm nay gặp được thêm vài người mới: cô/chú Napa, mẹ Gấu, sư tử mẹ và 2 sư tử con, chị Cúc, gia đình chị DQ. Vui ơi là vui! 🙂
LikeLike
@NV
Nhìn mặt biết lém ơi là lém. Cô cũng đồng ý với chú là NL hiền hơn nhiều. 🙂
LikeLike
TS mắt nhắm mắt mở đọc thành “lé ơi là lé” làm giựt mình phải mở to cặp mắt hí đọc lại cho rõ.
Mợ này có hai hàng lông mày nhọn hoắc như hai cái nĩa xỉa ốc. Mợ ngồi cạnh cụ Ốc ở trong cái hình ở trển nữa, hèn chi cụ bị xọc lủng ruột nín khe mấy bữa rày. 😆
LikeLike
Còn cái ông này, chừng nào ông mới đi họp còm để cho bà con chọt rún ông đây! hahaha!
LikeLike
Đúng, cô chú Napa nói đúng, NL hiền ơi là hiền, nghe chưa mấy người nói tui dữ, hehehehe
LikeLike
Hiền hơn người dữ (nhất)
LikeLike
Funny that I thought the same way. Haha
LikeLike
Thấy vậy chứ hiền khô à chú ơi, chú không tin hỏi chị NL á! hahaha!
LikeLike
xin sửa kẻo hiểu lầm theo X > theo OX
LikeLike