Uyên Nguyên (Nguyên Việt) chộp làm sao ra được một series hình lúc tui đang phỏng để viết bài về ngày Father’s Day cách đây gần 2 năm. Giờ ổng mới bỏ ra trên FB, tui copy về đây.
Cám ơn Uyên Nguyên, mặc dù khi nhìn caption ông viết trên FB, tui “chửi” ông là “đồ cà chớn” hahaha
Nhìn lại hình này thấy “quê” gì đâu: phỏng vấn người ta mà bị người khác chụp được mặt mình khóc 😛
Nhận ra có người chụp lén nè 😛
Cám ơn mọi người đã quan tâm !
LikeLike
Cám ơn có người tán dóc trên đường từ bệnh viện ra 😛
LikeLike
: P
LikeLike
Chúc Anh Chị và các cháu cuối tuần nghỉ ngơi và sớm khỏe lại.
LikeLike
@dat diep:
Chào Ông Bạn,
Được biết Cháu đã xuất viện về nhà !
Bi-giờ Anh Chị cần ngủ bù lấy sức đi, nghen.
Chúc mừng, chúc mừng !
LikeLike
@ BĐNV:Cám ơn Anh !Còn món thịt Kangaroo tui củng muốn ăn thử nhưng các chợ ở đây không thấy bán,có chăng phải order trên mạng.Chắc phải order 1 lần để ăn cho biết
LikeLike
Xin chào tái ngộ Bà con Cô Bác Xóm nhà lá.
Quý vị 8 quá xá nhiều ,làm tui phải chạy lúp xúp nãy giờ mới theo kịp.
Hôm nay tui lò mò bò trở lại blog vì thấy trời quang , mây tạnh , khói thuốc súng bay tuốt ra ngoài Pacific Ocean . Hehehe.
LikeLike
Anh Xem khỏe không anh?
Anh có đọc cái còm của Ốc về chuyện thi-sĩ tửng chưa dzậy?
LikeLike
@ Ngao
Thưa có ạ !
Tui đang lẩm nhẩm hát bài “Nửa hồn thương đau” của PĐC nè.
“Nắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt , và thấy lòng nhớ thương chất ngât.. Và nước mắt !
Khi thấy Cô giáo…khóc…rồi lại ngũ nữa ! Haha
LikeLike
hahaha, nhớ hồi nhỏ mỗi lần bị đòn, khóc xong thì ngủ ngon 🙂
LikeLike
Chắc giống đứa em gái của tui à !
Ba tui vừa đánh đòn vừa ” giảng oral”….êm tai lâu quá . Nó ngũ luôn !!!
LikeLike
hồi nhỏ thì hay bị đòn, lớn lên có con, vừa dọa đánh nó, nó đã nói, “Đừng đánh động vật quí hiếm!” 🙂
LikeLike
trời tui có kêu sếp góp cái lẩm nhẩm của sếp vô đâu. Làm thơ! nhớ ghi bút hiệu vào giùm chút. hê hê
LikeLike
hi sếp Xem
Ngó bộ sếp mặn nồng với ca sáng tồi hén. Trăng mật gì lâu quá vậy! sếp!
LikeLike
@ ốc Ken
Hõng dám trăng mật đâu ! “Dập mật” thì có á.
Làm ca tối hơi mệt ti tí nhưng có nhiều thời giờ rãnh hơn Ông ơi.
LikeLike
Tui xin tiết lộ với Ôc Ken.
Tại hạ chỉ có “bóp cò và cấm viết là tay phải thôi” . Còn lại là tay TRÁI ráo !!!
LikeLike
ui tời ui, thêm 1 ông nửa. Ngọc Lan ới ời… bi giờ tui biết tại sao blog của cô giáo đát khách rồi nha! Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà
LikeLike
@ Đạt Diệp ,
“Sau cơn mưa trời lại sáng”.
Chúc Cháu chóng khỏe và Gia đình Anh Chị được mọi điều bình an.
LikeLike
Cám ơn anh Xem !
LikeLike
@NL; “người thuận tay trái nhưng cầm viết tay phải”
Ngao cũng giống như NL vậy đó.
LikeLike
Ờ, vậy chắc mình là anh em, hehe
LikeLike
úi trời… tui bây giờ tập thuận tay trái. hứ
LikeLike
tập chi dzậy Ốc ? Cứ để yên như vậy mà còn đỡ cho Ngao với chứ ông anh.
Lộn-xộn như Ngao mệt lắm đó! Như câu cá thì Ngao phải cầm cái cần bên tay trái cho nên phải tháo cái máy quay ráp qua bên phải thì mới reel in and reel out được. Còn bắn súng thì Ngao lại cầm súng bằng tay phải, tay trái thì chỉ giữ cho khi bắn khỏi giựt nhiều. Viết thì là tay phải. Cầm dao, kéo, muỗng, nĩa đũa bằng tay trái. Mấy thứ này mà cầm không đúng là hổng có làm gì được hết. he he!
LikeLike
À chị Hương
Ốc có re com cho chị bài bên kia rồi nha!
LikeLike
khi …người ta khóc, mình cũng dâng sầu, khi người ta nói mình muốn nhức đầu…
LikeLike
Bởi dị mới nói, đời là bể khổ, tình là giây thun, tu là cõi phúc! hic hic! Để Hến kiếm cái chùa nào dzui dzui Hến đi tu thử! hehe!
LikeLike
úi chu cha oi! Mây đừng có nhắc chùa chiền ra đây nữa nha… huhuhuhuh
LikeLike
tui không thèm nói, coi thử cô giáo lơ tui đến chừng náo…hừm
LikeLike
hehe, vụ gì nữa đây trời 😛
LikeLike
tui mói vừa vô còm, cô giáo xách giỏ đi làm không thèm say hi với tui 1 tiếng. chiều tới giờ vô blog lại không hỏi xem ốc chết chưa. buồn còn hơn buồn ngủ nữa
LikeLike
Hỏng biết sao dạo này đến trời chạng vạng tối là ÔC nói chuyện hỏng ai hiểu gì hết ta ơi! Làm như đến giờ linh của ổng hay sao đó trời! hehe!
LikeLike
Nhớ hồi nhỏ hay bị “mặt trời đè” lúc chạng vạng. Không biết ông này có bị vậy không 🙂
LikeLike
@chị NL: Hến đã nói tuần này Hến phe với bác Già để kiếm chút cháo! Bác Già nói sao Hến cũng thấy bác Già quá sức dễ thương, hỏng ác chút nào! hehe!
LikeLike
tui nữa, chi!
LikeLike
ÔC đưa quà ra đi, rồi tính tiếp, hehe! Phe mà hỏng quà cáp gì hết thì phe chi! hehe!
LikeLike
Bà con có thể tưởng tượng là tui mê “còm” đến mức là bỏ ăn và bộ đồ đi làm về từ hùi chiều đến giờ còn dính da hôn?!!! Hehehe…
LikeLike
heheeheh, tin!
LikeLike
Anh Xem – thú vui không tốn tiền, không hại sức khỏe chỉ có tại đây, blog NL.
LikeLike
Đúng 5/5 luôn Chú Ngao.
LikeLike
Dĩ nhiên là tin chú Xem rồi, mà bỏ ăn thì được, đừng có bỏ tắm nghe, hông thôi blog bốc mùi! hehe!
LikeLike
Chắc vậy !!!
LikeLike
không chỉ 1 mình sếp đâu. Tin tui đi. Theo phương pháp tam đoạn luận thì tui suy từ tui ra tui biết
LikeLike
Tui cũng mê blog này, bỏ ngủ trưa ở hảng, đọc báo, đọc còm là hết giờ rồi! 🙂
LikeLike
chắc chị cũng thuận tay trái nữa,hén. chị không góp bài thơ nào cho mấy bức hình của bà chủ sao chị TH?
LikeLike
@ Ốc: Tui không có biết làm thơ gì hết trơn hết trọi đó. Hồi xửa hồi xưa tui đi học cấp 2, làm bài luận văn, ông thầy cho có 3 điểm và phán 1 câu xanh dờn là “trong đời đi dạy của tui, tui chưa đọc bài văn nào dở bằng bài của em!” Tởn tới xuống lổ cũng không dám múa rìu qua mắt thánh nữa đâu.
@Hến: Mega lên đến 640M rồi, ráng chạy bộ ra 7-11 mua cũng còn kịp đó và tập thể dục luôn! Nếu trúng số, thì tui không có đòi chia đâu! 🙂
LikeLike
cô giáo nào phê ác nhơn vậy trời. Chị gặp cô giáo nhà mình là chị khác rồi…
chúc chị khỏe
LikeLike
Tin luôn 🙂
LikeLike
@ THMT.
Tui cũng dzị ! 1O phút break không đủ , có lúc phải nán thêm mấy phút nữa. Ý là computer ngay tại chỗ đó.
LikeLike
Chị Tứ Hải khỏe không? Thấy chị thương blog mình, Ngao cảm-động lắm!
LikeLike
@Ngao: Đây giống như là gia đình thứ 2 vậy mà, phải không? Mến Chúc mọi người buổi tối ngủ ngon nhiều mộng đẹp (chúc sớm vì chắc chị H. & Ốc đã dọt rồi) & một cuối tuần thật vui vẻ.
LikeLike
Ngao và chị Tứ Hải nói nghe cảm động gì đâu luôn á 🙂
LikeLike
Thôi ! Tui take break ! Đi ăn cơm với “Má sấp nhỏ” ,hỏng thôi bả bỏ đói !!!
LikeLike
Bài thơ này riêng tặng cho cô giáo, người có mấy tấm hình post lên đây làm cảm xúc tui dâng trào muốn tắc thở từ 3: 30 sáng tới giờ. Mổi tấm hình là 4 câu thơ, theo thứ tự từ trên xuống.
Theo cái óc tưởng tượng của tui là cá tính đặc biệt của cô giáo bộc lộ rất rõ ràng qua bốn bức hình mà tui ví như 4 mùa thời tiết thay đổi trong khoảnh khắc của 1 ngày.Vậy thì bài thơ có tên
Gọi Lan Bốn Mùa
Ôi bờ vai nghiêng nắng
Sóng sánh chút thẫn thờ
Đơn sơ cành lan trắng
Mây mùa thu ngẩn ngơ
Mái tóc chấm ngang vai
Rưng rưng giọt vắn dài
Hạ về chim vui hót
Nhành Lan buồn vì ai?
Ngủ đi ! Mộng hiền hòa
Lan thơm từng cánh hoa
Rét ơi! Đừng lay động
Mùa đông đang ghé qua
Gió xuân Lan bừng nở
Đất trời ngào ngạt hương
Một ngày xuân gió mượt
Trên đôi mắt thương thương
LikeLike
@Ốc: hoan hô!
@NL: xin đăng bài thơ này trên NV nhé!
LikeLike
Super , Super…Siêu luôn Ốc Ken.
Thi sĩ Ken có khác !!!
LikeLike
Quá hay ÔC ơi! hỏng ngờ giỏi dữ vậy!
LikeLike
Trời ạ, từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ mới có người dám đem tui ra làm thơ!
j/k
Cám ơn anh Ken, không biết nói gì nữa 😛
LikeLike
My! Ken Zip mỗi khi mở lòng ra là thơ chảy lai láng hehe 😉
Nghe tới lắm …
Mà nè tui hỏi ông, lúc xưa có phải ông quen nàng nào là
ông quăng cho nường ấy một bài thơ ướt át phải hôn?
Kiểu này thì mấy nường ngã lụi đụi … vào tay ông ôm
không hết chớ chẳng chơi.
Mà lạ nghen, cuối cùng chỉ có một nường là sư tử của ông
mới đủ bản lãnh tóm được ông. Tui nghĩ sư tử của ông phải
cao tay ấn lắm mới sở hữu ông một mình đến bây giờ … bái
phục, bái phục. Hehe 😉
À mà nói nhỏ ông nghe, cũng may cho bà chủ blog ‘ván đã
đóng thuyền’ 19 mùa hè đỏ lửa rồi chớ không thì nàng cũng
sụm với cái bài thơ này của ông hehehe 😀
LikeLike
hehehe, nói nhỏ Trùm Sò nghe: tui không là người mê thơ 😛
LikeLike
hhahaha làm ốc phải chui vô vỏ trở lại,cám ơn bà con
LikeLike
trái tay tay trái trái tay
phải tay tay phải quá hay còn gì
sò 100% tay trái nè không thèm xài tay phải bao giờ hết.
LikeLike
hi trùm sò, mấy hôm nay đi đâu mà mất tăm mất tiếng vậy! hahahah bài thơ của ngộ ngộ quá, vui quá… người nào cầm viết bằng tay trái phảỉ chuyển viết xuống chưn phải luôn quá
LikeLike
@Ốc: Ngao nghĩ Sò và Trùm Sò là 2 còm sĩ khác nhau đó.
LikeLike
ốc, ngao,
sò luôn luôn lúc nào cũng còm 3, 7, 21 lần, thành ra mãi mãi chỉ là còm lẽ thôi.
LikeLike
Tuy Sò không có dịp vào blog thường xuyên, Sò cũng vẫn là một còm sĩ của blog NL. Okay?
LikeLike
haha… cám ơn Ngao, nhưng ý của sò là một còm sĩ số lẽ tức là còm lẽ.
LikeLike
oh, ông Ngao nói đúng… sorry sò bồ quân. Ốc tưởng đâu là ông tròm Sò kia…. thiệt tình. Cám ơn ông Ngao nha!
LikeLike
Tui cũng lộn 2 còm này. Từ đây phải để ý hơn mới được. Cám ơn Ngao.
LikeLike
Tuyệt-vời!
Ốc có chọn lầm nghề không đó ? Ngao nghĩ ông anh đáng lẽ phải làm nghề cầm viết mới đúng. Nói đây là thực tình khen Ốc đó nghen
LikeLike
cám ơn ông Ngao nhiều nha…
tui có thử nhưng có người khuyên tui nên về cầm dùi đục, thích hợp với tui hơn. hề hề
LikeLike
thôi ốc phài đi ngủ vì còn đi làm ngày mai nữa. chúc các bạn ngủ ngon nha!
Bye Mây ơi, hông thôi nói tui này nọ
bye
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ cùng toàn thể còm sĩ ngủ ngon !
LikeLike
Bà con công tâm xem tui bị chửi có oan hông?!
LikeLike
Không 😛
Bồ nhà không nên tố nhau ở đây chứ, hehehe.
LikeLike
Những tấm hình này mới là đáng giá ngàn vàng, nhìn tự nhiên như chuối chiên! NL “mắng yêu” đó mà! 🙂
LikeLike
Mai mốt có chiên chuối nhớ cho em với 🙂
LikeLike
Tui không biết làm chuối chiên, nhưng biết chị bán chuối chiên trong chợ Đà Lạt mỗi cuối tuần ngon lắm đó! Yummy. 🙂
LikeLike
Muốn ăn chuối chiên phải bay về Đà Lạt 😛
LikeLike
Không dám đâu, chợ DL ở ngay OC đó mà! 🙂
LikeLike
Chào tấc cả anh chi trên Blog.
Một nụ cười
Với đôi tay cầm viết
Một sắc đẹp hữu duyên
Với cuộc đời …nhiều người thương mến 😛
LikeLike
hehehe, thank you chị Hoa Hoi 🙂
LikeLike
@HH: người Mỹ Tho?
LikeLike
Tui “diết” dzầy tặng cô chủ :
Giọt xót đong đầy nơi khóe mắt,
Nụ thương đậu kín cả bờ môi.
Mai này dù gió mưa, nắng hạn,
Lòng nhân ái ấy: lối ngập hoa!
Chúc mọi người một cuối tuần vui thiệt vui.
LikeLike
Blog này có quá nhiều thi sĩ, đủ trình độ và rất phong phú! Xin chào “bà già bán khoai”!
LikeLike
Bà bán khoai này “diết” NL thiệt tình luôn ta ơi 😛
Cứ thắc mắc sao ai là dân Văn ra cũng biết làm thơ có mỗi mình NL là chịu chết, không thể nào tự nặng ra được 1 câu nào hết trên 🙂
Cám ơn Khoai nhiều lắm.
LikeLike
Hôm qua NL “đối” lại với Hến bài thơ hay lắm mà, quên rồi à? Chúc cuối tuần vui vẻ nhe.
LikeLike
Ai làm sẵn thì bắt chước “quạ” theo theo chị ơi!
Chứ kêu NL làm thơ thì có mà cắn lưỡi, hehe
LikeLike
@ THMT: dạ em người Mỹ Tho
LikeLike
@HH: Ở Mỹ Tho chỗ nào vậy? Được gặp thêm 1 người đồng hương nữa rồi. Tui ở ngay “chợ Hàng Bông”. Welcome! 🙂
LikeLike
@THMT: gia đinh em ở dưới nghe làm nghề đánh cá, mẹ bán cá ở “chơ Hàng Bông” hello chị 🙂
LikeLike
@HH: học trường nào hồi trước vậy? Chợ Hàng Bông là bán trái cây, chứ đâu có bán cá? HH qua Mỹ lâu chưa? Có thể lúc sau này chợ sắp lại? Tui xuống ghe ngay tại vườn hoa Lạc Hồng & rời VN từ cuối năm 79.
LikeLike
không chưng chị đi nghe gia dình em đó, nghe em cũng đi cuối năm 79.
chuyến tàu của em có tấc cả 79 người được tàu mỹ với lên tàu, cháu gái sanh thêm được cháu gái , nếu chị biết câu chuyện này , vậy là đúng chuyến tau chị đi
LikeLike
không chưng chị đi nghe gia dình em đó, nghe em cũng đi cuối năm 79.
chuyến tàu của em có tấc cả 79 người được tàu mỹ với lên tàu, cháu gái sanh thêm được cháu gái , nếu chị biết câu chuyện này , vậy là đúng chuyến tau chị đi
LikeLike
Vậy là không phải cùng tàu rồi HH. Lâu quá rồi không nhớ rõ, hình như tàu #MT106 thì phải, đến Mã Lai, ở Pulau Bidong rồi sang thẳng Mỹ. Chú HH và gia đinh cuối tuần vui vẻ nha.
LikeLike
good morning all
have a great day!
LikeLike
@ ̣Đạt
Anh chị giữ gìn sức khoẻ để còn lo cho các cháu nữa .
LikeLike
Cám ơn chị Đoan !
LikeLike
À Trùm sò
hhhaaa , cám ơn ông quá khen. Nhưng
huhuhuh ông khen tui cái kiểu này cầm bằng ông giết chết tía tui luôn….
Tui hổng biết có đáng gọi mấy câu vè minh họa cho hình là thơ hông nữa, nhưng tui xin xác minh đó chỉ là tui cố tình gò ép cho đúng theo những gì tui ” thấy ” trong hình thôi . Ông làm cho mọi người ngộ nhận, trước hết làm cho cô giáo hông vui, sau đó thì… sao tui hổng dám tưởng tượng tiếp nữa, ông trùm ơi!
Chúc ông cuối tuần vui nha ….
LikeLike
Á, NL không có nói là “hông vui” nha, chỉ nói NL không phải là người mê thơ để có thể sụm như kiểu Trùm Sò nói nha 🙂
LikeLike
Chẳng hạn như tui! hehe!
LikeLike
Cho mi’nh rón rén vào blog đu’o’ç không vi’ thâý quá vui và râ’t có ti’nh ngù’o’i.
I like the way you talk.
LikeLike
Sắp sửa đi ngủ thì thấy còm của An Lành, tự dưng muốn thức thêm chút nữa để tận hưởng sự an lành này 🙂
Cám ơn cái còm rất dễ thương của An Lành.
Hy vọng An Lành sẽ tiếp tục có mặt trong gia đình còm sĩ mỗi ngày 😛
LikeLike
Bonne Nuit NL
LikeLike
Xin chào mừng An Lành ! Bà con mình đa phần bên phía West nên chưa dậy. Ước ao sẽ được đọc còm của Anh Lành mỗi ngày.
LikeLike
Cám o’n nhũ’ng khuyê’n khi’ch cuã Ngao (is it correct ?) và NL
LikeLike
@ An Lành : correct ! “Ngao”
Hy vọng sẽ được đọc nhiều còm của An Lành.
LikeLike