Lang thang đi kiếm bài, kiếm đề tài cho bài viết sắp tới, tự dưng tui moi ra được cái này, hehehe. Tặng mọi người đọc để thư giản cuối năm 🙂
******
Chiều qua, có một độc giả gọi điện tới hỏi, “Tui thấy hình cô trên quyển booklet của NV. Tui muốn hỏi là có phải cô bị lé kim không, bên mắt trái?”
Cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ tui nghe ai nói mắt tui lé, lé kim lé xẹ gì cũng chưa từng nghe. Tui vừa mắt cười, vừa tò mò. “Dạ con không biết nữa. Con cũng chưa nghe ai nói. Mà có chi không cô?”
“Tui là người chuyên nghiên cứu về tướng số. Tui thích cô. Nhìn hình cô, tui thấy cô là người bla bla bla. Còn con mắt thì không biết ở ngoài là như vậy hay vì khi cô nhìn vào máy ảnh nó như vậy…”
Nghe một độc giả lạ quơ lạ quắc nào coi tướng mình qua hình, tui ngạc nhiên quá chừng. “Thực tình là con không biết, cô à.”
“Nếu mắt cô lé kim thật thì cô phải là người bla bla bla….”
Xong cuộc điện thoại. Tui vừa thấy tếu tếu, vừa cũng hơi… hoang mang.
Bước vào phòng trong, tui hỏi, “Anh N, anh T, mắt em có bị lé không vậy?”
“Hỏi vậy cũng hỏi, thì mắt cô giáo lé chứ còn gì!” anh HN nói liền.
“What? Thiệt hả?” – “nhìn vô là thấy liền. Bộ cô giáo không biết hả?” ui cha mẹ ơi.
Hướng về anh T, tui hỏi, “Anh T, mắt em có lé không vậy?” Anh T nhìn lên vài giây rồi nói. “Ai mà biết. Em nhìn anh như vậy thì mắt lé là đúng rồi. Anh mà nhìn chăm chăm em thì mắt anh cũng lé!”
Tui lầm bầm, nói chuyện gì quề trớt.
Không thèm nói với mấy ông thần đó, tui ra ngoài hỏi mấy cô. “Cô T, cô N, mắt con có bị lé không vậy?” – ‘Đồ nhảm. Ai nói con vậy?” Tui kể về bà độc giả, và nói luôn anh HN nói sao.
Cô T kêu lên, “Thằng HN lé thì có. Bậy bạ. Mắt con không có lé.”
Vừa lúc đó, anh HN đi ngang, tui la lên, “Hey anh N. cô N cô T nói mắt anh lé thì có.”
“Trời ơi, vậy mà còn không chịu lé,” anh HN khẳng định.
Vừa lúc anh G đi tới, tui hỏi luôn, “Anh G mắt em có lé không?”
“Lé đâu mà lé.” – “Cô T cô N cũng nói vậy, nhưng anh HN nói lé kìa.”
“Ừ, nhưng một chút xíu thôi.” Anh G nói lại.
“hả!” tui rên rỉ
Lát sau, bước xuống phòng ăn, thấy có nhóm người ở dưới, tui lại hỏi. Bé T nói liền, “ừ, đúng rồi, mắt chị lé kim.” Vài người khác thì nói không.
Tối về nhà, tui nhìn vào kiếng.
Nhìn chừng 1 phút, ông nội tui tui cũng không biết là có lé không nữa, hehehehe
Đợi bồ cũ về, tui kể và hỏi.
Bồ cũ nghe xong lầm bầm, “Anh thấy anh lé thì có.” – “Là sao?” Tui ngạc nhiên
“Thì lé nên cưới phải con nhỏ nhiều chuyện chứ sao!”
Nói xong ổng phá lên cười ha ha ha một cách đắc chí rồi bước ra ngoài hút thuốc
Dượng gíao nói đúng đó 😛
LikeLike
hehehe, chị Đoan nha, không bênh vực em út nha 🙂
LikeLike
@ cô giáo
chị Doan ” mong manh sương khói” như vậy bênh còn muốn không xong, kêu ” vực” cô giáo nữa thì làm sao vực cho nỗi….
hề hề
LikeLike
Cuối năm có người muốn ăn đòn xả xui! He he!
LikeLike
@ Mây
cũng giống như giả vờ bịnh, nhõng nhẽo để xả xui cuối năm vậy đó…..
LikeLike
😦
LikeLike
@NL – nếu thật vậy thì má hay các anh chị em trong gia đình đã nói với NL rồi.
Bà thầy bói đó không nên gọi NL mà hỏi vậy cho dù bà ta có đoán hay đi nữa.
@Chúc NL, Sư phụ, và Quý vị ngày vui
LikeLike
Nhưng mà người đời thì vô cùng tiếu lâm Ngao ơi!
Kệ, họ có nói ra mình mới biết cuộc sống chung quanh như thế nào 🙂
LikeLike
Nhưng túm lại là lé kim tốt hay xấu dạ? He he!
LikeLike
@ Mây
tốt xấu tùy người đối diện.
còn muốn biết người nào là lé kim hay lé đinh, dưa cây đinh họ nói cây kim, đưa cây kim họ nói cây đinh. Lúc đó đinh hay kim là biết liền…
Còn riêng tui chắc kiếp này tui bị lé ….thước bảng quá…
LikeLike
Nào giờ tui chỉ biết lé kim với lé xẹ, bữa nay nhờ cụ ÔC tui biết thêm vụ lé chỉ, lé đinh, rồi lé thước bảng! heheh!
LikeLike
@ cô giáo
đúng rồi đó . Mắt trái của cô giáo nhìn hơi mài mại. Đúng là lé kim. Nhưng có 1 điều chưa ai nhìn ra, chỉ có tui thấy sớm nhất, nên cấp bằng ” sáng chế , tối diễu” cho tui nha: mắt bện phải của cô giáo cũng lé luôn, nhưng mà lé chỉ.
Một con kim, một con chỉ.
Trong lúc mắt của tui viền vải điều nên tui mới thấy vậy đó.
LikeLike
“Một con kim, một con chỉ.”
Từ đó suy ra cô giáo ngoài tài bếp núc, chợ búa, bắt bắp cải trên khúc cây ….. còn kiêm luôn chuyện may vá, thêu thùa nữa he. Hổng biết bồ cũ tu mấy kiếp mới hưởng được ” con nhỏ nhiều …. tài” này ? Hhehehe!
LikeLike
@ Ốc, Tino
Lé chỉ là lé cái giống gì vậy hả Ốc Chảnh?
Lại còn thêm Tino gom lại thành kim với chỉ nữa.
Công nhận giống song kiếm hợp bích ghê ta ơi 🙂
LikeLike
@ cô giáo
tại sao không đem cái chữ ” chảnh ” cho ai thì cho giùm tui hén. Tui chảnh chổ nào mà bị mang tiếng vậy trời.
cái màn “song kiếm’ là cũng không có tui luôn !
trời ạ!
LikeLike
Cô Ngọc Lan ăn ở có trước có sau nên có một số bạn bè đông đảo , chắc cô sợ bạn bè mất công tìm kiếm số nhà nên cô phải thêm 2 chữ NL để cho ai muốn kiếm nhà cho dể , chứ mỏ cửa ra cứ thấy Uyên Uyen, Hoàng Đế bạn bè NL mất công chào xã giao, nhất là gặp phải chú Huy Phương nói tiếng Huế , bạn bè mất công chào chú, nghe chú hỏi mà không biết chú nói gì. Haha
Không biết cô Ngọc Lan có mấy “bồ cũ” vì dùng chữ bồ cũ thì phải có bồ mới (LOL) , anh bồ cũ chắc cũng hiền như “father”
LikeLike
@Tim Tran:
Chuyện để thêm 2 chữ NL là theo lời đề nghị của bạn bè. Mà NL thấy như vậy cũng có cái hay của nó, vì có nhiều người không ưa đọc mình thì khỏi phải ngó tới mình chi cho họ bực mình 🙂
“Bồ cũ” thì chỉ có một, và đó là nick name của “bồ cũ” hehehe. Không phải cái gì cũ thì cũng phải cần có cái mới. Chuyện có hiền như “father” không thì là chuyện nội bộ 🙂
LikeLike
Đúng dị, không phải cũ là phải có mới, chẳng hạn như cái phone của tui, xài gần 4 năm, cũ xì, vừa mới cho vô viện bảo tàng , bây giờ mới được ông anh cho cái phone cũ khác ! Vừa nằm ngủ vừa gõ còm, quá đã! He he!
LikeLike
Tiếp tục job trực blog được rồi! 🙂
LikeLike
@ Mây
cuối năm tui xủ cho 1 quẻ:
số của cái phone này sẽ thọ ít nhất chục năm nữa, đến khi thế giới này không ai còn xài phone, thì ở 1 góc cái chảo rang vẫn còn có 1 người rị mọ vừa ngủ vừa gõ còm qua điện thoại.
Bây giờ còm bằng điện thoại là xưa rồi, tui mới cấy chip trong răng, tui nói là chữ quăng vô màn hình, hiện lên liền hà…
văn minh như vậy đó!
LikeLike
Giàu quá, xịn quá, ai mà theo kịp! 🙂
LikeLike
@ chị Bidong
hahhhha hông phải chị ơi! Ốc xung phong làm vật thí nghiệm cho sản phẩm mới.
Đời của những con chuột bạch mà…
LikeLike
Để TL làm bài văn tả về cô giáo của blog nha “cô giáo của tụi tui có gương mặt rất hiền, cô có đôi mắt bồ câu….một con bay, một con muốn cất cánh (lé kim)… Hahaha”
Nói tới lé kim, làm TL nhớ hồi nhỏ ngủ trưa dậy ưa bị chọc là “đi rửa mặt đi, cái mặt lé kim”. Lớn lên một chút mới biết ….. Lé kim là liếm ke đó. 😆
LikeLike
@TL: thầy chạy luôn! nhưng đó là ý nghĩ của B. khi đọc tựa bài! Chúc vui! 🙂
LikeLike
@chị B: hồi sáng ra phố thấy người mang đôi dép memory foam màu trắng, quắn cái khăn màu tím, TL định chạy lại kêu, nhưng người đó quay lại với cái khăn Made in China là biết không phải chị … Nên TL đi một lèo luôn…. Hahaha
LikeLike
Công nhận TL quá ư giàu tiếng Việt nha! 🙂
LikeLike
Thiên địa thánh thần ơi, TL viết lách như vầy mà bô bô em tập viết. Chừng em viết được chắc bà con cô bác ngậm ngùi xếp bút nghiên bỏ xó, rồng rắn xếp hàng lãnh welfare, food stamps hết trọi trơn.
Lần kế có dịp công cán hay vui bước qua Texas, nhớ sắp xếp ghé Austin. Mình sẽ dẫn TL đi ngắm tiên. Xin ACE đừng hiểu lầm, chịu khó đọc bài viết của TL về chuyến ghé TX đăng trong Mưa Đêm post ngày 13-12 vừa qua.
LikeLike
@Tino: cám ơn trước nha, thế nào có dịp về Austin cũng muốn đi ngắm tiên với anh. TL cở 2 lbs thịt bbq, một chai beer là thấy tiên rồi… 😆
Mà công nhận, đồ bbq ở Texas ngon thiệt…ăn nhớ hoài, phải bửa trước đừng lau miệng cho kỷ để giử mùi thịt nướng tới giờ, đở thèm…hehehe.
LikeLike
@ Tâm:
“phải bửa trước đừng lau miệng cho kỷ để giử mùi thịt nướng tới giờ, đở thèm” — đúng rồi, vì răng mỏ gì cũng bị sâu ăn hết rồi nên có thèm cũng không ăn được 🙂
LikeLike
@ Tino
ông mà tin TL tập viết là cả nông trại bắp của TX năm nay không còn 1 hột bắp làm giống đó.
Ổng viết trời gầm luôn đó chứ tập tành gì!
Chỉ có tui là sinh sau đẻ muộn, đọc những gì các ông viết mà ướt hết ngực áo luôn !!!!
LikeLike
@Ốc: hahaha…nghe tui kể chuyện tiên mà ướt hết ngực áo là sao trời 😆
LikeLike
Tui có thằng cháu hồi nhỏ lúc nào nó cũng phải mang cái yếm hay cái gì đó trước ngực tại vì nước miếng nó cứ chảy lòng thòng. Tui tưởng đâu chỉ có con nít mới bị như vậy! He he!
LikeLike
@ Mây
kệ tía tui nha! tui dư nước, có sao hông?
Lơ đãng việc blog, giờ vô sinh sự với tui là sao?
LikeLike
Xin “can” nha! j/k trể rồi đi ngủ ngày mai còn kéo cày! 😛
LikeLike
@ chị Bidong
ốc ken nghỉ đến thứ tư mới đi trước cái cày lại. Thức khuya 1 chút cho vui mà…
Đúng rồi, chị nên can , chứ ốc ken ốm yếu nên dễ bị ăn hiếp lắm…
LikeLike
Giao blog cho Ốc bây giờ, giữ cửa cho kỹ nha! 🙂
LikeLike
“Thì lé nên cưới phải con nhỏ nhiều chuyện chứ sao!”
Cô giáo hỏi bồ cũ coi có biết con nhỏ nào ít chuyện, chỉ dùm cánh mày râu ???
LikeLike
hahhaha trên đời này không phải chỉ có ” con nhỏ ” mới nhiều chuyện đâu Tino ơi!
Cánh râu quặp cũng có nhiều người nguyền chịu bắt ớn chè đậu luôn đó, như tui chẳng hạn.
hề hề
LikeLike
Bởi vậy tục ngữ mình mới có câu :
Đàn ông miệng rộng thì sang
Đàn bà miệng rộng vẫn sang như thường.
Hahaha!
LikeLike
chứ không phải ” xóm làng điếc tai” hả?
mắc mớ gì mà đề tài mới toàn là nói đến miệng, mắt của cái xương sườn vậy ta?
Còn gì để ” miu” tả nữa hông hén!!!!
LikeLike
Còn môi, mông, má, mũi, mi ….. thiếu gì. Ốc ngon tả trước đi.
LikeLike
@ốc: Anh chừa cho tui tả cái eo cho nha….hehehe
À…mà dòm tới dòm lui đâu thấy ai còn eo đâu mà tả 😆
LikeLike
@ TL
có chứ, eo biển TBD đó.
Tui chạy nếu không sẽ lãnh thẹo…
LikeLike
ông nội tui cũng không dám nữa là tui. Ông ngon ông tả trước đi…j/k
hheehhee
LikeLike
Oc ui, muon computer cua anh VDD ne…Oc nhac den cau ” diec tai lang gieng… lam cn nho cau : Troi mua bong bong phap phong, me di lay chong con o voi ai, con doi thi con an khoai, o voi duong ghe ” diec tai lang gieng “.
Cam on anh HTC , Bidong va ALL Com Si, Doc Si…da tham hoi vdd&cn, va chuc Happy New Year 2013. Doc bai tho cua GLL hay va teu vui qua. Cam on nguoi hoi Ngoc Lan cai vu ” le kim ” nho vay , NL moi co bai viet ve de tai nay , thay vui gi dau ay. ‘ le kim ‘ la nguoi khon ngoan, hoat bat., noi luu loat…
Happy New Year ALL Com Si va Doc Si.
LikeLike
@Tino, Tâm, Ốc Đảo:
3 ông này ngày mưa gió bão bùng quỡn ghê hén! Cái thước tui đâu rồi, hừ hừ hừ
LikeLike
Sáng nay thấy bà con ai cũng vui quá hả ? Tui cũng thấy ngồ ngộ khi sáng nay đọc bên còm cũ, thấy có người cho tui đổi giống, hehe, hên quá bà xã chưa đọc, chứ mà bả nghi ngờ, làm cuộc kiểm tra, là tui ….hìhì
Cô giáo lé kim, nên tánh hay bla, bla bla, nhưng tánh tốt, người trực tính.
Còn người lé xẹ thì nhìn ma ra quỷ, hahah
Chúc bà con ngày Chủ Nhật vui
LikeLike
@ CCTC
anh ơi, đừng quan tâm đến làm gì, đôi lúc có những người bỗng dưng muốn….ngứa miệng. Anh hãy “….người lữ hành cứ đi”.
LikeLike
Đọc nhiều bài viết của cô giáo NL thấy hay nhắc đến ‘bồ cũ’, vậy bồ cũ là sao, bồ mới là sao, thiệt tình chưa hiểu hehe.
LikeLike
“bồ cũ” là nick name của ông chồng.
Bồ mới chắc là nick name cho còm gia, trong đó có luôn binh minh, hahahaha
LikeLike
“Ôi đôi mắt le’ kim nhìn ai đó
Cười như trêu, như cợt với còm gia
Bôcu~ nhìn sâu hồn trai bỗng dại khờ
Ôi ánh mắt ngọt ngào hơn thuốc độc
Ôi ánh mắt người Bolsa có khác
Nhiều suy tư, móc nghéo, chứa chan ghê
Bôcu~ nhìn theo, thoáng thoáng hồn chêt lịm
Mưa cuôi năm, có chớp loè sấm sét”
hehehe
(Xin lỗi thi si~ Nguen Đỗ, )
LikeLike
Ui trùi ui!
Già LL cuối năm bỗng trở thành thi sởi, hehehehe.
“Bồ cũ” NL đọc chắc ổng té xỉu quá 🙂
LikeLike
Đằng sau người đàn ông té, có ngươi đàn bà sẵn sàng dẵm lên
haha
LikeLike
Ui da! j/k 🙂
LikeLike
Ôi, Sư phụ thương mến của Ngao ơi,
Sao bỗng dưng người thành THI SĨ ?
he he!
LikeLike
@Ngao: Hahaha….Ngao hỏi nghe thãm sầu quá, tui tưởng Ngao vô luôn câu. “Hàn Mạc Tử xuôi về quê cũ, dấu thân nơi nhà hoang …..”. 😆
Chạy đây…chú GLL khỏi cần rượt….hahaha
LikeLike
@ốc
Anh em đúng là anh em . Tình thân
@GLL
Bạn già hôm nay hết ể mình rồi hén? bài thơ hay, cuối năm có mưa, có chớp, đó là hên, vì năm mới sẽ tốt hơn
Năm mới chúc bạn chị và các cháu, một năm mới tràn đầy phước lộc, và hạnh phúc
LikeLike
Năm mới cũng thân chúc:
Gia đình chú Lính, gđ JP, gđ Quan, gđ Hoang De, gđ Xem Nguyên gđ M & M,
gđ Ken Zip, gđ Ngọc Lan, gđ Ngọc Vân, gđ Silent, gđ Vui Đáo Để Chị Nhà, gđ An Lành, gđHDJ, gđ Đạt Diệp, gđ Trùm Sò, gđ Doan, gđ Tino, gđ Tiny, gđ Tâm La, gđ Ngao, gđ BiDong, gđ SòSò,
Một năm mới với những gì tốt đẹp nhất, đến với các bạn
HAPPY NEW YEAR
LikeLike
@anh HTC: anh làm như vầy hèn chi bưu điện phải từ từ đóng cửa luôn. Noel và New Year, có 2 cái còm anh chúc cho cả 2 chục gia đình. Post office sao họ bán được stamps đây?…..hehehe.
Gia đình Tâm La cũng chúc anh năm mới vui vẻ, vạn sự như ý hơn năm nay nha.
Năm nay anh bị sao hơi xấu đó, thấy anh đang tung tăng vui vẻ còm cũng có người thò cái chân ra gạt cho té nửa. May phước là HTC đủ bản lảnh. Thôi còn một ngày nửa qua năm mới, anh ráng giử gìn….hahaha
LikeLike
Quý vị thân mến ơi
Ngao định qua ngày mai mới chúc Happy New Year, nhưng mà một số anh chị đã đi sớm quá nên bây giờ Ngao phải chạy cho kịp đây……
Năm 2013 này Ngao xin chúc NL, Sư-phụ và Quý vị :
– Sức khoẻ dồi dào
– Công việc làm ăn tốt đẹp
– Gia đình hạnh phúc
– Nếu còn độc thân thì sẽ gặp được ý trung-nhân
– Nhiều hứng khởi để viết bài cho NV online
– Tửng thêm một chút để còm cho Blog NL
Happy New Year to all !
LikeLike
@ CCTC
cám ơn anh rất nhiều.
Nhân thể ốc ken cũng cầu chúc anh cùng gia quyến an khang,
tung hoành dọc ngang gì gì cũng gặp may mắn hết.
LikeLike
@Ốc: mà cũng sợ lãnh thẹo à. Anh lăn lộn trong blog thâm niên hơn tụi nầy mà còn lành lặng chổ nào?….hehehe.
LikeLike
hahahahahaha
Chắc tui cười đau bụng chết với thầy Lý quá! Sao mà ổng lanh thấy ớn luôn vậy trời 🙂
LikeLike
@ Tl
hhhahahha, ông nhắc tui giở giò tui lên nhòm, tui mới nhớ . Đúng rồi, phải nói là sợ lãnh thêm thẹo.
Nhưng mà hết chỗ để thành thẹo rồi, hay là ông lãnh giùm tui luôn nha….
hề hề!
Chúc TL Tâm và gia đình một năm mới vạn điều may, sức khỏe tràn đầy, gia đạo êm thắm nha .
LikeLike
Cuối năm hơi bận, nhưng cũng ráng lên tửng với bạn bè cho vui, lâu lâu bị ngáng chân cũng không sao, chỉ thấy lạ gì mình vầy mà cũng có người để ý, hehehe
LikeLike
Mới dẫn zợ con đi coi Cirque du Soleil: Worlds Away. Trên đường lái về, zợ khen nức nở : hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, nhạc nền ….. rồi hỏi mình thích chỗ nào nhất. Dĩ nhiên là cảnh tiên tắm hồ, còn phải hỏi. Bà xã bĩu môi, không ý kiến. Còm gia chịu khó đi xem rồi cho biết ý kiến.
LikeLike
Còn 1 ngày nữa mới hết năm, mà bà con lo chúc nhau sớm để đi chơi hay sao vậy? B. cũng xin chúc tất cả còm sĩ, (không dám kể tên sợ sót thì sẽ có người buồn!) còm lẽ, còm tửng, đọc sĩ của blog NL… một Năm Mới sức khoẻ dồi dào, việc làm sung túc, gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoản, và mọi sự như ý! 🙂
LikeLike
Chúc mọi người cuối năm tiền bạc vào không dứt, đầu năm mọi việc đều hanh thông. Một năm mới bình an dư bạc nhiều tiền đầy kho ứ túi. Người nào cũng được kim tài không phải kim lé. 😉
LikeLike
@sò: ừa he, người ta chí thú đi làm thì được kim tài. Còn cô cô lo viết nhiều, lo dòm chử từ nhiều góc cạnh quá nên bị kim lé là đúng rồi 😆
LikeLike
So với NGuyễn HƯng thì cái lé của cô giáo đâu có thấm thía gì ! He he!
LikeLike
@Hến: khoẻ chưa?
Lé hay không là tùy người đối diện! Mà làm sao biết được một người bị lé hay không? Nhìn hình làm sao biết được người đó lé? Chịu thua! 🙂
LikeLike
Thank you chị, vẫn còn nhăng răng, mà nhăng méo xẹo ! Hic!
LikeLike
@ Mây lang thang
ráng nghĩ ngơi cho khỏe. Uống thuốc đều. Nhớ giữ cho ấm.
chuyện blog là chuyện….trăm năm, tui còn trực được, đừng lo.
LikeLike
@ Mây
Ai đời đi lấy NH so với cô giáo! không ăn thước bảng thì cũng ăn ba ton hà…
Rồi lấy ai so với NH ?
LikeLike
Ốc! 😀
LikeLike
úi trời!!!!
hề hề…
Hến mà nghe chị nói vậy chắc hả hê trong bụng lắm!!!!
LikeLike
@Ốc
chắc mình đề-nghị NL đổi qua đề tài Happy New Year thì chắc hấp dẫn hơn lé kim của cái bà thầy bói nào đó há Ốc ?
LikeLike
‘Rồi lấy ai so với NH? –> Ông làm chung với tui! heheh! Chổ tui làm có ông đó cũng lé xẹ, mỗi lần nói chuyện với ổng tui chẳng biết phải nhìn vô con mắt nào!
Mà sao nước Mỹ chữa được nhiều bịnh mà không chữa được bịnh lé hén!
LikeLike
Chiều mai có ai thương lính tàu bay nhớ đi party countdown của KQ ở Moonlight. Sẽ gặp tui ở đó. Qua năm mới chúc gia đình anh HTC và tất cả quý vị sức khỏe viên mãn, tài lộc dồi dào, ai đang đi cày thì lên chức lên lương đóng thuế nhiều hơn giúp đỡ Obama và nước Mỹ. 🙂
LikeLike
cô giáo đừng buồn. lé kim là lé chút đỉnh thôi chứ không có lé nhiều đâu.
có lẽ bồ cũ của cô giáo nói đúng vì chỉ có hắn lé thôi
LikeLike
lại thêm cái ông thần hoàng này nữa 🙂
LikeLike
Chúc NL, Sư phụ ngày cuối năm vui vẻ.
LikeLike
AL thân thương gửi đến moị ngừơi của bờ lốc NL những lời chúc thật tốt đẹp và vui vẻ cho một năm mới an khang và thịnh vượng.
CHUC MUNG NAM MOI
BONNE ANNEE
HAPPY NEW YEAR
LikeLike
Em cũng chúc chị An Lành năm mới an vui và đi chơi nhiều hơn năm cũ nhe.
Em nghì mình chúc theo tết Tây thì đầy đủ ngày tháng hơn tết Ta há chị ? hehe!
LikeLike
Bonjour Ngao,
AL vừa mới đi ăn lunch về: đúng là ăn Tết Ngao ơi !!! Mình bị bà con trưng dụng luôn buổi trưa : AL nghỉ và ăn từ mấy ngày trước Noël cho tới fin janvier , sau đó là Tết ta. Ðiệu này chắc AL khỏi phải đi métro để đi làm Ngao ạ, cứ việc lăn là tới nơi. Eo ơi, sợ quá ..hic hic
LikeLike
Hello Chị AL, ăn tiệc thì vui nhưng chắc chắn sẽ lên cân, không nhiều thì ít! Nhưng mà ăn được ngủ được là tiên đó chị! Hy vọng là chị vẫn khoẻ nếu bị lên cân! Chúc chị một năm mới vạn sự lành, bình an và nhất là sức khoẻ dồi dào nha! 🙂
LikeLike
Ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được thì tiền …đem đi shopping! heheh!
LikeLike
Thân chúc bà con làng trên xóm dưới một năm mới gặp nhiều may mắn! hehe!
Sáng nay de xe ra đi làm, thấy hai bên đường cây cỏ tuyết phủ trắng tươi hết trơn. Vừa lái xe chầm chậm, vừa ngắm tuyết rơi dưới ánh đèn vàng mờ mờ, vừa nghe Thái Châu ngân nga hát ‘Ngày em ra đi em chỉ mang con tim hành lý, để quên mùa đông cho tháng năm anh thêm lạnh lùng…’, trong cái khoảnh khắc quá sức lãng mạn đó, tự nhiên trong đầu tui chợt nghĩ đến một chuyện, ‘CHẾT TÍA, lạnh kiểu này chắc hai cây thanh long của tui ngủm cù đeo hết rầu!’ 😦
LikeLike
Không sao, không sao, gọi 1-800-OBTu-TLG, sẽ có viện trợ TLG cho mà ăn! 🙂
Ngày cuối năm đi làm chán như con gián! Chúc luôn vui và may mắn! 😛
LikeLike
Hello CN, Chúc anh chị New Year vui vẻ, muốn gì được đó, nhất là luôn khoẻ mạnh nha!
Đây là website để đánh máy tiếng Việt, chị có thể bookmark vào computer của anh để khi cần thì có ngay:
http://www.angeltech.us/viet-anywhere/
LikeLike
@ Bidong ui, cám ơn Bidong nhiều nha.
Các Còm Sĩ và Đọc Sĩ ơi, nhớ mở đài CNN xem countdown ở Time Square nha. Chúc Mừng Năm Mới. Happy New Year 2013 .
LikeLike
Ngày mai là ngày đầu năm, bà con nhớ ăn mì để được sống lâu với con cháu! heheh!
http://www.mnn.com/food/healthy-eating/photos/10-good-luck-foods-for-a-new-year/long-noodles
LikeLike
Những ngày cuối năm , ngoài niềm vui với gia đình , con cái đoàn tụ…Còn thêm một niềm vui lớn nữa là bà con trong NL’s Blog.
Tui xin chúc toàn thể quý vị và Gia đình được trọn năm 2013 vui-vẽ mạnh-mẽ ,dồi dào sức-khõe , mọi việc đều suông-sẻ…Và đừng để ý đến mấy việc bị “ngán chưn lẻ-tẻ”.
LikeLike
chúc mừng năm mới, năm 2013
CHÚC MỪNG NĂM MỚI, 2013
@ Cô giáo và các còm sĩ quý mến
Bên miền đông nước Mỹ, năm mới đã đến rổi. Ốc ken xin kính chúc mỗi cá nhân và gia đình quý vị có một năm mới thành công, thăng tiến, sức khỏe sung mãn. Hãy bỏ lại những buồn phiền , thất bại, kém may mắn lại sau lưng, cùng hướng tới năm mới tràn trề niềm tin và hy vọng.
LikeLike
High five! Chúc mừng Năm Mới! 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Happy New Year. You say hello 2013 I say goodbye 2012.
LikeLike
HAPPY NEW YEAR TO BLOG CHỦ VÀ BLOG VIÊN!!!
LikeLike
năm mới có nhiều chuyện mới , ai có muốn nghe không?
cô giáo có muốn nghe thì mua vé đi, tui sẽ lần lượt kể cho nghe, mà không muốn nghe tui cũng kể
LikeLike
Chuyện thứ nhất: thằng ngốc và con lừa
để tui đọc xong tui kể cho nghe
LikeLike